
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, giờ là lúc kết thúc vùng đất chết này, và vùng đất bất tử đang được thiết lập. Vì vậy, các con không được nhớ đến những ai thuộc về vùng đất chết này.
Câu hỏi:
Người Cha nhắc nhở những đứa con nghèo của Người điều gì?
Trả lời:
Con ơi, khi con còn thanh khiết và không có thói hư tật xấu, con đã rất hạnh phúc. Không ai giàu như con. Con đã có được niềm hạnh phúc vô hạn. Mặt đất, bầu trời và vạn vật đều nằm trong tay con. Giờ đây, Người Cha đã đến để làm cho con trở nên giàu có một lần nữa.
Bài hát:
Xin hãy chỉ đường cho kẻ mù lòa, hỡi Thượng Đế!
Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh, ngọt ngào nhất, vừa nghe bài hát này. Ai đã nói điều này? Chính là Người Cha tâm linh của các linh hồn. Những đứa con tâm linh nói với Người Cha tâm linh rằng “Baba!”. Người được gọi là Ishwar (Thượng Đế) và cũng là Cha. Cha nào? Người Cha Tối Cao. Có hai người cha: một là người cha thể xác và Đấng kia là Người Cha tâm linh. Con cái của người cha thể xác cất tiếng gọi Người Cha tâm linh “Ôi Baba!”. Tên của Baba là gì? Là Shiva. Shiva vô thể là Đấng được tôn thờ. Người được gọi là Người Cha Tối Cao. Người cha thể xác không thể được gọi là Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao, Người Cha của tất cả các linh hồn, chỉ có một. Tất cả các linh hồn mang thân xác đều nhớ đến Người Cha ấy. Linh hồn đã quên mất ai là Cha của mình. Linh hồn cất tiếng gọi “Ôi Thượng Đế, Người Cha! Xin trao cho những kẻ mù lòa chúng con đôi mắt sáng để chúng con có thể nhận ra Cha của mình! Chúng con đã trở nên mù lòa và cứ mãi loay hoay, vấp ngã trên con đường thờ cúng. Giờ đây, xin hãy giải thoát chúng con khỏi sự loạng choạng này!”.
Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ và làm cho Bharat trở thành thiên đường. Hiện nay đang là thời kỳ Sắt và thời kỳ Vàng sắp sửa bắt đầu. Giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ Sắt và thời kỳ Vàng được gọi là thời kỳ Chuyển giao. Đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Người Cha vô hạn đến và làm cho những ai sa đọa trở nên hướng thượng một lần nữa. Người làm cho họ trở thành những con người cao quý. Lakshmi và Narayan chính là những người cao quý như vậy. Đã từng tồn tại vương quốc của Lakshmi và Narayan. Người Cha đến và nhắc nhở các con về điều đó. Hỡi người dân Bharat, 5000 năm trước các con là cư dân của thiên đường, còn nay lại là cư dân của địa ngục. 5000 năm trước, Bharat là thiên đường và được ca tụng hết lời. Khi ấy có những cung điện nguy nga khảm đầy vàng và kim cương. Giờ đây, chẳng còn lại gì cả. Thời đó không hề có tôn giáo nào khác; chỉ có triều đại Mặt trời. Những người thuộc triều đại Mặt trăng xuất hiện sau đó. Người Cha giải thích “Chỉ có các con thuộc về triều đại Mặt trời”. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn tiếp tục xây dựng đền thờ cho Lakshmi và Narayan. Tuy nhiên, chẳng ai biết vương quốc của Lakshmi và Narayan đã tồn tại khi nào hay họ đạt được vương quốc ấy như thế nào. Người ta vẫn tiếp tục thờ phụng các vị thần này nhưng lại chẳng biết gì về họ; đó chính là niềm tin mù quáng. Người ta thờ phụng Shiva, Lakshmi và Narayan nhưng không ai biết về tiểu sử của những nhân vật mà họ tôn thờ.
Chính người dân Bharat cũng thừa nhận rằng họ ô trọc “Ôi Đấng Thanh Lọc, Baba, xin hãy đến! Xin hãy đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ cùng vương quốc của Ravan”. Người Cha đến và giải thoát cho tất cả mọi người. Các con biết rằng vào thời kỳ Vàng, chỉ có duy nhất một vương quốc. Đảng Quốc đại và Bapu Gandhiji cũng từng mong muốn tái thiết vương quốc của Rama. “Chúng tôi muốn trở thành cư dân của thiên đường”. Các con có thể thấy rõ tình cảnh của cư dân địa ngục vào thời điểm hiện tại. Nơi đây được gọi là địa ngục, là thế giới của quỷ. Chính vùng đất Bharat này từng là thế giới của các vị thần, nhưng nay đã trở thành thế giới của quỷ. Baba giải thích rằng các con đã trải qua 84 kiếp chứ không phải 8,4 triệu kiếp như người ta vẫn tưởng. Họ đã viết những điều sai lệch vào các kinh sách. 5000 năm trước, nơi đây từng là nơi chốn cứu rỗi. Khi ấy không hề có sự thờ cúng hay bất kỳ tên gọi và dấu vết nào của đau khổ. Đó được gọi là vùng đất hạnh phúc. Người Cha giải thích “Về nguyên thủy, các con là cư dân của vùng đất bình an. Các con đến đây để đóng phần vai của mình. Các con trải qua 84 kiếp tái sinh, chứ không phải 8,4 triệu kiếp. Giờ đây, Người Cha vô hạn đã đến để trao cho các con của thừa kế vô hạn”.
Người Cha đang trò chuyện với các con, những linh hồn. Trong các buổi tụ họp tâm linh khác, chỉ là con người kể lại những câu chuyện về con đường thờ cúng cho những người khác nghe mà thôi. Khi thế giới còn là thiên đường, trong suốt nửa Chu kỳ, không hề có một con người ô trọc nào. Giờ đây, lại chẳng có lấy một con người thanh khiết nào. Đây chính là thế giới ô trọc. Người Cha giải thích “Trong kinh Gita có ghi chép rằng Thượng Đế Shri Krishna thuyết giảng”. Tuy nhiên, Shri Krishna không phải là Thượng Đế, và cũng không phải là người đã truyền giảng kinh Gita. Họ không hề am hiểu kinh điển của chính mình; họ đã quên mất đạo của mình. Có bốn lối sống chính. Đầu tiên là triều đại Mặt trời – lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu – và tiếp đó là triều đại Mặt trăng. Cả hai triều đại này hợp lại tạo nên lối sống thánh thần. Ở đó, hoàn toàn không có sự hiện diện của đau khổ. Các con đã sống ở vùng đất hạnh phúc trong suốt 21 kiếp. Sau đó, khi vương quốc của Ravan xuất hiện, con đường thờ cúng cũng bắt đầu.
Vậy Shiv Baba đến vào lúc nào? Đó là khi bóng tối bao trùm. Baba đến khi người dân Bharat đang chìm trong tăm tối cực độ. Họ cứ mãi tôn thờ những con búp bê mà chẳng hề biết đến tiểu sử của bất kỳ nhân vật nào trong số đó. Họ cứ loay hoay, mò mẫm trên con đường thờ cúng. Họ hành hương đến khắp các thánh địa, nhưng chẳng đạt được thành quả nào. Người Cha nói “Ta đến và trao cho các con kiến thức thật sự này thông qua Brahma. Mọi người kêu cầu “Hãy chỉ cho chúng con con đường dẫn đến vùng đất hạnh phúc và vùng đất bình an”. Người Cha nói “Ta đã làm cho các con trở nên vô cùng giàu có vào 5000 năm trước; Ta đã trao cho các con biết bao của cải. Các con đã đánh mất tất cả ở đâu vậy? Các con đã từng giàu có đến thế”. Ai có thể gọi nơi này là Bharat? Bharat từng là vùng đất hướng thượng nhất. Thực ra, đây là nơi hành hương vĩ đại nhất, bởi vì đây là nơi hóa thân của Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Người Cha đến và trao sự cứu rỗi cho những người thuộc mọi tôn giáo. Giờ đây, vương quốc của Ravan đang bao trùm khắp thế giới, chứ không chỉ riêng Lanka. Những thói hư tật xấu này không hề tồn tại khi đó là vương quốc triều đại Mặt trời. Bharat từng không có thói hư tật xấu, nhưng nay lại đầy rẫy những điều đó. Tất cả mọi người đều là cư dân của địa ngục. Những ai từng thuộc về cộng đồng thánh thần trong thời kỳ Vàng đã trải qua 84 kiếp và sau đó trở thành một phần của cộng đồng quỷ. Giờ đây, họ sẽ lại trở thành một phần của cộng đồng thánh thần.
Bharat từng rất giàu có nhưng nay đã trở nên nghèo khó. Đó là lý do tại sao đất nước này phải đi ăn xin. Người Cha nhắc nhở các con, những đứa con nghèo rằng “Các con đã từng hạnh phúc biết bao. Không ai khác có thể nhận được nhiều hạnh phúc như các con; mặt đất, bầu trời, mọi thứ đều nằm trong tay các con”. Việc gán cho Chu kỳ thời gian một khoảng thời gian tồn tại quá dài trong các kinh sách đã khiến mọi người chìm vào giấc ngủ của Kumbhakarna. Bharat từng là Đền thờ của Shiva, do Shiv Baba thiết lập. Nơi đó tràn ngập sự thanh khiết và các vị thần đã cai trị trong thế giới mới ấy. Con người thậm chí không biết mối quan hệ giữa Radhe và Krishna là gì. Radhe và Krishna đến từ hai vương quốc riêng biệt. Sau đó, khi kết hôn, họ trở thành Lakshmi và Narayan. Không một con người nào có được kiến thức này. Chỉ duy nhất Người Cha trao kiến thức tâm linh này. Người Cha nói “Giờ con hãy ý thức linh hồn! Nhớ đến Ta, Người Cha Tối Cao của các con!”. Các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc bằng cách nhớ đến Ta. Các con đến đây để chuyển hóa từ con người thành thánh thần, nghĩa là từ trạng thái ô trọc thành thanh khiết.
Hiện tại là vương quốc của Ravan. Vương quốc của Ravan bắt đầu cùng với sự thờ cúng. Tất cả những ai thờ cúng đều đang ở trong nanh vuốt của Ravan. Cả thế giới đang bị giam cầm trong nhà tù của Ravan — nghĩa là năm thói hư tật xấu — và sống trong túp lều đau khổ. Người Cha đến để giải thoát mọi người; Người trở thành Người Dẫn Đường và đưa tất cả trở về Nhà. Đó là lý do tại sao cuộc chiến Mahabharat diễn ra; nó cũng đã từng diễn ra cách đây 5000 năm. Giờ đây, Người Cha lại thiết lập nên thiên đường. Không phải cứ giàu có là đang ở thiên đường; hiện tại thế giới đang là địa ngục. Người Cha, chứ không phải dòng sông nào cả, được gọi là Đấng Thanh Lọc. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Chỉ có Baba mới đến và giải thích những điều này.
Các con biết rằng có một người cha thể xác, một Người Cha linh hồn đến từ thế giới vượt thoát, và người thứ ba là người cha tinh tế này. Người Cha tâm linh đến từ thế giới vượt thoát, Shiv Baba, thiết lập nên lối sống Brahmin thông qua Brahma. Người dạy Raja Yoga để làm cho các Brahmin trở thành thánh thần. Chính linh hồn nhận kiếp tái sinh. Linh hồn nói “Ta cởi bỏ thân xác này và nhận lấy thân xác khác”. Người Cha nói “Hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của các con, rồi các con sẽ trở nên thanh khiết. Đừng nhớ đến con người mang thân xác”.
Giờ là lúc kết thúc của vùng đất chết, và vùng đất bất tử đang được thiết lập. Tất cả vô số các tôn giáo sẽ kết thúc. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có duy nhất một lối sống thánh thần, sau đó là triều đại Mặt trăng của Rama và Sita trong thời kỳ Bạc. Người Cha nhắc nhở các con về toàn bộ Chu kỳ thời gian này. Chỉ duy nhất Người Cha thiết lập nên vùng đất bình an và hạnh phúc. Con người không thể trao sự cứu rỗi cho con người. Tất cả các guru kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Giờ đây, các con là con của Thượng Đế. Các con đang nhận lấy vận may vương quốc từ Baba. Vương quốc đang được thiết lập. Nhiều thần dân sẽ được hình thành. Chỉ một số ít trong số đông đó sẽ trở thành vua. Thời kỳ Vàng được ví như khu vườn hoa; còn hiện tại, thế giới là khu rừng gai. Vương quốc của Ravan đang dần thay đổi. Sự phá hủy chắc chắn sẽ diễn ra. Các con đang tiếp nhận kiến thức này. Lakshmi và Narayan không có kiến thức này; kiến thức này sẽ biến mất.
Không ai trên con đường thờ cúng biết về Người Cha một cách chính xác. Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Ngay cả Brahma, Vishnu và Shankar cũng là những tạo vật. Khi nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi, người ta sẽ đánh mất quyền thừa kế. Baba đến và trao cho mọi người của thừa kế. Chỉ những ai đến vào thời điểm khởi đầu của thời kỳ Vàng mới trải qua 84 kiếp. Người theo Kitô giáo trải qua khoảng 40 kiếp. Mọi người cứ loay hoay tìm kiếm Thượng Đế. Các con thì không còn phải loay hoay như vậy nữa. Hãy nhớ đến Người Cha duy nhất, rồi các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Đây là cuộc hành hương. Đây là trường Đại học của Thượng Đế, Người Cha. Các linh hồn đang học tập. Các hiền triết và thánh nhân thường nói rằng linh hồn miễn nhiễm với kết quả của hành động. Tuy nhiên, chính linh hồn nhận kiếp tái sinh dựa trên những hành động của mình. Chính linh hồn thực hiện những hành động tốt hoặc xấu. Vào thời điểm hiện tại, thời kỳ Sắt, hành động của các con mang tính tội lỗi, trong khi ở thời kỳ Vàng, hành động của các con lại trung tính. Ở đó, không có tội lỗi nào phạm phải. Đó là thế giới của những linh hồn thiện lành. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Nhận lấy của thừa kế vô hạn từ Người Cha duy nhất. Thực hiện những hành động hướng thượng. Giờ đây, khi đã tìm thấy Người Cha, con không được loạng choạng dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Luôn nhận thức về những điều Người Cha đã nhắc nhở và duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Đừng tơ tưởng đến bất kỳ con người nào.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hiện thân của sức mạnh và hiến dâng mọi điểm yếu của con vì tình yêu thương.
Dấu hiệu của tình yêu thương là sự hiến dâng. Khi hiến dâng điều gì đó vì tình yêu thương, ngay cả những việc khó khăn hay bất khả thi cũng trở nên khả thi và dễ dàng. Vì vậy, với lời chúc phúc trở thành hiện thân của sức mạnh, hãy hiến dâng mọi điểm yếu của con — không phải vì bị ép buộc, mà bằng cả trái tim mình — bởi vì chỉ sự chân thật mới được chấp nhận bởi Người Cha, Đấng Chân Lý. Do đó, đừng chỉ hát những bài hát về tình yêu của Người Cha, mà hãy trở thành hiện thân của trạng thái avyakt giống như Người Cha, và khi ấy mọi người sẽ hát ca ngợi về con.
Khẩu hiệu:
Khi có sự tưởng nhớ đến Đấng vỗ về cho những trái tim trong suy nghĩ và giấc mơ của con, con sẽ được gọi là tapaswi thật sự.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
BapDada luôn trao lời shrimat “Hãy luôn có những mong ước tốt lành và tình cảm trong sáng trong tâm trí của con dành cho mọi linh hồn. Hãy có thái độ nâng đỡ kể cả cho những người phỉ báng con. Suy nghĩ của con dành cho mọi người phải luôn hướng thượng và vô vị lợi. Luôn có cảm nhận con là người trao tặng”. Khi con luôn chuyển hóa bản thân, con có thể dùng những hành động hướng thượng của mình để truyền cảm hứng cho người khác cũng thực hiện những hành động hướng thượng. Chỉ khi đó, con mới được gọi là người nâng đỡ người khác.
Những lời dạy vô giá của Mateshwari
1) Mục đích và mục tiêu của con người là gì? Phương pháp đúng đắn để đạt được điều đó.
Mỗi con người chắc chắn đều phải suy ngẫm về những điều thích hợp để làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp. Con người sinh ra là để làm gì? Chúng ta nên làm gì trong hoàn cảnh đó? Ta hãy tự hỏi lòng mình “Tôi có nhìn thấy sự chuyển hóa đó trong cuộc đời của mình không?”. Trước hết, chúng ta cần có kiến thức này trong cuộc sống. Vậy mục đích và mục tiêu của cuộc sống này là gì? Chắc chắn con sẽ thừa nhận rằng con mong muốn có được niềm hạnh phúc và sự bình an trọn vẹn vào mọi lúc. Hiện tại tôi có đang đạt được điều đó không? Trong kỷ nguyên tăm tối, thời kỳ Sắt này, chẳng có gì ngoài đau khổ và bất an. Vì vậy, chúng ta phải suy ngẫm về cách để có được bình an và hạnh phúc. Hai từ “bình an” và “hạnh phúc” này chắc chắn đã từng hiện hữu trên thế giới, bởi đó là lý do tại sao con người lại khao khát chúng. Nếu ai đó nói rằng họ chưa từng thấy một thế giới như vậy, thì làm sao họ có thể tin vào sự tồn tại của nó? Có hai khái niệm “ngày” và “đêm”. Vậy nên chắc chắn phải có ngày và đêm. Không ai có thể nói rằng mình chỉ nhìn thấy màn đêm và do đó không thể tin vào sự tồn tại của ban ngày. Tuy nhiên, vì có hai tên gọi này, nên chắc chắn nó phải có vai trò nhất định nào đó. Thực tế, đã từng có một giai đoạn cao quý hơn thời kỳ Sắt, được gọi là thời kỳ Vàng. Nếu thời gian cứ tiếp diễn như hiện tại, thì tại sao lại có tên gọi “thời kỳ Vàng”? Cũng giống như con người trải qua các giai đoạn: trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh niên, người trưởng thành và liên tục thay đổi; thế giới cũng không ngừng biến đổi theo cách tương tự. Có sự khác biệt rất lớn giữa cuộc sống ngày nay và cuộc sống thời kỳ đó. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực kiến tạo nên một cuộc sống hướng thượng như vậy.
2) Sự mở rộng của thế giới vô thể, vùng tinh tế và thế giới hữu hình.
Có ba thế giới. Một là thế giới vô thể, hai là vùng tinh tế và ba là thế giới hữu hình. Giờ đây, con đã biết rằng linh hồn cư ngụ trong thế giới vô thể, còn cộng đồng con người bằng xương bằng thịt thì cư ngụ trong thế giới hữu hình. Và còn lại là vùng tinh tế. Một câu hỏi nảy sinh “Liệu vùng tinh tế này tồn tại vĩnh viễn hay vai trò của nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn?”. Mọi người trên thế giới thường nghĩ rằng vùng tinh tế nằm ở trên cao, nơi các thiên thần cư ngụ và được gọi là thiên đường; họ tin rằng họ sẽ đến đó và tận hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên, giờ đây đã rõ ràng rằng thiên đường và địa ngục đều tồn tại ngay trong thế giới này. Thế giới tinh tế của các thiên thần, nơi ta có linh ảnh về những linh hồn thanh khiết, đã bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ Đồng. Khi con đường thờ cúng bắt đầu, ta thấy rõ rằng thế giới vô thể và thế giới hữu hình luôn luôn tồn tại. Tuy nhiên, ta không thể nói rằng vùng tinh tế luôn luôn hiện hữu. Chỉ vào thời điểm hiện tại, chúng ta mới đặc biệt có được linh ảnh về Brahma, Vishnu và Shankar, bởi vì chính lúc này, Thượng Đế đang tạo ra ba hình tướng ấy để thực hiện ba hành động của Người. Achcha.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
