Avyakt Murli ngày 04-10-2026

Trong năm mới, với lời chúc phúc “Mong con là người nỗ lực mãnh liệt”,
hãy cho thấy hình dáng thiên thần thông qua gương mặt của con.
Với yoga núi lửa, được thể hiện qua hình thể ánh sáng và sức mạnh của con,
hãy thiêu đốt mọi điều lãng phí và trao sức mạnh cho những linh hồn bất hạnh, bất an.

Hôm nay, Đấng Sáng Tạo nên gia đình Brahmin đang ngắm nhìn gia đình của Người ở khắp mọi nơi. Đây là một gia đình nhỏ, một thế giới nhỏ nhưng thật đáng yêu, bởi vì đó chỉ là một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn. Tại sao chúng lại đáng yêu? Bởi vì chúng đã nhận ra Người Cha. Chúng đã đạt được quyền đối với của thừa kế của Người Cha. Giống như Người Cha thật đáng yêu, vì thế gia đình Brahmin này cũng đáng yêu. BapDada đã làm cho ngôi sao vận may tỏa chiếu lấp lánh ở trên vầng trán của con ngay từ khi con được sinh ra, cho nên thế giới nhỏ này cực kỳ đáng yêu. Tất cả các con đều biết về lòng tự trọng này của mình, phải không? BapDada vui lòng khi nhìn thấy mỗi một đứa con, vậy thì Người hát lên bài hát nào đây? Wah, những đứa con! Wah!

Hôm nay, tất cả các con đều đã đến để gặp gỡ Người Cha vào ngày trọng đại này. Hôm nay là ngày giao thừa: vừa là ngày tiễn biệt, vừa là ngày đón chào. Trong bất cứ trường hợp nào, thời khắc chuyển tiếp luôn có ý nghĩa quan trọng. Bất cứ nơi đâu có sự gặp gỡ giữa đại dương và dòng sông, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì thế, ý nghĩa quan trọng của ngày hôm nay đáng được ca ngợi. Năm cũ sắp kết thúc, năm mới sắp bắt đầu. Vào ngày hôm nay, mỗi người các con có thật nhiều lòng nhiệt tình bên trong trái tim mình dành cho năm mới sắp đến. Mỗi người các con đã lên kế hoạch trong trái tim mình về việc con phải từ bỏ điều gì và con phải trở thành gì. Con đã lên cả hai kế hoạch này chưa? Có chưa con? Những ai trong số các con đã lên kế hoạch cho bản thân để tiến về phía trước, và nỗ lực mãnh liệt trong năm mới, hãy giơ tay lên! Con đã lên kế hoạch chưa? Chúc mừng các con! Mỗi người các con đều biết BapDada mong muốn điều gì ở mỗi đứa con. BapDada có mong ước thanh khiết ở mỗi đứa con là: Mỗi đứa con trở nên hoàn thiện và hoàn hảo giống như Người Cha. Giờ đây, đến cả thời gian cũng đang hợp tác cùng với con. Mỗi người các con đã lên kế hoạch mới từ trong tâm trí của con cho bản thân rồi, phải không? Con phải từ bỏ điều gì đó và con phải tiến về phía trước một chút. Vậy thì con sẽ từ bỏ điều gì? BapDada đã thấy rằng trong việc từ bỏ thế giới cũ này và các mối quan hệ, tất cả các con chú ý đến việc nỗ lực cho điều này. Có một điều mà tất cả các con mong muốn từ bỏ, nhưng cho đến hiện tại, BapDada đã thấy rằng con cần nỗ lực một chút để từ bỏ tâm ấn cũ. BapDada muốn mỗi người các con hỏa thiêu tâm ấn cũ của con trong năm mới. Tất cả các con cũng muốn hoàn thành suy nghĩ này, phải không? Con xem tâm ấn cũ chính là bản tính của con. “Đó không phải là ý định của tôi, mà đó là tính cách của tôi!”. Đó không phải là bản tính của kiếp sinh Brahmin này, mà đó là tính cách cũ. Vào ngày hôm nay, con hãy hỏa thiêu tâm ấn cũ ấy. Mỗi người các con biết rõ bản thân mình. Vì thế, hôm nay, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con có suy nghĩ quyết tâm để từ bỏ tâm ấn đó hay không? Con có thể làm điều đó không? Con muốn làm việc đó, không phải là con không muốn, nhưng cũng tâm ấn ấy liên tục tạo ra những trở ngại theo những cách khác nhau, trong việc tăng cường nỗ lực của con. Vì thế, BapDada mong muốn rằng cùng với việc tiễn biệt năm cũ, trong ngày hôm nay, con cũng tiễn biệt tâm ấn cũ. Con có sẵn sàng làm việc đó không? Những ai sẵn sàng làm việc đó, hãy giơ tay lên! Con sẽ làm gì? Con có nghĩ đến kế hoạch cho bản thân không? Điều tốt nhất cho kế hoạch đó là suy nghĩ quyết tâm. Con có ý nghĩ rằng nó nên diễn ra, nhưng phải có sự quyết liệt trong suy nghĩ của con. Ngay khi con trở thành Brahmin, con đã hứa rằng con sẽ không ăn thức ăn ô trọc nữa. BapDada đã thấy rằng với suy nghĩ quyết tâm của con, đa số các con đã thi đậu trong điều này. Giống như con đã có suy nghĩ không ăn thức ăn ô trọc nữa, mà con đang làm điều đó theo cách thực tế, tương tự như vậy, con phải có suy nghĩ quyết tâm này cho tâm trí của con “Con sẽ không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào đối với bất kỳ ai hoặc đối với bất cứ việc gì dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, chắc chắn con phải liên tục có mong ước tốt lành và tình cảm thanh khiết dành cho mỗi một linh hồn”. Suy nghĩ là thức ăn cho tâm trí, vì thế giống như đa số các con có suy nghĩ quyết tâm quan tâm đến cơ thể, tương tự như vậy, con không thể xóa bỏ suy nghĩ lãng phí và cảm nhận ô trọc sao? Trong tâm trí của con, con không thể có tình yêu thương và sự hợp tác dành cho mỗi một linh hồn trong trái tim con sao?

Vì vậy, hôm nay, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, BapDada muốn mỗi đứa con cũng tiễn biệt cả thái độ cũ và ánh nhìn cũ. Con có thể có suy nghĩ quyết tâm này không? Có thể không con? Hãy nói đi con! Các bà mẹ, các giáo viên, và tất cả những người anh em vẫn mong muốn điều này. Con hãy giơ tay lên! Kể từ ngày mai, nếu con có bất kỳ sự lãng phí nào, cảm nhận lãng phí hay ý định lãng phí dành cho bất kỳ linh hồn nào, con muốn tổ chức buổi lễ hoàn tất trong hôm nay, phải không? Hãy nói đi nào! Tất cả các con, các giáo viên, có sẵn sàng không? Các giáo viên, hãy giơ cả hai tay lên! Hãy giơ tay lên! Achcha. Những ai đã không giơ tay, thì hãy giơ tay lên! Những ai trong số các con đã không giơ tay lên, thì hãy đứng dậy! Tốt lắm. Những ai sẽ nỗ lực mà lại không có suy nghĩ quyết tâm, có ai như thế không? Những ai đã đứng dậy, hãy giơ tay lên nếu con giữ lấy mục tiêu và nỗ lực. Trong khi chú ý, con hãy nghĩ rằng: vào thời gian này của thời kỳ Chuyển giao, tất cả các con phải đạt được thành công trong suốt một thời gian dài cho tương lai. Con phải đạt được của thừa kế cho suốt 21 kiếp. Vì thế, có sự khác biệt lớn giữa kiếp sinh này và 21 kiếp. Chỉ trong một kiếp này, con vẫn sẽ phải nỗ lực mãnh liệt trong suốt một thời gian dài, chỉ sau đó, con sẽ đạt được thành tựu trong suốt một thời gian dài. Con có tình yêu dành cho cha Brahma, vì thế con muốn ở bên cạnh ông ấy, phải không? Con muốn ở gần với ông ấy, phải không? Con muốn trở thành bạn đồng hành của cha Brahma và đạt được quyền đối với vương quốc, phải không? Vì thế, kể cả vào lúc này, con phải ngang bằng với cha Brahma trong suốt một thời gian dài. Tất cả các con đều biết cha Brahma yêu mỗi đứa con nhiều bao nhiêu. Mỗi người đều nói “Baba của con. Baba không có nhiều tình yêu thương đến thế dành cho bất kỳ ai khác như là dành cho tôi. Người yêu thương tôi!”. Vì vậy, con đang trải nghiệm tình yêu thương của cả Bap và Dada trong kiếp này; và con không bao giờ có thể nói “Không” với đối tượng mà con yêu thương. Vì vậy, tất cả các con có tình yêu thương dành cho cha Brahma. Con có bao nhiêu tình yêu thương? Con có thật nhiều tình yêu thương. Có lẽ con không thể bày tỏ ra hết, nhưng Người Cha biết rằng tất cả những đứa con có tình yêu thương dành cho Người. Nó có thứ hạng, nhưng BapDada vẫn trao chứng chỉ cho mỗi người, cho mỗi đứa con yêu thương Người. Con có tình yêu thương dành cho Người, nhưng Người Cha đã thấy rằng thỉnh thoảng con trở nên tinh nghịch. Vậy thì Người Cha sẽ làm gì vào lúc đó đây? Nhìn thấy tất cả những điều đó, Người Cha tiếp tục trao sức mạnh đặc biệt, bởi vì Người muốn mỗi đứa con của Người là quý tử. Trong thế giới đời thường, đứa con cưng sẽ được gọi là “Raja-bachcha!” (quý tử). Nó không phải là vua, nhưng nó được gọi là vua. Giờ đây, tất cả các con đều được gọi là quý tử của BapDada, và trong tương lai cũng thế, các con sẽ là con của vua. Hiện tại, con có lòng tự trọng và quyền trị vì bản thân. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang cai trị các giác quan của mình. Vì thế, hiện tại, các con là chủ nhân đối với bản thân và các con sẽ là người có quyền đối với vương quốc trong tương lai. Vì vậy, con là quý tử, phải không? Hãy gật đầu nếu con là như thế!

Hôm nay, vào giờ amrit vela, BapDada đã đi một vòng khắp mọi nơi: ở vùng đất này và ở nước ngoài. Người đã nhìn thấy điều gì? Đa số các con ngồi trong yoga vào giờ amrit vela. Các con ngồi với tình yêu thương, các con có cuộc trò chuyện với BapDada, các con ngồi trong nhận thức ý thức linh hồn, thậm chí các con nhận lấy sức mạnh từ BapDada. Tuy nhiên, BapDada muốn có sự mới mẻ trong năm mới sắp đến, bởi vì ngày qua ngày, giờ đây thời gian càng lúc càng mong manh hơn. Vào những lúc như thế, con cần có yoga núi lửa (mãnh liệt). Giờ đây, thật cần thiết có yoga núi lửa. Yoga núi lửa nghĩa là hình thể ánh sáng và sức mạnh, bởi vì theo thời gian, nỗi đau khổ, nỗi bất an và biến động giờ đây sẽ gia tăng. Cho nên giờ đây con cần trao sức mạnh cho những linh hồn bất hạnh và bị quấy nhiễu nhờ vào yoga núi lửa đặc biệt của con. Đổi lại cho nỗi đau khổ và nỗi bất an của họ, con phải trao cho họ một vài sức mạnh và bình an nhờ vào việc phục vụ thông qua tâm trí của con. Con có chủ đề dành cho thời gian hiện tại “Một gia đình”. Giờ đây, bởi vì đây là một gia đình, cho nên con sẽ phải trao đi một giọt điều này hay điều kia cho những linh hồn bất an. Vì thế, giờ đây BapDada vẫn đang lôi kéo sự chú ý của con đến nhu cầu cần có yoga núi lửa đặc biệt trong năm mới sắp tới. Giờ đây, cần có yoga núi lửa. Chỉ với yoga núi lửa của con, những tâm ấn còn sót lại sẽ bị thiêu rụi.

Giờ đây, những người bạn đồng hành của con trong đội quân tiên phong muốn mỗi người các con mang thời gian và thời gian hoàn tất đến trước mặt mọi người. Giờ đây, con hãy nhớ hành trình trở về. Didi (Didi Manmohini) của con đang nhắc nhở con “Tôi luôn nhớ ‘Giờ đây chúng ta phải trở về Nhà. Chúng ta phải về Nhà’”. Dadi của con cũng đang nhắc con “Tôi luôn nhớ rằng tất cả chúng ta phải trở nên hoàn thiện và hoàn hảo. Tôi luôn có mối quan tâm sâu sắc này”. 

Vì thế, hôm nay, đặc biệt vào giờ amrit vela, trong khi tổ chức cuộc gặp gỡ với BapDada, họ hát lên rằng “Bây giờ, thay mặt cho tất cả chúng con, các Dadi đã ra đi đang cùng nói rằng ‘Cần phải có yoga núi lửa, dù là trao bình an cho người khác hoặc là làm cho gia đình Brahmin trở nên hoàn thiện’”. Giờ đây, con là công cụ để mang thời gian đến gần. Vậy thì con sẽ làm gì trong năm mới? Con sẽ đặc biệt làm điều gì? Cùng với việc trở nên yêu thương và hợp tác với nhau, mỗi trung tâm sẽ tạo ra sóng rung động từ yoga núi lửa. Cùng với việc trở nên yêu thương và hợp tác với nhau, mọi người sẽ chú ý trong khi thực hiện hành động; con sẽ trao đi sự hợp tác cho bất kỳ điểm yếu nào còn sót lại. Hãy phục vụ cho nhiều linh hồn khác bằng tâm trí của con và đặc biệt là phục vụ cho những người bạn đồng hành Brahmin của con với sự hợp tác của con. Chỉ sau đó mong nguyện trong trái tim họ sẽ được đáp ứng.

Vì thế, hôm nay, đội quân tiên phong đang nhắc nhở các con từ vùng tinh tế và cũng đang nói với con về những mong nguyện trong trái tim của họ trong năm mới. Con hãy nói đi! Con đã nghe suy nghĩ của BapDada rồi, và cùng với điều đó, con cũng đã nghe những cảm nhận thanh khiết của các Dadi trong năm mới rồi, phải không? BapDada trao ba lời chúc mừng cho tất cả những đứa con, cho dù các con yếu hoặc các con là người nỗ lực mãnh liệt. 1) Chúc mừng cuộc đời mới của con. 2) Chúc mừng năm mới. 3) Chúc mừng con đồng hành trở lại thế giới mới.

BapDada cũng đã nói rằng “Mỗi người các con phải ấn định thời gian cho bản thân: Khi nào tôi sẽ làm cho bản thân trở nên ngang bằng với Cha? Con hãy ấn định thời gian này cho bản thân”. Con biết cách ấn định thời gian này mà, phải không? Hôm nay, nhìn thấy mỗi một đứa con, BapDada đang trao lời chúc phúc: Trong năm tới, mong sao mỗi người các con là người nỗ lực mãnh liệt. Vào giờ amrit vela, khi con ngồi xuống tưởng nhớ đến Cha và khi đến lúc để con thức dậy, hãy để trái tim của con nhớ đến lời chúc phúc này từ BapDada: Mong con là người nỗ lực mãnh liệt. BapDada lôi kéo sự chú ý của con đến hai điều vào lúc ban đầu, bởi vì thời gian thời kỳ Chuyển giao sẽ bất thình lình kết thúc. 1) Thời gian. 2) Suy nghĩ của con. Hãy chú ý đến hai điều này vào mọi khoảnh khắc. Đây là tình cảm thanh khiết mà BapDada có dành cho mỗi đứa con: Trong năm nay, mỗi đứa con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở thành gì? Bất kỳ ai nhìn vào gương mặt của con, hãy để họ nhìn thấy hình thể thiên thần từ gương mặt của con. Không phải là “Tôi là ai đó”. Hãy để họ trải nghiệm con là thiên thần; để làm được điều này, con phải có yoga núi lửa. Không có sự lãng phí! Với ánh sáng và sức mạnh của con thông qua yoga, con hãy thiêu đốt mọi điều lãng phí. Bất kỳ ai mà họ nhìn vào, hãy để họ chỉ nhìn thấy thiên thần mạnh mẽ, bởi vì các con là những đứa con đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của Người Cha, phải không? Người Cha đã đặc biệt lựa chọn con từ rất nhiều nơi khác nhau và đã làm cho con thuộc về Người. Vì thế, con hãy giữ lấy mục tiêu: Tôi là Brahmin, người sẽ trở thành thiên thần. Vì vậy, vào giờ amrit vela, con hãy nhớ điều này trong thời gian biểu của con: Tôi là Brahmin, và tôi sẽ trở thành thiên thần. Khi con tiến lên, hãy ở trong hình dáng núi lửa. Con thích hình thể thiên thần mà, phải không? Cha Brahma đã trở thành thiên thần; vì thế, con hãy noi theo gương cha Brahma!

Các con đã được trao cho lời chúc phúc trong năm nay. Người nỗ lực mãnh liệt — không phải là người nỗ lực bình thường. Nếu con nỗ lực bình thường, con sẽ không trở thành người đồng hành trong vương quốc. Mong muốn của Người Cha đó là: Cho dù có bao nhiêu học trò đang học murli, cho dù có bao nhiêu học trò của Thượng Đế, tất cả các con sẽ trở thành gì? Trở thành thiên thần. Mọi gánh nặng sẽ được cất bỏ. Gánh nặng của tâm ấn sẽ chấm dứt. Vậy thì bài tập về nhà cho năm nay là gì? Đó là: Ở trong hình thể thiên thần. Đây còn được biết đến như là nỗ lực mãnh liệt. Giờ đây, mỗi trung tâm nên nhìn vào kết quả của mỗi học trò vào mỗi tuần và xem: Họ có phải là người nỗ lực mãnh liệt không? Nếu bất kỳ tình huống nào nảy sinh, con hãy hợp tác trao đi lòng can đảm với tình yêu thương, làm cho trung tâm đó và các học trò của trung tâm đó trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Hãy kiểm tra kết quả vào mỗi tuần bởi vì chắc chắn thời gian sẽ lung lay.

Vì vậy, hôm nay, vào thời khắc giao thừa này, vào ngày tiễn biệt và đón chào, gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, cho dù con đang ngồi ở đâu: BapDada đang thấy tất cả các con đang theo dõi thông qua tiện ích khoa học như thế nào và các con đang trở nên thật hạnh phúc ra sao. BapDada đang trao lời chúc phúc đặc biệt cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi: Mong con liên tục là viên ngọc hài lòng. Hãy giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Achcha.

Giờ đây, hãy để các Dadi gặp gỡ nhau và lập kế hoạch mới. Con nói gì? (Dadi Janki nói “Baba ơi, tháng Giêng rất quan trọng. Nếu mọi người cùng nỗ lực trong tháng Giêng, nếu kế hoạch phục vụ đó được tạo ra, thì ‘Baba của con’ sẽ phát ra từ sâu thẳm trái tim của mỗi người… Đây là cảm nhận của con”.)

BapDada muốn có điều mới mẻ nào đó trong năm mới. Người không muốn vẫn cứ những tâm ấn như vậy. Hãy để mỗi đứa con được nhìn thấy ngang bằng với Người Cha. Hãy noi theo gương cha Brahma. Cũng đã có những tình huống và hoàn cảnh xuất hiện trước mặt cha Brahma, nhưng ông ấy vẫn trở thành thiên thần đấy thôi. Hãy để mỗi người các con có suy nghĩ quyết tâm này dành cho bản thân “Tôi phải trở thành thiên thần”. Khi con có suy nghĩ quyết tâm này cho bản thân, con sẽ chú ý “Tôi phải trở nên như thế này”. Khi con trở nên như thế này, con sẽ lan tỏa những sóng rung động ấy một cách tự nhiên. Vậy thì giờ đây con giữ lấy mục tiêu nào? Tôi phải trở thành thiên thần. Con hãy nói đi! Điều này có kiên định không? Achcha. Gửi đến các con thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương từ trái tim và lời chúc mừng.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành thiên thần sáng và nhẹ, có mọi tài khoản và mọi mối quan hệ với một Người Cha.

Để trở thành thiên thần sáng và nhẹ, con hãy giữ mình vượt thoát khỏi bất kỳ ý thức nào liên quan đến cơ thể, bởi vì ý thức cơ thể là bùn đất, nếu con có gánh nặng đó, con cảm thấy nặng nề. Thiên thần là người thậm chí không có mối quan hệ nào với cơ thể của mình. Con đã trao cho Người Cha cơ thể mà Người Cha đã trao cho con. Một khi con đã trao cho người khác thứ gì đó của con rồi, mối quan hệ giữa con với thứ đó kết thúc. Mọi tài khoản của con, mọi sự trao và nhận của con giờ đây diễn ra với Người Cha, mọi tài khoản và mọi mối quan hệ thuộc về quá khứ đã chấm dứt. Chỉ những ai là ăn mày hoàn toàn như thế thì trở thành thiên thần sáng và nhẹ.

Khẩu hiệu: 

Hãy sử dụng điểm đặc biệt của con, rồi con sẽ trải nghiệm được sự tiến bộ trong mỗi bước đi.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Đừng có ý muốn trao cho người khác chỉ sau khi con đã nhận được điều gì đó từ họ. Đừng để điều này xâm nhập vào suy nghĩ của con “Nếu người này làm việc này, tôi sẽ làm việc này; nếu người này thay đổi, tôi sẽ thay đổi; nếu họ thay đổi một chút, tôi cũng sẽ thay đổi một chút”. Chỉ những ai làm cho kẻ ăn mày trở nên tràn đầy mọi kho báu và nâng đỡ cho cả những người từng gièm pha mình thì mới có thể được đong đầy cảm nhận mong muốn nâng đỡ người khác.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×