Sakar Murli ngày 03-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ là lúc thế giới cũ đi đến hồi kết, đó là lý do tại sao ngay trong thời kỳ Chuyển giao này, các con cần phải trở nên xứng đáng đối với vương quốc tương lai.

Câu hỏi:

Các con cần có niềm thích thú nào để được đặt ngồi lên ngai vàng?

Trả lời:

Khi các con có niềm thích thú làm công việc phục vụ đa năng, các con mới có thể ngồi lên ngai vàng. Những ai làm công việc phục vụ đa năng và mang lại hạnh phúc cho nhiều người thì sẽ nhận được thành quả tương xứng. Các con phải luôn hiện diện và tham gia vào mọi hình thức phục vụ. Hãy trở nên khôn ngoan đến mức các con có thể hiển lộ Mẹ và Cha của con. Các con thường gọi “Mama và Baba” (Mẹ và Cha); vì vậy, hãy trở nên giống như họ và cho mọi người thấy điều đó.

Bài hát:

Hãy đưa chúng con rời khỏi thế giới tội lỗi này để đến với thế giới an lành và thoải mái!

Om shanti. Chỉ có các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari ngọt ngào nhất, mới biết thế giới tội lỗi là gì và thế giới thiện lành là gì, thế giới ô trọc là gì và thế giới thanh khiết là gì. Mặc dù người ta thường cầu nguyện “Ôi, Đấng Thanh Lọc cho thế giới ô trọc, xin hãy đến”, nhưng họ lại không biết về Người. Chính các linh hồn cất tiếng gọi “Ôi, Đấng Thanh Lọc!”. Mọi người đều không ngừng kêu cầu, nhưng chẳng ai biết thế giới thanh khiết thực sự là gì, hay nó sẽ được thiết lập khi nào và bằng cách nào. Giờ đây, các con thuộc về Người Cha, Đấng tràn đầy kiến thức, đó là lý do tại sao chỉ các con mới biết đến Người Cha thông tuệ, Đại Dương Kiến Thức. Không ai khác biết được làm thế nào thế giới thanh khiết lại trở nên ô trọc, làm thế nào thế giới ô trọc lại trở nên thanh khiết, hay ai là người cư ngụ trong thế giới ô trọc và ai cư ngụ trong thế giới thanh khiết. Chỉ có các con mới biết những điều này vào thời điểm hiện tại. Thời kỳ Vàng được gọi là thế giới thanh khiết. Chắc chắn đã từng tồn tại một vương quốc duy nhất của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu tại vùng đất Bharat thanh khiết; đó là lý do tại sao Bharat được nhớ đến như là vùng đất cổ xưa nhất. Giờ đây, các con hiểu rằng Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đang một lần nữa chỉ cho các con con đường để đi đến thế giới thanh khiết. Người Cha nói “Ta chỉ cho các con con đường này chỉ trong một khoảnh khắc”. Người Cha đến chỉ để trao cho các con vận may vương quốc của thế giới mới. Đây là của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Chỉ duy nhất Người Cha đến và dạy cho các con Raja Yoga. Hiện tại chúng ta đang học Raja Yoga. Người Cha nói “Các con từng hoàn toàn thanh khiết và giờ đây các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa”. 

Đã từng tồn tại lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu, chứ không phải là đạo Hindu. Ban đầu chỉ có lối sống thánh thần ở Bharat, và họ chắc chắn đã tiếp tục tái sinh, cũng giống như số lượng tín đồ Cơ đốc giáo gia tăng thông qua sự tái sinh vậy. Phật là người sáng lập ra Phật giáo, vì thế ông ấy là người sáng lập tôn giáo của họ. Từ Phật mà biết bao tín đồ Phật giáo đã xuất hiện. Christ từng đơn độc, nhưng giờ hãy nhìn xem có bao nhiêu tín đồ Cơ đốc giáo! Tất cả các tôn giáo đều tiếp tục tồn tại theo cách như vậy. Tuy nhiên, khi lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu tồn tại, thì không có tôn giáo nào khác tồn tại cả. Các con biết về những tôn giáo khác. Christ sáng lập Cơ đốc giáo và Abraham sáng lập Hồi giáo. Vậy thì ai đã sáng lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy thuộc về thời kỳ Vàng? Đó là vương quốc của các vị thần trong thời kỳ Vàng. Do đó, chắc chắn phải có ai đó đã thiết lập nên vương quốc ấy. Đó là lối sống thánh thần trong thời kỳ Vàng và Người Cha đang thiết lập nên lối sống ấy vào thời điểm hiện tại. Đó là lý do tại sao Người Cha phải đến vào thời kỳ Chuyển giao. Toàn thể nhân loại hiện đang sống trong thế giới ô trọc. Có hàng tỷ người trong thế giới cũ. Sẽ không thể có đông đảo con người như vậy trong thế giới mới. Ở đó chỉ có một lối sống duy nhất. Không hề có tín đồ Hồi giáo, Phật giáo hay Cơ đốc giáo nào tồn tại ở đó cả. Lối sống thánh thần đã biến mất. Không ai biết Thượng Đế đã thiết lập nên lối sống đó như thế nào. Họ đã quên mất tên gọi của lối sống thánh thần; thay vào đó, họ lại nói về đạo Hindu. 

Giờ đây, Người Cha giải thích cho các con “Chỉ khi thế giới cũ cần phải thay đổi thì Ta mới đến”. Hiện nay chính là lúc thế giới cũ đi đến hồi kết. Chỉ có các con, những Brahmin, mới biết điều này. Sự kết thúc của thế giới cũ diễn ra thông qua cuộc chiến Mahabharat này. Trong kinh Gita, người ta mô tả rằng tất cả mọi người đều bị tiêu diệt và không còn ai sống sót. Họ kể lại chuyện năm anh em Pandava được cứu thoát, nhưng rồi chính họ cũng tan chảy trên đỉnh núi. Tuy nhiên, thực tế không hề có chuyện như vậy. Người Cha là Đấng thiết lập nên lối sống này. Sẽ không có sự hủy diệt hoàn toàn hay đại hồng thủy nào xảy ra cả. Mọi người kêu cầu Baba “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Xin hãy loại bỏ nỗi đau khổ của con và trao cho chúng con niềm hạnh phúc, bởi vì giờ đây đang là vương quốc của Ravan”. Mọi người mong muốn có vương quốc của Rama, điều đó có nghĩa là hiện tại chắc chắn đang là vương quốc của Ravan. Người Cha giải thích “Việc thiết lập nên vương quốc của Rama và sự phá hủy vương quốc của Ravan đang diễn ra ngay lúc này”. Những ai học hỏi các phương pháp mà Ta truyền dạy sẽ đi và cai trị vương quốc trong thế giới mới. Sẽ không còn lại chút kiến ​​thức nào trong thế giới đó cả. Hiện tại, các con đang nắm giữ toàn bộ kiến ​​thức này trong trí tuệ của mình. Những ai ghi nhớ điều này trong trí tuệ sẽ chia sẻ lại cho người khác; mức độ hiểu biết của mỗi người là khác nhau. Tất cả kiến ​​thức này đang không ngừng thấm nhuần vào trí tuệ của những người con có khả năng phục vụ. 

Trong thời kỳ Vàng, họ chắc chắn phải là những người từng thuộc về lối sống thánh thần ngay từ đầu. Chỉ có các con mới biết điều này. Trước hết, Người Cha tạo ra các Brahmin thông qua Prajapita Brahma. Ngọn lửa hiến tế này chính là ngọn lửa hiến tế kiến ​​thức. Vì vậy, cộng đồng Brahmin chắc chắn được cần đến. Cộng đồng Brahmin chắc chắn sẽ tồn tại vào thời kỳ Chuyển giao. Cộng đồng quỷ tồn tại trong thời kỳ Sắt, trong khi cộng đồng thánh thần tồn tại trong thời kỳ Vàng. Do đó, cộng đồng thánh thần chắc chắn phải được thiết lập vào thời kỳ Chuyển giao. Khi thực hiện động tác nhào lộn, đầu và chân của mỗi người sẽ chạm vào nhau. Các con lại nhớ rằng mình là Brahmin. Hình ảnh đa dạng các đẳng cấp cũng rất cần thiết. Lời giải thích về điều này rất hay. Các con nói “Baba ơi, con là đứa con sáu tháng tuổi của Người”, hoặc “Con là đứa con bốn ngày tuổi của Người”. Một số người nói “Con là đứa con một ngày tuổi của Người”, nghĩa là chỉ mới hôm nay con mới thuộc về Baba. Con đã trở thành tạo vật được sinh ra từ miệng. Những ai thuộc về Người Cha trong khi còn sống sẽ nói “Baba ơi, giờ đây con thuộc về Người”. Đứa trẻ nhỏ không thể nói như vậy. Kiến thức này dành cho người trưởng thành. Các con nói “Baba ơi, con là đứa con nhỏ của Người”. Giải thích cho trẻ nhỏ bằng cách sử dụng tranh ảnh thì rất dễ dàng. 

Ngày qua ngày, các phương pháp giải thích ngày càng nhiều thêm. Theo kế hoạch của Vở kịch, phương pháp sử dụng tranh ảnh này cũng đã được tạo ra từ 5000 năm trước. Câu hỏi tại sao những phương pháp này không xuất hiện ngay từ đầu mà chỉ xuất hiện vào lúc này là điều không thể đặt ra. Theo Vở kịch, bất kỳ phương pháp nào cần xuất hiện vào một thời điểm cụ thể thì sẽ xuất hiện đúng vào thời điểm đó. Các lớp học ở trường được phân chia theo thứ hạng. Học trò sẽ không thể vượt qua một kỳ thi quan trọng ngay từ khi mới bắt đầu. Ban đầu, các em chỉ được dạy Alpha và beta. Chỉ khi trở thành con của Người Cha, Người mới trao cho các con quyền trị vì thiên đường. 

Một khi đã gọi cha của mình là “cha”, niềm tin của các con sẽ không bị lung lay, phải không? Ở đây, ngay cả sau khi gọi “Baba, Baba!”, niềm tin của chúng vẫn bị lung lay. Các con biết rằng Người là Người Cha vô hạn. Các con đang nhận của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn, vì vậy các con phải tuân theo shrimat của Người. Người Cha nói “Hãy từ bỏ mọi thứ khác và nhớ đến Ta cùng của thừa kế đó”. Khi ghi nhớ điều này trong lúc đi lại và di chuyển, con cũng sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tại sao con lại không thể duy trì sự tưởng nhớ ấy? Con đã cam kết “Baba, con sẽ thuộc về Người và không còn gắn kết với bất kỳ ai khác. Con sẽ chỉ tuân theo những chỉ dẫn của Người”. Người Cha cũng nói rằng “Khi không tuân theo shrimat, con cứ mãi phạm sai lầm; còn khi tuân theo shrimat, ống thủy ngân hạnh phúc của con sẽ dâng cao”. Linh hồn trải nghiệm niềm vui siêu giác quan, nhờ đó trở nên vô cùng hạnh phúc. Linh hồn hiểu rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã trao cho chúng ta vận may vương quốc, điều mà sau đó chúng ta đã đánh mất trong khi nhận 84 kiếp. Giờ đây, Người Cha lại trao nó cho con một lần nữa. Vì vậy, con nên tràn ngập niềm hạnh phúc vô hạn. Niềm hạnh phúc nội tại ấy cũng được biểu lộ ra bên ngoài; con có thể thấy điều đó trên gương mặt của Lakshmi và Narayan. Một số người vẫn rất hạnh phúc mặc dù đang đi trên con đường u mê, và họ cũng rất khéo léo trong việc giao tiếp với người khác. 

Ai là người có vị trí cao nhất trong thế giới loài người? Thực tế, Đấng Tối Cao chính là Shiva, Linh Hồn Tối Cao, Đấng mà mọi người đều gọi là Cha. Tuy nhiên, chẳng ai biết rõ về công việc hay vai trò của Người. Chỉ khi Cha đến, Người mới tự giới thiệu về bản thân cho con biết. Giờ đây, các con hiểu rằng các con đang nhận vương quốc thiên đường từ Baba. Do đó, con nên cảm thấy hạnh phúc khi biết con đang chuyển hóa từ con người bình thường thành Narayan. Mặc dù có những người giơ tay, nhưng chúng lại không hiểu điều gì cả. Những ai có niềm tin này cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra rằng mình đã hoàn tất Chu kỳ 84 kiếp. Giờ đây, chúng ta đang tuân theo chỉ dẫn của Người Cha và trở thành chủ nhân của thế giới. Con cần phải có niềm hân hoan say sưa đối với việc học hỏi những điều này. Một vị Tổng thống hay Thống đốc thường toát lên niềm hân hoan về địa vị của họ; ngay cả những nhân vật quan trọng cũng tìm đến gặp họ. Họ sẽ không tiếp bất kỳ ai nếu không biết rõ địa vị của người đến gặp. Baba cũng vậy, Người không bao giờ gặp gỡ tùy tiện bất cứ ai. Chỉ có các con mới hiểu địa vị của Baba. Và ngay cả trong sự hiểu biết đó, mức độ nhận thức của mỗi người cũng khác nhau, tùy thuộc vào nỗ lực mà con thực hiện. Mặc dù các con tự gọi mình là Brahma Kumar và Brahma Kumari, nhưng việc các con là con của Shiv Baba và đang nhận của thừa kế thiên đường từ Người lại không đọng lại trong trí tuệ của các con. Các con không nhớ đến Cha cũng chẳng nhớ đến của thừa kế. Nếu nhớ được điều này, các con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc nội tại. Khi một kumari kết hôn, cô ấy được trao cho món quà bí mật; người ta khóa vali lại và đặt chìa khóa vào tay cô ấy. Người Cha cũng đặt chìa khóa cai trị thế giới vào tay các con. 

Các con đang khai mở thế giới mới thiên đường. Các con sẽ đến thiên đường. Baba đang làm cho các con trở thành những người xứng đáng. Các tín đồ không thể trở nên xứng đáng để đến thiên đường cho đến khi Baba trao cho họ kiến thức này và họ trở nên thanh khiết. Đó là lý do tại sao có câu chuyện về Narad. Mặc dù có nhiều người rất mộ đạo, nhưng linh hồn họ vẫn không thanh khiết. Họ đã trở nên ô trọc từ kiếp này đến kiếp khác. Các con không thể đến thiên đường nếu chưa gặp Người Cha. Người Cha đã nhận nuôi các con thông qua Brahma, vì thế các con sẽ đến cai trị trong thế giới mới. Không ai khác thiết lập nên vương quốc này và cũng chẳng ai biết về điều đó. Chỉ duy nhất Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao và thiết lập nên vương quốc trong 21 kiếp tương lai. Không ai biết đến Người Cha này. Giờ đây các con hiểu rằng Thượng Đế thực sự đã đến cách đây 5000 năm và truyền giảng kiến thức kinh Gita cho những người đã chuyển hóa thành thánh thần. Gita là kinh sách của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Trong thời kỳ Vàng, không hề có kinh sách nào cả. 

Người Cha nói “Ta chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao”. Ta lại đến một lần nữa để truyền giảng kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới cho những ai sẽ trở thành thánh thần; và khi họ đi đến cuối Chu kỳ sau khi trải qua 84 kiếp, Ta mới giải thích lại cho họ một lần nữa. Ta không bao giờ đến vào giai đoạn giữa của Chu kỳ. Không phải là Christ hay những người sáng lập tôn giáo của thế giới này sẽ xuất hiện ở khoảng giữa đó. (Họ chỉ xuất hiện vào thời điểm riêng của họ). Tất cả những ai đến để sáng lập tôn giáo đều làm điều đó cho thế giới này. Còn Ta đến vào thời kỳ Chuyển giao để thiết lập nên thế giới mới. Linh hồn Christ nhập vào một người khác và sáng lập nên tôn giáo của mình, trong khi Người Cha này đang thiết lập nên vương quốc. Không ai biết vương quốc của Lakshmi và Narayan được thiết lập khi nào hay ai đã thiết lập vương quốc ấy. Các con nên hỏi những người xây dựng đền thờ Lakshmi và Narayan. Các con cũng có thể hỏi trong các buổi tụ họp tâm linh. Các con nắm giữ bí mật này trong trí tuệ của mình. Qua mỗi Chu kỳ, Baba đều thực hiện công cuộc kiến ​​tạo thông qua Brahma. Không ai khác biết điều này. Dù có những thuật ngữ này, nhưng không ai thực sự thấu hiểu chúng một cách chính xác trong trí tuệ. 

Một số đứa con có điềm gở. Điềm gở số một chính là ý thức cơ thể. Người Cha nói “Con ơi, mong con ý thức linh hồn!”. Bức tranh Lakshmi và Narayan cùng bức tranh cái Thang rất hữu ích để giải thích cho người khác. Nhiều người có thể nhận được lợi ích từ chúng. Tuy nhiên, có lẽ do sự sắp đặt của Vở kịch mà mọi việc bị trì hoãn, đó là lý do tại sao việc thiết lập nên vương quốc gặp nhiều trở ngại. Người Cha nói “Có rất nhiều trở ngại”. Maya rất quyền năng. Bà ta nhanh chóng tóm lấy mũi hoặc tai của những đứa con của Ta. Đó được gọi là điềm gở của Rahu. Đặc biệt vào thời điểm này ở Bharat, đang có sự ảnh hưởng hoàn toàn của Rahu, biểu tượng cho những thói hư tật xấu. Các con có thể chứng minh ngay rằng Bharat từng thanh khiết như kim cương. Giờ đây, nơi này đã đầy rẫy những thói hư tật xấu, giá trị chỉ còn như vỏ sò, và nó phải trở nên giống như kim cương một lần nữa. Toàn bộ câu chuyện này đều xoay quanh Bharat. Người Cha đến và làm cho các con trở nên giống như kim cương. Dẫu vậy, vẫn có vô vàn trở ngại. Trở ngại lớn nhất chính là ý thức cơ thể. 

Việc giải thích bức tranh Lakshmi và Narayan cho bất kỳ ai là điều rất dễ dàng. Các con phải rất hứng thú với việc phục vụ. Có rất nhiều hình thức phục vụ. Những ai mang lại hạnh phúc cho nhiều người cũng sẽ nhận lại được rất nhiều. Một số người làm công việc phục vụ đa năng bằng cả xương của mình. Các con cần cảm thấy hạnh phúc khi trở thành người phục vụ đa năng. Hãy nói “Baba ơi, con luôn sẵn sàng cho công việc phục vụ”. Những đứa con ưu tú làm công việc phục vụ tâm linh thường tự mình nấu ăn. Các con biết rằng có những người con trở nên thông minh, giỏi gian đến mức nhận được ngai vàng. Ở đây, chính phụ nữ là người quán xuyến gia đình. Giờ đây, các bà mẹ và các kumari cần phải tỉnh táo và tích cực trong công việc phục vụ này. Các con phải chứng minh điều đó bằng cách phục vụ giống như cách Mama đã làm. Các con phải cho thấy được điều này. Chỉ nói “Mama, Mama!” thôi thì có ích gì chứ? Các con phải trở nên giống như cô ấy. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Chính điềm gở của ý thức cơ thể trở thành trở ngại cho Yagya. Do đó, hãy nỗ lực nhiều đến mức có thể để trở nên ý thức linh hồn.

2. Duy trì niềm hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa về việc học cũng như vị trí của con trong thời kỳ Vàng. Tuân theo shrimat. Đừng phạm phải bất kỳ sai lầm nào.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành thiên thần và trải nghiệm trí tuệ tinh anh nhờ thực hiện bài diễn tập tâm linh và kiểm soát bản thân.

Sự tinh anh và nhẹ nhàng của trí tuệ chính là nét đặc trưng của cuộc đời Brahmin. Sự tinh anh chính là sự vĩ đại. Tuy nhiên, để đạt được điều này, mỗi ngày vào giờ amrit vela, con hãy thực hiện bài diễn tập tâm linh và cẩn trọng để không nạp vào tâm trí bất kỳ “thức ăn” nào là những suy nghĩ lãng phí. Để giữ mình cẩn trọng, hãy có sự kiểm soát bản thân. Vào mọi thời điểm, chỉ tiếp nhận những suy nghĩ phù hợp với thời điểm đó. Đừng nạp thêm bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào, bởi chỉ khi đó con mới có được trí tuệ được tinh lọc và đạt được mục tiêu trở thành thiên thần.

Khẩu hiệu:

Linh hồn vĩ đại là người tuân thủ shrimat một cách chính xác trong từng giây phút và từng bước đi.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con.

Việc không ngừng trao đi thông qua sức mạnh của suy nghĩ, lời nói, sắc màu đồng hành của con, các mối quan hệ đầy tình yêu thương và kho báu hạnh phúc vô tận của con chính là biểu hiện của lòng nhân từ dành cho người khác và sự nâng đỡ dành cho họ. Hãy để bất kỳ linh hồn nào tiếp xúc với con cũng đều ra về sau khi được đong đầy kho báu hạnh phúc. Hãy trở thành người trao tặng không ngừng nghỉ như thế. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×