
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, các con xuất thân từ dòng tộc rất hướng thượng. Các con phải thay đổi từ Brahmin thành thánh thần; do đó, các con phải phá bỏ mọi thói quen dơ bẩn, đầy thói hư tật xấu.
Câu hỏi:
Điều gì không liên quan đến việc học này?
Trả lời:
Cách ăn mặc không liên quan đến việc học này. Ở đây không đặt ra vấn đề thay đổi trang phục của các con. Người Cha dạy cho các con, những linh hồn. Linh hồn biết rằng mình đang mang cơ thể cũ, ô trọc, và việc khoác lên cơ thể ấy loại trang phục bình thường nào thì cũng không thành vấn đề. Cả cơ thể và linh hồn đều đang ô trọc. Người Cha chuyển hóa những linh hồn ô trọc và làm cho họ trở nên xinh đẹp.
Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh, đang ngồi trước mặt Người Cha tâm linh tại ngôi trường tâm linh này. Đây không phải là ngôi trường đời thường. Người Cha tâm linh ngồi trong ngôi trường tâm linh này và đang dạy Raja Yoga cho các con, những đứa con tâm linh. Các con biết rằng các con đang ngồi cùng với Người Cha tâm linh để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, nghĩa là để đạt được vị trí thánh thần một lần nữa. Đây là điều mới mẻ. Các con cũng biết rằng đã từng tồn tại vương quốc của Lakshmi và Narayan, và họ có hai lần vương miện. Họ có cả vương miện ánh sáng và vương miện đính đầy châu báu. Ban đầu, họ có vương miện ánh sáng. Những bậc tiền nhân đã từng tồn tại và đã ra đi thường được khắc họa với hào quang ánh sáng trắng bao quanh; đó là biểu tượng của sự thanh khiết. Những người ô trọc không bao giờ được khắc họa cùng với ánh sáng. Khi chụp ảnh, người ta không thể thể hiện ánh sáng trong bức ảnh đó. Ánh sáng được dùng làm biểu tượng cho sự thanh khiết. Ánh sáng và bóng tối: ngày của Brahma là ánh sáng, còn đêm của Brahma là bóng tối. Bóng tối nghĩa là không có ánh sáng bao quanh Brahma. Các con biết rằng chỉ duy nhất Người Cha đến để chuyển hóa những người xấu xí, ô trọc và làm cho họ trở nên thanh khiết. Hiện nay không còn tồn tại vương quốc thanh khiết nào cả. Trong thời kỳ Vàng, vua và nữ hoàng như thế nào thì thần dân cũng như thế ấy; tất cả đều thanh khiết; đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Các con cần giải thích thật tốt dựa trên bức tranh này. Đây chính là mục tiêu và đích đến của các con. Vẫn còn nhiều bức tranh hay khác để các con giải thích, đó là lý do tại sao nhiều bức tranh được lưu giữ ở đây.
Ngay lập tức, mọi người không hiểu rằng thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ này, họ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc, rồi bước vào trạng thái giải thoát và sau đó là giải thoát trong cuộc sống. Không ai trên thế giới này biết được giải thoát trong cuộc sống là gì. Thậm chí chẳng ai biết vương quốc của Lakshmi và Narayan đã tồn tại vào thời điểm nào. Các con biết rằng giờ đây các con đang nhận được quyền cai trị thanh khiết từ Người Cha. Các con có thể giải thích rất rõ ràng khi sử dụng các bức tranh minh họa. Chỉ ở Bharat, người ta mới thờ phụng những vị thần có hai lần vương miện. Hình ảnh đó có xuất hiện trong bức tranh cái Thang. Họ có vương miện vật chất, nhưng không có vương miện ánh sáng. Chỉ những ai thanh khiết mới được tôn thờ. Ánh sáng là biểu tượng của sự thanh khiết. Không phải cứ ai ngồi lên ngai vàng là ánh sáng sẽ xuất hiện. Không, đó là biểu tượng của sự thanh khiết. Giờ đây, các con là những người đang nỗ lực, đó là lý do tại sao các con không được thể hiện với vầng hào quang ánh sáng đó. Cả linh hồn và cơ thể của các vị thần đều thanh khiết. Ở đây, không ai có cơ thể thanh khiết, vì vậy họ không thể được thể hiện với vầng hào quang ánh sáng đó. Một số người trong các con giữ được sự thanh khiết trọn vẹn, trong khi số khác chỉ thanh khiết một phần. Những đứa con ấy phải đối mặt với nhiều cơn bão của Maya, nên được gọi là thanh khiết một phần. Một số người lại trở nên hoàn toàn ô trọc. Chúng có thể hiểu rằng chúng đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Chính linh hồn trở nên ô trọc và không thể được thể hiện với ánh sáng.
Các con không được quên rằng các con là con của Người Cha Tối Cao, vì vậy các con cần phải thật đường bệ. Ví dụ, khi một người làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh trở thành nghị sĩ, hoặc học tập và đạt được một vị trí nhất định, họ sẽ trở nên rất chỉn chu, sang trọng. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Mặc dù cùng thuộc một đẳng cấp xã hội, nhưng khi nhận được vị trí đó, họ trở nên đầy tự hào và ăn mặc sao cho tương xứng với địa vị mới. Tương tự như vậy, giờ đây các con cũng đang học để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người đời học tập để trở thành bác sĩ hay luật sư, nhưng họ vẫn ô trọc vì việc học của họ không nhằm mục đích trở nên thanh khiết. Các con biết rằng trong tương lai các con sẽ trở thành những vị thần thanh khiết, do đó những thói quen của đẳng cấp tiện dân sẽ dần bị loại bỏ. Trong thâm tâm, con cần có niềm hân hoan say sưa khi biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đang trao cho con vương miện kép. Chúng ta đang thay đổi từ tiện dân thành Brahmin và sau đó chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Vì vậy, những thói quen dơ bẩn, đầy thói hư tật xấu cần phải được loại bỏ. Mọi điều xấu xa đều phải được từ bỏ. Khi một người từ chỗ làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh trở thành Nghị sĩ Quốc hội, thì mức sống, nơi ở và mọi thứ của họ đều là hạng nhất. Tuy nhiên, địa vị của họ chỉ tồn tại trong kiếp sống này mà thôi. Còn con, con biết rõ con sẽ trở thành ai trong tương lai. Hãy tự nhủ với bản thân rằng “Trước đây, mình là ai và giờ mình đã trở thành người như thế nào?”. Con cũng từng thuộc về dòng tộc tiện dân, nhưng giờ đây con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Khi đạt được địa vị cao quý, người ta thường hân hoan say sưa về điều đó. Vậy trước đây con là ai? (Những người ô trọc.) Con từng dơ bẩn.
Giờ đây, Thượng Đế đang dạy cho con và làm cho con trở thành chủ nhân của những điều vô hạn. Con hiểu rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao chắc chắn đến đây để dạy các con Raja Yoga. Người sẽ không dạy điều đó ở thế giới vô thể hay vùng tinh tế. Tất cả các con, những linh hồn, đều là cư dân của vùng đất xa xôi ấy. Các con đến đây để diễn phần vai của mình. Các vai diễn trong 84 kiếp cần phải được thực hiện. Người ta thường nói về 8,4 triệu giống loài; họ đang chìm trong tăm tối cực độ. Giờ đây các con hiểu rằng 5000 năm trước các con từng là thánh thần, và nay các con đã trở nên ô trọc. Mọi người thường hát “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Xin hãy thanh lọc cho chúng con!”. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng chính Người Cha đã đến để thanh lọc cho các con và Người đang dạy các con Raja Yoga. Không ai có thể đạt được vị trí cao nếu không chịu học. Các con biết rằng Baba đang dạy và làm cho các con trở thành Narayan từ con người bình thường. Mục tiêu và đích đến đang hiện rõ trước mắt các con. Trở thành thần dân không phải là mục tiêu hay đích đến của các con. Có bức tranh Lakshmi và Narayan. Còn nơi nào khác dạy các con với bức tranh như vậy chứ? Các con nắm giữ tất cả kiến thức này trong trí tuệ của mình. Chúng ta đã trở nên ô trọc sau khi trải qua 84 kiếp. Bức tranh cái Thang thật tuyệt vời. Đây là thế giới ô trọc, bao gồm cả các hiền triết và thánh nhân. Chính họ cũng không ngừng hát “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”.
Thế giới ô trọc không thể được gọi là thế giới thanh khiết; thế giới mới chính là thế giới thanh khiết. Không một ai thanh khiết có thể ở lại trong thế giới cũ kỹ, ô trọc này. Các con phải có thật nhiều niềm hân hoan say sưa rằng các con là học trò của Thượng Đế và đích thân Người đang dạy các con. Người Cha đến và chỉ dạy cho những người nghèo khó. Trang phục của người nghèo thường rất bẩn thỉu. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang học. Linh hồn hiểu rằng mình đang mang thân xác cũ kỹ, và việc khoác lên thân xác bộ quần áo bình thường thì chẳng thành vấn đề. Không có vấn đề gì về việc thay đổi trang phục hay phô trương hình thức cả. Điều này chẳng liên quan gì đến cách các con ăn mặc. Người Cha chỉ dạy cho các linh hồn mà thôi. Thân xác vốn dĩ ô trọc; dù các con có khoác lên thân thể những bộ quần áo tuyệt đẹp đến mấy, thì cả thân xác lẫn linh hồn vẫn cứ ô trọc. Người ta thường vẽ hình Shri Krishna với màu xanh sẫm, bởi vì cả linh hồn và cơ thể cậu ấy đều ô trọc khi cậu ấy còn là một đứa trẻ chăn bò nơi thôn dã. Tất cả các con cũng từng là những đứa trẻ chăn bò như vậy. Mọi người trên thế giới này đều là những đứa trẻ mồ côi; họ hoàn toàn không biết đến Người Cha. Ai cũng có một người cha hữu hạn, nhưng chỉ các con, những Brahmin, đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Giờ đây, Người Cha vô hạn đang dạy các con Raja Yoga.
Có kiến thức này và cũng có sự thờ cúng. Khi sự thờ cúng kết thúc, Người Cha sẽ đến và trao cho các con kiến thức này. Giờ là lúc kết thúc. Những điều này hoàn toàn không tồn tại trong thời kỳ Vàng. Thế giới cũ nay đã đến giai đoạn bị phá hủy. Thế giới thanh khiết được gọi là thiên đường. Điều này được giải thích rất rõ ràng qua các bức tranh. Sau đó, Radhe và Krishna trở thành Lakshmi và Narayan. Cũng chẳng ai biết đến sự thật này. Các con biết rằng mỗi người họ từng thuộc về vương quốc riêng biệt. Các con đã từng chứng kiến lễ cưới trong thời kỳ Vàng. Hỡi các con, khi còn ở Pakistan, các con từng có đủ loại nhạc cụ để giải trí. Các con đã có những linh ảnh về mọi sự. Các con biết rằng hiện tại các con đang học Raja Yoga. Các con không được phép quên điều này. Dù đang nấu ăn hay rửa bát, chính linh hồn đang học.
Mọi người đều đến và ngồi ở đây; tuy nhiên, những người có vị trí cao thường không đến vì họ tin rằng chỉ người nghèo mới đến nơi này và họ cảm thấy ngại ngùng. Người Cha chính là Chúa Tể của người nghèo. Ngay cả những người làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh cũng đến một số trung tâm. Người theo đạo Hồi cũng đến. Người Cha nói “Hãy từ bỏ mọi lối sống thuộc về cơ thể”. Những ý nghĩ như “Tôi là người Gujarat”, “Tôi là người này, người kia” đều là ý thức cơ thể. Ở đây, Người Cha Tối Cao đang dạy cho các con, những linh hồn. Người Cha nói “Ta đã đi vào một cơ thể bình thường”. Chỉ những người bình thường mới tìm đến người bình thường. Các con hiểu rằng người này từng là một thương gia buôn đá quý. Đích thân Người Cha nhắc nhở các con về điều Người đã nói vào Chu kỳ trước “Ta đi vào một cơ thể già nua, bình thường. Ta đi vào người này vào giai đoạn cuối cùng trong nhiều kiếp sống của ông ấy. Ta bảo ông ấy rằng ‘Con không hề biết về các kiếp sống của chính mình’”.
Người không chỉ truyền dạy kiến thức này cho riêng Arjuna khi đang ngồi trên cỗ xe ngựa. Nơi đó không thể được gọi là trường học, cũng chẳng phải là chiến trường; đây là việc học. Các con cần phải chú tâm hoàn toàn vào việc học. Chúng ta phải học tập trọn vẹn để nhận được hai lần vương miện. Hiện tại, chúng ta chưa có vương miện nào cả. Trong tương lai, chúng ta sẽ nhận được hai vương miện. Ánh sáng biến mất vào thời kỳ Đồng và chỉ còn lại một vương miện duy nhất. Những ai chỉ có một vương miện sẽ thờ phụng những bậc từng có hai vương miện. Biểu tượng này nhất định phải hiện diện. Baba liên tục đưa ra chỉ dẫn để vẽ các bức tranh, vì vậy những ai thực hiện việc này cần phải chú ý kỹ đến murli. Việc dùng tranh ảnh để giải thích cho bất kỳ ai đều rất dễ dàng; cũng giống như ở các trường đại học, người ta chỉ vào bản đồ để người học hiểu rằng châu Âu nằm ở phía này, Ireland ở phía kia và London ở phía này. Làm sao ai đó có thể biết châu Âu nằm ở đâu nếu chưa từng xem bản đồ? Khi nhìn vào bản đồ, thông tin sẽ nhanh chóng đi vào trí tuệ.
Giờ đây, các con đã biết rằng cao nhất là các vị thần xứng đáng được tôn thờ với hai lần vương miện. Sau đó, khi đi xuống, họ trở thành những tín đồ thờ cúng; họ tiếp tục đi xuống nấc thang. Bức tranh cái Thang này rất dễ hiểu và bất kỳ ai cũng có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, có những người mà trí tuệ không thể tiếp thu được điều gì; vận may của họ chỉ đến thế. Học trò có thể thi đậu hoặc thi trượt ở trường; nếu không có trong vận may, họ sẽ không nỗ lực hoặc bị ốm đau và do đó không thể học hành. Một số người học hành đầy đủ, nhưng đó chỉ là kiến thức đời thường, trong khi đây là kiến thức tâm linh. Trí tuệ vàng được cần đến cho việc học này. Bằng cách nhớ đến Cha, Vàng Ròng luôn thanh khiết, linh hồn sẽ dần trở nên giống như vàng. Người ta thường nói “Người này có trí tuệ như sỏi đá”. Ở thiên đường, người ta không nói như vậy. Họ đã quên mất rằng Bharat từng là thiên đường. Các con có thể giải thích điều này tại các buổi triển lãm và hướng dẫn họ nhắc lại. Các con không thể thực hiện điều này chỉ bằng máy chiếu. Trước hết, các bức tranh Trimurti, Lakshmi và Narayan, cùng bức tranh cái Thang là vô cùng cần thiết. Kiến thức về toàn bộ 84 kiếp đều được gói gọn trong bức tranh Lakshmi và Narayan. Các con cần liên tục suy ngẫm về điều này trong suốt cả ngày. Mỗi trung tâm nhất thiết phải có những bức tranh chính này. Mọi người sẽ có thể hiểu rất rõ thông qua các hình ảnh đó.
Vương quốc này đang được thiết lập thông qua Brahma. Chúng ta là những Brahma Kumar và Brahma Kumari, con của Prajapita Brahma. Trước đây, chúng ta thuộc về dòng tộc tiện dân, còn nay chúng ta thuộc về dòng tộc Brahmin. Sau đó, chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Shiv Baba thay đổi chúng ta từ tiện dân thành Brahmin. Mục tiêu và lý tưởng của chúng ta luôn hiện hữu ngay trước mắt. Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân của thiên đường; vậy họ đã đi xuống cái thang như thế nào? Hãy nhìn xem họ đã thay đổi như thế nào từ vị thế ban đầu, họ trở nên hoàn toàn tối dạ. Lakshmi và Narayan từng cai trị vương quốc ở Bharat. Người dân Bharat cần biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó và họ đã đi đâu. Liệu có ai chinh phục họ không? Hay họ đã đánh bại ai trong trận chiến? Họ không chinh phục ai và cũng chẳng bị ai đánh bại cả. Tất cả những điều này đều liên quan đến Maya. Ngay khi vương quốc của Ravan bắt đầu, họ đã sa vào năm thói hư tật xấu và đánh mất vương quốc của mình. Sau đó, bằng cách chế ngự năm thói hư tật xấu ấy, họ lại trở về trạng thái huy hoàng xưa kia. Giờ đây đang là thời kỳ huy hoàng của vương quốc Ravan. Chúng ta đang thiết lập vương quốc của mình một cách thầm lặng.
Các con trông thật bình thường, giản dị, nhưng Đấng đang dạy các con lại là Đấng Tối Cao. Người Cha vô thể đi vào cơ thể ô trọc và làm cho các con trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Người đi vào thế giới ô trọc này từ vùng đất xa xôi và đi vào cơ thể ô trọc. Tuy nhiên, Người không làm cho bản thân trở thành Lakshmi hay Narayan. Người đang làm cho các con trở nên giống như thế, nhưng các con lại không nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Cả ngày lẫn đêm, các con phải học tập và dạy cho người khác. Mỗi ngày, Baba giải thích cho các con những phương pháp rất đơn giản. Lời giải thích nên bắt đầu với Lakshmi và Narayan. Họ trải qua 84 kiếp như thế nào? Giờ đây họ đang học trong kiếp cuối cùng, và sau đó triều đại của họ sẽ được hình thành. Có rất nhiều điều cần được giải thích. Baba đưa ra lời chỉ dẫn cho các bức tranh. Khi làm tranh, các con nên chạy đến gặp Baba. Baba sẽ chỉnh sửa và đưa thêm chỉ dẫn cho các con. Baba nói “Ta là Hoàng Đế của các hoàng đế”. Kho báu của các con sẽ trở nên đầy ắp. Các con không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Có rất nhiều đứa con đang ngồi ở đây. Baba biết Người có thể làm đầy kho báu cho những ai. Baba đã có ý định nâng đỡ Jaipur một cách mạnh mẽ. Ở đó có một bảo tàng về các hatha yogi. Bảo tàng Raja Yoga của các con cần được tạo ra thật hấp dẫn để mọi người có thể đến tham quan. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trí tuệ của con có thể tiếp nhận kiến thức thanh khiết này, hãy làm cho cái bình trí tuệ của con trở thành vàng. Chỉ thông qua sự tưởng nhớ đến Cha, cái bình của con mới trở thành vàng.
2. Giờ đây, các con đã trở thành Brahmin. Vì vậy, hãy chấm dứt mọi thói quen của tiện dân. Sống thật đường bệ. Luôn duy trì niềm hân hoan say sưa rằng các con đang trở thành chủ nhân của thế giới.
Lời chúc phúc:
Mong con may mắn gấp muôn triệu lần và nhận được sự đền đáp gấp trăm lần cho mỗi hành động trong thời kỳ Chuyển giao.
Chỉ thời kỳ Chuyển giao mới là thời điểm con nhận được thành quả gấp trăm lần cho mỗi hành động. Ngay khi con khởi lên ý niệm “Con thuộc về Cha, con là chủ nhân toàn năng”, con sẽ trải nghiệm niềm hân hoan say sưa về việc là người chinh phục Maya và đạt được thắng lợi. Việc nuôi dưỡng ý niệm hướng thượng này chính là hạt giống, và thành quả vĩ đại nhất của nó là đích thân Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đi vào hình hài con người để gặp gỡ con. Mọi thành quả khác đều bao hàm trong thành quả này.
Khẩu hiệu:
Gương mặt và phẩm hạnh của Brahmin đích thực sẽ trao trải nghiệm về cốt cách và sự đường bệ xuất phát từ sự thanh khiết.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Hiện nay, nhiều linh hồn có mong muốn nâng đỡ bản thân nhưng lại thiếu can đảm hay sức mạnh cần thiết. Các con, những người nâng đỡ người khác, chính là công cụ để vực dậy những linh hồn yếu đuối như thế. Chỉ khi có trái tim chân thành, con mới có thể nâng đỡ người khác. Để có quyền làm chủ vương quốc thế giới, bên cạnh việc nâng đỡ bản thân, con cũng cần phải nâng đỡ người khác.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
