
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy tiếp tục tiến bộ bằng cách ra hiệu cho nhau nhớ về Người Cha và luôn giữ mình cẩn trọng.
Câu hỏi:
Điều cốt yếu nào được khắc ghi vào cuộc đời của những đứa con trở nên tràn đầy kiến thức giống như Người Cha?
Trả lời:
Chúng luôn mỉm cười và không bao giờ khóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi sự việc xảy ra đều không phải là điều gì mới mẻ. Những ai trở nên tràn đầy kiến thức theo cách này, nghĩa là những ai không còn khóc lóc và không bao giờ trở nên bất an trong bất kỳ tình huống nào, chính là những người sẽ nhận được quyền trị vì thiên đường. Những ai khóc sẽ đánh mất tất cả và mất đi vị trí của mình.
Bài hát:
Tìm thấy được Người, con đã tìm thấy cả thế giới. Mặt đất và bầu trời đều thuộc về con.
Om shanti. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, đã nghe bài hát mà chính các con vẫn thường hát. Các con biết rằng các con đang ngồi ở trước mặt Người Cha vô hạn, vì vậy các con nói “Baba ơi, giờ đây một lần nữa chúng con đang nhận lại quyền trị vì thế giới mà chúng con từng nhận được từ Người”. Con sẽ không hát bài này trong thời kỳ Vàng. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao, con mới có thể hát bài hát này. Dù đang ở nhà hay tại nơi làm việc, con đều biết rằng con đang nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Tại các trung tâm cũng vậy, con được nhắc nhở hãy nhớ đến Cha và nhớ rằng con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Điều này không có gì mới lạ cả. Chúng ta nhận lấy quyền trị vì thế giới từ Người Cha vào mỗi Chu kỳ.
Nếu một người mới nghe điều này, họ sẽ nghĩ rằng con đang gọi người này (Brahma) là Shiv Baba. Người là Cha của các linh hồn không hình tướng. Linh hồn không có hình tướng, và Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, cũng không có hình tướng. Linh hồn được gọi là vô thể khi linh hồn chưa nhận lấy cơ thể. Con biết rằng con đang lắng nghe kiến thức này từ Người Cha vô hạn. Người Thầy tâm linh đang giảng dạy để con có thể cảnh báo cho nhau. Trước hết, con nhận được lời cảnh báo này. Tất cả các con ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha vô hạn và ra hiệu cho nhau rằng “Hãy nhớ đến Cha và đừng để trí tuệ của con lang thang đến bất kỳ nơi nào khác”. Đó là lý do vì sao người ta nói “Mong con ý thức linh hồn và nhớ đến Cha!”. Người là Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Đích thân Người ngồi ở trước mặt con và bảo con hãy nhớ đến Người. Đây là một phương pháp thật dễ dàng. Có một thuật ngữ là “Manmanabhav”, nhưng con cũng cần phải thấu hiểu nó. Chỉ một Người Cha duy nhất dạy cho các con về cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ các con mới biết rằng các con đang ở trên cuộc hành hương tâm linh. Những cuộc hành hương kia thuộc về thể lý, nhưng các con không còn là những người hành hương về mặt thể lý nữa. Các con là những người hành hương tâm linh.
Chỉ khi con duy trì sự tưởng nhớ này, tội lỗi của con sẽ bị tiêu trừ và con sẽ trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi. Không có cách nào khác để con trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi. Có một thời kỳ của những người chinh phục những hành động tội lỗi và có một thời kỳ của những người thực hiện hành động tội lỗi; chính trong giai đoạn đó, các hành động tội lỗi bắt đầu diễn ra. Thói hư tật xấu bắt đầu ngay khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Giờ đây, các con đang nỗ lực để trở thành những người chinh phục tội lỗi. Ở đó, không có hành động tội lỗi nào được thực hiện, bởi vì Ravan không tồn tại ở đó. Không ai trên thế giới biết điều này. Giờ đây, các con biết mọi sự từ Người Cha. Chỉ Người Cha mới được gọi là Đấng tràn đầy kiến thức, và Người chỉ trao kiến thức này cho các con.
Thượng Đế, Người Cha cũng phải có tên gọi. Người không phải là Đấng vượt thoát khỏi tên gọi hay hình dáng. Mọi người thờ phụng Người và tên của Người là Shiva. Chỉ duy nhất Người là Đấng Thanh Lọc, là Đại Dương Kiến Thức. Linh hồn tưởng nhớ đến Người Cha ấy, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Linh hồn ca ngợi Người Cha. Người là Đại Dương Bình An và Hạnh Phúc. Người Cha chắc chắn trao của thừa kế cho những đứa con của Người. Người ta dựng đài tưởng niệm cho những ai đã sống và đã qua đời. Chỉ duy nhất Shiv Baba vừa được ca ngợi vừa được thờ phụng. Chắc chắn Người hành động thông qua cơ thể, đó là lý do vì sao Người được nhớ đến. Người mãi mãi thanh khiết. Người Cha không bao giờ trở thành tín đồ thờ cúng; Người luôn là xứng đáng được tôn thờ. Người Cha nói “Ta không bao giờ trở thành tín đồ thờ cúng; Ta là Đấng được thờ phụng”. Các tín đồ thờ cúng sẽ thờ phụng Ta. Các con không thờ phụng Ta trong thời kỳ Vàng. Chính trên con đường thờ cúng, các con mới tưởng nhớ đến Ta, Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Ban đầu, sự thờ phụng dành cho Đấng Duy Nhất là thanh khiết, không pha tạp, và sau đó sự thờ phụng trở nên pha tạp. Shiv Baba cũng làm cho Brahma và Saraswati trở thành chủ nhân của thế giới. Sự thờ cúng mở rộng rất nhiều. Hạt Giống thì không có sự mở rộng như vậy.
Người Cha nói “Hãy nhớ đến Ta và nhớ đến của thừa kế của con”. Chỉ có vậy thôi! Cũng như cái cây lớn lên, sự thờ cúng cũng phát triển mạnh mẽ như vậy. Kiến thức này chính là hạt giống. Khi tiếp nhận kiến thức này, con sẽ nhận được sự cứu rỗi. Con không cần phải làm đau đầu mình về bất cứ điều gì. Có kiến thức và thờ cúng. Cái cây thờ cúng không tồn tại trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc; cái cây thờ cúng chỉ phát triển trong một nửa Chu kỳ thời gian. Mọi tôn giáo đều có hệ thống và phong tục riêng. Con đường thờ cúng thật là mông lung! Kiến thức này dành cho tất cả mọi người: “Manmanabhav” – chỉ đơn giản vậy thôi! Hãy nhớ đến Cha, Alpha. Khi nhớ đến Cha, chắc chắn con sẽ nhớ đến của thừa kế. Cũng có sự mở rộng của của thừa kế. Tài sản vật chất thì hữu hạn. Ở đây, con nhớ đến tài sản vô hạn của mình. Người Cha vô hạn đến và trao cho người dân Bharat của thừa kế vô hạn. Sự giáng sinh của Người được nhớ đến ở đây. Điều này mãi mãi được định sẵn trong Vở kịch. Cũng như Thượng Đế là Đấng Tối Cao, vì vậy vùng đất Bharat cũng là vùng đất cao quý nhất. Đó là nơi Người Cha đến và trao sự cứu rỗi cho cả thế giới. Do đó, đây là nơi hành hương vĩ đại nhất. Các con cầu nguyện “Ôi, Thượng Đế, Người Cha, hãy đưa chúng con trở về Nhà!”. Tất cả các con đều dành tình yêu thương cho Bharat. Người Cha cũng đến Bharat.
Giờ đây, các con đang nỗ lực. Các con là những gopa và gopi (những người chăn bò) của Gopi Vallabh. Trong thời kỳ Vàng, không có gì liên quan đến gopa hay gopi. Ở đó, vương quốc vận hành một cách trật tự và ổn định. Không có những hành động thánh thiện của Shri Krishna, mà chỉ có những hành động thánh thiện của một Người Cha duy nhất. Những hành động thánh thiện của Người thật là hướng thượng. Người thanh lọc cho toàn bộ thế giới ô trọc. Người thật tài tình biết bao. Vào lúc này, tất cả con người đều là những kẻ tội lỗi như Ajamil. Người đời coi các hiền triết là những bậc hướng thượng. Người Cha nói “Ta cũng phải nâng đỡ họ”. Cũng như các con là những diễn viên, Người Cha cũng là Diễn Viên. Các con nhận 84 kiếp và diễn phần vai của mình. Người là Đấng Sáng Tạo, là Đạo Diễn và là Diễn Viên Chính. Người là Karankaravanhar. Người làm gì? Người thanh lọc cho những điều ô trọc. Người Cha nói “Các con kêu cầu Ta đến để thanh lọc cho các con. Ta cũng bị ràng buộc bởi vai diễn này”. Không ai có thể hỏi tại sao hay khi nào Vở kịch này được tạo ra. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn; nó không có điểm khởi đầu, giai đoạn giữa hay kết thúc. Không hề có sự hủy diệt hoàn toàn. Linh hồn là bất diệt và linh hồn không bao giờ bị tuyệt diệt. Linh hồn đã nhận phần vai bất diệt. Vở kịch này là vô hạn. Người Cha ngồi ở đây và giải thích ngắn gọn cho các con hiểu phần vai này trong Vở kịch tiếp diễn như thế nào. Không phải cứ là Thượng Đế thì Người có thể làm cho người chết sống lại. Ở đây không có chỗ cho niềm tin mù quáng hay các quyền năng huyền bí. Các con kêu cầu đến Ta rằng “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc!”. Và Người chắc chắn sẽ đến.
Kinh Gita là viên ngọc hướng thượng nhất trong tất cả các kinh sách. Chính Thượng Đế là Đấng đã thuyết giảng kinh Gita. Vậy Người đã dạy Raja Yoga dễ dàng vào lúc nào? Chỉ có các con mới biết điều này. Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao của Chu kỳ, khi Người thiết lập nên vương quốc mới trong thế giới thanh khiết. Người không thiết lập vương quốc mới trong thời kỳ Vàng, bởi vì đó vốn đã là thế giới thanh khiết. Cuộc hội ngộ vĩ đại này (Kumbh Mela) chỉ diễn ra vào thời kỳ Chuyển giao của Chu kỳ. Lễ hội Kumbh Mela thông thường diễn ra 12 năm một lần, còn Kumbh Mela vĩ đại này diễn ra 5000 năm một lần. Đây là cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn và Linh Hồn Tối Cao; khi ấy, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đến để thanh lọc cho mọi linh hồn và đưa họ trở về cùng với Người. Vì người ta đã kéo dài thời lượng của Chu kỳ nên họ trở nên bối rối. Giờ đây, các con đã hiểu thấu mọi sự.
Không ai ngoài các con có thể hiểu được những quyển tạp chí mà các con đã in ra. Người Cha nói “Hãy viết rằng bất cứ điều gì đang xảy ra lúc này cũng đã diễn ra y hệt như vậy vào 5000 năm trước; đó không phải là điều gì mới mẻ cả”. Mọi sự kiện từng diễn ra cách đây 5000 năm giờ đây đều đang lặp lại. Bất cứ ai muốn hiểu điều này đều có thể đến để tìm hiểu. Hãy tạo ra những phương thức như vậy. Chúng ta nên đăng gì trên báo chí? Các con có thể viết thế này “Bạn hãy đến và tìm hiểu cách mà cuộc chiến Mahabharat mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới thanh khiết, cách thời kỳ Vàng – vương quốc của các vị thần – đang được thiết lập, y như trong Chu kỳ trước. Nếu bạn muốn đến và nhận quyền sinh ra đã có từ Thượng Đế, Người Cha, thì hãy đến và thực hiện điều đó”. Hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức theo cách này. Những câu chuyện mà người đời viết ra cũng đã được định sẵn trong Vở kịch này. Họ vẫn tiếp tục đóng phần vai của mình. Theo kế hoạch của Vở kịch, Vyas đã soạn ra các bộ kinh; ông ấy đã nhận vai trò như vậy.
Giờ đây, các con đã hiểu về Vở kịch này và biết rằng nó sẽ lặp lại y hệt. Các con đã trở lại và đang lắng nghe kiến thức này một lần nữa. Các con biết rằng vương quốc của Lakshmi và Narayan sẽ lại tồn tại và tất cả các tôn giáo/lối sống khác sẽ kết thúc. Giờ đây, các con đang trở nên tràn đầy kiến thức. Baba đang giúp các con trở nên tràn đầy kiến thức, ngang bằng với Người. Các con biết rằng các con sẽ sống trong bình an suốt nửa Chu kỳ, rằng sẽ không có bất kỳ sự bất an nào. Ở đó, trẻ nhỏ không hề khóc; chúng luôn mỉm cười. Con không được phép khóc ở đây. Người ta vẫn nhớ rằng ngay cả khi mẹ của con qua đời, con cũng nên ăn halva. Những ai khóc lóc sẽ đánh mất tất cả và vị trí của chúng sẽ bị hủy. Con đã tìm thấy Người Chồng của mọi người chồng, Đấng trao cho con quyền cai trị thiên đường. Người không bao giờ chết. Vậy thì cớ sao con phải khóc? Những ai trở nên “miễn nhiễm với nước mắt” sẽ nhận được quyền cai trị, còn tất cả những người khác sẽ trở thành thần dân. Nếu bất kỳ ai trong các con hỏi Baba xem các con sẽ trở thành người như thế nào trong tình trạng hiện tại, Baba có thể cho các con biết. Tất cả các con sẽ có được những linh ảnh đó vào lúc cuối. Cũng như học trò ở trong trường đều biết kết quả của mình, các con cũng sẽ biết vào phút cuối ai sẽ được chọn vào chuỗi hạt Rudra. Học trò thường nỗ lực rất nhiều trong những ngày sát kỳ thi vì các em nhận ra rằng nếu không làm như vậy, các em sẽ trượt môn học đó. Con cũng sẽ biết mọi sự.
Nhiều người nói rằng chúng có sự gắn kết với con cái của mình. Điều đó cần phải được loại bỏ. Chỉ nên gắn kết với Đấng Duy Nhất, và chăm sóc con cái với tư cách là người được ủy thác. Con nói rằng mọi sự đều do Cha trao cho. Vì vậy, hãy tiếp tục chăm sóc chúng như là người được ủy thác. Hãy buông bỏ sự gắn kết với chúng. Người Cha đến và bảo con hãy buông bỏ sự gắn kết đó. Hãy xem mọi thứ đều thuộc về Người và chỉ tuân theo lời chỉ dẫn của Người. Hãy dấn thân vào nhiệm vụ của Người. Hãy tiếp tục trao tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt này.
Ở đây, Người Cha dành sự trân trọng cao nhất cho các kumari. Kumari thoát khỏi ràng buộc nghiệp. Những người con trai thường hân hoan say sưa với của thừa kế nhận được từ người cha đời thường của mình. Kumari thì không nhận được của thừa kế từ người cha đời thường. Ở đây, Người Cha không phân biệt nam hay nữ. Người Cha ngồi ở đây và giảng giải cho các linh hồn. Con biết rằng tất cả các con đều là anh em với nhau và đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Linh hồn học và nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con càng nhận được nhiều của thừa kế thì vị trí của con càng cao. Baba đến và giải thích mọi điều cho con.
Shiv Baba là Đấng vô thể và Người được tôn thờ. Đền thờ Somnath đã được xây dựng để thờ phụng Người. Giờ đây, con đã biết Shiv Baba đã làm gì khi Người đến. Tại sao một ngôi đền lại được xây dựng để tưởng nhớ đến Người? Giờ đây, con đã hiểu điều này. Mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt như vậy vào mỗi Chu kỳ. Bất cứ điều gì đã được định sẵn trong Vở kịch đều đang được lặp lại. Người Cha phải đến và thế giới cũ phải bị phá hủy. Không có lý do gì để hối tiếc về điều này. Đây là một Vở kịch đổ máu mà không rõ nguyên nhân. Mọi người sẽ bị giết hại mà không rõ nguyên nhân. Nếu không, trong trường hợp bình thường, nếu ai đó giết người khác, họ sẽ bị trừng phạt bằng án treo cổ. Vậy chứ bây giờ con sẽ quy trách nhiệm cho ai? Những thảm họa tự nhiên ắt phải đến và sự phá hủy ắt phải diễn ra. Không ai hiểu được ý nghĩa của vùng đất bất tử và vùng đất chết. Con biết rằng hôm nay con đang ở vùng đất chết, còn ngày mai con sẽ ở vùng đất bất tử, đó là lý do tại sao con đang học.
Mọi người đang chìm trong tăm tối cực độ. Khi con cho họ uống mật ngọt của kiến thức này, họ gật đầu đồng ý với mọi điều con nói, rồi sau đó họ lại quay về giấc ngủ mê muội. Họ thậm chí còn nghe nói rằng Người Cha vô hạn đang ban tặng của thừa kế và đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa, cuộc chiến đã mở ra cánh cổng dẫn đến thiên đường. Họ còn viết rằng kiến thức này thật tuyệt vời và không ai khác có thể truyền đạt nó. Họ đồng ý với tất cả những điều đó, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi; họ không thực sự tiếp nhận kiến thức này mà lại quay về giấc ngủ của mình. Họ được gọi là Kumbhakarna. Các con có thể nói với họ rằng “Vì các bạn đã viết ra những điều này, cho nên đừng vội về nhà rồi lại lăn ra ngủ”. Các con nên dẫn họ đến xem bức tranh vẽ Kumbhakarna và dặn họ đừng ngủ mê muội như nhân vật đó. Các con cần phải thật khéo léo khi giải thích cho họ hiểu. Baba nói “Con ơi, hãy treo những bức tranh chính này ở cửa hàng của con để con có thể giải thích cho bất kỳ ai ghé thăm. Hãy thực hiện các giao dịch thương mại với họ, nhưng cũng đừng quên thực hiện cả giao dịch đích thực này. Con có thể mang lại lợi ích cho nhiều người thông qua việc làm này. Chẳng có lý do gì để phải cảm thấy ngại ngùng cả”. Một số người nói rằng các con đã trở thành Brahma Kumar hoặc Brahma Kumari. Hãy nói với họ rằng “Ồ! Nhưng chính các bạn cũng là Kumar và Kumari của Prajapita Brahma đấy thôi. Người Cha đang kiến tạo nên thế giới mới, còn thế giới cũ này sẽ bị thiêu rụi. Các bạn không thể đến thiên đường nếu không trở thành BK (Brahma Kumar/Kumari)”. Hãy làm công việc phục vụ ngay tại cửa hàng theo cách này, rồi công việc phục vụ vô hạn sẽ được lan tỏa. Hãy cùng thảo luận về điều này với nhau. Kể cả với cửa hàng nhỏ, con vẫn có thể treo tranh lên tường. Việc thiện phải bắt đầu từ nhà. Trước hết, con phải mang lại lợi ích cho họ.
Người Cha dặn “Giờ đây, đừng nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể nào. Chỉ nhớ đến Shiv Baba, Đấng trao cho con của thừa kế”. Những con người tội nghiệp kia đang vô cùng hoang mang. Con cần nói với họ rằng “Nếu muốn nhận được quyền trị vì thế giới thánh thần và chuyển hóa từ con người bình thường thành Narayan, thì hãy đến và thực hiện điều đó. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
- Có sự gắn kết đích thực và thanh khiết với duy nhất một Người Cha. Chỉ nhớ đến Người mà thôi. Buông bỏ sự gắn kết với những con người có cơ thể. Chăm sóc cho họ với tư cách là người được ủy thác.
- Con phải trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi; do đó, con phải hết sức chú ý để không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào thông qua các giác quan của mình.
Lời chúc phúc:
Mong con ổn định trong hình thể hướng thượng — hình thể hướng nội và tâm linh (alokik) — của con, đồng thời trải nghiệm niềm hân hoan say sưa hướng thượng.
Giữa muôn vàn tinh tú, ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao đặc biệt trông thật đẹp đẽ và độc đáo khi nhìn từ xa. Tương tự như vậy, giữa một nhóm những linh hồn bình thường, các con, những vì sao, cần phải xuất hiện như là những linh hồn đặc biệt. Kể cả khi đang ở trong hình hài bình thường, hãy giữ cho trạng thái của con thật phi thường và siêu phàm; khi đó, giữa tập thể ấy, người ta sẽ nhận ra con là người thuộc về Thượng Đế. Để đạt được điều này, con hãy thực hành hướng nội trước khi hướng ngoại. Trước tiên, hãy ổn định bản thân trong hình thể hướng thượng của con với niềm hân hoan say sưa, đầy sức mạnh và tràn đầy kiến thức, rồi sau đó mới trao kiến thức. Khi đó, con sẽ có thể giúp cho nhiều linh hồn có được trải nghiệm này.
Khẩu hiệu:
Nếu con còn giữ lại tài sản của Ravan bên mình, thì Dilaram (Đấng vỗ về những trái tim) không thể ngự trị trong trái tim con.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Các con, những đứa con của Đấng ban tặng, chính là những chủ nhân trao tặng, những người trao tặng cho tất cả mọi người. Chỉ với một giây trao ánh nhìn (drishti) và những lời nói vô giá của con, các con có thể làm thỏa mãn cơn khát của những linh hồn đang khao khát. Bất kỳ linh hồn đang đói khát nào tìm đến cửa nhà các con đều không nên ra về tay trắng. Brahma Baba đã làm gương cho điều này: không một linh hồn nào rời đi trong sự không hài lòng. Dù là kiểu người nào đi nữa, họ cũng đều nên ra về với sự mãn nguyện.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
