
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, thế giới này giờ đây đã hết hy vọng. Mọi người đều sẽ phải chết, đó là lý do vì sao sự gắn kết của con đối với thế giới này phải chấm dứt. Hãy luôn nhớ đến một mình Ta!
Câu hỏi:
Lý do nào khiến cho con không có lòng nhiệt tình làm công việc phục vụ?
Trả lời:
- Nếu tính cách của con không tốt và con không nhớ đến Cha, con không thể nào có lòng nhiệt tình làm công việc phục vụ. Con cứ liên tục thực hiện hết hành động sai này đến hành động sai khác, do đó con không thể làm công việc phục vụ.
- Chỉ dẫn đầu tiên của Người Cha là “Khi con chết đi, cả thế giới cũng chết đối với con”. Con không thực hành theo lời chỉ dẫn này. Chính vì trí tuệ của con bị mắc kẹt vào thân xác và những người thân cho nên con không thể làm công việc phục vụ.
Bài hát:
Xin kính lễ Shiva.
Om shanti. Các con đã nghe bài hát về con đường thờ cúng. Người ta nói “Xin kính lễ Shiva”. Họ lặp đi lặp lại tên của Shiva. Họ đến đền thờ Shiva mỗi ngày và cử hành mọi lễ hội diễn ra hàng năm. Có tháng làm phước hướng thượng nhất (tháng nhuận) và năm làm phước hướng thượng nhất. Họ cứ tiếp tục nói “Xin kính lễ Shiva” mỗi ngày. Nhiều người là tín đồ thờ phụng Shiva. Đấng Sáng Tạo chính là Shiva, là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao. Họ nói “Đấng Thanh Lọc là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva”. Họ thờ phụng Người mỗi ngày. Các con biết rằng đây là thời kỳ Chuyển giao, thời kỳ để trở thành con người hướng thượng nhất. Người ta đạt được vị trí cao nhờ vào việc học đời thường. Lakshmi và Narayan đã đạt được vị trí của họ bằng cách nào? Họ đã trở thành chủ nhân của thế giới bằng cách nào? Không ai biết điều này. Họ nói “Xin kính lễ Shiva. Người là Mẹ và là Cha”. Họ hát lời ca tụng này mỗi ngày, nhưng họ không biết khi nào Người đến, trở thành Mẹ và Cha, và trao cho chúng ta của thừa kế. Con biết rằng người đời chẳng biết gì cả. Họ loay hoay, lầm lạc rất nhiều trên con đường thờ cúng. Biết bao nhóm người đi đến Amarnath; họ cứ mãi loay hoay, lầm lạc! Nếu con nói điều này với họ, họ sẽ cảm thấy khó chịu.
Rất ít người trong số các con thực sự có niềm hạnh phúc tràn ngập bên trong bản thân. Một số người vẫn viết “Baba ơi, kể từ khoảnh khắc con nhận ra Người, niềm hạnh phúc của con là vô bờ bến”. Ngay cả khi gặp khó khăn, các con vẫn phải duy trì niềm hạnh phúc. Các con không bao giờ được quên rằng giờ đây các con thuộc về Người Cha. Khi các con đã biết mình tìm thấy Shiv Baba, niềm hạnh phúc của các con phải là vô hạn. Maya liên tục khiến cho con quên đi điều đó. Mặc dù con viết rằng con có niềm tin và con biết Baba, nhưng con lại trở nên chểnh mảng trong khi tiến lên. Khi một số người không đến trong vòng 6 đến 8 tháng hoặc 2 đến 3 năm, Baba hiểu rằng trí tuệ của chúng không có niềm tin trọn vẹn và chúng không có niềm hân hoan say sưa trọn vẹn. Người là Người Cha vô hạn, Đấng trao cho các con của thừa kế cho 21 kiếp. Nếu có niềm tin này, các con sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa. Khi một vị vua muốn nhận con nuôi, và đứa trẻ đó biết tin vua muốn nhận mình làm con và làm cho nó trở thành người thừa kế, đứa trẻ ấy sẽ vô cùng hạnh phúc. Nó sẽ cảm thấy “Mình sắp trở thành con của nhà vua”. Hoặc nếu một đứa trẻ nghèo được một người giàu có nhận nuôi, nó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi nó nhận ra nó sắp được người nào đó nhận nuôi, nỗi buồn vì nghèo khó của nó sẽ tan biến. Đó chỉ là chuyện của một kiếp sống. Ở đây, các con có niềm hạnh phúc khi nhận được của thừa kế cho 21 kiếp.
Hãy nhớ đến Người Cha vô hạn và cũng hãy chỉ đường cho người khác. Shiv Baba, Đấng Thanh Lọc, đã đến. Người giải thích rằng Người là Cha của các con. Không một con người nào có thể nói “Ta là Người Cha vô hạn của các con”. Chỉ một Người Cha duy nhất giải thích rằng Người đã đến cách đây 5000 năm. Người đã nói những lời tương tự “Hãy liên tục nhớ đến Ta. Chỉ bằng cách nhớ đến Ta, Người Cha, Đấng Thanh Lọc, con sẽ trở nên thanh khiết”. Không có cách nào khác để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Krishna không thể được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế của kinh Gita là Đấng Thanh Lọc và Người vượt ngoài vòng sinh tử. Đây là điều đầu tiên các con nên để cho mọi người viết ra. Khi người khác thấy những điều này được viết ra bởi những người có uy tín, họ sẽ cảm thấy đó là điều đúng đắn. Nếu thấy những dòng này do một người bình thường viết ra, họ sẽ cho rằng Brahma Kumaris đã bỏ bùa mê khiến người đó viết ra như vậy. Họ sẽ không nói thế nếu người viết là một nhân vật lỗi lạc. Khi các con nói ra điều gì, họ sẽ bảo rằng các con miệng thì nhỏ mà lại nói những chuyện lớn lao như việc Thượng Đế đã đến.
Các con không được chỉ nói khơi khơi rằng Thượng Đế đã đến. Sẽ chẳng ai hiểu được điều đó, thậm chí có người còn cười nhạo các con. Hãy giải thích rằng có hai người cha. Trước hết, đừng vội vàng nói thẳng với họ rằng Thượng Đế đã đến, bởi lẽ ngày nay trên thế giới có rất nhiều kẻ tự xưng là Thượng Đế. Tất cả bọn họ đều coi mình là hiện thân của Thượng Đế. Vì vậy, hãy khéo léo giải thích cho họ hiểu về bí mật của hai người cha. Một là người cha hữu hạn (người cha đời thường) và người kia là Người Cha vô hạn (Thượng Đế). Tên của Người là Shiva. Người là Cha của tất cả các linh hồn, do đó chắc chắn Người phải trao của thừa kế cho những đứa con của Người. Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva. Người đến và thiết lập nên thiên đường. Do đó, địa ngục chắc chắn phải bị phá hủy. Dấu hiệu của điều đó chính là cuộc chiến Mahabharat. Khi các con chỉ nói rằng Thượng Đế đã đến, chẳng ai hiểu gì cả. Các con cứ mãi khua chiêng gõ trống. Khi làm công việc phục vụ theo cách sai lầm như vậy, công việc đó sẽ càng trở nên trì trệ hơn. Một mặt, các con nói rằng Thượng Đế đã đến và đang dạy cho các con, nhưng rồi các con lại đi kết hôn. Người ta sẽ hỏi “Chuyện gì đã xảy ra với các bạn vậy? Các bạn từng nói rằng Thượng Đế đang dạy các bạn mà!”. Khi đó, chúng sẽ trả lời rằng “Chúng tôi chỉ nói lại những gì mình đã nghe thôi”.
Có rất nhiều trở ngại đến từ chính con cái của con. Ví dụ, người theo đạo Hindu đã tự vả chính mình. Thực ra họ thuộc về lối sống thánh thần, nhưng họ lại tự nhận mình là người Hindu. Họ đã tự vả mình theo cách này. Giờ đây, các con biết rằng khi còn xứng đáng được tôn thờ, các con đã có lối sống hướng thượng và thực hiện những hành động hướng thượng. Do theo những chỉ dẫn xấu xa, các con đã trở nên sa đọa trong chính lối sống (dharma) và hành động (karma) của mình. Chính chúng ta là những người bắt đầu bôi nhọ lối sống của mình bằng cách theo những chỉ dẫn xấu xa của Maya. Đó là lý do vì sao Baba nói “Đó là cộng đồng quỷ. Còn đây là cộng đồng thánh thiện, là những người mà Ta đang dạy Raja Yoga cho”. Bây giờ là thời kỳ Sắt. Những ai đến và lắng nghe kiến thức này sẽ trở thành thánh thần từ quỷ. Kiến thức này dành cho việc trở thành thánh thần. Các con trở thành thánh thần bằng cách chinh phục năm thói hư tật xấu. Thực tế không hề có cuộc chiến nào giữa quỷ và thần. Họ đã mắc sai lầm này, nhưng họ đã thể hiện rằng phe có Thượng Đế đứng về phía mình là phe chiến thắng. Họ đã nhắc đến tên của Krishna trong câu chuyện đó. Cuộc chiến của các con thực ra là với Maya.
Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho các con biết bao điều, nhưng một số người lại ô trọc đến mức chẳng hiểu gì cả. Chúng không thể nhớ đến Cha. Chúng hiểu rằng trí tuệ của chúng là hoàn toàn ô trọc, do đó chúng không thể nhớ đến Cha, đó là lý do chúng cứ tiếp tục thực hiện những hành động sai trái. Ngay cả những đứa con rất giỏi cũng không hề nhớ đến Cha. Chúng không hề sửa đổi tính cách của mình. Đó là lý do tại sao chúng không có lòng nhiệt tình làm công việc phục vụ. Người Cha nói “Hãy giết chết thân xác và mọi mối quan hệ thuộc về thể xác”, nghĩa là hãy quên đi tất cả những điều đó. Từ “giết” thực ra không được nói đến; thay vào đó, người ta nói rằng “Khi bạn chết đi, thế giới cũng chết đối với bạn”. Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích điều này. Hãy gạt bỏ những điều đó ra khỏi trí tuệ của con. Giờ đây, khi đã thuộc về Ta, con hãy quên hết tất cả những điều đó. Hãy nhớ đến một Người Cha duy nhất. Khi một người mắc bệnh vô phương cứu chữa, những người khác phải buông bỏ mọi sự gắn kết đối với người đó. Khi ấy, người bệnh được khuyên hãy nhớ đến Rama (Thượng Đế). Người Cha cũng nói “Thế giới này hoàn toàn vô phương cứu chữa. Thế giới sẽ bị hủy diệt. Mọi người đều sẽ chết, đó là lý do tại sao các con phải buông bỏ sự gắn kết đối với thế giới này. Người ta vẫn tiếp tục niệm danh Rama. Ở đây, đây không chỉ là chuyện liên quan đến một cá nhân; cả thế giới sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao Ta trao cho các con một câu thần chú duy nhất “Hãy luôn nhớ đến Ta!”. Người tiếp tục giải thích cho các con theo nhiều cách khác nhau.
Tháng làm việc thiện đã đến, vì vậy Người tiếp tục giảng giải cho các con về thời kỳ hứa hẹn nhất, thời kỳ mà các con trở thành những linh hồn hướng thượng nhất. Các con cần phải thật khéo léo khi giải thích những điều này. Các con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Các con không được thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Việc lấy hoặc ăn thứ gì đó mà không xin phép cũng là một hành động tội lỗi thầm kín. Các quy tắc rất nghiêm ngặt. Khi ai đó phạm tội mà không kể cho Baba nghe, tội lỗi đó sẽ ngày càng gia tăng. Ở đây, các con phải trở thành linh hồn thiện lành. Ta yêu những linh hồn thiện lành và không thích những linh hồn tội lỗi. Ngay cả trên con đường thờ cúng, người ta cũng nhận thức được rằng họ sẽ gặt hái quả ngọt nhờ thực hiện những hành động tốt đẹp. Đó là lý do tại sao họ thực hiện những hành động tốt như bố thí/cúng dường và làm từ thiện. Đây là một Vở kịch, tuy nhiên họ vẫn nói rằng Thượng Đế trao quả ngọt cho những hành động tốt. Người Cha nói “Ta không chỉ ngồi đó để làm công việc ấy. Tất cả những điều đó đã được định sẵn trong Vở kịch”.
Người Cha nhất định phải đến theo sự sắp đặt của Vở kịch. Người Cha nói “Ta phải đến và chỉ cho mọi người con đường đi”. Chuyện này không liên quan gì đến lòng thương xót cả. Một số đứa con viết thư “Baba ơi, nếu có phước lành của Người, chúng con sẽ không bao giờ quên Người”. Người Cha nói “Ta không có lòng thương xót theo kiểu đó. Những điều như thế thuộc về con đường thờ cúng. Hãy tự thương lấy chính mình”. Bằng cách nhớ đến Cha, tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ. Những điều thuộc về con đường thờ cúng sẽ không còn tiếp diễn trên con đường kiến thức này. Con đường kiến thức này chính là việc học. Người thầy sẽ không dành sự ưu ái hay lòng thương xót riêng cho bất kỳ ai; mỗi người đều phải tự mình học tập. Người Cha trao shrimat, vì vậy các con cần phải tuân theo. Tuy nhiên, do chạy theo lời chỉ dẫn của chính mình, các con không làm công việc phục vụ nào cả. Các con cần phải trở thành linh hồn thiện lành; không được phạm dù chỉ là một lỗi lầm nhỏ nhất. Một số đứa con không bao giờ chịu nói ra những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Người Cha nói “Chúng sẽ không bao giờ đạt được vị trí cao”. Người ta thường nói “Ai biết vươn lên sẽ nếm trải được vị ngọt của thiên đường”. Các con biết rằng vị trí ấy rất cao. Nếu con sa ngã, con sẽ không còn hữu dụng.
Sự kiêu ngạo ô trọc là điều đứng đầu. Sắc dục, giận dữ và gắn kết cũng không kém phần nguy hại. Tham lam và gắn kết cũng hoàn toàn hủy hoại mọi thứ. Khi con gắn kết với con cái, con tiếp tục nhớ đến chúng. Linh hồn nói “Của tôi là Shiv Baba duy nhất, không có ai khác”. Hãy nỗ lực sao cho con không còn nhớ đến bất kỳ ai khác. Tất cả những thứ đó rồi sẽ phải chấm dứt. Sự phá hủy đang đến rất gần. Sau đó, con sẽ không còn cơ hội để nhận lấy của thừa kế nữa. Tại sao lại phải gắn kết với thế giới này? Mỗi người các con hãy trò chuyện với bản thân như vậy. Hãy gạt bỏ toàn bộ thế giới ra khỏi trí tuệ của con. Tất cả rồi sẽ bị phá hủy. Những cơn bão như thế sẽ ập đến và quét sạch mọi thứ. Khi hỏa hoạn xảy ra ở đâu đó kèm theo gió mạnh, mọi thứ sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi. Chỉ trong vòng nửa giờ, hàng trăm túp lều có thể bị thiêu rụi. Các con biết rằng đống rơm rạ ấy rồi cũng phải bị đốt cháy. Nếu không thì làm sao tất cả những con người này có thể ra đi được?
Những đứa con giỏi với tính cách tốt đẹp sẽ phục vụ thật tốt. Các con cần phải tràn đầy niềm hân hoan say sưa. Các con sẽ đạt đến trạng thái hân hoan say sưa vào lúc cuối khi các con đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet). Tuy nhiên, cho đến lúc đó, các con vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Nhiều người tìm đến đền thờ Shiva ở Benares vì Người là Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Họ thờ phụng Shiva rất thành tâm ở đó. Baba luôn dặn các con hãy đến đó và giải thích cho họ hiểu rằng “Chính Thượng Đế Shiva đã trao của thừa kế này cho Lakshmi và Narayan. Họ đã nhận của thừa kế từ Người vào thời kỳ Chuyển giao”. Khi con giải thích điều này cho họ, con cũng nên giải thích về Brahma và Saraswati. Các con có thể dùng tranh ảnh để giải thích thật rõ ràng về cách thức họ đạt được vương quốc của mình. Con đường thờ cúng (bhakti) không hề tồn tại trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Người ta thường nói rằng thờ cúng lúc nào cũng tồn tại, nhưng thực tế không phải như vậy. Giờ đây, các con đã tiếp nhận được nguồn kiến thức to lớn và nên cảm thấy tràn đầy niềm hân hoan say sưa “Thượng Đế đang dạy để trao cho chúng ta vận may vương quốc trong suốt 21 kiếp!”. Các con là những học trò.
Những ai có niềm tin sẽ tự hỏi “Đấng mà các Brahma Kumari lắng nghe mọi điều và là Đấng gieo mầm đức tin vào chúng tôi, thì Người sẽ như thế nào nhỉ?”. Họ sẽ mong muốn được đến và gặp gỡ Người Cha. Cho đến khi họ có niềm tin trọn vẹn, bằng không thì họ sẽ không thể tiến bước. Những ai có niềm tin sẽ nhanh chóng tiến về phía trước. “Chúng con sẽ đi gặp Người Cha ấy; chúng con sẽ không rời xa Người. Baba ơi, giờ đây con thuộc về Người. Con sẽ không đi đến nơi nào khác”. Có một bài hát “Dù Người yêu thương hay chối bỏ con, thì kẻ yêu Người đến cuồng si này vẫn sẽ không rời khỏi ngưỡng cửa của Người”. Không phải ai cũng có thể ở lại đây. Các con cần được cử đi làm công việc phục vụ. Khi sống ở nhà cùng với gia đình, hãy sống như hoa sen. Một số người viết ra điều này, nhưng khi bước ra ngoài, họ lại bị cuốn vào vòng xoáy của Maya. Maya thật quyền năng. Maya gây ra biết bao trở ngại. Một ngọn đèn nhỏ bé như vậy lại phải đối mặt với biết bao cơn bão của Maya. Người Cha đến và giải thích cho các con ý nghĩa cốt lõi của những bài hát này.
Đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất của các con. Tháng làm việc thiện của các tín đồ đã qua rồi. Người Cha nói “Ta chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao này để thanh lọc cho những điều ô trọc”. Lời giải thích này thật tuyệt vời. Achcha. Ngày qua ngày, những phương thức mới sẽ tiếp tục xuất hiện để công việc phục vụ được tiến triển. Nhiều bức tranh ý nghĩa sẽ tiếp tục được tạo ra. Người ta thường nói “Dù một nhiệm vụ có thể tốn nhiều thời gian, nhưng nó sẽ được hoàn thành một cách tốt đẹp”. Các con đang nhận được những tư liệu có sẵn, nhờ đó bất kỳ ai cũng có thể hiểu ngay lập tức. Bức tranh về chiếc Thang thật tuyệt vời. Vào lúc này, không ai có thể nói rằng mình hoàn toàn thanh khiết. Chỉ thời kỳ Vàng mới được gọi là thế giới thanh khiết. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thế giới thanh khiết đó. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hết sức chú tâm để không phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, dù là tinh tế nhất hay thô thiển nhất. Đừng lấy bất cứ thứ gì một cách lén lút. Hãy cảnh giác với lòng tham và sự gắn kết.
2. Từ bỏ mọi sự kiêu ngạo ô trọc có thể hủy hoại hoàn toàn con người con. Nỗ lực để không nhớ đến ai khác ngoài một Người Cha.
Lời chúc phúc:
Mong con dâng nộp bản thân bằng cách hiến tế mọi nhận thức về thân xác, kết nối chính xác với Người Cha (yogyukt) và thoát khỏi mọi sự ràng buộc.
Mọi hành động của những ai hiến tế mọi nhận thức về thân xác đều trở thành tấm gương soi sáng. Khi con hiến tế điều gì đó, điều đó không còn được xem là của con nữa. Khi con hiến tế mọi nhận thức về cơ thể, mọi cảm nhận “của tôi” sẽ chấm dứt, theo đó mọi sự gắn kết đối với nó cũng chấm dứt theo. Đây được gọi là hoàn toàn dâng nộp. Những ai dâng nộp bản thân theo cách này sẽ luôn duy trì trạng thái yogyukt và thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Mọi suy nghĩ và hành động của những linh hồn ấy đều yuktiyukt (đúng đắn và phù hợp).
Khẩu hiệu:
Hãy làm cho Đấng Toàn Năng trở thành Bạn Đồng Hành của con, rồi thành công sẽ nằm ngay dưới chân con.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Hãy luôn xem mình là nhà hảo tâm, nghĩa là người trao tặng vĩ đại. Chỉ khi trở thành linh hồn vĩ đại, đầy kiến thức (gyani), con mới có thể thực hiện nhiệm vụ của một người trao tặng vĩ đại. Linh hồn vĩ đại, đầy kiến thức như thế được nhận biết qua những nghĩa cử trao tặng vĩ đại. Chắc chắn, mọi linh hồn đều phải nhận được phần vai chính xác của mình, cũng như của thừa kế của Người Cha thông qua con. Vì vậy, hãy có ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ hình thể của con đến mức không ai bị bỏ lỡ cơ hội nhận lấy của thừa kế của họ. Hãy luôn xem con là nhà hảo tâm, là con của Đấng Ban Tặng. Nhà hảo tâm luôn có ánh sáng lấp lánh và niềm hân hoan say sưa ấy. Giờ đây, hãy để những tâm ấn ấy trỗi dậy.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
