
Vào giờ amrit vela, hãy đặc biệt trở thành hiện thân có trải nghiệm về tất cả các sức mạnh và trao tỏa ánh sáng từ yoga (sakaash) vào bầu không khí.
Hãy giữ cho tâm trí của con liên tục bận rộn.
Theo tiếng gọi của thời gian: Mong con là người nỗ lực mãnh liệt.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những ngôi sao vận may tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Một là vận may nhận được kiếp sinh này; hai là vận may có được các mối quan hệ; và ba là vận may có được mọi thành quả. Baba vui lòng khi nhìn thấy cả ba vận may này ở các con. Con biết vận may của kiếp sinh này — đích thân Đấng ban tặng vận may đã trao cho tất cả các con kiếp sinh thánh thiện này, kiếp sinh Brahmin này. Vì thế, con hãy nghĩ xem vận may của con vĩ đại đến dường nào! Cùng với điều đó, cũng có các mối quan hệ. Con biết về những điểm đặc biệt của mình: rằng con có cả ba mối quan hệ — với Người Cha, với Người Thầy và với Satguru chỉ từ một Người Cha này. Con trải nghiệm được cả ba mối quan hệ này chỉ ở một Đấng duy nhất. Con cũng biết về các thành quả. Ở đâu có Người Cha, thì có thành quả — có tất cả và vô hạn. Con trải nghiệm cả ba mối quan hệ chỉ ở một Đấng duy nhất. Thông thường, ba mối quan hệ này đều cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, đối với con người trên thế giới, tất cả các mối quan hệ đều tách biệt với nhau, trong khi con trải nghiệm cả ba mối quan hệ này chỉ ở một Đấng duy nhất. Do có được cả ba mối quan hệ này ở một Đấng duy nhất, cho nên con dễ dàng trải nghiệm được sự tưởng nhớ. Tất cả các con đều có trải nghiệm trong cả ba mối quan hệ này, phải không?
- Con nhận được gì từ Người Cha? Con nhận được của thừa kế. Con nhận được của thừa kế hướng thượng, và của thừa kế này tồn tại trong suốt một thời gian dài, bởi vì con nhận được của thừa kế này từ Thượng Đế, Người Cha.
- Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ với Người Thầy. Những lời dạy của Người được xem là nguồn thu nhập của con. Vì thế, thành quả mà tất cả các con đã nhận được từ Người Thầy thì thật to lớn. Con biết điều đó mà, phải không? Con không thể nhận được thành quả to lớn đến như thế từ bất kỳ ai ngoại trừ Linh Hồn Tối Cao, Người Cha. Thông qua những lời dạy của Người, con nhận được vị trí, và con có được thành quả hướng thượng. Trên thế giới, vị trí hướng thượng chính là vị trí hoàng tộc. Con cũng đã nhận được vị trí hoàng tộc từ Người Thầy. Kể cả vào lúc này, con là vua với thẩm quyền trị vì bản thân. Tại sao? Do con là Raj Yogi, cho nên con trở thành chủ nhân đối với bản thân. Mỗi người các con cai trị bản thân. Con, linh hồn, không bị ảnh hưởng bởi các giác quan của mình. Linh hồn trở thành chủ nhân và là vua đối với các giác quan của mình. Vì thế, giờ đây con có quyền trị vì bản thân, và con cũng nhận được vận may có được vương quốc trong tương lai. Vì vậy, con có vương quốc kép: vương quốc của bản thân vào lúc này, cũng như vị trí con nhận được trong tương lai.
- Mối quan hệ thứ ba là với Satguru. Con đã có được ba mối quan hệ này rồi, phải không? Người Cha, Người Thầy và thứ ba là Satguru. Con nhận được lời shrimat của guru từ Satguru. Những lời chỉ dẫn con nhận được hướng thượng đến dường nào! Con hãy tự kiểm tra bản thân “Tôi có đang liên tục theo shrimat không, hay trí tuệ của tôi thỉnh thoảng hướng đi theo những lời chỉ dẫn của bản thân hoặc lời chỉ dẫn của người khác? Con đã kiểm tra bản thân mình chưa? Nếu con tin rằng con liên tục theo shrimat, những lời chỉ dẫn hướng thượng, con sẽ không bao giờ theo những lời chỉ dẫn của bản thân hoặc lời chỉ dẫn của người khác nữa, kể cả trong giấc mơ của con, hãy giơ tay lên! Những ai liên tục theo shrimat và không bao giờ theo những lời chỉ dẫn của bản thân hoặc của người khác, thì giơ tay lên!
Các con hãy nhìn đi, các bà mẹ đã giơ tay lên. Các con đang chầm chậm giơ tay lên. Thỉnh thoảng, trí tuệ của con đi theo hướng kia, nghĩa là đi theo lời chỉ dẫn của người khác hoặc lời chỉ dẫn của con lừa phỉnh con. Vậy thì lời shrimat nào là quan trọng nhất? Con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con! Việc này dễ hay khó? Việc này thỉnh thoảng khó chứ? Tuy nhiên, Người Cha mong muốn mỗi đứa con tiếp tục bay lên dẫn đầu trong cả ba mối quan hệ này. BapDada đang hỏi con “Những ai trong số các con đã không giơ tay lên — kể từ hôm nay, con có thể từ bỏ việc theo những lời chỉ dẫn của tâm trí mình và những lời chỉ dẫn của người khác không? Con có thể làm việc này không? Hãy giơ tay lên! Achcha. BapDada cũng đã ra hiệu cho con về thời gian. Giờ đây, thời gian thời kỳ Chuyển giao cực kỳ quý giá, và BapDada cũng đã trao cho con dấu hiệu rằng theo thời gian hiện tại, mọi chuyện sẽ diễn ra bất thình lình. Vì thế, con phải luôn luôn sẵn sàng, phải không? Tất cả các con sẽ trở về Nhà cùng với nhau, phải không? Hay là con sẽ lẽo đẽo theo sau? Con muốn trở về Nhà cùng với BapDada, phải không? Con sẵn sàng rồi, phải không? Con có sẵn sàng trở về Nhà cùng với nhau không? Luôn luôn sẵn sàng chứ! Không chỉ sẵn sàng thôi, mà luôn luôn sẵn sàng! BapDada đang trao cho con dấu hiệu về mặt thời gian. Trong kiếp sinh này, con phải tạo ra phần thưởng cho 21 kiếp. Con hãy nghĩ xem con phải chú ý nhiều bao nhiêu! Người Cha có tình yêu thương dành cho mỗi một đứa con. Người Cha muốn mỗi đứa con quay trở về cùng với Người và đạt được quyền đối với vương quốc cùng một thời điểm.
Các con có thể trở về Nhà cùng với nhau, nhưng chỉ nếu như con trở nên hoàn thiện và hoàn hảo giống như Cha, con sẽ có thể trở về Nhà cùng với Cha. Vào lúc này, trong kiếp sinh ngắn ngủi này, thành quả của 21 kiếp được đảm bảo. Vì thế, con hãy nghĩ xem mỗi một phút trong kiếp sinh ngắn ngủi này của thời kỳ Chuyển giao vĩ đại đến mức nào! Con hãy tính toán thử xem: con phải đạt được vận may vương quốc của mình trong 21 kiếp chỉ trong kiếp sinh này, vậy thì một phút của thời kỳ Chuyển giao này giá trị như thế nào! Biết được giá trị này, kể từ bây giờ con sẽ phải làm gì?
BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng con phải đặc biệt chú ý đến hai điều. Hai điều này là gì? Con nhớ hai điều này mà, phải không? Một là thời gian của con, và hai là suy nghĩ của con. Suy nghĩ của con không được lãng phí, thời gian của con không được lãng phí. Mỗi một giây phải được sử dụng theo cách hữu ích. Vậy thì con hãy nói đi! Con sẽ phải chú ý nhiều đến như thế, phải không? BapDada có tình yêu thương dành cho tất cả các con. BapDada không muốn bất kỳ đứa con nào bị tước mất cơ hội được đồng hành cùng với Người. Các con đang đồng hành cùng với nhau, các con sẽ trở về Nhà cùng với nhau, các con sẽ cùng đạt được quyền đối với vương quốc và liên tục trải nghiệm niềm hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Vì vậy con hãy nói đi! Các con sẽ quay trở về Nhà cùng với nhau, phải không? Các con sẽ trở về Nhà, phải không? Các con sẽ không bị bỏ lại đằng sau, phải không? Con hãy nhìn xem, ba loại vận may đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mỗi người. Cả ba loại vận may này đều được nhìn thấy ở trên vầng trán của con, phải không? Thời kỳ Chuyển giao là thời kỳ tràn đầy vận may. Bất kỳ ai trong số các con đều có thể tạo ra bao nhiêu vận may mà con muốn. Tuy nhiên, con phải chú ý trong suốt một thời gian dài. Vì thế, giờ đây, tất cả các con phải mãnh liệt hơn nữa trong nỗ lực của mình. Các con là những người nỗ lực. BapDada đang thấy rằng các con có nỗ lực, nhưng giờ đây mọi người phải nỗ lực mãnh liệt. Giờ đây, BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi đứa con vừa là đứa trẻ vừa là chủ nhân. Chủ nhân đối với điều gì? Chủ nhân đối với mọi kho báu. Thỉnh thoảng, một số đứa con nói với BapDada rằng “Baba ơi, Người đã trao tất cả các sức mạnh, chúng con chấp nhận rằng chúng con là chủ nhân toàn năng”. Tuy nhiên, sau đó nhiều đứa con than phiền rằng “Thỉnh thoảng, sức mạnh mà chúng con cần không đến với chúng con vào lúc đó”. Lý do cho điều này là gì? Người Cha đã trao cho mỗi người tất cả các sức mạnh. Người đã trao chưa, hay là Người trao ít hơn cho một số người và trao nhiều hơn cho những người khác? Con cũng biết lý do cho điều này, nhưng vào lúc đó con quên mất. Mỗi đứa con đã nhận được kho báu là tất cả các sức mạnh như là của thừa kế. Người Cha đã trao cho mọi người của thừa kế là tất cả các sức mạnh. Không phải là Người đã trao ít hơn cho một số người và trao nhiều hơn cho những người khác. Người đã trao tất cả các sức mạnh, nhưng vào lúc đó tại sao các sức mạnh lại không đến với con? Con hãy nghĩ xem “Nếu ai đó không ngồi trên chiếc ghế tự trọng của mình, mọi người sẽ chấp nhận mệnh lệnh của người ấy chứ?”. Vì vậy, khi sức mạnh đó không đến với con, lý do cho điều đó là con không ngồi vững yên trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng. Khi con không ngồi trên chiếc ghế của mình, không ai chấp nhận mệnh lệnh của con. Vì thế, hãy luôn yên vị trên chiếc ghế của con. Đôi khi, con có suy nghĩ lãng phí; và khi khác, con bị căng thẳng, vì thế vào lúc đó con rời khỏi chiếc ghế tự trọng của mình. BapDada đã trao cho mỗi người các con nhiều điểm kiến thức về lòng tự trọng. Chiếc ghế tự trọng rất lớn! Con hãy đếm thử xem Người Cha đã trao bao nhiêu điểm kiến thức về lòng tự trọng. Khi con không ngồi vững yên trên chiếc ghế tự trọng của mình, con có biết chuyện gì xảy ra không? Con biết điều đó mà, phải không? Có ý thức cơ thể. Hoặc là có lòng tự trọng, hoặc là có ý thức cơ thể. Khi con ra lệnh trong lúc ngồi trên chiếc ghế ý thức cơ thể, các sức mạnh của con sẽ không lắng nghe con. Nếu không, không thể nào các sức mạnh lại không lắng nghe chủ nhân toàn năng. Hãy liên tục thực hành ngồi vững yên trên chiếc ghế của con. Hãy kiểm tra xem con có đang làm karma yoga, phục vụ hoặc nghiền ngẫm không, con có ngồi vững yên trên chiếc ghế của con không, và tất cả các sức mạnh của con có mặt không.
Hôm nay, BapDada đã đi một vòng vào giờ amrit vela, và trong khi đi một vòng khắp mọi nơi, ở nước ngoài cũng như ở đây — BapDada không mất lâu để để đi một vòng ở khắp mọi nơi — Người đã nhìn thấy điều gì? Baba có nên nói cho con biết không? Đa số các con đã ngồi thiền vào giờ amrit vela. Những đứa con đã thức dậy và ngồi ở nơi của chúng. Chúng nỗ lực để trở thành hình ảnh của trải nghiệm trong suốt toàn bộ thời gian chúng đang ngồi ở đó; chúng mong muốn điều đó nhưng Baba đã nhìn thấy điều gì? Một số người các con là hình ảnh của trải nghiệm, bởi vì sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của trải nghiệm: hiện thân của trải nghiệm, hiện thân của tất cả các sức mạnh, là chủ nhân tràn đầy kiến thức và là chủ nhân hiện thân của tất cả các sức mạnh. Tuy nhiên, có điều gì đó thiếu trong việc con trở thành hình ảnh của trải nghiệm. Con có nỗ lực. BapDada vẫn chúc mừng các con, bởi vì đa số các con đến và nỗ lực. Đa số các con ngồi, nhưng BapDada muốn con ngồi như là hiện thân của trải nghiệm về ánh sáng và sức mạnh. Sakaash từ yoga của con vào giờ amrit vela lan tỏa vào bầu không khí đi khắp mọi nơi. Hãy gia tăng trải nghiệm này nhiều hơn nữa. Con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy. Trạng thái của ông ấy là hình dáng thiên thần, mạnh mẽ. Hãy chú ý vào giờ amrit vela theo cách của con một cách bền bỉ, không mệt mỏi. BapDada đã thấy rằng một số đứa con ngồi trong hình thể ánh sáng và sức mạnh. Không phải là chúng không ngồi. Chúng ngồi theo cách này, nhưng con sẽ phải chú ý nhiều hơn nữa đến nỗ lực vào khoảng thời gian này (giờ amrit vela). Trước đó, BapDada cũng đã ra hiệu cho con rằng con phải giữ cho tâm trí của con liên tục bận rộn. Cho dù con phục vụ thông qua tâm trí, thông qua lời nói, hoặc với sức mạnh nghiền ngẫm, thì con hãy giữ cho tâm trí của con bận rộn. Hãy nghiền ngẫm kiến thức. Sức mạnh nghiền ngẫm làm cho tâm trí của con tập trung. Một số đứa con nghiền ngẫm thật tốt, nhưng giờ đây con phải gia tăng sức mạnh nghiền ngẫm của con trong suốt cả ngày, bởi vì BapDada có tình yêu thương dành cho kể cả đứa con cuối cùng. BapDada muốn đến cả đứa con cuối cùng cũng quay trở về Nhà cùng với Người: đứa con ấy không nên bị bỏ lại đằng sau. Đứa con ấy không nên bị bỏ lại đằng sau. Vậy thì con sẽ làm gì? Hãy chú ý!
Nhìn thấy cuộc tụ họp ngày hôm nay, BapDada biết rằng chắc chắn sẽ có sự mở rộng. Con đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm rồi. BapDada đang chúc mừng con cho điều đó. BapDada cũng đã nhìn thấy tình yêu của các con dành cho công việc phục vụ. Mỗi nơi đều có lòng nhiệt tình, quả trái và sức mạnh từ công việc phục vụ cũng được nhìn thấy. BapDada đặc biệt thấy rằng những đứa con phục vụ ở đâu, thì số lượng những linh hồn là công cụ trong chính quyền đã xuất hiện đông đảo hơn đến đó. Theo thời gian hiện tại, khi đau khổ và bất an gia tăng, Baba biết rằng chủ đề mà con lựa chọn như là kết quả cho chương trình đó là cần thiết, bởi vì họ càng muốn có bình an, nỗi bất an sẽ càng gia tăng nhiều chừng đó. Nỗi bất an dưới hình thức này hay hình thức khác chắc chắn đến, chính vì điều này, sự căng thẳng đang gia tăng ở khắp mọi nơi. Chính quyền cũng muốn Bharat trở nên không còn căng thẳng. Vì thế, BapDada đang chúc mừng những đứa con đang phục vụ. Baba cũng đang trao lời chúc mừng trước cho những ai sẽ làm công việc phục vụ.
Giờ đây, BapDada muốn mỗi đứa con hãy đi theo Người Cha và chắc chắn trở nên hoàn thiện, giống như Người Cha. BapDada đã thấy rằng tất cả các con đang nỗ lực. Con có tình yêu dành cho việc nỗ lực, thậm chí con còn hứa hẹn thật nhiều rằng “Con sẽ không làm như vậy nữa! Con sẽ không làm như vậy nữa đâu!”. Tuy nhiên, lý do cho điều này là gì? Lý do đó là thiếu lòng quyết tâm trong nỗ lực của con. Giữa chừng, sự bất cẩn đến. “Việc đó sẽ diễn ra. Con sẽ trở nên…”. Sự bất cẩn này làm cho nỗ lực của con trở nên lề mề, chểnh mảng. Vậy thì giờ đây con sẽ làm gì? Giờ đây, con hãy đặc biệt chú ý đến điều này. Hãy lên chương trình cho bản thân để con giữ cho tâm trí của con bận rộn trong suốt cả ngày. Con phải lên chương trình cho bản thân. Con hãy lập thời gian biểu cho bản thân để giữ cho tâm trí của con bận rộn. Cho dù con nghiền ngẫm, phục vụ hay lôi kéo sự chú ý của người khác, hãy giữ cho tâm trí của mình bận rộn! Con hãy giữ cho tâm trí của mình bận rộn. Dù gì con cũng bận rộn về mặt thể lý, nhưng giờ con hãy bận rộn cả về mặt tâm trí. Hãy trở thành doanh nhân (businessman) số một bằng cách giữ cho tâm trí của con bận rộn (busy). Con có thể làm việc này hay không? Con sẽ làm việc này chứ? Con sẽ làm chứ? Con sẽ làm, phải không? Con biết rằng cha Brahma đang chờ đợi con, và đội quân tiên phong cũng đang chờ đợi con. Khi nào con sẽ mang thời gian đến gần, bởi vì con chịu trách nhiệm cho việc mang thời gian đến gần? Làm cho bản thân con trở nên hoàn thiện nghĩa là mang thời gian đến gần.
BapDada cũng đã dành cho con một tháng đặc biệt. Trong vòng một tháng này, mỗi người phải trở thành người nỗ lực mãnh liệt, không chỉ là người nỗ lực thôi, mà chắc chắn phải trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Con có đồng ý với chuyện này không? Con có sẵn sàng cho việc này không? Con hãy giơ tay lên! Achcha. Chúc mừng các con. Giờ đây, mỗi người các con phải có suy nghĩ quyết tâm. Rồi con sẽ trao cho BapDada kết quả gì trong suốt cả ngày? Kết quả cho sự nỗ lực mãnh liệt của con. Không phải là kết quả cho nỗ lực của con, mà là kết quả cho nỗ lực mãnh liệt của con. Con có sẵn sàng cho điều này không? Con sẵn sàng chứ? Hãy giơ cả hai tay lên! Tốt lắm. Trong trường hợp đó, giữa chừng BapDada sẽ hỏi về kết quả. Người sẽ không nói cho con biết là ngày nào. Bất ngờ, vào bất kỳ thời gian nào trong tháng, BapDada sẽ hỏi về kết quả. “Tôi phải làm việc này”. Con hãy tự hứa với mình điều này. BapDada có thể làm cho con đưa ra lời hứa và Người sẽ luôn làm việc này, nhưng giờ tự thân con hãy có ý nghĩ này và cho thấy điều này bằng cách thực hiện nó một cách thực tế. “Chắc chắn tôi phải làm việc này”. Không phải là “Vào lúc nào đó tôi sẽ làm việc này…”. Bây giờ, nói rằng vào lúc nào đó con sẽ làm việc này thì không tốt chút nào. Giờ là lúc tiến về phía trước. Mọi thứ sẽ lên đến cực độ. Vì thế, các con, những tổ tiên, những người chuyển hóa thời gian, con không cảm thấy xót thương cho gia đình bất hạnh của con sao? Con hãy có lòng nhân từ! Hãy chỉ con đường hạnh phúc cho những ai bất hạnh, dù là thông qua suy nghĩ của con, thông qua lời nói của con, hay là thông qua mối liên hệ và mối quan hệ của con. Họ cũng là gia đình của con mà, phải không? Vì vậy, con phải loại bỏ đau khổ cho gia đình của con. Con hãy nhủ lòng thương! Achcha.
Bây giờ, cho dù mỗi người các con đang ngồi ở đâu, cho dù con đang theo dõi qua màn hình TV, cho dù con đang ngồi ở những nơi khác nhau ở Shantivan; những đứa con khác cũng đang theo dõi qua TV. BapDada đang trao cho mỗi đứa con tước hiệu “người nỗ lực mãnh liệt”. Giờ đây, hãy luôn nhớ đến tước hiệu này. Nếu có ai hỏi rằng con là ai, con chỉ cần nói “Người nỗ lực mãnh liệt”. Vậy là được chứ? Các con có đồng ý không? Đồng ý chứ? Bây giờ, con sẽ không tiếp tục nỗ lực lề mề, chểnh mảng nữa. Thời gian đang lao nhanh, đây là lý do vì sao chắc chắn con phải trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Đây là tiếng gọi của thời gian. Mong con là người nỗ lực mãnh liệt! Gửi đến tất cả các con thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ BapDada và Baba cũng đang trao cho các con món quà cho sự nỗ lực mãnh liệt.
Lời chúc phúc:
Mong con ngu ngơ đối với bất kỳ kiến thức nào của Maya, trở thành “thánh nhân” của kiến thức này và hoàn toàn thanh khiết.
Giống như những linh hồn thời kỳ Vàng ngu ngơ đối với bất kỳ kiến thức nào liên quan đến thói hư tật xấu, tương tự như vậy, nếu những tâm ấn ấy cũng rõ ràng trong nhận thức của con, con sẽ trở nên ngu ngơ đối với bất kỳ kiến thức nào của Maya. Tuy nhiên, những tâm ấn của tương lai sẽ chỉ lưu lại trong nhận thức của con khi hình dáng ý thức linh hồn luôn rõ ràng trong nhận thức của con. Giống như cơ thể của con được nhìn thấy rõ ràng, tương tự như vậy, hình dáng của con, linh hồn, phải được nhìn thấy rõ ràng, nghĩa là nó phải được trải nghiệm. Rồi con sẽ được bảo là ngu ngơ đối với Maya và là “thánh nhân” của kiến thức này, nghĩa là hoàn toàn thanh khiết.
Khẩu hiệu:
Bất kỳ sự ô trọc nào bên trong con đều tạo ra trở ngại cho việc trở nên hoàn toàn thanh khiết của con.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Các con, những người phục vụ thuộc về Thượng Đế, là những người làm công việc phục vụ, chứ không phải là người được người khác phục vụ. Nếu con là người thụ hưởng sự phục vụ, nhiệm vụ của con không giống như tên gọi của con. Những người phục vụ thuộc về Thượng Đế không nhận lấy sự phục vụ, mà họ làm công việc phục vụ bởi vì chúng là con của Đấng ban tặng. Giống như Người Cha không bao giờ nhận lấy và luôn trao đi, tương tự như vậy, con cũng phải trở thành người trao đi. Nếu con trở thành vấn đề, đó cũng sẽ là một hình thức nhận lấy sự phục vụ. Ai nhận lấy bất kỳ hình thức phục vụ nào từ người khác sẽ không bao giờ có niềm hân hoan say sưa về việc là con của Đấng ban tặng và Đấng ban tặng lời chúc phúc.
Thông báo:
Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Ổn định trong trạng thái là hiện thân của kiến thức, trao cho mọi linh hồn ánh sáng của kiến thức và sức mạnh của yoga, hãy để sức mạnh tiến đến mỗi một linh hồn để rồi họ có thể tiếp tục đi trên con đường đúng đắn này. Với những suy nghĩ thanh khiết của con, hãy làm công việc phục vụ mang lại lợi ích cho thế giới.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
