
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy trở thành mahavir (chiến binh dũng cảm). Thay vì chiến đấu với những cơn bão của Maya, hãy giữ mình không bị lung lay và không bị dời chuyển.
Câu hỏi:
Tại sao Brahma Baba không hề cảm thấy phiền lòng dù phải đối mặt với nhiều biến động?
Trả lời:
Bởi vì Baba luôn tràn ngập niềm hân hoan say sưa khi biết chắc mình sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Mọi sự việc đang diễn ra y hệt như trong Chu kỳ trước; chẳng có gì là mới cả. Cha Brahma phải hứng chịu nhiều sự xúc phạm nhất. “Ngay cả Shri Krishna còn bị người đời xúc phạm, thì việc ta phải chịu đựng những lời lẽ đó có đáng là bao! Thế gian chẳng biết gì về những điều này, nên họ chắc chắn sẽ xúc phạm ta”. Vì vậy, ông ấy không hề bận tâm hay phiền lòng về bất cứ điều gì. Các con hãy noi theo gương cha Brahma.
Bài hát:
Không ai độc đáo như vị Chúa Tể Ngây Thơ!
Om shanti. Bài hát này được sáng tác bởi những người đang đi trên con đường thờ cúng. Trên con đường kiến thức này, người ta không hát cũng không sáng tác các bài hát. Chẳng cần thiết phải làm vậy, bởi lẽ các con nhận được của thừa kế là sự giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha chỉ trong một khoảnh khắc. Ở đây không có chỗ cho các bài hát hay những thứ tương tự. Các con biết rằng các con đang nhận của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Những nghi thức và phong tục của con đường thờ cúng không thể tiếp diễn ở đây. Những vần thơ hay các tác phẩm mà các con viết ra là để đọc cho người khác nghe, nhưng họ cũng sẽ chẳng thể hiểu được nếu không có sự giải thích trực tiếp từ chính các con.
Giờ đây, khi đã tìm thấy Cha, ống thủy ngân hạnh phúc trong các con hẳn phải dâng cao. Người Cha đã truyền trao cho các con kiến thức về Chu kỳ 84 kiếp. Các con nên cảm thấy hạnh phúc khi biết mình đã trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân (swadarshan chakra). Nhờ có Cha, các con đang trở thành chủ nhân của vùng đất của Vishnu. Những ai có trí tuệ với niềm tin sẽ trở thành người chiến thắng. Những ai có niềm tin chắc chắn sẽ đi đến thời kỳ Vàng. Vì vậy, các con hãy luôn giữ mình hạnh phúc.
Hãy noi theo gương cha Brahma. Các con biết rằng kể từ khi Người Cha vô thể đi vào cơ thể Brahma Baba, ông ấy đã phải đối mặt với rất nhiều biến động. Đã từng xảy ra những cuộc xung đột giữa các anh em tại các thành phố và trên khắp vùng Sindh. Ngay khi các con của ông ấy khôn lớn, mọi người đều muốn ông ấy nhanh chóng gả cưới cho chúng. Họ hỏi “Nếu không kết hôn thì làm sao duy trì cuộc sống được?”. Trước đây, ông chưa bao giờ bỏ việc học kinh Gita. Khi biết rằng Đấng được nhắc đến trong kinh Gita chính là Thượng Đế Shiva, ông đã ngừng đọc cuốn kinh đó. Sau đó, ông tràn đầy niềm hân hoan say sưa khi nhận ra mình sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Đây chính là những lời dạy của Thượng Đế Shiva, vì vậy ông ấy đã dừng học kinh Gita ấy. Tiếp đó, việc giữ gìn sự thanh khiết đã gây ra những xáo trộn lớn. Có rất nhiều anh em, chú bác v.v. liên quan đến chuyện này. Người ta cần phải thật dũng cảm trong chuyện này. Các con là những mahavir và mahavirni (những chiến binh dũng cảm). Các con không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài Đấng Duy Nhất.
Người đàn ông đóng vai trò là người kiến tạo. Bản thân người kiến tạo này đang trở nên thanh khiết, vì vậy ông ấy cũng phải giúp cho những gì mình tạo ra trở nên thanh khiết. Làm sao một con thiên nga thanh khiết có thể chung sống với một con cò ô trọc được? Người kiến tạo buộc phải yêu cầu những gì mình tạo ra phải tuân theo chỉ dẫn của mình, hoặc là rời đi. Các con biết đấy, con gái của Baba đã kết hôn. Khi tiếp nhận kiến thức này, cô ấy thốt lên “Tuyệt vời thật! Cha đang bảo mình hãy trở nên thanh khiết, vậy tại sao mình lại không làm theo chứ?”. Cô ấy nói với chồng mình rằng cô ấy sẽ không trao thuốc độc nữa. Vì chuyện này mà nhiều người đã phải trải qua những cuộc xung đột gay gắt. Nhiều người con gái xuất thân từ những gia đình danh giá; họ chẳng mảy may bận tâm đến bất kỳ ai khác. Những ai không có điều này trong vận may của mình thì không thể hiểu được. Nếu con muốn giữ mình thanh khiết, hãy cứ làm như vậy. Nếu không, hãy tự lo liệu lấy cuộc sống của riêng mình. Cần phải hết sức dũng cảm. Bản thân cha Brahma đã phải đối mặt với rất nhiều biến động. Các con có bao giờ thấy Baba này tỏ ra phiền muộn hay khó chịu không? Thậm chí, những câu chuyện về việc này còn xuất hiện trên các mặt báo tận bên Mỹ. Chẳng có gì là mới cả. Mọi chuyện diễn ra y hệt như trong Chu kỳ trước. Chẳng có gì phải sợ hãi trong chuyện này.
Chúng ta phải nhận lấy của thừa kế từ Người Cha. Chúng ta phải cứu lấy những gì mình đã tạo ra. Người Cha biết rằng toàn bộ tạo vật hiện nay đều ô trọc. Chỉ duy nhất Người phải thanh lọc cho tất cả mọi người. Mọi người đều cầu khẩn đến Người Cha rằng “Ôi Đấng Thanh Lọc, Đấng Giải Thoát, xin hãy đến!”. Vì vậy, Người khởi lòng nhân từ. Người là Đấng Nhân Từ. Người Cha giải thích “Con ơi, đừng e sợ bất cứ điều gì. Nếu e sợ, con sẽ không thể đạt được vị trí cao”. Những người mẹ vô tội chính là đối tượng bị tấn công. Điều này đã được hình tượng hóa qua sự kiện Draupadi bị toan lột y phục. Giờ đây, Người Cha đang giải cứu các con khỏi việc bị lột y phục trong suốt 21 kiếp. Thế giới không hề hay biết về những điều này. Chỉ duy nhất Ta là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Nếu nhân loại không rơi vào tình trạng suy đồi, làm sao Ta có thể đến để ban tặng sự cứu rỗi cho họ được? Thế giới tất yếu phải trở nên ô trọc.
Mọi thứ từ mới rồi cũng sẽ trở nên cũ kỹ. Các con chắc chắn phải rời bỏ ngôi nhà cũ của mình. Thời kỳ Vàng chính là thế giới mới, còn thời kỳ Sắt là thế giới cũ. Thế giới không thể mãi mãi ở trạng thái mới được. Các con biết rằng Chu kỳ thế giới vẫn tiếp tục xoay chuyển. Vương quốc của các vị thần đang được thiết lập trở lại. Người Cha nói “Một lần nữa, Ta truyền dạy kiến thức kinh Gita cho các con”. Ở đây, trong thế giới này, có đau khổ trong vương quốc của Ravan. Không ai biết hay hiểu vương quốc của Rama là gì. Người Cha nói “Ta đã đến để thiết lập thiên đường, vương quốc của Rama”. Các con đã nhận được rồi lại đánh mất vương quốc này biết bao lần. Điều này có trong trí tuệ của tất cả các con. Các con sống trong thời kỳ Vàng suốt 21 kiếp; đó được gọi là 21 thế hệ. Nghĩa là các con chỉ trút bỏ thân xác khi đã về già. Không bao giờ có chuyện chết yểu.
Giờ đây, các con đã trở thành trikaldarshi (những người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai). Các con biết rằng các con đã thờ cúng từ kiếp này đến kiếp khác. Hãy nhìn xem, vương quốc của Ravan lộng lẫy biết bao! Đây chính là vẻ huy hoàng của giai đoạn cuối. Trong thời kỳ Vàng, vương quốc của Rama sẽ tồn tại. Những cỗ xe bay (viman) từng tồn tại ở đó, rồi sau đó biến mất. Giờ đây, tất cả những thứ ấy xuất hiện trở lại. Mọi người đang học về tất cả những điều này. Những ai đang học những kiến thức đó sẽ mang theo tâm ấn này, để rồi khi đến đó, họ sẽ lại tạo ra những cỗ xe bay. Chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho các con trong tương lai. Ngay cả người dân Bharat cũng có thể chế tạo những cỗ xe bay đó; đấy chẳng phải là điều gì mới mẻ cả. Con người vốn rất thông minh. Khoa học này sẽ hữu ích cho các con về sau. Hiện tại, khoa học đang gây ra đau khổ, nhưng ở thế giới đó, khoa học sẽ mang lại hạnh phúc cho các con. Ở đó, mọi thứ đều sẽ mới mẻ. Thế giới mới đang được thiết lập. Người Cha đang thiết lập vương quốc thế giới mới. Vì vậy, các con phải trở thành mahavir (chiến binh dũng cảm).
Trên thế giới này, chẳng ai hay biết rằng Thượng Đế đã đến. Người Cha nói “Dù đang sống ở nhà, nhưng con hãy giữ mình thanh khiết như hoa sen”. Chẳng có gì phải sợ hãi. Cùng lắm thì họ cũng chỉ xúc phạm các con mà thôi. Người này cũng từng phải chịu đựng biết bao sự xúc phạm. Người ta cũng mô tả Shri Krishna phải chịu đựng nhiều sự xúc phạm; tuy nhiên, Shri Krishna thực sự không thể bị xúc phạm. Chỉ trong thời kỳ Sắt này, con người mới phải chịu sự xúc phạm. Sau một Chu kỳ, các con sẽ trở lại với đúng hình hài mà các con đang có hiện nay. Những hình hài đó không thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào khác trong Chu kỳ. Đặc điểm ngoại hình của các con thay đổi qua từng kiếp sống trong suốt 84 kiếp; không một linh hồn nào có thể mang cùng một diện mạo ở hai kiếp khác nhau. Các con tiếp tục trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo), và đặc điểm ngoại hình của các con cũng không ngừng thay đổi. Vở kịch này đã được định sẵn. Các con sẽ mang những đặc điểm ngoại hình giống hệt như những gì các con từng có trong mỗi kiếp sống trong tổng số 84 kiếp. Giờ đây, các con biết rằng những đặc điểm đó sẽ thay đổi từ kiếp này đến kiếp khác, các con sẽ trở thành Lakshmi và Narayan.
Ổ khóa trong trí tuệ của các con nay đã được mở ra. Đây là điều mới mẻ. Baba là mới, và kiến thức này cũng là mới. Không phải ai cũng có thể nhanh chóng hiểu được những điều này; chỉ những ai có điều đó trong vận may của mình mới có thể thấu hiểu. Các mahavir (chiến binh dũng cảm) không bao giờ sợ hãi trước những cơn bão táp. Trạng thái đó sẽ xuất hiện vào giai đoạn cuối. Đó là lý do được nhớ đến rằng “Nếu muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi các gopa và gopi”. Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành những linh hồn xứng đáng đến thiên đường. Địa ngục phải bị phá hủy, giống như nó đã từng xảy ra trong Chu kỳ trước. Trong thời kỳ Vàng, sẽ chỉ tồn tại một lối sống duy nhất. Người ta mong muốn có sự hợp nhất; chỉ nên có một lối sống mà thôi. Họ không biết rằng vương quốc của Rama hoàn toàn tách biệt với vương quốc của Ravan.
Ở thế giới này, không thể có việc sinh con đẻ cái mà không gắn liền với thói hư tật xấu. Đó đều là những bộ y phục ô trọc, dơ bẩn. Nếu các con đặt niềm tin vào Người Cha, các con phải tuân theo shrimat một cách trọn vẹn. Baba bắt mạch của từng người để đưa ra lời khuyên phù hợp. Baba từng nói với các con rằng nếu muốn kết hôn, các con có thể tự mình quyết định; có rất nhiều bạn bè và người thân sẵn sàng giúp các con thực hiện điều đó. Baba bắt mạch của mỗi người. Có người hỏi “Baba ơi, con đang rơi vào tình cảnh này. Con muốn giữ mình thanh khiết, nhưng người thân lại muốn đuổi con ra khỏi nhà. Con nên làm gì đây?”. Các con đang hỏi về việc giữ mình thanh khiết; nếu không thể giữ mình thanh khiết, thì hãy kết hôn đi. Chẳng hạn như, nếu ai đó đã đính hôn, các con cần phải làm hài lòng đối phương. Khi một cặp đôi kết hôn, người vợ thường được dạy rằng người chồng chính là guru của cô ấy. Vậy thì ngay lúc đó, hãy yêu cầu một cam kết bằng văn bản “Cô có thực sự tin rằng tôi là guru và là vị thần của cô hay không? Được rồi, giờ đây tôi ra lệnh cho cô phải sống thanh khiết!”. Cần phải có lòng can đảm. Đích đến thì rất cao. Các con phải cho mọi người thấy hai người có thể chung sống với nhau như thế nào. Thành quả đạt được là vô cùng to lớn. Khi các con không nhận thức được thành quả mà mình đang nhận, thì ngọn lửa sẽ bùng lên. Người Cha nói “Các con đang nhận được thành quả vĩ đại đến thế. Vì thế, hãy giữ mình thanh khiết chỉ trong một kiếp này”. Đó đâu phải là việc gì quá khó khăn. “Tôi, chồng của cô, chính là vị thần của cô. Cô phải giữ mình thanh khiết theo mệnh lệnh của tôi”. Người Cha chỉ cho các con nhiều phương pháp.
Ở Bharat, có một tập tục là người vợ được dạy rằng chồng mình chính là vị thần của mình, rằng cô ấy phải tuân theo mệnh lệnh và xoa bóp chân cho chồng. Điều này bắt nguồn từ niềm tin rằng nữ thần Lakshmi đã từng xoa bóp chân cho thần Narayan. Thói quen đó xuất phát từ đâu? Từ những hình ảnh sai lệch. Trong thời kỳ Vàng, làm gì có những chuyện như vậy. Liệu thần Narayan có bao giờ mệt mỏi đến mức cần nữ thần Lakshmi phải xoa bóp chân cho mình không? Ở đó chẳng hề có khái niệm mệt mỏi. Nếu có, thì đó chẳng phải là đau khổ sao? Mà làm sao có thể có đau khổ ở đó được chứ? Người ta đã viết ra biết bao điều sai lệch. Từ thuở nhỏ, Baba đã không còn mặn mà với thế gian, đó là lý do tại sao ông ấy từng thực hiện các nghi lễ thờ cúng. Baba từng nói với các con những phương pháp thật hay. Khi một số người gặp rắc rối với người thân, Baba khuyên họ nên kết hôn. Một khi đã là vợ chồng hợp pháp, sẽ chẳng ai có thể dị nghị gì nữa. Các con có thể sống cùng nhau, giữ mình thanh khiết và đồng hành cùng nhau. Ở nước ngoài, khi về già, người ta thường chọn một người bạn đồng hành để chăm sóc lẫn nhau; họ thực hiện hôn nhân dân sự mà không sa đà vào những thói hư tật xấu. Các con biết rằng giờ đây, tất cả đều là con của cùng một Người Cha, vì vậy các con là anh chị em của nhau. Các con đang nhận được của thừa kế từ Ông Nội.
Các con kêu gọi Người Cha hãy đi vào thế giới ô trọc này. Ôi Đấng Thanh Lọc! Ôi Rama của nàng Sita! Mọi người thường niệm danh Rama nhưng lại quên mất nàng Sita. Lakshmi còn cao quý hơn cả Sita. Dẫu vậy, họ vẫn đang hướng về cùng một Người Cha. Họ biết đến Lakshmi và Narayan, nhưng chẳng ai biết đến Shiv Baba. Linh hồn là một điểm sáng, và Người Cha của các linh hồn cũng là một điểm sáng. Linh Hồn ấy sở hữu trọn vẹn kiến thức; Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Bản thân các con, những linh hồn, cũng trở thành đại dương kiến thức. Đại Dương Kiến Thức đang ngồi ở đây để giải thích cho các con. Linh hồn là thực thể sống. Các con, những linh hồn, đang trở thành đại dương kiến thức. Các con nắm giữ kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới này. Con ngọt ngào, hãy can đảm lên! Chúng ta phải tuân theo shrimat của Baba. Người Cha vô hạn đang làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường.
Người Cha dạy rằng “Các con phải kiểm soát được những gì mình tạo ra. Nếu con trai không vâng lời, thì đó không còn là con của các con nữa; nó đã trở nên bất tuân. Nếu người con biết vâng lời và thực hiện mọi chỉ dẫn, nó sẽ có quyền thừa hưởng của thừa kế”. Người Cha vô hạn khẳng định “Nếu các con tuân theo những chỉ dẫn của Ta, các con sẽ trở nên hướng thượng. Bằng không, các con sẽ chỉ là những thần dân bình thường”. Người Cha đến để làm cho các con từ con người bình thường trở thành Narayan. Đây chính là câu chuyện về Narayan thật sự. Các con đến đây để nhận lấy vương quốc. Mama và Baba sẽ trở thành nữ hoàng và vua, vì vậy các con cũng hãy can đảm lên. Người Cha chắc chắn sẽ làm cho người khác trở nên ngang hàng với Người. Đừng chỉ hài lòng với việc trở thành thần dân! Hãy nỗ lực để nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha và hoàn toàn dâng nộp bản thân cho Người. Khi các con xem Người là Người Thừa Kế của mình, Người sẽ trao cho các con của thừa kế trong 21 kiếp. Người Cha dâng nộp bản thân Người cho các con. Các con nói rằng “Baba ơi, cơ thể, tâm trí và tài sản này đều là của Người. Người vừa là Cha, vừa là Con. Người vừa là Mẹ, vừa là Cha”. Lời ca ngợi dành cho Người Cha duy nhất này thật vĩ đại biết bao! Trên thế giới này, chẳng ai biết đến những điều đó. Tất cả những điều này đều liên quan đến Bharat.
Các con biết rằng đây chính là cuộc chiến đã từng xảy ra cách đây 5000 năm. Thiên đường hiện đang được thiết lập. Các con hãy luôn giữ mình hạnh phúc. Thượng Đế đã nhận các con làm con của Người, vì vậy các con nên giữ mình hạnh phúc. Giờ đây, Người Cha đang tô điểm cho các con, đồng thời cũng đang dạy các con. Người là Người Cha vô hạn, là Đại Dương Kiến Thức. Người đang giải thích cho các con những bí mật về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và kết thúc của cả thế giới. Những ai không biết đến Cha thì được gọi là người vô thần. Các con biết đến Cha và sự sáng tạo của Người, nên các con là những người hữu thần. Vậy Lakshmi và Narayan là người vô thần hay hữu thần? Các con nghĩ sao? Chính các con cũng nói rằng trong thời kỳ Vàng, chẳng ai nhớ đến Thượng Đế cả. Ở đó chỉ có hạnh phúc, nên họ không nhớ đến Thượng Đế trong thời kỳ hạnh phúc ấy, bởi vì lúc đó họ không biết đến Người. Chính vào lúc này, các con trở thành người hữu thần và nhận lấy của thừa kế của mình. Sau đó, khi ở thời kỳ Vàng, các con sẽ không còn nhớ đến Người nữa. Ở thế giới hiện tại, mọi người nhớ đến Người nhưng lại không thực sự biết Người, vì vậy họ là những người vô thần. Còn ở thời kỳ Vàng, họ vừa không biết, vừa không nhớ đến Người. Ở đó, họ không còn nhận thức được rằng họ đã từng nhận của thừa kế từ Shiv Baba, nhưng họ không thể bị gọi là người vô thần vì họ là những linh hồn thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có lòng can đảm trọn vẹn để tuân theo shrimat của Cha. Đừng sợ hãi hay phiền muộn về bất cứ điều gì.
2. Nắm giữ sự sáng tạo của mình trong tay. Bảo vệ chúng khỏi những thói hư tật xấu. Khuyên chúng trở nên thanh khiết.
Lời chúc phúc:
Mong con trở nên không mệt mỏi và thoát khỏi sự lười biếng bằng cách luôn hiện diện trước Người Cha và trải nghiệm niềm hạnh phúc.
Nếu con cảm thấy nản lòng hoặc bất cẩn trong quá trình chuyển hóa bất kỳ tâm ấn hay tính cách nào, đó chính là một dạng mệt mỏi. Vì vậy, hãy trở nên không mệt mỏi trong việc này. Không mệt mỏi nghĩa là không có chút lười biếng nào. Những đứa con thoát khỏi kiểu lười biếng này luôn hiện diện trước Người Cha và trải nghiệm niềm hạnh phúc. Tâm trí của chúng không bao giờ gợn lên những làn sóng đau khổ. Do đó, hãy luôn hiện diện trước Người Cha và trải nghiệm niềm hạnh phúc.
Khẩu hiệu:
Để trở thành hiện thân của thành công, hãy không ngừng tích lũy tài khoản thiện lành qua suy nghĩ và lời chúc phúc của con.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Việc dành tình cảm thanh khiết cho những người cũng dành tình cảm thanh khiết cho mình, hay nâng đỡ những người vốn đã được nâng đỡ thì chẳng phải là điều gì to tát. Tuy nhiên, khi ai đó liên tục cố tình khiến cho con vấp ngã hay làm lay chuyển tâm trí của con, con vẫn nên có những cảm xúc và suy nghĩ thanh khiết, không gì có thể lung lay hay lay chuyển được dành cho linh hồn đó. Tình cảm của con đối với bất kỳ linh hồn nào cũng không nên thay đổi chỉ vì một hoàn cảnh nào đó. Khi ai đó phỉ báng con, hãy biến lời phỉ báng ấy thành sự nâng đỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Đó mới chính là điều kỳ diệu.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
