Sakar Murli ngày 19-09-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 19-09-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, nhiệm vụ của con là trò chuyện với bản thân và trở nên thanh khiết. Đừng lãng phí thời gian của con để nghĩ về những linh hồn khác.

Câu hỏi:

Bằng cách có suy nghĩ nào trong trí tuệ của con mà con phá bỏ được mọi thói quen cũ?

Trả lời: 

Chúng ta là con của Người Cha vô hạn, vì thế chúng ta là chủ nhân của thế giới. Chúng ta phải trở thành thánh thần. Nếu điều này đi vào trí tuệ của con, mọi thói quen cũ của con sẽ bị phá bỏ. Cho dù con có được bảo là từ bỏ chúng hay là không, những thói quen ấy sẽ tự động được từ bỏ. Tự bản thân con sẽ từ bỏ thức ăn, đồ uống sai, bia rượu… Con sẽ nói “Tuyệt vời! Chúng con phải trở thành Lakshmi và Narayan. Chúng con nhận được vận may vương quốc của chúng con trong suốt 21 kiếp, thế thì tại sao chúng con lại không giữ mình thanh khiết?”.

Om shanti

Người Cha tiếp tục lôi kéo sự chú ý của các con. Con có đang ngồi đây trong sự tưởng nhớ đến Cha không? Trí tuệ của con không đi lang thang theo hướng khác, phải không? Do đó, con cầu gọi đến Cha. Baba ơi, hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết. Chắc chắn con phải trở nên thanh khiết. Con có thể giải thích kiến thức này cho bất kỳ ai. Nếu con giải thích cho người khác chu kỳ thế giới này xoay chuyển như thế nào, thì họ sẽ nhanh chóng hiểu ra. Mặc dù có thể họ không trở nên thanh khiết, nhưng họ sẽ học kiến thức này. Đây không phải là điều gì to tát. Chu kỳ 84 kiếp này, độ dài của mỗi chu kỳ và có bao nhiêu kiếp trong mỗi chu kỳ. Điều này thật dễ dàng. Điều này không có mối liên hệ với sự tưởng nhớ. Đây là việc học. Người Cha đang giải thích những điều đúng đắn cho con. Đây là việc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nó sẽ diễn ra bằng cách có sự tưởng nhớ. Nếu con không có sự tưởng nhớ, con sẽ nhận được vị trí rất thấp. Con sẽ không thể nào đạt được vị trí cao. Đây là lý do vì sao được bảo rằng, hãy chú ý. Hãy để cho trí tuệ của con ở trong yoga với Người Cha. Đây được gọi là yoga cổ xưa. Mọi người sẽ có yoga với Người Thầy. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Chỉ bằng cách có cuộc hành hương tưởng nhớ, con mới có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, sau khi trở nên hoàn toàn thanh khiết con phải quay trở về nhà. Tuy nhiên, việc học này thì thật dễ dàng. Kể cả đứa trẻ sơ sinh cũng có thể hiểu được. Chỉ trong sự tưởng nhớ này mới có cuộc chiến với Maya. Con cố gắng nhớ đến Cha. Và Maya lôi kéo con về phía bà ấy, làm cho con quên đi. Con sẽ không nói rằng Shiv Baba đang ngồi ở trong con, hoặc là con là Shiva. Không. Tôi là linh hồn và tôi phải nhớ đến Shiv Baba. Không phải là Shiva đã đi vào con. Điều đó là không thể. Người Cha nói, Ta không đi vào bất kỳ ai khác, mà ta chỉ cưỡi cỗ xe này và giải thích cho các con. Ừ thì, nếu đứa con có trí tuệ ngu đần và người tìm kiếm giỏi đến, Ta có thể đi vào đứa con ấy để phục vụ, trao ánh nhìn drishti cho người tìm kiếm kia. Ta không thể nào ngồi trong đứa con ấy suốt toàn bộ thời gian được. Ta có thể đi vào nhiều hình dáng và mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, không ai có thể nói rằng Shiv Baba đã đi vào người ấy. Và đây là những gì mà Shiv Baba đang nói với người ấy. Không, Shiv Baba chỉ giải thích cho những đứa con. Điều chính yếu đó là trở nên thành khíêt, để rồi con có thể đi đến thế giới thanh khíêt. Chu kỳ 84 kiếp được giải thích thật dễ dàng. Những bức tranh được treo lên ở trước mặt con. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể trao nhiều kiến thức như thế này. Chính linh hồn nhận lấy kiến thức này. Đây được gọi là con mắt thứ ba kiến thức. Chính linh hồn cảm nhận được niềm hạnh phúc và đau khổ. Linh hồn có cơ thể này. Chính linh hồn trở thành thánh thần. Khi ai đó trở thành luật sư hoặc doanh nhân, thì chính linh hồn trở nên như thế. Vì vậy, giờ đây, Người Cha ngồi đây và nói với các con những linh hồn, trao cho các con lời giới thiệu về Người. Khi con là thánh thần, con là con người. Nhưng con là linh hồn thành khiết. Giờ đây, con không còn thanh khiết nữa. Đây là lý do vì sao con không thể được gọi là thánh thần. Giờ đây, để trở thành thánh thần, chắc chắn con phải trở nên thanh khíêt. Con phải nhớ đến Baba cho điều đó. Thông thường, ai đó nói rằng, Baba ơi, con đã phạm phải lỗi lầm này, bởi vì con đã trở nên ý thức cơ thể. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con, chắc chắn con phải trở nên thành khíêt. Đừng phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Con phải trở nên tràn đầy tất cả các đức hạnh ở đây. Bằng cách trở nên thanh khíêt, con sẽ đi đến vùng đất giải thoát. Không cần phải đặt bất kỳ câu hỏi nào khác. Con hãy trò chuyện với bản thân, đừng lo lắng về những linh hồn khác. Người ta nói, hai triệu linh hồn chết đi trong cuộc chiến. Những linh hồn ấy đã đi đâu? Cho dù những linh hồn ấy đi đâu, thì có thành vấn đề gì đối với con không? Tại sao con lại làm phí thời gian của con? Không cần phải đặt ra những câu hỏi như thế. Nhiệm vụ của con là trở nên thanh khíêt và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khíêt. Bằng cách đi vào những chuyện như thế, con sẽ trở nên hoang mang. Nếu như ai đó không nhận được sự hồi đáp, thì người ấy sẽ hoang mang. Người Cha nói, Manmanabhav, hãy từ bỏ cơ thể của con và tất cả những mối quan hệ thuộc về cơ thể của con. Con phải đến với Ta. Khi ai đó qua đời, cơ thể của người ấy được mang đến nghĩa địa. Mặt của người ấy nhìn về phía nghĩa địa, còn đôi chân thì hướng về phía nghĩa địa. Sau đó, khi người ta đến gần nghĩa địa, thì cái xác lại được xoay lại để rồi cái mặt hướng về phía nghĩa địa. Ngôi nhà của con là ở trên kia, không còn người ô trọc nào có thể đi đến đó. Để trở nên thành khíêt, trí tuệ của con phải nối kết trong yoga với Người Cha. Con phải đi đến với Người Cha trong vùng đất giải thoát. Bởi vì con ô trọc, cho nên con cầu gọi, xin hãy đến và làm cho chúng con những người ô trọc trở nên thanh khiết. Hãy giải thoát cho chúng con. Người Cha nói, giờ đây con hãy trở nên thanh khiết. Người Cha giải thích cùng ngôn ngữ như thế vào mỗi chu kỳ. Người giải thích bằng ngôn ngữ của người này. Ngày nay, tiếng Hindi là ngôn ngữ thông dụng, không phải là Người có thể thay đổi ngôn ngữ của Người. Không, ngôn ngữ của Thánh Thần không phải là tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit thì không phải là ngôn ngữ của đạo Hindu. Phải là tiếng Hindi. Vì thế, tại sao Người lại chọn lấy tiếng Sanskrit chứ? Người Cha nói, khi con ngồi ở đây, con hãy ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đừng dính dán vào bất cứ chuyện gì khác. Rất nhiều bụi xuất hiện. Vậy thì chúng đi đâu? Rất nhiều người chết đi ngay lập tức trong trận động đất. Thế thì những linh hồn ấy đi về đâu? Chuyện đó thì có liên quan gì đến con? Người Cha đã trao cho con lời Shrimat. Con hãy nỗ lực cho sự tiến bộ của bản thân con. Đừng bận tâm đến người khác. Nếu không, thì sẽ có mối bận tâm đối với rất nhiều điều. Con chỉ cần nhớ đến Ta, đó là tất cả. Con hãy tiếp tục với phương pháp mà con đã cầu gọi Ta. Con phải đạt được của thừa kế của con từ Người Cha. Đừng dính dán vào những chuyện khác. Đây là lý do vì sao Baba liên tục nói, hãy chú ý. Con hãy kiểm tra, trí tuệ của con không đi đến nơi nào khác. Con nên tuân theo lời Srimat của Thượng Đế. Không có bất kỳ lợi ích nào trong những chuyện khác. Điều chính yếu đó là trở nên thanh khiết. Con hãy nhớ đến điều này một cách kiên định. Baba của chúng ta vừa là Baba vừa là Thầy của chúng ta. Chắc chắn con hãy giữ lấy điều này trong trái tim con. Người Cha là Cha, Người đang dạy cho chúng ta. Người đang dạy cho chúng ta yoga. Khi Người Thầy dạy cho con, trí tuệ của con nối kết trong yoga chỉ với Người Thầy và việc học. Người Cha này nói, giờ đây con thuộc về Người Cha, con là con. Đây là lý do vì sao con đang ngồi ở đây và đang học cùng với Người Thầy. Cho dù con sống ở đâu, con đều thuộc về Người Cha. Vì thế, con cũng phải chú ý đến việc học này. Nếu con nhớ đến Shiv Baba, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Không ai có thể trao đi kiến thức này. Con người ở trong tăm tối cực độ. Con hãy nhìn xem. Có bao nhiêu sức mạnh trong kiến thức này? Con nhận được sức mạnh này từ đâu? Con nhận được sức mạnh này từ Người Cha. Thông qua đó, con trở nên thanh khiết. Việc học này thì đơn giản. Những việc học khác thì mất nhiều tháng. Con ở đây là khóa học chỉ mất 7 ngày. Bằng cách học khóa học này, con sẽ hiểu được mọi điều. Sau đó, mọi thứ đều phụ thuộc vào trí tuệ của con. Một số người thì mất một khoảng thời gian dài, còn những người khác thì mất một khoảng thời gian ngắn. Một số người hiểu được mọi điều thật tốt chỉ trong 2 đến 3 ngày. Điều chính yếu đó là nhớ đến Cha và trở nên thanh khiết. Việc học kia thì khó khăn, còn việc học này là đơn giản nhất. Con phải trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bằng cách học khóa học chỉ mất một ngày này, con có thể hiểu được mọi điều. Con là linh hồn, là con của Người Cha vô hạn. Vì thế, chắc chắn, chúng ta là chủ nhân của thế giới. Điều này đi vào trí tuệ của con. Nếu con muốn trở thành thánh thần, con cũng phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Những ai có điều này trong trí tuệ của mình, ngay lập tức sẽ từ bỏ những thói quen của mình. Cho dù con có bảo họ làm điều đó hay không, thì tự thân họ sẽ làm như thế. Tự thân họ sẽ từ bỏ thức ăn, đồ uống sai và bia rượu v.v. Thật tuyệt vời! Con muốn trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Con đang nhận được vận may vương quốc của con trong suốt 24 kiếp. Thế thì tại sao con lại không giữ mình thanh khiết? Con nên bám lấy điều này. Điều chính yếu đó là cuộc hành hương tưởng nhớ. Tuy nhiên, kiến thức về chu kỳ 84 kiếp có thể nhận được trong vòng một giây. Con có thể hiểu được bằng cách nhìn vào bức tranh chu kỳ. Cái cây mới chắc chắn hẳn còn nhỏ. Giờ đây cái cây đã trở nên thật to và hoàn toàn ô trọc. Ngày mai nó sẽ trở thành cái cây mới và nhỏ. Con biết rằng con không thể nhận được kiến thức này ở nơi nào khác hoặc vào bất kỳ khoảng thời gian nào khác. Đây là việc học. Giờ đây con nhận được lời dạy chính yếu đó là hãy nhớ đến Cha. Con hãy thấm nhuần, niềm tin vào bản thân con. Rằng Người Cha đang dạy cho con. Thượng đế nói, Ta dạy cho con Raja yoga, không con người nào có thể nói điều này. Khi Người Thầy đang dạy cho con, chắc chắn con sẽ nhớ đến ông ấy. Đấng ấy cũng là Người Thầy vô hạn, Người đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân đối với thiên đường. Nhưng linh hồn có thể trở nên thanh khiết bằng cách nào, không ai có thể nói cho con biết điều này. Thậm chí nếu như họ có từ gọi mình là Thượng đế hay điều gì khác thì họ cũng không thể làm cho con trở nên thanh khiết. Ngày nay, nhiều người đã trở thành thượng đế, con người trở nên hoang mang. Người ta nói rằng, vô số tôn giáo lối sống xuất hiện. Thế thì, làm thế nào chúng tôi có thể nói tôn giáo lối sống nào là đúng? Mặc dù con mời họ khánh thành buổi triễn lãm, bảo tàng, v.v. nhưng họ không hiểu điều gì cả. Thật ra, buổi lễ khánh thành đã diễn ra rồi. Ban đầu, nền móng được thiết đặt. Và khi tòa nhà sẵn sàng, việc khánh thành diễn ra. Mọi người được mời đến, chỉ để thiết đặt nền móng. Người Cha thực hiện sự thiết lập. Nhưng lễ khánh thành thế giới mới chắc chắn sẽ diễn ra. Không cần bất kỳ ai thực hiện lễ khánh thành ấy. Lễ khánh thành tự nó sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ học ở đây, sau đó chúng ta đi đến thế giới mới. Con hiểu rằng, giờ đây con đang thực hiện sự thiết lập. Chính vì điều này, con phải nỗ lực. Khi sự hủy diệt diễn ra, thế giới này sẽ thay đổi. Sau đó, con sẽ đi và cai trị trong thế giới mới. Người ta thực hiện sự thiết lập nên thời kỳ vàng. Khi con đến, con sẽ nhận được vương quốc thiên đường. Nhưng ai sẽ thực hiện lễ khánh thành? Người Cha không đi đến thiên đường, khi con tiến bộ hơn, con sẽ thấy sẽ có gì trong thiên đường và sẽ có gì vào lúc cuối. Con sẽ hiểu được tất cả những điều này khi con tiến bộ hơn. Con biết được rằng, không có sự thanh khiết, con không thể nào đi đến thiên đường. Với niềm vinh dự, con không thể đạt được vị trí như thế. Vì vậy, Người Cha nói, con hãy nỗ lực thật nhiều. Con có thể làm công việc kinh doanh của con v.v…, nhưng con sẽ làm gì với thật nhiều tiền đây? Con sẽ không thể ăn nó. Thậm chí, con cái, cháu chắc của con, cũng sẽ không thể ăn từ đó. Mọi thứ đều sẽ hóa thành các bụi. Vì vậy, hãy trở nên thông thái và tích trữ một ít. Chuyển hết những thứ khác đi đến đó. Không phải mọi người đều có thể chuyển nó đi. Người nghèo thì nhanh chóng chuyển hết mọi thứ đi. Trên con đường thờ cúng, người ta chuyển hết mọi thứ sang kiếp tiếp theo của họ. Nhưng điều đó diễn ra gián tiếp, trong khi đây là trực tiếp. Những người ô trọc thì trao và nhận với những người ô trọc. Giờ đây, Người Cha đã đến. Vì vậy, con không còn có bất kỳ sự trao và nhận nào với những người ô trọc. Con là Brahmin, con phải giúp đỡ cho các Brahmin. Những ai làm công việc phục vụ thì bản thân không cần đến sự giúp đỡ. Cả người nghèo và người giàu đều đến đây, nhưng hiếm có triệu phú nào đến. Người Cha nói, Ta là chúa tể của người nghèo. Bharat là đất nước rất nghèo. Người Cha nói, Ta đi vào Bharat. Và trong đó, Abu này là nơi hành hương vĩ đại nhất. Nơi Người Cha đến và trao ban sự cứu rỗi cho cả thế giới. Đây là địa ngục. Con biết địa ngục thay đổi thành thiên đường như thế nào. Giờ đây, con có toàn bộ kiến thức này bên trong trí tuệ của con. Người Cha chỉ cho con phương pháp để trở nên thanh khiết. Để rồi mọi người đều nhận được lợi ích. Trong thời kỳ vàng, không có chuyện liên quan đến mất mát hay khóc lóc ỷ ôi. Lời ca ngợi về Người Cha vào lúc này đó là, Người là đại dương kiến thức và là đại dương của niềm hạnh phúc. Vào lúc này, lời ca ngợi về Người Cha thì cũng là lời ca ngợi về con. Con cũng trở thành đại dương của niềm an lạc. Con trao hạnh phúc cho nhiều người. Sau đó, khi các con, những linh hồn, mang theo những tâm ấn ấy đến thế giới mới, thì lời ca ngợi của con ở đó sẽ thay đổi. Con sẽ được gọi là những người tràn đầy tất cả các đức hạnh. Giờ đây, con đang ngồi trong địa ngục. Đây được gọi là khu rừng gai. Chỉ Người Cha mới được gọi là chủ nhân của khu vườn và là người chủ con thuyền. Bởi vì họ bất hạnh, cho nên họ mới hát nên rằng, hãy đưa con thuyền của chúng con vượt băng qua. Vì vậy, linh hồn cầu gọi. Mặc dù người ta hát lên lời ca ngợi về Người, nhưng họ không hiểu điều gì cả. Họ chỉ nói ra bất cứ điều gì đi vào tâm trí của họ. Họ tiếp tục phỉ báng Thượng đế, Đấng cao quý nhất. Con sẽ nói rằng, con là hữu thần, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả là Người Cha. Và giờ đây, chúng ta biết về Người. Đích thân Người Cha đã trao lời giới thiệu về Người. Họ quấy rầy con rất nhiều, bởi vì con không còn làm thờ cúng nữa. Họ chiếm phần đa số, trong khi con chiếm phần thiểu số. Khi con chiếm phần đa số, thì họ cũng sẽ bị lôi kéo, và ổ khóa trong trí tuệ của họ sẽ mở ra.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Hãy chỉ quan tâm đến sự tiến bộ của bản thân con. Đừng dính dáng vào bất cứ điều gì khác. Chú ý đầy đủ đến sự tưởng nhớ và việc học. Đừng để trí tuệ của con đi lang thang. 

2. Giờ Người Cha đã trực tiếp đến đây. Vì thế, hãy chuyển đi mọi thứ con có một cách thông thái. Đừng có sự trao đổi nào với những linh hồn ô trọc. Để đi đến thiên đường với niềm vinh dự, chắc chắn con phải trở nên thanh khiết.

Lời chúc phúc: 

Mong con tạo ra tâm ấn Brahmin với vai trò là người cai trị bằng cách giữ cho tâm trí và trí tuệ của con thoát khỏi bất cứ điều gì lãng phí.

Bất kỳ tình huống lãng phí nhỏ nào, bất kỳ bầu không khí lãng phí nào, hoặc bất kỳ cảnh tượng lãng phí nào trước tiên sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của con, rồi trí tuệ của con hợp tác cùng với nó. Khi tâm trí và trí tuệ của con tiếp tục phối hợp làm việc cùng với nhau theo cách đó, sau đó tâm ấn được tạo ra. Rồi con nhận ra những tâm ấn khác nhau không phải là tâm ấn Brahmin. Bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tâm ấn lãng phí nào, chật vật tranh đấu với chính mình, liên tục mất đi niềm hạnh phúc thì chính là tâm ấn của chiến binh. Brahmin nghĩa là người cai trị (đối với bản thân), thoát khỏi những tâm ấn lãng phí và không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài. 

Khẩu hiệu:

Chủ nhân toàn năng là người dễ dàng vượt qua mọi vấn đề với lời hứa kiên định.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×