Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con trở nên giàu có vào buổi sáng và trở thành ăn mày vào buổi tối. Để trở nên giàu có từ ăn mày và trở nên thanh khiết từ ô trọc, con hãy nhớ 2 từ: “Manmanabhav” và “Madhyajibhav”.
Câu hỏi:
Cách nào để trở nên thoát khỏi ràng buộc nghiệp?
Trả lời:
1. Cuộc hành hương tưởng nhớ và nghiền ngẫm kiến thức này. 2. Hãy có mọi mối quan hệ với một Đấng duy nhất. Trí tuệ của con không nên bị lôi kéo bởi bất kỳ ai. 3. Hãy để cho yoga của con kết nối với Cục Pin Toàn Năng. Hãy chú ý đầy đủ vào bản thân. Liên tục có đôi cánh đức hạnh thánh thiện, rồi con sẽ tiếp tục trở nên thoát khỏi ràng buộc nghiệp.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành bông hoa tỏa ngát hương thơm, con cần hết sức cẩn trọng với bầu bạn của mình. Hãy bầu bạn với những con thiên nga. Giữ mình là thiên nga. Đừng bao giờ bất cẩn đối với murli.
2. Để được giải thoát khỏi những ràng buộc nghiệp, hãy có mọi mối quan hệ với một Người Cha vào thời kỳ Chuyển giao. Đừng có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau. Đừng để trí tuệ của con dính mắc vào ai đó do phải lòng với mối quan hệ hữu hạn. Chỉ nhớ đến một Đấng duy nhất.
Lời chúc phúc:
Mong con thật sự đáng yêu và tan hòa vào tình yêu thương dành cho Thượng Đế, thấm đẫm trong cuộc gặp gỡ với Người.
Dấu hiệu của tình yêu thương đã được nhớ đến là mặc dù có hai người, nhưng họ kết hợp với nhau thành một. Đây còn được biết đến như là trở nên tan hòa. Các tín đồ xem đây như là trạng thái yêu thương – tan hòa hoặc thấm đẫm. Tan hòa trong tình yêu thương là một trạng thái. Tuy nhiên, thay vì là trạng thái, họ lại xem nhân dáng của linh hồn kết thúc mãi mãi. Khi con thấm đẫm trong cuộc gặp gỡ với Người Cha hoặc Đấng dấu yêu của con, con trở nên ngang bằng với Người.
Khẩu hiệu:
Người hướng nội trở nên thoát khỏi suy nghĩ lãng phí thì tâm trí sẽ ở trong tĩnh lặng.

Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.