Sakar Murli ngày 13-12-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 13-12-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy nhớ đến mục tiêu của con và Người Cha, Đấng trao cho con mục tiêu, và con sẽ có thể hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Gây đau khổ và lăng mạ bất kỳ ai thì chính là tính quỷ.

Câu hỏi:

Điều gì thể hiện Người Cha có tình yêu thương cao quý nhất dành cho con?

Trả lời: 

Những lời dạy ngọt ngào mà con nhận được từ Người Cha chính là biểu hiện cho tình yêu thương cao quý nhất của Người dành cho con. Lời dạy đầu tiên của Người Cha là “Con ngọt ngào, đừng làm bất cứ điều gì sai trái bằng cách bất tuân theo shrimat. Con là học trò, cho nên con không được nắm luật trong tay mình. Luôn để cho những viên ngọc, chứ không phải là đá, tuôn ra qua đôi môi của con.

Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Giờ đây con có thể nhìn thấy Lakshmi và Narayan thật rõ ràng. Đó là mục tiêu và mục đích của con. Con từng thuộc về dòng tộc của họ. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Đây là lý do vì sao con liên tục phải nhìn vào họ và nghĩ “Chúng con phải trở nên giống như họ”. Con biết lời ca ngợi về họ thật rõ. Con sẽ hạnh phúc khi con giữ lấy bức tranh của họ trong túi của con. Con không nên có sự hoang mang bên trong con. Điều đó cũng được gọi là ý thức cơ thể. Nếu con nhìn vào Lakshmi và Narayan với ý thức linh hồn, con có thể hiểu rằng con đang trở nên giống như họ. Vì thế, chắc chắn con phải nhìn vào họ. Người Cha giải thích rằng con phải trở nên giống như họ. Con hãy trở nên “Madhyajibhav”. Nhìn vào họ và có sự tưởng nhớ. Có ví dụ về người được bảo là hãy nghĩ rằng mình là con trâu. Thế là người ấy bắt đầu tin rằng mình là con trâu. Con hiểu rằng mục tiêu và mục đích của con đó là trở thành Lakshmi và Narayan. Con sẽ trở nên như thế bằng cách nào? Bằng cách có sự tưởng nhớ đến Cha. Mỗi một người các con nên tự hỏi bản thân “Tôi có thật sự nhìn vào họ và nhớ đến Người Cha không?”. Con hiểu rằng Baba đang làm cho con trở thành thánh thần. Con hãy nhớ đến Người Cha nhiều đến mức có thể. Người Cha nói rằng con không thể ở trong sự tưởng nhớ liên tục. Nhưng con phải nỗ lực. Nếu con nhớ Lakshmi và Narayan trong khi con đang làm công việc nhà của mình, chắc chắn con cũng sẽ nhớ đến Người Cha. Nếu con nhớ đến Người Cha, chắc chắn con cũng sẽ nhớ đến Lakshmi và Narayan, và nghĩ rằng con muốn trở nên giống như họ. 

Con nên quan tâm đến điều này trong suốt cả ngày. Rồi con cũng sẽ không bao giờ phỉ báng, lăng mạ bất kỳ ai “Người này như thế này, người kia như thế kia”. Những ai vướng mắc vào những chuyện như thế thì không thể đạt được vị trí cao. Theo đó thì chúng vẫn là như chúng trước đây. Đã từng được giải thích cho con rằng cách dễ đó là hãy nhớ đến Lakshmi và Narayan. Con nhớ đến Người Cha và con sẽ trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Ở đây, con đang ngồi ở trước mặt Người, chắc chắn con hãy có bức hình Lakshmi và Narayan ở mỗi ngôi nhà. Đó là tấm hình chính xác. Khi con nhớ đến họ, con sẽ nhớ đến Baba. Thay vì nói về những chuyện khác, con hãy tiếp tục nói về những điều này trong suốt cả ngày. Lăng mạ ai đó, nói rằng “Ai đó như thế này, như thế kia” nghĩa là tạo ra mâu thuẫn. Con phải làm cho trí tuệ của con trở nên thánh thiện. Đừng có cái tính làm tổn thương người khác hoặc lăng mạ ai đó, hành xử không tốt. Con đã làm những việc như thế trong suốt ½ Chu kỳ. Giờ đây, con nhận được những lời dạy thật ngọt ngào. Không có tình yêu thương nào cao quý hơn tình yêu thương này. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tồi tệ nào bằng cách bất tuân theo shrimat. 

Người Cha cũng trao những lời chỉ dẫn về việc đi thiếp, con chỉ dâng bhog rồi quay về. Baba không bảo con hãy đi đến thiên đường và nhảy múa v.v… Nếu con đi đến bất cứ nơi nào khác thì được hiểu rằng Maya đã nhập vào con. Nhiệm vụ số một của Maya đó là làm cho con trở nên ô trọc. Có rất nhiều hủy hoại gây ra do hành xử trái luật. Nếu con không cẩn thận, có khả năng con sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt thật nghiêm. Dharamraj, Phán Quan Tối Cao thì cũng ở bên Người Cha. Người giữ tài khoản vô hạn cùng với Mình. Con đã trải nghiêm sự trừng phạt trong ngục tù của Ravan bao nhiêu năm rồi. Có nhiều đau khổ trong thế giới này. Người Cha nói “Giờ đây con hãy quên đi tất cả những điều kia và nhớ đến một Người Cha”. Hãy loại bỏ mọi nỗi hoang mang, rối rắm từ bên trong con. Ai đưa con vào thói tật? Chính là tính quỷ của Maya.

Đây là Raja Yoga. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Bằng cách nhớ đến Cha, con sẽ đạt được của thừa kế của con. Vì thế, con hãy gắn mình vào công việc kinh doanh này. Loại bỏ mọi rác rưởi từ bên trong con. Ảnh hưởng của Maya thì rất mạnh. Tuy nhiên, con cũng phải tiếp tục xua đuổi bà ấy đi. Con hãy ở trên cuộc hành hưởng tưởng nhớ nhiều đến mức có thể. Giờ đây, sự tưởng nhớ của con không thể nào được duy trì liên tục. Chỉ khi con tiến đến trạng thái duy trì được sự tưởng nhớ liên tục, con sẽ đạt được vị trí cao. Tuy nhiên, nếu con vẫn có nỗi hoang mang, rối rắm bên trong con và có những suy nghĩ tồi tệ, con không thể đạt được vị trí cao. Khi con bị ảnh hưởng bởi Maya, thì con bị đánh bại. Người Cha giải thích “Con ơi, đừng bị đánh bại do thực hiện những hành động dơ bẩn”. Bằng cách phỉ báng người khác, giờ đây con đã tiến đến trạng thái tồi tệ. Giờ đây, con đang nhận được sự cứu rỗi. Con không được thực hiện bất kỳ hành động tồi tệ nào. Người Cha thấy rằng Maya đã nuốt chửng con cho đến tận cổ của con. Thậm chí con còn không nhận ra điều đó. Con nghĩ rằng con đang tiến bộ rất tốt, nhưng con không tiến bộ như thế. 

Người Cha giải thích “Con hãy chỉ để những viên ngọc xuất hiện trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con”. Nói về những điều dơ bẩn thì giống như là ném đá vậy. Giờ đây, con đang thay đổi từ đá và trở nên thánh thiện. Vì thế, không hòn đá nào nên tuôn ra từ đôi môi của con. Baba phải giải thích cho con. Người Cha có quyền giải thích cho con. Không phải là người anh em sẽ cảnh báo cho người anh em. Nhiệm vụ của Người Thầy là dạy cho con. Người có thể nói bất cứ điều gì cho con. Học trò thì không được nắm luật trong tay của mình. Con là học trò. Người Cha có thể giải thích cho con. Tuy nhiên, con đã nhận được những lời chỉ dẫn của Người Cha để nhớ đến Người. Giờ đây, vận may của con đã mở ra. Bằng cách không tuân theo shrimat, con làm hỏng đi vận may của mình. Rồi con sẽ phải hối tiếc thật nhiều. Bằng cách không tuân theo lời shrimat của Người Cha, trước hết con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Kế đến, vị trí của con sẽ bị hủy. Đây sẽ là tình trạng diễn ra từ kiếp này đến kiếp khác, từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. Người Cha đến và dạy cho con. Vì thế, trí tuệ của con nên biết rằng Baba là Người Thầy của con, Đấng trao cho con kiến thức mới này. Con hãy xem con là linh hồn. Được bảo rằng “Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa linh hồn và Linh Hồn Tối Cao”. Chúng ta sẽ lại gặp nhau sau 5000 năm. Con có thể nhận lấy bao nhiêu của thừa kế ở đây mà con muốn. Nếu không, con sẽ phải hối tiếc thật nhiều. Con sẽ kêu khóc. Con sẽ có linh ảnh về mọi điều. Khi con được chuyển lớp trong trường học, mọi người nhìn vào những ai còn ngồi ở lại lớp cũ. Ở đây cũng vậy, con sắp được chuyển đi. Con hiểu rằng con sẽ rời bỏ cơ thể của con ở đây và đi đến ngôi trường dành cho các hoàng tử trong thời kỳ Vàng và học ngôn ngữ. Ở đó, mọi người đều phải học ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ.

Có nhiều người không hiểu kiến thức này một cách trọn vẹn. Vì thế, chúng không học hành chuyên cần. Nếu con bỏ lỡ việc học này một lần hoặc hai lần, con sẽ phát triển thói quen bỏ lỡ nó. Rồi sau đó, con sẽ đồng hành với những ai bị Maya bắt làm nô lệ. Có rất ít những người đi theo Baba. Tất cả còn lại đều là những người đi theo Maya. Maya không thể nào chịu đựng được điều đó khi con trở thành những người đi theo Baba. Đây là lý do vì sao con phải hết sức cẩn trọng, con phải giữ mình thật cẩn trọng đối với những con người dơ bẩn. Có những con thiên nga và những con cò. 

Baba đã trao cho con những lời dạy vào đêm hôm qua. Phỉ báng người này, người kia, trong suốt cả ngày nghĩ về người khác thì không được gọi là có đức hạnh thánh thiện. Thánh thần không hành xử theo cách như thế. Người Cha nói con hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Tuy nhiên, con vẫn tiếp tục phỉ báng người khác. Con đã phỉ báng người khác từ kiếp này đến kiếp khác. Con có nỗi hoang mang, rối rắm bên trong con. Điều này cũng giống như là đánh nhau với chính mình. Con giết chết bản thân chẳng vì lý do nào. Con gây ra mất mát cho nhiều người. “Người này, người kia giống như thế này”. Chuyện đó là vấn đề gì đối với con? Người Cha là nguồn hỗ trợ cho tất cả. Giờ đây, con phải theo shrimat. Lời chỉ dẫn của con người làm cho con trở nên thật dơ bẩn. Họ tiếp tục phỉ báng lẫn nhau. Phỉ báng ai đó nghĩa là có tính quỷ của Maya. Thế giới này là ô trọc. Con hiểu rằng giờ đây con đang trở nên thanh khiết từ ô trọc. Kia là những điểm yếu thật tệ hại. Đã từng được giải thích cho con rằng “Kể từ ngày hôm nay, con phải tự kéo tai mình để mà con không bao giờ thực hiện những hành động như thế lần nữa”. Nếu con nhìn thấy bất kỳ ai làm điều gì sai trái, con hãy báo cáo lại cho Baba. Chuyện đó có can dự gì đối với con? Tại sao con lại phỉ báng nhau? Người Cha nghe về mọi điều. Người Cha đã mượn lấy đôi mắt và đôi tay này. Người Cha nhìn thấy. Vì thế, Dada này cũng nhìn thấy hành vi của một số đứa con và bầu không khí mà chúng tạo ra thì hoàn toàn trái luật. 

Những ai không có cha thì được gọi là trẻ mồ côi. Một số người không biết về Người Cha và cũng không nhớ đến Người. Thay vì cải hóa bản thân, thậm chí chúng còn trở nên tệ hơn. Đây là lý do vì sao chúng mất đi vị trí của mình. Nếu con không tuân theo shrimat, con chính là trẻ mồ côi. Chúng không theo lời shrimat của Người Mẹ và Người Cha. Được bảo rằng “Người là Mẹ và là Cha”. Người cũng trở thành Người Bạn. Tuy nhiên, nếu không có ông tổ này, thì làm sao có thể có Người Mẹ này được chứ? Thậm chí chúng không có sự hiểu biết về chuyện ấy. Maya hoàn toàn quay ngoắt trí tuệ của con đi. Nếu con không tuân theo những lời chỉ dẫn của Người Cha vô hạn, sẽ có sự trừng phạt và không có sự cứu rỗi. Khi Người Cha nhìn thấy chúng hành xử như thế, Người nói “Những linh hồn như thế sẽ trở thành gì đây?”. Người này là bông hoa dại. Người này là bông hoa hôi mà chẳng ai ưa thích. Vì thế con hãy cải hóa bản thân. Nếu không, vị trí của con sẽ bị hủy đi. Sẽ có mất mát từ kiếp này đến kiếp khác. 

Tuy nhiên, điều này không đọng lại trong trí tuệ của những ai ý thức cơ thể. Chỉ những ai ý thức linh hồn thì mới có thể yêu thương Người Cha. Dâng nộp bản thân cho Người Cha thì không giống như đi về nhà dì của con. Những người nổi tiếng không thể dâng nộp bản thân. Thậm chí họ còn không hiểu được ý nghĩa của từ dâng nộp. Trái tim của họ thắt lại. Có nhiều người thoát khỏi ràng buộc. Họ không có con… Họ nói “Baba ơi, Người là tất cả đối với chúng con”. Mặc dù họ nói điều này thông qua đôi môi của mình, nhưng điều đó không phải là sự thật. Họ nói dối với Người Cha. Dâng nộp bản thân nghĩa là loại bỏ sự gắn kết của con. Bây giờ, đây là lúc cuối. Vì thế, con phải theo shrimat. Con phải loại bỏ sự gắn kết của con khỏi tài sản của con… Có nhiều người thoát khỏi sự ràng buộc như thế. Con đã làm cho Shiv Baba thuộc về con. Con đã nhận nuôi Người. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru của con. Người làm cho con thuộc về Người để đạt được toàn bộ tài sản của Người. Những ai trở thành con của Baba chắc chắn sẽ trở thành một phần của dòng tộc thánh thần. Tuy nhiên, có nhiều cấp độ vị trí khác nhau. Sẽ có nhiều người hầu. Một số người sẽ ra lệnh cho người khác. Người hầu thì cũng có thứ hạng. Người hầu từ bên ngoài sẽ không đi vào trong cung điện của gia đình hoàng tộc. Những ai thuộc về Người Cha thì sẽ trở nên như thế. Có một số đứa con không có sự hiểu biết đáng lấy một xu. Baba không nói “Con hãy nhớ đến Mama” hoặc là “Con hãy nhớ đến cỗ xe của Ta” mà Người Cha nói “Con chỉ nhớ đến Ta mà thôi”. Hãy từ bỏ tất cả các mối quan hệ của con đối với con người có cơ thể, xem con là linh hồn. Người Cha giải thích rằng “Nếu con muốn yêu ai đó, thì chỉ yêu một Đấng duy nhất, rồi con thuyền của con sẽ vượt băng qua”. Con hãy theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Có câu chuyện về vị vua đã chinh phục sự gắn kết. Con cái được xem là ưu tiên, vì thế đứa con trai trở thành người thừa kế đối với tài sản. Người vợ thì chỉ được một nửa, trong khi đứa con trai mới là chủ nhân hoàn toàn. Vì thế trí tuệ đi theo hướng ấy. Nếu con làm cho Baba trở thành chủ nhân hoàn toàn của con, Người sẽ trao tất cả những điều này cho con. Đây không phải là chuyện trao và nhận. Đây là chuyện liên quan đến hiểu biết. Mặc dù con lắng nghe mọi điều, nhưng ngày hôm sau con sẽ quên đi hết. Nếu nó đọng lại trong trí tuệ của con, con cũng sẽ có thể giải thích cho người khác. Bằng cách nhớ đến Cha, con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Điều này thật dễ dàng. 

Con hãy tiếp tục sử dụng cái miệng của con, và nói cho người khác biết về mục tiêu và mục đích của con. Những ai với trí tuệ tinh tế và sâu sắc thì sẽ nhanh chóng hiểu ra. Những bức tranh này sẽ rất hữu ích vào lúc cuối. Toàn bộ kiến thức này được chứa đựng bên trong những bức tranh. Mối quan hệ giữa Lakshmi, Narayan và Radhe, Krishna là gì? Không ai biết điều này. Ban đầu, chắc chắn Lakshmi và Narayan là công chúa và hoàng tử. Được bảo rằng “Từ ăn mày trở thành hoàng tử”, chứ không nói “Từ ăn mày trở thành vua”. Sau khi trở thành hoàng tử, người ấy trở thành vua. 

Điều này thật dễ dàng. Tuy nhiên, Maya tóm lấy một số người. Nhiều người có thói quen phỉ báng người khác và tán gẫu. Chúng không có chuyện gì khác để làm. Chúng không bao giờ nhớ đến Người Cha, mà chúng chỉ tiếp tục làm cái việc phỉ báng lẫn nhau. Đây là bài học mà Maya dạy cho chúng. Bài học mà Người Cha dạy thì rất thẳng. 

Vào lúc cuối, những ẩn sĩ kia… sẽ thức tỉnh và nói rằng “Chỉ các BK mới có kiến thức này”. Các Kumar và Kumari dù gì thì cũng thanh khiết. Con là những đứa con của người cha nhân loại. Không nên có bất kỳ suy nghĩ tệ hại nào. Nhiều người thì vẫn có những suy nghĩ tệ hại. Sự trừng phạt cho điều đó thì rất nghiêm. Người Cha giải thích cho con thật nhiều. Nếu được thấy rằng con hành xử thật tệ ở đây, thì con sẽ không thể nào ở lại nơi này. Con cũng sẽ hứng chịu sự trừng phạt nào đó. Con không xứng đáng và con lừa phỉnh Người Cha. Con sẽ không thể nhớ đến Người Cha. Trạng thái của con hoàn toàn sụp đổ. Trạng thái sa ngã của con chính là sự trừng phạt của con. Con không tuân theo shrimat. Con hủy đi vị trí của mình. Khi con không theo những lời chỉ dẫn của Người Cha, tính quỷ xâm nhập vào con thậm chí còn nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Baba nghĩ rằng sự trừng phạt nghiêm dành cho con có thể bắt đầu vào lúc này. Sự trừng phạt thì cũng rất thầm lặng. Không nên có chịu đựng đau đớn nghiêm trọng. Nhiều người sa ngã và trải nghiệm sự trừng phạt. Người Cha giải thích mọi điều với dấu hiệu. Nhiều người gạch bỏ đi vận may của mình. Đây là lý do vì sao Người Cha cảnh báo cho con. Giờ không phải là lúc mắc phải sai lầm. Con hãy cải hóa bản thân. Không còn nhiều thời gian trước giờ sau cùng đâu. Achcha. 

Gửi đến những đứa con dấu yêu ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ người mẹ, người cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn. 

Trọng tâm thực hành: 

1. Con không được hành xử trái với shrimat. Con phải cải hóa bản thân. Hãy cẩn trọng với những con người dơ bẩn.

2. Nếu con thoát khỏi ràng buộc, hãy hoàn toàn dâng nộp bản thân. Loại bỏ mọi gắn kết của con. Đừng bao giờ lăng mạ bất kỳ ai hoặc tán gẫu về bất kỳ ai. Giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ dơ bẩn. 

Lời chúc phúc: 

Mong con là thiên thần bật lên trạng thái mạnh mẽ và chấm dứt bóng tối của sự lãng phí.

Khi con bật đèn lên, bóng tối được xua tan. Tương tự như vậy, trạng thái mạnh mẽ chính là chiếc công tắc. Hãy bật chiếc công tắc này lên, thế là bóng tối của sự lãng phí sẽ được xua tan. Rồi con sẽ được giải thoát khỏi việc phải chấm dứt mỗi một suy nghĩ lãng phí. Khi trạng thái của con là mạnh mẽ, con sẽ trở thành người trao tặng vĩ đại và là người trao tặng lời chúc lành, bởi vì là người trao tặng nghĩa là là người mạnh mẽ. Chỉ những ai mạnh mẽ thì có thể trao đi; và ở đâu có sức mạnh, thì mọi lãng phí sẽ chấm dứt. Vì thế, đây là nhiệm vụ hướng thượng của thiên thần.

Khẩu hiệu:

Linh hồn may mắn là người nhận được lời chúc phúc từ trái tim của tất cả các linh hồn dựa trên nền tảng sự thật.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×