
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, những mối liên hệ huyết thống chỉ mang đến đau khổ. Con cần từ bỏ nó và dành cho nhau tình yêu thương tâm linh. Đây là nền tảng của hạnh phúc và an lạc.
Câu hỏi:
Con cần thực hiện nỗ lực đặc biệt nào để có thể trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng?
Trả lời:
Để trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng, hãy thực hiện nỗ lực đặc biệt để trở nên thánh thiện (thuần khiết). Chỉ khi thực sự trở thành người từ bỏ (sannyasi), nghĩa là hoàn toàn không còn thói hư tật xấu, con mới có thể trở thành một hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Nếu vẫn còn ràng buộc nghiệp, con sẽ không thể trở thành người thừa kế; thay vào đó, con sẽ chỉ là một phần trong số các thần dân.
Bài hát:
Ngọn Lửa đã bùng lên trong cuộc hội ngộ hạnh phúc của những con thiêu thân.
Om shanti. Hãy nhìn xem, chúng ta đang ca ngợi Người Cha của mình. Chính tôi, linh hồn, chắc chắn sẽ làm hiển lộ Người Cha. Con cái làm hiển lộ Người Cha. “Tôi là linh hồn”, và các con cũng sẽ nói “Chúng ta là linh hồn, và Cha của chúng ta chính là Linh Hồn Tối Cao, Cha của tất cả các linh hồn”. Ai cũng sẽ chấp nhận điều này; họ sẽ không nói rằng mỗi linh hồn có một Người Cha khác nhau. Cha của tất cả các linh hồn chỉ là Một. Giờ đây, khi đã là con của Người, chúng ta biết rõ công việc của Người. Chúng ta không thể nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Nếu như vậy, chẳng phải Thượng Đế đã ở trong mỗi người rồi sao? Những người con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về cha của mình, bởi vì bất cứ thứ gì cha có, con cái đều sẽ nhận được như là của thừa kế. Hiện tại, chúng ta là những người thừa kế của Thượng Đế; vậy Người có những gì? Người là Đại Dương An Lạc, Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Yêu Thương. Chính vì hiểu rõ điều này nên chúng ta mới cất lời ca ngợi Người. Những người khác có lẽ sẽ không nói như vậy. Hoặc nếu có nói, họ cũng không thực sự hiểu tại sao Người lại là như thế. Những người khác thường cho rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, vì là con của Người, chúng ta ca ngợi Người Cha vô thể và bất tử của mình rằng “Người là Đại Dương An Lạc, Đại Dương Kiến Thức và là Kho Tàng Yêu Thương”.
Thế nhưng, có người sẽ đặt câu hỏi “Bạn nói rằng trạng thái của bạn ở trong thế giới vô thể là vượt thoát khỏi hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc, hay nói cách khác là niềm an lạc, và tình yêu thương, sẽ đến từ đâu?”. Đây là điều cần phải được thấu hiểu. Khi nhắc đến niềm an lạc, hạnh phúc và tình yêu thương, đó là những trạng thái của niềm hạnh phúc; nhưng làm sao có thể tồn tại niềm an lạc, tình yêu thương và kiến thức trong thế giới bình an? Khi Đại Dương Hạnh Phúc đi vào thế giới hữu hình này, Người đến và trao cho chúng ta niềm hạnh phúc. Trong thế giới vô thể đó, con ở trong trạng thái vượt thoát khỏi hạnh phúc và khổ đau; như đã được giải thích cho con, đó là thế giới vượt thoát khỏi hạnh phúc và đau khổ, được gọi là thế giới vô thể. Một thế giới khác là thế giới hạnh phúc, nơi luôn tràn ngập niềm hạnh phúc và niềm an lạc, được gọi là thiên đường. Còn thế giới này là thế giới đau khổ, được gọi là địa ngục, hay còn gọi là thế giới thời kỳ Sắt. Giờ đây, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đại Dương Hạnh Phúc, đã đến để chuyển hóa thế giới thời kỳ Sắt này thành kho tàng của niềm an lạc, hạnh phúc và tình yêu thương, nơi chỉ có hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, tình yêu thương nối tiếp tình yêu thương. Ở đó, ngay cả loài vật cũng dành cho nhau thật nhiều tình yêu thương; bò và sư tử có thể cùng uống nước từ một dòng sông, chúng dành cho nhau tình cảm vô cùng mật thiết. Như vậy, vương quốc mà Thượng Đế thiết lập chính là nơi ngự trị của hạnh phúc và niềm an lạc. Tuy nhiên, trong thế giới vô thể, khái niệm về hạnh phúc, niềm an lạc hay tình yêu thương không hề tồn tại; đó là nơi cư ngụ của các linh hồn vô thể. Đó là cuộc đời nghỉ hưu, hay còn gọi là trạng thái Niết bàn (Nirvana), nơi không còn bất kỳ cảm giác hạnh phúc hay đau khổ nào.
Phần vai hạnh phúc và đau khổ chỉ diễn ra trong thế giới hữu hình này. Khi thế giới này trở thành thiên đường, tình yêu thương thuần khiết về mặt tâm linh sẽ luôn hiện hữu. Ngược lại, trong các mối quan hệ huyết thống, đau khổ luôn tồn tại. Các ẩn sĩ cũng không duy trì các mối quan hệ huyết thống, đó là lý do tại sao họ không cảm thấy đau khổ về bất cứ điều gì. Họ thường nói “Ta là sự thật, là thực thể có tri giác và là hiện thân của an lạc”, bởi vì họ đã từ bỏ các mối quan hệ huyết thống. Tương tự như vậy, ở đây, con cũng không còn vướng bận vào các mối quan hệ huyết thống. Thay vào đó, tất cả chúng ta cùng chia sẻ tình yêu thương tâm linh, điều mà Thượng Đế dạy chúng ta. Người Cha nói “Các con là những đứa con yêu dấu của Ta”. Niềm an lạc, hạnh phúc và tình yêu của Ta đều thuộc về các con, bởi vì các con đã từ bỏ thế giới kia để đi vào lòng của Ta (được nhận làm con). Các con đã đến và ngồi trong lòng của Ta theo cách thực tế. Tuy nhiên, chỉ những ai thực sự từ bỏ mới có thể đi vào lòng của Ta và trở thành những đứa con yêu dấu, bởi chúng là những người sẽ kế thừa chiếc ghế (gaddi) sau khi vị đạo sư rời đi. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa “con cái” và “thần dân”. Con cái sẽ trở thành người thừa kế và nhận lấy của thừa kế; tương tự như vậy, các con đã cắt đứt những mối liên hệ huyết thống để đi vào lòng của Đấng vô thể và con người hữu hình này, nhờ đó các con trở thành những người thừa kế.
Trong tiến trình này, các con càng tiếp nhận nhiều kiến thức bao nhiêu, thì càng trải nghiệm được nhiều niềm an lạc bấy nhiêu. Được bảo rằng giáo dục mang đến niềm an lạc. Vì vậy, các con càng tiếp nhận sự giáo dục này, thì khi ở trong vương quốc đó với tư cách là thần dân, các con sẽ càng nhận được nhiều hạnh phúc hơn. Sự giáo dục của Thượng Đế mang đến niềm an lạc, nhờ đó các con đạt được bình an và hạnh phúc tối thượng. Quyền trị vì vững chắc và trường tồn trong hạnh phúc và bình an chính là tài sản của Thượng Đế, điều mà những đứa con của Người nhận được. Và rồi, tùy theo mức độ các con tiếp nhận kiến thức này, các con sẽ nhận được của thừa kế của Cha. Chẳng hạn như, tất cả những người tìm kiếm đều đến với các con; họ là những thần dân thân yêu của các con. Họ chưa phải là con cái, vì họ vẫn còn đến rồi lại đi. Họ có thể trở thành con cái, bởi một số người từ vị thế thần dân đã chuyển sang trở thành người thừa kế. Khi tiếp nhận kiến thức này và nhận ra rằng ở đây có hạnh phúc và bình an vô tận, trong khi thế giới kia chỉ toàn nỗi đau khổ, họ liền đi vào lòng của Thượng Đế. Không ai có thể trở thành con cái ngay lập tức. Trước đây, chính các con cũng từng đến rồi lại đi, nhưng sau khi lắng nghe những điều này, các con đã ở lại đây và trở thành những người thừa kế. Điều này cũng giống như trường hợp của các ẩn sĩ vậy; khi lắng nghe và thấu hiểu rằng sự từ bỏ mang lại bình an và hạnh phúc, họ liền từ bỏ tất cả. Ở đây cũng vậy, khi đã nếm trải được điều này, chúng trở thành những người con thân yêu và nhờ đó nhận được của thừa kế từ kiếp này đến kiếp khác. Sau đó, chúng tiếp tục xuất hiện trong cái cây phả hệ của các vị thần.
Thần dân không ở lại mãi bên các con; do những ràng buộc nghiệp, họ lại rời đi nơi khác. Có lời hát rằng “Ngọn Lửa đã bùng lên trong cuộc hội ngộ hạnh phúc của những con thiêu thân”. Những con thiêu thân ấy nhảy múa quanh ngọn lửa rồi chết; một số khác chỉ bay vòng quanh rồi rời đi. Cơ thể mà Baba Toàn Năng đi vào cũng giống như ngọn lửa vậy. Các con đã đến đây như những con thiêu thân, và khi thấu hiểu được những bí mật này, các con đã chọn ở lại. Hàng ngàn, hàng trăm ngàn người tìm đến đây và lắng nghe các con. Càng lắng nghe, họ càng nhận được nhiều lời chúc phúc an lạc và bình an, bởi những lời dạy từ Người Cha Bất Tử này là thứ không bao giờ có thể bị hủy hoại. Đây được gọi là của cải kiến thức bất diệt – loại của cải không bao giờ bị hủy hoại. Vì vậy, bất cứ ai dù chỉ lắng nghe một chút cũng chắc chắn sẽ trở thành một phần trong hàng ngũ thần dân. Ở đó, ngay cả các thần dân cũng vô cùng hạnh phúc. Họ có được niềm an lạc nội tại vì ai cũng ý thức linh hồn. Còn ở đây, do chúng ta đã trở nên ý thức cơ thể, cho nên chúng ta mới bất hạnh. Đó chính là thiên đường, nơi không có dấu vết hay tên gọi của đau khổ. Ngay cả các loài vật cũng sống trong bình an và hạnh phúc, vậy thì giữa các thần dân với nhau, tình yêu thương và bình an sẽ nhiều đến nhường nào?
Tất nhiên, không phải ai cũng trở thành người thừa kế. Ở đây, 108 người từ bỏ thật kiên định sẽ trở thành những hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Họ chưa thực sự đạt đến trạng thái đó; họ vẫn đang trong quá trình trở thành như vậy. Đồng thời, thần dân vẫn đang được tạo ra. Họ sống bên ngoài (trung tâm) và vẫn tiếp tục lắng nghe những lời dạy này. Dù đang ở nhà, họ vẫn thực hành yoga. Thông qua việc thực hành yoga, họ trở thành một phần trong cộng đồng ở đây, từ đó chuyển đổi từ thần dân trở thành người thừa kế. Trong khi vẫn còn những ràng buộc nghiệp, họ tiếp tục sống bên ngoài, thực hành yoga và giữ mình không vướng vào các thói hư tật xấu. Vì vậy, nếu họ cố gắng sống thanh sạch ngay tại nhà, chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột, bởi xung quanh họ vẫn có những người còn đắm chìm trong sắc dục và giận dữ. Khi con chinh phục được sắc dục – kẻ thù lớn nhất – và ngừng trao chất độc, thì sự xung đột sẽ xảy ra. Thượng Đế nói “Con ơi, cái chết đang cận kề; cả thế giới này sẽ bị phá hủy”. Người ta thường khuyên những người cao tuổi rằng “Cái chết đã gần kề, hãy nhớ đến Thượng Đế đi”. Người Cha đang ngồi ở đây và dạy rằng “Con ơi, hãy trở nên không còn thói hư tật xấu! Hãy nhớ đến Thượng Đế!”. Tương tự, khi đi hành hương, người ta thường tạm dừng dính dáng vào các thói hư tật xấu và nổi giận; họ không để mình sa vào những điều đó trên suốt chặng đường đi. Dọc đường, họ vẫn hát vang “Vinh quang thay Chúa Tể của sự bất tử”, nhưng khi trở về, họ lại đắm chìm vào những thói hư tật xấu đó. Còn các con, các con sẽ không quay trở lại lối sống cũ. Các con sẽ không để mình rơi vào sắc dục hay giận dữ. Nếu sa vào bất kỳ thói hư tật xấu nào, vị trí của các con sẽ bị hủy hoại; các con sẽ không thể trở thành “đức ngài”. Những ai trở nên thánh thiện sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng. Những ai thất bại sẽ là một phần của triều đại Mặt trăng.
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang ngồi ở đây để dạy cho tất cả các con. Chỉ duy nhất Người là Đại Dương Kiến Thức. Người không ngồi ở cõi vô thể để truyền đạt kiến thức này cho các linh hồn, mà đích thân Người đến đây để truyền dạy kiến thức cho các con. Người nói “Các con là con của Ta. Giống như Ta là thanh khiết, các con cũng phải trở nên thanh khiết. Khi đó, các con sẽ cai quản thế giới của tình yêu thương và niềm hạnh phúc trong thời kỳ Vàng, nơi được gọi là thiên đường”. Thế giới này hiện đang thay đổi, chuyển từ thời kỳ Sắt sang thời kỳ Vàng. Sau đó, nó sẽ chuyển từ thời kỳ Vàng sang thời kỳ Bạc; từ thời kỳ Bạc sang thời kỳ Đồng, rồi từ thời kỳ Đồng lại chuyển sang thời kỳ Sắt. Thế giới cứ tiếp tục thay đổi theo Chu kỳ như vậy. Vì thế, thế giới này hiện đang trong quá trình chuyển đổi. Ai thực hiện sự thay đổi này? Chính là Thượng Đế, và các con đã trở thành những đứa con yêu dấu của Người. Bên cạnh đó, thần dân cũng đang được tạo ra; tuy nhiên, con cái vẫn là con cái, còn thần dân thì vẫn là thần dân. Những ai biết từ bỏ sẽ trở thành người thừa kế; chúng chắc chắn sẽ trở thành thành viên của hoàng gia. Ngược lại, nếu các con không tiếp nhận đầy đủ kiến thức này, các con sẽ không đạt được vị trí cao. Những ai học tập tốt sẽ trở thành những bậc quân vương, trong khi những ai chỉ đến rồi đi một cách hời hợt sẽ trở thành thần dân. Hơn nữa, mức độ hạnh phúc mà các con nhận được sẽ tương ứng với mức độ thánh thiện mà các con đạt tới. Chúng cũng trở thành những người được yêu thương, nhưng chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng trở thành con. Con có hiểu không?
Có nhiều kiểu người từ bỏ. Một kiểu là những người từ bỏ gia đình và nhà cửa; kiểu khác là những người vẫn sống ở nhà nhưng không sa đà vào các thói hư tật xấu. Họ ngồi giảng giải kinh sách cho các tín đồ của mình, đồng thời truyền đạt kiến thức về linh hồn. Họ cũng có các đệ tử, nhưng những đệ tử này không thể trở thành những người con dấu yêu của họ, bởi vì bản thân họ vẫn còn gia đình và con cái. Vì vậy, họ không thể giữ bất kỳ ai trong số các đệ tử ở lại cùng mình. Bản thân họ chưa thực sự từ bỏ, nên cũng chẳng thể giúp người khác đạt được sự từ bỏ đó. Các đệ tử của họ vẫn sống cùng gia đình riêng, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm họ. Người thầy ấy chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức hoặc trao cho đệ tử câu thần chú; thế thôi. Các đệ tử không trở thành người thừa kế của họ, vậy làm sao có sự phát triển trong nhóm đó được? Họ chỉ truyền đạt kiến thức rồi rời bỏ thân xác mà ra đi.
Hãy nhìn xem, có một chuỗi hạt gồm 108 hạt, và một chuỗi hạt lớn hơn gồm 16.108 hạt. Đó chính là chuỗi hạt của triều đại Mặt trăng – dòng dõi hoàng gia gồm các hoàng tử và công chúa. Những ai không thể tiếp nhận trọn vẹn kiến thức này ở đây để trở nên thanh khiết, chúng sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt và trở thành một phần trong chuỗi hạt của triều đại Mặt trăng. Có rất nhiều hoàng tử và công chúa như vậy. Ngay vào lúc này, con lắng nghe và thấu hiểu những bí mật đó. Kiến thức này không tồn tại ở nơi khác; kiến thức này chỉ được truyền đạt vào lúc này, trong thời kỳ Chuyển giao, khi lối sống thánh thần được thiết lập. Vì vậy, con được dạy rằng “Những ai không chinh phục hoàn toàn các giác quan của mình sẽ thuộc về dòng tộc triều đại Mặt trăng; còn những ai chinh phục được các giác quan của mình sẽ thuộc về dòng tộc triều đại Mặt trời”. Ngay cả trong số đó, vị trí của mỗi người cũng có thứ hạng. Hãy nhìn xem! Mama đã tiến xa hơn tất cả mọi người, nhờ đó cô ấy nhận được học bổng và trở thành người dẫn dắt. Cái bình kiến thức này đã được trao cho cô ấy. (Brahma Baba nói) “Ta cũng gọi cô ấy là ‘Mẹ’, bởi vì ta đã dâng nộp cả cơ thể, tâm trí và tài sản của mình dưới chân cô ấy, chứ không để lại bất cứ thứ gì cho những đứa con ruột thịt – vì đó chỉ là mối liên hệ huyết thống”. Ở đây, các con trở thành những đứa con vĩnh hằng. Các con đến đây sau khi đã từ bỏ tất cả, vì vậy tình yêu thương dành cho các con càng mãnh liệt hơn. Tình yêu vĩnh hằng là thứ tình yêu mãnh liệt nhất. Những người tu hành thường rời bỏ gia đình để ra đi, còn các con đã mang tất cả đến đây và dâng hiến trọn vẹn.
Thượng Đế đang thực hiện điều đó theo cách thực tế để cho các con thấy. Ở đây, các con có thể nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Thượng Đế có thể đến và giải đáp cho các con. Người là Ảo Thuật Gia, và màn ảo thuật của Người đang được trình diễn ngay lúc này. Các con là những đứa con vô cùng đáng mến; Cha sẽ không bao giờ làm các con buồn lòng. Nếu Người làm cho các con buồn, thì chính các con cũng sẽ học cách nổi giận. Ở đây, mọi người đều dành cho nhau tình yêu chân thành từ sâu thẳm tâm hồn. Ở thiên đường cũng vậy, họ tràn ngập tình yêu thương. Ở đó, họ luôn thanh khiết. Ở đây, rất nhiều công việc phục vụ được thực hiện dành cho những vị khách ghé thăm, bởi họ cũng được ban tặng bình an và hạnh phúc. Họ sẽ trở thành những thần dân yêu dấu. Mama và Baba, cùng tất cả các con, đều tham gia vào việc phục vụ họ. Dù đang trên hành trình trở thành thánh thần, các con hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào về vị thế đó. Tất cả các con đều trở thành những người phục vụ vâng lời, luôn hết lòng cống hiến. Ngay cả Thượng Đế cũng trở thành Đầy Tớ vâng lời để phục vụ cho những đứa con và thần dân yêu dấu của Người. Người tưới đổ niềm an lạc lên các con. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, những đứa con là ánh sáng của đôi mắt, đã bị chia lìa vào mỗi Chu kỳ và giờ đã quay trở lại; gửi đến những đứa con như thế thật nhiều tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và lời chào buổi sáng từ tận đáy lòng, cùng với tình yêu thương bao la từ Người Mẹ, Người Cha và BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cũng như BapDada không bao giờ làm các con buồn lòng, các con cũng đừng bao giờ làm bất kỳ ai phải buồn phiền. Sống với nhau bằng tình yêu thương chân thành từ sâu thẳm tâm hồn. Đừng bao giờ nổi giận.
2. Để nhận được lời chúc phúc bình an và an lạc, hãy dâng nộp trọn vẹn bản thân cho Ngọn Lửa. Đạt được quyền đối với bình an và hạnh phúc tối thượng thông qua việc học này.
Lời chúc phúc:
Mong con có được vận may hướng thượng và làm hiển lộ Người Cha thông qua tấm gương thực tiễn của chính mình.
Để làm sáng tỏ mọi điều, nhiều bằng chứng đã được đưa ra. Tuy nhiên, bằng chứng hướng thượng nhất chính là tấm gương thực tiễn của con. Trở thành tấm gương thực tiễn nghĩa là luôn duy trì nhận thức về việc con là ai và con thuộc về ai. Những đứa con luôn ổn định trong hình thể thật sự và vĩnh hằng của mình sẽ trở thành công cụ để làm hiển lộ Người Cha. Khi người khác nhìn thấy vận may của con, họ sẽ tự nhiên nhớ đến Đấng đã tạo nên vận may đó.
Khẩu hiệu:
Người chuyển hóa mọi linh hồn bằng ánh nhìn nhân từ thì chính là linh hồn thiện lành.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Khi các linh hồn khác — do tính cách hoặc tâm ấn của họ — đến để thử thách con, ngay lập tức, trong một khoảnh khắc, với nhận thức về Đấng Duy Nhất, con hãy sử dụng tâm ấn cao quý của mình — đó là tâm tính và tâm ấn nhân từ mà con đã vun đắp — dành cho những linh hồn ấy. Làm như thế có nghĩa là nâng đỡ họ.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
