Sakar Murli ngày 17-08-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, câu chuyện về Bap và Dada thật tuyệt diệu. Khi Người Cha đi vào cơ thể của người anh cả (Dada) này, các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari, có thể đạt được quyền đối với của thừa kế.

Câu hỏi:

Mặc dù con hiểu rằng Vở kịch này đã được định sẵn, nhưng chắc chắn con nên giữ lấy mục tiêu nào?

Trả lời:

Con phải nỗ lực và phi nước đại tiến về phía trước. Nghĩa là chắc chắn con phải giữ mục tiêu luôn tưởng nhớ đến Người Cha và trở nên thoát nghiệp (karmateet) trước khi sự hủy diệt diễn ra. Trở nên thoát nghiệp có nghĩa là chuyển từ thời kỳ Sắt sang thời kỳ Vàng. Thời gian để nỗ lực chỉ còn rất ngắn, vì vậy con phải làm cho trạng thái của con trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển trước khi sự hủy diệt diễn ra.

Om shanti. Om shanti. Ai đang nói lời này? Một là Baba và kia là Dada. Người ta thường kể chuyện bắt đầu bằng câu “Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một hoàng hậu”. Còn bây giờ, đây là những điều mới mẻ. Một là Baba và kia là Dada. Các con sẽ nói “5000 năm trước, đã từng có Shiv Baba và Brahma Dada”. Tất cả các linh hồn đều là con của Shiva. Mọi linh hồn đều là con của một Người Cha duy nhất. Vốn dĩ họ đã là như vậy. Cũng đã từng có những Brahmin, những người con của Brahma. Con của Prajapita Brahma chính là các Brahma Kumar và Brahma Kumari. Ai đã dạy cho họ? Chính là Shiv Baba. Các Brahma Kumar và Brahma Kumari là con của Prajapita Brahma. Các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari, tin rằng mình thực sự là con và cũng là cháu của Shiv Baba. Vốn dĩ các con là con của Người, nhưng giờ đây các con đã trở thành cháu của Người để có thể nhận của thừa kế từ Ông Nội thông qua Brahma. Giờ đây, các con đang nhận của thừa kế từ Ông Nội, Đấng được gọi là Shiv Baba. Tuy nhiên, vì là Brahma Kumar và Brahma Kumari, cho nên các con gọi người kia là Dada. Của thừa kế đến từ Ông Nội, chứ không phải từ Brahma Dada. Các con nhận của thừa kế để trở thành cư dân của thiên đường từ Người Cha Tối Cao ấy. 

Các con nhận của thừa kế cho suốt 1/2 Chu kỳ, rồi sau đó các con nhận lời nguyền từ Ravan và tiếp tục đi xuống. Giống như thể các con có điềm gở khiến cho mình phải đi xuống vậy. Các con hiểu rằng điềm gở của các con, điềm gở của Rahu, đã kết thúc. Điềm xấu nhất chính là điềm gở của Rahu. Điềm vận cao quý nhất là điềm lành của Jupiter. Khi xuất hiện điềm gở của Rahu, các con trở nên xấu xí vì năm thói hư tật xấu. Giờ đây, Người Cha lại nói với các con rằng “Hãy từ bỏ những thói hư tật xấu kia, rồi điềm gở sẽ được loại bỏ”. Điều này có liên quan đến các con. Người đời thường hiểu lầm rằng điều này nói về hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực. Khi có hiện tượng che khuất mặt trời hay mặt trăng, người ta thường cúng dường. Còn ở đây, Người Cha nói với các con rằng “Hãy từ bỏ năm thói hư tật xấu, điềm gở sẽ được loại bỏ”. Các con đã trở thành những linh hồn tội lỗi vì những thói hư tật xấu này. Thói tật chính đó là ý thức cơ thể. Ban đầu, các con hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), rồi các con trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo); các con đã trải qua 84 kiếp. 

Các con có niềm tin kiên định rằng các vị thần thực sự trải qua 84 kiếp. Họ phải là những người đầu tiên được gặp Người Cha. Được nhớ đến rằng các linh hồn đã xa cách Linh Hồn Tối Cao trong suốt một thời gian dài. Người Cha nói “Các con là những người đầu tiên mà Ta đưa đến thời kỳ Vàng, và giờ đây các con đã đến để gặp Ta”. Trước đây, các con chỉ đơn thuần hát về điều này, nhưng giờ đây Người Cha đang ngồi ở đây và nói cho các con biết ý nghĩa chính xác của điều này. Người Cha đang ngồi ở đây để giải thích cho các con trọng tâm cốt lõi của tất cả các kinh sách, kinh Veda, các nghi thức khổ hạnh, việc tụng niệm, các câu mật chú v.v. Chu kỳ này rất dễ hiểu. 

Hiện tại là thời kỳ Chuyển giao giữa thời kỳ Sắt và thời kỳ Vàng. Cuộc chiến đang ở ngay trước mắt con. Con cũng có niềm tin rằng thời kỳ Vàng đang được thiết lập. Thân xác của tất cả những ai đang tồn tại trong thời kỳ Sắt sẽ bị hủy hoại; tất cả các linh hồn sẽ trở nên thanh khiết, thanh toán tài khoản nghiệp của mình và trở về Nhà. Đây là khoảng thời gian thanh toán nghiệp đối với tất cả mọi người. Các linh hồn sẽ rời bỏ thân xác và trở về Nhà. Điều này đang có trong trí tuệ của con vào lúc này. Con sẽ ở trong thời kỳ Chuyển giao cho đến khi con đạt được trạng thái thoát nghiệp. Có hàng tỷ người ở phía bên kia, trong khi chỉ có một số ít các con ở phía bên này. Cũng có nhiều người trong số các con đang vun đắp niềm tin trong trí tuệ. Những ai có trí tuệ đầy niềm tin sẽ trở nên chiến thắng, rồi sau đó trở thành tràng hoa quanh cổ của Vishnu. Một loại là chuỗi hạt của Rudraksh và loại kia là chuỗi hạt của Runda. Chuỗi hạt Runda bao gồm những hạt nhỏ có khắc hình khuôn mặt ở trên đó. Nó tượng trưng cho việc các linh hồn chúng ta đến, trở thành những hạt trong chuỗi hạt ở quanh cổ Người Cha, rồi sau đó đến thế giới này theo thứ hạng như thế nào. Có các loại chuỗi hạt gồm chuỗi 8 hạt, chuỗi 108 hạt và chuỗi 16.108 hạt. Không thể tính toán chính xác liệu con số là từ năm đến mười ngàn hay là 16 ngàn. Những chuỗi hạt này được nhớ đến. 

Baba hỏi “Tại sao các con lại suy nghĩ về tất cả những điều này?”. Trong Chu kỳ trước, có bao nhiêu vị vua ở thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc thì nay cũng sẽ có bấy nhiêu vị vua. Các con không cần phải thắc mắc liệu sẽ có 100, 200 hay 300 vị vua. Người Cha nói “Càng đến gần, các con sẽ càng hiểu rõ mọi sự”. Hôm nay chúng ta đang ở đây, và ngày mai, sau khi sự hủy diệt diễn ra, sẽ chỉ có một số ít các vị thần ở trong thời kỳ Vàng; sự gia tăng về số lượng sẽ diễn ra sau đó. Con cũng có thể nhìn thấy những dấu hiệu của thời kỳ Vàng. Con không thể nói chính xác liệu sẽ có hàng trăm ngàn người hay nhiều hơn thế, hay là một trăm ngàn hay chín trăm ngàn người, một triệu người. Đúng vậy, khi con trở nên hoàn toàn chính xác, con sẽ có thêm nhiều tầm nhìn. Hiện vẫn còn thời gian để hiểu biết thêm nhiều điều nữa. Con sẽ tiếp tục có nhiều tầm nhìn. Nhiều sự chuẩn bị cho cuộc chiến đang diễn ra. Mọi thứ sẽ tiếp tục trở nên đắt đỏ. Nhiều loại thuế sẽ được áp đặt ở nước ngoài. Mọi thứ sẽ trở nên rất đắt đỏ. Sau đó, mọi thứ sẽ rất rẻ. Trong thời kỳ Vàng, con sẽ không cần phải tiêu tốn tiền bạc cho bất cứ thứ gì. Tất cả các hầm mỏ v.v. sẽ đầy ắp. Có rất nhiều tiện nghi vật chất trong thế giới mới đó. Lakshmi và Narayan đã có rất nhiều tiện nghi vật chất. 

Tại đền Shrinath, người ta dâng rất nhiều loại thức ăn khác nhau cho các pho tượng thần. Ở đó, họ nấu những món ăn rất bổ dưỡng và chính họ cũng ăn những món đó. Họ nói rằng họ đã dâng bhog cho các vị thần. Họ nói “Nếu chúng tôi không dâng bhog cho các vị thần, các ngài sẽ nổi giận”. Thực ra không có chuyện nổi giận ở đây. Con không nổi giận với bất kỳ ai. Con biết rằng theo Vở kịch, sự hủy diệt phải diễn ra. Thời kỳ Sắt này sẽ thay đổi và trở thành thời kỳ Vàng. Chúng ta hiểu rằng, theo Vở kịch, một Chu kỳ mới sẽ lại bắt đầu. Con cũng bị ràng buộc bởi Vở kịch. Người Cha đã đến theo Vở kịch. Không thể có dù chỉ một phút sai lệch trong Vở kịch này. Giống như việc Baba đã đến và con đã nhìn thấy Người, mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt như vậy trong Chu kỳ tiếp theo. Trong kinh sách, người ta đã gán cho Chu kỳ một khoảng thời gian rất dài. Giờ đây, trong trí tuệ của các con, các con hiểu rằng sự hủy diệt thực sự đang đến rất gần. Giờ đây, các con đang phi nước đại tiến về phía trước. Con biết rằng con phải nhớ đến Người Cha và chắc chắn đạt được trạng thái thoát nghiệp. Nghĩa là con phải chuyển từ trạng thái thời kỳ Sắt sang trạng thái thời kỳ Vàng. Nếu bây giờ con không nỗ lực, vị trí của con sẽ bị hủy. Hỡi các linh hồn, giờ đây các con đã trở nên ô trọc. 

Các con cũng biết rằng sẽ có nhiều kiểu người khác nhau đến. Những người đã cải đạo sang các tôn giáo khác cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Chúng sẽ đến và tiếp tục nỗ lực để nhận được của thừa kế từ Người Cha. Chúng sẽ đi vào lối sống Brahmin và sau đó đi vào lối sống thánh thần. Nếu không đi vào lối sống Brahmin, làm sao chúng có thể đi vào lối sống thánh thần được? Ngày qua ngày, số lượng Brahmin sẽ không ngừng gia tăng. Khi nhận thấy sự hủy diệt đang cận kề, họ sẽ nói “Những điều bạn nói thật đúng”. Khi đó, sự tăng trưởng sẽ diễn ra. Cái cây Brahmin sẽ tăng trưởng và trở nên đầy, rồi tất cả các con sẽ trở về Nhà. Tiếp đó, cái cây thánh thần sẽ tăng trưởng. 

Hiện tại, các con đang học Raja Yoga trong thời kỳ Chuyển giao. Thời kỳ Chuyển giao này còn được gọi là thời kỳ đầy lợi ích. Có lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao, còn được biết đến như là cuộc hợp lưu giữa dòng sông Hằng và đại dương. Tất cả những điều kia thuộc về con đường thờ cúng. Các con chính là những dòng sông Hằng kiến thức, khởi nguồn từ Đại Dương Kiến Thức. Danh xưng “Đấng Thanh Lọc” ​​gắn liền với cụm từ “Đại Dương Kiến Thức”. Người ta tin rằng sông Hằng là đấng thanh lọc nên cứ tiếp tục tắm trong dòng sông ấy. Những dòng sông này đã tồn tại từ thời kỳ Vàng. Ngày nay, ở một số nơi, người ta thậm chí còn bị chết đuối dưới sông. Các yếu tố tự nhiên đã trở nên hoàn toàn ô trọc và đại dương cũng vậy. Chỉ cần vài cơn sóng thần cũng đủ sức tàn phá mọi thứ. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một số ít người trong chúng ta sống ở Bharat, bên bờ sông Jamuna. Delhi từng là vùng đất của các thiên thần và nơi đây sẽ lại trở nên như thế. Số lượng các linh hồn trong thời kỳ Vàng rất ít, rồi sau đó số lượng từ từ gia tăng. Giờ đây, khi thời kỳ Sắt sắp đi đến hồi kết, có quá nhiều người! 

Đây là Vở kịch vô hạn và cần phải được thấu hiểu tường tận. Mặc dù mọi người tự xem mình là những diễn viên, nhưng không ai biết rằng Chu kỳ thời gian kéo dài 5000 năm. Có sự khác biệt rất lớn giữa 84 kiếp và 8,4 triệu kiếp. Giờ đây, các con đã được khai sáng. Các con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha nói “Manmanabhav!”. Hãy nhớ đến Người Cha. Thượng Đế Shiva nói. Shri Krishna không phải là Đại Dương Kiến Thức. Có sự khác biệt rất lớn giữa những lời ca tụng dành cho Thượng Đế và những lời ca tụng dành cho các vị thần. Lời ca ngợi dành cho tạo vật mới do Người Cha​​ tạo ra là “Họ tràn đầy các đức hạnh”. Giờ đây, các con cũng đang trở nên như vậy. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa lời ca tụng dành cho Người Cha và lời ca tụng dành cho các vị thần. 

Đây là Raja Yoga. Người ta vẫn luôn nhớ rằng Thượng Đế dạy Raja Yoga. Người là Đấng vô thể, vì vậy chắc chắn Người phải từ trạng thái vô thể đi vào cơ thể hữu hình. Có rất nhiều lời ca tụng về Thượng Đế, do đó chắc chắn Người phải đến đây. Kiếp sinh của Người là thánh thiện và độc đáo. Không ai khác mà kiếp sinh của họ được nhớ đến là kiếp sinh thánh thiện. Các con cũng đã được giải thích rằng “Người kia là người cha đời thường, còn Đấng kia là Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này, Đấng mà nhân loại nhớ đến như là Thượng Đế. Người cha thứ ba là người cha ở vùng tinh tế; ông ấy là người cha tuyệt vời”. Khi Người Cha vượt thoát nhận nuôi các con, thì các con có người cha tinh tế này ở giữa. Prajapita Brahma có rất nhiều người con. Shiv Baba đến và làm cho các con thuộc về Người thông qua Brahma. Rất nhiều người trở thành Brahma Kumar và Brahma Kumari. Một người cha đường thường có từ tám đến mười đứa con. Achcha, Shiv Baba là Người Cha vượt thoát và Người có vô số người con. 

Tất cả các linh hồn đều nói “Chúng ta đều là anh em”. Giờ đây, một lần nữa, chúng ta đã tìm thấy người cha tinh tế này vào thời kỳ Chuyển giao. Các con sẽ không có kiến ​​thức này ở nơi đó. Chỉ khi Người Cha Tối Cao đến và kiến ​​tạo nên thế giới mới, các con mới gặp được người cha tinh tế ấy – Prajapita Brahma. Vì vậy, đây là kiếp sinh tinh tế. Không ai có thể hiểu được điều này. Kia là người cha đời thường, Đấng kia là Người Cha vượt thoát, còn đây là người cha tinh tế của thời kỳ Chuyển giao. Các con đã có những người cha đời thường kể từ thời kỳ Vàng. Ở đó, không ai nhớ đến Người Cha vượt thoát. Ở đó, các con chỉ có một người cha. Không ai ở đó nhớ đến Thượng Đế hay thốt lên “Ôi, Thượng Đế! Ôi, Linh Hồn Tối Cao!”. Khi con đường thờ cúng bắt đầu vào thời kỳ Đồng, các con có hai người cha; và vào thời kỳ Chuyển giao, các con có ba người cha. Các con gặp Prajapita Brahma vào lúc này. Giờ đây, các con thuộc về ông ấy. Các con biết rằng ông ấy là người cha tinh tế của mình. Giờ đây, các con hiểu và nhớ những điều này thật tốt. Hãy xem bản thân con là linh hồn và tưởng nhớ đến Người Cha. Không cần phải tưởng nhớ đến Thượng Đế trong thời kỳ Vàng. Mọi người đều nhớ đến Người Cha vượt thoát vào những lúc đau khổ. Đây là điều rất dễ hiểu. Trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, các con chỉ có một người cha. Vào thời kỳ Đồng, các con có hai người cha; và vào thời điểm này, các con thuộc về người cha tinh tế, người mà thông qua ông ấy các con nhận nhận được của thừa kế của mình. Chỉ các con mới trở thành Brahmin, để rồi sau đó trở thành thánh thần. 

Con sẽ phải chứng kiến ​​sự hủy diệt bằng chính đôi mắt của mình. Khi bom được thả xuống, con người sẽ thiệt mạng. Khi bom bị thả xuống Nhật Bản, con đã thấy người dân thiệt mạng như thế nào. Chiến tranh vẫn luôn tiếp diễn ở đây. Chính họ cũng nói rằng họ ngày càng chán ngán. Một số cuộc chiến kéo dài hơn mười năm. Mọi thứ sẽ bị bom đạn hủy diệt chỉ trong một cái búng tay (trong vòng một giây). Ngay khi có một tia lửa bùng lên, cả một thành phố sẽ bị hủy diệt. Sẽ có bom đạn và cả hỏa hoạn nữa. Con hiểu rằng Người Cha đã đến để thực hiện công cuộc kiến ​​tạo và phá hủy. Do đó, tất cả những điều này chắc chắn sẽ diễn ra. Bây giờ là lúc để nỗ lực. 

Maya liên tục làm gián đoạn trí tuệ yoga của con với Người Cha. Con vẫn chưa trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển. Các con nói “Baba ơi, có biết bao nhiêu cơn bão của Maya ập đến”. Một số người thậm chí không nhớ đến Cha nổi nửa tiếng đồng hồ. Người Cha nói “Các con là những karma yogi”. Các con phải làm công việc phục vụ này trong tám tiếng. Hãy nỗ lực sao cho con có thể nhớ đến Baba trong suốt tám tiếng. Bằng cách nhớ đến Người, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Đây gọi là ngọn lửa yoga. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực. Kể cả khi con đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, con hãy nhớ đến Cha. Baba cũng nói với các con rằng những người đã rời bỏ nhà cửa, gia đình để trở thành con của Baba lại không nhớ đến Người nhiều bằng những người vẫn đang sống cùng gia đình; những người sống cùng gia đình lại nhớ đến Baba nhiều hơn. Có ví dụ về Arjuna và người dân bộ lạc. Việc nhớ đến Cha đòi hỏi sự nỗ lực, và Chu kỳ cũng phải được thấu hiểu. Cuộc chiến Mahabharat chắc chắn sẽ diễn ra. Nó sẽ không xảy ra trong thời kỳ Vàng. Các con cũng phải trở thành cây gậy dẫn đường cho người mù. Hãy chỉ cho mọi người cách để nhớ đến Cha, nhớ đến Chu kỳ và trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy nỗ lực để ở trong sự tưởng nhớ đến Cha trong ít nhất tám tiếng. Để làm cho trạng thái của con trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển, hãy gia tăng thực hành tưởng nhớ đến Cha. Đừng bất cẩn.

2. Vở kịch này được tạo ra vô cùng chính xác. Vì vậy, đừng phiền muộn với bất kỳ ai. Hãy trở thành người có trí tuệ tràn đầy niềm tin.

Lời chúc phúc:

Mong con liên tục chiến thắng bằng cách duy trì nhận thức về ba điều: phá bỏ, rèn giũa (khuôn mình) và củng cố (kết nối). 

Trọng tâm cốt lõi của toàn bộ việc học và những lời dạy này được gói gọn trong ba điều: 1) Phải phá bỏ những ràng buộc nghiệp. 2) Phải rèn giũa những tâm ấn và tính cách của con. 3) Phải củng cố mối quan hệ với một Người Cha duy nhất. Ba điều này sẽ làm cho con hoàn toàn chiến thắng. Để làm được điều này, con hãy luôn nhận thức rằng bất cứ thứ gì có thể bị hoại diệt mà con nhìn thấy bằng đôi mắt của mình thì thực sự đã hoại diệt. Kể cả khi con nhìn vào đó, con hãy tiếp tục nhìn thấy các mối quan hệ mới và thế giới mới; khi đó, con sẽ không bao giờ bị đánh bại.

Khẩu hiệu:

Dấu hiệu của một yogi đó là người ấy luôn trong sạch và rõ ràng.

*** Om Shanti ***

Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)

Nếu con còn có bất kỳ sự ô trọc nào hoặc vi phạm giới luật của cuộc đời Brahmin kể cả trong suy nghĩ của con, thì thay vì ngự trên ngai vàng, con lại rơi vào trạng thái đi xuống. Có thể con đã không thực hiện hành động tội lỗi nào, nhưng nếu có hành động lãng phí, thì thay vì hối tiếc, con sẽ có sự nhận biết. Con sẽ nhận ra rằng điều đó là sai trái, lẽ ra không nên xảy ra, và điều đó sẽ châm chích con như một chiếc gai. Vì vậy, hãy thoát khỏi mọi sự lãng phí.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×