
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy làm cho linh hồn và cơ thể hiện đang ô trọc và dơ bẩn của con trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Cha, bởi vì giờ đây con phải đi đến thế giới thanh khiết.
Câu hỏi:
Thượng Đế gặp gỡ những đứa con nào? Người Cha đã chỉ cho các con thấy điều gì?
Trả lời:
Những ai đã thờ cúng ngay từ thuở ban đầu sẽ tìm thấy Thượng Đế. Baba đã chỉ cho các con thấy rằng các con là những người đầu tiên thờ cúng như thế nào. Đó là lý do tại sao các con là những người đầu tiên nhận được kiến thức này từ Thượng Đế, và nhờ đó các con sẽ cai trị vương quốc trong thế giới mới. Người Cha nói “Các con đã tưởng nhớ Ta suốt nửa Chu kỳ. Giờ đây, Ta đã đến để trao cho các con thành quả từ sự thờ cúng của các con”.
Bài hát:
Sống trên con đường của Người và chết trên con đường của Người.
Om shanti. Các con đã nghe bài hát này. Khi ai đó qua đời, họ sẽ tái sinh và có một người cha mới. Các con biết rằng các con là linh hồn; người cha kia có mối liên hệ với thể xác của các con. Các con trút bỏ thể xác rồi đến với một người cha khác. Các con đã có biết bao người cha thể lý. Thực ra, về nguyên thủy, các con là con của Người Cha vô thể. Linh hồn là con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Các con là cư dân của nơi được gọi là vùng đất Niết bàn (Nirvana), vùng đất bình an. Người Cha cũng cư ngụ ở đó. Các con xuống thế giới này, trở thành con của những người cha thể lý và quên mất Người Cha kia. Trong thời kỳ Vàng, các con sống rất hạnh phúc và do đó các con quên mất Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này. Các con không nhớ đến Người vào những lúc hạnh phúc. Các con chỉ nhớ đến Người khi đau khổ, và chính linh hồn nhớ đến Người. Khi nhớ về người cha đời thường, trí tuệ các con hướng về thể xác của ông ấy. Khi nhớ về Đấng ấy, các con thốt lên “Ôi Baba!”. Cả hai đều là Baba, nhưng từ chính xác là “Cha”. Đấng ấy là Cha, và người kia cũng là cha. Linh hồn tưởng nhớ Người Cha tâm linh, và vì thế trí tuệ hướng về nơi ấy. Người Cha ấy đang ngồi ở đây và giải thích cho các con.
Giờ đây các con biết rằng Baba đã đến và làm cho các con thuộc về Người. Người Cha nói “Trước hết, Ta đã đưa các con đến thiên đường”. Trước đây các con rất giàu có, rồi trải qua 84 kiếp, và theo kịch bản của Vở kịch, giờ đây các con đã trở nên bất hạnh. Theo Vở kịch này, thế giới cũ phải đi đến hồi kết. Linh hồn và bộ y phục cơ thể của con đã từng là hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, từ thời kỳ Vàng, linh hồn cùng cơ thể bước sang thời kỳ Bạc, rồi đến thời kỳ Đồng. Giờ đây, các con, những linh hồn, đã trở nên hoàn toàn ô trọc và cơ thể cũng vậy. Cũng như chẳng ai thích vàng 14 carat vì nó dễ bị xỉn màu, thì linh hồn cũng trở nên xấu xí và mang đặc tính của thời kỳ Sắt. Vậy làm thế nào để linh hồn và cơ thể vốn đã trở nên vẩn đục như thế có thể trở nên thanh khiết trở lại? Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn mới có thể nhận được cơ thể thanh khiết. Điều đó diễn ra như thế nào? Liệu có phải nhờ tắm ở sông Hằng không? Không.
Mọi người kêu cầu “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Linh hồn thốt lên lời này và nhờ đó, trí tuệ hướng về Người Cha vượt thoát. Ôi Baba! Hãy xem từ “Baba” ngọt ngào biết bao! Chỉ ở Bharat người ta mới gọi “Baba, Baba!”. Giờ đây, các con đã trở nên ý thức linh hồn và thuộc về Baba. Baba nói “Ta đã đưa các con đến thiên đường và các con đã nhận được cơ thể mới. Giờ đây các con đã trở thành như thế nào?”. Các con nên luôn ghi nhớ những điều này trong lòng. Các con chỉ nên nhớ đến Baba. Mọi người đều nhớ đến Người “Ôi Baba, chúng con, những linh hồn, đã trở nên ô trọc! Giờ đây, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con”. Đây cũng là một phần của Vở kịch và đó là lý do tại sao họ kêu cầu. Theo kịch bản của Vở kịch, Người chỉ có thể đến khi thế giới cũ cần được đổi mới. Do đó, Người chắc chắn sẽ đến vào thời kỳ Chuyển giao. Các con có niềm tin rằng Baba là Đấng dấu yêu nhất. Được bảo rằng “Ngọt ngào, ngọt ngào hơn và ngọt ngào nhất”. Vậy ai là người ngọt ngào? Trong các mối quan hệ đời thường, người cha sinh ra con chính là người ngọt ngào. Tiếp đến là người thầy, người mà con theo học và nhờ đó đạt được địa vị. Được bảo rằng kiến thức chính là nguồn thu nhập. Gyan là kiến thức, còn yoga là sự tưởng nhớ.
Không ai biết đến Người Cha vô hạn. Các bức tranh đã thể hiện rõ ràng rằng Shiv Baba thực hiện công cuộc kiến tạo thông qua Brahma. Làm sao Shri Krishna có thể dạy Raja Yoga được? Raja Yoga chỉ được dạy cho thời kỳ Vàng, do đó chắc chắn Người Cha phải dạy Raja Yoga vào thời kỳ Chuyển giao. Chính Baba thiết lập nên thời kỳ Vàng. Người thực hiện điều đó thông qua Brahma. Người là Karankaravanhar (Đấng hành động thông qua người khác). Người ta thường nói về Trimurti Brahma. Tuy nhiên, Shiva mới là Đấng Tối Cao. Người này mang thân xác hữu hình, còn Đấng kia thì vô thể. Chỉ có thế giới này mà thôi. Chu kỳ của thế giới này cứ tiếp tục xoay chuyển và lặp lại. Không có ký ức nào về Chu kỳ ở vùng tinh tế cả. Lịch sử và địa lý của thế giới cứ lặp lại. Thời kỳ Vàng, Bạc, Đồng và Sắt được nhớ đến. Chắc chắn cần phải có thời kỳ Chuyển giao ở giữa. Nếu không, ai sẽ chuyển hóa thời kỳ Sắt thành thời kỳ Vàng? Người Cha chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao để thay đổi cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường.
Thế giới càng già cỗi thì nỗi đau khổ càng lớn. Linh hồn càng ô trọc thì càng trải nghiệm nhiều đau khổ. Thánh thần thì hoàn toàn thanh khiết. Đấng ấy là Đấng Toàn Năng Tối Cao, là Thượng Đế và Dharamraj (Phán Quan Tối Cao) cũng ở bên Người. Người Cha nói “Các con từng là cư dân của Đền thờ Shiva, nhưng giờ đây nơi đó đã trở thành nhà thổ. Các con từng là thanh khiết, nay đã trở nên ô trọc và tự gọi mình là kẻ tội lỗi. Linh hồn nói “Con không có đức hạnh nào cả; con chẳng có chút phẩm hạnh nào”. Mỗi khi đến đền thờ của bất kỳ vị thần nào, họ đều hát những lời này trước mặt các vị thần ấy. Lẽ ra họ phải nói điều này trước mặt Người Cha. Họ lại gạt Người sang một bên và nói những lời đó với những người anh em của mình. Những vị thần đó chính là anh em của các con. Các con sẽ không nhận được gì từ anh em mình cả. Các con cứ tiếp tục đi xuống trong khi thờ phụng chính những người anh em ấy. Giờ đây, các con đã biết rằng Người Cha đã đến và chúng ta nhận được của thừa kế từ Người.
Tuy nhiên, con người hoàn toàn không biết về Người Cha. Họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Một số người lại bảo Người là thực thể của ánh sáng vô tận. Số khác cho rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Họ nói Người là ánh sáng vĩnh cửu, vậy làm sao có thể nói Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng được chứ? Chính vì không biết về Người Cha nên họ đã trở nên ô trọc. Linh hồn phải trở nên hoàn toàn ô trọc. Chỉ khi Cha đến, Người mới có thể thanh lọc cho mọi người. Tất cả các linh hồn đều cư ngụ cùng Người Cha trong thế giới vô thể. Sau đó, linh hồn đi xuống và diễn phần vai thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo) của mình. Chính các linh hồn tưởng nhớ đến Cha. Người Cha đến và nói rằng Người nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể của Brahma. Đây chính là Cỗ xe May mắn. Không thể có cỗ xe nào mà thiếu đi linh hồn. Người ta nói rằng Bhagirath (Cỗ xe May mắn) đã mang đến dòng sông Hằng. Điều đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không hiểu gì về những điều mình nói. Các con đã được giải thích rằng đây chính là cơn mưa kiến thức. Điều gì sẽ diễn ra nhờ cơn mưa này? Các con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Sông Hằng và sông Jamuna cũng hiện hữu trong thời kỳ Vàng. Người ta nói rằng Shri Krishna thường vui chơi bên bờ sông Jamuna. Thực tế không hề có chuyện đó xảy ra. Krishna là hoàng tử của thời kỳ Vàng, và vì là một đóa hoa, cho nên Krishna được chăm sóc vô cùng chu đáo. Những đóa hoa thật đẹp đẽ. Mọi người đều tìm đến để thưởng thức hương thơm từ hoa, chứ chẳng ai tìm hương thơm nơi gai góc cả. Thế giới hiện tại là thế giới đầy rẫy gai góc. Người Cha đến để biến khu rừng này thành vườn hoa; chính vì thế, Người còn được gọi là Babulnath – Đấng biến gai thành hoa. Người ta ca tụng Người “Baba, Đấng biến gai thành hoa”.
Các con cần dành trọn tình yêu thương cho Người Cha. Giờ đây, các con biết rằng các con thuộc về Người Cha vô hạn. Các con có mối quan hệ với Người, đồng thời cũng có mối quan hệ với người cha đời thường của mình. Khi tưởng nhớ đến Người Cha vượt thoát, các con sẽ trở nên thanh khiết. Các con, những linh hồn, biết rằng kia là người cha đời thường, còn Đấng này là Người Cha vượt thoát. Ngay cả trên con đường thờ cúng, linh hồn cũng nhận thức được rằng những người kia là người cha đời thường, còn Đấng này chính là Thượng Đế, Người Cha. Linh hồn tưởng nhớ đến Người Cha bất diệt. Chẳng ai biết khi nào Người Cha sẽ đến để thiết lập nên thiên đường. Người Cha đến để thanh lọc cho những điều ô trọc. Do đó, chắc chắn Người sẽ đến vào thời kỳ Chuyển giao.
Trong các kinh sách, người ta viết rằng mỗi Chu kỳ kéo dài hàng trăm ngàn năm, điều này đã khiến con người hoàn toàn chìm trong tăm tối. Họ cho rằng những ai thờ cúng nhiều sẽ tìm thấy Thượng Đế. Vì vậy, những người thờ cúng nhiều nhất chắc chắn phải là những người tìm thấy Người đầu tiên. Baba đã nói cho các con biết về điều này. Các con là những người đầu tiên thờ cúng. Các con nên là những người nhận được kiến thức này từ Thượng Đế trước tiên, để rồi sau đó các con có thể cai trị vương quốc trong thế giới mới. Người Cha vô hạn đang trao kiến thức này cho các con. Chẳng có gì khó khăn trong việc này cả. Người Cha nói “Các con đã nhớ đến Ta suốt nửa Chu kỳ. Chẳng ai nhớ đến Ta khi đang hạnh phúc cả. Chỉ đến khi các con trở nên đau khổ, Ta mới đến và mang lại hạnh phúc cho các con”. Giờ đây, các con đang trở thành những con người vĩ đại. Dinh thự của các Thủ hiến và Thủ tướng đều là hạng nhất, và mọi vật dụng trong đó cũng đều là hạng nhất. Các con đang trở thành những con người vĩ đại như thế; (các con đang trở thành thánh thần) các con đang trở thành thánh thần với những đức hạnh thánh thiện, là những chủ nhân của thiên đường. Ở đó, các con sẽ có những cung điện khảm đầy kim cương và châu báu. Ở đó, đồ nội thất của các con sẽ là hạng nhất, được khảm vàng.
Ngọn lửa hiến tế này chính là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra. Shiva cũng được gọi là Rudra. Khi thờ cúng kết thúc, Thượng Đế tạo ra ngọn lửa hiến tế Rudra này. Trong thời kỳ Vàng, không còn chuyện thực hiện các nghi lễ hiến tế hay sự sùng bái nữa. Chỉ vào thời điểm hiện tại, Người Cha mới tạo ra ngọn lửa hiến tế kiến thức bất diệt của Rudra, điều mà sau đó sẽ được ghi nhớ mãi về sau. Thờ cúng không kéo dài mãi mãi. Có thờ cúng và có kiến thức. Thờ cúng là đêm, còn kiến thức này là ngày. Người Cha đến và mang lại ánh sáng ban ngày. Vì vậy, các con phải dành trọn tình yêu thương cho Người Cha. Người Cha đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Baba là Đấng dấu yêu nhất. Không có gì đáng yêu hơn Người. Các con đã tưởng nhớ Người suốt nửa Chu kỳ và cầu nguyện “Baba, hãy đến và xua tan nỗi đau khổ của chúng con”. Giờ đây, Người Cha đã đến.
Người giải thích “Các con phải ở nhà cùng với gia đình của mình. Các con sẽ ở đây với Baba trong bao lâu? Các con chỉ có thể ở cùng Người ở vùng tối cao; các con không thể ở cùng Người tại đây. Ở đây, các con phải học kiến thức này”. Có rất ít người học kiến thức này. Liệu việc học có thể diễn ra qua loa phóng thanh không? Làm sao giáo viên có thể đặt câu hỏi? Làm sao các con có thể trả lời một chiếc loa phóng thanh? Đó là lý do tại sao mỗi lần chỉ có một số ít học trò được giảng dạy. Có nhiều trường đại học, nơi mọi người đều trải qua các kỳ thi và kết quả được công bố. Ở đây, chỉ có một Người Cha duy nhất dạy cho các con.
Các con cũng nên giải thích rằng ai cũng có hai người cha: một người cha thể lý và Đấng vượt thoát khỏi thế giới này. Mọi người thường nhớ đến Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này vào những lúc đau khổ. Giờ đây, Người Cha ấy đã đến đây. Cuộc chiến Mahabharat đang ở ngay trước mắt các con. Người ta nghĩ rằng Shri Krishna đã xuất hiện vào thời điểm diễn ra cuộc chiến Mahabharat, nhưng điều đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, Đấng ấy là vô thể, còn người này là có thân xác. Người Cha vô thể là Người Cha của tất cả các linh hồn. Cả hai đều vô cùng đáng mến. Shri Krishna cũng là chủ nhân của thế giới. Giờ đây, các con có thể tự phân xét xem ai đáng mến hơn. Chỉ duy nhất Shiv Baba mới làm cho các con trở nên xứng đáng như vậy. Shri Krishna làm gì? Chính Người Cha đã làm cho Krishna trở nên như thế. Do đó, Người Cha ấy xứng đáng nhận được sự tán dương lớn lao hơn.
Người Cha đã giải thích rằng tất cả các con đều là những nàng Parvati. Shiva, Chúa Tể của sự bất tử, đang kể cho các con nghe câu chuyện này. Tất cả các con đều là những Arjuna và tất cả các con đều là những nàng Draupadi. Thế giới đầy rẫy thói hư tật xấu này được gọi là vương quốc của Ravan. Thế giới kia là thế giới không có thói hư tật xấu. Ở đó không hề có chuyện liên quan đến thói hư tật xấu. Liệu Người Cha vô thể có tạo ra thế giới đầy rẫy những thói hư tật xấu không? Nỗi đau khổ luôn hiện hữu trong thói hư tật xấu.
Các tu sĩ khổ hạnh thực hành hatha yoga, con đường tách biệt. Không bao giờ có chuyện từ bỏ hành động. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi linh hồn tách khỏi thể xác. Mọi tài khoản hành động đều bắt đầu từ trong nhà tù bụng mẹ. Tuy nhiên, nói về việc từ bỏ hành động là điều không đúng. Nhiều người thực hành hatha yoga… Họ ngồi thiền trong hang động, thậm chí đi trên lửa. Họ sở hữu nhiều năng lực huyền bí và có thể tạo ra nhiều thứ bằng phép thuật. Thượng Đế thậm chí còn được gọi là Nhà Ảo Thuật, Người Buôn đá quý và Nhà Kinh Doanh. Tuy nhiên, không ai có thể đạt được sự giải thoát hay sự cứu rỗi thông qua họ. Chỉ duy nhất Satguru mới đến và trao sự giải thoát cũng như sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Chỉ có một Người Cha yêu dấu nhất mới có thể biến gai thành hoa. Hãy nhớ đến Người với thật nhiều tình yêu thương. Trở thành đóa hoa thanh khiết, ngát hương và mang lại hạnh phúc cho mọi người.
2. Kiến thức (việc học) này chính là nguồn thu nhập của các con. Nhờ đó, các con sẽ trở thành những con người vĩ đại trong suốt 21 kiếp. Vì vậy, hãy học tập thật tốt và chia sẻ kiến thức này cho người khác. Trở nên ý thức linh hồn.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hình ảnh trao tầm nhìn bằng cách thực hành trạng thái tinh tế và trạng thái vô thể kể cả khi đang đảm nhận trách nhiệm.
Dù đảm nhận biết bao trách nhiệm, nhưng cha Brahma vẫn luôn mang lại trải nghiệm về trạng thái tinh tế và vô thể. Hãy noi theo gương cha Brahma theo cách đó. Trong khi ở trong hình dáng hữu hình, hãy mang lại trải nghiệm về trạng thái thiên thần. Cho dù người đối diện đang bất an, bồn chồn hay sợ hãi đến mức nào, hãy để ánh nhìn, thái độ và sức mạnh từ nhận thức của con giúp họ trở nên hoàn toàn bình an. Một số người có thể đến với những cảm xúc thô, hãy giúp họ trải nghiệm trạng thái avyakt. Khi đó, con sẽ được gọi là hình ảnh trao tầm nhìn.
Khẩu hiệu:
Những ai thực sự giàu lòng nhân từ sẽ không bị thu hút bởi cơ thể hay ý thức cơ thể.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Linh hồn được khai sáng luôn là đại dương yêu thương đối với mọi linh hồn. Linh hồn ấy không có gì ngoài tình yêu thương. Linh hồn ấy sẽ luôn đối đãi bằng tình yêu thương với bất cứ ai tìm đến mình. Ngày nay, nhu cầu về tình yêu thương lớn hơn nhu cầu về của cải. Với sức mạnh của tình yêu thương, con có thể biến kẻ thù thành bằng hữu. Thậm chí con có thể nâng đỡ cả những người từng gièm pha mình.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
