Sakar Murli ngày 09-04-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 09-04-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, sợi dây gắn kết của con nên ngắt kết nối với mọi nơi, bởi vì giờ con phải trở về Nhà. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào sẽ làm ô danh dòng tộc Brahmin.

Câu hỏi:

Người Cha vui lòng khi nhìn thấy đứa con nào? Những đứa con nào tan hòa vào ánh mắt Cha?

Trả lời:

Người Cha vui lòng khi nhìn thấy những đứa con truyền cảm hứng cho người khác trao hạnh phúc và có khả năng phục vụ. Những đứa con mà trí tuệ nhận thức được rằng chúng nói và chỉ lắng nghe Baba mà thôi thì là những người tan hòa vào ánh mắt Cha. Baba nói: “Ta có rất nhiều tình yêu thương dành cho những đứa con làm công việc phục vụ của Ta; Ta nhớ đến những đứa con ấy”.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bị vướng bẫy vào tên gọi hoặc hình dáng của bất kỳ ai, và làm ô danh dòng tộc. Đừng bị lừa phỉnh bởi Maya và khiến cho người khác đau khổ. Đạt  được của thừa kế là sức mạnh của con từ Người Cha.

2. Thấm nhuần tâm ấn liên tục vui tươi ở đây. Giờ đây đừng có bất kỳ mối tương giao nào với những linh hồn tội lỗi. Đừng e sợ bất kỳ căn bệnh nào… Thanh toán mọi tài khoản nghiệp của con.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên vô thể bằng cách sử dụng sức mạnh ý chí của con để chấm dứt mọi lãng phí.

Nền tảng cho việc trở nên vô thể trong vòng một giây là có thái độ bàng quan vô hạn. Sự bàng quan này là mảnh đất màu mỡ, cho dù con trồng bất cứ thứ gì trên đó, ngay lập tức nó sẽ đậu quả. Vì vậy, giờ đây, con hãy có sức mạnh ý chí đến mức khi con có suy nghĩ chấm dứt mọi lãng phí, nó sẽ chấm dứt trong vòng một giây. Bất cứ khi nào, bất kể nơi nào và trong bất kỳ trạng thái nào con muốn ổn định bản thân, hãy ổn định mình trong vòng một giây và đừng để công việc phục vụ lôi kéo con. Đặt dấu chấm hết trong vòng một giây, rồi con sẽ dễ dàng trở nên vô thể.

Khẩu hiệu:

Để trở nên ngang bằng với Cha, hãy trở thành người làm cho điều sai trái trở nên đúng đắn.


Bình luận

Để lại một bình luận

×