Sakar Murli ngày 08-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ đây con phải vượt thoát khỏi âm thanh. Do đó, không cần thiết phải niệm “Shiva, Shiva” bằng miệng nữa.

Câu hỏi:

Tại sao chỉ duy nhất Người Cha, chứ không phải ai khác, được gọi là Đấng Toàn Năng, Đại Dương Kiến Thức?

Trả lời:

Bởi vì chính nhờ việc nhớ đến Người Cha mà linh hồn trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chỉ duy nhất Người Cha mới có thể làm cho linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết. Không người nào có thể làm cho con người trở nên thanh khiết. Người Cha giải thoát các con khỏi vương quốc của Ravan. Các con nhận được sức mạnh từ Shiv Baba. Càng nhớ đến Người nhiều bao nhiêu, các con càng nhận được nhiều sức mạnh bấy nhiêu và những tạp chất sẽ càng được loại bỏ nhiều hơn.

Bài hát:

Xin kính lễ Shiva.

Om shanti. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, đã nghe những lời ca tụng thuộc về thờ cúng. Trước đây chính các con cũng từng hát những lời ca tụng đó, nhưng giờ đây các con không còn làm vậy nữa. Các con cũng không cần phải được người khác ca tụng. Các con không thể làm những điều mà các tín đồ thường làm. Các con từng là những tín đồ nhưng giờ đây các con đã tìm thấy Thượng Đế. Không phải tất cả mọi người có thể gặp Người cùng một lúc. Làm sao Cha có thể dạy cho tất cả mọi người cùng một lúc được chứ? Điều đó là không thể. Không phải tất cả các tín đồ đều có thể tập hợp lại cùng một lúc. Đúng vậy, Người Cha nhất định phải đến để dạy cho các con vì đây là Raja Yoga. Vương quốc thuộc triều đại Mặt trời và Mặt trăng cần phải được thiết lập. Các con phải giải thích tại các buổi triển lãm. Chính vào những dịp lễ hội như vậy, các con mới có thể làm công việc phục vụ. Các con phải thiết lập vương quốc cho chính mình. 

Các con là những Shiv Shakti, là đội quân Maharathi. Các con không học các bài tập rèn luyện thể chất nào khác. Các con chỉ học bài tập rèn luyện tâm linh. Bài tập rèn luyện này của Bharat rất nổi tiếng. Đây chính là bài tập rèn luyện yoga. Linh hồn phải yoga với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao và nhận của thừa kế từ Người. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến chiến tranh. Các con đang nhận của thừa kế từ Người Cha và không có mối liên hệ nào với chiến tranh cả. Các con là những người thừa kế của Người Cha vô hạn. Do đó, các con phải thuộc về Người Cha và tuân theo lời shrimat của Người. Những lời chỉ dẫn của Người Cha không phải là để phục vụ cho việc chiến đấu. Người Cha đơn giản nói rằng “Hỡi những đứa con ngọt ngào, các con từng là hoàn toàn thanh khiết”. Các con từng cai trị vương quốc và giờ đây các con đã nhớ lại điều đó. Người Cha nói “Các con không biết về các kiếp sống của chính mình”. Được nhớ đến rằng con người trải qua 84 kiếp. Nói đến 8,4 triệu kiếp là sai sự thật. 

Những người đi theo con đường thờ cúng cứ tiếp tục học bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt họ. Theo Vở kịch, đó là những thứ linh tinh thuộc về con đường thờ cúng. Không hề có thờ cúng trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc. Thờ cúng khác biệt hoàn toàn với kiến thức này. Ngoại trừ các con, không ai — kể cả các hiền triết và tu sĩ — có được kiến thức này trong trí tuệ của họ. Họ không biết rằng hạnh phúc khác biệt với đau khổ. Người Cha trao hạnh phúc, còn Ravan gây ra đau khổ. Các con, những người từng thuộc về triều đại Mặt trời và Mặt trăng, đã trải qua Chu kỳ 84 kiếp và trở thành một phần của triều đại tiện dân. Người Cha nhắc nhở rằng các con từng là chủ nhân của thế giới. Các con đã trải qua 84 kiếp trong quá trình đi xuống; trí tuệ của các con trở nên suy đồi và hoàn toàn ô trọc. Những ai hoàn toàn thanh khiết thì được bảo là có trí tuệ trong sạch và hướng thượng. Những ai hoàn toàn ô trọc thì được bảo là có trí tuệ suy đồi. Những người có trí tuệ suy đồi thường cúi chào những người có trí tuệ hướng thượng. Các con cũng từng không biết rằng các con đã từng hướng thượng và giờ đây đã trở nên suy đồi. Baba giải thích “Người đã nhận kiếp sinh số một sẽ lại trở nên hoàn toàn thanh khiết”. Chỉ những ai thuộc về triều đại Mặt trời mới trải qua trọn vẹn 84 kiếp. Giờ đây các con hiểu rằng khi là chủ nhân của thế giới, các con là hoàn toàn thanh khiết. Những ai còn ô trọc thì không thể trở thành chủ nhân của thế giới. Hãy xem những lời ca tụng về các vị thần hướng thượng biết bao “Đầy đủ các cấp độ thánh thiện”. Người ta sẽ không nói rằng những người thuộc thời kỳ Bạc là đầy đủ các cấp độ thánh thiện. Chỉ những ai thuộc về triều đại Mặt trời mới được coi là đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Các con không thể dùng từ “đầy đủ” cho những ai chỉ có 14 cấp độ thánh thiện. Chỉ những ai đạt đến trạng thái đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện mới được gọi là “trọn vẹn”. Giờ đây, các con đang dần trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. 

Các con đã được giải thích rằng kiến thức này vô cùng đơn giản; chẳng có điều gì dễ dàng hơn thế cả. Baba rất nhân từ. Người hiểu rằng các con hẳn đã mệt mỏi sau bao lần vấp ngã trên con đường thờ cúng. Đó là lý do tại sao có điển tích kể rằng Thượng Đế đã xoa bóp chân cho Draupadi. ​​Nhiều người mẹ lớn tuổi cũng tìm đến Baba. Baba nói “Các con đã mệt mỏi với việc loạng choạng trên con đường thờ cúng, và giờ đây Baba sẽ giúp các con giải tỏa mọi sự mệt mỏi ấy. Trên con đường thờ cúng, người ta thường niệm danh Rama và lần tràng hạt. Baba cũng từng tiếp xúc với các giáo sĩ Cơ Đốc giáo; họ ngồi giảng giải Kinh Thánh và nhờ đó mà nhiều người trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo. Còn ở đây, không cần phải lần tràng hạt. Người Cha nói “Hãy xem mình là linh hồn và tưởng nhớ Baba”. Không cần thiết phải dùng miệng để niệm “Shiva, Shiva”. Chúng ta đang hướng tới trạng thái vượt thoát khỏi âm thanh. Baba chỉ cho các con một phương pháp rất đơn giản: Hãy nhớ đến Ta, rồi mọi tạp chất sẽ được loại bỏ. Trong khi sống ở nhà, các con cũng phải trở nên thanh khiết. Hoa sen là loài hoa rất nổi tiếng; dù sống giữa môi trường bao quanh, nó vẫn đáng yêu và tách rời. Các con cũng nên giữ mình yêu thương và tách rời khi sống giữa đại dương chất độc này. Đây là đại dương chất độc chứ không thể gọi là dòng sông chất độc. 

Giờ đây, các con đang trở nên có hiểu biết. Chính nhờ sự hiểu biết này mà các con trở thành hoàng tử. Các con nên có thật nhiều hạnh phúc. Hãy nỗ lực! Cả linh hồn của những đứa con trai lẫn con gái đều phải nỗ lực. Trong các mối quan hệ đời thường, chỉ con trai mới được thừa hưởng gia tài của cha, còn con gái thì không. Nhưng ở đây, tất cả các linh hồn đều nhận được của thừa kế. Người Cha giải thích rằng “Các con có thể đạt được vị trí cao thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ”. 

Tại các buổi triển lãm, trước hết hãy giới thiệu về Người Cha, sau đó giải thích về của thừa kế của Người. Trước tiên, hãy gieo vào lòng họ niềm tin rằng Người là Người Cha vô hạn của các con. Hãy giải thích cho họ hiểu “Thượng Đế chỉ là Đấng Duy Nhất. Brahma, Vishnu hay Shankar đều không phải là Thượng Đế; họ là các vị thần. Đấng Thanh Lọc, Người Cha vô thể mới chính là Thượng Đế”. Lời ca ngợi dành cho Người cũng khác biệt. Ngày nay, tại các buổi triển lãm, các con cũng cần giải thích về Trimurti. Đấng ấy là Người Cha, còn người này là Dada. Của thừa kế được nhận từ Đấng ấy. Đấng ấy không có cơ thể, vậy làm sao các con nhận được của thừa kế từ Người? Người là Đấng Sáng Tạo ra vạn vật. Brahma, Vishnu và Shankar cũng là những tạo vật. Tạo vật chỉ có thể nhận của thừa kế từ Đấng Sáng Tạo. Người Cha vô thể trao của thừa kế cho các con thông qua người này. Đấng Sáng Tạo ra vạn vật chỉ có một. Đó là lý do người ta thường nói rằng Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả chỉ có một. Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Tất cả những người kia chỉ là những người am hiểu kinh sách. Còn Đấng ấy, Đại Dương Kiến Thức, chính là Đấng có thẩm quyền tối cao. Đích thân Đấng Toàn Năng của thế giới nói rằng “Ta biết kinh Veda và các kinh sách, Ta giải thích cốt lõi của các kinh sách cho các con. Tất cả những thứ kia chỉ là những thứ linh tinh thuộc về con đường thờ cúng; chúng không tồn tại trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc”. Chính thông qua thờ cúng mà các con đã phải đi xuống nấc thang. 

Chỉ duy nhất một Người Cha được nhớ đến như là Đấng Toàn Năng. Nhờ yoga với Người mà chúng ta trở nên thanh khiết. Do đó, Người chính là Đấng Toàn Năng, phải không? Người làm cho tất cả chúng ta trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người giải thoát chúng ta khỏi vương quốc của Ravan. Giờ đây, các con đang tiếp nhận sức mạnh từ Shiv Baba. Càng nhớ đến Người nhiều bao nhiêu, các con càng nhận được nhiều sức mạnh và tạp chất cũng sẽ càng được loại bỏ nhiều bấy nhiêu. Cả ngày lẫn đêm, các con chỉ nên chú tâm vào việc làm thế nào để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Những cơn bão của Maya sẽ ập đến. Baba dặn “Các con cần phải cảnh giác với bà ta”. Cuộc chiến của các con là với Maya. Nhiều suy nghĩ vô ích và tội lỗi sẽ xuất hiện. Cả những suy nghĩ mà trước khi đến với kiến thức này các con chưa từng có cũng sẽ nảy sinh. Giờ đây, các con đang ở trên chiến trường. Mọi nỗ lực đều nằm ở cuộc hành hương tưởng nhớ. Yoga của Bharat rất nổi tiếng. Baba nói về yoga rằng “Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Cha”. Không một con người nào có thể giải thích theo cách này. Người ta thường nói rằng vạn vật đều là hiện thân của Thượng Đế “Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy Thượng Đế!”. Người Cha giải thích “Con là linh hồn và con trải qua 84 kiếp. Nếu tất cả đều là Thượng Đế, thì liệu Thượng Đế có bước vào vòng luân hồi sinh tử hay không?”. 

Linh hồn sẽ cởi bỏ thân xác này để nhận lấy thân xác khác. Linh hồn mang theo tâm ấn tốt và xấu. Người ta ca ngợi những ai có tâm ấn tốt. Còn những ai có tâm ấn xấu thì bị xem là tội lỗi và suy đồi. Baba chỉ cho các con một cách rất dễ dàng để trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai bằng suy nghĩ, lời nói hay hành động của mình. Cũng đừng tự gây đau khổ cho bản thân. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào hay lấy cắp bất cứ thứ gì. Nếu đôi khi buộc phải nói dối, con hãy nhận lấy lời khuyên từ Người Cha. Tội lỗi lớn nhất là sử dụng thanh gươm sắc dục. Đừng sử dụng nó. Người Cha dạy “Con ơi, trong khi thực hiện mọi việc bằng đôi tay, hãy kết nối trí tuệ của con với Ta trong yoga”. Baba cũng chính là vị Bác Sĩ Phẫu Thuật. Không phải ai cũng mắc cùng một căn bệnh, và hành động của họ cũng không thể giống hệt nhau. Do đó, các con cần phải hỏi han, tìm hiểu trong mỗi bước đi. 

Đích đến thì rất cao. Khi người ta hành hương đến Amarnath (vị Chúa Tể Bất Tử), họ thường hô vang “Vinh quang thay vị Chúa Tể Bất Tử, vinh quang thay vị Chúa Tể Badrinath. Hỡi Badrinath, xin hãy che chở cho con!”. Giờ đây, các con không cần phải thực hiện những cuộc hành hương nữa. Chỉ duy nhất Người Cha giảng giải kiến ​​thức này; Người là Đấng duy nhất đảm nhận phần vai này. Các con cũng là những diễn viên cùng với Baba. Càng chuyên tâm học hỏi, các con càng đạt được vị trí cao. Vấn đề không nằm ở sự vĩ đại của bất kỳ cá nhân nào. Sự vĩ đại thuộc về Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho toàn nhân loại. Người làm cho tất cả các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Bản thân Ta cũng đảm nhận phần vai trong Vở kịch này. Năm nguyên tố tự nhiên cũng có vai trò riêng phải thực hiện: trái đất sẽ đảo lộn và sự phá hủy sẽ diễn ra. Các con cũng có phần vai của mình trong Vở kịch. Điều gì tạo nên sự vĩ đại ở đó? Các con đã trở nên ô trọc trong quá trình cai trị vương quốc của mình. Trước đó các con là gì? Chẳng có chút giá trị nào cả. Giờ đây, các con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Điều này nằm trong phần vai của các con. Các con phải trở nên như thế một lần nữa. Không có gì to tát hay cần phải tung hô trong chuyện này. Vở kịch này đã được định sẵn. Baba cũng đến và diễn phần vai của Người. Các tín đồ hát ca ngợi sự vĩ đại của Người, nhưng chúng ta không làm như vậy. Ở đây, chúng ta phải nhớ đến Cha. “Baba, bí mật của Vở kịch này thật kỳ diệu. Không ai biết về điều này cả. Baba, chúng con sẽ quên tất cả những điều này trong thời kỳ Vàng. Vở kịch thật độc đáo!”. Hãy tự nhủ với bản thân như vậy. Khi các diễn viên hoàn thành tốt vai diễn của mình, họ sẽ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúng ta cũng nói rằng “Baba ngọt ngào, Shiv Baba, có phần vai rất tuyệt vời. Chúng con cũng đóng phần vai rất tuyệt cùng với Baba”. Baba giải thích mọi thứ thật rõ ràng. Tuy nhiên, một số người không thể hiểu được, vì vậy chúng ta hiểu rằng họ sẽ không bước vào vương quốc của chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng những ai đã trở thành Brahmin trước đây sẽ lại trở thành Brahmin và sau đó trở thành thánh thần. Trong số các vị thần, cũng sẽ có thần dân v.v. Mỗi người đều đã nhận được phần vai vĩnh cửu của riêng mình. Chỉ có một thế giới duy nhất tiếp diễn mãi mãi. Thượng Đế là Đấng Duy Nhất, sự sáng tạo là duy nhất. Cũng Chu kỳ ấy cứ thế xoay vần. 

Người ta khám phá để xem có gì trên mặt trăng và những gì nằm ngoài đó. Vượt thoát khỏi đó là vùng tinh tế. Họ có thể nhìn thấy gì ở đó? Chẳng có gì ngoài ánh sáng. Họ nỗ lực rất nhiều cho tất cả những điều đó. Khoa học có những giới hạn. Cũng có rất nhiều sự hào nhoáng của Maya. Ở đây, khoa học mang đến cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Ở đó, máy bay sẽ không bao giờ gặp tai nạn. Sẽ không có bất cứ điều gì liên quan đến đau khổ ở đó. Ở đây, chẳng có gì ngoài đau khổ. Kẻ trộm đến và cướp đi mọi thứ; lửa thiêu rụi mọi thứ. Ở đó, họ có những tòa nhà vô cùng tráng lệ. Mỗi vị vua sẽ sở hữu vùng đất rộng lớn bằng cả núi Abu. Các con đã đến đây để trở thành cư dân của thiên đường. Hãy nhớ đến Baba và tạp chất sẽ được loại bỏ. 

Tất cả các con đều là người tình. Giờ đây, Đấng Tình Lang nói với các con “Chỉ cần nhớ đến Ta, các con sẽ trở thành chủ nhân của vùng đất bất tử”. Cái chết bất đắc kỳ tử không xảy ra ở đó. Thời kỳ Vàng là thế giới hướng thượng, trong khi đây là thế giới suy đồi. Rất nhiều BK đang nhận của thừa kế từ Người Cha. Con cũng có thể nhận của thừa kế của mình. Nếu không tuân theo shrimat, con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Baba đến để kiến ​​tạo thiên đường vào mỗi Chu kỳ 5000 năm. Có vô số con người trong thời kỳ Sắt, trong khi lại rất ít người hiện diện trong thời Vàng. Sự phá hủy chắc chắn sẽ diễn ra. Đó là lý do tại sao cuộc chiến Mahabharat đang ở ngay trước mắt các con. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Hãy loại bỏ mọi tâm ấn xấu và tiếp nhận những tâm ấn tốt ngay từ bây giờ. Đảm bảo rằng con không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.

2. Khi nhìn thấy vận may hướng thượng của con trong Vở kịch độc đáo này, hãy tự nhủ rằng con là diễn viên cùng với Thượng Đế và phần vai của con thật tuyệt vời.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên tràn đầy sức mạnh và trải nghiệm sự ngang bằng như là sự hồi đáp cho tình yêu thương của con.

Những đứa con luôn đắm mình trong tình yêu dành cho Người Cha sẽ nhận được lời chúc phúc trở nên ngang bằng với Cha như là sự hồi đáp cho tình yêu thương của chúng. Những ai luôn tràn đầy tình yêu thương và chuẩn xác trong yoga sẽ tự động trở nên tràn đầy mọi sức mạnh. Khi sở hữu mọi sức mạnh, chiến thắng là điều chắc chắn. Những ai nhận thức được rằng Người Cha, Đấng Toàn Năng, là Bạn Đồng Hành của mình thì sẽ không bị xao động bởi bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khẩu hiệu:

Những ai luôn hài lòng và hạnh phúc trong cuộc đời nỗ lực của mình thì sẽ có được vận may hạnh phúc.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Vào lúc này, cần có một nhóm những người biết nâng đỡ người khác – những người trao tặng cho người khác. Giống như những vị vua sung túc luôn ban phát cho thần dân của mình; đôi tay của những vị vua sung túc thì không bao giờ là đôi tay nhận lấy, mà là đôi tay biết trao ban; vì vậy, hỡi các con, các con chính là những người đóng vai trò trao tặng – như những vị hoàng đế trong thiên đường – và do đó, hãy để tâm ấn ấy được vun bồi trong các con ngay từ bây giờ. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×