
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, giờ đây con phải thực hiện công việc kinh doanh tâm linh này. Khi con làm mọi việc trong khi xem con là linh hồn, thì con, linh hồn, tiếp tục trở nên không còn thói hư tật xấu.
Câu hỏi:
Nền tảng để đạt được của thừa kế thiên đường là gì? Và nền tảng nào để đạt được vị trí cao trong thiên đường?
Trả lời:
Khi con trở thành Brahma Kumar và Brahma Kumari, con nhận được của thừa kế thiên đường. Tuy nhiên, nền tảng để đạt được vị trí cao lại phụ thuộc vào mức độ học tập của con. Sau khi thuộc về Người Cha, nếu con tiếp tục học tập tốt và trở nên hoàn toàn thanh khiết, con sẽ đạt được vị trí thuộc về hoàng tộc. Những ai không học tập trọn vẹn, hoặc còn có ràng buộc nghiệp, không trở nên hoàn toàn thanh khiết và rời bỏ thân xác trong trạng thái đó, thì sẽ chỉ nhận được vị trí bình thường trong hàng ngũ thần dân.
Om shanti. Người Cha tâm linh đang giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Ở đây, các con thực hiện công việc kinh doanh tâm linh, trong khi ở những nơi khác trên thế giới, người ta làm những công việc kinh doanh đời thường. Thực tế, công việc kinh doanh này là công việc liên quan đến linh hồn. Chính linh hồn học tập, di chuyển và phạm phải tội lỗi thông qua cơ thể; đó là lý do người ta nói đến “linh hồn ô trọc” hay “linh hồn tội lỗi”. Chính linh hồn làm mọi việc. Vào lúc này, tất cả mọi người đều ý thức cơ thể. Thay vì xem mình là linh hồn, họ lại nghĩ “Tôi là người này, người kia và tôi đang làm công việc này”. Người này hay người kia đang giận dữ hay đầy sắc dục. Họ nhắc đến những cái tên được đặt cho cơ thể. Đây được gọi là thế giới ý thức cơ thể, thế giới của trạng thái đi xuống. Thời kỳ Vàng thì không như vậy; ở đó, họ ý thức linh hồn. Con đang được làm cho trở nên ý thức linh hồn.
Hãy tin tưởng rằng mỗi người các con chính là linh hồn “Tôi là linh hồn, và khi khoác lên mình bộ y phục cơ thể này, tôi đang diễn phần vai của mình”. Các diễn viên kia cũng thay đổi trang phục và diễn vai của họ. Người Cha nói “Ban đầu, các con, những linh hồn, ở trong vùng đất bình an. Nhà của các con là vùng đất bình an. Cũng như kia là những vở kịch hữu hạn, đây là Vở kịch vô hạn. Tất cả các linh hồn đều đến đây từ vùng tối cao; họ khoác lên mình thân xác và diễn phần vai của mình. Ngôi nhà nguyên thủy của linh hồn là vùng tối cao. Còn ngôi nhà của các diễn viên là nơi này. Họ chỉ đơn giản thay đổi trang phục và diễn phần vai của mình”. Người Cha ngồi ở đây và giải thích “Các con là những linh hồn”.
Người Cha nói “Con ơi, con à!”, trong khi các ẩn sĩ không nói như vậy. Người Cha nói “Ta, Đấng Thanh Lọc, Đấng mà các con gọi là Thượng Đế, là Người Cha của tất cả các linh hồn”. Thượng Đế, Người Cha, là Đấng không có cơ thể. Ngay cả Brahma, Vishnu hay Shankar cũng không thể được gọi là Thượng Đế hay Người Cha. Họ cũng có linh hồn, nhưng người ta thường nói “Kính chào thần Brahma. Kính chào thần Vishnu” v.v. Các vị thần làm gì? Không ai biết điều này. Chỉ duy nhất Người Cha đến và giải thích cho các con hiểu các con diễn phần vai của mình theo kịch bản của Vở kịch như thế nào.
Chỉ có một thế giới duy nhất. Không phải là có địa ngục ở bên dưới và có thế giới khác ở bên trên. Chỉ có một thế giới duy nhất tiếp tục đi trọn hết Chu kỳ. Người ta nói rằng họ sẽ mua một mảnh đất trên mặt trăng. Người Cha giải thích “Các con đã trở nên nghèo túng”. Người ta nói về người dân Bharat rằng “Các bạn đã từng rất giàu có và đầy hiểu biết”. Lakshmi và Narayan đã từng cai trị cả thế giới. Không ai có thể cướp đoạt vương quốc ấy. Ở đó không hề có sự chia cắt hay phân chia lãnh thổ. Còn ở đây, có quá nhiều sự chia cắt. Họ chia nhỏ mọi thứ ra rồi tranh giành lẫn nhau. Các con từng là chủ nhân của thế giới; mặt đất, bầu trời và biển cả đều thuộc về các con. Các con là chủ nhân của tất cả. Giờ đây, thế giới đã bị chia cắt thành nhiều mảnh. Không ai biết rằng Bharat từng là chủ nhân của thế giới.
Người Cha giải thích “Vai diễn mà mỗi linh hồn nhận được không bao giờ bị xóa bỏ; nó mãi mãi tồn tại”. Giờ đây, các con lại đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Sau đó, các con sẽ trải qua 84 kiếp. Vai diễn của các con tiếp diễn không ngừng; nó không bao giờ kết thúc. Không ai nhận được sự giải thoát vĩnh viễn v.v.
Càng có nhiều guru và kinh sách thì càng có nhiều quan điểm và giáo điều khác nhau. Có quá nhiều bất hòa giữa mọi người với nhau. Bất cứ nơi nào con đến, người ta đều hỏi “Làm thế nào để chúng tôi đạt được sự bình an trong tâm trí?”. Họ hỏi điều này bởi vì họ đang ý thức cơ thể. Người Cha giải thích “Tâm trí và trí tuệ là những cơ quan của linh hồn. Năm giác quan kia là các cơ quan của cơ thể”. Linh hồn thắc mắc “Làm sao tâm trí tôi có thể đạt được sự bình an?”. Thực ra, nói như vậy là sai. Con là linh hồn, và bản chất nguyên thủy của con là bình an. Con nên hỏi như thế này “Làm thế nào để linh hồn này có thể trải nghiệm sự bình an?”.
Chắc chắn con phải thực hiện hành động. Chỉ có Người Cha mới giải thích những điều này. Không ai trên thế giới có được kiến thức này. Kia là con đường thờ cúng; họ không biết đến kiến thức này. Chỉ duy nhất Người Cha trao cho con kiến thức này. Người Cha nói “Ta đến vào thời kỳ Chuyển giao của mỗi Chu kỳ. Tất cả mọi người đều trở nên ô trọc vào cuối thời kỳ Sắt. Đây là vương quốc của Ravan. Người dân Bharat đốt hình nộm của Ravan. Sự hóa thân của Người Cha, Đấng Thanh Lọc, diễn ra tại đây, và sự xuất hiện của Ravan cũng tại nơi này. Ravan làm cho mọi người trở nên ô trọc, đó là lý do tại sao họ đốt hình nộm của hắn. Những điều này không hề có trong nhận thức của bất kỳ ai.
Người dân Bharat tổ chức sinh nhật của Shri Krishna; họ tái hiện những hoạt động thánh thiện của Shri Krishna; họ hát những bài hát sùng kính v.v. Người Cha nói “Thực ra, không có hành động thánh thiện nào của Shri Krishna cả”. Shri Krishna đã làm gì? Người ta nói rằng cậu ấy được sinh ra trong vùng đất của Kansa, nhưng Kansa lại là một con quỷ. Làm sao quỷ lại có thể tồn tại trong thời kỳ Vàng được? Con biết rằng linh hồn Shri Krishna đã hiện diện trong thời kỳ Vàng và đã trải qua 84 kiếp. Hiện tại, linh hồn ấy là ô trọc, đang trở nên thanh khiết và nhận lại vị trí của mình một lần nữa. Tương tự như vậy, các con cũng từng tồn tại trong vùng đất của Krishna. Các con đã trải qua 84 kiếp và giờ đây đang nhận lại vị trí của mình. Thực ra, sinh nhật của Shiv Baba nên được tổ chức. Không ai nhắc đến hành động thánh thiện của Shiv Baba, Đấng đưa mọi người từ địa ngục đến thiên đường. Người ta cầu nguyện “Ôi, Đấng Thanh Lọc, Baba, xin hãy đến! Xin hãy đến và đưa chúng con từ địa ngục đến thiên đường!”. Người là Cha của chúng con, vì vậy lẽ ra chúng con phải ở thiên đường. Tại sao chúng con lại đang ở trong thế giới đầy rẫy những thói hư tật xấu này? Đó là lý do họ kêu cầu “Ôi, Thượng Đế, Người Cha, xin hãy giải thoát chúng con khỏi thế giới đau khổ này!”.
Điều này cũng được định sẵn trong Vở kịch. Người Cha nói “Không ai biết về Vở kịch này cả”. Trong kinh sách, người ta viết rằng thời lượng của Vở kịch rất dài. Thế giới mới rồi sẽ trở nên cũ và trải qua các giai đoạn thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Đây là khía cạnh mang tính vô hạn. Giờ đây, các con lại trở thành chủ nhân của thế giới. Các con, những người dân Bharat từng sống trong thế giới mới, sẽ diễn phần vai trong 84 kiếp của các con. Giờ đây, các con đang trở nên thanh khiết, trong khi tất cả những người khác đều ô trọc. Đó là lý do tại sao họ cúi đầu trước hình ảnh của những vị thần thanh khiết. Tại sao những người thanh khiết lại phải cúi đầu trước những người thanh khiết chứ? Các ẩn sĩ là những người thanh khiết, đó là lý do tại sao những người ô trọc cúi đầu khi đứng trước mặt các ẩn sĩ. Các kumari là những người thanh khiết, vì vậy mọi người đều cúi đầu trước họ. Khi kumari ấy kết hôn và về nhà chồng, cô ấy lại phải cúi đầu trước mặt người khác.
Giờ đây, Người Cha vô hạn đã đến để thanh lọc cho tất cả mọi người. Họ đều đang ở trong thời kỳ Sắt, trong khi các con đang ở thời kỳ Chuyển. Các con sẽ không còn phải đến thế giới ô trọc nữa. Đây là thời kỳ đầy lợi ích. Người Cha đến và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Giờ đây, các con tổ chức sinh nhật của Shri Krishna; nếu không, người ta sẽ nghĩ rằng các con là những kẻ vô thần. Thực tế, những ai không biết về Người Cha hay về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của sự sáng tạo thì đều bị xem là kẻ vô thần. Vào lúc này, tất cả mọi người đều trở thành trẻ mồ côi. Nhà nào cũng có sự tranh cãi, xung đột. Họ không ngần ngại đánh đập lẫn nhau. Chính vì vậy mà thế giới này còn được gọi là thế giới của những kẻ vô thần, những người không biết đến Người Cha. Các con là những người thực sự biết đến Người. Giờ đây, các con hiểu rằng trước kia các con từng có trí tuệ đá, và nay Người Cha đang làm cho trí tuệ của con trở nên thánh thiện. Chẳng có gì khó khăn hơn thế cả. Người Cha nói “Chỉ cần dành ra một giờ để học. Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con”. Nếu cứ nghĩ về thân xác, con sẽ nhớ đến những người thân của con. Nếu con ý thức linh hồn, con sẽ nhớ đến Ta, Cha của con.
Đây là thế giới đầy rẫy sự xấu xa. Mọi người đều đang ngạt thở trong đại dương thuốc độc này. Hình ảnh Vishnu thường được mô tả đang nằm nghỉ trên đại dương sữa. Người ta nói rằng ở đó sẽ có những dòng sông bơ tinh khiết (ghee) tuôn chảy. Còn ở đây, ngay cả dầu hỏa cũng chẳng mua nổi. Sự khác biệt thật quá lớn. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Người Cha còn được gọi là Người Chèo Thuyền. Người ta thường hát “Xin hãy đưa con thuyền của con sang bờ bên kia”. Đây đều là những con thuyền, và chỉ duy nhất Người Cha là Người Chèo Thuyền. Các con sẽ trút bỏ thân xác ở đây, và linh hồn các con sẽ được đưa đến vùng đất bình an. Sau đó, từ nơi ấy, các con sẽ được đưa đến vùng đất hạnh phúc. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cũng chính là Người Chèo Thuyền. Người đời ca tụng Người Cha theo nhiều cách khác nhau. Giờ đây, các con đang trở nên thanh khiết và sẽ là chủ nhân của thế giới thanh khiết ấy. Shri Shri Shiv Baba đã đến để làm cho các con trở nên hướng thượng. Thượng Đế nói “Đây là thế giới suy đồi”. Giờ đây, các con đang tuân theo shrimat của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, và đang trở nên cực kỳ hướng thượng. Đây là những điều thầm lặng và thú vị mà chỉ các con mới hiểu được; những người khác sẽ không thể nào hiểu nổi.
Con biết rằng cái cây con của lối sống thánh thần đang được gieo trồng vào lúc này. Những ai từng thuộc về lối sống thánh thần nhưng sau đó đã cải đạo sang các tôn giáo khác sẽ quay trở lại và trở thành Brahmin. Các con không thể nhận được của thừa kế thiên đường từ Người Cha nếu không trở thành Brahma Kumar và Brahma Kumari. Giờ đây, các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari, đang nhận được của thừa kế thiên đường ấy. Con càng nỗ lực và càng truyền cảm hứng cho người khác, thì vị trí con nhận được sẽ càng cao. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Hệ quả sẽ ra sao nếu con không học tập một cách trọn vẹn? Nếu con rời bỏ cơ thể vào lúc này, con sẽ đến thiên đường, nhưng con chỉ nhận được vị trí rất bình thường trong hàng ngũ thần dân. Nếu con thuộc về Người Cha và học tập tốt, con có thể đạt được vị trí thuộc về hoàng tộc. Nếu con không chịu học, sẽ hiểu rằng điều đó không có trong vận may của con. Nếu con giữ mình thanh khiết và học tập, con sẽ đạt được vị trí cao. Khi con trở nên ô trọc, con sẽ không thể nhớ đến Cha. Có rất nhiều người như thế. Mọi sự đều tùy thuộc vào việc khi nào con thoát khỏi ràng buộc nghiệp. Khi cả hai bánh xe đều thanh khiết, thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu cả hai đều giữ được sự thanh khiết, họ có thể ngồi trên giàn hỏa kiến thức này. Bằng không, xung đột vẫn tiếp diễn.
Một số đứa con nói “Baba ơi, chúng con biết rằng Shri Krishna là hoàng tử đầu tiên của thời kỳ Vàng, vậy tại sao chúng ta lại không tổ chức lễ chứ?”. Được rồi, Ta có thể gọi linh hồn của Krishna và linh hồn ấy có thể vui chơi, nhảy múa. Cậu ấy còn làm gì khác được nữa? Các gope và gopi đều hiện diện ở đây. Ở thế giới đó, các hoàng tử và công chúa sẽ gặp gỡ và khiêu vũ cùng nhau. Họ sẽ thổi những cây sáo vàng. Các con sẽ được chứng kiến tất cả những trò vui và hoạt động đó vào giai đoạn cuối; tất cả những cảnh tượng ấy sẽ diễn ra. Những điều đó đã được hiển thị cho các con thấy ngay từ thuở ban đầu và các con đã bắt đầu nỗ lực. Giờ đây, vào giai đoạn cuối, các con sẽ lại bắt đầu có những linh ảnh về vị trí mà mỗi người sẽ nhận được. Chỉ các con biết điều này. Người Cha ngồi ở đây và giải thích tất cả những bí mật này.
Mọi người hỏi các con “Các bạn có tin vào kinh sách, kinh Veda không?”. Các con hãy trả lời rằng “Có chứ, tại sao chúng tôi lại không tin chứ?”. Tất cả những thứ đó chỉ là những thứ linh tinh thuộc về con đường thờ cúng. Trong đó không hề chứa đựng kiến thức này. Chỉ duy nhất Đấng Tối Cao mới trao kiến thức này. Khi tiếp nhận kiến thức này, các con sẽ tự nhiên ngừng thờ cúng. Khi đến đền thờ, trí tuệ các con sẽ biết rằng Lakshmi và Narayan sắp sửa cai trị thế giới mới một lần nữa. Người Cha dặn dò các con rằng các con phải hoàn thành trách nhiệm đối với cả hai phía. Ngay khi đang sống ở nhà, các con phải trở nên thanh khiết. Lời shrimat dạy rằng “Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết. Trở thành Vaishnav hoàn toàn và đạt được vương quốc thuộc về vùng đất của Vishnu. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thanh toán tài khoản nghiệp của con thông qua yoga và trở nên thanh khiết. Ngồi trên giàn hỏa kiến thức. Trở thành Vaishnav hoàn toàn, nghĩa là hoàn toàn thanh khiết.
2. Ổn định trong lối sống nguyên thủy của con là bình an. Nhắc nhở mọi người về vùng đất bình an. Đừng bao giờ trở nên bất an.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hạt giống chủ nhân, ổn định trong trạng thái vượt thoát khỏi âm thanh và trải nghiệm mọi đức hạnh.
Cũng như toàn bộ cái cây đều được chứa đựng bên trong hạt giống của nó, tương tự như vậy, tất cả những đức hạnh đặc biệt của thời kỳ Chuyển giao đều được trải nghiệm trong trạng thái vượt thoát khỏi âm thanh của con. Trở thành hạt giống chủ nhân không chỉ là bình an, mà còn có cả kiến thức này và trải nghiệm tất cả các đức hạnh chính: niềm vui siêu giác quan, tình yêu thương, niềm an lạc, sức mạnh v.v. Không chỉ bản thân con trải nghiệm những điều này, mà tất cả các linh hồn khác cũng sẽ trải nghiệm được tất cả những đức hạnh này từ gương mặt của con. Tất cả các đức hạnh đều được chứa đựng trong đức hạnh này.
Khẩu hiệu:
Hãy hấp thu tính tốt, nhưng đừng để mình bị ấn tượng bởi tính tốt đó.
*** Om Shanti ***
Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)
Tâm ấn nguyên thủy và vĩnh cửu của linh hồn Brahmin là sự thanh khiết. Khi con sử dụng tâm ấn tự nhiên này, sự ô trọc thậm chí sẽ không bùng phát trong giấc mơ hay suy nghĩ của con. Giờ đây, hãy vượt thoát khỏi những suy nghĩ như vậy và chiến thắng chúng bằng cách làm cho sự thanh khiết trở thành tâm ấn tự nhiên của con. Khi đó, con sẽ không cần phải nỗ lực trong khía cạnh này nữa.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
