
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào bằng cách làm theo sự chỉ dẫn của Ravan. Hãy chỉ cho những người ô trọc con đường để trở nên thanh khiết.
Câu hỏi:
Trong khi nỗ lực, những đứa con khôn ngoan và sáng suốt chắc chắn sẽ chú ý đến lời shrimat nào?
Trả lời:
Trong khi liên tục nỗ lực ở trong sự tưởng nhớ để đạt được vị trí cao, những đứa con sáng suốt chắc chắn sẽ chú ý đến lời shrimat này “Mình phải trở thành công cụ để mang lại lợi ích cho nhiều linh hồn”. Những ai mang lại lợi ích cho nhiều người khác thì bản thân chúng cũng tự động nhận được lợi ích.
Bài hát:
Tôi đã đến sau khi đánh thức vận may của mình.
Om shanti. Trong trí tuệ của các con hiện hữu cả thế giới mới lẫn thế giới cũ, bởi vì các con biết rằng thế giới cũ sắp bị phá hủy và Người Cha đang kiến tạo nên thế giới mới. Các con biết rằng ngày sinh nhật của Shiva được tổ chức, và đêm của Shiva (Shiv Ratri) cũng được tổ chức. Không ai trên thế giới hiểu được ý nghĩa của hai tên gọi này. Shiva Jayanti có nghĩa là ngày sinh nhật của Shiva. Người ta thường kỷ niệm ngày sinh của con người; còn Shiva thì không sinh ra theo cách đó. Mọi người không hiểu Người đến như thế nào. Người ta nhớ đến việc Shri Krishna được sinh ra, nhưng không có mô tả nào về sự xuất hiện của Shiva. Người ta ghi nhớ rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Liệu có phải Người ngồi trên vùng tinh tế và truyền cảm hứng cho ai đó từ nơi ấy không? Điều đó không thể xảy ra. Mọi người tưởng nhớ đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Chỉ khi đích thân Người Cha đến và giải thích thì điều này mới thấm nhuần vào trí tuệ con người. Vì đã được định sẵn trong Vở kịch, cho nên Người Cha phải đến vào thời kỳ Chuyển giao. Các con biết rằng Người Cha đã đến, nhưng hiếm có ai hiểu được điều này. Khi được hỏi ý kiến, không ai viết rằng Linh Hồn Tối Cao thực sự đang một lần nữa làm cho Bharat trở thành thế giới thời kỳ Vàng hướng thượng thông qua Brahma. Không ai hiểu chính xác rằng Người Cha đã đến, rằng Người đang trao của thừa kế vương quốc thiên đường và đang dạy Raja Yoga.
Hàng ngàn người tìm đến, một số người ở lại, nhưng rồi số lượng đó cứ dần giảm đi. Trí tuệ của họ đã trở nên ô trọc đến mức họ không thể hiểu được một điều đơn giản như thế này. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến Ta để tội lỗi của các con được gột bỏ”. Đây chính là ngọn lửa yoga giúp các con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Chính Ravan khiến cho các con phạm tội. Đừng nghe theo sự dẫn dắt của hắn. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Người Cha đã đến để thanh lọc cho những người ô trọc. Baba nói “Đây cũng là công việc của các con. Cả ngày lẫn đêm, hãy suy nghĩ về cách chỉ cho những người ô trọc con đường để trở nên thanh khiết”. Con đường đó rất dễ dàng. Chỉ nhờ sức mạnh của yoga, các con mới trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đây là phương thuốc của vị Bác Sĩ Phẫu Thuật vĩnh cửu. Nó không phải là một câu thần chú hay bất cứ điều gì tương tự; đó chỉ đơn giản là tưởng nhớ đến Cha. Mọi điều đều được giải thích rất rõ ràng. Điều này được giảng giải cho các con vào mỗi Chu kỳ.
Được nhớ đến rằng: kiến thức, thờ cúng và bàng quan. Bàng quan về điều gì? Bàng quan đối với thế giới cũ và ô trọc này. Linh hồn đã trở nên hoàn toàn tội lỗi trong thế giới cũ này. Người ta cầu nguyện “Hỡi Đấng Thanh Lọc, Đấng Giải Thoát, xin hãy đến!”. Các con phải được giải thoát khỏi điều gì? Khỏi nỗi đau khổ và vương quốc của Ravan. Ravan được gọi là quỷ. Các con nói “Xin hãy giải thoát chúng con khỏi vương quốc của Satan và đưa chúng con trở về Nhà! Hãy trở thành Người Dẫn Đường và đưa chúng con cùng về với Người”. Giống như việc ai đó giải thoát một người khỏi nhà tù và đưa họ về nhà với tình yêu thương bao la, Người Cha vô hạn cũng cam đoan với các con rằng “Ta đã đến để giải thoát tất cả các con khỏi nhà tù này”. Điều này đã được thể hiện qua các mô hình tại những buổi triển lãm. Mọi người đều đang bị giam cầm trong nhà tù và họ chẳng hiểu gì cả. Người Cha giải thích cho các con theo cách rất dễ hiểu và làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới. Người nói “Hãy nhớ đến Ta, tội lỗi của các con sẽ được cắt bỏ và các con sẽ trở thành chủ nhân của thời kỳ Vàng”.
Điều này đơn giản đến mức bất kỳ ai thuộc tôn giáo nào cũng có thể hiểu được. Các con nên nói cho họ biết về thời điểm các tôn giáo đó được thành lập. Cuối cùng, mọi linh hồn sẽ trở về khu vực riêng của mình và lối sống thánh thần sẽ bắt đầu. Có ghi chép rằng công cuộc kiến tạo được thực hiện thông qua Brahma. Hình ảnh Trimurti là hình ảnh quan trọng nhất. Các con có thể giải thích rất rõ ràng khi sử dụng hình ảnh Trimurti và Chu kỳ. Các con cũng đã được giảng giải về sự tồn tại của vùng đất bình an, vùng đất hạnh phúc và vùng đất đau khổ này. Cần phải có sự bàng quan đối với vùng đất đau khổ. Đêm của thờ cúng nay đã kết thúc và ngày của thời kỳ Vàng, thời kỳ Bạc sắp bắt đầu. Người Cha nói “Thế giới cũ nay sắp bị phá hủy, vì vậy các con phải bàng quan đối với nó”. Kia là sự bàng quan hữu hạn, trong khi đây là sự bàng quan vô hạn. Các tu sĩ không sáng tạo nên thế giới mới. Người Cha chính là Đấng Sáng Tạo. Người được gọi là Thượng Đế, là Người Cha, là Đấng thiết lập thiên đường. Không có ai khác ngoài Người. Việc học này là để đạt được vương quốc thời kỳ Vàng. Đại Dương Kiến Thức đến và trao cho các con kiến thức này. Chỉ duy nhất Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức và Đấng Thanh Lọc. Người sở hữu kiến thức gì? Có phải là kiến thức để trở thành luật sư hay bác sĩ phẫu thuật không? Linh Hồn Tối Cao nắm giữ kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới. Mọi kiến thức về việc trở thành luật sư hay kỹ sư đều bao hàm trong đó. Kiến thức của Thượng Đế chính là “bơ”. Việc học tập kiến thức thế gian để trở thành kỹ sư… không phải là điều gì quá to tát.
Các con biết rằng bất kể phong tục và thể chế nào tồn tại ở thời kỳ Vàng, chúng sẽ tiếp tục duy trì ở đó. Chúng ta sẽ lại xây dựng các cung điện y hệt như cách chúng ta đã xây chúng vào Chu kỳ trước. Đó được gọi là thời kỳ Vàng. Mọi người không biết về phong tục và thể chế ở nơi đó. Những cung điện bằng kim cương và ngọc quý được xây dựng như thế nào? Những người ở đó đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện và hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Vương quốc sẽ tiếp diễn theo đúng các thể chế và phong tục tồn tại tại đó. Mọi sự đã được định sẵn trong Vở kịch. Các linh hồn sẽ diễn phần vai của mình. Cách thức xây dựng công trình và lối sống của các con ở đó đều đã được định sẵn. Cũng như các thể chế của thế giới cũ vẫn tiếp diễn, thì các thể chế của thế giới mới cũng sẽ tiếp diễn ở đó. Ở đây có những người mang tính cách xấu xa như quỷ dữ, trong khi ở đó có những vị thần. Không điều nào trong số này được đề cập đến trong các kinh sách. Người ta chỉ nói về kiến thức và thờ cúng. Họ nói về ngày của Brahma và đêm của Brahma. Họ chỉ nhắc đến tên Brahma chứ không phải Vishnu. Brahma sau đó trở thành Vishnu. Brahma và Saraswati chính là Vishnu; Vishnu là hình dáng kép của Lakshmi và Narayan. Đó là lý do tại sao Baba đã nói với các con rằng Lakshmi và Narayan trở nên như thế này sau 84 kiếp.
Tapasya của Raja Yoga được thực hiện ở đây, chứ không phải ở vùng tinh tế. Các ngọn lửa hiến tế được tạo ra ở đây. Người Cha giải thích “Ngọn lửa hiến tế này là ngọn lửa cuối cùng. Sau đó, sẽ không còn ngọn lửa hiến tế nào trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc nữa”. Người ta có nhiều loại lửa hiến tế khác nhau. Nếu không có mưa, họ sẽ thực hiện nghi thức đốt lửa hiến tế. Khi có sự đau khổ, họ tạo ra ngọn lửa hiến tế vì tin rằng nỗi khổ ấy sẽ được loại bỏ nhờ vào ngọn lửa đó. Đây chính là ngọn lửa hiến tế vĩ đại nhất. Nỗi đau khổ của toàn thế giới sẽ được xóa bỏ nhờ vào ngọn lửa hiến tế của kiến thức này. Đây là ngọn lửa kiến thức bất diệt, con ngựa được hiến tế để đạt được quyền trị vì bản thân. Mọi người sẽ hiến dâng chính mình vào ngọn lửa này. Điều này đã được giải thích rất cặn kẽ cho các con.
Họ dựng lều lớn tại Delhi và tổ chức hội chợ; làm vậy cũng tốt thôi. Việc dựng lều không tốn nhiều thời gian. Thay vì vất vả tìm kiếm hội trường, chỉ cần dựng một chiếc lều lớn là được. Các con có thể dựng những chiếc lều nhỏ hơn tại các thị trấn nhỏ. Nếu ở những ngôi làng không có điện, các con có thể tổ chức triển lãm vào ban ngày. Các con nên tự trang bị cơ sở vật chất của riêng mình; tại sao lại phải đi mượn? Người Cha đang đưa ra chỉ dẫn cho ban tổ chức triển lãm: hãy dựng loại lều chống thấm nước để dù trời có mưa cũng không thành vấn đề. Trước đây, khi đến Delhi, Baba thường thuyết giảng trong các túp lều ngay cả khi trời lạnh. Ai cũng có quần áo ấm để mặc khi trời trở lạnh mà. Các con có thể dựng nhiều căn lều để tổ chức triển lãm. Không ai được phép gây trở ngại cả. Vì vậy, hãy đảm bảo mọi thứ đều được bảo vệ kỹ lưỡng. Công việc phục vụ cần phải được thực hiện. Hãy giải thích cho họ và giới thiệu đầy đủ về Người Cha.
Giờ đây, chúng ta đang ở bên Người Cha. Chúng ta đang tiếp nhận kiến thức này từ Người Cha, Đại Dương Kiến Thức. Trong thời kỳ Vàng sẽ không cần đến kiến thức này nữa. Người Cha nói Ta đến để trao cho các con sự cứu rỗi. Sau đó, sự tha hóa sẽ diễn ra thông qua Ravan. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng ban tặng sự cứu rỗi. Điều này đã được giải thích rất rõ ràng cho các con. Tuy nhiên, dù bản thân không hiểu gì cả, nhưng họ vẫn nói rằng kiến thức này rất tốt cho mọi người, nhưng họ lại không có thời gian để tự mình tìm hiểu. Các con hãy tìm gặp những nhân vật quan trọng và giải thích cặn kẽ “Chỉ cần hiểu cách Người Cha đang làm cho thế giới này trở nên hướng thượng”. Việc làm cho các con trở nên hướng thượng chính là bổn phận của Người Cha. Đó là lý do tại sao các con cầu khẩn đến Cha. Các con vẫn tiếp tục hát “Hãy loại bỏ nỗi đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc!”. Các con hiểu rằng các con sẽ dâng nộp bản thân khi Người Cha đến và sẽ tuân theo shrimat một cách chính xác. Tuy nhiên, một số người lại không tuân theo shrimat của Người Cha.
Người ta không biết Thượng Đế là ai. Họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Chỉ có duy nhất một Thượng Đế, Đấng Thanh Lọc. Làm sao Người có thể hiện diện ở khắp mọi nơi được? Nếu đúng là như vậy, thì ai cũng sẽ được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế không thể trở nên nhỏ hơn hay lớn hơn. Trong các bức tranh triển lãm, các con cho thấy cảnh người ta ăn thịt hay đánh nhau. Liệu Thượng Đế có làm những điều đó không? Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều này và rồi rời đi. Tuy nhiên, ngay khi họ rời khỏi chỗ các con và bước ra ngoài, tất cả những gì họ đã nghe đều bị bỏ lại phía sau. Họ chỉ trở thành thần dân mà thôi. Họ làm đau đầu mình rất nhiều để mong trở thành vua. Ai cũng giơ tay muốn làm vua, nhưng rồi chỉ năm hoặc bảy ngày sau, họ không còn ở đó nữa. Maya mạnh đến mức nhanh chóng giăng bẫy các con. Việc thiết lập nên vương quốc thì khó khăn, nhưng việc thiết lập nên lối sống lại chẳng có gì khó khăn cả; ở đó không có trở ngại do những tên quỷ tạo ra. Ở đây, khi các con nói rằng các con sẽ không kết hôn, cha mẹ các con lại bảo rằng nhất định các con phải kết hôn. Nếu không thì thế giới sẽ tiếp diễn ra sao? Ồ! Nhưng thực ra không kết hôn lại là điều tốt. Nếu không kết hôn, các con sẽ không sinh con và như vậy là đã thực hiện việc kiểm soát dân số. Người Cha giải thích rằng “Ai làm điều gì thì sẽ nhận lại kết quả tương ứng”. Khi các con tiến bộ hơn, nhiều người sẽ nhanh chóng thuộc về Baba.
Các con biết rằng sự thiết lập này sẽ diễn ra y hệt như trong Chu kỳ trước. Mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay sẽ lại tái diễn y như vào Chu kỳ trước. Khi đi ngủ vào ban đêm, các con hãy nghĩ rằng “Những gì đã xảy ra hôm nay đều theo đúng Vở kịch, và những gì sẽ xảy ra vào ngày mai cũng sẽ theo đúng Vở kịch”. Ngoài các con ra, không ai biết rằng đây là một Vở kịch, cũng như không ai biết về phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc của nó. Họ chẳng biết gì cả. Các con biết rằng các con đang nỗ lực, trong khi tất cả những người khác đều đang chìm trong bóng tối cực độ. Bất kể vai diễn nào được thể hiện, tất cả đều diễn ra theo Vở kịch. Hôm nay, các con đang ngồi ở đây; nếu ngày mai các con bị bệnh, thì đó là vì các con phải trải qua nỗi đau khổ ấy theo đúng Vở kịch. Mọi chuyện sẽ y hệt như vậy trong mỗi Chu kỳ. Các con luôn có Vở kịch trong trí tuệ của mình, vì thế chẳng có gì phải lo lắng cả. Khi gặp trở ngại hay sự trì hoãn, các con hiểu rằng việc đó cũng đã từng bị trì hoãn vào mỗi Chu kỳ. Những dấu hiệu như vậy rất rõ ràng.
Cần phải nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí cao. Các con phải tự xem xét liệu mình có đang đi lên hay không “Mình đang làm công việc phục vụ của Baba hay đang mắc kẹt ở một chỗ? Mình có đang mang lại lợi ích cho ai không?”. Nếu mang lại lợi ích cho nhiều người, chính các con cũng sẽ nhận được lợi ích. Khi các kỳ thi kết thúc, các con sẽ biết mình đạt được vị trí nào. Đây là điều diễn ra vào mỗi Chu kỳ. Và rồi, vào phút cuối, sẽ có sự hối tiếc “Tại sao mình lại không nỗ lực trong suốt khoảng thời gian đó chứ? Tại sao mình lại không tuân theo shrimat của Baba?”. Baba chỉ đơn giản nói “Manmanabhav”, chỉ vậy thôi! Người nói với thật nhiều tình yêu thương rằng “Con ơi, hãy nhớ đến Ta!”. Hãy làm công việc phục vụ để chỉ đường cho người khác. Tại sao con lại không nỗ lực để đạt được vị trí cao? Những đứa con như vậy được bảo là khôn ngoan và sáng suốt. Đấng đang dạy cho con cũng hiểu được khi nào con không tuân theo shrimat hay không mang lại lợi ích cho ai, và do đó vị trí mà con nhận được chắc chắn sẽ thấp. Con càng chỉ đường cho nhiều người khác, vị trí con đạt được sẽ càng cao. Hãy phục vụ cho bản thân. Ai làm việc gì thì sẽ nhận lại kết quả tương ứng. “Vậy tại sao tôi lại không nỗ lực và thực hiện công việc phục vụ như thế?”. Khi có cuộc triển lãm được tổ chức ở đâu đó, hãy xin nghỉ phép (dù chỉ được hưởng nửa lương) để đến đó và làm công việc phục vụ. Một số người thậm chí còn đi làm công việc phục vụ mà chấp nhận bỏ qua toàn bộ tiền lương của mình. Baba nói “Nếu con cái của các con cần bất cứ thứ gì, hãy gửi cho chúng”. Các con có thể lo liệu cho cuộc sống của mình với một ngàn hay chỉ mười rupee. Một số người có nhiều tiền thì chi tiêu lên đến hàng trăm ngàn rupee. Baba nói “Kể cả khi đang cắt cỏ, chỉ cần nhớ đến Cha thì các con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp”. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Để thoát khỏi mọi nỗi lo âu, hãy giữ kiến thức chính xác về Vở kịch trong trí tuệ của con. Bất cứ điều gì đã xảy ra, nó đều diễn ra y hệt như vào Chu kỳ trước.
2. Cả ngày lẫn đêm, chỉ nghĩ về cách chỉ đường cho những người ô trọc để họ trở nên thanh khiết. Mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác bằng cách tuân theo shrimat.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hình ảnh hỗ trợ, luôn giữ mình sáng và nhẹ trong khi hoàn thành trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hướng thượng là chuyển hóa thế giới.
Những ai là hình ảnh hỗ trợ sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Dù con đi đâu hay làm gì, những linh hồn khác cũng sẽ noi theo gương con. Đây là trách nhiệm của con, nhưng chính trách nhiệm này lại hỗ trợ đắc lực cho việc tạo dựng trạng thái cho con. Lý do là vì khi thực hiện điều này, con nhận được lời chúc phúc từ nhiều linh hồn, giúp làm vơi nhẹ gánh nặng trách nhiệm của con; trách nhiệm ấy cũng giúp xua tan mọi mệt mỏi trong con.
Khẩu hiệu:
Bằng cách duy trì sự cân bằng giữa trái tim và lý trí, con sẽ đạt được thành công trong công việc phục vụ mình làm.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con.
Trao tặng tất cả kho báu của con cho mọi linh hồn chính là hành động nâng đỡ họ. Những ai nâng đỡ người khác theo cách này sẽ trải nghiệm bản thân tràn đầy mọi kho báu và là vị hoàng đế ngự trị nơi vùng đất không có đau khổ. Khi ấy, những tâm ấn đau khổ sẽ không thể trỗi dậy, dù chỉ là trong suy nghĩ. Khi làm công việc phục vụ, đừng nhìn vào tâm ấn yếu kém của bất kỳ ai; thay vào đó, hãy nhìn họ bằng ánh nhìn nhân từ và nâng đỡ cho cả những người từng gièm pha con.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
