Sakar Murli ngày 21-10-2026

Trọng tâm: 

Con ngọt ngào, hãy thiêu đốt tội lỗi của con trong ngọn lửa yoga và trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.

Câu hỏi: 

Các con đạt được vị trí cao trong thời kỳ Vàng dựa trên cơ sở nào? Các con nên nói cho mọi người biết về hệ thống nào ở nơi đây?

Trả lời: 

Vị trí cao trong thời kỳ Vàng đạt được dựa trên sự thanh khiết của các con. Những ai hấp thu sự thanh khiết ít hơn sẽ đến thời kỳ Vàng muộn hơn và nhận được vị trí thấp hơn. Khi có ai đó đến đây, hãy nói cho họ biết về hệ thống này “Khi bạn bố thí/cúng dường, điềm gở có thể được loại bỏ. Hãy cúng dường năm thói hư tật xấu, rồi bạn sẽ trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện”. Mỗi người các con hãy tự hỏi trái tim mình “Tôi có còn thói hư tật xấu nào không?”.

Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những đứa con tâm linh, cách để giải thích cho mọi người rằng thiên đường hiện đang được thiết lập. Thiên đường từng tồn tại ở Bharat cách đây 5000 năm; đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Các con nên suy ngẫm xem lúc đó có bao nhiêu người. Vào lúc bắt đầu của thời kỳ Vàng, số lượng dân cư chỉ khoảng từ 900.000 đến tối đa là một triệu người. Ban đầu, cái cây còn rất nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, vào cuối thời kỳ Sắt, cái cây ấy đã phát triển quá lớn; chắc chắn nó phải bị phá hủy. Các con hiểu rằng đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa. Chính vào lúc này, Thượng Đế của kinh Gita đã truyền dạy Raja Yoga và thiết lập lối sống thánh thần. Vào thời kỳ Chuyển giao, vô số tôn giáo sẽ bị xóa bỏ và chỉ còn lại một lối sống duy nhất được thiết lập. Các con cũng biết rằng cách đây 5000 năm, Bharat chính là thiên đường và không hề tồn tại bất kỳ tôn giáo nào khác. Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao để thiết lập nên thế giới mới như thế. Thế giới mới đang được xây dựng, trong khi thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có duy nhất vùng đất Bharat; không hề có các vùng đất khác. Ngày nay, có rất nhiều vùng đất tồn tại. Vùng đất Bharat vẫn còn đó, nhưng lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu thì không còn nữa; nó đã biến mất. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, hiện đang thiết lập lại lối sống đó thông qua Brahma. Tất cả các tôn giáo khác đều sẽ kết thúc. Các con cần ghi nhớ rằng trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, không hề tồn tại bất kỳ vương quốc nào khác. Tất cả các tôn giáo khác đều xuất hiện sau đó. 

Hiện nay, thế giới tràn ngập nỗi đau khổ, bất an và bạo lực. Đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa. Một bên là Yadava, tức cư dân châu Âu, những người từng chế tạo tên lửa từ 5000 năm trước. Bên kia là Kaurava và Pandava. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, chính là Đấng trợ giúp cho Pandava. Người đã nhắn nhủ mọi người rằng “Dù vẫn sống trong gia đình, nhưng nếu các con luôn nhớ đến Ta, thì tội lỗi mới sẽ không phát sinh, còn những tội lỗi trong quá khứ sẽ bị tiêu trừ”. Người Cha hiện vẫn đang giải thích “Các con, những người dân Bharat, những người từng hoàn toàn thanh khiết trong thời kỳ Vàng; sau khi trải qua 84 kiếp, giờ đây các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Vậy làm thế nào để các con có thể lại trở nên hoàn toàn thanh khiết? Chỉ khi nhớ đến Ta, Người Cha, Đấng Thanh Lọc, các con mới có thể lại trở nên thanh khiết. Chính trong ngọn lửa yoga này, mọi tội lỗi của các con sẽ bị thiêu rụi, và linh hồn các con sẽ đạt đến trạng thái thanh khiết. Nhờ đó, các con sẽ nhận được của thừa kế của mình trong thiên đường suốt 21 kiếp. Tuy nhiên, thế giới cũ này nhất định phải bị phá hủy. 

Trong thời kỳ Vàng, Bharat từng là vùng đất hướng thượng, và vào lúc bắt đầu của thế giới mới đó, số lượng con người còn rất ít. Khi ấy, Bharat chính là thiên đường, và không hề tồn tại bất kỳ vùng đất nào khác. Giờ đây, các tôn giáo khác đã phát triển mạnh mẽ, khiến cái cây trở nên quá lớn, rơi vào trạng thái hoàn toàn ô trọc và hoàn toàn mục ruỗng. Vì vậy, cái Cây suy đồi này cần phải bị phá hủy để nhường chỗ cho sự thiết lập cái cây mới – lối sống thánh thần. Quá trình này chỉ diễn ra vào thời kỳ Chuyển giao. Các con hiện đang sống trong thời kỳ Chuyển giao đó. Cái cây con của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đang được gieo trồng. Người Cha đang thanh lọc cho những con người ô trọc, giúp họ chuyển hóa thành thánh thần. Những linh hồn từng là số một, sau khi trải qua 84 kiếp, nay sẽ lại là số một. Ban đầu, đã từng có phần vai của thánh thần. Họ là những người đã rời khỏi Ngôi nhà từ sớm, và giờ đây, phần vai ấy phải quay trở lại. Trong thời kỳ Vàng, họ vốn tràn đầy mọi đức hạnh. Thế nhưng bây giờ đây là thế giới đầy rẫy những thói hư tật xấu. Giống như sự khác biệt giữa ngày và đêm vậy. Ai sẽ làm cho thế giới đầy thói hư tật xấu này trở nên không còn thói hư tật xấu? Mọi người vẫn thường kêu cầu “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Và giờ đây, Người đã đến. Người Cha nói “Ta đang làm cho các con trở nên không còn thói hư tật xấu”. 

Một cuộc chiến tất yếu phải xảy ra để phá hủy thế giới đầy rẫy thói hư tật xấu này. Người ta tự hỏi “Làm sao có thể chỉ còn một đức tin duy nhất khi hiện nay đang tồn tại vô số đức tin khác nhau? Ai có thể thiết lập một đức tin thống nhất trong khi có quá nhiều quan điểm khác biệt đến thế?”. Người Cha giải thích “Một đức tin duy nhất đang được thiết lập, còn tất cả những đức tin khác sẽ bị xóa bỏ”. Những linh hồn từng thanh khiết, thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu, sau 84 kiếp tái sinh, nay đã trở nên ô trọc. Người Cha đến, trao lại cho người dân Bharat của thừa kế là thiên đường, nghĩa là Người đang chuyển hóa quỷ thành thánh thần. Các con có thể giải thích cho bất kỳ ai rằng “Người Cha dạy hãy nhớ đến Người, rồi các con sẽ từ ô trọc trở nên thanh khiết”. Giờ đây, các con đang ngồi trên giàn hỏa thiêu của kiến thức này. Bằng cách ngồi trên giàn hỏa thiêu này, con trở nên thanh khiết. Trong thời kỳ Đồng, khi thế giới trở thành vương quốc của Ravan, con ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục và thế giới trở nên suy đồi. Thánh thần đã từng tồn tại cách đây 5000 năm, khi đó dân số còn ít. Giờ đây, con người đã trở nên xấu xa. Nhiều tôn giáo khác đã xuất hiện, khiến cái cây nhân loại trở nên to lớn. Người Cha giải thích rằng “Cái cây này đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mục ruỗng. Giờ đây, Ta phải thiết lập lại vương quốc chỉ có một đức tin duy nhất”. Người dân Bharat nói rằng nên có một đức tin và một lối sống duy nhất; họ đã quên mất rằng trong thời kỳ Vàng, chỉ từng tồn tại một lối sống duy nhất mà thôi. Hiện nay, có vô số tôn giáo khác nhau. Người Cha đã đến và đang thiết lập lại lối sống duy nhất đó. 

Giờ đây, các con đang học Raja Yoga. Chắc chắn chỉ duy nhất Thượng Đế mới có thể dạy Raja Yoga, nhưng chẳng ai biết điều này cả. Khi có ai đó đến khai mạc buổi triển lãm, các con hãy giải thích cho họ hiểu về ý nghĩa của sự kiện đó “Người Cha đang biến Bharat thành thiên đường, còn tất cả những cư dân của địa ngục sẽ bị kết liễu. Những ai muốn nhận của thừa kế từ Người Cha trước khi sự phá hủy diễn ra, hãy đến và tìm hiểu. Ashram của các BK giống như một lớp học thanh lọc; các bạn cần tham gia khóa học trong bảy ngày tại đây để loại bỏ năm thói hư tật xấu. Các vị thần không hề có năm thói hư tật xấu này. Các bạn hãy cúng dường năm thói hư tật xấu này tại đây, vì chỉ khi ấy, điềm gở mới được xóa bỏ. Hãy thực hiện sự cúng dường này, rồi những điềm gở sẽ được loại bỏ. Khi đó, các bạn sẽ trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện”. Trong thời kỳ Vàng, Bharat từng đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện; còn hiện nay, chẳng còn cấp độ nào cả, tất cả đều trở nên nghèo nàn. Khi có ai đó đến dự lễ khai mạc, hãy nói với họ rằng “Theo hệ thống ở đây, Người Cha dạy rằng hãy cúng dường năm thói hư tật xấu, rồi những điềm gở sẽ được loại bỏ. Các con sẽ trở thành những vị thần đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Vị trí mà các con nhận được sẽ tương ứng với mức độ thanh khiết của mình. Nếu thiếu đi một vài cấp độ, các con sẽ nhận kiếp sinh trễ hơn”. Việc cúng dường các thói thói hư tật xấu là một điều tốt đẹp, phải không nào? 

Trước đây, mỗi khi có nhật thực, các tu sĩ thường nhận các khoản cúng dường. Ngày nay, các tu sĩ đã trở thành những nhân vật quan trọng, trong khi những người nghèo khổ lại phải đi ăn xin; họ thậm chí còn nhận cả quần áo cũ. Trên thực tế, các tu sĩ không nhận quần áo cũ; họ được dâng tặng quần áo mới. Giờ đây, con hãy hiểu rằng Bharat từng đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Hiện nay, nó đã rơi vào thời kỳ Sắt và bị che khuất bởi năm thói hư tật xấu. Nếu ngay trong kiếp cuối cùng này, con cúng dường năm thói hư tật xấu và giữ mình thanh khiết, con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới mới. Trong thời kỳ Vàng, số lượng người rất ít, rồi sau đó mới tăng dần lên. Sự phá hủy đang đến gần. Người Cha nói “Hãy cúng dường năm thói hư tật xấu, rồi điềm gở sẽ được loại bỏ”. Giờ đây, con phải trở nên hướng thượng và nhận lấy vương quốc thiên đường triều đại Mặt trời. Con phải từ bỏ mọi sự suy đồi; hãy từ bỏ năm thói hư tật xấu. Hãy tự hỏi trái tim mình xem con đã trở nên đầy đủ mọi đức hạnh và hoàn toàn không còn thói hư tật xấu nào hay chưa. Hãy nhìn vào ví dụ về Narad; nếu con còn có dù chỉ một thói hư tật xấu, làm sao con có thể kết hôn với Lakshmi? Hãy tiếp tục nỗ lực để loại bỏ những tạp chất. Khi người ta nấu chảy vàng, nếu ngọn lửa nguội đi trong quá trình đó, các tạp chất sẽ không thể tách ra được. Đó là lý do tại sao vàng phải được nấu trong ngọn lửa rất nóng. Khi thấy tạp chất đã được tách ra, người ta mới đổ vàng vào khuôn. Người Cha nói “Đừng dính dáng vào bất kỳ thói hư tật xấu nào. Hãy nỗ lực với tốc độ nhanh”. Trước hết, hãy đưa ra lời cam kết giữ mình thanh khiết “Baba ơi, Người đã đến để thanh lọc cho con. Con sẽ không bao giờ sa vào thói hư tật xấu nữa”. 

Hãy trở nên ý thức linh hồn! Người Cha đang giải thích cho chúng ta, những linh hồn. Người chính là Đấng Tối Cao. Con biết rằng con đang là ô trọc. Tâm ấn vẫn còn lưu lại trong linh hồn. Ta, Cha của các con, đang nói với các con, những linh hồn. Không ai khác có thể khẳng định “Ta là Cha của các con, là Đấng Tối Cao. Ta đã đến để thanh lọc cho các con”. Ban đầu, các con là hoàn toàn thanh khiết, rồi lần lượt trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Giờ đây, các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Ngay cả năm yếu tố vật chất hiện nay cũng đang là hoàn toàn ô trọc, đó là lý do tại sao chúng gây ra đau khổ. Mọi thứ đều gây ra đau khổ. Khi những yếu tố vật chất này là hoàn toàn thanh khiết, chúng sẽ mang lại hạnh phúc. Nơi đó được gọi là vùng đất hạnh phúc, còn nơi đây là vùng đất đau khổ. Vùng đất hạnh phúc là của thừa kế từ Người Cha vô hạn; vùng đất đau khổ là của thừa kế từ Ravan. 

Con càng tuân theo shrimat, con càng trở nên hướng thượng. Khi đó, con sẽ được biết đến là người luôn nỗ lực như vậy vào mỗi Chu kỳ. Đây là Vở kịch diễn ra vào mỗi Chu kỳ. Những ai nỗ lực nhiều hơn sẽ nhận được vận may là vương quốc. Những ai không nỗ lực đúng mức sẽ rơi vào nhóm hạng ba; khó có thể biết được họ sẽ ở vị trí nào trong hàng ngũ thần dân. Người cha đời thường nói “Con đang làm ô danh ta! Hãy rời khỏi cái nhà này!”. Người Cha vô hạn cũng nói “Các con sẽ bị Maya giáng cho những cú tát mạnh đến mức không còn cơ hội trở thành một phần của triều đại Mặt trời hay Mặt trăng”. Chính các con đang tự vả mình đấy. Người Cha dạy “Hãy trở thành người thừa kế. Nếu muốn nhận được tilak trị vì, hãy nhớ đến Ta và nhắc nhở người khác về Ta; khi đó, các con sẽ trở thành những vị vua”. Mọi thứ đều có thứ hạng. Chẳng hạn như, có những luật sư kiếm được hàng trăm ngàn chỉ với một vụ kiện, trong khi những người khác thậm chí chẳng kiếm đủ để chi trả cho một chiếc áo khoác mặc trên người. Mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực. Nếu con nỗ lực, con sẽ đạt được vị trí cao quý. Dù trở thành chủ nhân hay thần dân, con đều phải chuyển hóa từ con người thành thánh thần. Trong số các thần dân, cũng sẽ có những người hầu cận và tôi tớ. 

Một người thầy có thể thấu hiểu thông qua các hoạt động của học trò. Thật kỳ diệu khi những người đến sau lại vượt lên trước những người đến trước, bởi vì mỗi ngày trôi qua, con liên tục tiếp nhận những điểm kiến thức tinh túy. Con không ngừng gieo trồng những cây con. Một số người đến trước đã rời bỏ, trong khi những người mới lại tiếp tục gia nhập. Con liên tục đón nhận những điểm kiến thức mới. Mọi điều đều được giải thích một cách vô cùng khéo léo. Baba nói “Ta truyền đạt cho các con những điều sâu sắc và thú vị, giúp trí tuệ các con có niềm tin ngay lập tức”. Chừng nào Ta còn đóng phần vai này, Ta sẽ tiếp tục giảng dạy cho các con. Điều này cũng đã được định sẵn trong Vở kịch. Việc học của các con sẽ hoàn tất khi các con đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Rồi các con sẽ hiểu. Cuối cùng, các con cũng sẽ biết được kết quả của bài thi. Môn học số một trong việc học này là sự thanh khiết. Chừng nào con không nhớ đến Baba và không làm công việc phục vụ của Người, con đừng nên nghỉ ngơi. 

Cuộc chiến của các con là cuộc chiến chống lại Maya. Mọi người đốt hình nộm của Ravan, nhưng họ chẳng hề biết Ravan thực sự là ai. Họ tổ chức lễ Dashera rất linh đình. Giờ đây, các con có thể thấy thật khó hiểu khi nghe kể về việc Nữ thần Sita – vợ của Thần Rama – bị bắt cóc, rồi sau đó Rama phải huy động một đội quân khỉ. Liệu chuyện đó có thể xảy ra được không? Họ chẳng hiểu gì cả! Khi họ đến tham quan các buổi triển lãm, trước hết, các con hãy hỏi họ “Vào thời kỳ Bharat còn là vương quốc của Lakshmi và Narayan, thì dân số ở đó là bao nhiêu?”. Đó là chuyện thuộc về 5000 năm về trước. Hiện nay đang là thời kỳ Sắt, và cuộc chiến Mahabharat cũng đang diễn ra. Người Cha đến và truyền dạy cho các con Raja Yoga. Sự phá hủy cũng sẽ xảy ra. Làm sao có thể tồn tại một lối sống duy nhất, một đức tin duy nhất ở đây? Hay nói cách khác, làm sao có thể có hòa bình ở đây được? Họ cố gắng hết sức để thiết lập một đức tin chung, nhưng đồng thời họ cũng tranh đấu quyết liệt không kém. Người Cha nói “Giờ đây, Ta khơi gợi để họ tự tranh đấu với nhau, còn các con thì nhận lấy bơ”. 

Người Cha giải thích “Ai hành động, người đó sẽ nhận được thành quả”. Một số đứa con thậm chí còn tiến xa hơn cả Cha của mình. Các con sẽ trở nên giàu có hơn cả Ta và trở thành chủ nhân của thế giới. Bản thân Ta thì không trở thành như vậy; Ta phục vụ các con một cách vô vị lợi. Ta chính là Đấng ban tặng. Đừng ai trong các con nghĩ rằng các con đang đưa năm rupee cho Shiv Baba, bởi vì các con sẽ nhận lại từ Cha ở thiên đường gấp hàng triệu lần. Vậy đó có thực sự là dâng tặng không? Nếu các con nghĩ rằng các con đang cho Shiv Baba thứ gì đó, thì đó chính là một sự xúc phạm lớn đối với Người. Người Cha đang làm cho các con trở nên hướng thượng. Các con bỏ năm rupee vào kho báu của Shiv Baba, rồi Baba lại ban cho các con năm triệu. Người thay đổi các con từ vỏ sò thành kim cương. Đừng bao giờ nghĩ rằng các con đã dâng tặng bất cứ thứ gì cho Shiv Baba! Người là vị Chúa Tể ngây thơ! Các con tuyệt đối không nên nghĩ rằng các con đang trao cho Baba thứ gì cả. Không, các con chỉ đang nhận lại của thừa kế của mình từ Shiv Baba cho suốt 21 kiếp mà thôi. Nếu không dâng tặng với động cơ trong sáng, thì làm sao sự dâng tặng đó có thể được chấp nhận? Các con cần phải hiểu tất cả những điều này trong trí tuệ của mình. Người ta thường nói rằng họ quyên góp nhân danh Thượng Đế. Nhưng Người có cần đến những thứ đó không? Không hề. Họ chỉ tin rằng họ sẽ nhận lại thành quả trong kiếp sống kế tiếp mà thôi. Giờ đây, Người Cha đang ngồi ở đây để giải thích cho các con về triết lý của hành động: hành động trung tính và hành động tội lỗi. Mọi hành động thực hiện trong thế giới này đều là tội lỗi, bởi vì đây là vương quốc của Ravan. Trong thời kỳ Vàng, các hành động đều là trung tính. Ta đang đưa các con đến thế giới đó – nơi các con sẽ không còn phạm bất kỳ tội lỗi nào nữa. Baba cần tiền của các con để làm gì khi Người đã có biết bao nhiêu là đứa con? Ta không phải là Nhà Môi Giới thiếu kinh nghiệm, đi thu nhận những thứ chẳng có ích gì cho Ta, để rồi sau đó lại phải đền đáp lại cho các con. Ta là Nhà Môi Giới rất giỏi. Ta nói với các con rằng “Ta chẳng cần bất cứ thứ gì cả”. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Nỗ lực mãnh liệt để làm tan chảy những tạp chất là các thói hư tật xấu trong ngọn lửa yoga. Đưa ra lời hứa kiên định để giữ mình thanh khiết.

2. Với trí tuệ luôn ghi nhớ triết lý về hành động — bao gồm hành động trung tính và hành động tội lỗi — hãy chuyển tất cả những gì con có sang thế giới mới.

Lời chúc phúc: 

Mong con đạt được mọi thành quả, đồng thời trải nghiệm niềm hạnh phúc, sức mạnh và sự thành công nhờ tuân theo shrimat.

Những đứa con luôn xem mình là người được ủy thác và tiếp tục tiến lên dựa theo shrimat — không hề pha trộn lời chỉ dẫn của ​​cá nhân hay lời chỉ dẫn ​​của người khác vào đó — sẽ luôn trải nghiệm được niềm hạnh phúc, sức mạnh và sự thành công. Khi con có thể đạt được thành quả lớn lao mà không cần phải nỗ lực quá vất vả, điều đó chứng tỏ con đang tuân thủ chính xác các chỉ dẫn của Thượng Đế. Tuy nhiên, Maya thường khéo léo xen lẫn lời chỉ dẫn của ​​cá nhân con hoặc lời chỉ dẫn của người khác vào những chỉ dẫn của Thượng Đế, khiến con không thể trải nghiệm mọi thành quả. Vì vậy, hãy vun bồi sức mạnh phân định và quyết đoán; nhờ đó, con sẽ không bao giờ bị lừa phỉnh. 

Khẩu hiệu: 

Một người con đồng thời là một bậc thầy chính là người biết vận dụng sức mạnh của tapasya để làm cho Người Cha, Đấng ban tặng vận may, thuộc về mình.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Chẳng phải là can đảm khi làm cho những linh hồn vốn đã hài lòng trở nên hài lòng hơn, trao tình yêu cho những người đáng mến, hay hợp tác với những người sẵn lòng hợp tác. Con chỉ thực sự được gọi là can đảm khi biết dùng sức mạnh hợp tác của mình để cảm hóa những người vốn không hợp tác, khiến họ cùng đồng hành với con. Đừng gạt bỏ những người yếu đuối chỉ vì họ yếu đuối; thay vào đó, hãy truyền sức mạnh để giúp họ trở nên mạnh mẽ. Hãy tạo điều kiện để những linh hồn yếu đuối có thể thực hiện cú nhảy cao. Khi đó, con sẽ được gọi là người can đảm, người biết nâng đỡ và vực dậy người khác.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×