Avyakt Murli ngày 19-07-2026

Trải nghiệm niềm vui thỏa của trạng thái giải thoát trong cuộc sống
giống như cha Brahma trong khi sống trong cuộc đời này.
Trao cho Người Cha món quà là tình yêu thương
bằng cách trở thành người chinh phục tâm trí,
theo đó là người chinh phục thế giới.

Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày tưởng nhớ đến cha Brahma, là ngày ông ấy trở thành thiên thần (avyakt). Tình yêu thương của cha Brahma tan hòa trong đôi mắt của tất cả những đứa con. Ngày hôm nay, thậm chí trước 4 giờ sáng, tình yêu thương của những đứa con đã tiến đến vùng tinh tế, vì vậy con đã tổ chức cuộc gặp gỡ với cha Brahma. Những biểu tượng của tình yêu thương, những dấu hiệu của tình yêu thương từ trái tim đã tiến đến cha Brahma dưới dạng là những tràng hoa. Tình yêu thương của con tan hòa trong hương thơm của mỗi một tràng hoa. Đôi mắt và nụ cười của mỗi đứa con đã nói lên những điều chất chứa bên trong trái tim con. Cha Brahma cũng đang trao đáp lại tình yêu thương cho mỗi đứa con. Người Cha đã thấy rằng giờ đây mỗi đứa con đang trao tình yêu thương từ trong trái tim mình thông qua ngôn ngữ của đôi mắt. Tình yêu thương của Thượng Đế làm cho mỗi đứa con dễ dàng thuộc về Người Cha. Tình yêu thương tâm linh này làm cho Người thuộc về con thông qua trải nghiệm “Baba là của con”: “Baba của con”. Bởi vì con nói rằng “Baba của con”, cho nên tình yêu thương này làm cho con trở thành chủ nhân đối với kho báu của Người Cha. Ngay khi con nói “Baba của con”, con trở thành chủ nhân đối với mọi kho báu. Tình yêu thương này làm cho con quên đi ý thức về cơ thể của con trong vòng một giây và làm cho con trở nên ý thức linh hồn. Ngoại trừ Người Cha, không điều gì có thể thu hút các con, những linh hồn. Ngày hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng. Ngày hôm nay không chỉ là ngày tưởng niệm, mà là ngày của sức mạnh, bởi vì vào ngày hôm nay, đích thân Người Cha đã trở thành Người làm cho mọi việc được thực thi (Karavanhar) và trao cho những đứa con tilak là người thực thi (karanhar) cho công việc phục vụ thế giới. Đứa con nào làm hiển lộ Người Cha thì đã được làm cho trở thành công cụ thực hiện nhiệm vụ. Đích thân Người đã trở thành Karavanhar và đã làm cho những đứa con trở thành karanhar, để rồi có thành công trong công việc phục vụ. Ý nghĩa của thành công trong công việc phục vụ đó là có nhận thức này “Tôi là karanhar và Karavanhar đang làm cho tôi làm mọi việc”. Nhận thức này thật cần thiết bởi vì con có nhận thức về cái “tôi” đã mang con vào ý thức cơ thể trong suốt 63 kiếp. Karavanhar đang khiến cho tôi làm mọi việc. Tôi là karanhar, là công cụ. Với nhận thức xem con là công cụ, ý thức cơ thể sẽ chấm dứt. Đây là lý do vì sao Người đã làm cho con trở thành karanhar; và đích thân Người trở thành Karavanhar. Khi con là karanhar, con tự động trở thành công cụ và trở nên khiêm tốn. Kể cả vào lúc này, bởi vì BapDada đã làm cho con trở thành công cụ cho công việc phục vụ, cho nên Người Cha đã nhìn thấy quả trái của công việc phục vụ dưới dạng là thành công đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của những người phục vụ, những ngôi sao. BapDada vui lòng khi nhìn thấy công việc phục vụ của đa số những đứa con, đây là lý do vì sao cha Brahma đang đặc biệt chúc mừng những đứa con như thế “Wah, các con! Wah!”.

Cha Brahma đã từng rất hạnh phúc và đang chúc mừng những đứa con vì đã trở thành công cụ cho công việc phục vụ và đẩy công việc phục vụ tiến về phía trước. Kể cả vào lúc này cha Brahma cũng đang ra hiệu cho con để con đi vào trạng thái thiên thần và trở nên giống như ông ấy. BapDada đã thấy rằng con đang chú ý. Cha Brahma đã liên tục được giải thoát trong cuộc sống. Mặc dù ông ấy có trọng trách to lớn là chăm sóc cho cả một đại gia đình, làm cho mọi người có cuộc đời yogi, đảm nhiệm việc chăm sóc cho rất nhiều công việc phục vụ, làm cho mọi người liên tục tiến lên trong công việc phục vụ, trong khi có tất cả những trách nhiệm này, ông ấy vẫn trải nghiệm được niềm vui thỏa từ sự giải thoát trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao trên con đường thờ cúng, Brahma được mô tả ngồi ở trên tòa sen. Ông ấy đã được giải thoát trong cuộc sống và đã trải nghiệm được niềm vui thỏa từ sự giải thoát trong cuộc sống vào lúc này và ông ấy đã làm cho tất cả các con cũng trở nên như thế. Kể cả vào lúc này, ông ấy đang chỉ cho con những cách thức khác nhau để làm cho con trở thành thiên thần bởi vì ông ấy muốn con trở nên giống như ông ấy.

BapDada đã thấy rằng mỗi đứa con đều có mục tiêu tốt. Con nói gì khi bất kỳ ai hỏi con mục tiêu của con là gì? Con có nhớ con nói gì không? Rằng chắc chắn con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. Con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha theo cách nào? Trong cuộc đời này, con sẽ trở thành hình mẫu cho một cuộc đời được giải thoát trong cuộc sống. BapDada đã thấy rằng con chú ý đến bài tập về nhà mà con đã được giao. Con có những trải nghiệm đó, nhưng con lại không liên tục có trải nghiệm đó. Về công việc mà con vừa được giao, Baba đã nhận được báo cáo rằng một số đứa con đã nỗ lực và chú ý vào mỗi tháng. Một số vùng đã báo cáo kết quả tốt trong vòng một tháng. BapDada nói “Wah, các con! Wah” với những vùng đã gửi báo cáo, và Người chúc mừng những đứa con ấy. Bây giờ, BapDada mong muốn điều gì? Mặc dù thỉnh thoảng con ổn, nhưng giờ BapDada muốn mỗi đứa con luôn giống như thế này. Con đã trở thành yogi giỏi, nhưng giờ Người muốn làm cho con trở thành yogi liên tục. BapDada đã giao cho con một số công việc: Mỗi giờ hãy tạo ra phương pháp để có thể thay đổi “thỉnh thoảng” thành “suốt toàn bộ thời gian” để trở nên “liên tục”. Hãy làm theo câu nói “Những ai chinh phục tâm trí của mình thì là người chinh phục thế giới”. Giờ đây, BapDada muốn tâm trí của con chỉ có những suy nghĩ mà con muốn tâm trí có. Tại sao? Tất cả các giác quan của con làm những điều con muốn khi con muốn, phải không? Tương tự như vậy, hãy để tâm trí của con cũng chỉ làm những gì con ra lệnh cho nó làm. Con thực hành điều này, nhưng thỉnh thoảng con lại không thực hành. Giờ đây BapDada muốn con kiểm soát tâm trí của mình bằng cách sử dụng sợi dây cương là các sức mạnh. Lời ca ngợi “Những ai chinh phục tâm trí của mình thì là người chinh phục thế giới” thuộc về ai? Đó là lời ca ngợi về các con. Bởi vì các con đã đạt được điều này vào mỗi Chu kỳ, cho nên mới có lời ca ngợi này. Con nói rằng các giác quan đều thuộc về con. Tương tự như vậy, con cũng nói rằng tâm trí của con thuộc về con. Nói rằng nó là của con nghĩa là con là chủ nhân của nó. Bất kỳ suy nghĩ nào mà con mong muốn tâm trí của con có và con muốn có những suy nghĩ ấy trong bao lâu, tâm trí của con bị ràng buộc làm điều đó, bởi vì đó là tâm trí của con. Vì vậy, trong ngày của tình yêu thương này, BapDada muốn giao cho con bài tập về nhà này: Chỉ tạo ra suy nghĩ mà con muốn có. Nếu con muốn có suy nghĩ thanh khiết, thì nếu bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào khởi lên, suy nghĩ thanh khiết của con nên chấm dứt nó. Nếu con muốn có yoga, nhưng do tâm ấn của con, thay vào đó những suy nghĩ lãng phí lại khởi lên, hoặc nếu con không thành công trong việc có yoga, con phải phát triển sự kiểm soát này. Nếu con muốn có yoga trong vòng một tiếng, con đừng để tâm trí của mình bị quấy phiền. Linh hồn là chủ nhân; tâm trí không phải là chủ nhân. Tâm trí là bạn đồng hành của linh hồn. Vì vậy, hãy ra lệnh cho bạn đồng hành của con với tình yêu thương. Hãy trở thành người chinh phục tâm trí của con. BapDada nhận được tin tức từ nhiều đứa con rằng chúng liên tục có những suy nghĩ lãng phí. Con có suy nghĩ lãng phí kể cả trái với ý muốn của con. Con sẽ gọi đây là chủ nhân sao? Con có tình yêu dành cho cha Brahma, phải không? Vì vậy, hôm nay, Người Cha đang nói cho con biết mong muốn trong trái tim của Người với thật nhiều tình yêu thương. Giờ đây, chắc chắn con phải trở thành người chinh phục tâm trí của mình, từ đó con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Con sẽ trao cho Người Cha món quà tình yêu thương này chứ? Khi con có tình yêu thương, con sẽ trao đi điều gì? Món quà được trao, có phải không? Vì vậy, hôm nay, cha Brahma đang yêu cầu con trao món quà này. Con có sẵn sàng không? Con đã sẵn sàng chưa? Con hãy giơ tay lên! Nếu con được trao cho lời chỉ dẫn là kể từ hôm nay con đừng để cho bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào đến, con sẽ có thể làm việc đó chứ? Hôm nay, con có thể thực hiện hành động trong khi ở trong trạng thái yoga và cũng có yoga trong vòng 2 đến 4 tiếng không? Con có thể làm việc này không? Con sẽ làm việc này chứ? Được rồi, giờ đây hãy để quá khứ là quá khứ! Hãy ra lệnh cho tâm trí của con đặt dấu chấm hết đối với mọi suy nghĩ lãng phí kể từ hôm nay. Con sẽ phải làm việc đó, phải không? 

Hôm nay, con hãy giữ lấy mục tiêu này trong yoga, rồi con sẽ phải nỗ lực dựa theo điều đó trong suốt cả ngày, phải không? Vì tình yêu thương dành cho Người Cha, con sẽ phải làm theo những gì Người Cha nói. Cách để chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí đó là nhớ đến tình yêu thương của Brahma Baba trong trái tim của con. Bất kể con đã gặp gỡ ông ấy trong hình dáng hữu hình hay chưa, tất cả các con đều đã nhìn thấy ông ấy bằng sức mạnh của trí tuệ con rồi, phải vậy không? Con đã gặp ông ấy chưa? Những ai trong số các con nói rằng con đã thấy tình yêu thương của Baba và đã thấy sự nuôi dưỡng của cha Brahma, con có thể tiến lên theo đó không? Nếu có thể, con hãy giơ tay lên! Achcha. Con đã làm vui lòng Baba bằng cách giơ tay lên. BapDada vui lòng rằng ít ra con đã có lòng can đảm ấy. Tuy nhiên, khi con đánh mất lòng can đảm, hãy luôn nhớ đến mối quan hệ của con với Người Cha. Có bao nhiêu mối quan hệ? Có khi Người là Người Cha, lúc khác Người trở thành Người Con. Lúc này Người là Người Cha, lúc khác Người trở thành Người Bạn của con. Hoặc là con nhớ đến mối quan hệ, hoặc là con nhớ đến những thành quả. Hãy nhớ đến các thành quả và các mối quan hệ, giống như con đang nhớ đến những điều đó trong trái tim con vào ngày hôm nay, phải thế không? Nếu con nhớ theo cách này, con sẽ phát triển được tình yêu thương. Kể cả hôm nay, tất cả các con đều đang trải nghiệm được tình yêu thương của cha Brahma bên trong trái tim con, phải không? Mỗi khi có chuyện gì đó không ổn, hãy nhớ đến các mối quan hệ và các thành quả. Người Cha hợp tác với mỗi đứa con. Những gì con phải làm đó là nhớ đến Người. Con đã hiểu con phải làm gì hôm nay chưa? Hãy trở thành hiện thân của lời ca ngợi này “Những ai chinh phục tâm trí thì là người chinh phục thế giới”. Hãy kiểm soát tâm trí của con bằng mệnh lệnh của con. Giờ đây, bởi vì con đã để cho tâm trí của con tự do một chút, cho nên nó làm việc của riêng nó. Còn bây giờ, con hãy chú ý! Tâm trí của con phải hoạt động theo mệnh lệnh của con, chứ không phải là con hành động theo mệnh lệnh của tâm trí con. Con muốn chiêm nghiệm những điều thuộc về kiến thức này, nhưng thay vào đó những suy nghĩ vô ích lại nảy sinh trong tâm trí của con. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí của con là chủ nhân, hay con là chủ nhân? Tất cả các con đã hiểu bài tập về nhà của mình chưa? Con phải chinh phục tâm trí của con. Cho dù mệnh lệnh của con là gì, tâm trí phải tuân theo mệnh lệnh ấy; chắc chắn tâm trí phải tuân theo mệnh lệnh ấy. Tất cả những gì con phải làm đó là chú ý. Các bà mẹ và các giáo viên, việc này khả thi không? Việc này khả thi chứ? Các giáo viên, hãy giơ tay lên! Các giáo viên đang giơ tay lên. Nếu con nghĩ rằng việc này là khả thi, thì hãy vẫy tay đi! Những đứa con đang ngồi ở hàng đầu tiên, hãy vẫy tay đi nào! Các anh em trai, hãy vẫy tay đi nào! Wah! Điều này có nghĩa là con đã trao cho cha Brahma món quà là tình yêu thương. Chúc mừng các con vì điều đó. Chúc mừng các con.

Tốt lắm. Tình yêu thương dành cho BapDada trao cho con thật nhiều sự hợp tác. Khi con nói “Baba của con” từ trái tim con, khi con nói “Baba của tôi”, thì cái “tôi” này là ai? Là đứa con đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được của Người Cha. Con nói “Baba của con” bao nhiêu lần? Người Cha nghe thấy điều đó và ghi chú lại tất cả. Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, cũng đang lắng nghe, phải không? BapDada đã thấy rằng những đứa con hai lần nước ngoài đều có mặt trong suốt cả mùa gặp gỡ BapDada. Các con đã có mặt ở Madhuban vào mỗi buổi gặp gỡ BapDada. Kể cả vào lúc này, có đến 350 người các con. Con đến vào lượt của con, và một số người đến vào mỗi lượt gặp gỡ BapDada từ quốc gia này hay quốc gia khác. Giờ đây, BapDada sẽ tiếp tục nhìn vào các kết quả, và tất cả các con cũng nên tiếp tục nhìn vào những kết quả của con như là người quan sát tách rời. Con chỉ cần nhớ con đã hứa với BapDada rằng con sẽ trở thành chủ nhân. BapDada có thể giao cho tất cả những đứa con ở mỗi vùng nhiệm vụ này: Vào tuần sau hoặc hai tuần sau nữa, con hãy trao cho BapDada kết quả, không phải là con đã không có suy nghĩ lãng phí, mà là chủ đề đã được trao cho tâm trí của con, con đã làm hay chưa? Các giáo viên, con có đồng ý không? Con đồng ý chứ? Mỗi vùng có nên được giao cho nhiệm vụ không? Các giáo viên, hãy giơ tay lên!

Nhóm này đến từ Maharashtra, phải không? Những đứa con đến từ bang Maharashtra sẽ được giao cho công việc lớn lao (maha) để thực hiện, phải không? BapDada có tình yêu thương dành cho mỗi một vùng và Người luôn có niềm tin rằng đứa con này sẽ làm chính xác theo những gì Người Cha yêu cầu. Có phải như thế không? Maharashtra, có phải Người Cha đã yêu cầu con làm điều gì đó và con đã làm phải không? Những ai đến từ Maharashtra, hãy giơ tay lên! Có rất nhiều những đứa con. Chiếm đến 3/4 hội trường. Mỗi vùng đều theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Mọi người đều đang gật đầu. Người Cha cũng có niềm tin rằng những đứa con của Người đều có niềm tin trong trí tuệ của chúng.

BapDada muốn con sử dụng murli, những lời dạy hướng thượng, mỗi ngày như là bài tập về nhà của con. Nếu con thực hiện những gì Người Cha yêu cầu con làm trong bài murli mỗi ngày, điều đó có nghĩa là con đang hành động với vai trò là đứa con đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được của Người Cha, những đứa con vâng lời. Con phải làm gì? Con hãy đọc murli mỗi ngày bởi vì BapDada đã thấy rằng đa số các con đều yêu murli. Kể cả nếu ai đó không yêu murli, nếu một đứa con nói với BapDada rằng “Baba ơi, con yêu Người thật nhiều”, thì Người Cha yêu điều gì? Người yêu murli. Người đến từ rất xa để nói ra murli. Liệu rằng sẽ có người thầy nào khác đến từ nơi rất xa chỉ để dạy cho con chứ? Bởi vì Người Cha yêu murli, cho nên những ai nói “Baba của tôi” và những ai có tình yêu dành cho murli, thì tình yêu đầu tiên của chúng cũng phải dành cho murli của Người Cha, cũng như dành cho Người Cha. Con hãy nhìn xem, cha Brahma đã không bỏ lỡ bài murli nào dù chỉ một ngày. Kể cả khi ông ấy đến Bombay, vì lý do này hay lý do khác, ông ấy đã viết ra murli và Mateshwari sẽ đọc bài murli ấy cho các con. Kể cả vào ngày sau cùng, khi sức khỏe của ông ấy không tốt, ông ấy đã không hướng dẫn lớp học sáng, nhưng ông ấy đã trở thành thiên thần (avyakt) sau khi hướng dẫn lớp học tối. Brahma Baba yêu cái gì nào? Ông ấy yêu murli. Những ai nghĩ rằng mình yêu Baba, thì cũng nên yêu những gì mà Người Cha yêu, phải vậy không? Đây là lý do vì sao Người Cha nghĩ rằng con nên đọc murli hoặc học murli trong lớp. Nếu việc này là không thể, và con không đưa ra lời biện hộ, nhưng có lý do hợp lý, thì hãy nhờ ai đó đọc lại cho con nghe. Hãy giơ tay lên nếu con cảm thấy rằng con sẽ coi trọng murli nhiều đến như thế! Achcha. Mọi thứ đều được nhìn thấy từ đây. Người Cha cũng nhìn thấy những đứa con đang ngồi ở phía sau. Achcha. Tốt lắm. Từ giờ trở đi, Người Cha sẽ nhận lấy ghi chú của con xem ai đã không nghe murli hôm nay. Giáo viên nên viết ra và gửi cho Baba. Con thích điều này, phải không? Achcha. Hôm nay, cha Brahma đã gặp gỡ tất cả những đứa con với thật nhiều tình yêu thương và đã trao cho mỗi một đứa con tình yêu thương thông qua đôi mắt của ông ấy. Achcha.

BapDada nói với các anh chị em hai lần nước ngoài:

Những đứa con đến từ nước ngoài có lòng hăng hái và nhiệt tình rất tốt dành cho công việc phục vụ; ngày qua ngày điều này được nhìn thấy mỗi lúc một nhiều hơn. BapDada đang nói với các con rằng “Hãy làm thật nhiều công việc phục vụ bởi vì thời gian có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào, sau này cho dù con muốn làm công việc phục vụ, con cũng sẽ không làm được”. Thời gian ấy cũng sẽ đến. Đây là lý do vì sao con phải làm những gì con muốn vào lúc này. Không phải sau này, mà là bây giờ! BapDada luôn nói “Đừng để chuyện đó cho tương lai. Đừng để chuyện đó cho hôm nay, mà hãy thực hiện ngay”. Bởi vì thời gian và 5 yếu tố vật chất đều đến với Người Cha và nói rằng “Hãy cho chúng tôi biết sự chịu đựng này còn tiếp tục trong bao lâu nữa đây”. Chúng đang chịu đựng, vì vậy chúng có thể làm gì? Chúng cũng sẽ gây ra đau khổ cho các linh hồn, phải vậy không? Đây là lý do vì sao tất cả những đứa con đã đến phải có suy nghĩ này “Giống như cuộc đời Brahmin là cần thiết, tương tự như vậy, theo thời gian hiện tại, mỗi người cần làm công việc phục vụ. Hãy thực hiện hoặc làm cho công việc phục vụ được thực hiện thông qua người khác. Bài tập về nhà mà BapDada đã giao đó là: Chắc chắn con phải trở thành người chinh phục tâm trí của con, theo đó con trở thành người chinh phục thế giới. Đây là lời ca ngợi về con, và con chỉ cần phải thực hiện theo lời ca ngợi ấy. Achcha.

Baba đã nhận được lời nhắn gửi từ những đứa con từ khắp mọi nơi. Những lá thư chan chứa tình cảm ngọt ngào từ tình yêu thương và sự tưởng nhớ trong mỗi một lời đã đến từ khắp mọi nơi. BapDada đang hồi âm cho tất cả những lời nhắn gửi ấy: Mỗi đứa con đều tan hòa trong trái của Người Cha với tình yêu thương, và tình yêu thương bất diệt này của Người Cha và của những đứa con là vĩnh hằng và bất diệt. Trong suốt thời kỳ Chuyển giao này, những cuộc gặp gỡ giữa Người Cha và những đứa con được ấn định. Achcha.

Hôm nay, cho dù những đứa con đang có mặt ở đây hoặc là những đứa con đang theo dõi từ xa, BapDada đã nghe thấy rằng rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện để các trung tâm ở mỗi quốc gia có thể nhìn thấy và nghe Baba. Không thành vấn đề là mấy giờ đêm ở một số quốc gia, những đứa con cũng theo dõi cuộc gặp gỡ Baba. Những phương tiện khoa học đã được phát minh là vì con, và đang mang lại lợi ích cho con. Mặc dù sự phá hủy diễn ra thông qua khoa học, nhưng nó diễn ra là cho vương quốc của con. Gửi đến tất cả những đứa con đáng yêu ở khắp mọi nơi, tình yêu thương và nỗi nhớ nhung đặc biệt, làm ơn hãy chấp nhận sự trìu mến từ trái tim và thật nhiều tình yêu thương từ trái tim của cha Brahma.

Lời chúc phúc:

Mong con trải nghiệm sự gần gũi bằng cách hấp thu sự trung thực và trong sạch, trở thành hình ảnh của sự hoàn hảo.

Trong số tất cả các đức hạnh, hai đức hạnh chính để hấp thu đó là sự trung thực và trong sạch. Hãy có sự trong sạch hoàn toàn trong trái tim con dành cho nhau. Mọi  điều được nhìn thấy rõ ràng ở thứ gì đó trong sạch. Tương tự như vậy, hãy để động cơ và cảm nhận của con dành cho nhau đều được nhìn thấy rõ ràng. Ở đâu có sự trung thực và trong sạch, thì có sự gần gũi. Giống như con gần gũi với BapDada, tương tự như vậy, hãy có sự gần gũi với nhau trong trái tim con. Chấm dứt bất kỳ khác biệt nào trong tính cách của con. Để làm được điều này, con phải làm hài hòa những cảm nhận trong tâm trí của con và tính cách của con. Khi không còn sự khác biệt nào được nhìn thấy trong tính cách của con, con có thể được gọi là hình ảnh của sự hoàn hảo.

Khẩu hiệu:

Phục hồi lại thứ gì đó đã bị sai hỏng chính là công việc phục vụ vĩ đại nhất.

*** Om Shanti ***

Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ 

Để làm cho yoga của con trở nên mãnh liệt như ngọn lửa, hãy tiếp tục thực hành trở thành một chấm trong vòng một giây và tập trung tâm trí, trí tuệ của con. Ngay khi con nói “Dừng”, hãy để tâm trí và trí tuệ của con tập trung trở lại từ ý thức cơ thể. Sử dụng sức mạnh kiểm soát này trong suốt cả ngày. Hãy kiểm soát tâm trí và trí tuệ của con bằng cái thắng/phanh mạnh mẽ này. Hãy để tâm trí và trí tuệ của con trở nên tập trung vào bất cứ điều gì con muốn trong vòng một giây. 

Thông báo: 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.

Hãy trải nghiệm: Trao cho những linh hồn lang thang bất an và bất hạnh những tia thanh khiết của niềm hạnh phúc và bình an thông qua hình dáng thiên thần của con, và làm công việc phục vụ nhắc nhở họ về Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, Đấng trao ban sự hỗ trợ.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×