Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con phải trở thành người trợ giúp cho Thượng Đế, giống như cha Brahma. Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao để phục vụ cho các con.
Câu hỏi:
Thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này là thời kỳ đẹp nhất và đầy lợi ích nhất như thế nào?
Trả lời:
Chỉ vào lúc này, các con, cả đàn ông và phụ nữ, đều trở nên hướng thượng nhất. Thời kỳ Chuyển giao này là giai đoạn giữa cuối thời kỳ Sắt và đầu thời kỳ Vàng. Chỉ vào lúc này mà Người Cha mở ra trường đại học của Thượng Đế dành cho con, nơi con thay đổi từ con người thành thánh thần. Trường đại học như thế không tồn tại vào bất kỳ thời gian nào khác trong cả Chu kỳ. Chỉ vào lúc này mọi người mới nhận được sự cứu rỗi.
Om shanti
Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Trong khi đang ngồi ở đây, trước hết con phải nhớ đến Người Cha, bởi vì người là Đấng thanh lọc. Mục tiêu của con là trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách nhớ đến Người. Mục tiêu của con không chỉ là tiến đến trạng thái thanh khiết mà thôi. Con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đây là lý do vì sao chắc chắn con phải nhớ đến Người Cha. Sau đó con cũng nhớ đến ngôi nhà ngọt ngào của con, bởi vì con phải đi đến đó. Rồi con cũng cần đến sự thịnh vượng ở đó. Đây là lý do vì sao con cũng phải nhớ đến vùng đất thiên đường, bởi vì con phải có thành quả ấy. Con biết rằng con đã trở thành con của Người Cha. Con nhận lấy những lời dạy từ Người Cha. Sau đó con sẽ đi đến thiên đường theo thứ hạng, theo nỗ lực của con. Tất cả những linh hồn sống còn lại đều sẽ đi đến vùng đất bình an. Chắc chắn mọi người phải trở về nhà. Con cũng biết rằng bây giờ đây là vương quốc của Ravan. So với vương quốc của Ravan, thời kỳ vàng được đặt cho tên gọi là vương quốc của Ravan. Sau đó, hai cấp độ giảm đi. Một vương quốc thì được gọi là triều đại mặt trời, vương quốc kia được gọi là triều đại mặt trăng. Giống như chỉ có một triều đại của những người công giáo. Vì vậy, đây cũng là một triều đại. Tuy nhiên, có triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng ở đây. Những điều này không được đề cập đến trong bất kỳ kinh sách nào. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con. Đây được gọi là kiến thức. Một khi thiên đường đã được thiết lập, thì không cần đến kiến thức này nữa. Con được dạy cho kiến thức này chỉ vào thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất này. Chắc chắn ở các trung tâm và các bảo tàng nên được viết ra với dòng chữ lớn là: Hỡi các anh chị em, đây là thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Nó chỉ đến một lần. Họ không hiểu ý nghĩa của cụm từ thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Vì thế, con cũng phải viết: Đây là thời kỳ chuyển giao cuối thời kỳ sắt và bắt đầu thời kỳ vàng. Vì thế, thời kỳ chuyển giao này là thời kỳ đẹp nhất và đầy lợi ích nhất. Người cha nói, ta chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Vì vậy, ý nghĩa của thời kỳ chuyển giao cũng được giải thích cho con. Kết thúc nhà thổ và bắt đầu ngôi đền của Shiva (Sivalaya) thì được gọi là thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Ở đây, tất cả đều xấu xa thói tật. Trong khi ở đó, tất cả đều không có thói tật. Vì vậy, chắc chắn, những ai không có thói tật thì được bảo là cao quý nhất. Cả đàn ông và phụ nữ đều trở nên cao quý nhất. Vì thế, tên gọi của họ là con người hướng tượng nhất, purushottam. Không ai ngoại trừ các con và Người Cha biết được rằng đây là thời kỳ chuyển giao. Nó không đi vào trong trí tuệ của bất kỳ ai rằng khi nào thì là thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Giờ đây, Người Cha đã đến. Người là hạt giống của cả cây thế giới loài người. Người được ca ngợi thật nhiều. Người là đại dương kiến thức, là đại dương của niềm an lạc, là Đấng thanh lọc. Người trao ban cho mọi người sự cứu rỗi với kiến thức này. Con sẽ không bao giờ nói rằng sự cứu rỗi nhận được bằng cách thực hiện công việc thờ cúng. Sự cứu rỗi thì chỉ ở trong thời kỳ vàng và nó diễn ra thông qua kiến thức này. Vì thế, chắc chắn Người sẽ đến vào thời kỳ chuyển giao lúc kết thúc thời kỳ sắt và lúc bắt đầu thời kỳ vàng. Người Cha giải thích và làm cho mọi điều trở nên thật rõ ràng. Những người mới đến, giống như họ cũng đã đến vào mỗi chu kỳ và sẽ tiếp tục đến. Vương quốc phải được thiết lập theo cách này. Con biết rằng con chính là những người trợ giúp thật sự của Thượng Đế. Người sẽ không chỉ dạy cho một người. Ai đó học, rồi con học cùng với người ấy, sau đó con lại dạy cho người khác. Đây là lý do vì sao trường đại học lớn này phải được mở ra ở đây, trên khắp thế giới. Không có trường đại học nào như thế, và cũng không có bất kỳ ai trên thế giới biết được rằng có thể có nơi như là trường đại học của Thượng Đế. Giờ đây con biết Thượng Đế của Kinh Gita, Shiva đến và mở ra trường đại học này. Người làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới mới, trở thành thánh thần. Linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc, thì phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa vào lúc này. Và lúc này tất cả đều hoàn toàn ô trọc, mặc dù một số Kumar, Kumaris và ẩn sĩ giữ mình thanh khiết. Nhưng ngày nay thì không có sự thanh khiết được như thế. Linh hồn đi xuống, ban đầu thì thanh khiết, sau đó linh hồn trở nên ô trọc. Con biết rằng mọi người phải chạy qua các trạng thái hoàn toàn thanh khiết – satopradhan, thanh khiết – sato, bán thanh khiết – rajo, và ô trọc – tamo. Vào lúc cuối, mọi người trở nên hoàn toàn ô trọc -tamopradhan. Giờ đây, Người Cha ngồi đây và giải thích riêng tư cho con. Cái cây này đã tiến đến trạng thái hoàn toàn ô trọc, hoàn toàn sâu mục của nó. Nó đã trở nên già cỗi, vì vậy chắc chắn nó phải bị phá hủy. Đây là cái cây đa dạng các tôn giáo, lối sống. Đó là lý do vì sao nó còn được gọi là vở kịch đa dạng vô hạn. Cái cây thì thật to và vô hạn. Kì lạ nhưng cái cây không sống. Nó xuất hiện khi con gieo hạt xuống. Đây là bức tranh đa dạng các tôn giáo lối sống. Tất cả đều là con người, nhưng có sự đa dạng. Đây là lý do vì sao người ta mới nói đến vở kịch đa dạng vô hạn. Chỉ các con mới biết tất cả các tôn giáo lối sống đến theo thứ hạng như thế nào. Mọi người phải quay trở về, sau đó đi xuống. Vở kịch này được định sẵn. Đây là vở kịch tuyệt vời. Điều tuyệt vời đó là linh hồn nhỏ xíu. Nghĩa là linh hồn tối cao lại có phần vai lớn đến thế được khắc ghi bên trong Người. Linh hồn tối cao được gọi là Thượng đế Param plus Atma. Con gọi người là Baba bởi vì Người là Người Cha tối cao của tất cả các linh hồn. Con biết rằng chính linh hồn diễn toàn bộ phần vai của mình. Con người không biết điều này. Họ nói linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động. Thật ra, những lời này là sai. Con nên viết ra với chữ thật to rằng linh hồn không miễn nhiễm với tác động của hành động. Mỗi một linh hồn nhận được quả trái cho bất kỳ hành động tốt hoặc xấu nào mà linh hồn thực hiện. Linh hồn trở nên ô trọc với tâm ấn ô trọc. Đây là lý do vì sao mọi người đi đến trước, pho tượng thần và hát lên lời ca ngợi về những vị thần. Giờ đây con biết về 84 kiếp của con. Không có người nào khác biết được điều này. Khi con nói hoặc cho họ xem bằng chứng về 84 kiếp của con thì họ hỏi tất cả những kinh sách này đều giả dối cả ư? Họ đã nghe được rằng con người đi vào 8,4 triệu giống loài. Giờ đây, Người Cha ngồi đây và giải thích cho con. Thật ra, chỉ có Kinh Gita mới là viên ngọc của mọi kinh sách. Giờ đây, Người Cha đang dạy cho chúng ta Raja yoga mà Người đã dạy cho chúng ta cách đây 5.000 năm. Con biết chúng ta từng là thanh khiết và chúng ta từng thuộc về lối sống gia đình thanh khiết. Bây giờ, đó sẽ không được gọi là lối sống nữa. Con người đã trở nên tha hóa. Nghĩa là họ đã trở nên xấu xa thói tật trong lối sống của mình. Giờ đây, con hiểu vở kịch này. Đây là vở kịch vô hạn. Nó tiếp tục lặp lại cứ mỗi 5.000 năm. Không ai có thể hiểu được bất cứ điều gì đến hàng trăm nghìn năm. Đây là chuyện chỉ thuộc về ngày hôm qua khi con từng ở trong ngôi đền của Shiva (Shivalaya). Còn hôm nay, con ở trong nhà thổ. Ngày mai, con sẽ lại ở trong ngôi đền của Shiva. Thời kỳ vàng được gọi là Shivalaya hoặc Thiên Đường. Thời kỳ sắt được gọi là bán thiên đường. Con sẽ ở đó trong nhiều năm. Đây được gọi là vương quốc của Ravan. Con đã trở nên ô trọc trong suốt nửa chu kỳ. Giờ đây, Người Cha nói, trong khi sống ở nhà, thì con hãy trở nên thanh khiết như hoa sen. Các Kumar và Kumaris, dù gì cũng thanh khiết. Được giải thích cho những đứa con ấy rằng, con không được dính dáng vào chuyện gia đình như thế. Rồi sau đó, con sẽ phải nỗ lực để lại trở nên thanh khiết. Thượng đế nói, hãy trở nên thanh khiết. Con phải lắng nghe Người Cha vô hạn. Con có thể sống thanh khiết như hoa sen, trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con. Bởi vì Người Cha đang cứu thoát con khỏi việc trở nên ô trọc trong suốt hai mươi mốt kiếp. Đây là lý do vì sao con thấm nhuần vào bản thân con thói quên trở nên ô trọc. Con cũng phải từ bỏ quan điểm của gia đình và xã hội. Đây là điều mang tính vô hạn. Có nhiều người chưa vợ trong tất cả các tôn giáo. Nhưng hơi khó để sống với sự an toàn. Bởi vì họ vẫn đang sống trong vương quốc của Rava. Ở nước ngoài cũng thế. Nhiều người không kết hôn. Rồi sau đó, họ lại kết hôn khi đã lớn tuổi để có được người bầu bạn. Họ không kết hôn với ánh nhìn tội phạm. Có nhiều người như thế trên thế giới. Họ được chăm sóc rất tốt. Và khi họ qua đời, họ để lại thứ gì đó cho người đồng hành kia. Và trao một số cho từ thiện. Họ thu xếp ủy thác trước khi họ ra đi. Họ cũng có những người ủy thác ở nước ngoài. Sau đó, những người ấy giúp đỡ họ ở đây. Không có người ủy thác nào ở đây, ở Ấn Độ, sẽ giúp những nước ở nước ngoài. Ở đây, con người thì nghèo. Thế thì họ có thể giúp như thế nào? Ở đó, người ta có nhiều tiền. Bharat thì nghèo. Con hãy nhìn vào tình trạng của cư dân Bharat mà xem. Bharat đã từng có vương miện. Đó là chuyện chỉ của ngày hôm qua. Người ta nói rằng, cách đây 3.000 năm, đã từng có thiên đường. Chỉ Người Cha tạo nên thiên đường ấy. Con biết, người đi xuống đây, từ trên đó, để thanh lọc cho những linh hồn ô trọc như thế nào. Người là đại dương kiến thức, là Đấng thanh lọc, là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Nghĩa là, Người là Đấng thanh lọc cho mọi người. Con biết rằng, mọi người đều hát lên lời ca ngợi về Ta. Ta đến đây, đi vào thế giới ô trọc này, để thanh lọc cho con. Con trở nên thanh khiết. Vì thế, trước tiên, con đi đến thế giới thanh khiết. Con trải nghiệm được rất nhiều hạnh phúc. Sau đó, con rơi vào vương quốc của Ravan. Mặc dù, người ta hát lên rằng, Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, là đại dương kiến thức, đại dương của bình an, và là Đấng thanh lọc. Nhưng không ai trong số họ biết được khi nào thì Người đến để làm cho con trở nên thanh khiết. Người Cha nói, con ca ngợi Ta, giờ đây Ta đã đến, và đang trao cho con lời giới thiệu về Ta. Ta đến vào mỗi 5.000 năm, vào thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất này. Ta cũng giải thích cho con Ta đến như thế nào. Cũng có những bức tranh. Brahma thì không tồn tại trong vùng tinh tế. Brahma ở đây, và các Brahmin cũng ở đây. Ông ấy được gọi là ông Tổ, và có cái cây phả hệ của ông ấy. Cái cây phả hệ của thế giới loài người sẽ chỉ bắt đầu với Prajapita Brahma. Ông ấy là Prajapita, người cha nhân loại. Vì vậy, chắc chắn phải có những con người thuộc về ông ấy. Họ không thể nào do chính ông ấy sinh ra, vì thế chắc chắn họ phải là những đứa con được nhận nuôi. Ông ấy là ông Tổ, vì vậy chắc chắn ông ấy đã nhận nuôi mọi người. Tất cả các con đều được nhận nuôi. Giờ đây, con đã trở thành Brahmin, sau đó con phải trở thành thánh thần. Thay đổi từ tiện dân thành Brahmin, và từ Brahmin thành thánh thần, đó là thực hiện trò nhào lộn. Cũng có hình ảnh đa hình dáng. Chắc chắn mọi người phải đến đây từ nơi đó. Khi mọi người đi xuống, Đấng Sáng Tạo cũng đến. Người là Đấng Sáng Tạo, là đạo diễn, và người cũng diễn. Người Cha nói, hỡi các linh hồn, con biết đến Ta. Tất cả các con, những linh hồn, đều là con của Ta. Trước tiên, con nhận lấy cơ thể trong thời kỳ vàng diễn phần vai thật tốt, phần vai hạnh phúc. Sau đó, trong khi nhận 84 kiếp, con đi vào quá nhiều đau khổ. Có những người sáng tạo, có những đạo diễn, và nhà sản xuất trong những vở kịch kia. Vở kịch này là vô hạn, không ai biết về vở kịch vô hạn này. Con người thể hiện ra những điều như thế trên con đường thờ cúng, và nó trở nên ấn định trong trí tuệ của con người. Giờ đây, Người Cha nói, hỡi những đứa con ngọt ngào nhất. Tất cả những tranh ảnh kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Có rất nhiều những thứ linh tinh thuộc về con đường thờ cúng, giống như sự mở rộng của hạt giống chính là cái cây. Cái cây khổng lồ như thế sinh ra từ một hạt giống nhỏ xíu. Cũng có nhiều sự mở rộng của thờ cúng. Kiến thức này là hạt giống. Không có những thứ linh tinh nào khác được gần đến cho kiến thức này. Người Cha nói, con hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Cha. Không có lời thề hay kỷ luật nào khác. Tất cả những thứ ấy đều sắp đến hồi kết thúc. Một khi con đã nhận được sự cứu rỗi, thì không cần đến bất cứ gì gì khác nữa. Con đã làm rất nhiều công việc thờ cúng, vì thế Ta đã đến để trao cho con quả trái cho việc làm ấy. Thánh thần từng ở Shivalaya, ngôi đền của Shiva. Đây là lý do vì sao người ta đi đến đền thờ và hát lên lời ca ngợi về thánh thần. Giờ đây, Người Cha giải thích hỡi những đứa con ngọt ngào nhất Ta cũng đã giải thích cho con cách đây 5.000 năm. Con hãy xem mình là linh hồn. Từ bỏ tất cả các mối quan hệ liên quan đến cơ thể và nhớ đến Ta, Cha của con. Rồi tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ trong ngọn ngửa yoga này. Bất cứ điều gì Người Cha giải thích vào lúc này, thì Người cũng đã giải thích vào mỗi chu kỳ. Có một số từ thật hay trong kinh Gita. Manmanabhav, nghĩa là chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Shiv Baba nói, Ta đã đến đây. Ta cũng nói cho con biết ta đi vào cơ thể của ai. Ta nói với con cốt lỗi của mọi kinh sách, kinh vệ đà, thông qua Brahma. Người ta đưa ra những hình ảnh này, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của những hình ảnh này. Giờ đây con hiểu Shiv Baba nói với con cốt lỗi của mọi kinh sách, thông qua cơ thể của Brahma như thế nào. Người cũng giải thích cho con bí mật về vở kịch 84 kiếp. Ta đến vào lúc cuối, trong nhiều kiếp của người này. Rồi sau đó, người này trở thành hoàng tử số một và trải qua 84 kiếp.
Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi đang sống trong vương quốc của Ravan, hãy buông bỏ những luật lệ thuộc về dòng tộc gia đình ô trọc và quan điểm của xã hội, chấp nhận những điều mà Người Cha vô hạn nói. Trong khi đang sống ở nhà với gia đình của con, con hãy sống như hoa sen.
2. Con hãy hiểu về Vở kịch đa dạng, vô hạn này thật tốt. Linh hồn diễn phần vai của mình trong Vở kịch này và linh hồn không miễn nhiễm với tác động của hành động. Linh hồn thực hiện hành động tốt và xấu, nhận được quả trái cho những hành động ấy. Con hãy hiểu ý nghĩa quan trọng của điều này và thực hiện những hành động hướng thượng.
Lời chúc phúc:
Mong con làm cho tâm ấn của Người Cha trở thành tâm ấn nguyên thủy của con và có mong ước tốt lành, cảm nhận thanh khiết dành cho tất cả.
Kể cả vào lúc này, một số đứa con có những tâm ấn khác nhau – như là cảm thấy phiền muộn, bước tránh sang một bên, nói và lắng nghe người khác. Chúng nói rằng “Con có thể làm gì đây? Đây là tâm ấn của con”. Từ “của con” này làm cho con trở nên lề mề trong nỗ lực của mình. Đó là những thứ thuộc về Ravan, không phải thuộc về con. Thực ra, tâm ấn của Người Cha là gì, đó chính là tâm ấn nguyên thủy của các Brahmin. Những tâm ấn ấy là tâm ấn của người mang lại lợi ích cho thế giới và người có suy nghĩ thanh khiết dành cho người khác. Hãy là người có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho tất cả.
Khẩu hiệu:
Những ai có sức mạnh thì là người có quyền đối với kho báu mọi sức mạnh.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
