Sakar Murli ngày 14-08-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 14-08-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, mối quan hệ vĩnh cửu của con là mối quan hệ anh em trai. Hình dáng hữu hình của con là anh chị em, đây là lý do vì sao con không bao giờ được có ánh nhìn tội phạm.

Câu hỏi:

Ai trở thành tám viên ngọc chiến thắng? Giá trị của tám viên ngọc ấy là như thế nào?

Trả lời: 

Những ai mà tâm trí không có bất kỳ suy nghĩ tội phạm nào, những ai mà đôi mắt hoàn toàn văn minh chính là những người trở thành tám viên ngọc đặc biệt; họ đạt được trạng thái thoát nghiệp. Giá trị của tám viên ngọc cao đến mức khi bất kỳ ai trải nghiệm điềm gở, người ấy được bảo là hãy đeo chiếc nhẫn với tám viên ngọc. Họ tin rằng điềm gở của họ sẽ được loại bỏ bằng cách đeo chiếc nhẫn ấy. Những ai trở thành tám viên ngọc thì liên tục nhận thức mình là anh em trai với nhau bởi vì họ có trí tuệ với tầm nhìn xa.

Om shanti

Các con, những đứa con tâm linh biết được tên của con là gì. Con được gọi là Bramin. Có rất nhiều những Brahma kumar và Brahma kumaris. Điều này chứng minh rằng con là những đứa con được nhận nuôi. Bởi vì tất cả các con đều là con của một Người Cha, cho nên chắc chắn con được nhận nuôi. Chỉ có các con, những Brahma kumar và Brahma kumaris là những đứa con được nhận nuôi. Có nhiều những đứa con. Một loại đó là những đứa con của Prajapita Brahma, còn loại khác là những đứa con của Người Cha tối cao, linh hồn tối cao Shiva. Vì vậy chắc chắn có mối liên hệ giữa họ với nhau. Đấng ấy có những đứa con linh hồn. Còn người này thì có những đứa con hữu hình. Nếu đó đều là con của Đấng duy nhất ấy thì chúng giống như là anh em trai với nhau. Những đứa con của Prajapita Brahma thì trở thành anh chị em hữu hình. Anh chị em thì không bao giờ có mối quan hệ tội phạm. Người ta nói về con rằng con làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau. Thông qua đó có mối quan hệ thanh khiết và không có ánh nhìn tội phạm nào cả. Bằng cách có ánh nhìn như thế này chỉ trong một kiếp này thôi thì sẽ không có ánh nhìn tội phạm nào trong tương lai. Không phải là con xem con là anh chị em với nhau ở đó. Ở đó con giống như là hoàng đế và nữ hoàng. Giờ đây con biết rằng con đang ở thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Và tất cả các con đều là anh chị em với nhau. Có tên gọi Prajapita Brahma. Cả thế giới không biết khi nào thì Prajapita Brahma tồn tại. Con đang ngồi ở đây và con biết rằng con chính là những BK thuộc về thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Đây sẽ không được gọi là tôn giáo, mà đây là dòng tộc đang được thiết lập. Con thuộc về dòng tộc Brahmin. Con có thể nói rằng con chính là những Brahma kumar và Brahma kumaris. Chắc chắn con là con của Prajapita Brahma. Đây là điều mới mẻ. Con có thể nói rằng con là những BK. Thật ra tất cả chúng ta đều là anh em trai với nhau, đều là con của một Người Cha. Vì thế con sẽ không nói rằng con được nhận nuôi bởi Người. Chúng ta những linh hồn mãi mãi là con của Người. Người Cha tối cao là linh hồn tối cao. Cái từ tối cao thì không thể nào được đặt cho bất kỳ ai khác. Chỉ một Đấng duy nhất hoàn toàn thành khiết thì có thể được gọi là Đấng tối cao. Con sẽ không nói rằng mọi người đều có sự thanh khiết. Con học được sự thanh khiết vào thời kỳ chuyển giao này. Con là cư dân của thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất, giống như con nói về cư dân của thời kỳ sắt và cư dân của thời kỳ vàng. Nhiều người biết về thời kỳ vàng và thời kỳ sắt. Nếu như ai đó có trí tuệ với tầm nhìn xa, người ấy có thể hiểu rằng có thời kỳ chuyển giao giữa thời kỳ sắt và thời kỳ vàng. Trong kinh sách, người ta đề cập đến việc Thượng đế đến vào mỗi thời kỳ. Người Cha nói Ta không đến vào mỗi thời kỳ. Trí tuệ của con nên biết rằng con chính là những Brahma kumar và Brahma kumaris thuộc về thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Chúng ta không ở trong thời kỳ vàng cũng không ở trong thời kỳ sắt. Sau thời kỳ chuyển giao, thời kỳ vàng chắc chắn phải đến. Giờ đây con đang nỗ lực để đi đến thời kỳ vàng. Không ai có thể đi đến đó mà không có sự thanh khiết. Vào lúc này, con đang nỗ lực để trở nên thanh khiết. Không phải mọi người đều thanh khiết. Có nhiều người ô trọc. Trong khi đang tiến lên thì họ sa ngã. Sau đó họ đi và lén lút uống lấy mật ngọt. Thật ra, những ai từ bỏ mật ngọt và uống lấy chất độc thì không được phép đến đây trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cũng được nhớ đến rằng khi mật ngọt được phân phát thì những tên quỷ xấu xa, tội lỗi từng đi và ngồi ở đó một cách lén lút. Được bảo rằng, khi những người ô trọc như thế đến và ngồi trong nhóm của Indra thì họ bị nguyền rủa. Cũng có câu chuyện về thiên thần – người mang người tội lỗi, thói tật đi vào trong nhóm và tình trạng của người ấy đã trở nên thế nào? Những ai xấu xa, thói tật thì chắc chắn sẽ sa ngã. Đây là chuyện liên quan đến hiểu biết. Những ai xấu xa, tội lỗi thì không thể nào đi lên. Được bảo rằng, cái người xấu xa tội lỗi ấy sau đó, sẽ bị biến thành đá. Không phải là con người trở thành đá hay trở thành cái cây, họ trở thành người với trí tuệ đá. Họ đến đây để trở thành người với trí tuệ thánh thiện, nhưng khi họ lén lút uống lấy chất độc điều đó có nghĩa là họ sẽ trở thành người với trí tuệ đá. Điều này được giải thích một cách riêng tư. Trong khi nó chỉ được viết ra trong kinh sách để mọi người đọc. Người ta gọi đó là buổi thiết triều của Indra. Và họ đã mô tả về những thiên thần ở đó. Những viên ngọc thì cũng có thứ hạng. Một số người là viên ngọc rất tốt. Số khác thì kém hơn. Giá trị của một số viên ngọc thì kém hơn, trong khi một số viên ngọc thì có giá trị rất lớn. Người ta làm ra nhiều chiếc nhẫn với 9 viên ngọc. Họ quảng cáo cho điều này. Mặc dù đó chỉ được gọi là những viên ngọc. Con đang ngồi ở đây nhưng trong số các con cũng thế. Người này là kim cương, người này là ngọc lục bảo, người này là hồng ngọc, người kia là ngọc Topaz. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Có rất nhiều sự khác biệt về giá trị của những viên ngọc ấy. Tương tự như vậy con cũng được ví với những bông hoa. Cũng có nhiều loại hoa khác nhau. Con biết những bông hoa đó là ai? Những người thầy Brahmin đến với vai trò là người dẫn dắt, là những bông hoa thật giỏi. Một số học trò thông minh hơn trong việc giải thích. Baba sẽ không trao bông hoa cho người thầy, mà người sẽ trao bông hoa cho học trò. Phẩm chất của một số học trò còn tốt hơn cả phẩm chất của người dạy. Chúng không có bất kỳ thói tật nào. Một số người có điểm yếu chẳng hạn như tính quỷ, tức giận và tham lam. Người Cha biết rằng người kia là người dẫn dắt được yêu quý, còn người này là người dẫn dắt ở hàng thứ hai. Một số người dẫn dắt thì không được yêu quý như là những học trò. Những ai mà chúng mang đến thì lại là những học trò cưng. Chuyện xảy ra đó là cái người mà dạy thì lại bị tóm bắt trong móng vuốt của Maya và rơi vào thói tật. Cũng có nhiều người đưa nhiều người khác ra khỏi vũng lầy, nhưng rồi người ấy lại bị vướng bẫy vào vũng lầy ấy. Maya quá mạnh. Con hiểu rằng đôi mắt tội phạm thì hết sức lừa phỉnh. Trong khi con có ánh mắt tội phạm thì con không thể nào theo lời chỉ dẫn trở thành anh chị em với nhau. Đôi mắt văn minh thay đổi thành đôi mắt tội phạm. Khi đôi mắt của con ngưng trở nên tội phạm con mới phát triển được đôi mắt văn minh mạnh mẽ. Đó được gọi là trạng thái thoát nghiệp. Mỗi người các con phải kiểm tra bản thân mình đến mức độ này: trong khi con sống cùng với nhau không nên có ảnh nhìn thói tật nào cả. Ở đây con trở thành anh chị em với nhau và có thanh gươm kiến thức ở giữa con. Con phải hứa kiên định giữ mình thanh khiết, tuy nhiên một số đứa con viết ra rằng: Baba ơi, có sự lôi cuốn hấp dẫn, chúng con vẫn chưa làm cho trạng thái như thế trở nên kiên định vững vàng, chúng con tiếp tục nỗ lực để rồi chuyện đó không xảy ra. Chỉ khi đôi mắt của chúng con trở nên hoàn toàn văn minh thì chúng con mới có thể chiến thắng. Trạng thái của con phải là không suy nghĩ xấu xa thói tật nào khởi lên. Đây được gọi là trạng thái thoát nghiệp. Đây là địch đến. Chuỗi hạt tuyệt vời như thế được tạo ra. Cũng có chuỗi hạt với tám viên ngọc. Có nhiều những đứa con, dòng tộc, triều đại mặt trời và mặt trăng đang được thiết lập ở đây. Trong số đó thì chỉ có tám viên ngọc thi đậu hoàn toàn và đạt được học bổng. Người ta đặt Shiva, viên kim cương – Đấng mà làm cho họ trở thành viên ngọc – ở giữa những viên ngọc. Khi mọi người trải nghiệm điềm gỡ thì họ đeo chiếc nhẫn với tám viên ngọc. Vào lúc này có điểm gỡ của Rahu bao trùm khắp Bharat. Ban đầu thì có điềm của vị chúa tể của cái cây – nghĩa là điểm lành của Jupiter. Con từng là thánh thần thời kỳ vàng, những người cai trị thế giới. Rồi sau đó có điềm gỡ của Rahu. Giờ đây con biết rằng con từng có điểm lành của Jupiter. Tên gọi của Người là vị chúa tể của cái cây. Nói ngắn gọn, Người được gọi là Jupiter. Chúng ta thật sự có điểm lành của Jupiter khi chúng ta là chủ nhân của thế giới. Trong khi giờ đây có điểm gỡ của Rahu và chúng ta đã trở nên giống như vỏ sò. Mỗi người các con có thể hiểu điều này. Không có chuyện liên quan đến việc hỏi xin. Người ta hỏi guru của họ xem họ sẽ thi đậu kỳ thi nào đó hay không. Ở đây cũng thế. Một số đứa con hỏi Baba con sẽ thi đậu chứ? Baba nói nếu con tiếp tục tiến lên thực hiện nỗ lực như thế con sẽ không thi đậu hay sao? Tuy nhiên Maya rất mạnh. Bà âý mang đến những cơn bão. Vào lúc này con sẽ tiến lên tốt, nhưng chuyện gì xảy ra nếu như nhiều cơn bão đến khi con tiến lên? Giờ đây con đang ở trên chiến trường. Thế thì Ta có thể đưa ra sự đảm bảo nào đây? Trước kia chuỗi hạt từng được tạo ra. Những ai được đặt vào vị trí số 2 hoặc số 3 thì không còn ở đây nữa. Chúng đã hoàn toàn trở thành gai. Người Cha nói chuỗi hạt của các Brahmin thì không thể nào được tạo ra. Con đang ở trên chiến trường. Ngày hôm nay ai đó là Brahmin và ngày mai người ấy sẽ trở thành tiện dân. Khi chúng dính dáng vào thói tật, chúng trở thành tiện dân và có điểm gỡ của Rahu. Con từng nỗ lực để có được điềm lành của Jupiter. Và vị Chúa tể của cái cây đang dạy cho con. Vì con đang tiến lên con bị Maya vả, thế là có điểm gỡ của Rahu. Một số người trở thành kẻ phản bội. Chuyện này xảy ra ở khắp mọi nơi. Người ta rời bỏ đất nước này và sang đất nước khác để tị nạn ở đó. Sau đó những người kia thấy rằng họ cũng có giá trị đối với mình, thế là họ cho phép những người kia được tị nạn. Nhiều người trở thành những người phản bội như thế. Họ lấy chiếc máy bay và bay sang nước khác rồi họ trao trả lại máy bay và cho phép người kia được tị nạn. Họ không dành sự tị nạn cho máy bay bởi vì máy bay là tài sản của chính phủ khác. Người ta trao trả lại những gì không thuộc về mình, nhưng họ lại trao nơi tị nạn cho cái người mà đã đến với họ. Giờ đây con đã đến để tìm nơi tị nạn nương náu đến Người Cha. Con nói, hãy giữ danh dự cho con! Draupadi đã cầu gọi, họ đang lột trần con, hãy cứu con khỏi việc trở nên ô trọc. Không ai trong thời kỳ vàng mà trở nên ô trọc. Đó được gọi là thế giới hoàn toàn không thói tật. Những đứa trẻ nhỏ dù gì cũng không có thói tật. Chúng hoàn toàn không có thói tật trong khi sống ở nhà. Mặc dù vợ chồng sống cùng với nhau nhưng họ vẫn giữ mình không có thói tật. Đây là lý do vì sao con nói chúng con đang thay đổi thành Narayan từ người đàn ông bình thường và trở thành Lakshmi từ người phụ nữ bình thường. Thế giới kia thì không có thói tật. Ravan không tồn tại ở đó. Đó được gọi là vương quốc của Rama. Shiv Baba được gọi là Rama. Niệm tên của Rama nghĩa là nhớ đến Cha. Khi người ta niệm Rama Rama thì họ chỉ có Đấng vô thể ở trong trí tuệ của họ mà thôi. Họ nói Rama Rama và bỏ qua Sita. Họ cũng niệm tên của Shri Krishna và bỏ qua Radhe. Ở đây chỉ có một Người Cha và người nói liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Shri Krishna thì không thể được gọi là Đấng thanh lọc. Vào thời thơ ấu Radhe và Krishna không phải là anh em với nhau mà họ thuộc về hai vương quốc khác nhau. Dù gì thì những đứa trẻ nhỏ cũng luôn thanh khiết. Baba cũng nói những đứa trẻ nhỏ là những bông hoa. Chúng không có bất kỳ ánh nhìn thói tật nào. Khi chúng lớn lên ánh nhìn của chúng bị hướng về phía thói tật. Đây là lý do vì sao đứa trẻ và linh hồn vĩ đại Mahatma được xem là ngang bằng với nhau. Thật ra trẻ nhỏ còn cao hơn cả Mahatma. Mahatma thì biết rằng mình được sinh ra thông qua thói tật còn những đứa trẻ nhỏ không nhận thức về điều đó. Ngay khi đứa con thuộc về Người Cha thì nó có của thừa kế. Con trở thành chủ nhân của vương quốc thế giới. Đây là chuyện thuộc về ngày hôm qua khi con là chủ nhân của thế giới. Giờ đây con đang trở nên như thế một lần nữa. Con nhận được rất nhiều thành quả. Vì vậy nếu cả hai vợ chồng trở thành anh em với nhau và giữ mình thanh khiết thì đó là chuyện lớn nào? Một vài nỗ lực thì được cần đến. Ừ thì giờ đây con nhận được điềm lành của Jupiter theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Con đi đến thiên đường, nhưng một số người đạt được vị trí cao bằng cách học, một số thì đạt được vị trí bình thường. Một số trở thành bông hoa và số khác trở thành điều khác. Đây là khu vườn, vì vậy con cũng đạt được vị trí dựa theo đó. Con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực để trở thành bông hoa như thế. Đây là lý do vì sao Baba mang đến những bông hoa để chỉ cho các con thấy có nhiều loại hoa trong vườn. Thời kỳ vàng chính là khu vườn hoa. Trong khi đây là khu rừng gai Giờ đây con đang nỗ lực để thay đổi từ gai trở thành hoa. Con nỗ lực để cứu thoát bản thân con khỏi bị châm chích nhau giống như là gai. Ai đó nỗ lực đến mức độ nào theo đó người ấy sẽ trở nên chiến thẳng. Điều chính yếu đó là con trở thành người chinh phục thế giới bằng cách chinh phục sắc dục. Điều này tùy thuộc vào các con. Người trẻ thì phải nỗ lực thật nhiều,trong khi người lớn tuổi hơn thì phải nỗ lực ít hơn. Những ai ở trong trạng thái nghỉ hưu thậm chí phải nỗ lực ít hơn nữa. Những đứa con nhỏ thì cũng phải nỗ lực thậm chí còn ít hơn. Con biết rằng con đang nhận được tài sản là quyền trị vì thế giới. Vì thế có thành vấn đề gì nếu như con giữ mình thanh khiết chỉ trong một kiếp này để nhận được tài sản ấy. Những đứa con như thế được gọi là những người tịnh dục giữ mình thanh khiết từ lúc mới được sinh ra cho đến lúc cuối. Những ai đã trở nên thanh khiết thì bị thu hút hấp dẫn với Người Cha. Những đứa trẻ có thể được cứu thoát nếu chúng tiếp tục nhận được kiến thức này từ thời thờ ấu. Những đứa trẻ nhỏ thì ngu ngơ nhưng khi chúng ra ngoài đi học v.v thì chúng bị nhũng màu bởi bầu bạn. Được bảo rằng bầu bạn tốt đưa con vượt qua, còn bầu bạn xấu thì nhấn chìm con. Người Cha nói Ta đang đưa con vượt qua đến với Shivalaya. Thời kỳ vàng là thế giới hoàn toàn mới. Sẽ có rất ít người ở đó. Rồi sự tăng trưởng sẽ diễn ra. Ở đó chỉ có vài vị thần mà thôi, vì vậy con phải nỗ lực để đi đến thế giới mới.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Để trở thành con cưng của Người Cha, con hãy trở nên có đức hạnh. Hấp thu các đức hạnh cho tốt và trở thành bông hoa. Loại bỏ những điểm yếu. Đừng bao giờ châm chích bất kỳ ai giống như là cái gai.

2. Để hoàn toàn thi đậu và đạt được học bổng, hãy tạo ra trạng thái mà con không nhớ đến bất cứ điều gì. Hãy để cho đôi mắt của con trở nên hoàn toàn văn minh. Liên tục có điềm lành của Jupiter ở bên trên con.

Lời chúc phúc: 

Mong con là viên ngọc hài lòng và liên tục tràn đầy mọi thành quả bằng cách sử dụng mọi kho báu theo cách hữu ích trong cuộc đời Brahmin của con.

Kho báu lớn nhất trong cuộc đời Brahmin là giữ mình hài lòng. Ở đâu có mọi thành quả, sẽ có sự hài lòng; và ở đâu có sự hài lòng, thì có mọi thứ. Những ai là viên ngọc hài lòng thì là hiện thân của mọi thành quả. Bài hát của họ đó là: Tôi đã đạt được mọi điều tôi mong muốn đạt được. Cách để giữ mình tràn đầy mọi thành quả là sử dụng mọi kho báu con đã nhận được theo cách hữu ích bởi vì con càng sử dụng những kho báu ấy theo cách hữu ích, chúng sẽ càng gia tăng.

Khẩu hiệu:

Con thiên nga thiêng là người luôn lựa chọn những viên ngọc trai của điều tốt đẹp, chứ không phải là sỏi đá của điểm yếu.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×