Sakar Murli ngày 24-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Người Cha thật sự thiết lập nên vùng đất của sự thật. Các con đã đến với Cha để lắng nghe kiến thức thật sự về cách trở thành Narayan từ con người bình thường.

Câu hỏi:

Tại sao các con phải vô cùng thận trọng khi sống trong gia đình của mình?

Trả lời:

Bởi vì cách sống và phương thức hành xử của các con rất khác biệt. Kiến thức của các con thì thầm lặng. Chính vì vậy, các con cần có trí tuệ vô hạn để hoàn thành trách nhiệm đối với mọi người. Trong thâm tâm, hãy luôn ý thức rằng tất cả các con đều là anh em, hoặc anh chị em với nhau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người vợ nói với chồng của mình rằng “Anh là anh trai của em!”. Khi người khác nghe thấy điều đó, họ sẽ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Các con cần phải hết sức khéo léo.

Om shanti. Người Cha tâm linh đang ngồi ở đây và giải thích cho các con. Nếu con không dùng từ “tâm linh” mà chỉ nói “Người Cha”, vẫn có thể hiểu đó là Người Cha tâm linh. Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích cho các con. Tất cả các con đều nói rằng các con là anh em với nhau. Do đó, Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho các con. Người không giải thích cho tất cả mọi người. Kinh Gita cũng có nhắc đến việc “Thượng Đế nói”. Người nói với ai? Tất cả đều là con của Thượng Đế. Thượng Đế là Cha, vì vậy tất cả con cái của Người đều là anh em với nhau. Thượng Đế đã giải thích và dạy cho họ Raja Yoga. Giờ đây, ổ khóa trong trí tuệ của các con đã được mở ra. Không ai ngoài các con có thể có những suy nghĩ như vậy. Những ai nhận được thông điệp sẽ tiếp tục đến ngôi trường này để học. Sau khi xem triển lãm, họ sẽ nghĩ rằng họ nên đến và nghe thêm một chút nữa. Điều đầu tiên đó là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng ban tặng kiến thức kinh Gita, Thượng Đế Shiva nói. Họ cần biết ai là Đấng đang giảng dạy và giải thích cho các con. Linh Hồn Tối Cao, Đại Dương Kiến Thức là Đấng vô thể. Người là Đấng Chân Lý. Người chỉ nói cho các con biết sự thật. Do đó, sẽ không nảy sinh bất kỳ câu hỏi nào về điều đó. Các con đã phó thác mọi sự cho Đấng Chân Lý. Vì vậy, trước hết, các con phải giải thích rằng đích thân Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho các con Raja Yoga thông qua Brahma. Đây là vị trí hoàng tộc. Những ai có niềm tin rằng Người Cha của tất cả, Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này, đang ngồi ở đây để giảng giải cho chúng ta và Người là Đấng có thẩm quyền tối cao, thì sẽ không còn bất kỳ thắc mắc nào nữa. Người chính là Đấng Thanh Lọc. Khi Người đến đây, chắc chắn Người phải đến vào đúng thời điểm của Người. 

Các con có thể thấy rằng đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa. Sẽ có thế giới không còn thói hư tật xấu sau khi sự phá hủy diễn ra. Mọi người không biết rằng Bharat đã từng là thế giới không có thói hư tật xấu. Trí tuệ của họ không hoạt động; như thể nó bị khóa chặt bởi ổ khóa Godrej vậy. Chỉ duy nhất Người Cha mới nắm giữ chìa khóa để mở ra ổ khóa đó. Đó là lý do tại sao không ai biết chính xác ai là người đang giảng dạy cho các con. Họ lầm tưởng đó là Dada này, cho nên họ bắt đầu bôi nhọ và nói những điều không hay về ông ấy. Vì vậy, trước hết, các con cần giải thích rằng điều này đã được ghi rõ “Thượng Đế Shiva nói”. Người là Đấng Chân Lý. Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Người giải thích cho các con những bí mật về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới. Giờ đây, các con đang tiếp nhận những lời dạy này từ Người Cha vô hạn. Người là Đấng Sáng Tạo nên thế giới, là Đấng làm cho thế giới ô trọc trở nên thanh khiết. Do đó, trước tiên con hãy giới thiệu về Người Cha và giải thích về mối quan hệ với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người trao kiến thức thật sự về việc trở thành Narayan từ con người bình thường. Các con biết rằng Người Cha là Đấng Chân Lý, Người thiết lập nên vùng đất của sự thật. Các con đến đây để trở thành Narayan từ con người bình thường. Khi con theo học với luật sư, con hiểu rằng con đến đó để trở thành luật sư. Giờ đây, các con có niềm tin rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Một số người có niềm tin này nhưng sau đó lại nảy sinh mối nghi ngờ, khiến người khác phải hỏi họ “Bạn từng nói rằng Thượng Đế đang dạy cho bạn, vậy tại sao bạn lại rời bỏ Người?”. Khi nghi ngờ, chúng bỏ đi và rồi phạm phải những hành động sai lầm, tội lỗi. 

Thượng Đế nói “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bằng cách chinh phục sắc dục, con sẽ trở thành người chinh phục thế giới”. Những ai trở nên thanh khiết sẽ đi đến thế giới thanh khiết. Ở đây, đây là những điều thuộc về Raja Yoga. Các con sẽ đến đó và cai trị. Tất cả các linh hồn còn lại sẽ thanh toán tài khoản nghiệp của mình và trở về Nhà. Đây chính là thời điểm thanh toán nghiệp. Trí tuệ của các con giờ đây nhận thức được rằng “Thời kỳ Vàng chắc chắn phải được thiết lập”. Thời kỳ Vàng được gọi là thế giới thanh khiết. Tất cả những linh hồn còn lại sẽ đi đến vùng đất giải thoát. Sau đó, họ sẽ phải diễn lại phần vai của mình. Các con cũng tiếp tục nỗ lực để trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết đó. Con sẽ xem mình là chủ nhân của thế giới ấy, phải không? Kể cả thần dân cũng là chủ nhân của thế giới đó. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn nói “Bharat của chúng ta!”. Các con hiểu rằng hiện tại, tất cả mọi người đều là cư dân của địa ngục. Giờ đây, chúng ta đang học Raja Yoga để trở thành cư dân của thiên đường. Không phải ai cũng sẽ trở thành cư dân của thiên đường.

Người Cha nói “Chỉ khi con đường thờ cúng đi đến hồi kết thì Ta mới đến. Ta phải đến và trao cho tất cả những tín đồ quả trái từ sự thờ cúng của họ”. Các tín đồ chiếm phần đa số. Tất cả họ đều tiếp tục kêu cầu “Ôi, Thượng Đế, Người Cha!”. Những lời như “Ôi, Thượng Đế, Người Cha! Ôi, Thượng Đế!” chắc chắn sẽ được thốt ra từ miệng của các tín đồ. Có sự khác biệt giữa thờ cúng và kiến thức này. Con sẽ không bao giờ nói “Ôi, Ishwar! Ôi, Thượng Đế!”. Con người đã phát triển thói quen này trong suốt nửa Chu kỳ. Con biết rằng Người là Cha của con. Con không cần phải nói “Ôi, Baba!”. Con phải nhận lấy của thừa kế từ Người Cha. Trước hết, hãy có niềm tin rằng con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha làm cho các con trở thành những người xứng đáng nhận được của thừa kế. Người chính là Người Cha đích thực. Người Cha biết rằng những đứa con mà Người đã cho uống mật ngọt kiến thức này, những người mà Người đã đặt chúng ngồi trên giàn hỏa thiêu của kiến thức này, những người mà Người đã làm cho chúng trở thành thánh thần, những chủ nhân của thế giới, giờ đây đã bị thiêu rụi hoàn toàn do ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục. Giờ đây, Ta đặt chúng ngồi lên giàn hỏa thiêu của kiến thức này, đánh thức chúng khỏi giấc ngủ sâu và đưa chúng đến thiên đường. 

Người Cha đã giải thích rằng các con, những linh hồn, cư ngụ trong vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Vùng đất hạnh phúc được gọi là thế giới hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Thánh thần cư ngụ ở đó, trong khi vùng đất kia là Ngôi nhà ngọt ngào, là Ngôi nhà của các linh hồn. Tất cả các diễn viên đều đến đây từ vùng đất bình an đó để diễn phần vai của mình. Chúng ta, những linh hồn, không phải là cư dân của nơi này. Những diễn viên kia mới là cư dân của nơi này. Họ chỉ đến từ nhà của họ, thay đổi trang phục và diễn phần vai của họ. Con hiểu rằng Ngôi nhà của con là vùng đất bình an, nơi con sẽ quay trở về. Khi tất cả các diễn viên đều đã đi xuống sân khấu này, Người Cha sẽ đến và đưa mọi người quay trở về. Đó là lý do tại sao Người được gọi là Đấng giải thoát và Đấng dẫn đường. Người là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Vậy thì tất cả mọi người sẽ đi về đâu? Hãy thử suy ngẫm về điều này. Tại sao con lại kêu cầu Đấng Thanh Lọc đến? Là vì ​​cái chết của chính con. Con không muốn sống trong thế giới đầy đau khổ này nữa, đó là lý do tại sao con cầu xin được đưa về Nhà. Ở đây, mọi người đều tin vào sự giải thoát. Yoga cổ xưa của Bharat rất nổi tiếng. Người ta đi ra nước ngoài để giảng dạy Raja Yoga cổ xưa. Có nhiều Kitô hữu dành sự tôn trọng cho các tu sĩ khổ hạnh. Y phục màu vàng nghệ là y phục của các hatha yogi. Con không cần phải từ bỏ gia đình hay nhà cửa của mình. Con thậm chí không bị bắt buộc phải mặc đồ trắng. Tuy nhiên, màu trắng là màu tốt. Con từng ở trong lò luyện (bhatthi) cho nên màu trắng đã trở thành trang phục của con. Ngày nay, mọi người rất ưa chuộng màu trắng. Khi ai đó qua đời, người ta thường phủ lên họ một tấm vải trắng. 

Vì vậy, trước hết, hãy giới thiệu về Người Cha cho bất kỳ ai đến. Có hai người cha. Cần có thời gian để thấu hiểu khía cạnh này. Con không thể giải thích quá nhiều cho họ tại các buổi triển lãm. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một người cha, trong khi vào lúc này, con có ba người cha, bởi vì Thượng Đế đi vào cơ thể của Prajapita Brahma. Brahma cũng là cha của tất cả mọi người. Được rồi, trong số ba người cha đó, ai trao cho con của thừa kế lớn nhất? Người Cha vô thể có thể trao của thừa kế bằng cách nào? Người trao của thừa kế thông qua Brahma. Người thực hiện công cuộc kiến ​​tạo thông qua Brahma và Người cũng trao của thừa kế thông qua Brahma. Con có thể giải thích rất rõ ràng khi sử dụng bức tranh này. Có Shiv Baba, rồi có Prajapita Brahma, Adi Dev (Vị Thần Đầu Tiên) và Adi Devi (Nữ Thần Đầu Tiên). Ông này là ông tổ. Người Cha nói “Ta, Shiva, không được gọi là ông tổ. Ta là Cha của tất cả các linh hồn. Người này là Prajapita Brahma. Các con là anh chị em của nhau”. 

Các con không được có hành vi xâm hại lẫn nhau. Khi ánh nhìn đầy sắc dục lôi kéo một cặp đôi đến với nhau, họ sẽ sa ngã và quên mất Người Cha. Người Cha nói “Các con trở thành con của Ta, rồi lại tự làm bẩn mặt của mình!”. Người Cha vô hạn đang giải thích cho các con. Các con có niềm hân hoan say sưa này. Các con cũng biết rằng các con phải sống ở nhà và hoàn thành trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình. Mỗi người các con đều gọi người cha đời thường của mình là “cha”. Các con không thể gọi ông ấy là “anh em” được. Theo cách thông thường, các con gọi cha mình là “cha”. Trí tuệ của con hiểu rằng đó là người cha sinh ra cơ thể. Các con có kiến ​​thức này. Đây là kiến ​​thức độc đáo! Ngày nay, người ta thường gọi nhau bằng tên riêng. Tuy nhiên, nếu con gọi cha của con là “anh em” trước mặt khách khứa, họ sẽ nghĩ rằng con đã phát điên. Con cần phải thật khéo léo. Kiến thức của con là thầm lặng, và các mối quan hệ của con cũng vậy. Thông thường, người vợ không gọi chồng bằng tên, trong khi người chồng lại gọi vợ bằng tên. Các con cần tương giao với nhau một cách khéo léo. Con phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, trí tuệ của con phải hướng lên trên “Con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha”, nhưng con vẫn phải gọi chú bác là “chú bác” và gọi cha của con là “cha”. Những ai chưa trở thành Brahma Kumar hoặc Brahma Kumari thì sẽ không xem nhau là anh chị em. Chỉ những ai đã trở thành BK mới hiểu được những điều này. Người ngoài khi nghe thấy sẽ vô cùng ngạc nhiên. Cần có trí tuệ sáng suốt để hiểu những điều này. Người Cha mở mang trí tuệ cho các con. Ban đầu, trí tuệ của các con còn hạn hẹp. Giờ đây, trí tuệ ấy đã vươn tới sự vô hạn. Người là Người Cha vô hạn của chúng ta. Tất cả những người này đều là anh chị em của chúng ta. Khi ở nhà, các con nên gọi mẹ chồng là “mẹ chồng” chứ không phải “chị em”. Khi sống cùng gia đình, các con cần phải cư xử thật khéo léo. Nếu không, khi các con gọi chồng là “anh” và gọi mẹ chồng là “chị”, người ta sẽ thắc mắc “Chuyện gì thế này?”. Chỉ có các con, chứ không phải ai khác, mới có được kiến thức này. Người ta thường nói “Ôi, Prabhu, chỉ Người mới thấu hiểu những phương cách của Người”. Giờ đây, các con đã trở thành con của Người, vì vậy chỉ các con mới hiểu được những phương cách của chính mình. Các con phải hành xử thật cẩn trọng để không ai khác bị bối rối. 

Tại các buổi triển lãm, trước hết các con phải giải thích rằng Thượng Đế là Đấng đang giảng dạy các con. Vậy thì hãy nói cho chúng tôi biết Thượng Đế là ai? Đó là Shiva vô thể hay là Shri Krishna, con người mang thân xác hữu hình? Kinh Gita có chép “Thượng Đế nói”. Những lời trong kinh Gita kia là do Shiva, Linh Hồn Tối Cao nói hay là do Shri Krishna nói ra? Shri Krishna là vị hoàng tử đầu tiên của thiên đường. Các con không thể nói rằng sinh nhật của Shri Krishna cũng chính là sinh nhật của Shiva. Sinh nhật của Shri Krishna diễn ra sau sinh nhật của Shiva. Việc cậu ấy trở thành hoàng tử Shri Krishna sau sinh nhật của Shiva như thế nào là điều cần phải được thấu hiểu. Có sinh nhật của Shiva, rồi đến sự ra đời của kinh Gita, và ngay sau đó là sinh nhật của Shri Krishna. Vì Người Cha dạy Raja Yoga, cho nên điều này đã thấm nhuần vào trí tuệ của các con. Các con không thể tổ chức sinh nhật của Shiva cho đến khi Linh Hồn Tối Cao, Shiva đến. Nếu Shiva không đến và thiết lập nên vương quốc của Krishna, thì làm sao có thể tổ chức sinh nhật của Shri Krishna được? Người ta tổ chức sinh nhật của Shri Krishna nhưng lại chẳng hiểu điều gì cả. Shri Krishna là hoàng tử, vì vậy chắc chắn cậu ấy phải thuộc về thời kỳ Vàng. Chắc chắn phải có vương quốc của các vị thần. Không thể chỉ có mỗi Shri Krishna nhận được quyền cai trị; chắc chắn phải có cả vương quốc của Krishna. 

Họ nói về vùng đất của Krishna, vậy thì đây chính là vùng đất của Kans, vùng đất của quỷ. Vùng đất của Krishna là thế giới mới, trong khi vùng đất của Kans là thế giới cũ này. Người ta nói rằng đã từng có cuộc chiến giữa các vị thần và loài quỷ dữ, và các vị thần đã chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Vùng đất của Kans đã bị hủy diệt và sau đó vùng đất của Krishna được thiết lập. Vùng đất của Kans thuộc về thế giới cũ; Kans và những tên quỷ kia sẽ không tồn tại trong thế giới mới. Hãy nhìn xem hiện tại có biết bao nhiêu người ở đây! Trong thời kỳ Vàng, số lượng người sẽ rất ít. Các con cũng có thể hiểu được điều này. Trí tuệ của các con giờ đây đang nghĩ về những điều này. Các vị thần không hề giao chiến. Cộng đồng thánh thần chỉ tồn tại trong thời kỳ Vàng, trong khi cộng đồng quỷ thì tồn tại ở đây. Không hề có cuộc chiến nào giữa thần và quỷ, hay giữa Kaurava và Pandava. Các con đang chinh phục Ravan. Người Cha nói “Hãy chinh phục những thói hư tật xấu này, rồi con sẽ chinh phục được cả thế giới”. Chuyện này không liên quan gì đến việc đánh đấm hay giao chiến cả. Nếu dùng từ “chiến đấu”, thì đó sẽ là bạo lực. Các con phải chinh phục Ravan, nhưng bằng phương pháp phi bạo lực. 

Chỉ cần nhớ đến Cha, tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ. Raja Yoga cổ xưa của Bharat rất nổi tiếng. Người Cha nói “Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Người Cha là Đấng Thanh Lọc, vì vậy trí tuệ của các con cần kết nối với Cha, rồi các con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Giờ đây, các con đang thực hành kết nối với Người Cha một cách thực tiễn. Không có chuyện giao chiến nào ở đây cả. Những ai học tập tốt và yoga với Người Cha sẽ nhận được của thừa kế từ Người, y như đã nhận được vào Chu kỳ trước. Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Tất cả mọi người sẽ thanh toán xong tài khoản nghiệp của mình và trở về Nhà. Ở ngoài kia, học trò lên lớp và được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng. Các con cũng sẽ đến thế giới mới và cai trị vương quốc của mình theo thứ hạng. Đây là những vấn đề rất hợp lý và cần phải được thấu hiểu. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Thời kỳ Vàng đang được thiết lập vào khoảng thời gian thanh toán nghiệp này. Do đó, con nhất định phải trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ nghi ngờ về Người Cha hay nhiệm vụ của Người.

2. Kiến thức này và các mối quan hệ của con đều là thầm lặng. Vì vậy, con hãy có trí tuệ vô hạn và tương giao với mọi người trong gia đình một cách khéo léo. Đừng nói những lời gây hoang mang cho người nghe.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên tràn đầy sức mạnh và triệt tiêu những tâm ấn yếu kém của mình nhờ vào ánh sáng và sức mạnh của kiến thức này.

Nhờ vào kiến thức này, con nhận ra được những tâm ấn yếu kém của mình; khi thấu hiểu điều này, những tâm ấn đó sẽ tạm thời bị kìm hãm. Tuy nhiên, để triệt tiêu hoàn toàn những tâm ấn yếu kém đó, con cần có thêm nguồn lực từ ánh sáng và sức mạnh của kiến ​​thức này. Để làm được điều đó, bên cạnh việc là chủ nhân toàn năng và chủ nhân tràn đầy kiến thức, con cũng cần phải là bậc thầy biết kiểm tra. Hãy vận dụng kiến ​​thức này để nạp đầy sức mạnh cho bản thân, qua đó gia tăng sức mạnh nghiền ngẫm. Khi ấy, con sẽ trở nên tràn đầy sức mạnh.

Khẩu hiệu:

Ở đâu có mọi thành quả, ở đó có hạnh phúc.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Nếu sau khi trao đi điều gì đó, con lại nghĩ rằng con đã cho đi nhiều rồi và con xứng đáng nhận lại sự tôn trọng hay được vinh danh, thì đó cũng chính là ham muốn được nhận lại. Nếu con của Đấng ban tặng lại nảy sinh bất kỳ ý nghĩ muốn nhận về nào, thì chúng không còn là người trao đi nữa. Hình thức nhận lấy như vậy hoàn toàn không phù hợp với người thực sự biết cho đi. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×