Sakar Murli ngày 01-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, từ thiện bắt đầu từ nhà. Hãy trao kiến thức này cho các thành viên trong gia đình của con. Mang lại lợi ích cho những người đồng đẳng với con.

Câu hỏi:

Nhờ tuân theo lời shrimat nào mà con có thể làm cho trạng thái của con trở nên liên tục và ổn định?

Trả lời:

Lời shrimat của Người Cha để giữ cho trạng thái của con liên tục và ổn định đó là: Con ơi, hãy thức dậy vào sáng sớm và tưởng nhớ đến Cha với thật nhiều tình yêu thương. Hãy xem con là linh hồn và lắng nghe bất cứ điều gì Baba nói với con. Nếu con không tưởng nhớ đến Cha, con sẽ nảy sinh những suy nghĩ vô ích và lãng phí. Đó là lý do tại sao lời khuyên của Baba là: Con hãy thức dậy vào sáng sớm và tự hứa rằng trong khi đi lại, di chuyển, chuẩn bị bữa ăn và dùng bữa, con sẽ luôn tưởng nhớ đến một Baba duy nhất.

Om shanti. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, hiểu rằng Người Cha tâm linh chính là Người Cha của tất cả các linh hồn và Người là Đấng Tối Cao. Mọi người thường nói “Xin cúi đầu đảnh lễ Shiva”. Họ cũng gọi Người là “Cha”. Người Cha ấy chính là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường. Người còn được gọi là Đấng Thanh Lọc và Đại Dương Kiến Thức. Con hiểu rằng giờ đây con đang ngồi cùng với Người. Con cần phải giải thích điều này. Tại một trong những Gita Pathshala, người ta treo bức tranh Shri Krishna cao tới gần 2 mét. Thực tế, Shri Krishna thường được khắc họa như là một đứa trẻ nhỏ, vậy mà người ta lại nói Krishna là vị thần nói ra kinh Gita. Vậy Krishna đã thuyết giảng Gita vào lúc nào? Khi còn là trẻ thơ hay khi đã cao lớn như vậy? Radhe và Shri Krishna là một đôi. Radhe có mối quan hệ gì với Krishna? Người ta gọi Radhe là nữ thần và Shri Krishna là nam thần. Mối quan hệ giữa họ là gì? Không ai biết rõ điều này. Nếu Shri Krishna là người truyền tải thông điệp Gita, thì cậu ấy đã làm điều đó khi nào? Khi con đặt ra những câu hỏi như vậy, mọi người sẽ hiểu rằng không ai khác ngoài các Brahma Kumar và Brahma Kumari có thể đặt ra những câu hỏi này. Tất cả các vị vua vĩ đại… chắc chắn đều cúi đầu cung kính khi gặp các tu sĩ khổ hạnh. Không ai trong số họ dám đặt ra những câu hỏi này. Chỉ các con mới có đủ can đảm đó. 

Người ta sẽ nói rằng các Brahma Kumar có nhiều kiến thức đến mức có thể truyền đạt kiến ​​thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo, cũng như kể lại tiểu sử của Người. Con có thể hỏi họ “Người đã đến vào lúc nào?”. Vì người ta kỷ niệm sinh nhật của Shiva và thờ phụng Người, cho nên chắc chắn Người đã đến. Đó là lý do tại sao sinh nhật của Shiva được tổ chức. Shiv Baba là Đấng vô thể; Người không có cơ thể của riêng Người. Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva, nghĩa là chắc chắn Người đã đi vào hình hài nào đó. Làm sao Đấng vô thể lại có sinh nhật được chứ? Linh hồn là bất diệt. Sinh nhật được tổ chức khi có sinh và tử, nhưng linh hồn thì không có sinh nhật vì linh hồn là bất diệt. Con không thể nói đó là sinh nhật của một linh hồn. Shiva là Đấng vô thể và người ta dùng hình ảnh hình bầu dục để tượng trưng cho Người. Con cần phải có những suy nghĩ này. 

Khi rời khỏi đây để trở về nhà và bận rộn với công việc hay chuyện làm ăn, tất cả những điều này lại bị gạt bỏ khỏi trí tuệ của con. Con không còn nghiền ngẫm về những điều này nữa. Nhiều người bị trói buộc bởi các đạo sư (guru) của họ, thật đáng ngại! Những người mẹ tội nghiệp, bất lực thường rất ngây thơ. Con có thể hỏi họ “Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva, nhưng Người là ai? Người đã đến khi nào và đã làm gì?”. “Jayanti” có nghĩa là sự giáng sinh. Họ đón mừng kiếp sinh của Shiva, Đấng vô thể. Người là Đấng vô thể, vậy làm sao có thể đón mừng sinh nhật của Người được? Người đã đi vào ai? Linh hồn nhập vào thân xác và đó được gọi là kiếp sinh. Linh hồn vẫn là linh hồn. Khi linh hồn nhập vào thân xác, người ta nói rằng linh hồn đó đã nhận một thân xác để diễn phần vai của mình. Đấng ấy là Đấng vô thể, vậy Người có thể được sinh ra như thế nào? Người đã đi vào ai? Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Không ai biết điều này. 

Mặc dù họ đã học nhiều kinh sách v.v., nhưng họ không biết gì cả. Giờ đây, các con đang trở nên tràn đầy kiến ​​thức này. Bây giờ các con chỉ cần chia sẻ kiến ​​thức này. Một số người đến học trong hai, ba năm rồi lại bị ảnh hưởng bởi sự ngu muội. Giờ đây, Baba loại bỏ sự ngu muội và truyền cảm hứng cho các con hấp thu kiến ​​thức này. Các con đang được truyền thụ kiến ​​thức. Tuy nhiên, nếu người chồng đi theo con đường kiến ​​thức này còn người vợ lại đi theo con đường u mê, thì chẳng khác nào một bên là thiên nga còn bên kia là cò. Đó là lý do tại sao người vợ cần được truyền đạt kiến ​​thức này trước tiên. Người vợ xem chồng mình vừa là chồng vừa là guru, do đó cô ấy phải tuân theo sự chỉ dẫn của guru ấy. Điều này áp dụng cho thế giới hiện tại. Ở thế giới đó, không có chuyện phải tuân theo hay không tuân theo lời chỉ dẫn nữa, bởi vì mọi người tương giao với nhau bằng tình yêu thương. Ở đó không có những điều như thế. Đó là lý do người ta nói “Từ thiện bắt đầu từ nhà”. Khi người vợ bước vào con đường kiến thức này còn người chồng thì không, cô ấy có thể làm gì được chứ? Cô ấy cần phải rù rì kiến thức này cho người chồng. Các con cũng phải rù rì kiến thức này. Các con phải mang lại lợi ích cho những người đồng đẳng với mình. Các con phải bảo họ hãy nhớ đến Cha. Cuộc chiến đang ở ngay trước mắt con và Baba đã đến. Mọi người kêu cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Thế giới ô trọc này cần phải bị phá hủy. Vậy thì, tại sao con lại trở nên ô trọc lần nữa? Nếu một người phụ nữ đã ở trong kiến thức này, thì bổn phận của cô ấy là mang lại lợi ích cho những người đồng đẳng với mình. 

Giờ đây, con đang nhận được vương quốc trọn vẹn từ Người Cha cho suốt 21 kiếp. Sẽ không ai có thể đụng đến con. Con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Hãy nhìn xem sự khác biệt lớn đến nhường nào! Con cần phải luôn tưởng nhớ đến Đấng trao cho con của thừa kế ấy. Ở đây, có nhiều người suốt cả ngày chẳng hề nhớ đến Shiv Baba chút nào. Chúng cứ mãi bị cuốn vào những vấn đề của gia đình đời thường và công việc kinh doanh. Thực ra, chúng nên thức dậy vào sáng sớm và tưởng nhớ đến Cha với thật nhiều tình yêu thương. “Baba ơi, con hứa với Người rằng con nhất định sẽ nhận được của thừa kế từ Người. Baba ơi, Người thật ngọt ngào! Nhờ tưởng nhớ Người, tội lỗi của chúng con sẽ được gột bỏ”. Con hãy tự nhủ thầm điều này trong lòng. Đây được gọi là nghiền ngẫm đại dương kiến thức. “Baba ơi, con nhất định sẽ nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người”. Giờ đây, chúng ta nhất định phải trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nhận được vương quốc thời kỳ Vàng. “Baba ơi, con sẽ luôn nhớ đến Người. Chúng con đã phạm biết bao tội lỗi trong suốt 63 kiếp. Gánh nặng tội lỗi đè nặng lên đầu chúng con. Chính vì vậy, Baba ơi, chúng con nhớ đến Người thật nhiều”. Baba ơi, kể cả khi nấu ăn hay đi dạo, chắc chắn chúng con sẽ tưởng nhớ đến Người. Nếu các con đưa ra lời hứa và trò chuyện với Baba theo cách này, tội lỗi của các con sẽ tiếp tục được gột bỏ. “Baba ơi, con sẽ nấu ăn trong khi tưởng nhớ đến Người. Con nhất định phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nếu ngày mai con rời bỏ thân xác này, ai mà biết được, có thể con sẽ không còn cơ hội trở nên hoàn toàn thanh khiết nữa. Nỗi sợ chết luôn hiện hữu! Baba ơi, con nhất định sẽ nhận của thừa kế từ Người trong khi còn sống”. Sau đó, con nên tự kiểm tra xem con đã nhớ Baba được bao lâu trong suốt cả ngày. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các con nhất định phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Các con cũng cần phải sống trong gia đình và giao tiếp với mọi người một cách khéo léo. Hãy bận rộn nỗ lực mãnh liệt theo cách này; khi đó, các con vừa có thể ở trong sự tưởng nhớ, vừa kéo dài được tuổi thọ của mình. Tuổi thọ của các con sẽ gia tăng trong tương lai. Nếu không ở trong sự tưởng nhớ đến Cha, vị trí của các con sẽ bị thấp đi. Các con phải nỗ lực để nhận của thừa kế từ Người Cha, đồng thời trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. 

Nhiều nữ tu thường đi khắp nơi để cải đạo người theo đạo Hindu sang Cơ Đốc giáo. Họ đến tận cửa hàng và nhà riêng của mọi người để mời nhận Kinh Thánh, và nói với mọi người rằng Cơ Đốc giáo mang lại rất nhiều hạnh phúc. Họ có sứ mệnh của họ và người theo đạo Phật cũng có sứ mệnh riêng. Người theo đạo Hindu không hiểu những gì họ đang làm; họ đang cải đạo những người thuộc đạo Hindu của chúng ta sang Cơ Đốc giáo. Các con giải thích rất nhiều tại các buổi triển lãm. Mặc dù một số người thậm chí còn viết ra ý kiến ​​của họ, nhưng ngay khi về nhà, mọi chuyện coi như kết thúc. Điều này gợi nhớ đến câu chuyện khi người ta đặt những viên ngọc quý trước mặt lũ khỉ, chúng đã ném đi vì tưởng đó chỉ là đá. Ở đây cũng vậy, họ xem những viên ngọc kiến thức bất diệt này giống như là đá và vứt bỏ chúng; họ chẳng hiểu gì cả. Đúng vậy, thông điệp này chỉ chạm đến những ai thuộc về lối sống này. Kiến thức này rất đơn giản. 

Người Cha là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường. Người chỉ đến Bharat một lần duy nhất. Người Cha nói “Con đã kêu cầu Ta, Người Cha, Đấng Thanh Lọc, hãy đến. Giờ đây, Ta đã đến để biến các con thành chủ nhân của thiên đường”. Các con thậm chí còn nói rằng chắc chắn các con sẽ làm cho thế giới suy đồi này trở thành thế giới hướng thượng. Hiện tại, tất cả các con đều là cư dân của địa ngục. Các con đang tuân theo lời shrimat của Shiv Baba. Thượng Đế Shiva nói “Ta làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường, vua của các vị vua”. Điều này được viết ra rất rõ ràng trong kinh Gita. Người nói rằng “Thậm chí Ta còn nâng đỡ cho cả các hiền triết và thánh nhân”. Các con nên nói cho họ biết điều này. Họ kêu cầu “Đấng Thanh Lọc chính là Rama, thuộc về nàng Sita”. Thậm chí họ còn không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Tất cả mọi người đều là những tín đồ, tức là những nàng Sita. Họ kêu cầu “Ôi Rama, hãy đến và nâng đỡ chúng con, những nàng Sita!”. Sau đó, họ tụng niệm danh xưng của Vua Rama thuộc dòng dõi Raghav (dòng dõi hướng thượng nhất). Thực ra, đây không phải là chuyện liên quan đến Vua Rama. Sai lầm chính là họ đã dùng tên của Shri Krishna thay vì tên của Shiva. Các con nên hỏi họ tại sao lại mô tả Shri Rama và Shri Krishna với nước da màu xanh thẫm. Krishna và Rama vốn rất đẹp trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, sau đó họ mới trở nên xấu xí. 

Đầu tiên là thời kỳ Vàng, tiếp đến là thời kỳ Bạc, sau đó là thời kỳ Đồng và cuối cùng là thời kỳ Sắt. Hiện tại đang là thời kỳ Sắt. Con từng nhận được rất nhiều sự tôn trọng vào thời kỳ Vàng. Con nên đi và khéo léo giải thích cho họ hiểu. Họ sẽ không từ bỏ sự cố chấp của họ nhanh chóng như vậy đâu. Khi cái cây già cỗi, nó sẽ tiến đến giai đoạn hoàn toàn mục ruỗng. Ngay cả thế giới này cũng có thời gian tồn tại nhất định. Có thế giới mới và thế giới cũ. Cũ ở đây nghĩa là thời kỳ Sắt, thế giới hoàn toàn ô trọc. Không một ai trên thế giới này còn giữ được trạng thái hoàn toàn thanh khiết. Mọi thứ giờ đây đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc và tất yếu phải đi đến hồi kết. Ai sẽ là người kiến ​​tạo nên thế giới mới? Chính là Người Cha. Không phải là sự hủy diệt hoàn toàn sẽ diễn ra. Khi con người trở nên ô trọc, họ sẽ kêu cầu đến Người Cha. Họ nói “Xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Chắc chắn Người sẽ đến thế giới cũ này. Vì được gọi là Đấng Thanh Lọc, cho nên chắc chắn Người sẽ xuất hiện vào thời điểm kết thúc. Người nói “Ta đến vào thời kỳ Chuyển giao của mỗi Chu kỳ để làm cho thế giới trở nên thanh khiết. Hiện tại là thời kỳ Chuyển giao. Giờ đây, Người Cha đưa tất cả mọi người vào sự cứu rỗi. Vì vậy, các con nên tuân theo lời shrimat của Người Cha. Các con phải củng cố trạng thái của mình. Hãy thức dậy vào sáng sớm và nhớ đến Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn; còn đây chỉ là cơ quan thể lý. 

Người Cha nói “Con ơi, hãy lắng nghe những gì Ta nói. Đừng nghe bất cứ điều gì người khác nói về sự giải thoát hay sự giải thoát trong cuộc sống”. Cha đã đến từ vùng tối cao để thanh lọc cho các con. Vậy tại sao các con lại nhớ đến những kinh sách cũ kỹ đó? Người ta thờ cúng để tìm thấy Thượng Đế. Người là Cha, là Đấng trao ban sự cứu rỗi cho tất cả. Không ai ngoài Người Cha có thể trao cho các con kiến ​​thức này. Làm thế nào Lakshmi và Narayan có được vương quốc của họ? Người ta nói rằng linh hồn là điểm sáng, là ngôi sao lấp lánh kỳ diệu. Người Cha giải thích “Các con gọi Ta là Linh Hồn Tối Cao. Các con có gọi người cha đời thường của mình là Linh Hồn Tối Cao không?”. Thượng Đế, Đấng ngự ở vùng tối cao, được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người là Cha của các con. Người đến và đi vào người này. Guru ngồi bên cạnh đệ tử của mình; những điều này không được đề cập đến trong kinh sách. Giờ đây, các con biết rằng Người là Cha của các con. Người Cha cũng đã dạy yoga cho các con từ 5000 năm trước. Người nói “Hãy nhớ đến Ta và vùng đất của Vishnu”. Do đó, chắc chắn Người sẽ nói điều này với các con vào thời kỳ Chuyển giao. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một lối sống duy nhất; vì vậy, chắc chắn sẽ lại có một lối sống duy nhất. Tất cả các tôn giáo/lối sống khác sẽ kết thúc. Đây chính là thời điểm đó. 

Người Cha nói “Hãy nhớ đến Ta, rồi Ta sẽ làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới”. Chỉ khi nhớ đến Cha, các con mới trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói “Ta luôn nhớ đến những đứa con làm công việc phục vụ thật tốt vì chúng là những người giúp đỡ cho Ta. Ta yêu thương những ai mang lại lợi ích cho nhiều người khác”. Các con chỉ yêu mến một Người Cha duy nhất, Đấng mà các con nhận được của thừa kế từ Người. Chính vì vậy, các con phải nỗ lực cho thật tốt. Hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Nhiều suy nghĩ vô ích cũng sẽ xuất hiện. Trên con đường thờ cúng, người ta thậm chí còn tự hành xác để mong có được linh ảnh của Shiva. Họ nỗ lực rất nhiều chỉ để có được linh ảnh. Ở đây, các con hiểu rằng tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ bằng cách tưởng nhớ đến Cha, và các con sẽ nhận được của thừa kế của mình trong suốt 21 kiếp. Tội lỗi không được gột bỏ bằng cách có linh ảnh. Hãy tưởng nhớ Người Cha với thật nhiều tình yêu thương, Đấng làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới. Hình ảnh về con người mà các con đang trở thành hiện đang hiện hữu trong trí tuệ của các con. Đây chính là điều các con sẽ trở thành trong kiếp kế tiếp. Đây là ngôi trường để trở thành hoàng tử và công chúa của thời kỳ Vàng. Cùng với việc thiết lập nên một lối sống, Người Cha cũng thiết lập nên vương quốc thánh thần. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Lắng nghe và thấm nhuần kiến thức về sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống mà Người Cha truyền dạy. Quên đi mọi thứ khác. Mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình đời thường của con.

2. Để chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí, hãy thức dậy vào sáng sớm và nghiền ngẫm kiến thức này. Luôn đắm mình trong cuộc hành hương tưởng nhớ.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành chủ nhân mặt trời kiến thức và thiêu rụi mọi mầm mống của tâm ấn cũ bằng những tia mạnh mẽ của kiến thức và yoga.

Để chuyển hóa bầu không khí ô trọc và thiêu rụi mầm mống của những tâm ấn cũ, con hãy luôn giữ nhận thức này “Tôi là chủ nhân mặt trời kiến thức”. Nhiệm vụ của mặt trời là trao tỏa ánh sáng và thiêu rụi rác rưởi. Vì vậy, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này bằng sức mạnh của kiến thức, yoga và những hành động hướng thượng của con. Nếu sức mạnh của con suy giảm, kiến thức của con chỉ có thể mang lại ánh sáng chứ không thể tiêu diệt được mầm mống của những tâm ấn cũ. Do đó, trước hết, hãy trở nên mạnh mẽ nhờ vào yoga tapasya.

Khẩu hiệu:

Những suy nghĩ hướng thượng chứa đựng lời chúc tốt đẹp và tình cảm thuần khiết sẽ làm gia tăng tài khoản tích lũy của con.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Vào lúc này, con cần hiển lộ hình ảnh nhân từ, hình ảnh là người trao tặng của con. Hãy để kho báu của con liên tục mở ra. Luôn giữ cho tâm ấn nguyên thủy và vĩnh cửu của người trao tặng xuất hiện trong cuộc đời của con. Trở thành sứ giả mang theo thông điệp của Thượng Đế và lan tỏa thông điệp về sự hiển lộ của Người Cha ra khắp thế giới. Trở thành người trao tặng vô hạn, đứng trên quả địa cầu để lan tỏa sóng rung động và làm công việc phục vụ vô hạn này. Rồi con sẽ trở thành người trao tặng vĩ đại.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×