Trọng tâm:
Con ngọt ngào, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả là một Người Cha. Không ai khác có thể làm công việc phục vụ vô vị lợi giống như Cha.
Câu hỏi:
Người Cha phải thực hiện nỗ lực nào để thiết lập nên thế giới mới?
Trả lời:
Người nỗ lực để làm cho những linh hồn tội lỗi giống như Ajamil trở thành những vị thần xứng đáng được tôn thờ giống như Lakshmi và Narayan. Người Cha nỗ lực để làm cho con trở thành thánh thần. Tất cả những linh hồn còn lại quay trở về vùng đất bình an. Mỗi người các con phải thanh toán tài khoản nghiệp của mình, trở nên xứng đáng và quay trở về Nhà.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên hai lần phi bạo lực và thay đổi địa ngục thành thiên đường với sức mạnh của yoga. Nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
2. Hoàn toàn đi theo Người Cha. Trở thành Brahmin thật sự và thiêu đốt tội lỗi của con trong ngọn lửa yoga. Đưa mọi người ra khỏi giàn hỏa sắc dục và làm cho họ ngồi trên giàn hỏa kiến thức.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hiện thân của thành công bằng cách phục vụ với trạng thái vô vị lợi và thoát khỏi mọi suy nghĩ tội lỗi.
Nền tảng để đạt được thành công trong công việc phục vụ con thực hiện là có trạng thái vô vị lợi và thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi. Những ai có trạng thái này thì hài lòng và hạnh phúc trong khi làm công việc phục vụ, và người khác cũng hài lòng với chúng. Trong nhóm phục vụ, nhiều tình huống khác nhau xuất hiện và có nhiều quan điểm, nhưng con không được trở nên hoang mang bởi sự đa dạng. Đừng nghĩ: Tôi nên lắng nghe ai hoặc tôi không nên lắng nghe ai? Đưa ra quyết định trong khi giữ mình vô vị lợi và thoát khỏi những suy nghĩ khác, rồi không ai sẽ có suy nghĩ lãng phí và con sẽ trở thành hiện thân của thành công.
Khẩu hiệu:
Giờ đây, hãy bắt đầu công việc phục vụ chuyển hóa cho các trí tuệ bằng cách trao cho họ sakaash.

Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.