Sakar Murli ngày 15-08-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 15-08-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để trao cho con sự tự do đích thực, giải thoát con khỏi sự trừng phạt của những tên quỷ chết chóc và khỏi sự phụ thuộc vào Ravan.

Câu hỏi:

Sự khác biệt chính yếu giữa lời giải thích mà Người Cha trao và lời giải thích mà con trao là gì?

Trả lời: 

Khi Người Cha giải thích, Người giải thích trong khi nói “Con ngọt ngào”. Thông qua điều này, mũi tên là những lời Người Cha nói bắn trúng đích. Khi con giải thích cho nhau, con không thể nói “Con ngọt ngào”. Người Cha là bề trên, đây là lý do vì sao những lời Người nói có sức tác động. Người làm cho con có sự nhận thức. Con à, con không thấy ngượng rằng con đã trở nên ô trọc hay sao? Giờ đây, con hãy trở nên thanh khiết.

Om shanti

Người Cha tâm linh vô hạn ngồi đây và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh vô hạn. Chỉ Người Cha vô hạn và các con, những đứa con vô hạn mới biết được điều này. Không ai khác biết về Người Cha vô hạn và họ cũng không xem họ là con của Người Cha vô hạn. Chỉ những ai là tạo vật được sinh ra thông qua miệng của Brahma mới biết điều này và chấp nhận nó. Không ai khác sẽ chấp nhận điều này. Brahma chắc chắn được cần đến và ông ấy cũng được gọi là Adidev. Người Cha đi vào ông ấy. Người Cha đến và làm gì? Người nói, con phải trở nên thành khiết. Lời Shrimat của Người Cha đó là, con hãy có niềm tin rằng, con là linh hồn. Người đã trao cho con lời giới thiệu về linh hồn. Mỗi một linh hồn ngự ở giữa vầng trán. Baba đã giải thích rằng linh hồn là bất diệt và cái ngai của linh hồn là cơ thể có thể bị hoại diệt này. Con biết về những điều này và tất cả các con, những linh hồn, là anh em trai với nhau, là con của một Người Cha. Nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi đó là một sai lầm. Con giải thích thật tốt rằng có sự tồn tại của năm thói tật bên trong mọi người. Và một số người nghĩ rằng những điều con nói là đúng. Chúng ta là anh em với nhau, vì thế chắc chắn chúng ta sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Tuy nhiên, ngay khi con rời khỏi nơi này, con đi vào cơn bão của Maya, hiếm có bất kỳ ai còn sống sót. Đây là tình trạng diễn ra ở khắp mọi nơi. Một số người hiểu được một chút ít kiến thức này và nỗ lực để hiểu được thêm một chút nữa. Giờ đây con có thể giải thích cho mọi người, nếu như ai đó không chú ý được nhiều, thì sẽ được bảo rằng người ấy không phải là tín đồ xưa cũ. Chỉ những ai hiểu được những điều này thì mới hiểu được. Nếu như ai đó không hiểu, người ấy không thể nào giải thích cho người khác. Trong số các con thì cũng có thứ hạng. Người giỏi được gửi đi để giải thích cho người giỏi, để rồi người ấy có thể hiểu được điều gì đó, bởi vì con biết những người quan trọng không nhanh chóng hiểu được điều này. Ừ thì, họ đưa ra quan điểm của họ, nói rằng cách mà con giải thích thì hay, rằng con đã trao đầy đủ lời giới thiệu về Người Cha, nhưng bản thân họ thì lại không có thời gian. Con hãy bảo với họ rằng, hãy nhớ đến Người Cha vô hạn, để rồi tội lỗi của các bạn có thể được gột bỏ. Giờ đây, con hiểu rằng, Người Cha đang nói một cách trực tiếp với các con, những linh hồn. Khi con lắng nghe Người một cách trực tiếp, mỗi tên bắn trúng mục tiêu. Ở đó, ở trung tâm, con nghe thông qua BK, còn ở đây, Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, trực tiếp nói với con thông qua Brahma. Con ơi, con không đang tuân theo lời Cha. Không ai trong số các con có thể nói điều này với bất kỳ ai. Ở trung tâm, không có Người Cha như là Người đang ngồi ở đây. Người Cha đang nói với con, con ơi, con sẽ không lắng nghe Người Cha sao? Trên con đường u mê cũng thế, có sự khác biệt giữa những lời giải thích được trao bởi người cha đời thường và lời giải thích được trao bởi người anh đời thường. Những gì mà người anh nói thì sẽ không có nhiều tác động như những điều người cha nói, bởi vì người cha thì vẫn là bề trên. Vì thế, có sự kính sợ đối với người cha. Người Cha tối cao cũng nói với con rằng, hãy nhớ đến Ta, Cha của con. Con không thấy ngượng rằng con liên tục quên đi Ta sao? Người Cha trực tiếp nói với con vì thế. Điều đó nhanh chóng tác động đến con. Ồ, con sẽ không lắng nghe Người Cha sao? Người Cha vô hạn nói, con hãy trở nên không thói tật trong một kiếp này, và con sẽ trở nên không thói tật trong suốt 21 kiếp. Con trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Con không tin vào điều này sao? Mũi tên là những gì Người Cha nói dường như mạnh hơn. Chắc chắn có sự khác biệt. Không phải là Baba sẽ liên tục gặp gỡ người mới. Nhiều người đặt ra những câu hỏi sai lạc. Điều này không đọng lại trong trí tuệ của chúng, bởi vì đây là điều hoàn toàn mới. Trong kinh Gita, người ta đề cập đến tên của Shri Krishna. Nhưng chuyện đó là không thể. Giờ đây, theo vở kịch, kiến thức này đọng lại trong trí tuệ của con. Con chạy đến với Baba. Chúng con muốn đi đến với Baba nghe murli trực tiếp. Ở các trung tâm, chúng con nghe murli thông qua những người anh em. Còn giờ đây chúng con muốn nghe murli từ Baba. Khi Người Cha nói murli, thì nó có sức tác động. Trong khi Người nói chuyện với con, Người nói, con ơi, con à. Con ơi, con không thấy ngượng rằng con không nhớ đến Người Cha sao? Con không có tình yêu thương dành cho Người Cha ư? Con nhớ đến Người nhiều bao nhiêu? Baba ơi, con nhớ đến Người được một giờ. Ồ, nếu con liên tục nhớ đến Ta, thì tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Con có gánh nặng tội lỗi của nhiều kiếp người ở trên đầu của con. Người Cha đang giải thích cho con mặt đối mặt. Con đã phỉ báng Người Cha quá nhiều. Nên lập hồ sơ kiện con mới được. Khi ai đó bôi nhọ người khác trên báo chí, thì người ấy bị đâm đơn kiện. Giờ đây, Người Cha nhắc nhở con về những điều mà con từng làm. Người Cha giải thích, theo vở kịch, tất cả những chuyện như thế đã diễn ra trong sự đồng hành với Ravan. Con đường thờ cúng giờ đây đã kết thúc. Nó đã trở thành quá khứ. Không có ai ở giữa để ngăn con lại. Ngày qua ngày, trong khi đi xuống, trí tuệ của con đã trở thành trí tuệ của gã đần, hoàn toàn ô trọc. Con nói rằng, Đấng mà con tôn thờ thì ở trong sỏi đá. Đó được gọi là sự thiếu hiểu biết đến vô hạn. Đó là sự thiếu hiểu biết vô hạn của những đứa con vô hạn. Một bên, người ta thờ Shiv Baba, còn bên kia thì họ lại gọi Người Cha là hiện diện ở khắp mọi nơi. Giờ đây, con đã nhớ chúng con đã hành xử một cách thiếu hiểu biết đến mức mà chúng con phỉ báng cả Người Cha của chúng con. Giờ đây, con đã hiểu. Vì thế, giờ đây con đang nỗ lực để thay đổi, từ ăn mày trở thành hoàng tử. Shri Krishna từng là hoàng tử của thời kỳ vàng. Tuy nhiên, người ta lại nói về Krishna rằng, Krishna có 16.108 nữ hoàng và cũng có cả con. Giờ đây, con sẽ cảm thấy thật ngượng. Khi ai đó phạm phải tội lỗi, người ấy tự kéo tai mình và nói trước Thượng Đế rằng, Ôi Thượng Đế, con đã mắc sai lầm lớn, xin hãy nhũ lòng thương, xin hãy tha thứ cho con. Con đã phạm phải sai lầm lớn. Người cha giải thích, điều giống như thế thì ở trong vở kịch. Chỉ khi con trở nên như thế, thì sau đó ta mới có thể đến. Giờ đây, Người Cha nói, con phải mang lại lợi ích cho những người thuộc về tất cả các tôn giáo. Những người thuộc về các tôn giáo nói về Người Cha – Đấng trao ban sự cứu rỗi cho mọi người – rằng, người hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ đã học được điều này từ đâu? Thượng Đế nói, Ta không hiện diện ở khắp mọi nơi. Vì con, cho nên tình trạng của những linh hồn khác cũng đã trở nên giống như con vậy. Họ cầu gọi, Ôi Đấng thanh lọc. Nhưng họ lại không hiểu. Ban đầu, khi chúng ta đến đây, từ ngôi nhà của chúng ta, chúng ta có ô trọc hay không? Chúng ta đã trở nên ô trọc do chúng ta trở nên ý thức cơ thể. Khi người nào đó thuộc về bất kỳ tôn giáo nào đến, con hãy hỏi người ấy, bạn có được lời giới thiệu về Người Cha tối cao, linh hồn tối cao hay không? Người là ai? Người cư ngụ ở đâu? Người ấy sẽ không nói rằng Người ở bên trên hay là người hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Cha nói, giờ đây toàn bộ thế giới này đã trở nên hoàn toàn khánh kiệt vì con. Con đã trở thành công cụ cho điều đó. Điều này phải được giải thích cho mọi người. Mặc dù điều này xảy ra theo vở kịch, nhưng con vẫn trở nên ô trọc. Tất cả đều là những linh hồn tội lỗi. Giờ đây con cầu gọi để trở thành linh hồn thanh khiết. Những người thuộc về tất cả các tôn giáo phải quay trở về ngôi nhà của họ là vùng đất giải thoát. Ở đó họ thanh khiết. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch, để Người Cha đến và giải thích cho con. Kiến thức này dành cho những ai thuộc về tất cả các tôn giáo. Baba nhận được một vài tin tức. Một người thầy có nói, tôi xem Thượng Đế ở trong tất cả các bạn và cúi đầu trước các bạn. Liệu rằng có nhiều Thượng Đế như thế không? Họ không hiểu điều gì cả. Những ai không thực hiện nhiều công việc thờ cúng thì không sống sót ở đây. Một số người ở trung tâm được một khoảng thời gian, những người khác ở được một khoảng thời gian khác. Con nên hiểu từ đây rằng họ đã thực hiện việc thờ cúng ít hơn. Đó là lý do vì sao họ không trụ lại lâu. Tuy nhiên, họ sẽ đi đâu? Không có cửa hàng nào khác. Phương pháp nào nên được tạo ra để rồi mọi người có thể nhanh chóng hiểu được? Bức thông điệp phải được trao cho mọi người. Con phải nói với họ, hãy nhớ đến Cha. Nếu bản thân con không thể nhớ đến Người Cha một cách tron vẹn, làm thế nào mỗi tên con bắn ra sẽ cắm trúng đích đây? Đây là lý do vì sao Baba nói, con hãy giữ lấy tấm biểu đồ của con. Điều chính yếu đó là hãy trở nên thanh khí. Con càng trở nên thanh khiết, con sẽ càng hấp thu nhiều kiến thức này, và con cũng sẽ có niềm hạnh phúc. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc trong việc nâng đỡ cho mọi người. Chỉ Người Cha đến và trao ban sự cứu rỗi. Không có chuyện liên quan đến hạnh phúc hay đau khổ đối với Người Cha. Vợ kịch này được định sẵn. Con đừng nên có bất kỳ đau khổ nào. Con đã tìm thấy Người Cha. Con còn muốn điều gì nữa đây? Con chỉ phải theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Chỉ vào lúc này con mới nhận được lời giải thích này. Con sẽ không nhận được lời giải thích trong thời kỳ vàng. Ở đó không có chuyện liên quan đến kiến thức này. Con đã tìm thấy Người Cha vô hạn ở đây. Vì vậy, con nên có niềm hạnh phúc nhiều hơn cả niềm hạnh phúc con có trong thiên đường. Người Cha nói, con cũng phải đi ra nước ngoài và giải thích kiến thức này. Con phải có lòng nhân từ dành cho những người thuộc về tất cả các tôn giáo. Mọi người nói, hỡi Thượng Đế, xin hãy nhủ lòng thương, xin hãy ban phúc cho chúng con. Hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ. Tuy nhiên, họ không hiểu điều gì cả. Người Cha nói cho con biết nhiều cách thức khéo léo. Con nên bảo với mọi người, các bạn đang nằm trong ngục tù của Ravan. Rồi họ nói rằng họ nên có sự tự do. Nhưng không ai biết tự do là gì. Họ bị trói bẫy trong ngục tù của Ravan. Giờ đây, Người Cha đã đến để trao cho con tự do đích thực. Thậm chí sau đó, con người bị trói bẫy trong ngục tù của Ravan và tiếp tục phạm phải tội lỗi. Vậy tự do đích thực là gì? Con phải nói cho mọi người biết điều này. Thậm chí con có thể in điều này trên báo chí. Không có tự do ở đây, trong vương quốc của Ravan. Con nên viết ra điều này một cách ngắn gọn. Không ai sẽ có thể hiểu được nếu như con đưa ra lời giải thích dài dòng. Con hãy nói với họ rằng, các bạn không có sự tự do bởi vì các bạn đang ở trong ngục tù của Ravan. Khi âm thanh của con lan tỏa ra nước ngoài, những người ở đây sẽ nhanh chóng hiểu được. Tất cả họ đều liên tục bị vây hãm. Vậy thì đó có phải là tự do không? Người Cha đang trao cho con sự tự do. Người đang giải thoát con khỏi ngục tù của Ravan. Con biết rằng con thật là giàu có và con có sự tự do ở đó. Không có ai mà ánh nhìn của họ hướng về phía con. Vào lúc cuối khi con trở nên yếu thì ánh nhìn của mọi người hướng về phía của cải của con. Mahmud, Guznavi đã đến và cướp bóc ngôi đền của con. Và sự tự do của con bị mất đi bởi vì con đã trở nên phụ thuộc trong vương quốc của Ravan. Giờ đây con đang ở thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Giờ đây con đang nhận được sự tự do đích thực. Những người kia không hiểu tự do là gì. Vì thế con phải giải thích điều này cho họ một cách khéo léo. Chỉ những ai đã đạt được sự tự do vào chu kỳ trước sẽ tin vào con. Khi con giải thích cho họ, họ tranh cãi rất nhiều. Cứ như thể họ là những gã đần. Họ lãng phí thời gian của con. Vì vậy con không muốn nói với họ. Người Cha đến và trao cho con sự tự do. Có nhiều đau khổ khi con phụ thuộc vào Ravan. Có đau khổ vô hạn. Trong vương quốc của Người Cha, chúng ta thật là tự do. Tự do là khi chúng ta trở thành thánh thần thanh khiết, khi chúng ta được giải thoát khỏi vương quốc của Ravan. Chỉ Người Cha đến trao cho con sự tự do đích thực. Giờ đây tất cả đều bất hạnh trong vương quốc ngoại bang này. Đây là thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất khi con nhận được sự tự do. Những người kia nói rằng chúng tôi đã trở nên độc lập khi chính phủ nước ngoài rời đi. Giờ đây con biết rằng con không thể nào tự do cho đến khi con trở nên thanh khiết. Nếu không sẽ phải có sự trừng phạt bởi những tên quỷ chết chóc và vị trí của con cũng sẽ bị hủy đi. Người Cha đến để đưa con quay trở về nhà. Ở đó tất cả đều tự do. Con có thể giải thích cho những người thuộc về tất cả các tôn giáo khác rằng các bạn là linh hồn. Các bạn đã đến từ vùng đất giải thoát để diễn phần vai của mình. Từ vùng đất hạnh phúc, các bạn đã đến vùng đất đau khổ này. Thế giới hoàn toàn ô trọc này. Người Cha nói, con là con của Ta. Con không phải là con của Ravan. Sau khi trao cho con vận may vương quốc của con thì Ta ra đi. Con đã từng thật là tự do trong vương quốc của con. Giờ đây con phải trở nên thanh khiết một lần nữa để quay trở về nơi ấy. Con trở nên thật giàu có. Ở đó con không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Mặc dù họ có thể nghèo nhưng họ không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Họ vẫn hạnh phúc. Chính là ở đây họ mới lo lắng. Tuy nhiên, vị trí thì có thứ hạng trong vương quốc. Không phải mọi người đều sẽ trở nên giống như những vị vua triều đại mặt trời. Con thực hiện nỗ lực nhiều bao nhiêu thì con đạt được vị trí dựa theo đó. Con chính là người phục vụ cho những người thuộc về các tôn giáo. Con cũng phải giải thích cho những người ở nước ngoài rằng tất cả các bạn đều là anh em trai với nhau. Mọi người đều ở trong vùng đất bình an. Giờ đây các bạn đang ở trong vương quốc của Ravan. Giờ đây chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn đường về nhà. Con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta. Mọi người nói thường đế giải thoát cho mọi người nhưng họ không hiểu người giải thoát cho mọi người bằng cách nào. Khi một số đứa con trở nên hoang mang thì chúng nói, Baba ơi hãy giải thoát cho chúng con và đưa chúng con trở về nhà. Giống như khi con hoang mang và bị lạc trong sương mù giữa rừng già và không tìm thấy lối ra. Con đã tìm thấy đường giải thoát. Người đã chỉ đường cho con. Con nói với Người Cha vô hạn rằng, Baba ơi xin hãy giải thoát cho chúng con. Hãy đến rồi chúng con sẽ theo Người. Không ai ngoài Người Cha có thể chỉ đường cho con. Chúng ta từng học rất nhiều kinh sách và loạng choạng trên những cuộc hành hương. Tuy nhiên nếu chúng ta đã không tìm thấy được Thượng đế thì làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Người đây? Nếu Người hiện diện ở khắp mọi nơi thì chúng ta có thể tìm thấy Người như thế nào? Có thật nhiều bóng tối u mê. Chỉ một Người Cha là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Chỉ có Người đến và đưa con ra khỏi bóng tối u mê.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Con đã tìm thấy Người Cha. Vì thế, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy theo những lời chỉ dẫn của Người, có ý thức vô hạn và trở thành công cụ để nâng đỡ cho mọi người với niềm hạnh phúc.

2. Để được cứu thoát khỏi sự trừng phạt của những con quỷ chết chóc và nhận được sự độc lập đích thực, chắc chắn con phải trở nên thanh khiết. Kiến thức này là nguồn thu nhập của con. Vì vậy, con hãy hấp thu kiến thức và trở nên giàu có.

Lời chúc phúc: 

Mong con là linh hồn có kiến thức, người chuyển hóa điều sai thành đúng với ánh sáng và sức mạnh của kiến thức này.

Có câu nói rằng: Kiến thức là ánh sáng và sức mạnh. Khi họ có ánh sáng, nghĩa là sự khai sáng, như là: Điều này là sai và điều này là đúng; đây là bóng tối và đây là ánh sáng; đây là lãng phí và đây là mạnh mẽ, thì khi họ hiểu bất cứ điều gì là sai, họ sẽ không bị khiến cho thực hiện hành động sai hoặc có suy nghĩ sai. “Linh hồn có kiến thức” nghĩa là người là hiện thân đầy hiểu biết của kiến thức này. Họ không bao giờ nói “Nó nên như thế này”, vì họ có sức mạnh chuyển hóa điều sai thành đúng.

Khẩu hiệu:

Những ai liên tục có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác và dành cho bản thân thì thoát khỏi việc có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×