Sakar Murli ngày 21-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, việc dành sự tôn trọng cho những người đi trước (bậc tiền bối) là một đức hạnh thánh thiện. Hãy noi theo gương những ai thông minh, khéo léo và có khả năng giải thích thật tốt.

Câu hỏi:

Tại sao ở thời kỳ Vàng lại không có các phong tục hay nghi thức thờ cúng?

Trả lời:

Bởi vì Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, trao cho các con kiến thức này và đưa các con đến sự cứu rỗi (vùng đất của sự thật). Các con nhận được thành quả từ sự thờ cúng của mình. Khi tiếp nhận kiến thức này, các con đoạn li với thờ cúng. Vì thời kỳ Vàng là khoảng thời gian hưởng thành quả của kiến thức này, cho nên đâu còn cần đến thờ cúng, khổ hạnh, bố thí/cúng dường hay làm từ thiện nữa. Không một phong tục nào trong số đó có thể tồn tại trong thời kỳ Vàng.

Om shanti. Đấng Thanh Lọc, Thượng Đế Shiva, nói. Người Cha ngồi ở đây và truyền đạt kiến thức này cho các con. Người Cha giải thích cho các con rằng khi Người đến đây, Người truyền dạy kiến thức này để làm cho những linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết. Không ai khác có thể dạy cho các con kiến thức này; họ chỉ dạy về sự thờ cúng mà thôi. Chỉ những ai xem mình là Brahma Kumar và Brahma Kumari (con của Brahma) mới học kiến thức này. Ngôi đền Dilwala hiện diện ngay trước mắt các con. Ở đó, các con cũng đang ngồi thực hành tapasya Raja Yoga. Ở đó có Jagadamba – Mẹ Thế giới, và cả Prajapita – Cha của Nhân loại. Có các kumari (những cô con gái chưa chồng) và bán kumari (những cô con gái đã có chồng). Người Cha đang dạy cho các con Raja Yoga. Hình ảnh về vương quốc nằm ở trên trần (hình ảnh thiên đường ở trên trần đền Dilwala). Người Cha không dạy cho các con về sự thờ cúng. Các con chỉ tôn thờ Đấng đã dạy, rồi đã ra đi. Tuy nhiên, người đời không biết ai đã dạy cho con Raja Yoga, thiết lập vương quốc, rồi ra đi. Giờ đây, các con hiểu rằng thờ cúng tách biệt hoàn toàn với kiến thức này. Chỉ một Đấng duy nhất có thể truyền dạy kiến thức này; không ai khác làm được điều đó. Chỉ có một Đại Dương Kiến Thức duy nhất. Chỉ Người đến và thanh lọc cho những linh hồn ô trọc bằng kiến thức này. Không ai tại bất kỳ buổi tụ họp tâm linh nào khác có thể dạy kiến thức này. Mặc dù họ tự xưng là Shri Shri 108 Jagadguru hay Thượng Đế, nhưng không ai trong số họ có thể khẳng định mình là Người Cha Tối Cao của tất cả, là Linh Hồn Tối Cao, là Đại Dương Kiến Thức. Không ai gọi họ là Người Cha Tối Cao. Con biết rằng Người Cha Tối Cao chính là Đấng Thanh Lọc. Hãy lưu giữ những điểm kiến thức này ở trong trí tuệ của con cho thật tốt. 

Người ta nói rằng các con, những Brahma Kumari, đã từ bỏ thờ cúng. Tuy nhiên, khi tiếp nhận kiến thức này, quả thực các con phải từ bỏ thờ cúng. Không phải là khi bước vào thờ cúng, các con nhận thức được rằng mình đang từ bỏ kiến thức này. Không, các con tự động bước vào vương quốc của Ravan. Các con đã hiểu rằng giờ đây Baba đang dạy Raja Yoga cho các con. Raja Yoga là kiến thức, nó không thể được gọi là thờ cúng. Thượng Đế là Đại Dương Kiến Thức. Người không bao giờ dạy về sự thờ cúng. Quả của sự thờ cúng chính là kiến thức này, và nhờ kiến thức này mà có sự cứu rỗi. Mọi người đều bất hạnh vào cuối thời kỳ Sắt. Đó là lý do tại sao thế giới cũ này được gọi là vùng đất đau khổ. Giờ đây, các con hiểu những điều này. Người Cha đã đến để trao cho các con quả của sự thờ cúng, tức là trao cho các con sự cứu rỗi. Người đang dạy cho các con Raja Yoga. Đây là thế giới cũ và nó phải bị phá hủy. Chúng ta mong muốn có vương quốc trong thế giới mới. Đây là kiến thức Raja Yoga. 

Chỉ duy nhất Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao Shiva, mới có thể dạy kiến thức này. Người, chứ không phải Shri Krishna, được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Lời ca ngợi dành cho Shri Krishna là khác. Chắc chắn cậu ấy đã thực hiện những hành động như vậy trong kiếp trước, nhờ đó cậu ấy trở thành hoàng tử. Giờ đây, các con biết rằng các con đang tiếp nhận kiến thức Raja Yoga và sau đó sẽ trở thành hoàng tử và công chúa của thiên đường trong thế giới mới. Thiên đường là sự cứu rỗi, trong khi địa ngục là sự suy đồi. Chúng ta đang thiết lập nên vương quốc cho chính mình. Những ai không tiếp nhận kiến thức này và không trở nên thanh khiết sẽ không được bước vào vương quốc, bởi vì sẽ có rất ít người ở thời kỳ Vàng. Vô số người tồn tại vào cuối thời kỳ Sắt chắc chắn sẽ đi đến vùng đất giải thoát. Họ không biến mất, mà tất cả đều trở về Nhà. Giờ đây, các con hãy nhớ về Ngôi nhà của mình, vì Chu kỳ 84 kiếp đang đi đến hồi kết; Vở kịch sắp đến hồi kết thúc. Các con đã trải qua Chu kỳ nhiều lần rồi. Chỉ các con, những đứa con Brahmin, mới biết điều này. Các Brahmin vẫn tiếp tục được tạo ra. Có chuỗi hạt gồm 16.108 hạt. 

Trong thời kỳ Vàng, sẽ không có nhiều người. Mô hình về thời kỳ Vàng đang được triển lãm. Người ta tạo ra mô hình thu nhỏ của một thực thể vĩ đại, chẳng hạn như mô hình Dwaraka (thuộc bang Gujarat) tráng lệ bằng vàng ròng. Người ta kể rằng vương quốc của Shri Krishna từng tọa lạc ở Dwaraka. Theo các con, vương quốc ấy nằm ở Dwaraka hay ở Delhi? Bờ sông Jamuna nằm ngay tại Delhi này, trong khi ở Dwaraka lại là biển cả. Các con hiểu rằng kinh đô đã tọa lạc bên bờ sông Jamuna; Dwaraka không phải là kinh đô. Delhi là nơi vô cùng nổi tiếng, và dòng sông Jamuna – dòng sông thường được ca tụng – cũng phải hiện diện ở đó. Delhi còn được gọi là Paristhan, nghĩa là vùng đất của các thiên thần. Ngai vàng chính của vương quốc sẽ đặt tại Delhi. Giờ đây, các con hiểu rằng con đường thờ cúng sẽ kết thúc để nhường chỗ cho con đường kiến thức này. Vương quốc thánh thiện đang được thiết lập. 

Người Cha nói “Khi con tiến bộ, con sẽ biết được mọi sự: có bao nhiêu người thi đậu và thi đậu đến mức độ nào”. Giống như trong trường học, con sẽ biết người nào đó đã thi đậu với số điểm bao nhiêu và sẽ được lên lớp kế tiếp. Mọi sự sẽ được sáng tỏ vào lúc cuối: ai đã thi đậu và ai sẽ được chuyển đi. Lớp học này rất đông. Đây là lớp học vô hạn và số lượng các trung tâm sẽ tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Một số người sẽ đến và hoàn thành khóa học bảy ngày một cách xuất sắc. Ngay cả khóa học chỉ kéo dài một hoặc hai ngày cũng không phải là chuyện nhỏ. 

Con có thể thấy rằng sự phá hủy thời kỳ Sắt đang đến rất gần. Giờ đây, con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người Cha đã dặn con hãy kết nối trí tuệ của mình với Người trong yoga, khi đó con sẽ trở nên thanh khiết và được đi đến thế giới thanh khiết. Chắc chắn con phải diễn phần vai của mình, y như cách con đã diễn phần vai của con vào Chu kỳ trước. Người dân Bharat đã cai trị vương quốc, rồi dân số cứ thế gia tăng. Giống như một cái cây lớn dần lên vậy. Người dân Bharat vốn thuộc về lối sống thánh thần, nhưng vì họ không còn thanh khiết nữa, cho nên họ thờ phụng các vị thần thanh khiết đó cũng giống như cách người Cơ đốc giáo thờ Christ vậy. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu tồn tại trong thời kỳ Vàng. Người Cha là Đấng thiết lập nên thời kỳ Vàng. Quả thực đã từng có vương quốc của các vị thần trong thời kỳ Vàng. Chắc chắn họ đã nỗ lực vào kiếp trước, và điều đó hẳn đã diễn ra vào thời kỳ Chuyển giao, thời điểm thế giới cũ thay đổi thành thế giới mới. Vì thời kỳ Sắt thay đổi thành thời kỳ Vàng, nên chắc chắn phải có những người ô trọc tồn tại trong thời kỳ Sắt. Baba đã giải thích rằng khi in bức tranh Lakshmi và Narayan hoặc các tài liệu, cần ghi rõ dòng chữ này: Họ đã nỗ lực trong kiếp trước với kiến thức Raja Yoga dễ dàng này. Sẽ không chỉ có vua và nữ hoàng; thần dân cũng sẽ được tạo ra. 

Mọi người đang sống trong sự u mê và không biết điều gì cả, họ chỉ đơn thuần tiếp tục thờ cúng. Giờ đây, con hiểu rằng khi họ tôn thờ bức tượng Lakshmi và Narayan, họ chỉ nhìn ngắm những bức tượng ấy mà thôi. Họ hoàn toàn không có kiến thức này. Người ta tin rằng không thể tìm thấy Thượng Đế nếu không thờ cúng. Khi con nói với người khác rằng Thượng Đế đã đến, họ lại cười nhạo con. Người ta nói rằng “Thượng Đế sẽ đến vào cuối thời kỳ Sắt”. Giờ đây, Người đến như thế nào? Thậm chí họ còn không hiểu tại sao họ lại nói rằng Người sẽ đến vào cuối thời kỳ Sắt; họ mô tả Shri Krishna xuất hiện vào thời kỳ Đồng. Mọi người cứ nói bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí mà không hề có sự hiểu biết. Đó là lý do tại sao Người Cha nói “Các con đã trở nên hoàn toàn thiếu hiểu biết”. Các con nói rằng Người Cha hiện diện ở khắp mọi nơi. 

Các nghi thức thờ cúng bề ngoài trông rất đẹp đẽ và hào nhoáng. Các con không có những thứ như vậy. Khi đến các buổi tụ họp tâm linh khác, chắc chắn sẽ có tiếng ồn ào và họ thường ca hát. Ở đây, Baba thậm chí không thích việc các con bật đĩa nhạc. Khi các con tiến bộ hơn nữa, có lẽ ngay cả việc này cũng sẽ chấm dứt. Người Cha nói “Ta giải thích cho các con nghe ý nghĩa cốt lõi của tất cả những bài hát đó”. Các con hiểu được ý nghĩa của những bài hát này vì đây là việc học. Các con biết rằng các con đang học Raja Yoga. Nếu học ít, các con sẽ chỉ trở thành những người thuộc hàng ngũ thần dân. Do đó, các con nên noi theo gương những người giỏi giang, vì họ chú tâm nhiều hơn vào việc học và điều đó mang lại lợi ích. 

Hãy học hỏi từ những người có khả năng giải thích tốt. Mọi người ở các trung tâm đều nhớ đến những ai giải thích tốt kiến ​​thức này. Mặc dù ở trung tâm đã có sẵn các Brahma Kumari, nhưng người ta vẫn yêu cầu một người cụ thể nào đó đến vì họ cho rằng người ấy rất giỏi. Nếu là như vậy, thì cần phải dành sự tôn trọng cho người đó. Cần phải tôn trọng những người có thâm niên hơn mình. “Người này giỏi hơn mình trong kiến ​​thức này, vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ đạt được vị trí cao”. Không nên có bất kỳ sự kiêu ngạo nào về điều này. Cần phải tôn trọng những người đi trước. Tổng thống chắc chắn sẽ được tôn trọng nhiều hơn. Sự tôn trọng dành cho mỗi người đều có thứ hạng. Mọi người cần dành sự tôn trọng cho nhau. Ngay cả trong giới luật sư cũng có sự phân chia thứ bậc. Người ta thuê một luật sư rất giỏi cho một vụ án quan trọng. Một số người nhận các vụ án có giá trị lên tới hàng trăm ngàn rupee. Chắc chắn là có sự phân chia thứ bậc. Nếu ai đó giỏi hơn tôi, tôi phải dành sự tôn trọng cho người đó. Các trung tâm cũng cần được chăm sóc. Mọi việc đều cần phải được thực hiện. Baba luôn quan tâm đến điều này trong suốt cả ngày. Cần chú ý đến cách tổ chức các buổi triển lãm và cách chúng ta có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. 

Người Cha đã đến để làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Người đời cho rằng sông Hằng là dòng sông thanh lọc, đó là lý do họ đã tắm rửa tại dòng sông này qua bao kiếp đời. Tuy nhiên, chẳng có ai trở nên thanh khiết nhờ việc làm đó cả. Tất cả chỉ là thờ cúng. Khi các con khẩn cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”, chắc chắn Người sẽ đến vào thời kỳ Chuyển giao và Người chỉ đến một lần duy nhất. Mỗi nơi đều có tập tục và nghi lễ riêng; chẳng hạn như ở Nepal, người ta thực hiện nghi thức hiến tế vào ngày thứ tám. Họ đặt một khẩu súng vào tay đứa trẻ nhỏ và bảo nó bóp cò (để tập luyện). Đứa trẻ ấy cũng sẽ dâng đồ hiến tế. Khi lớn lên, người đó có thể chặt đứt đầu một con bê chỉ với một nhát chém. Nếu ai đó dùng lực không đủ mạnh và con vật không chết ngay lập tức, thì hành động đó sẽ không được coi là hiến tế và không được dâng lên nữ thần. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Mỗi người đều có trí tưởng tượng riêng của mình. Rất nhiều người trở thành tín đồ chỉ vì trí tưởng tượng đó. 

Ở đây, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Chỉ các con mới có thể hiểu được điều này. Chỉ duy nhất Người Cha đang ngồi ở đây và truyền đạt cho các con kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới. Các con có niềm hạnh phúc khi là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Không ai khác có thể hiểu được điều này. Nếu Ta gọi các con trong một buổi họp mặt là “vật trang hoàng hướng thượng nhất của dòng tộc Brahmin, người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân”, các con sẽ hiểu được ý nghĩa của điều đó. Những người mới sẽ cảm thấy bối rối và tự hỏi điều gì vừa được nói, bởi vì họ thường xem Vishnu là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Đây là điều mới mẻ. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con “Hãy bước ra cánh đồng phục vụ, rồi con sẽ hiểu”. 

Con đường của các con là con đường của kiến thức. Các con chinh phục năm thói hư tật xấu. Cuộc chiến của các con là chống lại những con quỷ này (năm thói hư tật xấu). Giờ đây, các con đang trở thành thánh thần, vì vậy không có chuyện liên quan đến chiến tranh. Các vị thần không thể tồn tại ở nơi có quỷ dữ. Các con là những Brahmin đang trên hành trình trở thành thánh thần và các con đang nỗ lực vì điều đó. Các Brahmin được cần đến cho ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra. Ngọn lửa hiến tế này không thể tồn tại nếu thiếu các Brahmin. Shiva chính là Rudra, vậy cái tên Shri Krishna đã xuất hiện từ đâu? Trong cả thế giới, các con là những người độc nhất vô nhị và số lượng các con rất ít ỏi. Người ta thường kể chuyện những con chim sẻ đã nuốt trọn đại dương. Có rất nhiều câu chuyện phóng đại như vậy trong các kinh sách. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy quên đi tất cả những điều đó và luôn luôn chỉ nhớ đến Ta”. Chính linh hồn nhớ đến Người Cha. Chỉ có duy nhất một Người Cha. Khi họ thốt lên “Ôi, Linh Hồn Tối Cao!” hay “Ôi, Thượng đế!”, họ thậm chí không hề nhớ đến hình ảnh biểu tượng hình bầu dục vào lúc đó. Họ chỉ đơn giản gọi là “Ishwar” (Đấng Tối Cao) hoặc “Prabhu” (Chúa Tể). Linh hồn đã nhận được hạnh phúc từ Người Cha trong suốt nửa Chu kỳ, đó là lý do tại sao linh hồn nhớ đến Người trên con đường thờ cúng. Giờ đây, các con đã nhận được kiến ​​thức về linh hồn và về Linh Hồn Tối Cao. 

Tất cả chúng ta, những linh hồn, đều là cư dân của thế giới vô thể. Chúng ta đến từ đó, theo thứ hạng, để diễn phần vai của mình. Thánh thần xuất hiện đầu tiên. Người ta nói rằng lối sống thánh thần đã tồn tại trước thời Chúa Kitô. Đó là câu chuyện thuộc về 5000 năm. Những người kia nói rằng điều gì đó đã có từ 50.000 năm trước. Tuy nhiên, bởi vì Vở kịch chỉ kéo dài 5000 năm thôi, nên không thể có bất cứ thứ gì tồn tại lâu đến 50.000 năm. Đây là những tôn giáo chính. Các công trình kiến ​​trúc v.v. thuộc về tín đồ của những tôn giáo này. Ban đầu, trí tuệ của họ là bán thanh khiết (rajoguni). Giờ đây, trí tuệ của họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Rất nhiều điều đã được giải thích tại các buổi triển lãm, nhưng không ai có thể hiểu được. 

Cái cây con của các Brahmin cần phải được gieo trồng. Do đó, Người Cha giải thích cho các con rằng kiến ​​thức này tách biệt với thờ cúng. Sự cứu rỗi nhận được thông qua kiến ​​thức này. Đây là lý do tại sao người ta nói “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy giải thoát chúng con khỏi nỗi đau khổ, trở thành Người Dẫn Đường và đưa chúng con trở về cùng với Người!”. Người Cha đến và đưa các linh hồn trở về cùng với Người. Toàn bộ thân xác ở đây đều sẽ bị hủy diệt. Sự hủy diệt chắc chắn sẽ diễn ra. Trong kinh Gita, chỉ có cuộc chiến Mahabharat được nhắc đến. Người ta nói rằng đây sẽ chính là cuộc chiến Mahabharat đó. Nó nhất định phải xảy ra. Hãy tiếp tục giới thiệu về Người Cha cho mọi người. Chỉ có một cách duy nhất để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến một mình Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và linh hồn sẽ trở về Nhà cùng với Ta”. Hãy tiếp tục truyền tải thông điệp này đến mọi người, rồi nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Đồng hành với những người thông minh, khéo léo trong việc học này và có khả năng giải thích thật tốt. Dành cho họ sự tôn kính. Đừng bao giờ trở nên kiêu ngạo về bất cứ điều gì. 

2. Hiểu và giải thích thật tốt những điểm kiến thức mới mẻ này. Duy trì niềm hạnh phúc rằng con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.

Lời chúc phúc:

Mong con là yogi dễ dàng, vừa tách rời vừa tràn đầy tình yêu thương, nhờ đó luôn thoát khỏi mọi sự gắn kết.

Để trải nghiệm cuộc đời yogi dễ dàng, hãy tách rời dựa trên kiến thức này. Con không chỉ cần tách rời ở vẻ bề ngoài mà còn phải không còn sự gắn kết nào từ trong tâm trí. Ai đó trở nên tách rời đến mức độ nào, người ấy được yêu mến nhiều chừng ấy. Trạng thái tách rời là trạng thái thật đáng mến. Những ai không tách rời được với những điều gắn kết bên ngoài thì trở nên phiền não thay vì toát lên vẻ đáng yêu. Đó là cách mà một yogi dễ dàng – người sở hữu phẩm chất đặc biệt là tách rời và yêu thương – trở nên thoát khỏi mọi sự gắn kết.

Khẩu hiệu:

Khi con giữ được sự cân bằng giữa việc nỗ lực hoàn thiện bản thân và thực hiện công việc phục vụ, mọi ràng buộc sẽ chuyển hóa thành mối quan hệ.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Là con của Đấng Ban Tặng, con phải trao tặng trong từng khoảnh khắc và trong từng ý nghĩ. Đức hạnh chính của người trao tặng là sự hào phóng. Linh hồn như thế sẽ trở thành công cụ để nâng đỡ người khác. Vì thế, hãy luôn nhớ rằng con là con của Đấng Ban Tặng và con không thể ngừng trao tặng dù chỉ một giây. Linh hồn như thế được gọi là người trao tặng vĩ đại. Cánh cửa của con phải luôn rộng mở để trao đi. Cũng như cánh cửa đền thờ luôn mở rộng, cánh cửa của người trao tặng cũng không bao giờ được phép khép lại mà phải luôn mở ra để trao tặng. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×