Sakar Murli ngày 23-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con đang lắng nghe những điều mới mẻ thuộc về tâm linh từ Người Cha tâm linh. Con biết rằng cũng như con, linh hồn, đã đến đây sau khi thay đổi hình dáng của mình, thì Người Cha cũng đến theo cách tương tự.

Câu hỏi:

Những đứa con nhỏ có thể nhận được tước hiệu gì nếu chú tâm sâu sắc vào những lời giải thích của Người Cha?

Trả lời:

Tước hiệu “người lãnh đạo tâm linh”. Nếu những đứa con nhỏ làm những việc dũng cảm, chú tâm vào lời Cha dạy và giải thích lại cho người khác, mọi người sẽ dành cho các con thật nhiều tình yêu thương. Danh tiếng của Người Cha cũng sẽ được tôn vinh.

Bài hát:

Hãy rời khỏi ngai vàng trên trời của Người và đi xuống thế gian này.

Om shanti. Những đứa con đã kêu cầu và Người Cha đã đáp lời. Các con thực sự nói điều gì? “Baba ơi, một lần nữa, xin hãy đi vào vương quốc của Ravan”. Cũng có câu nói rằng “Cái bóng của Maya lại bao trùm một lần nữa”. Ravan cũng chính là Maya. Đó là lý do người ta kêu cầu “Giờ đây, nó đã trở thành vương quốc của Ravan. Vì vậy, xin Người hãy đến đây một lần nữa!”. Nơi vương quốc của Ravan này có biết bao nỗi đau khổ. Chúng ta đã trở thành những linh hồn đầy tội lỗi và bất hạnh. Người Cha đang hiện diện ở đây một cách thực tế. Các con biết rằng cuộc chiến Mahabharat năm xưa lại đang diễn ra một lần nữa. Người Cha đang truyền dạy kiến thức này cùng với Raja Yoga. Người ta kêu cầu “Ôi, Người Cha Tối Cao vô thể, Linh Hồn Tối Cao, xin hãy từ thế giới vô thể xuống đây và mang lấy hình hài! Xin hãy thay đổi hình thể của Người!”. Người Cha giải thích rằng các con cũng là cư dân của nơi chốn ấy, yếu tố brahm vĩ đại hay thế giới vô thể. Các con cũng đã thay đổi hình thể của mình. Không ai biết điều này. 

Linh hồn vô thể đến và khoác lên mình thân xác hữu hình. Nơi kia là thế giới vô thể. Nơi này là thế giới hữu thể, còn một nơi khác nữa là thế giới tinh tế, một nơi chốn riêng biệt. Trí tuệ của các con hiểu rằng các con đến đây từ vùng đất tĩnh lặng, vùng đất vượt thoát khỏi âm thanh. Khi Người Cha phải tạo ra một tạo vật mới, trước tiên Người tạo ra vùng tinh tế. Chỉ vào lúc này này, các con mới đến vùng tinh tế; sau này các con sẽ không còn đến đó nữa. Ban đầu, khi các con đi xuống thế giới này, các con không đi qua vùng tinh tế. Các con đến thẳng nơi này. Giờ đây, các con có thể đến vùng tinh tế, rồi quay trở lại. Đây không phải là chuyện đi lại bằng đôi chân. Chính các con có được những linh ảnh. Các con cũng có thể có linh ảnh về thế giới vô thể, nhưng các con không thể đến đó. Các con cũng có thể có linh ảnh về Vaikunth (thiên đường), nhưng các con không thể đến đó cho đến khi các con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Các con không thể nói rằng các con có thể đi đến vùng tinh tế; các con chỉ có thể có linh ảnh về nó mà thôi. Có Shiv Baba, Dada và các con. 

Hãy nhìn xem các con đang lắng nghe những điều mới mẻ thuộc về tâm linh như thế nào. Không ai trên thế giới biết được những điều này. Mặc dù họ nói về thế giới vô thể, nhưng họ lại không biết nó như thế nào. Trước hết, họ không biết về linh hồn, vậy làm sao họ có thể biết về thế giới vô thể được? Người Cha đến và trước hết Người trao cho con sự nhận biết về linh hồn. Con là linh hồn; con đã thay đổi hình thể của mình, nghĩa là con đã chuyển từ trạng thái vô thể sang trạng thái hữu thể. Giờ đây, các con, những linh hồn, hiểu con trải nghiệm 84 kiếp như thế nào. Linh hồn chứa đựng toàn bộ phần vai giống như chiếc đĩa hát vậy. Người cũng đã kể cho các con nghe tất cả những điều này trước kia. Người Cha nói “Giờ đây, Ta kể cho các con nghe những điều sâu sắc, thú vị”. Các con biết được những điều mà trước đây các con không biết. Những điểm kiến ​​thức mới đi vào trí tuệ của các con, đó là lý do tại sao các con có thể nhanh chóng giải thích cho người khác. 

Cái cây của Brahmin tiếp tục tăng trưởng từng ngày. Sau đó, nó sẽ trở thành cái cây thánh thần. Số lượng các Brahmin sẽ gia tăng. Nhìn bề ngoài thì cái cây này rất nhỏ bé, cũng giống như khi nhìn vào Ấn Độ trên bản đồ thế giới, nó trông thật nhỏ bé. Thực tế, Ấn Độ lại rất rộng lớn. Tương tự như vậy, đối với kiến ​​thức này, được bảo rằng “Manmanabhav”, nghĩa là hãy nhớ đến Alpha. Hạt giống thì rất nhỏ bé nhưng cái cây mọc lên từ nó lại vô cùng to lớn. Dòng tộc Brahmin này cũng nhỏ và sẽ tiếp tục tăng trưởng. Trí tuệ của các con biết rằng hiện tại các con là Brahmin và sau đó các con sẽ trở thành thánh thần. Bức tranh về cái Thang 84 kiếp thật tuyệt vời. Các con có thể giải thích rằng những ai trải qua 84 kiếp chính là những người đến và thấu hiểu kiến thức này. Một số người trải qua 84 kiếp, trong khi những người khác trải qua 80 kiếp. Ít nhất các con cũng hiểu rằng các con thuộc về dòng tộc thánh thần. Các con sẽ thuộc về dòng tộc triều đại Mặt trời. Nếu các con thi rớt, các con sẽ đến sau. Không phải tất cả mọi người đều sẽ đến cùng một lúc. Mặc dù nhiều người tiếp nhận kiến thức này, nhưng không phải ai cũng sẽ xuống thế giới này cùng với nhau. Linh hồn sẽ cùng nhau trở về và lần lượt đến thế giới này. Đây là điều cần phải hiểu rõ. Làm sao tất cả mọi người có thể trải qua 84 kiếp cùng một lúc được? Các con kêu cầu Người Cha đến và truyền giảng kiến thức Gita cho các con một lần nữa. Điều này cho thấy Người đến và truyền dạy kiến thức Gita: khi nào thì cuộc chiến Mahabharat diễn ra. Đây được gọi là Raja Yoga. Hiện tại, các con đang học Raja Yoga. 

Baba đến vào mỗi Chu kỳ và trao cho chúng ta kiến thức này vào mỗi 5000 năm. Chúng ta lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực. Linh hồn đã đến từ đâu và đi về đâu? Không ai biết được điều này. Người Cha giải thích “Con ơi, cái bóng của Ravan đang bao trùm lên con. Giờ đây, theo Vở kịch, vương quốc của Ravan phải đi đến hồi kết”. Thời kỳ Vàng là vương quốc của Rama, trong khi hiện tại là vương quốc của Ravan. Các con hiểu rằng không ai khác trên thế giới có được kiến ​​thức mà các con đang nắm giữ lúc này. Đây là việc học mới mẻ của chúng ta dành cho thế giới mới. Người ta đã ghi tên Shri Krishna trong kinh Gita, nhưng đó là chuyện cũ rích. Giờ đây, các con đang được nghe những điều mới mẻ. Họ nói rằng họ chưa từng nghe nói là “Thượng Đế Shiva nói”; họ vẫn luôn nghe nói rằng “Thần Krishna nói”. Các con đang được nghe những điều hoàn toàn mới dành cho thế giới mới. Tất cả các con đều biết Bharat là vùng đất cổ xưa, nhưng chuyện đó xảy ra khi nào và vương quốc của Lakshmi và Narayan đã duy trì ra sao? Lakshmi và Narayan nhận được vương quốc như thế nào và sau đó vương quốc đã đi về đâu? Không ai trong số họ hiểu được những điều này. Chuyện gì đã xảy ra khiến vương quốc của Lakshmi và Narayan đi đến hồi kết? Ai là người đã chiến thắng? Họ không hiểu điều gì cả. 

Họ cho rằng thời kỳ Vàng kéo dài hàng trăm ngàn năm. Việc Lakshmi và Narayan cai trị vương quốc trong suốt hàng trăm ngàn năm là điều không thể. Nếu vậy, hẳn đã phải có rất nhiều vị vua thuộc về triều đại Mặt trời. Nhưng không ai nhắc đến tên tuổi của họ cả. Không ai biết về khoảng thời gian 1250 năm hay vương quốc của Lakshmi và Narayan đã kéo dài trong bao lâu. Chẳng ai biết điều này, vậy làm sao họ có thể biết được chuyện hàng trăm ngàn năm kia? Trí tuệ của họ không thể thấu hiểu được. Các con, những đứa con nhỏ, có thể giải thích điều này một cách nhanh chóng. Việc này rất đơn giản. Toàn bộ câu chuyện này đều xoay quanh Bharat. Người dân Bharat từng là những vị vua trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc. Có những hình ảnh minh họa khác nhau về điều đó. Sự kiện ấy diễn ra cách đây 5000 năm, nhưng người ta lại nói về con số hàng trăm ngàn năm. Người Cha nói “Câu chuyện này chỉ gói gọn trong 5000 năm; vương quốc của Lakshmi và Narayan đã hình thành cách đây 5000 năm. Triều đại của họ đã từng tồn tại, sau đó họ phải nhận kiếp tái sinh”. Khi các con giải thích được chừng ấy thôi, người ta sẽ nghĩ rằng các con đã lĩnh hội kiến ​​thức này rất tốt. Không ai, ngoại trừ Người Cha tâm linh, sở hữu kiến ​​thức tâm linh này. 

Các con có thể nói rằng Người Cha tâm linh đã đến và trao cho các con kiến ​​thức này. Linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể. Linh hồn nói “Tôi đang trở thành người này, người kia”. Con người không nhận thức được chính bản thân mình. Người Cha đã làm cho chúng ta nhận thức được bản thân mình. “Tôi, linh hồn, nhận đầy đủ 84 kiếp”. Khi các con ngồi giải thích những điều này, người ta sẽ nghĩ rằng các con có kiến ​​thức rất uyên thâm. Thượng Đế là Đấng tràn đầy kiến thức. Người ta ca tụng “Thượng Đế là Đấng tràn đầy kiến thức, đầy an lạc, là Đấng giải thoát và là Người Dẫn Đường”, nhưng không ai biết Người sẽ đưa chúng ta đi đâu. Các con có thể giải thích điều này. Người Cha tâm linh là Đấng tràn đầy kiến thức. Người cũng được gọi là Đấng tràn đầy an lạc. Khi con người bất hạnh, Người đến và giải thoát cho họ. Có vương quốc của Ravan. Người ta thường nói “Thượng Đế của thiên đường, Người Cha”. Vương quốc của Ravan được gọi là địa ngục. Khi các con ngồi giải thích kiến ​​thức này cho mọi người, họ sẽ nhanh chóng bảo các con hãy đi chia sẻ kiến thức này với những người khác. Tuy nhiên, chính các con phải thấm nhuần kiến ​​thức này thật tốt. Có một cuốn tạp chí với những hình ảnh triển lãm ở bên trong. Hãy thấu hiểu kỹ những hình ảnh này, và nhờ đó các con có thể làm được rất nhiều công việc phục vụ. 

Người con này (Jayanti ben) có thể đến London và giải thích cho giáo viên của mình. Các con cũng có thể đến London để làm công việc phục vụ này. Thế gian đầy rẫy sự lừa lọc. Ravan đã biến mọi người thành kẻ lừa dối. Các con có thể giải thích về lịch sử và địa lý của toàn thế giới. Vương quốc của Lakshmi và Narayan đã kéo dài trong bao lâu? Sau đó, bắt đầu từ một năm cụ thể nào đó, thời kỳ của người Hồi giáo, Phật giáo và Cơ đốc giáo đã xuất hiện. Cái cây của vô số các tôn giáo đã lớn lên và trở nên vô cùng đồ sộ. Các tôn giáo khác xuất hiện sau khi một nửa Chu kỳ đã trôi qua. Khi cô ấy (Jayanti ben) truyền đạt những điều này, người ta sẽ nói rằng cô ấy là một nhà lãnh đạo tâm linh và sở hữu kiến ​​thức tâm linh. Khi đó, cô ấy nói “Kiến thức này được trao truyền ở Ấn Độ. Thượng Đế, Người Cha, chính là Đấng trao truyền kiến thức này. Người là Hạt Giống. Đây là cái cây lộn ngược. Hạt Giống là Đấng tràn đầy kiến thức”. Một hạt giống sẽ chứa đựng thông tin về cái cây của chính nó. Đây là cái cây đa dạng các tôn giáo/lối sống. Đây được gọi là lối sống thánh thần của Bharat. Đầu tiên là vương quốc của Lakshmi và Narayan, sau đó là vương quốc của Rama và Sita. Vương quốc của thánh thần kéo dài trong suốt nửa Chu kỳ, rồi đến lượt người Do Thái xuất hiện; cái cây vẫn tiếp tục phát triển. Người con này nên đi thuyết giảng và giải thích về sự hình thành của cái cây đó. Chúng ta có thể giải thích Chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Không có ai khác ở nước ngoài làm được điều này. Đứa con này nên đi và giải thích rằng bây giờ là cuối thời kỳ Sắt, thời kỳ Vàng sắp đến và mọi người sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc. Baba chỉ cho các con những phương pháp, vì vậy hãy chú tâm vào chúng. 

Những đứa con nhỏ thường nhận được nhiều sự tôn trọng. Khi đứa con nhỏ làm được điều gì đó dũng cảm, chúng nhận được tình yêu thương từ nhiều người. Cha cảm thấy rằng nếu các con chú tâm vào những điều này, các con có thể trở thành những nhà lãnh đạo tâm linh. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh ngồi ở đây và trao cho các con kiến thức này. Thật sai lầm khi gọi Shri Krishna là Thượng Đế, Người Cha. Thượng Đế là Đấng vô thể. Tất cả chúng ta, những linh hồn, đều là anh em, và Người là Người Cha. Khi mọi người trong thời kỳ Sắt đều bất hạnh, Người Cha sẽ đến. Khi đó lại là thời kỳ Sắt, Người Cha phải đến để thiết lập nên thời kỳ Vàng. Bharat cổ xưa từng là vùng đất hạnh phúc. Đó là thiên đường và dân số khi ấy rất thưa thớt. Vậy tất cả những linh hồn còn lại đã ở đâu? Những linh hồn ấy ở trong vùng đất bình an. Con hãy giải thích theo cách này. Chẳng có gì phải e ngại cả. Đây chỉ là một câu chuyện. Một câu chuyện được kể với niềm hạnh phúc. Cách mà lịch sử và địa lý thế giới lặp lại – đây có thể được gọi là một câu chuyện hoặc cũng có thể được gọi là kiến thức. Hãy ghi nhớ điều này thật vững chắc. 

Người Cha nói “Ta, Linh Hồn này, nắm giữ kiến thức về toàn bộ cái Cây và Ta truyền đạt lại kiến thức ấy cho các con”. Người Cha, Đấng tràn đầy kiến thức, đang trao kiến thức này cho các con. Khi người con này đi và chia sẻ kiến thức đó với họ, họ sẽ nói “Hãy mời cả những người khác đến nữa”. Hãy nói với họ “Vâng, tôi có thể mời họ”, bởi vì mọi người đều muốn biết về Raja Yoga cổ xưa của Bharat – phương pháp đã biến Bharat thành thiên đường. Cần có người đến và giải thích điều đó. Các tu sĩ có thể nói được gì chứ? Họ cho rằng kiến thức tâm linh chỉ có trong kinh Gita. Vì vậy, họ chỉ đi và kể lại kinh Gita. Biết bao người đọc và học thuộc lòng kinh Gita. Liệu đó có phải là kiến thức tâm linh không? Kiến thức kia dựa trên con người đời thường. Con người đời thường không thể trao truyền kiến thức tâm linh này. Giờ đây, các con hiểu rằng có sự khác biệt như ngày và đêm giữa kinh Gita kia và kiến thức mà Baba đang truyền dạy cho các con. Đích thân Người Cha trao kiến thức này, nhưng người ta lại gán vào đó tên của Shri Krishna. Bản thân Shri Krishna không có kiến thức này khi cậu ấy ở trong thời kỳ Vàng. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Đây quả là những điều thật lắc léo. Kiến thức này không tồn tại khi linh hồn Shri Krishna ở trong thời kỳ Vàng. Người ta đã làm cho mọi thứ trở nên rối rắm. 

Tất cả các con đều có thể ra nước ngoài và làm rạng danh tên tuổi của Baba. Các con có thể thực hiện các buổi thuyết giảng. Hãy nói với họ “Chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn kiến thức về lịch sử và địa lý của thế giới. Chúng tôi có thể giải thích cho các bạn biết Thượng Đế thiết lập nên thiên đường như thế nào và sau đó thiên đường trở thành địa ngục ra sao”. Hãy ngồi xuống, ghi chép lại những điều này và kiểm tra xem con có bỏ sót điểm nào không. Sau đó, hãy ghi nhớ các điểm chính và ghi chú lại. Bằng cách thực hành như vậy, các con sẽ viết rất tốt. Khi các con giải thích thật tốt những điều này, tên tuổi của các con sẽ được tôn vinh. Baba có thể cử bất kỳ ai từ đây đi thực hiện công việc phục vụ ở bên ngoài. Thật tuyệt vời nếu con đi và giải thích điều này cho người khác. Con có thể trở nên rất thông tuệ chỉ trong vòng bảy ngày. Hãy để trí tuệ của con thấm nhuần kiến ​​thức về Hạt Giống và cái Cây, rồi giải thích các chi tiết. Con có thể giải thích rất hay khi sử dụng các hình ảnh minh họa. Hãy hứng thú với việc phục vụ. Khi đó, vị trí của con sẽ rất cao. Kiến thức này rất dễ hiểu. 

Thế giới cũ này thật dơ bẩn. So với thiên đường, thế giới cũ này chẳng khác nào đống phân bò hôi hám. Kia là thế giới vàng, trong khi đây là thế giới của phân bò. Con biết rằng con sẽ cởi bỏ thân xác này để trở thành hoàng tử và công chúa, và sẽ được theo học tại những ngôi trường như vậy. Máy bay ở đó sẽ rất thông minh. Nếu con duy trì được niềm hạnh phúc này trong lòng, con sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì bất cứ điều gì. Con hiểu rằng con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa, vậy tại sao con lại không có niềm hạnh phúc đó trong nội tâm? Trong tương lai, chúng ta sẽ đến những ngôi trường như thế và làm việc này, việc kia. Baba không thể hiểu nổi tại sao các con lại quên đi tất cả những điều này. Các con nên cảm thấy thật hân hoan say sưa. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Loại bỏ thế giới cũ dơ bẩn giống như phân bò này ra khỏi trí tuệ của con. Luôn nhớ đến thế giới thời kỳ Vàng và duy trì niềm hạnh phúc vô hạn cùng với niềm hân hoan say sưa. Đừng bao giờ khóc.

2. Thấm nhuần những điều sâu sắc và thú vị mà Cha chia sẻ, rồi giải thích những điều này cho mọi người. Nhận được tước hiệu “người lãnh đạo tâm linh”.

Lời chúc phúc:

Mong con chấm dứt ý thức cơ thể bằng cách luôn vững vàng, ổn định trong lòng tự trọng của con, và trở thành hiện thân của thành công.

Những đứa con luôn vững vàng, ổn định trong lòng tự trọng sẽ dễ dàng tuân theo mọi lời chỉ dẫn của Người Cha. Lòng tự trọng giúp chấm dứt mọi dạng thức khác nhau của ý thức cơ thể. Tuy nhiên, khi con quên đi khía cạnh liên quan đến bản thân trong lòng tự trọng và lại mong cầu sự tôn trọng hay sự vinh danh từ người khác, thì chỉ vì sai lầm ở khía cạnh đó, con sẽ bắt đầu mắc thêm nhiều sai lầm khác. Khi ấy, con sẽ phải nỗ lực vất vả hơn mà lại không gặt hái được nhiều thành quả tức thì. Vì vậy, hãy luôn vững vàng, ổn định trong lòng tự trọng; nhờ đó, con sẽ dễ dàng trở thành hiện thân của thành công trong mọi nỗ lực cũng như trong công việc phục vụ của con. 

Khẩu hiệu: 

Nếu con muốn thực hành tapasya, hãy tiết kiệm thời gian và đừng viện cớ.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Con càng trở thành người trao tặng, con càng có khả năng làm cho bản thân trở nên đầy. Khi kho báu của con đầy ắp, tại sao con lại không trở thành người trao tặng chứ? Đây chính là người phục vụ tâm linh liên tục. Để trở thành hoàng đế của thế giới, con không chỉ cần trao đi kiến thức này. Con còn phải trao đi tình yêu thương, nghĩa là phải trao đi sự hợp tác. Nếu con thực hiện cú nhảy cao này, con sẽ dễ dàng trở nên hướng thượng trên mọi phương diện.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×