Sakar Murli ngày 07-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, dù con đến muộn, nhưng nếu con nỗ lực nhanh, con vẫn có thể vượt lên phía trước. Hãy ngừng lo lắng về người khác và chuyên tâm vào sự nỗ lực của chính mình.

Câu hỏi:

Nhiệm vụ nào của Người Cha mà không một con người nào có thể thực hiện?

Trả lời:

Chuyển hóa con người thành thánh thần, làm cho họ trở thành chủ nhân của vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc là nhiệm vụ chỉ thuộc về một Người Cha. Không một con người nào có thể thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ trong thời kỳ Chuyển giao, các con mới có niềm tin rằng các con đang lắng nghe những lời dạy của Thượng Đế. Chính Thượng Đế đang dạy các con Raja Yoga giống như Người đã dạy vào Chu kỳ trước.

Om shanti. Người Cha tâm linh vô hạn đang giải thích cho những đứa con tâm linh vô hạn. Mỗi lời dạy hay viên ngọc kiến thức này đều đáng giá hàng trăm ngàn rupee. Người Cha đã giải thích rằng Thượng Đế còn được gọi là Rup và Basant. Người có dáng vẻ và tên của Người là Shiv Baba. Người là Đại Dương Kiến Thức và các con nhận được sự cứu rỗi thông qua kiến thức này. Kiến thức vừa là tài sản, vừa là việc học. Người Cha tâm linh trao cho các con kiến thức này. Linh hồn được gọi là thực thể tâm linh. Trên con đường thờ cúng, linh hồn đã phải loay hoay tìm kiếm rất nhiều để gặp được Cha; họ tìm kiếm Người. Họ tin rằng chỉ Shiva mới là Thượng Đế, nhưng họ vẫn cứ loay hoay tìm kiếm. Người Cha đến và giải thích “Hỡi những đứa con tâm linh, các con là cư dân bất diệt của nơi chốn tối cao, nơi các con từ đó đến để diễn phần vai của mình”. Các con là cư dân của vùng đất xa xôi. Đây là một Vở kịch, và nó được gọi là Vở kịch về chiến thắng và thất bại, hạnh phúc và đau khổ. Người Cha giải thích “Ta và các con đều là cư dân của vùng đất bình an. Nơi đó còn được gọi là vùng đất Niết bàn (Nirvana)”. Trước hết, hãy có niềm tin rằng các con là cư dân của nơi đó. Lối sống nguyên thủy của chúng ta, những linh hồn, là bình an. 

Toàn bộ phần vai bất diệt được ghi lại trong mỗi linh hồn, chấm điểm. Người Cha đang dạy các con. Các con lo lắng cho người đời. Các con có niềm tin rằng những lời dạy của Thượng Đế chỉ được truyền đạt vào thời kỳ Chuyển giao chứ không phải lúc nào khác. Không ai khác có thể chuyển hóa con người thành thánh thần. Họ không thể biến bất kỳ ai thành chủ nhân của vùng đất bình an hay vùng đất hạnh phúc. Chính Người Cha đã biến các con thành những người như vậy vào Chu kỳ trước. Một người hiện đang là tổng thống cũng sẽ lại là tổng thống sau 5000 năm. Bối cảnh của toàn thế giới sẽ lặp lại sau 5000 năm. Những người mẹ lớn tuổi không thể tiếp thu hết tất cả những điều này, vì vậy họ chỉ được dặn nhớ ba điều “Chúng ta, những linh hồn, là cư dân của vùng đất bình an. Sau đó, chúng ta đến vùng đất hạnh phúc, và rồi khi vương quốc của Ravan bắt đầu sau nửa Chu kỳ, chúng ta bắt đầu sa đà vào thói hư tật xấu. Đó gọi là vùng đất đau khổ. Khi vùng đất đau khổ sắp kết thúc, Người Cha đến và nói ‘Hãy nhớ đến Ta’. Ta phải đến để đưa các con trở về vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc”. 

Những ai đã từng đến và thuộc về Người Cha nay sẽ quay lại để nhận lấy của thừa kế của mình. Vương quốc triều đại Mặt trời và triều đại Mặt trăng đang được thiết lập. Hàng triệu người sẽ đến, lắng nghe và hiểu được điều gì đó từ Người Cha. Sự tăng trưởng sẽ diễn ra mạnh mẽ. Các con sẽ phải đi khắp nơi và giải thích cho mọi người. Nhiều người cũng sẽ biết đến điều này qua báo chí. Ngay cả ở Pakistan, họ cũng sẽ đọc về điều này trên báo. Ngay tại nơi mình sống, họ sẽ lắng nghe kiến thức này. Kinh Gita đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến một mình Ta và nhớ đến của thừa kế của các con”. Khi đọc những điều này trên báo, nhiều người sẽ trở thành Brahmin. Những ai muốn nhận của thừa kế chắc chắn sẽ đến để nhận. Hiện vẫn còn một chút thời gian và sự tăng trưởng sẽ tiếp tục diễn ra. Những người đến muộn sẽ phải nỗ lực thật nhanh. Những ai từng là cư dân của thiên đường vào Chu kỳ trước chắc chắn cũng sẽ trở thành cư dân của thiên đường vào lúc này. Không thể có bất kỳ sự khác biệt nhỏ nào trong chuyện này. Những ai định về vùng đất bình an sẽ về vùng đất bình an. Sau đó, họ sẽ đến để diễn phần vai của mình vào đúng thời điểm. Người Cha nói “Con ơi, giờ hãy nhớ đến Ta, rồi con sẽ về tới Ngôi nhà của mình”. 

Các tu sĩ khổ hạnh luôn đau đầu để tìm kiếm sự giải thoát, đó là lý do họ nói với mọi người rằng chỉ cần có sự giải thoát là đủ. Họ xem hạnh phúc chẳng khác nào phân quạ. Kinh sách đã ghi chép rằng ngay cả trong thời kỳ Vàng cũng từng tồn tại đau khổ. Họ chẳng hiểu gì cả. Họ nói rằng Thượng Đế phải đến “Hỡi Đấng Thanh Lọc, hỡi Linh Hồn Tối Cao, xin hãy đến và chỉ cho chúng con con đường!”. Mặt khác, họ lại cho rằng sông Hằng chính là Đấng Thanh Lọc. Họ tin rằng việc tắm mình dưới dòng sông Hằng, đốt ngọn lửa hiến tế, tu khổ hạnh và hành hương đều là những con đường dẫn đến Thượng Đế. Nếu đã cầu khẩn Thượng Đế, tại sao các con vẫn cứ loay hoay, lầm lạc? Tất cả những điều đó chỉ thuộc về con đường thờ cúng. Người ta cứ nói bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí họ. Họ nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm Thượng Đế. Liệu những tín đồ sẽ đi gặp Thượng Đế hay chính Thượng Đế phải đến nơi đây? Linh hồn ô trọc không thể đến nơi ngự trị của Người; Người Cha đến đây để đưa các con về. Đấng Dẫn Lối cho mọi linh hồn chỉ có một. Các con cũng sẽ trở nên thanh khiết và đi theo Người. 

Chú Rể đang tô điểm cho các con bằng những viên ngọc kiến thức để biến các con thành hoàng đế và nữ hoàng. Người ta kể rằng Shri Krishna đã bắt cóc ai đó và làm cho người ấy trở thành nữ hoàng. Những chuyện đó thực ra không áp dụng cho Người. Các con biết rằng các con sẽ trở thành nữ hoàng của thiên đường. Các con vốn là cư dân của thiên đường. Giờ đây, Người Cha đã đến để làm cho các con lại trở nên như thế. Đó là câu chuyện của 84 kiếp. Không ai có thể nhớ được 8,4 triệu kiếp cả. Người ta cho rằng thời kỳ Vàng kéo dài hàng trăm ngàn năm và thời kỳ Bạc ngắn hơn. Cách tính toán đó không chính xác. Người Cha nói với các con những điều thật đơn giản “Chỉ cần nhớ hai điều: Alpha và beta”. Khi đó, các con sẽ trở nên thanh khiết, có thể bay và đạt được vị trí cao. 

Các con phải luôn quan tâm đến việc nhớ đến Cha bất kể chuyện gì xảy ra. Những cơn bão của Maya cũng sẽ ập đến, nhưng các con không được để cho mình bị đánh bại. Ngay cả khi ai đó nổi giận, các con cũng không được nói lại lời nào. Các tu sĩ thường nói “Hãy ngậm một vật may mắn trong miệng, và rồi người kia, sau khi nói rất nhiều, sẽ tự im lặng”. Người Cha cũng dạy rằng “Nếu ai đó nói chuyện với con đầy tức giận, hãy cứ im lặng quan sát”. Các con nhất định phải nhớ đến Shiv Baba trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi nhớ đến Baba, các con mới nhớ đến của thừa kế của mình. 

Niềm vui siêu giác quan của các con được nhớ đến: các con sẽ trở thành công chúa của thiên đường trong suốt 21 kiếp. Ở đó sẽ không còn chút dấu vết nào của đau khổ. Các con được tận hưởng hạnh phúc trong 50 hoặc 60 kiếp; khoảng thời gian hạnh phúc dài hơn nhiều. Sẽ có ích gì nếu hạnh phúc và đau khổ ngang bằng nhau? Các con cũng sở hữu rất nhiều của cải. Cách đây không lâu, giá ngũ cốc ở đây rất rẻ. Các vị vua sở hữu những vương quốc rộng lớn. Baba từng bán khoảng 37 kg ngũ cốc với giá mười anna (16 anna bằng một rupee). Do đó, trước thời điểm đó, hẳn mọi thứ đều rất rẻ. Dân số thời ấy cũng hẳn là rất ít. Họ sẽ không phải lo lắng về thực phẩm. Giờ đây, các con cần nhớ rằng trước tiên các con sẽ trở về Nhà, sau đó đi đến thế giới mới và diễn phần vai mới của mình. Ở đó, cơ thể các con sẽ được tạo ra từ những nguyên tố tự nhiên hoàn toàn thanh khiết. Hiện tại, năm nguyên tố tự nhiên đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Cả linh hồn và cơ thể đều không còn thanh khiết. Ở thế giới đó, cơ thể sẽ không bị bệnh tật. Tất cả những điều này cần phải được thấu hiểu. Mọi thứ đều được giải thích rất rõ ràng cho các con ở đây, nhưng khi trở về nhà, các con lại quên mất. Tại đây, những đám mây cảm thấy rất hạnh phúc khi được đong đầy, nhưng ngay khi rời đi, chúng lại quên sạch. 

Trước đây, cũng từng có nhiều hoạt động ca múa. Tất cả những việc đó sau này đã bị dừng lại. Người ta từng nghĩ rằng có phép thuật ở nơi này. Khi thờ cúng thuần thành trên con đường thờ cúng, họ phải rất vất vả mới có được linh ảnh. Ở đây, không có chuyện liên quan đến thờ cúng. Họ có thể rơi vào trạng thái xuất thần khi đang ngồi ở đâu đó, chính vì vậy mà người ta từng nghĩ rằng có phép thuật ở đây. Ngày nay trên thế giới, rất nhiều người tự xưng là thần thánh. Họ tự đặt cho mình những cái tên như Sita Ram, Radhe Krishna v.v. Có sự khác biệt rất lớn giữa chủ nhân của thiên đường và cư dân của địa ngục. Vào lúc này, tất cả mọi người đều là cư dân của địa ngục. Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong bức tranh cái Thang. Các con đã tự mình tạo ra bức tranh cái Thang này thông qua quá trình nghiền ngẫm. Baba đã nhìn thấy và rất hài lòng. Mọi thứ đều được bao hàm trong bức tranh cái Thang: cách mà các vị vua đầy rẫy thói hư tật xấu đã liên tục đi xuống từ thời kỳ Đồng trong khi vẫn tiếp tục thờ cúng. Giờ đây, họ không còn vương miện nữa. Việc giải thích bằng cách sử dụng các bức tranh rất dễ dàng. Các con có thể giải thích về trạng thái đi xuống qua 84 kiếp và sau đó là trạng thái đi lên. Người ta hát rằng “Mọi người đều nhận được lợi ích nhờ vào trạng thái đi lên”. 

Người Cha đến và trao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ai cũng kêu cầu “Ôi Baba, xin hãy loại bỏ nỗi đau khổ và trao cho chúng con hạnh phúc!”. Tuy nhiên, không ai biết Người loại bỏ nỗi đau khổ và trao hạnh phúc cho họ như thế nào. Ngày nay, người ta học thuộc lòng kinh Gita và tụng đọc nó. Họ tóm tắt ý nghĩa của những điều đó một cách ngắn gọn. Họ đọc thuộc lòng các câu kệ (slokha) bằng tiếng Phạn, khiến mọi người cảm thấy vị đại sư (mahatma) ấy thật tuyệt vời. Hàng trăm ngàn người đến và cúi đầu đảnh lễ ông ta. Việc học những kiến ​​thức đời thường đó thường mất tới 15 hoặc 20 năm. Nếu là người thông minh, họ sẽ nhanh chóng học thuộc lòng mọi thứ, diễn giải lại và tích lũy được nhiều tiền bạc. Tất cả những điều đó chỉ là các phương thức để kiếm sống. Khi bị phá sản, người ta thường chọn lối sống buông bỏ thế sự; nhờ đó, mọi nỗi lo âu đều tan biến khi họ chỉ cần ghi nhớ một câu thần chú nào đó và đi ngao du khắp nơi bằng tàu hỏa. Còn ở đây, Người Cha nói “Hãy xem bản thân là linh hồn và luôn nhớ đến Cha”. 

Người Cha và tất cả các linh hồn đều cư ngụ trong thế giới vô thể. Từ đó, linh hồn đi xuống thế giới hữu hình để diễn phần vai của mình. Giờ đây, Vở kịch này dần đi đến hồi kết. Vì đang ở trạng thái hoàn toàn ô trọc, cho nên các con không thể trở về Nhà. Giờ đây, Baba đã đến để làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Mọi người sẽ trở về Nhà, và khi đó chỉ còn lại vương quốc của các vị thần trong thời kỳ Vàng. Không ai hiểu được khi nào đó là vùng đất bình an, vùng đất hạnh phúc hay vùng đất đau khổ, bởi vì họ đang chìm trong bóng tối hoàn toàn. Họ tin rằng sự kết thúc của thời kỳ Sắt sẽ đến sau hàng ngàn năm nữa. Họ không có sự tính toán chính xác về điều đó. Dân số cứ tiếp tục gia tăng trong khi nguồn thực phẩm lại không đủ. Nếu còn tới 40.000 năm nữa, chẳng ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ điều gì họ nói đều hoàn toàn sai lệch; không có lấy một chút sự thật nào trong đó cả. Giờ đây, Người Cha dạy các con cách chiến thắng Ravan. Chỉ các con mới có thể chiến thắng Ravan. Baba giải thoát cả thế giới khỏi Ravan. Các con là đội quân Shakti và các con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. 

Người chia sẻ với các con những điều vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, các con hãy luôn nhớ đến Cha và của thừa kế, đồng thời giữ mình thật hạnh phúc. Có rất nhiều niềm hạnh phúc được cảm nhận trên con đường kiến thức này. Baba đã đến. Giờ đây, chúng ta sắp sửa rời bỏ thế giới cũ này. Bằng cách nhớ đến Baba, các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nếu không, các con sẽ phải chịu sự trừng phạt và rồi, có lẽ, chỉ nhận được một mẩu chapati mà thôi. Như thế có ích lợi gì chứ? Hãy tiếp tục nỗ lực hết mình. Hãy tuân theo shrimat. Hãy nhận lấy lời khuyên của Baba trong từng bước đi. Một số người nói “Baba ơi, con buộc phải nói dối trong công việc kinh doanh”. Người Cha nói “Trong kinh doanh vốn dĩ có sự gian dối”. Chỉ cần tiếp tục nhớ đến Baba là được. Đừng để xảy ra chuyện các con sa đà vào thói hư tật xấu rồi lại nói rằng các con đang nhớ đến Baba. Không được; nếu sa đà vào thói hư tật xấu, các con sẽ chết (về mặt tâm linh). Các con đã hứa với Cha rồi mà, phải không? Dây rakhi được buộc để tượng trưng cho sự thanh khiết. Người ta không bao giờ buộc rakhi để cầu mong thoát khỏi cơn giận dữ. Dây rakhi mang ý nghĩa rằng các con không được phép sa đà vào thói hư tật xấu. Mọi người vẫn thường kêu cầu “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. 

Các con hãy luôn tràn ngập niềm hạnh phúc trong lòng “Baba đang dạy chúng ta. Rồi Baba sẽ đưa chúng ta trở về cùng với Người. Từ đó, chúng ta sẽ đi đến thiên đường”. Hãy cố gắng thức dậy vào sáng sớm và nhớ đến Baba. Nhớ Baba chính là tạo ra thu nhập. Việc xin ban phước lành có ích gì trong chuyện này chứ? Các con không được nói rằng “Baba, hãy ban phước cho con, rồi con sẽ nhớ đến Người”. Nếu Baba ban phước cho tất cả mọi người, thì ai cũng sẽ được đến thiên đường cả rồi. Ở đây, các con phải nỗ lực. Hãy nhớ đến Baba nhiều nhất có thể. Baba đồng nghĩa với của thừa kế. Các con sẽ nhận được vương quốc tùy theo mức độ các con nhớ đến Người. Việc tưởng nhớ mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là cuộc giao dịch dễ dàng. Không ai khác có thể thực hiện cuộc giao dịch dễ dàng như vậy với các con. Hiếm có ai thực hiện cuộc giao dịch này. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Khi ai đó nổi giận, con hãy giữ im lặng tuyệt đối. Đừng nổi giận với người đang giận dữ với mình. Đừng để bị đánh bại bởi bất kỳ cơn bão nào của Maya.

2. Hãy nhớ đến Cha vào sáng sớm. Tích lũy thu nhập của con. Cột chặt sợi dây rakhi thanh khiết.

Lời chúc phúc:

Mong con tạo ra bầu không khí avyakt bằng hình dáng avyakt và bình an của mình, trở thành hình ảnh trao tầm nhìn.

Cũng như cách con lập kế hoạch để thực hiện công việc phục vụ, hãy lập kế hoạch để ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, hãy tạm dừng dòng suy nghĩ của con trong hai đến ba phút. Khi thấy ai đó đang chìm đắm trong ý thức thô, thay vì nói bất cứ điều gì với họ, hãy khoác vào hình dáng avyakt và bình an để họ có thể hiểu được chỉ qua một tín hiệu. Khi con làm như vậy, bầu không khí sẽ trở nên avyakt. Điều độc đáo sẽ được nhìn thấy, và con sẽ trở thành hình ảnh trao tầm nhìn.

Khẩu hiệu:

Sự chân thật hoàn toàn là nền tảng của sự thanh khiết. 

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Nếu một người anh em, chị em hay bất kỳ linh hồn nào trong gia đình – do hiểu lầm hoặc sự bướng bỉnh trẻ con – lại coi những điều tạm bợ là thành tựu vĩnh cửu, hay khao khát danh tiếng và sự tôn trọng nhất thời, thì việc con dành sự tôn trọng cho họ trong khi vẫn giữ thái độ khiêm nhường chính là hành động nâng đỡ họ. Cho đi theo cách này cũng chính là nhận lại mãi mãi. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×