Sakar Murli ngày 29-05-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 29-05-2025
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, một lần nữa con đã tiến đến đích đến của mình. Giờ đây con đã đến để biết về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo từ Người Cha. Vì thế, con nên nổi gai ốc vì hạnh phúc.

Câu hỏi:

Tại sao Người Cha lại trang hoàng cho con vào lúc này?

Trả lời:

Bởi vì giờ đây con phải được trang hoàng lộng lẫy để đi đến vùng đất của Vishnu (nhà chồng của con). Sau khi được trang hoàng với những viên ngọc kiến thức này, con trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thế giới. Giờ đây, con đang ở thời kỳ Chuyển giao. Baba, trong vai trò là Người Thầy, đang dạy cho con để gửi con từ nhà Cha Mẹ của con đến nhà chồng của con (vùng đất Vishnu).

Bài hát:

Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ nay đã đến!

Om shanti. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, đã nghe bài hát này. Con biết rằng cuối cùng con đã tìm thấy Đấng dấu yêu, Đấng mà con đã nhớ đến trong suốt ½ Chu kỳ. Không ai trên thế giới biết rằng con thờ cúng trong suốt ½ Chu kỳ. Họ cầu gọi đến Người Cha, Đấng dấu yêu. Còn chúng ta thì là những tình nhân của Người, và Người là Đấng Tình Quân của chúng ta. Cũng không ai biết về điều này. Người Cha nói “Ravan đã hoàn toàn làm suy đồi trí tuệ của mọi người”. Điều này đặc biệt áp dụng cho người dân Bharat. Con đã quên đi rằng con từng là thánh thần. Vì thế, trí tuệ của con hiện tại đang xuống cấp. Quên đi đạo của mình là dấu hiệu của trí tuệ suy đồi. Giờ đây, chỉ con biết rằng chúng ta, người dân Bharat, từng là cư dân của thiên đường.

Bharat này từng là thiên đường chỉ cách nay một khoảng thời gian ngắn. Đó là thời kỳ Vàng trong suốt 1250 năm, sau đó, 1250 năm tiếp theo, đó là vương quốc của Rama. Vào lúc đó, có niềm hạnh phúc vô hạn. Hồi tưởng về niềm hạnh phúc này, con nên nổi gai ốc vì hạnh phúc. Thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc đã qua đi. Độ dài của thời kỳ Vàng là bao nhiêu? Không ai biết điều này. Làm sao có thể có hàng trăm ngàn năm chứ? Giờ đây, Người Cha đến và giải thích rằng Maya đã làm cho trí tuệ của con trở nên suy đồi. Không ai trên thế giới xem bản thân mình có trí tuệ suy đồi. Con biết rằng ngày hôm qua con còn có trí tuệ suy đồi. Còn giờ đây Baba đã trao cho con đủ sự thông thái để nhận ra Đấng Sáng Tạo và hiểu lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Ngày hôm qua, chúng ta đã không biết điều này. Còn hôm nay, chúng ta biết về điều đó. Con càng hiểu biết, con sẽ càng nổi gai ốc vì hạnh phúc. Giờ đây, một lần nữa, chúng ta đã tiến đến đích của mình.

Người Cha thật sự đã trao cho chúng ta vương quốc thiên đường, sau đó chúng ta lại làm mất đi vương quốc ấy. Giờ đây, chúng ta đã trở nên ô trọc. Thời kỳ Vàng không được xem là ô trọc. Đó là thế giới thanh khiết. Con người nói “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Không thể có bất kỳ ai ô trọc hay hướng thượng trong vương quốc của Ravan. Giờ đây con đã trở thành con của Người Cha cao quý nhất. Vì thế, con cũng đã trở nên hướng thượng. Giờ đây, con biết về Người Cha, nhưng điều đó cũng có thứ hạng, dựa theo nỗ lực mà con thực hiện. Con hãy thức dậy vào sáng sớm và tự hỏi trái tim mình về điều này. Giờ sáng sớm, giờ mật ngọt, là khoảng thời gian rất tốt để ngồi và nghiền ngẫm những điều này. Baba là Cha và là Thầy của chúng ta.

Con người cầu gọi “Ôi, Thượng Đế, Người Cha! Ôi, Người Cha Tối Cao, Linh Hồi Tối Cao!”. Giờ đây, con biết rằng con đã tìm thấy Đấng mà họ mong nhớ và cầu gọi “Ôi, Thượng Đế!”. Một lần nữa, chúng ta đang đạt được của thừa kế vô hạn của chúng ta một lần nữa. Kia là người cha đời thường, người cha sinh ra cơ thể của con. Đấng này là Người Cha vô hạn. Đến cả người cha đời thường của con còn nhớ đến Người Cha vô hạn kia. Vì thế, Người là Người Cha của mọi người cha, là Người Chồng của mọi người chồng. Người dân Bharat nói điều này, bởi vì giờ đây Ta trở thành Người Cha của mọi người cha và trở thành Người Chồng của mọi người chồng. Giờ đây, Ta là Cha của con, và con đã trở thành con của Ta. Con tiếp tục nói “Baba! Baba!”. Giờ đây, Ta đã đến một lần nữa để đưa con đến vùng đất Vishnu, nhà chồng của con. Đây là nhà Cha của con, rồi con sẽ đi đến nhà chồng của con. Con biết rằng con đang được trang hoàng thật lộng lẫy. Giờ đây, con đang ở nhà cùng với Người Cha Linh Hồn của con. Con cũng đang được giáo dục. Sau khi được trang hoàng với kiến thức này, con trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thế giới.

Con đã đến đây để trở thành chủ nhân của thế giới. Khi đó là thời kỳ Vàng, con, người dân Bharat, đã trở thành chủ nhân của thế giới. Con sẽ không nói rằng con đang là chủ nhân của thế giới vào lúc này. Con biết rằng hiện tại, chủ nhân của Bharat thuộc về thời kỳ Sắt, trong khi con thuộc về thời kỳ Chuyển giao. Sau đó, trong thời kỳ Vàng, con sẽ là chủ nhân của cả thế giới. Những điều này nên đi vào trí tuệ của con. Con biết rằng Đấng trao cho con vương quốc thế giới giờ đã đến. Giờ đây, Người đã đến vào thời kỳ Chuyển giao này. Chỉ duy nhất một Người Cha, không con người nào, có thể được gọi là Đấng ban tặng kiến thức bởi vì Người Cha có kiến thức này, Người trao ban sự cứu rỗi cho cả thế giới thông qua kiến thức này. Mọi thứ, bao gồm cả thiên nhiên, đều được trao cho sự cứu rỗi. Con người không có kiến thức về sự cứu rỗi. Giờ đây, cả thế giới, bao gồm thiên nhiên, là hoàn toàn ô trọc. Mọi người sống ở đây cũng là hoàn toàn ô trọc. Thế giới mới được gọi là thời kỳ Vàng. Thánh thần từng sống ở đó. Sau đó, Ravan đã chinh phục họ. Giờ đây, Người Cha đã đến một lần nữa. Con nói rằng con đang đến với BapDada. Người Cha trao cho con của thừa kế là vương quốc thiên đường thông qua Dada này. Người Cha sẽ trao cho con vương quốc thiên đường; Người sẽ trao điều gì khác đây? Hiện tại, điều này nên đi vào trí tuệ của con. Tuy nhiên, Maya làm cho con quên đi điều này. Maya không để cho con có niềm hạnh phúc liên tục. Những ai học tốt và cũng dạy tốt sẽ đạt được vị trí cao.

“Giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây” đã được nhớ đến. Con chỉ nhận ra Người một lần duy nhất. Có một Người Cha của tất cả các linh hồn và Người Cha ấy giờ đã đến. Tuy nhiên, không phải mọi người đều sẽ gặp được Người; điều đó là không thể. Người Cha đến để dạy cho con. Tất cả các con đều là những người thầy. Đây được gọi là Gita pathshala (nơi học tập). Những lời này thật đơn giản, chân chất. Họ nói rằng Krishna nói ra kinh Gita. Tuy nhiên, nơi này không phải là pathshala của Krishna. Linh hồn Krishna đang học ở đây. Trong thời kỳ Vàng, có ai học hoặc dạy ở Gita pathshala không? Krishna tồn tại trong thời kỳ Vàng, và cậu ấy nhận 84 kiếp. Cơ thể của người này không thể nào giống y như cơ thể của người khác. Theo kế hoạch trong Vở kịch, mỗi một linh hồn đều có phần vai 84 kiếp được khắc ghi bên trong. Giây này không thể giống y như giây tiếp theo. Con đóng phần vai của con trong suốt 5000 năm. Phần vai con diễn vào giây này không thể nào giống như phần vai con diễn vào giây tiếp theo. Đây là chuyện liên quan đến sự hiểu biết. Đây là Vở kịch. Phần vai của con tiếp tục lặp lại.

Mọi kinh sách đều thuộc về con đường thờ cúng. Thờ cúng kéo dài trong suốt ½ Chu kỳ. Sau đó Ta đến và trao cho mọi người sự cứu rỗi. Con biết rằng con đã được trao cho sự cứu rỗi cách đây 5000 năm và con đã từng cai trị ở đó. Không nhắc gì đến đau khổ. Giờ đây, không có gì ngoài đau khổ; nó được gọi là vùng đất đau khổ. Có vùng đất bình an, hạnh phúc và đau khổ. Ta đến và chỉ cho con, người dân Bharat, con đường đến với vùng đất hạnh phúc. Ta phải đến vào mỗi Chu kỳ. Ta đã đến nhiều lần trước kia rồi, và Ta sẽ tiếp tục đến. Không thể nào có kết thúc cho việc này. Trong khi đi trọn cả Chu kỳ, con đi vào vùng đất đau khổ này, rồi Ta phải đến. Giờ đây, con nhớ đến Chu kỳ 84 kiếp của con.

Người Cha được gọi là Đấng Sáng Tạo. Điều này không có nghĩa là Người tạo ra Vở kịch này. Là Đấng Sáng Tạo nghĩa là Người đến vào lúc này và tạo ra thời kỳ Vàng. Ta đến và dạy cho những ai đã từng có vương quốc trong thời kỳ Vàng, rồi đã đánh mất vương quốc ấy. Ta nhận nuôi các con. Các con là con của Ta. Không phải hiền triết hay thánh nhân nào đang dạy cho con. Chỉ duy nhất một Người Cha mà mọi người tưởng nhớ đến đang dạy cho con. Đấng mà mọi người nhớ đến chắc chắn sẽ đến đây vào thời điểm nào đó. Không ai hiểu tại sao họ lại nhớ đến Người. Vì thế, Người Cha, Đấng Thanh Lọc chắc chắn đến. Họ sẽ không nói với Christ rằng “Xin hãy đến một lần nữa!”. Con người nghĩ rằng linh hồn kia đã tan biến, vì thế không có chuyện linh hồn ấy quay trở lại. Tuy nhiên, họ vẫn nhớ đến Đấng Thanh Lọc “Hãy trao cho chúng con, linh hồn, của thừa kế một lần nữa”. Giờ đây, con nhận thức được rằng Baba đã đến. Người đến để thiết lập nên thế giới mới. Những người sáng lập tôn giáo sẽ đến vào khoảng thời gian của họ, trong giai đoạn bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo).

Con biết rằng giờ đây con đang trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức. Chỉ duy nhất một Người Cha dạy cho con và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Bản thân Người không trở nên như thế; đây là lý do vì sao Người được gọi là Người Phục Vụ vô vị lợi. Con người nói rằng họ không muốn bất kỳ phần thưởng nào cho những gì họ làm, rằng họ đang phục vụ một cách vô vị lợi. Tuy nhiên, không phải là như thế. Họ nhận kiếp tiếp theo dựa theo tâm ấn họ mang theo. Chắc chắn họ nhận được quả trái cho hành động của họ. Các ẩn sĩ nhận kiếp tái sinh trong gia đình, rồi dựa theo tâm ấn của họ, họ đi vào lối sống từ bỏ. Tương tự như vậy, Baba đưa ra ví dụ về những binh sĩ. Họ trích dẫn từ kinh Gita rằng “Nếu ngươi chết trên chiến trường, ngươi sẽ được đến thiên đường”. Tuy nhiên, phải có khoảng thời gian dành cho thiên đường. Họ nói rằng khoảng thời gian của thiên đường là hàng trăm ngàn năm. Giờ đây, con hiểu những gì mà Người Cha nói với con và những gì được viết ra trong kinh Gita.

Họ nói rằng Thượng Đế nói “Ta hiện diện ở khắp mọi nơi”. Người Cha nói “Làm sao Ta có thể tự phỉ báng chính Ta bằng cách nói rằng Ta hiện diện ở khắp mọi nơi? Làm sao Ta có thể ở trong mèo và chó? Con gọi Ta là Đại Dương Kiến Thức. Vì thế, làm sao Ta có thể gọi Mình là như thế được? Đó là lời dối trá. Không ai có kiến thức này. Bởi vì các ẩn sĩ là thanh khiết, cho nên con người dành cho họ thật nhiều sự tôn kính. Không có guru nào trong thời kỳ Vàng. Ở đây, người ta nói với cô dâu rằng chú rể của cô ấy chính là guru và thượng đế của cô ấy, cô ấy không được nhận guru nào khác. Lời giải thích ấy dành cho khoảng thời gian khi mà thờ cúng ban đầu còn là hoàn toàn thanh khiết. Không có guru nào trong thời kỳ Vàng. Kể cả vào lúc bắt đầu con đường thờ cúng, không có guru nào cả. Người chồng được xem là tất cả, vì thế họ không nhận lấy guru. Giờ đây, con hiểu những điều này.

Một số người e sợ khi nghe đến cái tên Brahma Kumar và Kumari, bởi vì họ nghĩ rằng chúng ta làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau. Ồ, nhưng thật tốt khi trở thành con của Prajapita Brahma. Chỉ các BK mới đạt được của thừa kế thiên đường. Giờ đây, con đang đạt được của thừa kế ấy. Giờ đây, con đã trở thành Brahma Kumar và Kumari. Cả hai vợ chồng đều nói rằng họ là anh chị em với nhau, đây là cách mà ý thức về cơ thể và những mùi hôi của thói tật được loại bỏ. Làm thế nào chúng ta, anh chị em, con của một Người Cha, có thể dính dáng vào thói tật được chứ? Đó sẽ là tội lỗi rất lớn. Đây là cách khéo léo trong Vở kịch để làm cho con giữ mình thanh khiết. Các ẩn sĩ thuộc về con đường cô lập, trong khi con thuộc về con đường gia đình. Giờ đây, con phải ngưng theo những phong tục và hệ thống thuộc về thế giới dơ bẩn này và quên đi thế giới này. Con từng là chủ nhân của thiên đường. Sau đó, Ravan đã làm cho con trở nên thật dơ bẩn.

Baba cũng đã bảo con nên nói gì khi mọi người hỏi làm sao họ có thể chấp nhận rằng họ đã nhận 84 kiếp “Đây là điều thật hay mà chúng tôi đang nói cho các bạn biết, rằng các bạn đã nhận 84 kiếp”. Nếu họ không nhận 84 kiếp, họ sẽ không ở lại đây. Sau đó, con có thể hiểu rằng họ không thuộc về lối sống thánh thần và họ không thể đi đến thiên đường. Họ sẽ nhận được vị trí thấp trong số các thần dân. Trong số các thần dân cũng thế, có vị trí cao và vị trí thấp. Những điều này không được đề cập đến trong kinh sách.

Thượng Đế đến và thiết lập nên vương quốc. Shri Krishna từng là chủ nhân của Vaikunth, thiên đường. Chính Người Cha thiết lập nên thiên đường. Người Cha nói ra kinh Gita thông qua đó chúng ta nhận được vị trí. Vào lúc đó, không cần học hay dạy cho người khác kiến thức này. Con học kiến thức này vào lúc này và đạt được vị trí. Sau đó, con sẽ không học kiến thức Gita này ở đó bởi vì con sẽ nhận được sự cứu rỗi. Giờ đây, con càng nỗ lực, con sẽ càng đạt được vị trí cao ở đó. Con cũng sẽ tiếp tục thực hiện nỗ lực y như con đã thực hiện vào Chu kỳ trước.

Con phải quan sát tách rời đối với mọi thứ. Con phải quan sát người thầy đã dạy cho con, và con phải trở nên thông minh hơn cả người thầy ấy. Có đường lề thật lớn. Con phải nỗ lực để trở nên cao quý nhất. Điều chính yếu đó là trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Những điều này phải được hiểu.

Con hãy ở nhà với gia đình của con và nhớ đến Người Cha. Rồi con sẽ trở nên thanh khiết. Ở đây, mọi người đều ô trọc và không có gì ngoài đau khổ. Không ai biết khi nào đó là vương quốc hạnh phúc. Vào lúc đau khổ, họ cầu gọi “Ôi Thượng Đế! Ôi Rama! Tại sao Người lại gây ra cho con đau khổ này?”. Tuy nhiên, Thượng Đế không gây đau khổ cho bất kỳ ai. Chính Ravan gây ra đau khổ. Giờ đây con biết rằng sẽ không có tôn giáo hay lối sống nào khác trong vương quốc của con. Tất cả các tôn giáo, lối sống khác đều đến sau.

Cho dù con đi đâu, con đều mang kiến thức này theo cùng với con. Con đã nhận được mục tiêu “Manmanabhav”; hãy nhớ đến Người Cha. Chúng ta đang đạt được của thừa kế thiên đường từ Người Cha. Con không thể nhớ được chừng này sao? Sự tưởng nhớ này phải kiên định, bởi vì những suy nghĩ cuối cùng của con dẫn dắt con đến đích của mình. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Thức dậy vào sáng sớm, giờ mật ngọt, và nghĩ về việc Baba là Cha, đồng thời cũng là Thầy của chúng ta như thế nào. Giờ đây, Baba đã đến để trang hoàng cho chúng ta những viên ngọc kiến thức. Người là Người Cha của mọi người cha và là Người Chồng của mọi người chồng. Con hãy có những suy nghĩ như thế và trải nghiệm niềm hạnh phúc vô hạn.

2. Quan sát nỗ lực của mỗi một người như là người quan sát tách rời. Vẫn còn đường lề cho việc nỗ lực để đạt được vị trí cao. Vì thế, con hãy thay đổi từ hoàn toàn ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên cực kỳ may mắn, trải nghiệm về vùng tinh tế và ba thế giới với sức mạnh từ việc trở nên không còn thói tật.

Những đứa con may mắn có sức mạnh từ việc trở nên không còn thói tật và có trí tuệ yoga cực kỳ thuần phác thì dễ dàng có thể chu du vòng quanh ba thế giới. Để làm cho suy nghĩ của con tiến đến vùng tinh tế, con cần có sự tưởng nhớ thuần khiết dựa trên cốt lõi của mọi mối quan hệ. Đây là sợi dây cáp mạnh nhất, và Maya không thể nào can thiệp vào. Vì thế, để trải nghiệm sự lộng lẫy của vùng tinh tế, hãy đong đầy cho bản thân sức mạnh từ việc trở nên không còn thói tật.

Khẩu hiệu:

Bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi bất kỳ ai, bất kỳ đối tượng nào hoặc bất kỳ tiện ích vật chất nào đó chính là chia tay Người Cha, Đấng Đồng Hành của con, trong tâm trí của con.

*** Om Shanti ***

Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết

Thanh khiết là sự vĩ đại của cuộc đời Brahmin hướng thượng thời kỳ Chuyển giao. Thanh khiết là sự trang trí hướng thượng của cuộc đời Brahmin. Giống như hơi thở là điều thiết yếu cho sự sống – nếu con không thể hít thở, con không thể sống – vì thế sự thanh khiết là hơi thở của cuộc đời Brahmin. Nền tảng cho phần thưởng của con trong suốt 21 kiếp là sự thanh khiết.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×