
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, sự thanh khiết là nền tảng để thay đổi từ ăn mày thành hoàng tử. Chỉ khi trở nên thanh khiết, con mới nhận được vương quốc thế giới thanh khiết.
Câu hỏi:
Bài học nào của ngôi trường này thay đổi con từ con người thành thánh thần?
Trả lời:
Ở ngôi trường này, mỗi ngày con học bài học không thuộc về thể xác mà là về linh hồn. Bằng cách trở nên ý thức linh hồn, con thay đổi từ con người thành thánh thần và từ con người bình thường thành Narayan. Vào lúc này, tất cả con người đều là tín đồ thờ cúng, nghĩa là họ ô trọc và ý thức cơ thể. Đây là lý do tại sao họ liên tục kêu cầu đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc.
Bài hát:
Hãy rời khỏi ngai trên trời của Người và xuống trần gian!
Om Shanti. Con biết ai đã nói “Om shanti”. Những đứa con nào? Con có biết linh hồn của ai đã nói “Om shanti” không? Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đã nói như vậy. Con biết rằng lời nói đó không phải do linh hồn con người nói ra. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, đã nói thế. Người Cha của mọi người là Đấng Tối Cao. Con đã nghe trong bài hát rằng có một cái bóng rất lớn của Maya che phủ Bharat. Họ đã trở nên thật ô trọc và đây là lý do tại sao họ kêu cầu “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến một lần nữa để thanh lọc cho chúng con!”. Chính các linh hồn cầu gọi đến Người Cha của họ, Đấng được gọi là Thượng Đế. Họ nói rằng chỉ có Người là Đấng Thanh Lọc. Có lời ca ngợi chỉ thuộc về Người mà thôi. Người là Người Cha vô hạn của mọi linh hồn. Ở đây, tất cả đều trở nên ô trọc, đây là lý do tại sao họ kêu lên “Ôi, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao!”. Chỉ duy nhất Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng Thanh Lọc. Người là Cha và cũng là Thầy vì Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng Quyền Năng thế giới. Người cũng là Người biết tất cả các kinh sách, kinh Veda, kinh Granth v.v. Người được gọi là Người có đầy đủ kiến thức. Lúc này, tất cả đều kêu cầu Người Cha từ bên trên vì họ bất hạnh. Họ kêu cầu đến Thượng Đế, Người Cha. Người cũng phải có một cái tên. Cái tên của Người mà họ nhớ đó là Shiv Baba. Chỉ có Người là Đấng Tối Cao, Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương Bình An. Linh hồn con người ca ngợi Người Cha của mình. Linh hồn của ai là Đấng Tối Cao? Là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người là Đấng Tối Cao. Con người ô trọc nhớ đến Người.
Khi Bharat còn thanh khiết và là vương quốc của các vị thần trong thời kỳ Vàng, ở đó không có ai ô trọc. Đây là thế giới hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), tức là tất cả những linh hồn sống trên thế giới này đều là những linh hồn tội lỗi. Bharat vốn là thanh khiết, nay đã trở nên ô trọc. Ở đây, trong thời kỳ Sắt, tất cả đều ô trọc. Con biết rằng Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đến từ vùng tối cao và dạy cho con thông qua Brahma. Người chắc chắn cần có một cơ thể. Những điều này không được đề cập đến trong kinh sách. Chỉ có Đại Dương Kiến Thức là Đấng có thẩm quyền biết hết mọi thứ. Ở Bharat, họ thể hiện hình ảnh Brahma hiện ra từ cái rốn của Vishnu và thậm chí họ còn thể hiện Brahma cầm kinh sách trên tay. Vishnu không truyền đạt cốt lõi của tất cả kinh sách. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đại Dương Kiến Thức, giải thích cho con cốt lõi của tất cả kinh sách thông qua Brahma. Người cũng là Đấng tạo ra Brahma, Vishnu và Shankar. Cả Brahma và Vishnu đều không được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Shankar thậm chí không thể được xem xét. Vậy Đại Dương Kiến Thức là ai? Linh Hồn Tối Cao vô thể là Đấng Thanh Lọc. Đây là lời ca ngợi về Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao.
Ở đây cũng vậy, các linh hồn đều được ca ngợi. Chính linh hồn nói thông qua thể xác rằng “Tôi là Tổng thống. Tôi là luật sư. Tôi là Bộ trưởng”. Chính linh hồn nhận được vị trí. Linh hồn nói qua thể xác rằng “Tôi cởi bỏ cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác”. Lúc này Người Cha đến và nói “Con ơi, hãy ý thức linh hồn! Ta, Cha của con, đến để dạy cho con bài học này”. Đây là ngôi trường nơi con thay đổi từ con người thành thánh thần, từ người đàn ông bình thường thành Narayan và từ người phụ nữ bình thường thành Lakshmi. Mọi linh hồn đều kêu cầu đến Người Cha “Ôi, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, giờ đây từ thế giới vô thể, Người hãy đi vào thế giới hữu hình này! Hãy thay đổi hình dáng của Người!”.
Khi mỗi người các con, những linh hồn vô thể đi vào cơ thể, con đi vào bụng mẹ và nhận kiếp tái sinh. Người Cha giải thích “Mỗi người các con đã trải qua 84 kiếp sinh thông qua bụng mẹ”. Con rời bỏ cơ thể này và lại đi vào bụng của người mẹ khác. Đây là cách mà con trải qua 84 kiếp. Ta không đi vào bụng mẹ. Người dân Bharat ban đầu thuộc về lối sống thánh thần. Con tiếp tục đi xuống bậc thang và bước vào dòng tộc chiến binh, sau đó là dòng tộc thương gia, rồi đến dòng tộc tiện dân (shudra), các cấp độ cứ giảm dần. Bharat từng đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện, sau đó chỉ còn 14 cấp độ thánh thiện. Người dân Bharat không biết về những kiếp sinh của chính mình. Chính người dân Bharat đã trải qua 84 kiếp. Không có tôn giáo nào khác nhận được 84 kiếp.
Con đã trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Đây là chuyện liên quan đến kiến thức. Bằng cách trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, con trở thành hoàng đế của thiên đường, người cai trị thế giới. Con hiểu rất rõ ràng rằng con đã đến đây để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Đây là thế giới ô trọc. Chỉ một Người Cha duy nhất là Đấng Thanh Lọc, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Mọi người đều cầu gọi đến Người. Họ nhớ đến Người Cha, chứ không phải Shri Krishna. Shri Krishna không nói ra kinh Gita. Kinh Gita là viên ngọc quý giá nhất trong tất cả các kinh sách. Kinh Gita của Bharat là kinh sách thuộc về con đường nào? Thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Ai đã hát kinh Gita? Ai đã dạy cho con Raja Yoga? Chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng Thanh Lọc.
Các con, những linh hồn vô thể, đã khoác lên mình thân xác hữu hình. Không một con người hữu hình nào có thể được gọi là Thượng Đế. Mặc dù Lakshmi và Narayan tồn tại trong thời kỳ Vàng, nhưng họ không được gọi là vị thần quyền năng tối thượng. Đó chỉ là danh hiệu được đặt cho họ. Theo quy luật, chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Đấng Tạo Hóa là một Đấng duy nhất; tất cả những người còn lại đều là thánh thần. Chuyện xảy ra cách đây 5000 năm khi nó là vương quốc của Lakshmi và Narayan, họ được gọi là nữ hoàng và hoàng đế. Thượng Đế không thể trở thành hoàng đế. Người Cha đến và làm cho người dân Bharat trở thành thánh thần. Giờ đây, không còn ai thuộc về lối sống thánh thần nữa.
Nơi đây được gọi là cộng đồng của Ravan vì đây là vương quốc của Ravan. Họ tiếp tục đốt hình nộm của Ravan năm này qua năm khác vì hắn ta là kẻ thù truyền kiếp. Tuy nhiên, người dân Bharat không biết hắn ta là ai. Kinh sách không hề nhắc đến Ravan là ai. Tại sao họ lại miêu tả Ravan với mười cái đầu? Những điều này cần phải được hiểu rõ ràng. Con người có trí tuệ đá. Lakshmi và Narayan được cho là những người có trí tuệ thánh thiện. Nơi đây từng là vương quốc của các vị thần. Vua và nữ hoàng như thế nào thì thần dân cũng như vậy. Không có vùng đất hạnh phúc nào khác như Bharat. Khi Bharat còn là thiên đường, không có bệnh tật, đau khổ v.v. Nơi đó tràn ngập hạnh phúc.
Người ta nói rằng lời ca ngợi về Thượng Đế là vô tận. Tương tự như vậy, lời ca ngợi về Bharat cũng là vô tận. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự thanh khiết. Họ thậm chí còn kêu than vì tất cả họ đều ô trọc. Không có bình an hay thịnh vượng. Hỡi người dân Bharat, giờ đây các con đã hiểu rằng các con từng là thánh thần thuộc về triều đại Mặt trời, rồi dần dần các con trở nên ô trọc. Đây được gọi là vùng đất chết. Vùng đất này phải bị thiêu rụi. Đây là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Shiva. Họ thậm chí còn gọi nó là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra. Người ta đặt cho nó nhiều tên gọi khác nhau. Bất cứ nơi nào họ nhìn thấy hình ảnh Shiva, họ đều đặt cho nó một cái tên khác nhau. Họ xây dựng nhiều đền thờ cho Đấng Duy Nhất và sử dụng những tên gọi khác nhau. Người Cha ngồi đây và giải thích “Có kiến thức, thờ cúng và bàng quan”. Thờ cúng giờ đây đang đi đến hồi kết và các con bàng quan với thờ cúng, nghĩa là các con bàng quan với thế giới cũ này. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy.
Những đứa con hỏi “Baba ơi, làm sao chúng con có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc?”. Người mới không được phép đến đây. Tương tự như vậy, nếu một sinh viên mới đến ngồi trong trường đại học, cậu ta sẽ không hiểu gì cả. Không ai biết con người trở thành thánh thần như thế nào. Con người ô trọc trở nên thanh khiết.
Vào lúc này, Bharat là ăn mày. Trong thời kỳ Vàng, Bharat là hoàng tử. Shri Krishna là hoàng tử số một của thời kỳ Vàng; cậu ấy có tất cả các đức hạnh. Vương quốc được cho là của Lakshmi và Narayan. Shri Krishna là hoàng tử và Radhe là công chúa. Người ta nhớ đến lời ca ngợi về hoàng tử Shri Krishna rằng “Đầy đủ tất cả các đức hạnh, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện”. Cậu ấy không thuyết giảng kinh Gita. Cậu ấy là hoàng tử của thời kỳ Vàng. Cậu ấy không thể nào dạy những bài học của kinh Gita cho những con người ô trọc để làm cho họ trở nên thanh khiết. Tất cả những kinh sách đó thuộc về con đường thờ cúng. Có rất nhiều lời ca ngợi dành cho kinh sách. Trong thời kỳ Vàng, không có kinh sách, hình ảnh v.v. nào thuộc về con đường thờ cúng. Ở đó, có phần thưởng cho kiến thức này trong 21 kiếp. Con đang đạt được vận may vương quốc thời kỳ Vàng một lần nữa.
Người dân Bharat đã trở thành chủ nhân của thế giới trong thời kỳ Vàng cách đây 5000 năm. Không có sự chia cắt v.v. nào ở đó. Đó là chuyện của 5000 năm. Giờ là cuối thời kỳ Sắt. Sự phá hủy đang ở ngay trước mặt. Thượng Đế đã tạo ra ngọn lửa hiến tế kiến thức này để thay đổi thời kỳ Sắt ô trọc thành thời kỳ Vàng thanh khiết. Do đó, chắc chắn phải có sự phá hủy thế giới ô trọc này. Cần nhớ rằng sự thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đã diễn ra thông qua Brahma. Shiv Baba hiện đang thực hiện việc đó thông qua Brahma. Con đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Cần nhớ rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Người kia là Prajapita, người cha nhân loại, và tất cả đều là con cái của ông ấy. Thiên đường chắc chắn đã được thiết lập thông qua Brahma.
5000 năm trước, Ta đã đến vào thời kỳ Chuyển giao để dạy cho con Raja Yoga. Không phải Shri Krishna, mà chính Ta đã đến. Shri Krishna không thể bước vào thế giới ô trọc này. Chỉ Người Cha mới đến. Chỉ có Người mới là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Con người không thể ban tặng sự cứu rỗi cho con người. Mọi người đều nhớ đến Đấng ấy. Vậy Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cư ngụ ở đâu? Con biết rằng Người cư ngụ ở vùng tối cao. Đó là yếu tố brahm vĩ đại. Các linh hồn ở đó là thanh khiết, giống như những linh hồn vĩ đại.
Ở đây, người ta cũng nói về những linh hồn vĩ đại và những linh hồn tội lỗi. Thực tế, ở đây không có một linh hồn vĩ đại nào cả. Chính linh hồn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng kiến thức và yoga này, chứ không phải bằng nước. Chính linh hồn đã trở nên ô trọc. Tạp chất bị lẫn vào linh hồn. Chính linh hồn trở thành vàng, bạc, đồng và sắt. Vậy ai có thể thanh lọc cho những linh hồn đã trở nên ô trọc? Không ai ngoại trừ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có thể thanh lọc cho con. Người Cha ngồi ở đây và nói “Hãy luôn nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Càng nhớ đến Ta, con càng trở nên thanh khiết từ ô trọc. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực.
Con có toàn bộ kiến thức này trong trí tuệ của con, về Chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào, về việc con nhận 84 kiếp ra sao, về vương quốc thời kỳ Vàng kéo dài trong bao lâu, và Ravan xuất hiện như thế nào. Không ai biết Ravan là ai. Không ai biết khi nào họ bắt đầu đốt hình nộm Ravan. Họ đốt hình nộm mỗi năm. Họ không đốt hình nộm Ravan trong thời kỳ Vàng. Giờ đây, đây là vương quốc của Ravan. Không ai có thể thiết lập vương quốc của Rama; đó là nhiệm vụ của riêng Người Cha. Những con người ô trọc không thể làm điều này. Tất cả họ đều phải bị diệt vong. Thế giới ô trọc này phải bị phá hủy.
Không một ai trong thời kỳ Vàng nói “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Đó là thế giới thanh khiết. Giờ đây các con biết ai đã làm cho Lakshmi và Narayan trở thành chủ nhân của thiên đường và họ đã nhận 84 kiếp như thế nào. Chỉ những ai thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu mới nhận 84 kiếp. Họ là những người đã trở thành một phần của dòng tộc tiện dân vào lúc này. Giờ đây, họ đang trở thành một phần của dòng tộc Brahmin. Các con là những Brahmin, là búi tóc trên đỉnh đầu. Búi tóc trên đỉnh đầu là biểu tượng cho dòng tộc Brahmin, là tạo vật được sinh ra thông qua miệng của Brahma. Giờ đây, các con cũng là con của Shiv Baba. Các con cũng là cháu trai và cháu gái. Các con thuộc về dòng tộc của Shiva và là những Brahma Kumar, Brahma Kumari. Các con nhận được của thừa kế từ Ông Nội. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến Ta! Trở nên thanh khiết, rồi các con sẽ đến với Ta ở vùng đất giải thoát”.
Chỉ những ai đã hiểu những điều này trong Chu kỳ trước thì bây giờ mới hiểu những điều này. Có hàng ngàn người như vậy. Có người hỏi có bao nhiêu BK. Hãy nói với họ rằng có hàng ngàn người trong chúng ta. Cái cây thánh thiện này tiếp tục phát triển. Cây non của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu giờ đây đang được trồng một lần nữa bởi vì lối sống thánh thần không còn tồn tại nữa. Tất cả họ đều tự gọi mình là người Hindu. Họ đã cải đạo sang các tôn giáo/lối sống khác. Sau đó, tất cả họ sẽ lại xuất hiện và nhận lấy của thừa kế từ Người Cha. Các con đã đến với Người Cha vô hạn để nhận lấy của thừa kế là niềm hạnh phúc vô hạn của mình, nghĩa là để thay đổi từ con người thành thánh thần. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở nên thanh khiết từ ô trọc, hãy trở nên vững mạnh trong kiến thức và yoga này. Loại bỏ tạp chất trong linh hồn bằng cách nỗ lực tưởng nhớ đến Cha.
2. Duy trì niềm hân hoan say sưa rằng chúng ta, những Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, là búi tóc trên đỉnh đầu. Chỉ có các Brahmin mới có quyền đối với của thừa kế vì tất cả chúng ta đều là cháu của Shiv Baba.
Lời chúc phúc:
Mong con là chủ nhân thanh lọc, người có thể chuyển hóa bất kỳ bầu không khí ô trọc nào bằng thái độ mạnh mẽ của mình.
Cho dù bầu không khí có như thế nào, thì thái độ mạnh mẽ của con đều có thể chuyển hóa bầu không khí đó. Kể cả khi bầu không khí đầy rẫy những thói hư tật xấu, thì thái độ của con cũng phải là không có thói hư tật xấu. Những ai làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết thì không thể bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô trọc. Hãy là chủ nhân thanh lọc và chấm dứt bất kỳ bầu không khí ô trọc hoặc yếu đuối nào bằng thái độ mạnh mẽ của con. Đừng tạo ra bầu không khí như vậy bằng cách nói về nó. Nói về bầu không khí yếu đuối hoặc ô trọc thì cũng là một tội lỗi.
Khẩu hiệu:
Giờ đây, hãy gieo hạt giống nhận biết Thượng Đế xuống trái đất, rồi sự hiển lộ sẽ diễn ra.
*** Om Shanti ***
Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ
Yoga có nghĩa là sức mạnh của sự tĩnh lặng. Sức mạnh của tĩnh lặng này có thể dễ dàng chuyển hóa bản thân và người khác. Các yếu tố vật chất, cũng như linh hồn, sẽ được chuyển hóa bằng sức mạnh này. Con chuyển hóa các linh hồn bằng cách trao cho họ khóa học thông qua lời nói, nhưng để chuyển hóa các yếu tố vật chất, con cần đến sức mạnh của sự tĩnh lặng; con cần đến sức mạnh của yoga. Yoga của con có thể mạnh mẽ khi tất cả những suy nghĩ khác trở nên im ắng và chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Baba và tôi. Tất cả những suy nghĩ, ngoại trừ trải nghiệm gặp gỡ Người Cha, nên biến mất. Chỉ khi đó con mới có thể trung thực nói rằng sự tưởng nhớ của con mãnh liệt như ngọn lửa mà qua đó sự chuyển hóa có thể diễn ra.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
