Sakar Murli ngày 17-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, đừng nghe những điều xấu xa! Chỉ lắng nghe duy nhất một Người Cha. Hãy sống ở nhà như hoa sen.

Câu hỏi:

Nhờ thấu hiểu chính xác Vở kịch nào mà các con sẽ không bao giờ bị bối rối?

Trả lời:

Những ai thấu hiểu chính xác Vở kịch của hạnh phúc và đau khổ, cũng như kiến ​​thức và thờ cúng này, sẽ không bao giờ bị bối rối. Các con biết rằng Thượng Đế không bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Người là Đấng loại bỏ đau khổ và ban tặng hạnh phúc. Khi mọi người trở nên bất hạnh, Người đến để giải thoát họ khỏi nỗi đau khổ đó.

Bài hát:

Ai đã đến đây vào sáng sớm?

Om shanti. Các con đã nghe gì? Các con đã nghe một bài hát thuộc về thờ cúng. Trong tiếng Anh, từ “devotion” (thờ cúng) có liên quan đến “philosophy” (triết học). Người ta nhận được các danh hiệu như Tiến sĩ Triết học. Từ người trẻ đến người già, ai cũng biết về triết học (sự thờ cúng). Khi hỏi bất kỳ ai xem Thượng Đế cư ngụ ở đâu, họ sẽ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Đó cũng là triết học. Người Cha không nói với các con bất cứ điều gì thuộc về kinh sách. Không một tín đồ nào có thể được gọi là Đại Dương Kiến thức. Họ không có kiến ​​thức này, cũng không phải là con của Đại Dương Kiến thức. Không ai trong số họ biết về Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, cũng như họ không xem mình là con của Người. Tất cả họ đều thờ cúng để mong gặp được Thượng Đế, nhưng họ lại không biết Thượng Đế là ai, vậy họ nhận được lợi ích gì từ việc thờ cúng đó? Nhiều người nhận được danh hiệu Tiến sĩ Triết học. Trong trí tuệ của họ chỉ có một điều duy nhất “Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi”. Họ coi đó là triết học. Chính vì điều này mà họ đã sa sút. Đó được gọi là sự bôi nhọ lối sống chân chính. 

Chúng ta không thể tranh luận về kinh sách với người khác. Chúng ta không học điều này từ con người. Tất cả những người khác đều học từ con người. Họ học kinh Veda, các kinh sách v.v. với con người. Chính con người đã viết ra kinh sách. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh trao cho các con kiến ​​thức này. Người chỉ đến một lần duy nhất để giải thích cho các con. Giờ đây, chúng ta không cần phải học bất cứ điều gì từ con người nữa. Các con chỉ cần lắng nghe Người Cha tâm linh. Chính những đứa con tâm linh, những linh hồn, lắng nghe Người. Tất cả những con người kia đều truyền đạt mọi điều với con người. Kiến thức này đến từ Người Cha tâm linh, trong khi kiến ​​thức kia lại đến từ con người. Baba này cũng là một con người mang thân xác. Hãy nói với họ rằng “Người Cha tâm linh giải thích thông qua người này. Tôi, linh hồn, lắng nghe Người, rồi tôi, linh hồn, truyền đạt lại cho người khác thông qua cơ thể của mình”. Đây là kiến ​​thức tâm linh. Tất cả những kiến ​​thức khác đều thuộc về vật chất.

Trên con đường thờ cúng, người ta thờ phụng thân xác. Người Cha nói “Các con không được xem mình là con người hay là tín đồ thờ cúng. Hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của các con. Các con, những linh hồn, là anh em với nhau. Người ta vẫn thường nhắc đến việc các linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao trong suốt một thời gian dài. Chúng ta không được nghe theo con người. Nếu ai đó đặt câu hỏi cho các con, hãy nói rằng kiến ​​thức của các con không bắt nguồn từ bất kỳ kinh sách nào. Chúng ta gọi đó là triết học; nghĩa là họ chỉ có kiến ​​thức về con đường thờ cúng. Chỉ một Người Cha duy nhất trao cho các con kiến ​​thức để nhận được sự cứu rỗi. Chỉ duy nhất Người được nhớ đến như là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Các con không được tranh luận với bất kỳ ai. Người Cha nói “Ta là Đấng có thẩm quyền đối với kiến ​​thức, là Đại Dương Kiến Thức. Ta không giảng giải cho các con về kinh sách v.v.”. Kiến thức này của Ta mang tính tâm linh, trong khi mọi kiến ​​thức khác đều thuộc về thế giới vật chất. Những buổi tụ họp tâm linh kia chỉ dành cho con đường thờ cúng. 

Người Cha tâm linh đang ngồi ở đây và giải thích cho các con, những linh hồn. Chính vì vậy, một số đứa con cảm thấy rằng việc duy trì ý thức linh hồn là một sự nỗ lực. Chúng ta, những linh hồn, đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con cái chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế vị thế của cha mình. Lakshmi và Narayan cũng là con người; con cái của họ nhận của thừa kế từ người cha thể lý. Ở đây lại là một trường hợp đặc biệt. Ngay cả trong thời kỳ Vàng, mọi thứ cũng mang tính vật chất. Ở đó, các con sẽ không nói rằng các con nhận của thừa kế từ Người Cha tâm linh. Ý thức cơ thể cần phải bị phá bỏ. “Tôi là linh hồn và tôi phải nhớ đến Người Cha”. Yoga cổ xưa của vùng đất Bharat vẫn luôn được nhớ đến. Từ “yaad” (sự tưởng nhớ) là một từ tiếng Hindi. Ai đang trao cho các con kiến ​​thức này vào thời điểm hiện tại? Không một con người nào biết được điều này. Qua bao kiếp sống, con người vẫn luôn trò chuyện với nhau. Giờ đây, Người Cha tâm linh đang trò chuyện với các con, những đứa con tâm linh. Linh Hồn Tối Cao đang nói, đó là lý do tại sao đây được gọi là kiến thức tâm linh. Người ta cũng xem kinh Gita là kiến thức tâm linh, nhưng họ lại nhắc đến tên của người có cơ thể là Shri Krishna. Người Cha nói “Không một con người nào có thể sở hữu kiến thức này”. Khi ai đó tranh luận với các con, hãy nói với họ rằng “Kiến thức của các bạn thuộc về thờ cúng; đó là kiến thức từ kinh sách do con người viết ra. Chỉ duy nhất một Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, mới có kiến thức thật sự này”. Đích thân Người Cha đang truyền đạt kiến thức này cho các con. 

Người được gọi là Người Cha Tối Cao. Chính Đấng vô thể ấy được tôn thờ. Nếu có những thực thể vô thể khác được tôn thờ, thì họ cũng là con của Người. Người ta tạo ra các viên đá saligram và thờ phụng nó. Họ tạo ra ngọn lửa hiến tế. Con biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cư ngụ trong thế giới vô thể. Chúng ta, những linh hồn, cũng cư ngụ ở đó. Đại Dương Kiến Thức ấy đến và trao sự cứu rỗi cho mọi người bằng cách truyền đạt kiến thức này. Người là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng cư ngụ ở nơi chốn vượt thoát. Tất cả các linh hồn, những người anh em, đều nhận được phần vai của mình. Sau đó, linh hồn khoác lên mình thân xác và trở thành anh chị em. Mọi linh hồn đều là con của cùng một Người Cha.

Khi linh hồn nhận lấy cơ thể ở thiên đường, sẽ có hạnh phúc; ngược lại, ở địa ngục thì có khổ đau. Tại sao lại như vậy? Lời giải thích là: trước tiên có kiến thức, sau đó mới đến sự thờ cúng. Kiến thức là ngày, còn thờ cúng là đêm. Kiến thức mang lại hạnh phúc, còn thờ cúng mang lại đau khổ. Vở kịch này đã được tạo ra như thế. Không phải Thượng Đế là Đấng trao cả hạnh phúc và đau khổ. Chỉ khi bất hạnh, người ta mới kêu cầu đến Thượng Đế. Họ hiểu rằng Người là Đấng ban tặng hạnh phúc. Rồi khi thời kỳ hạnh phúc chấm dứt, đau khổ bắt đầu do sự tồn tại của Ravan, tức năm thói hư tật xấu. Cần phải hiểu đúng về Vở kịch này. 

Đây là kiến thức tâm linh. Tất cả những điều còn lại chỉ là kiến thức về những điều vật chất. Chúng ta không muốn nghe những điều đó. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh “Chỉ lắng nghe Ta, Người Cha vô thể”. Người Cha nói “Đừng nghe điều xấu!”. “Chúng tôi chỉ lắng nghe Thượng Đế, trong khi các bạn lại lắng nghe con người. Sự khác biệt giữa hai bên tựa như sự khác biệt giữa ngày và đêm. Ngay cả các bậc đại học giả cũng học kinh sách. Chúng tôi cũng từng học rất nhiều kinh sách. Giờ đây Thượng Đế nói ‘Các con đã có nhiều đạo sư. Hãy buông bỏ tất cả họ và lắng nghe những gì Ta nói’. Thượng Đế là Đấng vô thể và tên của Người là Shiva. Giờ đây chúng tôi lắng nghe Người. Người Cha trao cho chúng tôi lời giới thiệu về bản thân Người cũng như về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của công trình sáng tạo của Người. Vậy thì tại sao chúng tôi phải nghe các bạn giảng giải về những điều trong kinh sách? Chúng tôi chia sẻ kiến thức tâm linh này với các bạn. Hãy lắng nghe nếu các bạn muốn”. Không có lý do gì để phải bối rối hay hoang mang cả. Cả thế giới đứng về một phía, trong khi số lượng các con lại rất ít ỏi. Giờ đây, Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến Ta, gánh nặng tội lỗi bên trên con sẽ được gỡ bỏ và con sẽ trở nên thanh khiết”. Những ai trở nên thanh khiết sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. 

Thế giới cũ giờ đây phải thay đổi. Sau thời kỳ Sắt, thời kỳ Vàng nhất định sẽ đến. Thời kỳ Vàng chính là thế giới thanh khiết. Chỉ trong thời kỳ Sắt, con người mới kêu cầu Ta đến để thanh lọc thế giới. Vì vậy, giờ đây Ta đã đến. Hãy luôn chỉ nhớ đến một mình Ta! Thế giới đang thay đổi. Đây là kiếp cuối cùng của các con. Vương quốc quỷ của thế giới cũ này sắp bị phá hủy và vương quốc của Rama đang được thiết lập. Đó là lý do tại sao các con phải trở nên thanh khiết như hoa sen trong kiếp cuối cùng này, kể cả trong khi đang sống ở nhà cùng gia đình. Nơi đây là đại dương chất độc. Hoa sen sống trên mặt nước. Do đó, giờ đây các con phải trở nên thanh khiết như hoa sen trong khi sống ở nhà cùng gia đình. Các con biết rằng chúng ta đang thiết lập vương quốc. Cả thế giới giờ đây phải thay đổi. 

Những người sáng lập tôn giáo chỉ đơn thuần thiết lập tôn giáo của riêng họ. Ban đầu, họ thanh khiết nhưng sau đó họ trở nên ô trọc. Chỉ duy nhất Satguru mới là Đấng ban tặng sự cứu rỗi. Con người tìm đến các đạo sư khi họ muốn nhận được sự cứu rỗi. Người Cha tâm linh trao cho các con kiến thức này khi tội lỗi đang lan tràn. Các con nhận kiến thức này, thành quả của sự thờ cúng, từ Thượng Đế. Thượng Đế không dạy các con thờ cúng. Người trao cho các con kiến thức. Người nói “Hãy luôn chỉ nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ”. Không còn cách nào khác để trở nên thanh khiết. 

Trong thế giới mới, tất cả đều là cư dân của thiên đường. Giờ đây, trong thế giới cũ, tất cả đều là cư dân của địa ngục; đó là lý do tại sao Người Cha nói “Ta đến để nâng đỡ mọi người. Ta đến và trao cho các con kiến thức tâm linh này”. Người Cha giới thiệu về chính Người “Ta là Cha của các con”. Nơi đây hiện là địa ngục. Thế giới mới được gọi là thiên đường. Làm sao các con có thể nói rằng thiên đường và địa ngục cùng tồn tại ở đây? Những người có nhiều của cải thường nghĩ rằng họ đang ở thiên đường. Thiên đường tồn tại ở thế giới mới. Làm sao thiên đường có thể tồn tại ở nơi này được? Đây là lý do tại sao chúng ta không nghe theo con người đời thường. Người Cha nói “Nếu con muốn trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc, hãy luôn nhớ đến Ta. Hãy giữ kiến thức này trong trí tuệ của con suốt cả ngày”. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Chỉ lắng nghe những điều tâm linh từ một Người Cha duy nhất. Đừng tranh luận với bất kỳ ai về bất cứ điều gì.

2. Nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Để trở nên hoàn toàn thanh khiết, hãy luôn nhớ đến một Người Cha duy nhất.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành thiên thần sáng và nhẹ, trao tặng các đức hạnh thông qua hành động của mình.

Gương mặt và hành động của những đứa con là người trao tặng các đức hạnh thông qua hành động của mình thì trông tựa như thiên thần. Con trải nghiệm bản thân con vừa sáng, vừa nhẹ. Con không cảm thấy bất cứ điều gì là gánh nặng. Con trải nghiệm được sự trợ giúp trong mọi hành động mà con thực hiện, cứ như thể có nguồn sức mạnh nào đó đang thúc đẩy con hành động. Nhờ luôn hào phóng trao tặng trong mọi hành động, con nhận được lời chúc phúc và lời chúc tốt lành từ mọi người.

Khẩu hiệu: 

Hãy trở thành ngôi sao thành công trong công việc phục vụ con làm; đừng tỏ ra yếu đuối.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Bất kể con tiếp xúc với kiểu linh hồn nào, dù họ thanh khiết hay ô trọc, hãy luôn dành cho họ những suy nghĩ thanh khiết. Luôn nâng đỡ ngay cả những người nói xấu con. Đừng bao giờ nhìn bất kỳ linh hồn nào với ánh mắt ác cảm, bởi vì con hiểu rằng linh hồn đó hành xử như vậy là do chịu ảnh hưởng từ việc thiếu vắng kiến thức này. Con biết rằng linh hồn đó chưa có sự thấu hiểu. Người ta sẽ không bao giờ ghét bỏ một đứa trẻ hành động thiếu hiểu biết; thay vào đó, họ sẽ dành cho đứa trẻ ấy tình yêu thương và lòng nhân từ.

Những lời dạy vô giá của Mateshwariji

1) Nền tảng của cuộc đời là kiến thức (gyan), sự kết nối tâm linh (yoga) và việc vun bồi các đức hạnh thánh thiện.

Con có niềm tin rằng con đang tiếp nhận kiến thức này từ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Kiến thức này có ba điểm chính mà con cần đặc biệt chú trọng trong quá trình nỗ lực. Thứ nhất là yoga, liên tục tưởng nhớ đến Thượng Đế để xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta. Thứ hai là kiến thức về Brahmand (thế giới linh hồn) và thế giới vật chất: đâu là lúc khởi đầu, giai đoạn giữa và kết thúc của chúng. Chỉ khi nắm vững kiến thức này, cuộc sống của chúng ta mới có sự thay đổi thực sự và ta mới có thể tạo ra phần thưởng tốt đẹp cho chính mình. Điều thứ ba là trở nên tràn đầy mọi đức hạnh, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trở thành thánh thần. Việc chú tâm vào ba điểm này trong mọi hoạt động thường nhật — từ đi đứng, sinh hoạt cho đến ăn uống — là điều vô cùng thiết yếu. Chỉ trong kiếp sống này, chúng ta mới có được sức mạnh của kiến thức, sức mạnh của yoga và khả năng vun bồi các đức hạnh thánh thiện. Cả ba yếu tố này đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta không thể thực hành yoga nếu thiếu kiến thức này, và cũng không thể thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện nếu không có yoga. Cuộc sống của chúng ta được xây dựng dựa trên cả ba yếu tố đó, bởi vì chỉ khi ấy ta mới có thể chấm dứt tài khoản tội lỗi và thực hiện những hành động tốt đẹp. Đó được gọi là cuộc đời thuộc về Thượng Đế. 

2) Yoga cổ xưa của Bharat được đích thân Thượng Đế giảng dạy.

Loại yoga thuộc về Thượng Đế này của chúng ta được biết đến rộng rãi ở Bharat như là yoga cổ xưa. Tại sao loại yoga này lại được gọi là yoga bất diệt? Bởi vì nó được giảng dạy bởi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng bất diệt. Mặc dù những người khác cũng dạy yoga – đó là lý do tại sao các trung tâm yoga được mở ra – nhưng họ không thể dạy loại yoga cổ xưa này. Nếu thực sự có loại yoga đó, thì sức mạnh ấy đang ở đâu? Ngày qua ngày, Bharat trở nên suy yếu, và điều này cho thấy yoga của họ không phải là yoga bất diệt. Chỉ Đấng mà con kết nối với Người mới có thể dạy cho con loại yoga này. Chúng ta không được kết nối với những người khác, vì làm sao họ có thể dạy chúng ta được? Chỉ Thượng Đế mới có thể thực hiện công việc này. Chỉ Người mới có thể tiết lộ cho chúng ta bí mật ấy; những người khác chỉ mãi nói rằng họ sẽ dạy chúng ta yoga mà thôi. Chúng ta biết rằng chỉ Thượng Đế mới có thể dạy chúng ta loại yoga thật sự này và thiết lập nên triều đại Mặt trời và Mặt trăng của vương quốc thánh thần. Thượng Đế đến và dạy cho chúng ta yoga cổ xưa này vào mỗi Chu kỳ. Người nói “Hỡi các linh hồn, hãy luôn kết nối với Ta, Thượng Đế, rồi tội lỗi của các con sẽ bị tiêu trừ”. Achcha. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×