Sakar Murli ngày 12-12-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 12-12-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, có thu nhập vô hạn kiếm được bằng cách học việc học mà Người Cha dạy cho con. Vì thế, con hãy tiếp tục học thật tốt và đừng bao giờ để cho đường học tập của con bị đứt gãy.

Câu hỏi:

Điểm gì ở con mà bị cười nhạo bởi những người có trí tuệ không có tình yêu thương vào lúc hủy diệt?

Trả lời:

Khi con nói với họ rằng thời gian hủy diệt sắp đến gần, họ cười nhạo con. Con biết rằng Người Cha sẽ không cứ tiếp tục ngồi ở đây. Nhiệm vụ của Người Cha là làm cho con trở nên thanh khiết. Khi con đã trở nên thanh khiết, thế giới cũ này sẽ bị phá hủy và thế giới mới sẽ đến. Cuộc chiến ở phía trước là để mang đến sự phá hủy. Khi con là thánh thần, con không thể đi vào thế giới dơ bẩn thời kỳ Sắt này.

Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Con hiểu rằng con đã trở nên hoàn toàn không có hiểu biết, và chính Maya, Ravan đã làm cho con trở nên không có hiểu biết. Con cũng hiểu rằng bởi vì thế giới mới phải được thiết lập, cho nên chắc chắn Người Cha phải đến đây. Có bức tranh Trimurti (3 vị thần) trên đó có dòng chữ “Sáng tạo thông qua Brahma, nuôi dưỡng thông qua Vishnu và phá hủy thông qua Shankar”, bởi vì Người Cha là Karankaravanhar. Người là Đấng duy nhất hành động và cũng tạo cảm hứng cho người khác hành động. Do đó, tên của ai nên được đặt lên trước? Tên của Đấng ấy thì nên ở trước tên của người mà Đấng ấy hành động thông qua ông ấy. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Karankaravanhar. Người thiết lập nên thế giới mới thông qua Brahma.

Con cũng biết rằng thế giới mới của chúng ta, thế giới mà giờ đây đang được thiết lập, được gọi là thế giới thánh thần. Chỉ trong thời kỳ Vàng mới có thánh thần. Không con người nào khác có thể được gọi là thánh thần. Con người bình thường thì không tồn tại ở đó. Chỉ duy nhất lối sống thánh thần tồn tại ở đó, không có tôn giáo hay lối sống nào khác. Giờ đây, trong ý thức của mình, con biết rằng thật sự con từng là thánh thần. Cũng có những dấu hiệu cho biết điều đó. Người Hồi giáo, cũng như người Phật giáo, Thiên Chúa giáo… tất cả đều có dấu hiệu của mình. Vào lúc chúng ta cai trị vương quốc của mình, không có tôn giáo hay lối sống nào khác, trong khi hiện tại, có tất cả các tôn giáo, lối sống khác nhưng lối sống thánh thần của chúng ta lại không tồn tại.

Có nhiều lời thật hay trong kinh Gita, nhưng con người không hiểu ý nghĩa thật sự của những lời ấy. Người Cha nói “Vào lúc phá hủy, có những người với trí tuệ không có tình yêu thương và những người có trí tuệ yêu thương”. Sự phá hủy phải diễn ra vào lúc này. Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao khi sự thay đổi diễn ra. Người trao cho con mọi thứ mới mẻ để đáp lại. Người là Thợ Kim Hoàn, Thợ Giặt Đồ và cũng là Doanh Nhân. Rất ít những đứa con làm công việc kinh doanh này với Người Cha. Có rất nhiều lợi nhuận được tạo ra trong công việc kinh doanh này. Cũng có nhiều lợi nhuận trong việc học. Có câu nói rằng “Kiến thức là nguồn thu nhập”. Đây là nguồn thu nhập xuyên suốt từ kiếp này đến kiếp khác. Vì thế, con hãy học kiến thức này cho thật tốt. Kiến thức mà Ta dạy cho con thì thật là dễ dàng. Con chỉ phải hiểu nó trong vòng 7 ngày, rồi con có thể đi đến bất cứ nơi nào con thích. Việc học này sẽ tiếp tục được gửi đến cho con; con sẽ tiếp tục nhận được murli để rồi đường học tập của con không bị đứt gãy. Đường nối kết này là đường nối kết giữa linh hồn và Linh Hồn Tối Cao.

Có lời trong kinh Gita rằng “Những ai có trí tuệ không có tình yêu thương vào thời gian phá hủy thì bị kết liễu, trong khi những ai có trí tuệ có tình yêu thương thì chiến thắng”. Con biết rằng hiện tại tất cả mọi người tiếp tục cắn nhau và làm tổn thương nhau. Con người chưa từng có nhiều thói tật hay nỗi tức giận như họ có vào lúc này. Được nhớ rằng Draupadi đã cầu gọi đến Thượng Đế. Người Cha đã giải thích rằng tất cả các con đều là Draupadi. Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Người Cha nói “Con à, giờ đây con đừng dính dáng vào thói tật. Ta đang đưa con đến thiên đường. Con chỉ cần nhớ đến Ta, Cha của con”. Bây giờ là khoảng thời gian cho sự phá hủy. Vì thế, không ai chịu lắng nghe ai, mà mọi người cứ tiếp tục đánh nhau. Cho dù con có bảo họ giữ hòa khí nhiều bao nhiêu, họ sẽ không làm như thế. Họ bỏ lại con cái của họ và ra đi chiến đấu. Rất nhiều người chết đi. Con người không có giá trị gì cả. Bất kỳ giá trị nào, bất kỳ lời ca ngợi nào, đều thuộc về thánh thần. Giờ đây con đang nỗ lực để trở nên giống như thánh thần. Thật ra, lời ca ngợi về con còn vĩ đại hơn lời ca ngợi về thánh thần.

Giờ đây Người Cha đang dạy cho con việc học hướng thượng như thế. Những ai đang học thì đang ở trong kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp của mình và đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Tuy nhiên, Ta thì liên tục hoàn toàn thanh khiết. Người Cha nói “Ta đã đến với vai trò là Đầy Tớ vâng lời của các con”. Con hãy suy nghĩ về điều này. Con đã trở nên thật dơ bẩn và xấu xí. Chỉ Người Cha đến, làm cho con trở nên trong sạch và xinh đẹp. Thượng Đế ngồi ở đây và dạy cho con, con người, và làm cho con trở nên thật hướng thượng. Người Cha nói “Ta đến vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của con để thay đổi con từ hoàn toàn ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết”. Giờ đây Ta đang dạy cho con. Người Cha nói “Ta đã làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Con đã trở thành cư dân của địa ngục như thế nào? Ai đã làm cho con trở nên như thế?”. Có câu nói rằng “Bất kỳ ai với trí tuệ không có tình yêu thương vào thời gian phá hủy thì bị kết liễu, còn bất kỳ ai với trí tuệ có tình yêu thương vào thời gian phá hủy thì chiến thắng”. Trí tuệ của con có tình yêu thương đến mức độ nào, nghĩa là con chìm đắm trong sự tưởng nhớ đến mức độ nào, con sẽ nhận được lợi ích nhiều chừng ấy. Đây là chiến trường. Không ai biết được cuộc chiến nào đã được đề cập đến trong kinh Gita, vì thế họ nói về cuộc chiến giữa Kaurava và Pandava. Có cộng đồng Kaurava và có cộng đồng Pandava, nhưng không có cuộc chiến nào giữa họ với nhau. Pandava là những người biết về Người Cha và có trí tuệ có tình yêu thương dành cho Người Cha. Kaurava là những người có trí tuệ không có tình yêu thương dành cho Người Cha. Những lời này thật hay và đáng để hiểu.

Bây giờ là thời kỳ Chuyển giao. Con biết rằng thế giới mới giờ đây đang được thiết lập. Con phải sử dụng trí tuệ của con để hiểu mọi điều. Hiện tại thế giới đã tăng trưởng rất nhiều. Sẽ có rất ít người trong thời kỳ Vàng. Ban đầu, cái cây còn nhỏ, rồi cái cây lớn lên thật to. Không ai hiểu rằng cái cây thế giới loài người là cái cây lộn ngược. Đây cũng được gọi là Cây Chu kỳ. Con cần có kiến thức về cái cây này. Kiến thức về những cái cây khác rất dễ để hiểu, và con có thể nhanh chóng nói về nó. Kiến thức về cái cây này thì cũng dễ. Tuy nhiên, cái cây này là cái cây con người. Con người không có kiến thức về cái cây của mình. Người ta nói rằng Thượng Đế là Đấng Sáng Tạo. Vì thế, chắc chắn Người là thực thể sống. Người Cha là Đấng Chân Lý, là thực thể sống và là Đại Dương Kiến Thức. Không ai hiểu Người có kiến thức nào. Người Cha, thực thể sống, là Hạt Giống. Tất cả tạo vật được tạo ra bởi Người. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng con người không biết về cái cây của mình, nhưng họ biết rất rõ về những cái cây khác. Nếu hạt giống của những cái cây kia là sống, chúng sẽ kể cho con nghe về bản thân chúng, nhưng chúng lại là những cái cây không sống. Giờ đây con biết bí mật về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Người là Đấng Chân Lý, là thực thể sống, là Đại Dương Kiến Thức. Bởi vì Người là thực thể sống, cho nên Người có thể trò chuyện với con. Được bảo rằng cơ thể con người quý giá đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này cho các con, những linh hồn. Con là rup basant (hiện thân của yoga, người tưới đổ cơn mưa kiến thức). Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Con đạt được những viên ngọc này từ Người. Những viên ngọc này là những viên ngọc kiến thức, và bằng cách tiếp nhận những viên ngọc này mà con nhận được vô vàn những viên ngọc khác. Con hãy xem Lakshmi và Narayan có bao nhiêu châu ngọc! Họ sống trong cung điện được cẩn kim cương và ngọc quý. Tên gọi khác của nơi ấy là thiên đường, và con trở thành chủ nhân của thiên đường. Khi người nghèo bất ngờ trúng số độc đắc, họ phát điên lên. Người Cha nói “Con nhận được quyền trị vì thế giới, vì thế Maya chống đối con thật nhiều”. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ chứng kiến thậm chí Maya nuốt chửng cả những đứa con rất giỏi như thế nào; bà ấy nuốt trọn chúng. Hẳn là con đã chứng kiến con rắn tóm lấy con ếch như thế nào rồi. Giống như con cá sấu nuốt trọn con voi, tương tự như thế, con rắn nuốt chửng cả con ếch. Maya cũng giống như thế, bà ấy bắt sống một số đứa con và hoàn toàn kết liễu chúng để rồi chúng không bao giờ đề cập đến tên của Người Cha nữa. Con có rất ít sức mạnh của yoga. Mọi điều phụ thuộc vào sức mạnh của yoga. Giống như con rắn nuốt chửng con ếch, vì thế con nuốt toàn bộ quyền trị vì. Con có thể đạt được quyền trị vì cả thế giới trong vòng một giây. Người Cha trao cho con nhiều cách thức dễ dàng để đi theo. Con không có bất kỳ loại vũ khí nào cả. Người Cha trang hoàng cho con bằng vũ khí là kiến thức và yoga này, đó là lý do vì sao thánh thần được trang hoàng bằng các loại binh khí.

Giờ đây, con nói “Hãy xem chúng tôi đã trở thành gì từ tình trạng chúng tôi từng là gì! Cứ nói những gì bạn muốn, còn chúng tôi thì biết rằng chúng tôi từng là gì”. Con là con người, con có một vài đức hạnh, cũng như là những điểm yếu. Chỉ thánh thần mới có những đức hạnh thánh thiện. Đây là lý do vì sao con người hát lên lời ca ngợi trước những pho tượng thần rằng “Quý vị tràn đầy các đức hạnh và hoàn toàn không thói tật…, trong khi chúng tôi thì hoàn toàn không có đức hạnh; chúng tôi không có đức hạnh nào cả”. Hiện tại, toàn bộ dân số thế giới đều không có đức hạnh. Điều này có nghĩa là không một ai có đức hạnh thánh thiện. Họ không biết về Người Cha, Đấng dạy cho những đức hạnh thánh thiện, vì thế họ được gọi là những người có trí tuệ không có tình yêu thương vào lúc phá hủy.

Sự phá hủy phải diễn ra vào thời kỳ Chuyển giao, khi thế giới mới được tạo ra và thế giới cũ bị phá hủy. Đây được gọi là khoảng thời gian cho sự phá hủy. Đây là sự phá hủy sau cùng. Rồi sẽ không còn cuộc chiến nào nữa trong suốt ½ Chu kỳ. Những người kia không biết điều gì cả. Bởi vì có những người với trí tuệ không có tình yêu thương trong khoảng thời gian phá hủy, cho nên chắc chắn sẽ có sự phá hủy thế giới cũ. Rất nhiều thảm họa đang diễn ra trong thế giới cũ này; con người tiếp tục chết đi. Người Cha nói cho con nghe về tình trạng của thế giới vào lúc này. Sẽ có nhiều khác biệt giữa tình trạng của Bharat hôm nay và tình trạng của Bharat vào ngày mai. Hôm nay, con có thể thấy nó như thế nào, nhưng con sẽ ở đâu vào ngày mai? Con biết rằng ban đầu thế giới mới rất nhỏ. Các cung điện ở đó đều được cẩn kim cương và ngọc quý. Đền thờ của con trên con đường thờ cúng cũng không hề thua kém. Sẽ không chỉ có một ngôi đền dành cho Somnath. Ai đó sẽ xây một ngôi đền làm mẫu, rồi khi những người khác nhìn thấy nó, họ sẽ xây nhiều thêm. Rất nhiều thứ bị cướp bóc từ ngôi đền Somnath. Sau đó, họ ngồi lại và tạo ra ký ức về chính mình. Họ đính lên tường những viên đá quý… Những viên đá quý kia có giá trị thế nào? Giờ đây, thậm chí viên kim cương nhỏ cũng rất có giá trị. Khi Baba này còn là người buôn ngọc, viên kim cương 1 rati (11 rati = 1 gram) sẽ trị giá 90 rupee. Còn bây giờ nó sẽ trị giá hàng ngàn rupee. Bây giờ, thậm chí không thể nào có được một viên kim cương như thế, giá trị của nó đã gia tăng rất nhiều. Vào lúc này, những vùng đất nước ngoài có rất nhiều của cải. So với thời kỳ Vàng, tất cả của cải hiện tại của những vùng đất nước ngoài chẳng là gì cả.

Người Cha nói “Giờ đây, tất cả họ đều có trí tuệ không có tình yêu thương vào khoảng thời gian phá hủy này”. Khi con nói với mọi người rằng thời gian cho sự phá hủy đến gần, họ cười nhạo con. Người Cha nói “Ta sẽ ngồi ở đây thêm bao lâu nữa đây? Ta không thích thú với việc ngồi ở đây. Ta không trải nghiệm niềm hạnh phúc và cũng không trải nghiệm nỗi đau khổ. Nhiệm vụ của Ta chỉ là thanh lọc cho con”.

Kia là những gì con từng là; còn bây giờ, đây là những gì con đã trở thành. Giờ con phải trở nên hướng thượng như những vị thần kia. Con biết rằng con sẽ trở nên giống như họ. Giờ con đã hiểu rằng con từng là thành viên của dòng tộc thánh thần, rằng con từng có vương quốc của con, rồi con mất đi vương quốc của con và những vương quốc khác đến. Giờ đây, Chu kỳ này sắp kết thúc. Con hiểu rằng Chu kỳ này không phải là hàng trăm nghìn năm. Cuộc chiến này là để mang đến sự phá hủy. Khi con ở đó, con sẽ rời bỏ cơ thể trong trạng thái cực kỳ thoải mái; sẽ không có khó khăn nào cả. Sẽ không có bệnh viện. Ở đó, ai sẽ làm việc, phục vụ người khác hoặc là khóc lóc chứ? Thông tục này không hề tồn tại ở đó. Ở đó, việc rời bỏ cơ thể diễn ra rất dễ dàng. Ở đây, con người trải nghiệm quá nhiều đau khổ khi họ chết. Bởi vì con đã chứng kiến rất nhiều hạnh phúc, cho nên con cũng phải chứng kiến thật nhiều đau khổ. Ở đây, những dòng sông máu sẽ tuôn chảy. Họ nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ lắng xuống, nhưng nó sẽ không lắng xuống. Có câu nói rằng “Niềm vui dành cho gã thợ săn và cái chết dành cho con mồi”. Khi con là thánh thần, con không thể đi vào thế giới dơ bẩn, thời kỳ Sắt này.

Kinh Gita nói “Thượng Đế nói: Con phải chứng kiến sự phá hủy cũng như sự thiết lập”. Một số người các con đã có linh ảnh về điều này, phải không? Vào lúc cuối, con sẽ có linh ảnh về việc ai đó sẽ trở thành gì. Vào khoảnh khắc ấy, họ sẽ khóc và hối tiếc thật nhiều, họ trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt. Họ sẽ khóc (hối tiếc) cho vận may của mình. Con sẽ có thể làm gì vào lúc đó chứ? Đây là tấm vé số cho 21 kiếp. Con nhớ tất cả những điều này, phải không? Không ai trải nghiệm sự trừng phạt mà trước hết không nhìn lại những gì mình đã làm. Sẽ có Bồi thẩm đoàn phán xử. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Hấp thu những viên ngọc kiến thức này, trở thành rup và basant. Sử dụng những viên ngọc kiến thức mà con được trao để trúng tấm vé số đạt được quyền trị vì thế giới.

2. Vào thời gian hủy diệt, con phải có tình yêu thương dành cho Người Cha và ở trong sự tưởng nhớ đến một Đấng duy nhất. Con không được hành động theo cách khiến cho con phải hối tiếc vào lúc cuối và khóc cho vận may của con.

Lời chúc phúc:

Mong con liên tục đáng yêu, theo đó nhận được lời chúc phúc có được trạng thái bay, và trở nên thảnh thơi với chiến thắng được đảm bảo.

Những đứa con đáng yêu thì nhận được lời chúc phúc có được trạng thái bay từ BapDada. Con có thể tiến đến BapDada trong vòng một giây với trạng thái bay. Cho dù Maya đến trong hình dáng nào, bà ấy sẽ không thể chạm đến con; không có cái bóng nào của Maya có thể xâm nhập vào vòm che chở bảo vệ của Thượng Đế. Tình yêu chuyển hóa nỗ lực thành trò tiêu khiển, giải trí. Tình yêu làm cho con trải nghiệm chiến thắng được đảm bảo trong mọi hành động; vì thế các con, những đứa con dấu yêu, nên giữ mình thảnh thơi vào mỗi khoảnh khắc.

Khẩu hiệu:

Liên tục giữ mình không bị chao đảo với nhận thức “không có gì mới”, rồi con sẽ liên tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×