Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con chính là ngôi sao sống của trái đất. Con phải trao ánh sáng cho toàn bộ thế giới.
Câu hỏi:
Shiv Baba làm cho cơ thể của con trở nên thanh khiết như thế nào?
Trả lời:
Người trao cho con sữa kiến thức thông qua mẹ Brahma và làm cho cơ thể của con trở nên thanh khiết. Đây là lý do vì sao người ta hát lên trong lời ca ngợi về Người rằng: Người là Mẹ và Người là Cha. Giờ con uống lấy dòng sữa kiến thức này thông qua mẹ Brahma, nhờ đó mọi tội lỗi của con được cắt bỏ và con đang trở nên thanh khiết.
Om shanti
Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích: Giống như có những ngôi sao trên bầu trời, vì thế các con cũng được nhớ đến như là những ngôi sao của trái đất. Những ngôi sao trên kia thì cũng được gọi là những vị thần, thật ra chúng không phải là thánh thần. Con mạnh mẽ hơn những ngôi sao kia rất nhiều, bởi vì các con những ngôi sao khai sáng cho cả thế giới. Con chính là những người sẽ trở thành thánh thần. Việc đi lên và đi xuống diễn ra là của con. Những ngôi sao kia trao ánh sáng cho sân khấu này. Nhưng chúng không thể nào được gọi là thánh thần. Giờ đây con đang trở thành thánh thần. Con chính là những người khai sáng cho cả thế giới. Giờ đây có bóng tối cưc độ bao trình khắp toàn bộ thế giới. Mọi người đều đã trở nên ô trọc. Giờ đây Người Cha đã đến để làm cho các con những đứa con ngọt ngào nhất trở thành thánh thần. Con người xem mọi người là thánh thần. Thậm chí họ còn nói rằng mặt trời là một vị thần. Ở một số nơi thậm chí người ta còn kéo cả lá cờ mặt trời và tự gọi mình là triều đại mặt trời. Thật ra con mới là triều đại mặt trời. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Giờ đây chỉ có tăm tối cưc độ ở Bharat. Giờ đây phải có ánh sáng ở Bharat. Người Cha đang trao cho các con dầu bôi kiến thức này. Con đang ngủ trong giấc ngủ u mê. Người Cha đã đến để đánh thức các con một lần nữa. Người nói, theo kế hoạch trong vở kịch, Ta đến một lần nữa vào thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất vào mỗi chu kỳ. Thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất này không được đề cập đến trong bất kỳ kinh sách nào. Giờ đây chỉ các con mới biết về thời kỳ này. Bởi vì giờ đây con đang trở thành ngôi sao. Sau đó con trở thành thánh thần. Người ta nói về các con rằng, lời chào kính cẩn gửi đến những vị thần. Từ việc là tín đồ, giờ đây con đang trở nên xứng đáng được tôn thờ. Ở đó con xứng đáng được tôn thờ. Điều này phải được hiểu. Đây được gọi là việc học tâm linh. Không thể có cuộc chiến giữa bất kỳ ai trong việc học này. Người Thầy dạy theo cách bình thường. Và những đứa con cũng học theo cách bình thường. Không có chuyện đánh nhau ở đây. Người này không nói rằng ông ấy là Thượng đế. Chỉ các con mới biết rằng, Đấng đang dạy cho con chính là Shiv Baba vô thể. Người không có cơ thể của riêng Người. Người nói, Ta mượn lấy cỗ xe này. Tại sao ông ấy được gọi là cỗ xe may mắn? Bởi vì ông ấy là cỗ xe thật ra thật là may mắn. Ông ấy là người trở thành chủ nhân của thế giới. Vì thế, ông ấy chính là Bhagirat, cỗ xe may mắn. Ý nghĩa của mọi điều phải được hiểu. Việc học này là vĩ đại nhất. Trên thế giới, chẳng có điều gì ngoài sự giả dối. Được bảo rằng, con thuyền của sự thật sẽ chòng chành, nhưng nó sẽ không chìm. Ngày nay, nhiều loại thượng đế đã xuất hiện. Hãy để họ sang một bên. Thậm chí, họ còn nói rằng, sỏi và đá cũng là thượng đế. Người ta đã làm cho thượng đế lang thang khắp chốn. Người Cha ngồi đây và giải thích, giống như Người Cha đời thường sẽ giải thích cho con cái của mình. Tuy nhiên, người cha đời thường kia không phải là người thầy hoặc guru. Trước tiên, đứa con nhận kiếp sinh là con của người cha đời thường. Sau đó, khi nó lớn lên một chút, nó cần đến người thầy dạy cho nó. Rồi guru được cần đến sau độ tuổi sáu mươi. Chỉ có Đấng ấy vừa là Cha, vừa là thầy và cũng là Sat guru. Người nói, Ta là Cha của các con những linh hồn, chính linh hồn học tập. Mỗi một linh hồn được gọi là linh hồn, nhưng nhiều tên gọi được đặt cho cơ thể. Con hãy nghĩ xem, đây là vở kịch vô hạn. Điều được định sẵn thì đang diễn ra. Đây không phải là điều mới mẻ. Đây là vở kịch mãi mãi được định sẵn, nó tiếp tục xoay chuyển. Tất cả các linh hồn đều là diễn viên. Linh hồn cư ngụ ở đâu? Con sẽ nói, chúng ta là cư dân thuộc về ngôi nhà của chúng ta, vùng tối cao. Sau đó, chúng ta đến đây để diễn phần vai vô hạn của mình. Người Cha liên tục cư ngụ ở nơi đó. Người không nhận lấy kiếp tái sinh. Người Cha Đấng sáng tạo giờ đây nói cho con biết cốt lõi về bản thân Người và về sự sáng tạo của Người. Người gọi các con là những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Không ai khác có thể hiểu được ý nghĩa của điều này, bởi vì họ nghĩ rằng Vishnu mới là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Vì vậy, họ hỏi, tại sao các bạn lại gọi con người là như thế này? Chỉ con mới biết điều này. Vì con là tiện dân, con là con người, và giờ đây con đã trở thành Brahmin. Con vẫn là con người. Và khi con trở thành thánh thần, con vẫn sẽ là con người. Tuy nhiên, tính cách thì thay đổi. Khi Ravan đến, tính cách của con bị làm cho hỏng đi thật nhiều. Những thói tật kia không tồn tại trong thời kỳ vàng. Giờ đây, Người Cha đang kể cho con nghe câu chuyện về sự bất tử. Con đã nghe rất nhiều câu chuyện trên con đường thờ cúng. Người ta nói rằng vị chúa tể bất tử đã kể câu chuyện về sự bất tử cho Parvati nghe. Tuy nhiên, chắc chắn chính Shankar mới kể câu chuyện cho Parvati nghe. Làm thế nào Shiva có thể kể chuyện được chứ? Rất nhiều người đi đến để nghe câu chuyện như thế. Người Cha ngồi đây và nói cho con biết những điều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha không nói rằng thờ cúng là tệ. Không. Nhưng chính vở kịch vĩnh cữu được giải thích cho con. Giờ đây, Người Cha nói, trước hết, con hãy xem con là linh hồn. Đây là điều chính yếu. Thượng đế nói Manmanabhav, ý nghĩa của điều đó là gì? Người Cha ngồi đây và nói cho con biết ý nghĩa thông qua cái miệng này. Vì thế, đây là Gaumukh. Con nói về Đấng ấy rằng, Người là Mẹ và Người là Cha. Vì thế, Người đã nhận nuôi tất cả các con thông qua mẹ Brahma này. Shiv Baba nói, Ta trao cho con dòng sữa kiến thức thông qua cái miệng này. Vì thế, toàn bộ tội lỗi của con đang được đốt bỏ, và các con, những linh hồn, đang trở nên thanh khiết. Sau đó, con nhận được cơ thể thanh khiết. Linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết. Rồi sau đó, linh hồn từ từ đi xuống cái thang. Các con, những linh hồn, giờ đây đã hiểu được rằng con từng là thanh khiết, và cơ thể của con cũng từng là thanh khiết. Theo vở kịch, con đi vào chu kỳ 84 kiếp. Giờ đây, con không còn thanh khiết nữa. Giờ đây, sẽ được nói rằng con chỉ còn 9 carat. Giờ đây, chỉ còn lại một vài phần trăm. Con không thể nói rằng, nó hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một chút mà thôi. Người Cha đã trao cho con dấu hiệu này. Bức tranh Lakshmi và Narayan là số một. Giờ đây, toàn bộ chu kỳ đã đi vào trí tuệ của con. Lời giới thiệu về Người Cha cũng đã đi vào trí tuệ của con. Mặc dù các con, những linh hồn, chưa trở nên hoàn toàn thanh khiết, nhưng con có lời giới thiệu về Người Cha trong trí tuệ của con. Người Cha chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết. Tạp chất bên trong linh hồn có thể được loại bỏ bằng cách nào? Có cuộc hành hương tưởng nhớ cho điều đó. Đây được gọi là chiến trường. Mỗi người các con là chiến binh độc lập trên chiến trường này. Mỗi người các con giờ đây có thể nỗ lực nhiều bao nhiêu mà con muốn. Nhiệm vụ của học trò là nỗ lực. Cho dù con đi đâu, con hãy tiếp tục cảnh báo cho nhau, Manmanabhav. Con có nhớ đến Shiv Baba không? Con hãy trao dấu hiệu này cho nhau. Viện học của Người Cha là một dấu hiệu. Đây là lý do vì sao Người Cha nói, cơ thể của con đang trở nên thanh khiết chỉ trong vòng một giây. Ta làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Khi con trở thành con của Người Cha, thì con trở thành chủ nhân của thế giới. Sau đó, cũng có quyền trị vị cả thế giới nữa. Nỗ lực mà con phải thực hiện đó là đạt được vị trí cao trong thế giới ấy. Có sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Điều này là đúng. Điều này tùy thuộc vào nỗ lực mà mỗi người các con thực hiện. Con hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và các con những linh hồn sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới hoàn toàn thanh khiết. Con đã trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc nhiều lần. Chu kỳ này tiếp tục xoay chuyển. Nó không bao giờ kết thúc. Người Cha ngồi đây và giải thích thật là hay. Người nói ta đến vào mỗi chu kỳ. Con mời ta đi vào thế giới dơ bẩn này. Con trao cho Ta lời mời nào thế? Con nói chúng con đã trở nên ô trọc. Vì thế Người hãy đến và thanh lọc cho chúng con. Đây quả là lời mời tuyệt vời của con. Con nói hãy đưa chúng con đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Vì vậy Ta là đầy tớ vâng lời của con. Điều này cũng diễn ra trong vở kịch. Con hiểu rằng con học cũng vì học như thế vào mỗi chu kỳ và con diễn phần vai của con. Chính linh hồn diễn phần vai của mình. Trong khi đang ngồi ở đây, Người Cha nhìn vào các linh hồn. Người nhìn vào những ngôi sao. Linh hồn thì nhỏ xíu có vẻ lấp lánh của những ngôi sao. Một số ngôi sao thì sáng rực, những ngôi sao khác thì mờ căm. Một số thì gần với mặt trăng. Con cũng đang trở nên thật thanh khiết với sức mạnh của yoga. Vì thế con tỏa sáng lấp lánh. Baba cũng nói, ta sẽ trao bông hoa cho những ai là ngôi sao thật tốt trong số các con. Các con cũng biết về nhau. Một số người thì thật sự mạnh mẽ, một số thì yếu. Những ngôi sao kia thì không thể nào được gọi là thánh thần. Con cũng là con người, nhưng Người Cha làm cho các con những linh hồn trở nên thanh khiết và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Người Cha trao cho con thật nhiều sức mạnh, như là của thừa kế. Người là Người Cha toàn năng. Người Cha nói, ta trao cho con thật nhiều sức mạnh. Cũng được hát lên rằng, Shiv Baba ơi, Người ngồi ở đây và thay đổi chúng con từ con người trở thành thánh thần thông qua việc học này. Thật tuyệt vời! Không ai khác làm cho chúng con trở nên như thế. Việc học này chính là ngụ thu nhật của con. Cả bầu trời và mặt đất v.v.. đều thuộc về chúng con. Không ai có thể cướp nó đi khỏi chúng con. Đây được gọi là vương quốc không bị lay chuyển. Không ai có thể hủy hoại nó. Không ai có thể thiêu rụi nó. Vì thế, con nên theo lời shrimat của Người Cha ấy. Mỗi người các con phải thực hiện nỗ lực của riêng mình. Những đứa con xây các bảo tàng để rồi con có thể giải thích cho những người đồng đẳng của con những bức tranh kia. Người Cha tiếp tục trao cho con những lời chỉ dẫn. Con có thể tạo ra bất kỳ bức tranh nào con muốn. Trí tuệ của mọi người hoạt động. Những bức tranh này được tạo ra để mang lại lợi ích cho con người. Con biết rằng bất kỳ ai đều có thể đi đến trung tâm. Con nên tạo ra phương pháp nào để rồi mọi người đến nhận lấy kẹo ngọt này. Khi kẹo của ai đó thật ngon, thì những viên kẹo ấy được quảng cáo bởi những người mà đã nếm chúng. Tất cả họ đều sẽ nói với người khác rằng, bạn hãy đi đến cửa hàng ấy. Đây là viên kẹo ngọt ngon nhất, số một. Không ai khác có thể trao đi kẹo ngọt ngon như thế. Khi ai đó nhìn thấy nó, người ấy đi và kể cho người khác nghe. Dĩ nhiên con sẽ suy nghĩ về việc toàn bộ Bharat có thể đi đến thời kỳ vàng như thế nào. Vì điều đó mà con giải thích thật nhiều. Nhưng họ lại có trí tuệ đá. Vì vậy cần có nỗ lực. Con cũng phải học cách đi săn. Trước hết con học cách săn con mồi nhỏ. Sức mạnh được cần đến để săn con mồi lớn hơn. Có nhiều học giả vĩ đại đã học kinh Vệ Đà và các kinh sách. Họ xem bản thân họ là những người có thẩm quyền, vĩ đại. Ở Benares, họ nhận được những tước hiệu lớn. Đó là lý do vì sao mà Baba nói trước hết con hãy làm công việc phục vụ bằng cách vây quanh mọi người ở Benares. Khi âm thanh xuất hiện từ những người quan trọng, thì những người khác sẽ lắng nghe. Không ai lắng nghe những người nhỏ cả. Con phải giải thích cho những con sư tử, những người xem bản thân mình là người có thẩm quyền đối với kinh sách. Họ được trao cho những tước hiệu lớn. Thậm chí Shiv Baba còn không có nhiều tước hiệu đến thế. Đây là vương quốc thuộc về con đường thờ cúng. Sau đó nó trở thành vương quốc thuộc về con đường kiến thức. Không có thờ cúng trên con đường kiến thức này. Chắc chắn không có kiến thức này trong thờ cúng. Vì thế, Người Cha giải thích tất cả những điều này. Người Cha nhìn vào tất cả các con với sự hiểu biết rằng tất cả các con đang ngồi ở đây đều là những ngôi sao. Con phải từ bỏ bất kỳ ý thức nào liên quan đến cơ thể của con, giống như có vẻ lấp lánh của những vì sao ở trên kia. Vì thế, cũng có vẻ lấp lánh ở đây. Một số đã trở thành những người với ánh sáng rực rỡ. Chúng là những ngôi sao của trái đất, còn được gọi là thánh thần. Đây là sân khấu vô hạn. Người Cha giải thích kia là đêm và ngày hữu hạn. Đây là đêm của nửa chu kỳ và là ngày của nửa chu kỳ. Đây là điều mang tính vô hạn. Vào ban ngày thì không có gì ngoài niềm hạnh phúc. Không cần phải loạng choạng đến bất cứ nơi nào. Trong kiến thức này thì có hạnh phúc, trong khi trong thờ cúng thì có đau khổ. Không nhắc gì đến đau khổ trong thời kỳ vàng. Không có cái chết ở đó. Con chinh phục cái chết. Không nhắc gì đến cái chết. Đó là vùng đất bất tử. Con biết rằng Người Cha đang kể cho con nghe câu chuyện về sự bất tử, và vùng đất bất tử. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, giờ đây có toàn bộ kiến thức về chu kỳ trong trí tuệ của con. Ngay từ lúc ban đầu, con biết rằng ngôi nhà của các con, những linh hồn, chỉ là yếu tố pram, yếu tố ánh sáng. Con đến đây từ nơi đó, theo thứ hạng, để diễn phần vai của con. Có nhiều linh hồn. Người Cha sẽ không ngồi và nói với mỗi một người một cách riêng tư. Người nói cho con biết mọi điều một cách tóm lược. Có nhiều cành nhánh. Cái cây tăng trưởng khi cành nhánh tiếp tục xuất hiện. Có nhiều người thậm chí còn không biết về tôn giáo của mình. Người Cha đến và giải thích về nguyên thủy, con thuộc về lối sống thánh thần. Còn giờ đây, con đã trở nên tha hóa suy đồi trong chính lối sống và hành động của con. Giờ đây, trong trí tuệ của con, con biết rằng nguyên thủy con từng là cư dân thuộc về vùng đất bình an. Rồi sau đó, con đã đến đây để diễn phần vai của con. Nó đã từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Nó từng là triều đại của họ. Bây giờ, con đang ở thời kỳ chuyển giao. Người Cha đã nói với con rằng: Con từng là triều đại mặt trời. Rồi sau đó, con trở thành triều đại mặt trăng. Đến giai đoạn giữa, thì có những cảnh phụ. Đây là vở kịch vô hạn. Đây là cái cây nhỏ. Đây là dòng tộc Brahmin. Rồi sau đó, dòng tộc trở nên đông đúc đến mức thậm chí, con sẽ không thể nhìn hoặc gặp gỡ hết mọi người. Con tiếp tục vây quanh mọi người. Khi con làm phục vụ, Người Cha nói: Con hãy vây quanh mọi người ở Delhi và Benare. Sau đó, Người nói: Con chính là những người sẽ bủa vây cả thế giới. Con đang thiết lập nên một vương quốc trên khắp thế giới với sức mạnh của Yoga. Vì thế, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Một số người tiếp tục đi đến nơi này, những người khác thì đi đến nơi khác. Bây giờ, không ai lắng nghe con, khi những người quan trọng đến và sự kiện ấy được in ra trên báo chí. Tuy họ sẽ hiểu được. Giờ đây, con mồi được săn là con mồi nhỏ. Những người giàu có, vĩ đại thì nghĩ rằng đây là thiên đường đối với họ. Chỉ có người nghèo đến và đạt được của thừa kế của họ. Họ nói. Baba ơi, chỉ có Người không ai khác là của con. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể khi sự gắn kết của họ đứt đi đối với toàn bộ thế giới.
Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Tiếp tục cảnh báo cho nhau để làm cho linh hồn trở nên thanh khiết. Trao cho mọi người dấu hiện “Manmanabhav”. Trở nên thanh khiết với sức mạnh của yoga và trở thành ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
2. Hiểu Vở kịch vô hạn, được định sẵn này thật tốt và trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Trao dầu bôi kiến thức này cho mọi người và đưa họ ra khỏi bóng tối u mê cực độ.
Lời chúc phúc:
Mong con là người có quyền trị vì bản thân và làm cho mọi kho báu trở thành của con với nhận thức về việc vừa là con vừa là chủ nhân.
Vào lúc này, con không chỉ là con, mà con còn là chủ nhân nữa. Một đằng là chủ nhân có quyền trị vì bản thân, đằng khác là chủ nhân đối với của thừa kế của Người Cha. Bởi vì con là người có quyền trị vì bản thân, nên con giữ cho mọi giác quan của mình theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, con quên đi nhận thức về việc con là chủ nhân của chúng, và tâm trí con chiếm quyền kiểm soát. Vì thế, con không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì lãng phí và con trải nghiệm mọi kho báu đều thuộc về con.
Khẩu hiệu:
Trải nghiệm niềm vui thỏa của trạng thái bay trên chiếc xích đu tình yêu thương của Thượng Đế chính là vận may hướng thượng nhất của con.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
