Trọng tâm:
Con ngọt ngào, Người Cha vô hạn dạy cho con việc học tuyệt vời này. Con không nên có bất kỳ mối nghi ngờ nào về Người Cha hoặc những điều Người dạy. Niềm tin đầu tiên con nên có là ai đang dạy cho con.
Câu hỏi:
Vì sao con nhận được shrimat để liên tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ?
Trả lời:
Bởi vì Maya, kẻ thù, làm cho con sa ngã, giờ đây đang ở ngay đằng sau con. Maya giờ sẽ không để cho con ở yên một mình, do đó con không được bất cẩn. Mặc dù con đang ở thời kỳ Chuyển giao, nhưng con từng thuộc về Maya trong suốt ½ Chu kỳ, do đó Maya sẽ không để yên cho con dễ dàng đến thế. Ngay khi con quên tưởng nhớ, Maya khiến cho con thực hiện hành động tội lỗi. Do đó, con phải cẩn trọng. Con không được theo những lời chỉ dẫn quỷ.
Trọng tâm thực hành:
1. Liên tục có niềm hân hoan say sưa và niềm tin rằng không phải người thầy đời thường đang dạy cho con. Người Cha vô thể, Đại Dương Kiến Thức, đã trở thành Người Thầy và đang dạy cho con. Con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết thông qua việc học này.
2. Mỗi ngày con hãy rót dầu kiến thức vào ngọn đèn linh hồn. Liên tục được thắp sáng bằng dầu kiến thức theo cách mà thậm chí cơn bão Maya cũng không thể nào làm cho con chao đảo. Trở thành con bướm đêm thật sự và hiến mình cho Ngọn Lửa.
Lời chúc phúc:
Mong con là linh hồn hợp tác, theo đó là linh hồn yogi dễ dàng, liên tục tan hòa vào tình yêu thương dành cho một Người Cha.
Những đứa con đáng yêu có tình yêu thương sâu đậm dành cho Người Cha sẽ liên tục hợp tác trong nhiệm vụ hướng thượng của Người Cha. Chúng hợp tác đến mức độ nào, theo đó chúng sẽ trở thành yogi dễ dàng. Linh hồn hợp tác tan hòa vào tình yêu thương dành cho Người Cha thì không bao giờ có thể hợp tác với Maya; chúng có Baba và công việc phục vụ trong mỗi suy nghĩ của mình. Thậm chí khi chúng ngủ, chúng ngủ một cách thoải mái và nhận được bình an, sức mạnh. Giấc ngủ của chúng sẽ không chỉ là giấc ngủ, mà cứ như thể chúng kiếm được nguồn thu nhập khổng lồ và đang nằm trong niềm hạnh phúc. Sẽ có sự chuyển hóa nhiều đến như thế.
Khẩu hiệu:
Những giọt nước mắt của tình yêu thương sẽ hóa thành hạt ngọc trai được đựng trong chiếc hộp trái tim.

Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.