
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, Người Cha, Chúa Tể của sự sống, Đấng cứu rỗi cuộc đời của các con, đã đến để thổi sáo murli kiến thức ngọt ngào này cho các con để cứu rỗi cuộc đời của các con.
Câu hỏi:
Chỉ những đứa con may mắn mới có niềm tin nào?
Trả lời:
Niềm tin rằng Người Cha, Đấng làm cho vận may của con trở nên hướng thượng, nay đã đến. Chúng ta đang nhận được thành quả của sự thờ cúng từ Người Cha. Giờ đây, Người Cha đã đến để đưa chúng ta trở về Nhà cùng với Người, bằng cách khôi phục lại đôi cánh mà Maya đã cắt bỏ. Chỉ những đứa con may mắn mới có được niềm tin này.
Bài hát:
Ai đã đến vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Ai đến và thổi cây sáo murli vào sáng sớm? Thế gian đang chìm trong bóng tối mịt mù. Giờ đây, các con đang lắng nghe murli từ Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc và Chúa Tể của sự sống. Người chính là Thượng Đế, Đấng cứu rỗi cuộc đời của các con. Người đời thường cầu nguyện “Hỡi Thượng Đế, xin hãy giải thoát con khỏi nỗi đớn đau này!”. Họ chỉ cầu xin sự giúp đỡ hữu hạn. Còn các con đang nhận được sự giúp đỡ vô hạn, bởi Người chính là Người Cha vô hạn. Các con hiểu rằng linh hồn là vô thể và Người Cha cũng là thầm lặng. Cơ thể của các con thì nhìn thấy được, và cơ thể của cha Brahma cũng nhìn thấy được. Linh hồn thì thầm lặng, vì thế Người Cha của linh hồn cũng là thầm lặng. Các con biết rằng Người Cha đã đến để trao cho các con của thừa kế vô hạn. Shrimat xuất phát từ Người. Kinh Gita, viên ngọc của mọi kinh sách, rất nổi tiếng, chỉ là người ta đã thay đổi tên gọi trong đó mà thôi. Giờ đây, các con hiểu rằng shrimat bắt nguồn từ những lời dạy của Thượng Đế.
Các con cũng hiểu rằng Người Cha là Đấng chuyển hóa những con người sa đọa thành những con người hướng thượng. Người là Đấng biến những con người bình thường thành Narayan. Có câu chuyện về Narayan thật sự. Người ta nói rằng câu chuyện về sự bất tử chính là để biến các con thành chủ nhân của vùng đất bất tử; để thay đổi con người bình thường thành Narayan; tất cả đều là như nhau. Đây là vùng đất chết. Không ai còn biết đến Bharat, vùng đất bất tử thuở nào. Tại đây, Baba bất tử đã chia sẻ mọi điều với các con, những người dân Bharat. Không chỉ có một Parvati hay một Draupadi; có rất nhiều đứa con đang lắng nghe điều này. Shiv Baba đang trò chuyện với các con thông qua Brahma. Người Cha nói “Ta đang giải thích cho các con, những linh hồn ngọt ngào nhất, thông qua Brahma”. Người Cha đã giải thích cho các con rằng nhất định các con phải trở nên ý thức linh hồn. Chỉ duy nhất Người Cha mới có thể giúp các con trở nên như thế này. Không một ai trên thế giới có kiến thức về linh hồn. Nếu họ không có kiến thức về linh hồn, làm sao họ có thể biết về Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao? Họ cho rằng mỗi linh hồn đều là Linh Hồn Tối Cao. Cả thế giới đang mắc kẹt trong sai lầm to lớn như vậy.
Vào lúc này, trí tuệ của con người hoàn toàn vô dụng. Họ đang tự chuẩn bị cho sự hủy diệt của chính mình. Điều này không có gì mới mẻ đối với các con. Các con biết rằng theo Vở kịch, đây là phần vai của họ. Họ bị ràng buộc bởi Vở kịch. Ngày nay, thế giới đang trải qua nhiều biến động. Các con, những người có trí tuệ tràn đầy tình yêu thương dành cho Người Cha, đang sống trong thời kỳ hủy diệt. Người ta nói rằng những ai có trí tuệ không có tình yêu thương dành cho Người Cha sẽ bị dẫn đến sự hủy diệt. Thế giới này giờ đây phải thay đổi. Các con biết rằng cuộc chiến Mahabharat cũng đã từng diễn ra trong quá khứ và Người Cha đã dạy cho các con Raja Yoga. Trong các kinh sách, người ta đã nói về sự hủy diệt hoàn toàn của cả thế giới. Tuy nhiên, sự hủy diệt hoàn toàn không thể xảy ra; nếu không, sẽ là sự tịch diệt hoàn toàn, không còn con người hay bất cứ thứ gì khác tồn tại ngoại trừ năm yếu tố vật chất. Điều đó là không thể. Nếu sự tịch diệt hoàn toàn xảy ra, thì con người sẽ đến từ đâu? Họ mô tả rằng Shri Krishna đã đến trên một chiếc lá trôi bồng bềnh giữa đại dương. Làm sao một đứa trẻ sơ sinh có thể đến theo cách đó được? Họ đã viết ra những điều như vậy trong kinh sách, thậm chí đừng có hỏi!
Giờ đây, chính các con, những kumari, phải dùng những mũi tên kiến thức này để nhắm vào các bậc học giả như Bhishampitamai. Trong tương lai, họ cũng sẽ đến đây. Các con càng mạnh mẽ trong việc phục vụ và càng tích cực giới thiệu về Người Cha, thì tác động mang lại sẽ càng lớn. Tất nhiên, cũng sẽ có những trở ngại. Người ta cũng ghi nhớ rằng cộng đồng quỷ đã tạo ra nhiều trở ngại trong ngọn lửa hiến tế này. Các con sẽ không thể dạy họ được. Chỉ duy nhất Người Cha mới dạy kiến thức và yoga này. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng ban tặng sự giải thoát. Chỉ duy nhất Người mới thanh lọc cho những điều ô trọc. Do đó, Người chắc chắn sẽ trao kiến thức này cho những người ô trọc.
Người Cha có thể được xem là hiện diện ở khắp mọi nơi không? Các con hiểu rằng chúng ta trở thành những chúa tể của sự thánh thiện nhờ sở hữu trí tuệ thánh thiện. Hãy nhìn xem con người đã xây dựng biết bao ngôi đền. Tuy nhiên, người ta không hiểu đó là ai hay những con người thánh thiện ấy đã làm gì khi họ tồn tại. Cũng có ngôi đền dành cho Chúa Tể của sự thánh thiện. Bharat từng là vùng đất của sự thánh thiện. Nơi đó có những cung điện được khảm đầy kim cương và ngọc quý. Chuyện đó chỉ diễn ra như thể mới hôm qua thôi. Người ta nói rằng riêng thời kỳ Vàng đã kéo dài hàng trăm ngàn năm, trong khi Người Cha lại nói “Toàn bộ Vở kịch chỉ dài 5000 năm”. Đó là lý do người ta thường nói “Hãy nhìn xem Bharat ngày nay ra sao và nó đã từng như thế nào”. Không ai có thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra từ hàng trăm ngàn năm trước. Giờ đây, các con đã nhớ lại tất cả. Các con biết rằng đó là câu chuyện thuộc về 5000 năm.
Baba nói “Hãy ngồi trong yoga”. Hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Cha. Đây chính là kiến thức, phải không? Các hatha yogi thường ngồi vắt chéo chân; hãy nhìn cách họ làm. Các con, những người mẹ, không thể làm như vậy. Các con không thể ngồi theo cách của họ. Trên con đường thờ cúng, có rất nhiều hình ảnh. Người Cha nói “Những đứa con ngọt ngào, các con không cần phải làm bất cứ điều gì giống như vậy”. Học trò trong trường học thường ngồi một cách đầy kỷ luật. Người Cha thậm chí còn không yêu cầu các con phải làm đến mức đó. Các con có thể ngồi theo cách mà các con cảm thấy thoải mái. Nếu ngồi lâu thấy mệt, các con cứ việc nằm xuống! Baba không cấm đoán các con làm bất cứ điều gì cả. Những điều này rất dễ hiểu. Chẳng có gì khó khăn ở đây cả. Ngay cả khi đang bệnh nặng, các con vẫn có thể rời bỏ cơ thể trong khi đang lắng nghe kiến thức này và ở trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba. Người ta thường nói rằng khi rời bỏ cơ thể, môi cần chạm vào nước sông Hằng và thân thể phải nằm bên bờ sông Hằng. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Thực ra, ý nghĩa của nó chính là mật ngọt kiến thức này. Các con biết rằng linh hồn thực sự sẽ rời bỏ thân xác theo cách này.
Khi các con từ Ngôi nhà của mình đến đây, các con đã để Ta lại ở phía sau. Người Cha nói “Ta sẽ đưa các con trở về cùng với Ta. Ta đến đây chỉ để đưa các con trở về Nhà”. Các linh hồn không biết về Ngôi nhà của mình, cũng chẳng biết về chính bản thân mình. Maya đã hoàn toàn cắt đứt đôi cánh của các con. Chính vì linh hồn đang là hoàn toàn ô trọc cho nên linh hồn không thể bay lên được. Làm sao linh hồn có thể trở về vùng đất bình an nếu không trở nên hoàn toàn thanh khiết? Các con cũng biết rằng theo kế hoạch của Vở kịch, ai cũng phải trở nên hoàn toàn ô trọc. Vào lúc này, cả cái Cây đã tiến đến trạng thái hoàn toàn mục ruỗng. Không ai ở đây có thể có trạng thái hoàn toàn thanh khiết. Khi linh hồn trở nên thanh khiết ở đây, linh hồn không thể ở lại nữa mà sẽ rời đi. Mọi người đều thờ cúng để nhận được sự giải thoát. Tuy nhiên, vẫn chưa ai có thể trở về Nhà. Luật lệ không cho phép điều này. Người Cha ngồi ở đây và giải thích tất cả những bí mật này để các con hấp thu. Tuy nhiên, điều cốt yếu là phải nhớ đến Cha và trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Khi nhớ về Hạt Giống, trí tuệ của các con sẽ nhận thức được toàn bộ cái Cây. Các con sẽ thấu hiểu mọi sự chỉ trong tích tắc. Không ai trên thế giới biết rằng chỉ duy nhất Người Cha là Hạt Giống của toàn bộ thế giới loài người.
Shri Krishna không phải là Thượng Đế. Shri Krishna được gọi là người xấu xí và xinh đẹp (Shyam-Sundar). Không phải Krishna có màu xanh sẫm vì bị rắn độc cắn đâu. Chính việc ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục mới khiến cho con người trở nên xấu xí. Người ta thậm chí còn mô tả Rama với nước da xanh sẫm. Ai đã cắn Rama chứ? Họ chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên, những ai có điều này trong vận may của mình và có niềm tin vào nó chắc chắn sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Nếu không có niềm tin, họ sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu. Nếu không có điều này trong vận may của mình, liệu họ có nỗ lực gì không? Khi không có điều này trong vận may, họ chỉ ngồi nghe mà không hiểu gì cả. Họ thậm chí không có niềm tin rằng Người Cha đã đến để trao cho họ của thừa kế vô hạn này. Cũng giống như một sinh viên mới vào trường y mà chẳng hiểu gì cả, một số người cũng đến và ngồi đây theo cách tương tự. Kiến thức bất diệt này không bao giờ bị hủy hoại. Họ đến đây để làm gì chứ? Khi vương quốc đang được thiết lập, người ta cần có người hầu, thần dân và cả những đầy tớ phục vụ cho thần dân nữa. Khi các con tiến xa hơn, họ sẽ cố gắng học, nhưng lúc đó sẽ rất khó khăn vì sẽ có nhiều biến động xảy ra. Những cơn bão ngày càng gia tăng. Có rất nhiều trung tâm. Do đó, một số người sẽ đến và thấu hiểu thật tốt.
Có ghi chép rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Sự phá hủy đang ở ngay phía trước. Sự phá hủy chắc chắn phải diễn ra. Người ta nói rằng nên sinh ít con hơn. Tuy nhiên, cái Cây vẫn phải phát triển. Khi Người Cha còn ở đây, linh hồn của tất cả các tôn giáo đều phải xuống đây. Khi đến lúc trở về Nhà, sẽ không còn linh hồn nào xuống nữa. Giờ đây, tất cả các linh hồn đều phải đến, nhưng không ai hiểu rõ những điều này. Người ta nói rằng Thượng Đế là Đấng bảo vệ cho các tín đồ; do đó, chắc hẳn các tín đồ đã phải trải qua nhiều thảm họa.
Mọi người trong vương quốc của Ravan đều đã trở thành linh hồn tội lỗi. Thời điểm cuối thời kỳ Sắt là vương quốc của Ravan, còn thời điểm đầu thời kỳ Vàng là vương quốc của Rama. Vào lúc này, tất cả mọi người đều thuộc về cộng đồng quỷ của Ravan. Người ta thường nói “Người này đã trở thành cư dân của thiên đường”, điều đó ngụ ý rằng nơi đây chính là địa ngục. Nếu người ấy đã trở thành cư dân của thiên đường thì thật tốt biết bao! Hãy thử nghĩ xem, nếu ở lại đây thì họ sẽ là gì? Chắc chắn họ sẽ là cư dân của địa ngục. Họ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang là cư dân của địa ngục. Giờ đây, các con hiểu rằng chỉ duy nhất Người Cha đến và làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường. Người được nhớ đến như là Người Cha, Thượng Đế của thiên đường.
Mọi người đều ca ngợi và nhớ đến Đấng Thanh Lọc với danh xưng Rama thuộc về nàng Sita. Họ hát rằng “Chúng con là ô trọc, còn Người là Đấng có thể thanh lọc cho chúng con”. Tất cả họ đều là những nàng Sita thuộc về con đường thờ cúng, và Người Cha chính là Rama. Khi con trực tiếp nói điều này với mọi người, họ lại không tin. Họ chỉ kêu cầu đến Rama. Giờ đây, Người Cha đã trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba. Như thể giờ đây các con thuộc về một thế giới khác vậy. Người Cha giải thích “Mọi người chắc chắn phải trở nên hoàn toàn ô trọc, bởi vì chỉ khi đó Người Cha mới có thể đến và làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết”. Người Cha giải thích mọi điều thật thấu đáo. Người nói “Dù các con có thực hiện bổn phận của mình hay không, hãy chỉ nhớ một điều ‘Nhớ về Cha!’. Không ai khác có thể chỉ cho các con con đường để trở nên hoàn toàn thanh khiết”. Vị Bác Sĩ tâm linh của tất cả mọi người là một Đấng duy nhất. Người đến và tiêm thuốc cho các linh hồn, bởi vì chính các linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha được gọi là vị Bác Sĩ vĩnh cửu. Linh hồn là bất diệt, và Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, cũng là bất diệt. Từ hoàn toàn thanh khiết, giờ đây linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Các linh hồn cần được tiêm thuốc. Người Cha nói “Con ơi, hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Cha. Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với vùng tối cao, rồi con sẽ trở về Ngôi nhà ngọt ngào của mình”. Trí tuệ của các con biết rằng giờ đây các con phải trở về Ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào ấy. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Làm cho trí tuệ của con trở nên thánh thiện với kiến thức và yoga này. Dù con có ốm đau hay gặp khó khăn đến mức nào trong hoàn cảnh đó, con vẫn phải nhớ đến Cha.
2. Để làm cho vận may của con trở nên hướng thượng, hãy có trí tuệ với niềm tin trọn vẹn. Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào.
Lời chúc phúc:
Mong con chuyển hóa những suy nghĩ và tâm ấn lãng phí của mình bằng cách trở thành người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian (trikaldarshi), và nhờ đó trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới.
Khi con trở thành chủ nhân trikaldarshi và đưa suy nghĩ của mình vào thực tiễn, không hành động nào của con sẽ bị lãng phí. Việc chuyển hóa những điều lãng phí, cũng như có những suy nghĩ và hành động mạnh mẽ, được gọi là trạng thái hoàn thiện. Con không chỉ phải hỏa thiêu những suy nghĩ lãng phí và hành động tội lỗi của mình, mà còn phải trở thành hiện thân của sức mạnh và làm vơi nhẹ gánh nặng tội lỗi của cả thế giới, đồng thời tăng tốc cỗ máy chấm dứt những suy nghĩ lãng phí của nhiều linh hồn. Chỉ khi đó, con mới được gọi là người mang lại lợi ích cho thế giới.
Khẩu hiệu:
Để trở thành người chinh phục sự gắn kết, hãy dành tình yêu cho công việc phục vụ, thay vì cho những động cơ vị kỷ của bản thân.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Nhiều linh hồn đang nhớ đến các con, những linh hồn tổ tiên, những linh hồn xứng đáng được tôn thờ, những người trao tặng bình an và sức mạnh. Vào lúc này, con hãy trở thành con của Đấng ban tặng, là linh hồn trao tặng bình an, là chủ nhân đại dương bình an, người lan tỏa sóng rung động bình an. Con trở thành chủ nhân mặt trời bình an, lan tỏa những tia bình an của con. Hãy tiếp tục trao bình an cho mọi người. Con hãy thực hành làm công việc phục vụ như thế.
Những lời dạy vô giá của Mateshwari
Sự khác biệt giữa kiến thức và yoga.
Yoga và kiến thức là hai khái niệm riêng biệt. Tưởng nhớ đến Thượng Đế được gọi là yoga. Từ “yoga” không được dùng để chỉ sự tưởng nhớ đến bất kỳ ai khác. Yoga mà các đạo sư giảng dạy cũng là sự kết nối với Thượng Đế, nhưng vì họ không có sự hiểu biết trọn vẹn về Người nên họ không đạt được nhiều thành tựu trong yoga. Cả yoga và kiến thức đều là nguồn sức mạnh; thông qua nỗ lực thực hành hai lĩnh vực này, con sẽ nhận được quyền năng, chinh phục được những hành động tội lỗi và làm cho cuộc đời của con trở nên hướng thượng. Ai cũng nói về yoga, nhưng trước hết, con cần phải hiểu biết về Đấng mà con đang có yoga với Người. Chúng ta nhận được lời giới thiệu về Thượng Đế từ chính Người, và nhờ lời giới thiệu đó mà việc thực hành yoga mang lại thành công trọn vẹn. Thông qua yoga, chúng ta thiêu đốt gánh nặng tội lỗi trong quá khứ; còn nhờ kiến thức, chúng ta nhận thức được những hành động cần thực hiện trong tương lai và lý do tại sao. Gốc rễ cuộc đời chúng ta chính là những tâm ấn, và linh hồn luôn mang trong mình những tâm ấn vĩnh cửu. Tuy nhiên, những tâm ấn này vẫn không ngừng thay đổi thông qua các hành động của chúng ta. Các con, những linh hồn, trở nên vĩ đại nhờ vào yoga và kiến thức, đồng thời cũng phát triển sức mạnh trong cuộc sống của mình, nhưng cả hai điều này đều được nhận từ Thượng Đế. Chính nhờ Thượng Đế mà chúng ta tìm thấy con đường để giải thoát khỏi những ràng buộc nghiệp. Không ai khác ngoài Thượng Đế có thể trao cho chúng ta sức mạnh để thoát khỏi sự trói buộc của những tội lỗi đã gây ra, nhờ đó những hành động trong tương lai của chúng ta sẽ không còn mang tính tội lỗi nữa. Thượng Đế mang đến cả yoga lẫn kiến thức. Người thôi thúc chúng ta thiêu đốt tội lỗi trong ngọn lửa yoga và dạy cho chúng ta cách thực hiện những hành động hướng thượng trong tương lai, để rồi các hành động ấy trở nên trung tính (không tạo thêm nghiệp). Đó là lý do tại sao Thượng Đế nói “Triết lý về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi là vô cùng sâu sắc”. Giờ đây, chúng ta, những linh hồn, cần đến nguồn sức mạnh trực tiếp từ Thượng Đế. Chúng ta không thể nhận được sức mạnh của yoga và kiến thức từ kinh sách; chúng ta chỉ có thể đón nhận chúng từ Đấng Toàn Năng, Đấng tràn đầy sức mạnh. Giờ đây, chúng ta cần vun đắp cội rễ cuộc đời mình (tâm ấn) sao cho cuộc sống tràn ngập niềm hạnh phúc. Vì vậy, Thượng Đế đến và gieo mầm những tâm ấn thanh khiết; và nhờ nền tảng là những tâm ấn thanh khiết này, chúng ta sẽ đạt được trạng thái giải thoát trong cuộc sống trong suốt nửa Chu kỳ. Achcha.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
