Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy nỗ lực để giữ mình hướng nội bất cứ khi nào con có thời gian. Đừng trở nên hướng ngoại. Chỉ sau đó tội lỗi của con mới có thể được cắt bỏ.
Câu hỏi:
Con phải thực hiện nỗ lực nào để có trạng thái đi lên mà Người Cha dạy cho mỗi đứa con?
Trả lời:
1) Nếu con muốn đi vào trạng thái đi lên, hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với một Người Cha. Không cần đi vào những khía cạnh như: Ai đó như thế; người này làm chuyện này, chuyện kia; người này có điểm yếu. Con hãy ngoảnh mặt khỏi điểm yếu của bất kỳ ai.
2) Đừng bao giờ hờn dỗi với việc học này. Tiếp tục hấp thu những điểm kiến thức hay từ murli bởi vì chỉ sau đó con mới có thể đi vào trạng thái đi lên.
Trọng tâm thực hành:
1. Nếu con nhìn thấy điểm yếu ở bất kỳ ai, con hãy ngoảnh mặt đi. Đừng hờn dỗi với việc học này. Trở nên giống như Dattatreya và nhặt lấy các đức hạnh từ mọi người.
2. Đưa trí tuệ của con ra khỏi những thứ bên ngoài và thực hành giữ mình hướng nội. Trong khi làm công việc của con, con hãy duy trì ý thức linh hồn, đừng nói quá nhiều.
Lời chúc phúc:
Mong con có quyền trở thành một phần của gia đình hoàng tộc bằng cách bị trói buộc vào công việc phục vụ của Thượng Đế và đi vào mối quan hệ gần gũi.
Sợi dây ràng buộc là công việc phục vụ của Thượng Đế mang con vào mối quan hệ gần gũi. Con phục vụ đến mức độ nào, theo đó quả trái của công việc phục vụ ấy mang con vào mối quan hệ gần gũi. Những ai là người phục vụ ở đây sẽ đạt được quyền là một phần của gia đình hoàng tộc ở đó. Ở đây con làm việc chăm chỉ đến mức độ nào, con sẽ được đặt ngồi trên ngai thoải mái đến chừng ấy ở đó, trong khi những ai ngồi một cách thoải mái ở đây thì sẽ phải làm việc ở đó. Người Cha có tài khoản về mỗi một giây thực hiện mỗi một hành động.
Khẩu hiệu:
Hãy lan tỏa sóng rung động của sự chuyển hóa thế giới thông qua sự chuyển hóa bản thân con với tốc độ nhanh.

Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.