Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy nhớ đến Cha với tình yêu thương, rồi con sẽ có thể vượt thoát. Vượt thoát chỉ với một ánh nhìn nghĩa là trở thành chủ nhân của thế giới.
Câu hỏi:
Ý nghĩa thật sự của câu nói “Hỡi Bậc Thầy, Satguru, hãy đưa linh hồn vượt thoát chỉ với một ánh nhìn” là gì?
Trả lời:
Khi linh hồn nhận được con mắt thứ ba từ Người Cha và linh hồn nhận ra Người Cha với con mắt ấy, linh hồn có thể vượt thoát, nghĩa là linh hồn nhận được sự cứu rỗi. Baba nói: “Con ơi, hãy trở nên ý thức linh hồn và tập trung ánh mắt của con vào Ta, nghĩa là nhớ đến Ta. Ngắt kết nối với mọi người khác và chỉ kết nối bản thân con với Ta, rồi con sẽ có thể vượt thoát, nghĩa là từ phiền muộn và nghèo túng, con sẽ trở nên giàu có.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở thành con bướm đêm chết trong khi còn sống trong Ngọn Lửa, chứ không phải là người chỉ bay lòng vòng. Để hấp thu việc học của Thượng Đế, hãy làm cho trí tuệ của con trở nên hoàn toàn thanh khiết.
2. Ngắt kết nối với những người khác và ở trong sự bầu bạn của một Người Cha. Vượt thoát bằng cách tưởng nhớ đến một Đấng duy nhất.
Lời chúc phúc:
Mong con là người chuyển hóa bản thân, nhận được lời chúc phúc từ Đấng vỗ về những trái tim bằng cách có sự nhận biết từ trong trái tim con.
Để chuyển hóa bản thân, con cần có sự nhận biết thật sự hai điều trong tim con: 1) Nhận ra điểm yếu của con; 2) Nhận ra tình huống và những mong muốn, cảm nhận trong tâm trí của người trở thành công cụ cho điều gì đó. Hãy hiểu lý do cho bất kỳ bài thi nào của tình huống trái ngang và để cho sự nhận biết hướng thượng ấy làm cho con thi đậu. Trạng thái của con là hướng thượng và tình huống trái ngang chỉ là bài thi: nhận thức này sẽ dễ dàng làm cho con chuyển hóa bản thân. Khi con nhận ra điều đó với trái tim trung thực, con sẽ nhận được lời chúc phúc từ Đấng vỗ về những trái tim.
Khẩu hiệu:
Người thừa kế là người luôn luôn sẵn sàng và nói “Ji Hazoor (Thưa vâng, vị Chúa Tể của tôi), tôi có mặt” trong mọi tình huống.

Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.