Avyakt Murli ngày 18-10-2026

Giờ đây, hãy trở thành người có thẩm quyền
đối với trải nghiệm về hiện thân của sự tưởng nhớ.

Với yoga núi lửa, hãy trao cho mọi người sự hợp tác
bằng những tia ánh sáng và sức mạnh.

Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn thế giới nhỏ của Người với những linh hồn ở ngay trước mặt Người và những linh hồn ở khắp mọi nơi, Người cảm thấy vui lòng. Mặc dù thế giới này nhỏ thôi, nhưng nó thật đáng yêu, bởi vì mỗi một linh hồn của thế giới này đều là linh hồn hướng thượng. Những linh hồn này chỉ chiếm một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn. Những linh hồn này có quyền đối với của thừa kế của Người Cha. BapDada vui lòng khi nhìn thấy mỗi một đứa con; mỗi đứa con đều là con vua. BapDada đã làm cho mỗi đứa con trở thành người có quyền trị vì bản thân và có quyền trị vì thế giới. Vào lúc này, tất cả đều có quyền trị vì bản thân, nghĩa là chúng là vua đối với tâm trí, trí tuệ, tâm ấn và các giác quan của mình. Con không bị ảnh hưởng bởi các giác quan. Con cũng là chủ nhân đối với tâm trí của con. Tương tự như vậy, mỗi người các con có xem mình là chủ nhân đối với tâm trí của con, cũng như là chủ nhân đối với tâm ấn của con không? Không phải là lúc này con là chủ nhân đối với tâm trí của con và khi khác tâm trí của con là chủ nhân, có phải như vậy không? Con nói “Tâm trí của tôi”; chứ con không nói “Tôi, tâm trí”. Vì thế, con là chủ nhân đối với thứ thuộc về con. Hãy kiểm tra xem thỉnh thoảng tâm trí của con không trở thành chủ nhân chứ. Vào lúc này, BapDada đã đặt mỗi người các con lên chiếc ghế của người có thẩm quyền trị vì bản thân. Con là người trị vì bản thân vào lúc này, và vương quốc tương lai là của con. Con có quyền trị vì kép. BapDada đang thấy rằng cùng với việc có quyền trị vì bản thân, mỗi đứa con cũng có lòng tự trọng. Vì thế, con hãy ngồi với nhận thức “Tôi là linh hồn với lòng tự trọng”, và con sẽ thấy danh sách dài những tước hiệu về lòng tự trọng xuất hiện trước mặt con như thế nào. Tràng hoa những kiểu tự trọng khác nhau xuất hiện trước mặt con, phải không?

BapDada đã choàng lên mỗi đứa con tràng hoa của lòng tự trọng. Ngay khi con nghe thấy từ “lòng tự trọng”, những tước hiệu tự trọng khác nhau đi vào nhận thức của con, phải không? Hãy nhớ trong hình thể vĩnh cửu, lòng tự trọng của con vĩ đại đến dường nào. Con đã đi vào hình thể vĩnh cửu của con chưa? Lòng tự trọng của mỗi người đó là: Tôi là linh hồn tỏa sáng lấp lánh cùng với Người Cha. Nhờ có sự bầu bạn của Người Cha, con chính là linh hồn đặc biệt, tỏa sáng lấp lánh. Con có thể nhìn thấy hình ảnh đó không? Trên bầu trời cũng thế, một số ngôi sao có vẻ lấp lánh đặc biệt. Tương tự như vậy, do ở bên Người Cha, cho nên con là linh hồn tỏa sáng lấp lánh. Con có nhớ hình thể vĩnh cửu của con không? Con có thể ổn định bản thân trong hình thể vĩnh cửu trong vòng một giây không? Giờ đây, con hãy ổn định bản thân trong hình thể vĩnh cửu ấy trong vòng một giây. Con trở nên thật hân hoan say sưa! Giờ đây, con hãy tiến về phía trước; con đã tiến đến thời điểm bắt đầu của Chu kỳ thế giới. Hãy thực hiện bài diễn tập này: Hãy nhìn thấy hình thể của con vào lúc bắt đầu thời kỳ Vàng. Đó là hình thể hướng thượng: hiện thân của hạnh phúc. Đây là hình thể là hiện thân của mọi thành quả. Không có tên gọi hay dấu vết nào của đau khổ. Đến cả các yếu tố vật chất cũng đẹp đẽ và hoàn toàn thanh khiết. Con hãy trải nghiệm hình thể thánh thần của con! Con có thể nhìn thấy hình thể của con không? Cho dù ai đó là vua, là linh hồn vĩ đại hoặc chính trị gia, con đã nhìn thấy bất kỳ ai là hiện thân của mọi thành quả chưa? Vì thế, con hãy ổn định bản thân trong hình thể thánh thần của mình trong vòng một giây. Con thích thú ở trong lòng tự trọng của con, phải không? Tôi là thánh thần. BapDada đang hướng dẫn bài thực hành này. Bây giờ, con hãy đi xuống: thời kỳ nào? Trong thời kỳ Đồng cũng thế, lòng tự trọng của con đó là con xứng đáng được tôn thờ. Hình thể của con là xứng đáng được tôn thờ. Con có thể nhìn thấy hình thể xứng đáng được tôn thờ của con không? Mọi người tôn thờ con với sự thành kính và kỷ luật. Không ai khác được tôn thờ với tính kỷ luật như vậy. Cho dù ai đó là người sáng lập tôn giáo, là guru, là chính trị gia hay là diễn viên, không ai khác được tôn thờ với tính kỷ luật như thế. Vậy thì con đã nhìn thấy lòng tự trọng của con chưa? Con đã trải nghiệm điều đó chưa? Bây giờ, con hãy tiến đến thời kỳ Chuyển giao. Tất cả các con sẽ đi trọn cả Chu kỳ chứ? Những đứa con đang ngồi ở phía sau đang đi trọn cả Chu kỳ chứ? Con hãy giơ tay lên! Hãy nhìn vào lòng tự trọng của con, bởi vì con là người có quyền trị vì bản thân, phải không? Vào thời kỳ Chuyển giao, đích thân Thượng Đế, vị Chúa Tể, đong đầy cuộc đời của con bằng sự thanh khiết. Sự thanh khiết này là hầm mỏ của mọi loại hạnh phúc bất diệt. Ai đã làm cho con trở nên như thế? Chính là Thượng Đế. Kể cả vào lúc này, con đã nhận được tài sản là sự thanh khiết như là bằng chứng thực tế từ Người Cha. Bây giờ, con hãy kiểm tra! Thanh khiết là nền tảng cho mọi thành quả. Tất cả các con đã trở thành chủ nhân toàn năng thông qua sự thanh khiết. Vì thế, con hãy kiểm tra “Tôi đã đạt được mọi sức mạnh chưa?”. Một số đứa con nói “Người Cha đã trao mọi sức mạnh, nhưng sức mạnh mà chúng con cần đôi khi lại đến hơi trễ một chút; nó đến khi tình huống đã qua đi”. Lý do cho điều đó là gì? Người Cha đã trao nó cho con như là lời chúc phúc, nhưng thay vì như thế, nó không đến với con vào lúc con cần. Lý do cho điều đó là gì? Con được đặt ngồi trên chiếc ghế nhận thức “Tôi là chủ nhân toàn năng”. Mệnh lệnh chỉ được tuân thủ khi mệnh lệnh được đưa ra bởi người yên vị trên chiếc ghế địa vị của mình. Mỗi khi con ra lệnh cho bất kỳ sức mạnh nào, trước hết con hãy kiểm tra “Tôi có yên vị trên chiếc ghế nhận thức của mình không? Tôi có yên vị trên chiếc ghế tự trọng không?”. Con hãy ổn định bản thân trên chiếc ghế nhận thức, và mọi sức mạnh buộc phải đến với con vào bất cứ lúc nào con cần, bởi vì Người Cha Toàn Năng đã làm cho con trở thành chủ nhân toàn năng. Con đang tiến lên trong khi hấp thu lòng tự trọng mạnh mẽ, phải không? Con đã nhìn thấy lòng tự trọng của con chưa? Con sẽ đi đâu sau thời kỳ Chuyển giao này? Con sẽ ở trong hành trình trở về, phải không? Đây là lý do vì sao BapDada muốn mỗi người các con tiếp tục thực hiện bài diễn tập này trong suốt cả ngày. Hãy dành thời gian cho điều này hết lần này đến lần khác. Bằng cách choàng lên con tràng hoa tự trọng và bằng cách trải nghiệm về nó, BapDada đã trao cho con thẩm quyền trị vì bản thân. Vì thế, không thể nào lòng tự trọng sẽ không tuân theo mệnh lệnh của con. Con chỉ cần yên vị trên chiếc ghế của mình.

BapDada đã thấy rằng tất cả các con đều chú ý, nhưng giờ đây, con hãy lập thời gian biểu mỗi ngày. Từ giờ trở đi, con hãy ổn định bản thân trong nhận thức về lòng tự trọng của con. Chẳng hạn như, giống như con thực hiện traffic control, tương tự như vậy, đối với nhận thức về lòng tự trọng, con hãy ấn định thời gian trong lịch trình của con để duy trì nhận thức từ lúc bắt đầu cho đến khi trở về Nhà. Con có thể làm việc này trong khi bước đi và di chuyển, bởi vì con phải làm cho tâm trí của con ngồi yên trên ghế. BapDada đã thấy, và con cũng đã được bảo trước kia rằng tất cả các con đều có yoga, nhưng giờ đây điều gì được cần đến? Chứng kiến sự mong manh về mặt thời gian, con cũng được bảo trước kia rằng yoga núi lửa, sẽ làm hai lần việc, bây giờ được cần đến. Trước hết, con có thể hỏa thiêu tâm ấn cũ của mình. Hiện tại, con triệt tiêu tâm ấn của con, nhưng con lại không hỏa thiêu nó. Kể cả sau khi triệt tiêu nó, đôi lúc nó lại hồi tỉnh. Giống như Ravan không chỉ bị kết liễu thôi, mà cũng phải hỏa thiêu hắn ta nữa, tương tự như vậy, con phải hỏa thiêu tâm ấn cũ của con, điều làm suy giảm nỗ lực mãnh liệt của con. Để làm được điều này, con cần có yoga núi lửa. Trước hết, về phía bản thân: bằng cách có yoga núi lửa, con trở thành hình thể ánh sáng và sức mạnh; kế đến, do con ở trong hình thể ấy, con có thể trao cho người khác sự hợp tác bằng những tia năng lượng của con. Vì thế, giờ đây, con đã biến đổi yoga của con thành yoga núi lửa chưa? Bây giờ, theo thời gian, tất cả các linh hồn cần có sự hợp tác của con. Vào giờ amrit vela, BapDada trao tình yêu thương cho mỗi đứa con.

BapDada thấy rằng con giữ mục tiêu thật tốt và con cũng duy trì lòng can đảm. Con chú ý nhiều bao nhiêu vào giờ amrit vela, mục tiêu và lòng can đảm giảm trong suốt cả ngày. Lý do cho điều này là gì? Khi con đi vào hành động, con phải hành động như là karma yogi, có sự khác biệt. Con không phải là người chỉ có yoga thôi, mà con là người có cuộc đời yogi. Cuộc đời là liên tục, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Vậy thì giờ đây BapDada mong muốn điều gì? Thông thường, nhiều người các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Trong môn học yêu thương, Người Cha thấy rằng đa số các con trải nghiệm tình yêu thương bằng cách nói “Baba của con, Baba của con”. Đa số các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Bây giờ, con phải thi đậu trong điều gì? Trong việc trở nên ngang bằng với Người Cha. Tất cả các con mong muốn điều gì? Tất cả các con có muốn trở nên ngang bằng với Người Cha không, hay là Người Cha vẫn cứ là Người Cha và các con vẫn cứ là các con? Con sẽ phải trở nên ngang bằng với Người Cha. Có tình yêu thương nghĩa là gì? Nghĩa là chắc chắn con phải làm điều mà đối tượng con yêu thương bảo con làm. Tất cả các con yêu thương Người Cha, và Người Cha yêu thương các con; nếu là như vậy, hãy giơ tay lên! Con có tình yêu thương chứ? Tốt lắm. Giờ đây, giống như con có tình yêu thương, BapDada muốn con giữ lấy mục tiêu trở nên ngang bằng với Người Cha. Hãy giơ tay lên cho điều này! Con có niềm tin này và con giơ tay lên thật tốt. BapDada đang nhìn thấy điều này.

BapDada mong muốn mỗi đứa con được nhìn thấy thật hạnh phúc và có vận may hạnh phúc trên gương mặt và trong hoạt động của con, bởi vì theo thời gian, gương mặt của con sẽ làm thật nhiều công việc phục vụ. Có nhu cầu cho điều này. Từ giờ trở đi, BapDada muốn con giữ lấy mục tiêu cho điều này. Giờ là lễ kỷ niệm Bạch kim, mọi người đều có lòng hăng hái và nhiệt tình làm công việc phục vụ. Tương tự như vậy, hãy có lòng nhiệt tình phục vụ thông qua gương mặt của con bởi vì ngày qua ngày, khoảng thời gian mong manh chắc chắn sẽ đến. Vào những lúc như thế, hãy để gương mặt của con làm cho các linh hồn trở nên vui tươi.

Hôm nay, BapDada đã đi tham quan một vòng vào giờ amrit vela. Người đã nhìn thấy điều gì? Tất cả các con đều ngồi với niềm thích thú, nhưng thẩm quyền vĩ đại nhất là thẩm quyền đối với trải nghiệm của con. Baba đã thấy rằng con ngồi, nhưng con phải là người có thẩm quyền đối với trải nghiệm. Con ngồi với nhận thức ấy, nhưng con nên trải nghiệm con là hiện thân của nhận thức ấy. Con trải nghiệm niềm an lạc từ việc là người có thẩm quyền đối với trải nghiệm trong một thời gian ngắn. Con nghĩ rằng con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada, nhưng trải nghiệm bản thân là hiện thân của nhận thức ấy và đắm chìm trong trải nghiệm ấy — điều này phải gia tăng nhiều hơn nữa, bởi vì thẩm quyền đối với trải nghiệm là thẩm quyền vĩ đại nhất. Giữ mình là hiện thân của nhận thức còn được gọi là có trải nghiệm. Vì thế, con hãy chìm đắm vào trải nghiệm ấy. Con hãy ở trong trải nghiệm về hình thể mà con có trong nhận thức của mình; con có hình thể này trong nhận thức của mình; cần có điều này nhiều hơn nữa bởi vì trải nghiệm thì không bao giờ bị quên đi. Đôi khi con cố gắng chia sẻ điều gì đó nhờ vào trải nghiệm của người khác, bởi vì trải nghiệm tạo ra tác động. Con giữ mình là hiện thân của nhận thức về một hình thể nào đó; vì thế con hãy chìm đắm trong trải nghiệm ấy. Trải nghiệm ấy cũng giúp rất nhiều trong nỗ lực của con. BapDada đã thấy rằng các con có thứ hạng trong việc là người có thẩm quyền đối với trải nghiệm. Vì thế, giờ đây, con hãy chú ý nhiều hơn đến việc thực hành là người có thẩm quyền đối với trải nghiệm. Trạng thái là hiện thân của trải nghiệm liên tục tan hòa từ bên trong, thể hiện qua gương mặt và hoạt động của linh hồn làm công việc phục vụ.

Hôm nay, BapDada đang nhìn vào ghi chép của những đứa con. Trước tiên, con hãy chú ý nhiều hơn đến yoga núi lửa, để thông qua đó con sẽ nhận được sự hỗ trợ trong việc chuyển hóa tính cách và tâm ấn của mình. Kể cả vào lúc này, tâm ấn của con, con còn gọi nó là tính cách của con, làm công việc của nó. Dù sao thì BapDada cũng cảm thấy vui lòng. Về điều gì? Con có biết BapDada vui lòng về điều gì không? BapDada đã thấy điều đó khi con nghe murli. Ngày nay, con đang chú ý nhiều hơn đến thời gian biểu của con. Sự chú ý của con gia tăng và căng thẳng do tâm ấn của con sẽ tiếp tục giảm. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng mỗi khi con căng thẳng (tension), con chỉ cần thêm vào chữ “a”, và thế là sẽ có sự chú ý (attention). Mọi người đều phải quay trở về. Đây là lời hứa chắc chắn. Chúng ta sẽ trở về cùng với nhau, và chúng ta sẽ cai trị cùng với nhau. Tất cả các con đều hạnh phúc chứ? Hay là chỉ thi thoảng con mới hạnh phúc thôi? Những ai trong số các con tin rằng con luôn hạnh phúc, chứ không chỉ thỉnh thoảng, mà là luôn luôn, thì hãy giơ tay lên sau khi suy nghĩ cẩn thận! Achcha. Con đang giơ tay lên sau khi xem xét cẩn thận. Hạnh phúc là điều thuộc về các con. Tại sao các con lại đánh mất cái thuộc về mình chứ? Vậy thì bây giờ con sẽ làm gì? Con phải tiến về phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Mỗi một trung tâm có thể thoát khỏi trở ngại và thoát khỏi suy nghĩ lãng phí không? Việc này khả thi không? Hay là con cần có thời gian cho việc này? Cho tới bây giờ, BapDada vẫn chưa nhận được báo cáo từ bất kỳ trung tâm nào cho biết rằng trung tâm ấy liên tục thoát khỏi trở ngại và những người đồng hành ở trung tâm đều ổn. Không chỉ bản thân con thôi, mà những người đồng hành cùng con cũng thế. Khoảng thời gian đó cũng sẽ đến. Nó sẽ diễn ra, bởi vì con phải trở nên như thế này. Không có ai khác là tấm gương điển hình đã đến vào lúc cuối, sẽ trở thành người nỗ lực mãnh liệt và dẫn đầu. Đa số các con phải dẫn đầu. BapDada đã thấy rằng đa số các con có tình yêu dành cho murli. Tuy nhiên, giống như Jagadamba minh họa điều này qua cuộc đời thực tế của cô ấy, thì bất cứ điều gì Người Cha nói, nó phải được thực hiện. Cô ấy giữ lấy mục tiêu ấy và cô ấy cũng chú ý đến nỗ lực ấy. Didi và các Dadi của con đã đi vào đội quân tiên phong cũng chú ý đến điều đó và giờ họ đang chờ đợi con. Tất cả họ đều hỏi “Khi nào cánh cổng hoàn tất mở ra?”. Không chỉ một hoặc hai người sẽ mở cổng. Giờ đây, con hãy nỗ lực để mang thời gian đến gần để rồi cánh cổng mở ra. Trở nên hoàn thiện nghĩa là mang thời gian đến gần. Achcha.

BapDada đang trao tình yêu thương từ trái tim của Người cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Cùng với điều đó, BapDada cũng đang nhắc nhở tất cả các con về bài tập về nhà mà Người đã trao cho con trong vòng hai tháng. Tại sao? Thông thường, những suy nghĩ lãng phí này làm cho nỗ lực của con trở nên bình thường thay vì tăng cường nỗ lực. Vì thế, cùng với tình yêu thương và nỗi nhớ nhung, BapDada cũng đang nhắc nhở tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi rằng “Giờ đây, thời gian thời kỳ Chuyển giao thật đẹp và hướng thượng! Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao này mà con nhận được mọi kho báu từ Người Cha”. Mỗi một giây của thời kỳ Chuyển giao đều vĩ đại. Vì thế, con hãy ghi nhớ giá trị của thời kỳ Chuyển giao trong trí tuệ của con. Một giây của thời kỳ Chuyển giao làm cho con có thật nhiều thành quả. Con sẽ trả lời thế nào với người hỏi con “Bạn đã nhận được điều gì?”. Không có điều gì thiếu trong trái tim của chúng ta, những Brahmin. Chúng ta đã đạt được những gì chúng ta muốn. Giờ đây, hãy sử dụng điều đó, trở thành người nỗ lực mãnh liệt và mang thời gian đến gần. Achcha. BapDada thấy rằng mỗi đứa con đều có lòng nhiệt tình. Vì thế, con hãy tiếp tục gia tăng lòng nhiệt tình này. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con trao tầm nhìn về chiếc vương miện ánh sáng cho các tín đồ của con thông qua hình dáng của con và trở thành vị thần đặc biệt được yêu thương.

Khi con trở thành con của Người Cha và đưa ra lời hứa giữ mình thanh khiết, con nhận được chiếc vương miện ánh sáng như là một sự hồi đáp. Chiếc vương miện nạm ngọc chẳng là gì so với chiếc vương miện ánh sáng này. Con càng thấm nhuần sự thanh khiết vào suy nghĩ, lời nói và hành động của con, chiếc vương miện ánh sáng của con càng rõ, rồi con sẽ được hiển lộ như là vị thần đặc biệt được yêu thương trước mặt các tín đồ của con.

Khẩu hiệu:

Liên tục ở bên dưới vòm che chở bảo vệ của BapDada, rồi con sẽ trở thành người phá bỏ trở ngại.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

BapDada hợp tác với các con trong mọi nhiệm vụ, và Người sẽ tiếp tục hợp tác cho đến lúc cuối. Baba không ghét bỏ bất kỳ ai. Người luôn có suy nghĩ tích cực dành cho kể cả những ai phỉ báng Người. Vì thế, con hãy noi theo gương Cha. Liên tục có động cơ trong sáng và cảm nhận tích cực dành cho mọi linh hồn. Thay vì thắc mắc tại sao ai đó làm việc gì đó, con hãy nghĩ xem con có thể mang lại lợi ích cho mọi linh hồn bằng cách nào. Rồi con sẽ được gọi là linh hồn mang lại lợi ích cho thế giới, người có suy nghĩ tích cực dành cho mọi người.   

Thông báo: 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.

Hãy trải nghiệm: Ổn định trong hình thể bình an của con, đi sâu vào Đại Dương Bình An, trải nghiệm sự mát lành và bình an sâu lắng, tối thượng. Làm công việc phục vụ trao tặng bình an cho tất cả các linh hồn.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×