Avyakt Murli ngày 16-08-2026

Làm cho các yếu tố vật chất trở nên thanh khiết
bằng cách phục vụ thông qua tâm trí.
Có mong ước tốt lành và tình cảm thanh khiết,
thực hiện vũ điệu hài hòa tâm ấn.

Hôm nay, Người Cha thiêng liêng, thánh thiện nhất đã đến để tổ chức lễ Holi cùng với những đứa con của Người. Tất cả các con cũng đã đến để tổ chức lễ Holi. Tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đứa con đang ngồi ở xa, cũng đang tổ chức lễ Holi. Các con đã đến để tổ chức lễ Holi với sắc màu nào? Con biết rằng sắc màu hướng thượng nhất là sắc màu đồng hành của Thượng Đế. Sắc màu này làm cho con trở nên hướng thượng nhất. Giống như Người Cha là Đấng Tối Cao, tương tự như vậy, đồng hành với Thượng Đế làm cho con trở nên cao quý nhất. Người nhìn thấy ngôi sao vận may đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mỗi đứa con. Suốt cả Chu kỳ, không ai nhận được ngôi sao vận may này ngoại trừ các con, những đứa con may mắn. Vận may hướng thượng này đó là chỉ duy nhất các con trở nên thanh khiết hai lần, nghĩa là trở nên thiêng liêng, thánh thiện. Cũng có những linh hồn chính nhân quân tử, nhưng cơ thể của họ không thanh khiết. Trong tương lai, các con, những linh hồn Brahmin, sẽ là thanh khiết và các con sẽ có cơ thể thanh khiết. Dấu hiệu của điều này đó là các con hai lần thanh khiết và các con nhận được vương miện kép. Trong cả Chu kỳ, chỉ các con có hai lần vương miện. Vào thời kỳ Chuyển giao, với sắc màu đồng hành của Người Cha, con trở nên thanh khiết hai lần. Sắc màu của Thượng Đế vào thời kỳ Chuyển giao làm cho con trở nên thanh khiết hai lần. Nhờ ở bên Người Cha, và nhờ kết hợp cùng với Người Cha, con trở nên thanh khiết hai lần vào lễ Holi này. Con liên tục có sự đồng hành của Người Cha trong trái tim mình. Sự đồng hành này hướng thượng đến mức nó làm cho con trở nên thật hướng thượng. Người đời tổ chức lễ Holi bằng sắc màu vật chất, trong khi con trở nên thiêng liêng, thánh thiện bằng sắc màu đồng hành của Người Cha. Đây cũng là hai lần thiêng liêng, thánh thiện. Lễ Holi của con thật là độc đáo trên thế giới, và lễ này được Người Cha yêu thích. Con có niềm hân hoan say sưa rằng bởi vì lễ Holi của con được nhuốm màu với sắc màu đồng hành của Thượng Đế, nó làm cho con trở nên thanh khiết trong suốt 1/2 Chu kỳ theo cách mà kể cả vào lúc này, hình ảnh của con vẫn còn được tôn thờ với kỷ luật. Không có ai mà hình ảnh của họ được tôn thờ với thật nhiều tình yêu thương như vậy. Con có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Những người khác cũng được tôn thờ, nhưng họ không được tôn thờ trong suốt một thời gian dài, và họ cũng không được tôn thờ theo cung cách kỷ luật. Con liên tục duy trì lòng hăng hái và nhiệt tình của con, phải không? Con có duy trì lòng hăng hái và nhiệt tình không? Nếu như vậy, con hãy giơ tay lên! Thỉnh thoảng con mới có lòng hăng hái, nhiệt tình hay là lúc nào cũng như vậy? Những đứa con nào nói rằng con liên tục hăng hái và nhiệt tình, đồng thời cũng tiếp thêm lòng hăng hái và nhiệt tình cho người khác, hãy giơ tay lên! Con không phải là người chỉ thỉnh thoảng có lòng hăng hái và nhiệt tình, mà lúc nào con cũng như thế! Con đã gạch dưới từ “liên tục”, phải không? Tuy nhiên, cho dù trạng thái của con là gì, các tín đồ của con tái hiện ký ức đó dưới hình thức là lễ hội. Con nhuốm màu cho bản thân với sắc màu đồng hành của Thượng Đế, vì thế họ cũng chơi ném bột màu, nhưng do họ ý thức cơ thể, cho nên họ dùng bột màu tốn kém rất nhiều tiền, và kết quả của điều đó là có điều gì đó thật tốt, trong khi những điều khác thì không tốt; họ tổ chức lễ theo cách như thế. Chắc chắn họ tái hiện ký ức từ lòng nhiệt tình của con. Để thuộc về Thượng Đế, trước hết con phải thiêu đốt tâm ấn cũ của con, sau đó do bị nhuốm màu bởi sắc màu đồng hành của Thượng Đế, con liên tục tổ chức lễ. Đầu tiên, họ cũng thiêu đốt thứ gì đó; sau đó, họ mới tổ chức lễ, nhưng có sự khác biệt như ngày và đêm giữa cách con tổ chức lễ và cách họ tổ chức lễ. Họ thì ý thức cơ thể, trong khi con thì ý thức linh hồn. Họ có nhận thức về cơ thể, còn con thì có nhận thức về linh hồn.

Con có lời chỉ dẫn của BapDada rằng Holi có nghĩa là hãy để quá khứ là quá khứ. Họ cũng nói “ho li” (chuyện đã xảy ra rồi) nhưng họ không đưa ý nghĩa của từ này vào thực tế. Tất cả các con đều để cho mọi thứ là “ho li”, nghĩa là các con để cho quá khứ là quá khứ. Các con làm việc này, phải không? Hay là chỉ thỉnh thoảng con mới làm? Khi con nhớ đến quá khứ, con có nhiều suy nghĩ lãng phí và thời gian của con cũng bị lãng phí. Tâm ấn trong suốt một thời gian dài của con tiếp tục tác oai tác quái, kể cả trái với ý muốn của con. Mỗi giây phút của thời kỳ Chuyển giao này cũng giúp tạo ra phần thưởng cho 21 kiếp; mỗi suy nghĩ và mỗi giây phút đều rất quý giá. Không chỉ là một giây qua đi, mà nó tạo ra sự khác biệt trong phần thưởng của nhiều kiếp. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng con không được lãng phí thời gian hay suy nghĩ trong thời kỳ Chuyển giao này. Nếu con liên tục được nhuốm màu với sắc màu của Thượng Đế, nghĩa là nếu con liên tục giữ Người Cha như là Bạn Đồng Hành của con, con có thể làm cho mỗi suy nghĩ và mỗi khoảnh khắc, nghĩa là mỗi giây phút của thời kỳ Chuyển giao, trở nên xứng đáng. Vì vậy, con hãy kiểm tra xem mỗi giây phút và mỗi suy nghĩ của con có xứng đáng hay không. Hay là nó bị lãng phí? Bởi vì đó không chỉ là một phút, mà mỗi phút và mỗi suy nghĩ đều có liên hệ với 21 kiếp; mỗi suy nghĩ và mỗi phút đều có giá trị. Vì vậy, con hãy nghĩ xem con có liên tục coi trọng những điều này trong trái tim của con không. Có câu nói về thời kỳ Chuyển giao đó là “Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ”. Con hãy liên tục coi trọng điều này trong nhận thức của con. Hôm nay, tất cả các con đã tổ chức lễ Holi, nghĩa là các con đã nhuốm màu cho bản thân mình với sắc màu đồng hành liên tục của Người Cha. Các con đã kiểm tra trong suốt cả ngày các con có giữ mình được nhuốm màu với sắc màu của Người Cha không? Con có ở trong sự đồng hành với Thượng Đế không, hay là thời gian và suy nghĩ của con cũng đi theo hướng khác? Con đã kiểm tra điều này chưa? Con hãy gật đầu đồng ý đi. Đừng vẫy tay, mà hãy gật đầu.

BapDada liên tục ra hiệu cho con “Với những suy nghĩ thanh khiết trong tâm trí của con, hãy tiếp tục làm cho yếu tố vật chất trở nên thanh khiết”. Con hãy nhớ làm công việc phục vụ qua tâm trí. Bởi vì các yếu tố vật chất giờ đây sẽ thực hiện công việc của chúng theo cách khốc liệt. Những biến động từng xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, con người đã xâm hại các yếu tố vật chất quá nhiều, vì thế chúng cũng sẽ bắt đầu gây ra rắc rối, cho nên Người Cha nói “Giống như con đang chú ý để trở thành người chinh phục Maya, thì con cũng chú ý đến điều này, phải không? Con đã hứa với Maya rằng “Nhiệm vụ của ngươi là đến, còn nhiệm vụ của ta là chiến thắng ngươi”. Tất cả các con đã đưa ra lời hứa này, phải không? Con đã hứa như thế phải không? Con muốn trở thành người chinh phục Maya, phải không? Tương tự như vậy, con cũng phải trở thành người chinh phục các yếu tố vật chất, bởi vì con muốn cai trị vương quốc, phải không? Vương quốc của con đang đến, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa này không? Mọi người thắc mắc rằng chuyện gì sẽ diễn ra và họ e sợ, trong khi tất cả các con đều biết rằng bây giờ là giờ amrit vela, là thời kỳ Chuyển giao, và chuyện gì sẽ đến sau giờ amrit vela? Là buổi sáng — “Vương quốc của chúng ta sẽ đến vào buổi sáng ấy”. Con có niềm hân hoan say sưa này, phải không? Đó là “vương quốc của chúng ta” hay là vương quốc của các maharathi? Đó là vương quốc của tất cả các con. Con không lo lắng về chuyện gì sẽ diễn ra. Con biết rằng điều tốt nhất sẽ diễn ra. Trong vương quốc của con, kể cả yếu tố vật chất cũng phải hoàn toàn thanh khiết. Ai sẽ làm cho yếu tố vật chất ô trọc này trở nên thanh khiết? Có ổn không khi các yếu tố vật chất cứ như thế này? Nó vẫn cứ như thế trong vương quốc của con sao? Như thế sao? Con hãy trả lời “Có” hoặc là “Không”. Sẽ là như thế chứ? Vậy thì ai sẽ làm cho các yếu tố vật chất trở nên thanh khiết? Con sẽ làm việc này, phải không? Đó là lý do cảnh “bất thình lình” đầu tiên, chỉ là một cảnh nhỏ thôi, đã bắt đầu rồi. (Đã có một trận động đất và sóng thần ở Nhật tàn phá rất khủng khiếp.) Giờ đây, nhiều cảnh tượng lớn hơn nữa vẫn chưa đến, chúng sẽ đến bất thình lình. Những điều con chưa từng nghĩ rồi sẽ diễn ra.

BapDada đã dạy cho các con bài học “bất thình lình” trong suốt một thời gian dài rồi. Tuy nhiên, giờ đây, nhìn thấy điều này trong thực tế, con phải bắt đầu công việc của con và đừng e sợ. Con kể câu chuyện đã từng có hỏa hoạn ở xung quanh như thế nào, tuy nhiên những đứa con của Thượng Đế vẫn an toàn. Vì vậy, kể cả vào lúc này, con cũng an toàn, phải không? Những bài thi kiểm tra chắc chắn sẽ đến, nhưng con phải làm công việc kép. Trước hết, con phải đối mặt với mọi chuyện trong khi giữ mình không sợ hãi. Kế đến, ai sẽ phục vụ cho các tín đồ của con, cũng như những anh chị em bất hạnh của con? Con được nhuốm màu với sắc màu đồng hành của Thượng Đế, vậy thì bất cứ điều gì con đã nhận được khi được nhuốm màu với sắc màu đồng hành của Thượng Đế, con phải trao phát nó cho các anh chị em và các tín đồ của con với thật nhiều tình yêu thương. Ai được nhớ đến vào lúc đau khổ? Cho dù họ có xem Người là Thượng Đế hay là không, hoặc là do bị cưỡng buộc, chắc chắn họ sẽ nói “Cha ơi!”, “Trời ơi!”. Vì thế, giờ đây, các con, những đứa con của Thượng Đế phải trở thành người hỗ trợ cho những ai đang ở trong đau khổ. Hãy trở thành người hỗ trợ cho họ bằng những mong ước tốt lành, những tình cảm trong sáng của con và bằng những tia mà con đã nhận được từ Người Cha. Rốt cuộc, họ đều là gia đình của con, phải không? Trong một gia đình, có sự hợp tác đối với nhau. Tên gọi khác là “sahyoga” (hợp tác), yoga hướng thượng. Đây là phương tiện để trao sự hỗ trợ. Con đã được trao cho bức thông điệp hãy ấn định thời gian cho bản thân. Đừng nghĩ rằng “Nó sẽ diễn ra”. Con đã ấn định thời gian cho traffic control và amrit vela rồi, phải không? Tương tự như vậy, theo nhiệm vụ của con, giờ đây, theo thời gian, việc phục vụ thông qua tâm trí là cực kỳ cần thiết. Vì thế, con hãy dành ra thời gian cho việc này. Hãy nhân từ! Hãy độ lượng! Lòng tự trọng của con là gì? Người mang lại lợi ích cho thế giới. Vậy thì con có cảm thấy nhân từ không? Hay là con nghĩ rằng “Nó sẽ diễn ra”? Con không được bất cẩn về điều này, bởi vì bất kỳ ai mà con trao sakaash cho họ, họ sẽ trở thành tín đồ của con. Vậy thì con phải làm gì? Con có chú ý đến điều này không? Những ai trong số các con cảm thấy rằng con đang chú ý đến điều  này và nó sẽ gia tăng, hãy giơ tay lên! Con đang giơ tay lên và hạ tay xuống. Tất cả đều được nhìn thấy trên TV. Nếu nhiều người các con đưa lòng tự trọng của mình vào thực tế, kể cả vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao, các linh hồn sẽ cất lên bài hát ca ngợi con “Wah, những đứa con của Thượng Đế! Wah! Các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều!”. Con hỗ trợ cho họ vào lúc này, và họ sẽ tiếp tục hát những bài hát ca ngợi con trong suốt 1/2 Chu kỳ. Con sẽ trở thành tổ tiên của họ. Con là tổ tiên. Các Brahmin đang ngồi ở đâu trong bức tranh cái Cây? Các con đang ngồi ở bên dưới cái Cây, phải không? Vậy thì các con cũng chính là tổ tiên, phải không? Con có thể nghe thấy tiếng gọi của các tín đồ không? Hãy cảnh tỉnh bản thân mình một chút. Con phải trở thành nguồn hỗ trợ cho những ai đang ở trong đau khổ. Khi con nghĩ rằng con phải trở thành nguồn hỗ trợ cho những ai đang ở trong đau khổ, con sẽ nghe được âm thanh của họ.

Tất cả các con đều đã tổ chức lễ Holi rồi chứ? Đối với các con, cả thời kỳ Chuyển giao này chính là lễ Holi. Con giữ mình liên tục được nhuốm màu bởi sắc màu đồng hành của Thượng Đế. Ký ức được tổ chức chỉ trong một hoặc hai ngày, trong khi con đồng hành cùng Thượng Đế trong cả thời kỳ Chuyển giao. Con có niềm hân hoan say sưa này, phải không? Những con người tội nghiệp, vô tích sự liên tục cầu xin “Hỡi Thượng Đế, hãy làm việc này cho chúng con! Hãy làm việc kia cho chúng con!”. Tuy nhiên, con đã nhận được sự đảm bảo cho 21 kiếp rằng con sẽ không có bất kỳ cảnh tượng đau khổ nào, kể cả trong giấc mơ của con. Không con sóng đau khổ nào sẽ đến, kể cả trong suy nghĩ của con. Nếu mỗi người các con muốn nhận được vương quốc trong suốt toàn bộ thời gian, vào lúc này, con có thể tạo ra những người đồng hành cùng con, gia đình trong thời kỳ Vàng của con, những thần dân đường bệ và những thần dân bình thường. Con có sự đảm bảo trong 21 kiếp. Hãy dành ra thời gian để làm một vài công việc phục vụ, bởi vì dù sao con cũng có sức mạnh của suy nghĩ. Con cũng hãy trao những gì con đã nhận được từ Người Cha cho các anh chị em của con.

BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng “Hãy liên tục kiểm tra rằng con đang thực hiện vũ điệu hài hòa tâm ấn với gia đình Brahmin. BapDada đã yêu cầu con ấn định cái ngày khi nào con sẽ thực hiện vũ điệu đó. Cái ngày ấy có thể được ấn định không? Có thể không con? Những đứa con đang ngồi ở hàng đầu, hãy nói đi! Con hãy giơ tay lên! Điều đó có thể diễn ra không? Các con, những Pandava, cũng phải giơ tay lên. Không thể có sự cứu rỗi mà không có các Pandava. Achcha. Bây giờ là lượt sau cùng. Vẫn còn một cuộc gặp nữa. Mỗi người các con phải ấn định và viết ra suy nghĩ quyết tâm cho bản thân. Sẽ mất bao lâu để toàn thể gia đình Brahmin ngừng sử dụng tâm ấn cũ của mình? Cho dù đó là tâm ấn của con hay tâm ấn của người khác, thì những tâm ấn ấy không nên ảnh hưởng đến con. Cái ngày này có thể được ấn định không? Có thể không con? Con hãy giơ tay lên! Achcha. Hãy chụp lại hình của mọi người, bởi vì giống như con đã nhìn thấy cảnh tượng “bất thình lình” kia.  Tương tự như vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra bất thình lình, cho nên BapDada muốn nhìn thấy những sự chuẩn bị. Con trao những mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng cho người khác, BapDada đã thấy con lên những chương trình phục vụ cho người khác. Vì vậy, nếu con liên tục có mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng dành cho mọi linh hồn thì… Dù gì thì cũng có thứ hạng. Trong ký ức về chuỗi hạt của con, mọi người đều là số một chứ? Mọi người đều có thứ hạng, nhưng mọi người được xâu vào chuỗi hạt, phải không? Tại sao họ lại nhận được số hạng? Họ có những tâm ấn khác nhau, nhưng thay vì nhìn thấy những tâm ấn của họ, con phải có mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng. Rốt cuộc, họ cũng là một phần trong gia đình Brahmin. Không thành vấn đề họ như thế nào, họ là “gia đình của tôi”, phải không? Giống như con nói “Mera Baba” (Baba của con), tương tự như vậy, đó cũng là “gia đình của tôi”. Tốt khi mà đa số các con đã giơ tay lên. Vì vậy, tất cả các con đều có lòng hăng hái và nhiệt tình này, cho nên các con đã giơ tay lên. Hãy hợp tác với nhau, bằng cách có ánh nhìn, thái độ và nhận thức mang mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng, việc thực hiện vũ điệu này sẽ không phải là chuyện lớn. Bất kỳ ai đạt được số hạng tốt trong việc này và thực hiện đúng lúc thì sẽ nhận được phần thưởng độc đáo và dễ thương. Bây giờ, Baba sẽ không nói cho con biết phần thưởng là gì, nhưng Người sẽ trao phần thưởng. Tại sao? Con phải dành ra thời gian để làm công việc phục vụ, phải không? Sự rối rắm về tâm ấn lấy đi thời gian của con, cho nên cần có thời gian của con. Việc này ổn không?

Đây đều là cư dân Madhuban, phải không? (BapDada nhìn những anh chị đang ngồi ở hàng ghế đầu.) Con có thích điều đó không? Bởi vì những ai đến từ Madhuban thì đều đặc biệt. BapDada cũng có nhiều tình yêu thương trong trái tim của Người dành cho cư dân Madhuban, và những ai đến từ Madhuban cũng có tình yêu thương dành cho Baba. Baba nói “Con có tình yêu thương dành cho Người Cha, và tình yêu thương ấy sẽ luôn ở đó; tình yêu thương ấy sẽ không thể bị xóa nhòa. Con là vĩnh hằng trong chuyện này. Cho nên con đã trở thành cư dân Madhuban”. Cho dù cư dân Madhuban đi đâu, mọi người nhìn họ với ánh nhìn nào? Rằng “Những người này đến từ Madhuban; họ đến từ Madhuban?”. Vì thế, con hãy chú ý đến điều này, trước khi kết thúc mùa gặp gỡ BapDada, con hãy ấn định một nơi ở Madhuban mà mọi người có thể đặt những tờ ghi chú của họ. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện trước lượt sau cùng.

Tất cả các con đã tổ chức lễ Holi rồi chứ? Con có lễ Holi mỗi ngày. Kể cả vào lúc này, Holi là lễ hội con phải liên tục tổ chức. Con sẽ đi đâu để tổ chức lễ này? Con sẽ tổ chức lễ này ở đây, phải không? Tuy nhiên, lễ kia diễn ra theo phong tục và hệ thống. Tất cả những đứa con dấu yêu của BapDada ở khắp mọi nơi, những đứa con đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, những đứa con duy trì được lòng tự trọng của mình, BapDada đang trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung gấp muôn triệu lần cho mỗi đứa con, cùng với tình yêu thương và sự trìu mến từ trái tim của Người. BapDada thấy rằng những ai đang theo dõi và đang lắng nghe Baba ở khắp mọi nơi thì đều hạnh phúc. Achcha.

Hôm nay, ai đã đến đây lần đầu tiên? Hãy đứng lên! Những đứa con này đã đến đây lần đầu tiên. Achcha. Con đã nhận được vận may trở thành cư dân của Madhuban trong lần đầu tiên. Tất cả các anh chị em của con và BapDada đang chúc mừng các con cho việc con đến đây lần đầu tiên. BapDada thấy rằng kể cả vào lúc này, con vẫn có cơ hội, mặc dù con đã đến trễ một chút, nhưng con có thể đi nhanh và đạt được số hạng đầu, đi vào nhóm đầu tiên. Đây là lời chúc phúc của BapDada dành cho tất cả những đứa con đã đến ngày hôm nay. Nếu con tiếp tục theo shrimat của Người Cha, lời shrimat có thể đưa con vào nhóm hướng thượng. Con đã nhận được lời chúc phúc của Người Cha trong gia đình vĩ đại như thế; với những mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng của họ, con có thể tiến về phía trước nhiều bao nhiêu con muốn. Họ sẽ trao cho con lời chúc phúc từ trái tim của họ. Cho dù con đi học ở đâu, con sẽ tiếp tục nhận được lời chúc phúc, và lời chúc phúc này sẽ làm cho con trở thành người nỗ lực mãnh liệt, làm cho con tiến lên dẫn đầu; con hãy có niềm tin này! Achcha. Giờ đây, BapDada nói “Chúc các con một đêm tuyệt vời và ngon giấc”. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hình ảnh của sự hoàn hảo bằng cách đạt được thành công trong mỗi suy nghĩ và hành động của con.

Con đạt được thành công từ trong suy nghĩ của mình khi những suy nghĩ con tạo ra đều mạnh mẽ. Những ai tạo ra nhiều suy nghĩ thì không thể nuôi dưỡng những suy nghĩ ấy, đây là lý do vì sao tạo vật của con càng nhiều, thì con càng yếu. Trước hết, con hãy ngưng tạo ra những suy nghĩ lãng phí, rồi con sẽ đạt được thành công. Cách để đạt được thành công trong hành động của con đó là biết lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của mỗi một hành động trước khi con thực hiện hành động ấy. Bằng cách làm như thế này, con sẽ trở thành hình ảnh của sự hoàn hảo.

Khẩu hiệu:

Những ai bảo vệ bản thân mình khỏi đau khổ và sự lừa phỉnh vào đúng thời điểm thì là người có hiểu biết.

*** Om Shanti ***

Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)

Thức ăn, đồ uống và mối tương giao của các con, những con thiên nga thiêng phải thanh khiết. Không thể có tên gọi hay dấu vết nào của sự ô trọc, bởi vì con đang đi đến thế giới thanh khiết, nơi không có tên gọi hay dấu vết nào của sự ô trọc hoặc nhơ nhuốc. Khi con trở thành con thiên nga thiêng như thế, con sẽ được gọi là “đức ngài” trong tương lai. 

Thông báo: 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.

Hãy trải nghiệm: Ổn định trong hình dáng cực kỳ thanh khiết của con, lan tỏa những tia thanh khiết thánh thiện và làm công việc phục vụ trao truyền sự thanh khiết dưới dạng sakaash. Hãy giữ mình thanh khiết và là yogi đối với tất cả các linh hồn.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×