
Thoát khỏi trở ngại và luôn luôn sẵn sàng để chuẩn bị cho chuỗi hạt 108.
Trở nên hoàn thiện và hoàn hảo giống như cha Brahma.
Hôm nay, Người Cha Toàn Năng, Đấng với mọi sức mạnh, đã đến để trao kho báu là mọi sức mạnh cho những đứa con chủ nhân toàn năng của Người. Kho báu là mọi sức mạnh đạt được thật dễ dàng. Trong vòng một giây, con đã nhận ra “Mera Baba” (Baba của con) và Baba nói “Con của Ta”, qua đó con trở thành chủ nhân đối với mọi kho báu. Vì thế, tất cả các con liên tục có mọi kho báu ở bên mình, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa rằng kho báu của Người Cha cũng là kho báu của con. Giờ đây, con hãy kiểm tra “Người Cha đã trao cho tất cả các con mọi kho báu; không một kho báu nào đang bị thiếu. Tuy nhiên, mỗi người các con có tất cả những kho báu này ở bên mình trong suốt toàn bộ thời gian không, hay là con có một vài kho báu trong khi những kho báu khác thì đang thiếu? BapDada đã trao những kho báu ấy, nhưng tất cả các con có mọi kho báu ở bên mình trong suốt toàn bộ thời gian chứ, và các con luôn luôn sử dụng tất cả những kho báu này chứ? Khi con ra lệnh cho những kho báu này với vai trò là chủ nhân đối với chúng, chúng có xuất hiện vào đúng thời điểm không? BapDada đã thấy và đã nghe về lòng nhiệt tình dành cho phục vụ của tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, các con đang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 75 (năm 2026 là lần thứ 90) với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình; con đang đưa ra thách thức rằng giờ đây sự chuyển hóa sắp sửa diễn ra. Con đang đưa ra thách thức thật hay. Nhìn thấy lòng hăng hái và nhiệt tình của những đứa con, BapDada cảm thấy thật vui lòng, và Người cất lên bài hát nào? Wah, các con! Wah! Cùng với việc nhìn thấy những đứa con đưa ra thách thức thật hay với lòng hăng hái và nhiệt tình, BapDada cũng nhìn thấy việc thực hành của những đứa con và thành công đạt được. Tất cả các con đều biết về thành công của mình, là hình dáng hoàn thiện và hoàn hảo. Tất cả các con, những công cụ, đã trở nên hoàn thiện và trở thành hình ảnh của thành công chưa, hay là các con vẫn phải trở nên như thế? Bởi vì các con là hình ảnh hỗ trợ cho thế giới hạnh phúc. Vì thế, BapDada đã nhìn thấy kết quả của tất cả những đứa con. Tất cả các con đều là hình ảnh hỗ trợ. Không chỉ có một vài người các con thôi, đây là thử thách dành cho tất cả các con, rằng các con là công cụ để mang đến thế giới hạnh phúc.
Vì vậy, BapDada đang hỏi tất cả các con rằng “Các con, những người đã trở thành công cụ để mang đến thế giới hạnh phúc, đã trở thành hình ảnh hỗ trợ, hoàn thiện và hoàn hảo chưa?”. BapDada có niềm hy vọng ở tất cả các con rằng mỗi người các con trở thành hiện thân của thành công, bởi vì tất cả các con chính là bạn đồng hành của Người Cha. Con có ý nghĩ, rồi con đưa ra thách thức với niềm hạnh phúc tột độ rằng sự chuyển hóa gần như đã diễn ra. Vì thế, các con, những công cụ cho sự chuyển hóa thế giới, hãy tự hỏi bản thân “Tôi đã trở nên hoàn thiện và hoàn hảo đến mức độ nào?”. Bởi vì vương quốc phải được thiết lập, những linh hồn sẽ là công cụ cho vương quốc trước hết phải trở thành công cụ, chỉ sau đó những người khác mới trở thành công cụ. BapDada đã thấy rằng vẫn còn đường lề trong việc trở nên hoàn thiện của con. Con đã làm công việc phục vụ, nhưng kết quả là bao nhiêu người đã trở thành bạn đồng hành của con trong công việc phục vụ ấy? Con hãy kiểm tra xem bao nhiêu người đã lắng nghe con đã tiếp cận gần hơn. BapDada vui lòng với lòng can đảm của con, nhưng giờ con phải mãnh liệt hơn nữa để mang đến nhiều kết quả từ công việc phục vụ. Hãy tiếp tục mang các linh hồn đến thật gần mối quan hệ. Họ cũng cảm thấy hạnh phúc rằng giờ đây họ đã hiểu thật tường tận nhiệm vụ của Học viện Brahma Kumaris. Tuy nhiên, BapDada cũng đã nói với các con trước kia rằng của thừa kế sẽ nhận được từ Người Cha, vì thế họ nên biết về Người Cha; họ nên biết về thời gian, họ nên biết về lòng tự trọng của họ, chỉ sau đó họ mới có thể đạt được quyền đối với của thừa kế. Giờ đây, Người Cha đã đến và đang trao cho con của thừa kế. Chỉ khi điều này đi vào trí tuệ của họ, họ sẽ đạt được của thừa kế của họ và có quyền đối với vương quốc.
Bài hát mà con đang hát phải lan truyền đi khắp mọi nơi “Baba của chúng ta đã đến!”. Giờ đây, BapDada muốn nhìn thấy kết quả này. Sự chuyển hóa phải diễn ra, đã có lợi ích từ công việc phục vụ, con đã nhận được quả trái từ sự chăm chỉ của con, tuy nhiên họ vẫn chưa đến với Người Cha. Vì vậy, giờ đây, con hãy lên một số kế hoạch cho điều đó. Sự hiển lộ Người Cha sẽ diễn ra như thế nào? Những người sẽ cai trị trong vương quốc đã thoát khỏi trở ngại chưa? Giờ đây, Vở kịch nên bấm nút cho sự chuyển hóa chưa? Con luôn luôn sẵn sàng chứ? Con có luôn luôn sẵn sàng không? Có nên bấm nút không? Con nghĩ sao? Có nên bấm nút không? Con luôn luôn sẵn sàng chứ? Mọi người đều phải sẵn sàng — những ai có quyền đối với vương quốc, gia đình hoàng tộc, thần dân hoàng tộc và thần dân bình thường — đây sẽ không phải là chuyện lớn. BapDada đang hỏi các con về kết quả. Con nghĩ sao? BapDada sẽ không mất lâu để bấm nút. Những đứa con đang ngồi ở hàng ghế đầu nghĩ gì? Các Shakti nghĩ gì? Các Pandava nghĩ gì? Con hãy trả lời đi! Các Pandava, hãy trả lời đi! Có nên bấm nút không? Con có luôn luôn sẵn sàng không? (Baba ơi, Người là Chủ Nhân, nếu Người có ý nghĩ bấm nút, Người hãy bấm nút đi.) Nhưng BapDada đang hỏi các con. Tại sao? Bởi vì Người Cha sẽ không đi vào vương quốc. Cha Brahma phải đi vào vương quốc. (Chúng con chỉ muốn tận hưởng cuộc gặp gỡ với BapDada.) Thế cũng tốt, nhưng con cũng cần trở nên ngang bằng với Người Cha và trải nghiệm cuộc sống cùng với Người Cha, phải không? Con trở nên như thế chứ? Con có sẵn sàng không? Không chỉ có các con thôi, đó là vương quốc. Con sẽ cai trị ai? Cần có một vương quốc, phải không? (Tất cả chúng con đều là người đồng hành.) Các con sẵn sàng chứ? (Chúng con chắc chắn sẵn sàng.) Con có sẵn sàng trở nên hoàn thiện không? Achcha, tất cả các con đang nghĩ về điều này, nhưng đây không phải là chuyện lớn.
BapDada biết rằng con đã sẵn sàng rồi, nhưng con phải trở nên luôn luôn sẵn sàng. BapDada đã hỏi con hai điều “Những đứa con có thể đặt dấu chấm hết trong vòng một giây được cần đến. Đừng có tên gọi hay dấu vết nào của những suy nghĩ lãng phí”. Bất kỳ ai con trao bức thông điệp cho họ đều phải có lòng hăng hái và nhiệt tình để chuyển hóa bản thân. Đây là kết quả mà giờ đây BapDada mong muốn. BapDada đang khuyên con điều này và cũng đang đề nghị con “Con đang làm công việc phục vụ, nhưng bất kỳ ai mà con phục vụ cho họ, hãy phục vụ cho họ trong ba hình thể và theo ba cách đồng thời. Ba hình thể đó là: tràn đầy kiến thức, tràn đầy sức mạnh và tràn đầy tình yêu thương. Hãy phục vụ với ba hình thể này và phục vụ theo ba cách; ba cách phục vụ đó là phục vụ qua suy nghĩ, lời nói và hành động đồng thời. Đừng chỉ phục vụ thông qua lời nói thôi, mà cùng với việc phục vụ thông qua lời nói, con cũng hãy phục vụ thông qua suy nghĩ. Tâm trí của con phải mạnh mẽ. Vì vậy, giờ đây, cần có một tâm trí mạnh mẽ, đồng thời tâm trí của những linh hồn khác cũng có thể được chuyển hóa. Thông qua lời nói của con, hãy để kiến thức của con trở nên rõ ràng; và bằng cách phục vụ thông qua hành động, hãy để những linh hồn ấy trải nghiệm họ đã về đến gia đình của họ. Bằng cách trải nghiệm tình cảm gia đình, họ sẽ trở thành bạn đồng hành gần gũi. Vì thế, giờ đây, BapDada muốn ba loại hình phục vụ diễn ra đồng thời. Điều này khả thi không? Có khả thi không? Hãy giơ tay lên nếu việc này là khả thi! BapDada đã thấy trong kết quả rằng con trở nên tràn đầy kiến thức trong lời nói, nhưng vẫn cần có thời gian để họ trở thành bạn đồng hành trong gia đình. BapDada đã thấy rằng cùng với thách thức của thời gian, con phải làm công việc phục vụ đồng thời theo cả ba cách, để rồi họ có thể trải nghiệm thành quả. Mọi người đều đã đến đây để gặp gỡ BapDada với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình, vì vậy khi nhìn thấy lòng hăng hái và nhiệt tình của những đứa con, BapDada cảm thấy vui lòng. Giờ đây, con phải chú ý đến việc trở nên hoàn thiện và hoàn hảo, bởi vì ít ra con có thể chuẩn bị chuỗi hạt 108. Con có thể làm việc này không? Chuỗi hạt 108 đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? Bởi vì đó là những người ở trong vương quốc, cho nên chúng sẽ có quyền đối với vương quốc. Con có thể lập danh sách 108 viên ngọc không? Con không trả lời “Ha ji” (Thưa vâng). Có 108 người có quyền đối với vương quốc, và sẽ có 16.108 người sẽ là người đồng hành với những người có quyền đối với vương quốc. Sau đó, sẽ có thứ hạng. Vì thế, giờ đây, theo thời gian, BapDada muốn nhìn thấy những đứa con sẽ mang thời gian đến gần để rồi chuỗi hạt 108 luôn luôn sẵn sàng, và chúng trở nên ngang bằng với Người Cha. Những ai đang ngồi ở hàng ghế đầu có thể lập danh sách 108 không? Hãy nói “Có” hoặc “Không”! Khi cha Brahma còn sinh thời, nhiều lần ông ấy đã cố gắng làm ra chuỗi hạt, nhưng ông ấy chưa thể hoàn thành chuỗi hạt. Tuy nhiên, giờ đây con đang hoàn tất 75 năm (năm 2026 là 90 năm), vì thế con sẽ làm điều gì đó mới mẻ trong lễ kỷ niệm 75 năm này, phải không? Vì thế, con hãy mang đến sự mới mẻ, mỗi người các con làm cho bản thân trở thành một hạt trong chuỗi hạt 108. Vì thế, khi được đếm, con có thể nói rằng chuỗi hạt 108 đã sẵn sàng, bởi vì khi những người có quyền đối với vương quốc đã trở nên sẵn sàng, thì những người có mối liên hệ với vương quốc cũng sẽ trở nên sẵn sàng. Họ cũng cần có chỗ của mình, phải không? Vì vậy, trọng tâm của những điều BapDada đang nói đó là giờ đây mỗi người các con phải nỗ lực mãnh liệt và có suy nghĩ quyết tâm “Chắc chắn tôi phải trở nên ngang bằng với Người Cha, bởi vì BapDada đã nói với chúng ta rằng sự chuyển hóa sẽ diễn ra bất thình lình”. Tuy nhiên, trước đó, ít ra những ai là công cụ cho công việc phục vụ, những người đứng đầu vùng và những người phụ trách trung tâm, cùng với họ là những Pandava đồng hành gần gũi, những người không trở thành người đứng đầu trung tâm nhưng đã trở thành công cụ cho một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, và những linh hồn đặc biệt, giờ đây những Pandava kia cũng phải nỗ lực mãnh liệt và mang vẻ lấp lánh của sự chuyển hóa bản thân lên sân khấu. Con có luôn luôn sẵn sàng cho điều đó không? Những ai trong số các con nghĩ rằng các con phải làm việc này, rằng các con phải làm cho bản thân trở nên ngang bằng với Người Cha, và chắc chắn các con phải đi theo Người Cha, giống như cha Brahma, chắc chắn con phải làm việc đó, hãy giơ tay lên! Tất cả các con giơ tay lên thật cao để làm vui lòng Người Cha. Con làm việc đó thật tốt! Tuy nhiên, cùng với việc giơ tay lên, con cũng có lòng quyết tâm. Sức mạnh của lòng quyết tâm giúp cho con rất nhiều.
BapDada cảm thấy vui lòng. Tất cả các con đều thông minh trong việc giơ tay lên, nhưng giờ đây con sẽ đưa lòng quyết tâm vào biểu hiện thực tế. Con thật là thông minh. Con có lòng quyết tâm, nhưng lòng quyết tâm ấy biến đổi thành những dạng thức khác. “Chuyện này đã diễn ra, chuyện kia đã diễn ra. Nếu chuyện này đã không diễn ra, chuyện như thế này sẽ không diễn ra”. Con rất thông minh trong việc đưa ra lời biện hộ. Bây giờ, BapDada mong muốn điều gì? Giờ đây, mỗi người các con phải trở nên ngang bằng với Người Cha trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ. Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy con, bất kỳ ai mà con gặp gỡ đều nói rằng “Wah, sự chuyển hóa! Wah!”. BapDada cũng thích điều này. BapDada vui lòng khi nhìn thấy những đứa con đã trở thành công cụ, và Người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp gỡ những đứa con. Vậy hôm nay con đã có ý nghĩ nào? “Chắc chắn tôi phải trở nên như thế này. Tôi phải trở nên ngang bằng với cha Brahma. Không phải là tôi phải trở nên như thế này, mà chắc chắn tôi phải trở nên như thế này”. Cho dù tình huống nào xuất hiện trước mặt con, thay vì tình huống, con hãy giữ Người Cha ở trước mặt con. BapDada vui lòng khi nhìn thấy những đứa con đang ngồi ở xa cũng như những đứa con đang ngồi ở gần ngay trước mặt Người. Tất cả các con đều lên những kế hoạch thật hay. Tất cả các con đều có những cuộc trò chuyện thật là, thật là ngọt ngào vào giờ amrit vela. Đa số các con đều nói những điều thật ngọt ngào đến mức khi Người Cha nghe những điều này, Người cũng dâng nộp cả bản thân Người. Tuy nhiên, con có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Khi con bước lên cánh đồng của hành động, khi con đi vào mối quan hệ, khi con đi làm công việc phục vụ, con thay đổi một chút trong những tình huống ấy. Lòng hăng hái và nhiệt tình mà con có vào giờ amrit vela thay đổi một chút, khi con bắt đầu hình thành các mối quan hệ.
Giờ đây, BapDada đang giao cho con một nhiệm vụ. Con sẵn sàng làm nhiệm vụ đó rồi, phải không? Hãy gật đầu đi! Con hãy giơ tay lên! BapDada có suy nghĩ rằng trong vòng một tháng, với lòng quyết tâm, con có thể ổn định trong trạng thái ngang bằng với Người Cha không? Con có thể hoàn thành việc này trong vòng một tháng không? Hay là lâu hơn? Những ai tin rằng trong vòng một tháng, với lòng quyết tâm — hãy làm cho lòng quyết tâm trở thành bạn đồng hành của con và liên tục giữ Người Cha ở trước mặt con. Hãy giữ cha Brahma tan hòa trong ánh mắt của con, và bất cứ điều gì cha Brahma đã làm, hãy thực hiện điều đó trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Cho dù con có nhìn thấy cha Brahma theo cách thực tế hay không, thì con cũng có kiến thức này, phải không? Trước khi con làm bất cứ việc gì, trước hết, con hãy kiểm tra “Đây có phải là suy nghĩ của cha Brahma không? Cha Brahma có nói như thế này không? Cha Brahma có hành động như thế này không? Mối quan hệ và mối liên hệ của cha Brahma có như thế này không?”. Trước hết, con hãy suy nghĩ về việc này, rồi sau đó thực hiện. Việc này khả thi không? Con hãy giơ tay lên cho điều này. Việc này khả thi không? Hãy giơ tay cao lên. Các bà mẹ, hãy giơ tay cao lên! Con tập thể dục, vì vậy con hãy giơ tay cao lên! Những đứa con đang ngồi ở phía trước cũng sẽ giơ tay lên, phải không? Những đứa con ở Madhuban cũng phải đạt được số hạng đầu trong việc này. Những đứa con ở Madhuban đang ngồi ở phía trước, phải không? Madhuban không chỉ bao gồm Shantivan. Những ai có thể thoát khỏi trở ngại trong vòng một tháng — mỗi trung tâm đều nên thoát khỏi trở ngại. Các giáo viên của Gujarat, hãy giơ tay lên! Các giáo viên của Gujarat tin rằng việc này là khả thi, hãy giơ tay cao lên cho việc này! Đừng chỉ giơ tay hờ hững như thế thôi, hãy giơ tay cao lên! Việc này khả thi chứ? Achcha. Cư dân của Shantivan, hãy giơ tay lên! Chỉ có vài người các con. Bất kỳ ai đang ngồi ở đây, cũng có một số đứa con đang ngồi ở đằng sau. 4 đến 5 nơi của Madhuban sẽ làm việc này chứ? Những ai sẽ làm việc này, hãy giơ tay lên! Những đứa con đến từ Madhuban, hãy giơ tay lên! Các con, những học trò đến từ Gujarat, các giáo viên công cụ, những người anh em công cụ, tất cả các con giơ tay lên cho biết rằng các con sẽ làm việc đó! Hãy giơ tay cao lên! Cánh tay của những đứa con đang ngồi ở phía sau không được nhìn thấy. Achcha, những đứa con đến từ Gujarat, hãy đứng lên! Có nhiều người đã đến từ Gujarat. 1/2 hội trường đến từ Gujarat. (Có 15.000 người đến từ Gujarat và 3000 người từ những nơi khác.) Gửi đến những đứa con đến từ Gujarat thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng từ BapDada và từ gia đình. Giống như các con đã vỗ tay, tương tự như vậy, sau một tháng, Gujarat sẽ đạt được số hạng đầu về kết quả. Tốt lắm! Đây là số hạng rất tốt. BapDada vui lòng rằng những đứa con có tình yêu thương dành cho Người Cha và dành cho Madhuban trong trái tim của mình. Các con giỏi lắm. Giờ đây, những đứa con đến từ Gujarat sẽ thực hiện điều kỳ diệu. Với kết quả trong vòng một tháng, con hãy minh họa cho thấy điều này bằng cách trở thành số một. Thật ra, mọi người đều phải đạt được vị trí số một. Những đứa con đến từ Madhuban, các con sẽ đạt được vị trí số một, phải không? Các con hãy giơ tay lên! Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù hoàn cảnh có như thế nào – tình huống sẽ đến bởi vì giờ đây Maya đang lắng nghe, vì thế Maya sẽ thể hiện ra dáng vẻ của bà ấy, nhưng nhiệm vụ của Maya là đến, còn nhiệm vụ của con là trở nên chiến thắng. Trong trường hợp đó, đừng nói “Chuyện này đã xảy ra, chuyện kia đã xảy ra”. Đừng làm việc này. Nó sẽ đến, và nhiều chuyện sẽ xảy ra. BapDada đang nói trước với con điều này, bởi vì Maya đang lắng nghe và bà ta rất tinh ranh, nhưng cho dù Maya có tinh ranh đến mấy, con là bạn đồng hành của Đấng Toàn Năng, vì thế Maya có thể làm được gì? BapDada đang nhìn thấy mọi thứ, Baba đang nhìn thấy mọi thứ trên TV, vì vậy tất cả các con phải đạt được vị trí số một. Đừng ai nên là số hai, mà hãy là số một. Achcha.
Giờ đây, BapDada mong muốn truyền suy nghĩ hướng thượng này cho tất cả những đứa con: Giờ đây, con phải giữ mình thoát khỏi trở ngại, đồng thời làm cho người đồng hành của con và những ai có mối quan hệ với con cũng thoát khỏi trở ngại. Hãy mang thời gian đến gần. BapDada không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những đứa con nếm chịu đau khổ và bất an. Giờ đây, con hãy mang vương quốc của con đến trái đất này càng nhanh càng có thể. BapDada yêu thương mỗi một đứa con; đến cả đứa con cuối cùng cũng được yêu thương thật nhiều, bởi vì đứa con ấy yếu. BapDada có lòng xót thương dành cho những đứa con yếu. Cho dù trạng thái của con hoặc tính cách của con như thế nào, con vẫn là của Ta. Giống như Người Cha là của con, tương tự như vậy, gia đình là của con. Vì thế, đừng nhìn vào tính cách và tâm ấn của người kia, mà thay vào đó hãy trao thêm sự hợp tác. Hãy có những mong ước tốt lành, hãy có cảm nhận thuần khiết. Achcha, nhìn thấy những đứa con đang ngồi ở phía trước, cũng như những đứa con đang ngồi ở xa và đang theo dõi Baba, BapDada đang ngắm nhìn mỗi đứa con ở trước mặt Người, Người đang trao ánh nhìn drishti và cũng đang trao những lời chúc mừng. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con là chủ nhân tràn đầy kiến thức và trao tặng những viên ngọc kiến thức này thông qua lời nói của con.
Những ai trao tặng những viên ngọc kiến thức này thông qua lời nói của mình thì nhận được lời chúc phúc trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức. Mỗi một lời của linh hồn ấy đều rất quý giá. Nhiều linh hồn đang khát khao được nghe mỗi một lời của linh hồn ấy. Mỗi một lời của linh hồn ấy đều đầy sự hiểu biết và linh hồn ấy luôn có niềm hạnh phúc đặc biệt. Kho báu của linh hồn ấy luôn tuôn tràn, cho nên linh hồn ấy luôn hài lòng và vui tươi. Lời nói của linh hồn ấy để lại ấn tượng. Bằng cách trao tặng thông qua lời nói, con phát triển được nhiều đức hạnh trong việc diễn đạt bằng lời.
Khẩu hiệu:
Hãy trở thành chủ nhân trị vì bản thân, rồi con sẽ có quyền đạt được trọn vẹn của thừa kế.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Con, chủ nhân trao tặng, là hiện thân của mọi thành quả, cần có lòng nhân từ và lòng trắc ẩn dành cho những linh hồn trên thế giới: những người anh em của chúng ta đang lang thang với những mong muốn tạm thời của họ. Hỡi con của Đấng ban tặng, hãy nhìn những người anh em của con với lòng nhân từ và lòng trắc ẩn! Hãy trở thành người trao tặng vĩ đại và là người trao tặng lời chúc phúc. Trở thành viên ngọc hài lòng tỏa sáng lấp lánh và làm cho mọi người trở nên hài lòng.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
