Sakar Murli ngày 27-03-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 27-03-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, chỉ một Người Cha nói với con sự thật. Do đó, con chỉ nghe Người Cha, không nghe con người nào cả. Những ai chỉ nghe Người Cha thì tràn đầy kiến thức.

Câu hỏi:

Dấu hiệu chính yếu của những linh hồn thuộc về dòng tộc thánh thần của con là gì? 

Trả lời:

Chúng thấy kiến thức này thật hay và ngọt ngào. Chúng từ bỏ việc theo những lời chỉ dẫn của con người và bắt đầu theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Trí tuệ của chúng biết rằng chỉ bằng cách theo shrimat, chúng sẽ trở nên hướng thượng. Hiện tại, đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Chúng ta là những người phải trở thành những con người hướng thượng nhất. 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy có sự bàng quan vô hạn và quên đi mọi thứ mà con đã học và nghe được trên con đường thờ cúng cho tới hiện tại. Chỉ lắng nghe một Người Cha. Làm cho bản thân con trở nên hướng thượng bằng cách theo shrimat của Người.

2. Giống như Người Cha là hoàn toàn thanh khiết và không có hoen gỉ nào ở Người, vì vậy con cũng phải trở nên thanh khiết. Mỗi một diễn viên trong Vở kịch đều có phần vai chính xác. Hãy tiếp tục tiến lên bằng cách hiểu khía cạnh sâu sắc này.

Lời chúc phúc:

Mong con có thành quả kép bằng cách có mối quan hệ kép với Người Cha và Đấng ban tặng phúc lành, trở thành linh hồn liên tục mạnh mẽ.

Tất cả các sức mạnh chính là của thừa kế của con từ Người Cha và lời chúc phúc của con đến từ Đấng ban tặng phúc lành. Với mối quan hệ kép này, với Người Cha và Đấng ban tặng phúc lành, tất cả các con nhận được thành quả hướng thượng này vào lúc con được sinh ra. Vào lúc con được sinh ra, Người Cha làm cho mỗi người các con trở thành con của Người và trở thành chủ nhân của mọi sức mạnh. Cùng với điều đó, vào lúc con được sinh ra, Người, với vai trò là Đấng ban tặng phúc lành, làm cho con trở thành chủ nhân toàn năng và trao cho con lời chúc phúc “Mong con có mọi sức mạnh”. Bằng cách nhận được thẩm quyền kép này từ một Đấng duy nhất, con trở nên liên tục mạnh mẽ.

Khẩu hiệu:

Trở nên tách rời với cơ thể của con, trở nên tách rời với tâm ấn và tính cách cũ của con nghĩa là trở nên vô thể.

Hôm nay là ngày tưởng niệm Dadi Janki yêu dấu của chúng ta, người đã chinh phục trái tim của BapDada, người đã trao tặng các đức hạnh thông qua cuộc đời và các hoạt động của mình, người luôn ở trong trạng thái vô thể, người đã bảo vệ cho Yagya như là người được ủy thác và cũng đã làm cho người khác trở thành người được ủy thác. Vào ngày 27 tháng 03 năm 2020, Dadi Janki đã trở thành cư dân của vùng tinh tế. Sau đây là những lời dạy vô giá của Dadi vẫn còn vang vọng trong đôi tai chúng ta.

  1. Để chúc phúc cho bản thân, em hãy nhận ra cái tôi tinh tế và nhanh chóng chấm dứt nó.
  2. Làm cho trạng thái của em trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển để rồi thời gian và suy nghĩ không bị lãng phí.
  3. Để loại bỏ đau khổ và đớn đau của thế giới, em hãy trở nên ngây thơ và ngọt ngào, trao đi sự nuôi dưỡng giống như người mẹ.
  4. Bằng cách nghĩ, nói và lo lắng quá nhiều, năng lượng của em bị tiêu hao, vì thế hãy ở trong tĩnh lặng và tích lũy năng lượng.
  5. Chấm dứt việc nghĩ về người khác và có ánh nhìn ác cảm, hãy nghĩ về bản thân và về Thượng Đế.
  6. Để giữ mình may mắn và an lạc, hãy tiếp tục nhận lời chúc phúc từ Baba.
  7. Đừng giữ lỗi lầm của bất kỳ ai trong trái tim em. Giữ cho trái tim em trong sạch, rồi em sẽ có thể nghỉ ngơi và thoải mái.
  8. Để trở thành tapaswi, hãy là người từ bỏ. Đừng có bất kỳ ham muốn hay sự cuốn hút, hấp dẫn nào.
  9. Để làm cho trạng thái của em trở nên hướng thượng, hãy tiếp tục có việc thực hành thầm lặng đó là ở trong sự tưởng nhớ. Đừng có thói quen nói hoặc nghe những điều tầm thường.
  10. Với ánh nhìn và thái độ hoàn toàn thanh khiết của em, cùng với sự tương giao hoàn toàn thanh khiết của em, hãy mang sự hoàn hảo của em đến gần.
  11. Hãy hướng nội, rồi 8 sức mạnh của em, giống như là người bạn của em, sẽ trở thành bạn đồng hành cùng em và hợp tác với em.

Bình luận

Để lại một bình luận

×