Sakar Murli ngày 24-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy noi theo gương Mẹ và Cha, rồi được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Việc này chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ cần luôn nhớ đến Cha và trở nên thanh khiết.

Câu hỏi:

Người Cha, Chúa Tể của người nghèo, đã trao cho các con lời khuyên nào để các con có thể tạo ra vận may cho chính mình?

Trả lời:

Con ơi, Shiv Baba không cần bất cứ thứ gì từ các con. Các con cứ ăn uống, học tập, thư giãn rồi rời đi, nhưng hãy nhớ đến câu chuyện về “một nắm gạo” (tượng trưng cho tấm lòng thành). Nếu muốn trở nên giàu có trong suốt 21 kiếp, hãy nhớ rằng một đồng xu nhỏ của người nghèo cũng có giá trị tương đương với 100 rupee của người giàu. Vì vậy, khi Cha trực tiếp hiện diện tại đây, hãy sử dụng mọi thứ các con có vào những việc xứng đáng và hữu ích.

Bài hát:

Người là Mẹ, và Người là Cha.

Om shanti. Các con đã hiểu ý nghĩa của bài hát này. Dù nhiều người vẫn cất tiếng cầu gọi Người, nhưng họ chẳng thực sự hiểu gì cả. Các con biết rằng Người chính là Cha của chúng ta. Thực ra, Người không chỉ là Cha của riêng các con, mà là Cha của tất cả mọi người. Điều này cũng phải được hiểu. Linh Hồn Tối Cao là Cha của mọi linh hồn. Khi con nói “Baba, Baba!”, con đang nhớ đến của thừa kế của mình. Chỉ khi nhớ đến Cha, mọi tội lỗi của các con mới được gột bỏ. Người Cha nói với các con rằng “Các con, những linh hồn, đã trở nên ô trọc, giờ là lúc các con phải được thanh lọc”. Người là Baba của tất cả mọi người, vì vậy con cái của Người nhất định phải không còn thói hư tật xấu. Đã từng có thời điểm, tất cả các con đều không có thói hư tật xấu. Đích thân Người Cha giải thích “Khi đó là vương quốc của Shri Lakshmi và Shri Narayan, tất cả mọi người đều không có thói hư tật xấu”. Tất cả những linh hồn con người mà các con thấy ở đó cũng không hề có thói hư tật xấu, bởi vì thân xác con người đều bị tiêu hủy và tất cả các linh hồn đều trở về trú ngụ trong thế giới vô thể. Trong thế giới vô thể, không hề có dấu vết hay tên gọi của bất kỳ thói hư tật xấu nào, cũng chẳng có thân xác vật chất. Tất cả các linh hồn từ nơi đó đi xuống thế giới này để đóng phần vai của mình. Người dân Bharat đến đầu tiên. 

Ở Bharat, ban đầu có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Những người thuộc các tôn giáo khác đều ở trong thế giới vô thể. Hiện tại, tất cả các linh hồn đều đang ở trong thế giới vật chất. Người Cha đang làm cho các con trở nên không còn thói hư tật xấu để làm cho các con trở thành thánh thần không có thói hư tật xấu. Khi các con trở thành thánh thần, chắc chắn phải có thế giới mới dành cho các con. Thế giới cũ phải bị phá hủy. Cuộc chiến Mahabharat đã được mô tả trong kinh sách; họ kể rằng chỉ còn lại năm anh em Pandava, sau đó năm anh em Pandava tan chảy trên núi, chẳng còn lại ai cả. Vậy, tất cả những linh hồn đó đã đi đâu? Linh hồn không bao giờ bị hủy diệt. Do đó, được bảo rằng họ đã trở về thế giới vô thể, nơi không có thói hư tật xấu. Người Cha đưa các con từ thế giới đầy rẫy những thói hư tật xấu đến thế giới vô thể, nơi không có những thói hư tật xấu. Các con biết rằng chắc chắn các con sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. 

Nỗi đau khổ hiện đã gia tăng. Vào lúc này, chúng ta muốn có cả bình an và hạnh phúc. Ai cũng cầu nguyện với Thượng Đế rằng “Hỡi Thượng Đế, hãy ban cho chúng con bình an và hạnh phúc!”. Mọi người đều nỗ lực để có được của cải, vì họ tin rằng có của cải thì sẽ hạnh phúc. Người Cha vô hạn đang trao cho các con thật nhiều. Trong thời kỳ Vàng, các con từng vô cùng giàu có, sở hữu những cung điện khảm đầy kim cương và châu báu. Các con biết rằng các con đã đến với Người Cha vô hạn để đạt được của thừa kế thiên đường vô hạn. Không phải toàn bộ thế giới sẽ đến đây; Người Cha chỉ đến Bharat. Hiện tại, người dân Bharat đang sống trong địa ngục, rồi Người Cha làm cho họ trở thành cư dân của thiên đường. Trên con đường thờ cúng, do phải chịu nhiều đau khổ, cho nên các con đã nhớ đến Người Cha từ kiếp này đến kiếp khác “Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao! Hỡi Baba, Đấng Nhân Đức, Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc!”. Các con nhớ đến Người, vì thế chắc chắn Người đã đến. Chẳng ai lại tưởng nhớ Người mà không có lý do. Người ta tin rằng Thượng Đế, Người Cha sẽ đến và trao thành quả cho các tín đồ. Tuy nhiên, Người trao cho tất cả mọi người; Người là Baba của tất cả mọi người. Các con biết rằng các con sẽ đi đến vùng đất hạnh phúc, trong khi những linh hồn còn lại sẽ đến vùng đất bình an. Khi con ở trong vùng đất hạnh phúc, có bình an và hạnh phúc trên khắp thế giới. 

Người Cha yêu thương những đứa con của Người. Các con cũng yêu thương Người Mẹ và Người Cha. Con cũng hát rằng “Người là Mẹ và là Cha”. Dù vẫn có cha mẹ đời thường, nhưng con vẫn hát “Người là Mẹ và là Cha, nhờ lời chúc phúc của Người mà chúng con nhận được vô vàn hạnh phúc”. Con không hát những lời này cho cha mẹ ruột thịt của mình. Mặc dù họ cũng nỗ lực chăm sóc con cái, để lại gia sản và lo liệu chuyện hôn nhân cho con, nhưng chỉ có Người Mẹ và Người Cha tâm linh (parlokik) mới mang đến cho con hạnh phúc trọn vẹn. Giờ đây, con là những đứa con được Thượng Đế nhận nuôi. Tất cả những người khác là những đứa con được quỷ nhận nuôi. Trong thời kỳ Vàng, không hề có khái niệm “con nuôi”. Ở đó, chỉ có hạnh phúc ngập tràn; không còn bất kỳ dấu vết hay tên gọi nào của đau khổ. Người Cha nói “Ta đến để trao cho các con hạnh phúc dồi dào trong thiên đường suốt 21 thế hệ”. Con biết rằng giờ đây, từ Người Cha vô hạn, con sẽ nhận được hạnh phúc vô tận trong thiên đường. Mọi ràng buộc đau khổ rồi sẽ chấm dứt. Trong thời kỳ Vàng, các mối quan hệ đều mang đến hạnh phúc, trong khi trong thời kỳ Sắt, các con bị trói buộc bởi nỗi đau khổ. Người Cha đang đưa các con đến với những mối quan hệ đầy hạnh phúc. Người được gọi là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. 

Người Cha đến và phục vụ các con, những đứa con của Người. Người nói “Ta là Đầy Tớ vâng lời của các con”. Suốt nửa Chu kỳ, các con đã luôn tưởng nhớ Ta “Ôi Baba, xin hãy đến và ban cho chúng con hạnh phúc dồi dào!”. Nay Ta đã đến để trao điều đó cho các con, vì vậy hãy tuân theo shrimat của Ta! Vùng đất chết này rồi sẽ bị phá hủy, và vùng đất bất tử sẽ được thiết lập. Giờ đây, các con đang lắng nghe câu chuyện về sự bất tử từ Baba bất tử, để rồi có thể đi đến vùng đất bất tử. Ở đó, chẳng ai phải chết cả. Họ không bao giờ nói những câu như “Người này hay người kia đã chết rồi!”. Linh hồn tự nhủ “Giờ là lúc mình trút bỏ thân xác mục nát này để khoác lên mình một thân xác mới”. Thật tốt biết bao! Ở đó không hề có bệnh tật, cũng chẳng ai nhắc đến vùng đất chết. Ta đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của vùng đất bất tử. Khi cai trị ở đó, các con sẽ chẳng còn nhớ gì về vùng đất chết nữa. Các con không hề hay biết các con sẽ trở thành ai khi tiếp tục hành trình đi xuống (theo dòng thời gian); nếu biết trước, niềm hạnh phúc của các con sẽ bị vơi đi. Còn hiện tại, các con cần giữ toàn bộ Chu kỳ trong trí tuệ của mình. Sự thật là, nơi đây từng là thiên đường, nhưng nay đã trở thành địa ngục. Đó là lý do tại sao mọi người phải kêu cầu đến Cha. 

Các con, những linh hồn, vốn là cư dân của cõi bình an, đến đây để đóng phần vai của mình. Các con sẽ mang theo tâm ấn trở về Nhà, rồi từ đó quay trở xuống thế giới này, khoác lên mình thân xác mới và cai trị vương quốc. Lúc này, các con đang được nghe kể về thế giới vô thể, thế giới tinh tế và thế giới hữu hình. Khi bước vào thời kỳ Vàng, các con sẽ không còn biết đến những điều này nữa, mà chỉ tập trung cai trị vương quốc của mình. Các con cũng hiểu về Vở kịch này. Các con, những linh hồn, biết rằng các con đang nỗ lực vì thời kỳ Vàng. Chắc chắn các con sẽ trở nên xứng đáng để đi đến thiên đường. 

Các con sẽ mang lại lợi ích cho chính mình và cho cả người khác, để rồi nhận lại những lời chúc phúc từ họ. Hãy nhìn xem kế hoạch của các con là gì! Vào lúc này, ai cũng có kế hoạch của mình cả, và Người Cha cũng có kế hoạch riêng. Họ bỏ ra hàng triệu rupee để xây dựng các đập nước v.v. nhằm mục đích tạo ra điện. Người Cha giải thích rằng “Tất cả những điều đó đều là kế hoạch của quỷ, trong khi kế hoạch của Ta là kế hoạch của Thượng Đế”. Vậy kế hoạch của ai sẽ thành công? Họ sẽ tự tranh đấu với nhau, và kế hoạch của tất cả bọn họ rồi sẽ hóa thành tro bụi. Họ không hề thiết lập thiên đường; bất cứ việc gì họ làm đều chỉ dẫn đến đau khổ. Kế hoạch của Cha là kiến ​​tạo thiên đường. Cư dân của địa ngục thì lập kế hoạch để tiếp tục ở lại địa ngục, còn Baba thì lập kế hoạch để tạo ra thiên đường. Vì vậy, các con nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Có câu nói rằng “Nhờ lòng nhân từ của Người mà chúng con nhận được biết bao hạnh phúc”. Các con phải nỗ lực để đạt được điều đó. Người Cha nói “Các con có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn”. Các con có thể trở thành vua hoặc nữ hoàng, làm chủ thế giới, hoặc cũng có thể trở thành người hầu cận hay đầy tớ— tất cả đều tùy thuộc vào mức độ nỗ lực của các con. Người Cha chỉ dạy rằng “Trước hết, hãy trở nên thanh khiết và không ngừng giới thiệu về Người Cha cho mọi người”. Hãy nhớ đến Alpha (Cha), rồi beta (vương quốc) sẽ thuộc về các con. Chính trong lúc các con tưởng nhớ đến Cha, Maya sẽ tạo ra vô vàn trở ngại, làm đứt quãng sự kết nối bằng trí tuệ của các con. Người Cha nói “Các con càng nhớ đến Ta, tội lỗi của các con càng bị thiêu rụi nhiều hơn và vị trí các con đạt được sẽ càng cao”. Đó là lý do tại sao yoga cổ xưa của Bharat lại vô cùng nổi tiếng. 

Người Cha còn được gọi là Đấng Giải Thoát; Người giải thoát các con khỏi đau khổ trong suốt 21 kiếp. Người dân Bharat sẽ được sống trong vùng đất hạnh phúc, trong khi những người khác sẽ ở trong nơi chốn bình an. Khi được cho thấy những kế hoạch về thế giới vô thể và thế giới hữu hình, họ sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng những người thuộc các tôn giáo khác không thể đến được thiên đường. Chỉ có các vị thần mới ở trong thiên đường. Ngoài Người Cha ra, không ai có thể giải thích được kiến ​​thức về Vở kịch này. Các con đến với Người Cha để nhận lấy của thừa kế của mình. Chỉ trong thời kỳ Vàng, các con mới có được vô vàng hạnh phúc. Về sau, khi vương quốc của Ravan ngự trị, đau khổ sẽ bao trùm khắp nơi. Giờ đây, các con hiểu rằng Baba đang giúp các con trở nên xứng đáng để đi đến vùng đất bất tử bằng cách kể cho các con nghe câu chuyện thật sự. Các con đang thực hiện những hành động như vậy, và nhờ đó các con sẽ trở nên giàu có trong suốt 21 kiếp. Người ta thường chúc nhau “Chúc bạn giàu sang! Chúc bạn có con trai!”. Ở đó, các con chắc chắn sẽ có một con trai và một con gái. “Chúc bạn trường thọ!”. Tuổi thọ của các con sẽ là 150 tuổi. Ở đó, không hề có cái chết yểu. Chỉ duy nhất Người Cha mới giải thích điều này. Các con đã kêu cầu Ta suốt nửa Chu kỳ. Liệu các ẩn sĩ có thể nói được những điều này không? Họ biết gì chứ? Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích cho các con bằng tất cả tình yêu thương. 

Con ơi, nếu con giữ mình thanh khiết trong kiếp sống này, con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết trong 21 kiếp. Sự thanh khiết mang lại hạnh phúc. Trước đây, các con thuộc về lối sống thánh thần thanh khiết, nhưng giờ đây, khi trở nên ô trọc, các con phải trải nghiệm đau khổ. Khi còn ở thiên đường, các con không có thói hư tật xấu. Giờ đây, vì sa vào những thói hư tật xấu, các con trở nên bất hạnh trong địa ngục. Người Cha khích lệ các con nỗ lực “Hãy trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thiên đường”. Mama và Baba của các con đã đạt được điều đó, vì vậy các con cũng hãy nỗ lực để đạt được vị trí này. Chẳng có gì phải bối rối về điều đó cả. Người Cha thậm chí không cho phép bất kỳ ai phủ phục dưới chân của Người. Người Cha giải thích “Ta đã trao cho các con những cung điện bằng vàng đính kim cương và làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường”. Sau đó, các con tiếp tục cúi đầu trên con đường thờ cúng, thậm chí còn dâng cúng tiền bạc trong suốt nửa Chu kỳ. Tất cả những cung điện vàng đính kim cương đó đâu rồi? Các con đã rời bỏ thiên đường và giờ đây tiến vào địa ngục. Giờ đây Ta lại đưa các con trở về thiên đường. 

Ta không gây khó khăn gì cho các con cả. Chỉ cần nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết. Các con chẳng cần phải dâng cúng dù chỉ một xu; cứ ăn uống, học tập, làm mới bản thân rồi trở về Nhà. Baba chỉ đơn thuần dạy bảo các con. Người không thu bất kỳ khoản phí nào cho việc giảng dạy đó. Các con nói “Baba ơi, con nhất định sẽ dâng cho Người thứ gì đó. Nếu không, làm sao con có thể nhận được những cung điện ở nơi ấy?”. Trên con đường thờ cúng, người ta thường bố thí cho người nghèo nhân danh Thượng Đế. Thượng Đế sẽ trao cho họ thành quả từ hành động đó. Người nghèo thì không làm như vậy. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được sự đền đáp cho một kiếp mà thôi. “Baba ơi, giờ đây Người đã trực tiếp đến đây. Con trao cho Người một chút tiền, và Người hãy trao cho chúng con thành quả là 21 kiếp trong thiên đường”. Cha làm cho mọi người trở nên giàu có. Khi các con dâng tiền, những tòa nhà được xây dựng để làm nơi ở cho các con. Nếu không thì các tòa nhà có thể được xây như thế nào? Chính các con đã xây dựng nên những công trình này. Shiv Baba nói “Ta sẽ không sống trong đó”. Shiv Baba là Đấng trao tặng vô thể. Các con trao cho Người, và Người trao lại cho các con thành quả kéo dài suốt 21 kiếp. Ta không bước vào thiên đường của các con. Ta phải đến chốn địa ngục này để đưa các con thoát khỏi đó. Guru của các con chỉ khiến các con lún sâu hơn vào vũng bùn; họ không trao sự cứu rỗi. Người Cha đã đến để đưa các con đến thế giới thanh khiết. Vậy tại sao các con không nhớ đến Người Cha như thế? Người Cha nói “Đừng dâng tiền bạc! Chỉ cần nhớ đến Ta, tội lỗi của các con sẽ được xóa sạch và các con sẽ đến với Ta”. Chính các con đã xây dựng những tòa nhà này cho chính mình. 

Có một câu chuyện lưu truyền về “một nắm gạo” – người nghèo nhận lại thành quả tương xứng với những gì họ đã trao dâng, tùy theo lòng can đảm của họ. Dù là người giàu hay người nghèo, vị trí mà họ nhận được đều như nhau; cả hai đều bình đẳng. Nếu người nghèo có một trăm rupee mà họ đóng góp một rupee, còn người giàu có rất nhiều tiền đóng góp một trăm rupee, thì cả hai đều nhận được thành quả như nhau. Đó là lý do tại sao Người Cha được gọi là Chúa Tể của người nghèo. Bharat là nơi nghèo khó nhất. Ta đến và làm cho Bharat trở nên giàu có. Người ta thường quyên góp cho người nghèo. Baba giải thích cho các con thật rõ ràng. 

Con ơi, cái chết đang cận kề. Bây giờ, hãy nhanh chóng thực hiện mọi việc. Hãy gia tăng sự tưởng nhớ. Các con càng tưởng nhớ Người Cha vô cùng ngọt ngào, các con càng nhận được nhiều của thừa kế và càng trở nên giàu có. Người Cha không bảo các con phải cúi lạy hay đi đến những nơi tụ tập đông người v.v. không hề! Chỉ cần ngồi ở nhà và tưởng nhớ Cha cùng của thừa kế của các con. Chỉ vậy thôi. 

Người Cha là một điểm sáng. Người được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người là Linh Hồn Tối Cao, là Đấng cao quý nhất. Người Cha nói “Ta là một điểm sáng và các con cũng là những điểm sáng”. Chỉ là những người trên con đường thờ cúng đã tạo ra một hình ảnh khổng lồ để đại diện cho Ta. Làm sao một điểm sáng lại có thể được thờ phụng đây? Người được gọi là Shiv Baba. Ai đã nói điều này? Giờ đây, các con nói rằng Shiv Baba đang trao cho các con của thừa kế. Thật là kỳ diệu! Chu kỳ 84 kiếp vẫn tiếp tục xoay vần. Các con đã nhận được của thừa kế này nhiều lần rồi và sẽ còn tiếp tục nhận được nó. Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho các con thật thấu đáo. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Cái chết đang cận kề. Vì vậy, hãy gia tăng sự tưởng nhớ ngay từ bây giờ. Nỗ lực hết mình để đạt được vị trí cao trong thế giới thời kỳ Vàng.

2. Mang lại lợi ích cho bản thân và người khác để đón nhận lời chúc phúc. Để có thể bước vào thế giới thanh khiết, các con nhất định phải trở nên thanh khiết. 

Lời chúc phúc: 

Mong con là linh hồn thực hiện công việc phục vụ tinh tế thông qua việc duy trì mối liên kết và mối quan hệ với BapDada, từ đó nhìn thấy bằng chứng thực tế của sức mạnh của tâm trí.

Cũng như con có thể nhìn thấy bằng chứng thực tế của sức mạnh của tâm trí và sức mạnh của hành động, thì để thấy được bằng chứng thực tế của sức mạnh tối thượng – sức mạnh của sự tĩnh lặng – hãy duy trì mối liên kết và mối quan hệ rõ ràng với BapDada. Đây chính là sức mạnh của yoga. Những linh hồn sở hữu sức mạnh yoga như vậy có thể mang đến cho những linh hồn đang ở xa trải nghiệm chân thực như thể họ đang hiện diện ngay trước mặt. Họ có thể mời gọi các linh hồn khác và chuyển hóa những linh hồn ấy. Đây chính là sự phục vụ tinh tế; để thực hiện được điều này, hãy gia tăng sức mạnh tập trung của con.

Khẩu hiệu: 

Chỉ những ai sử dụng toàn bộ kho báu của mình một cách xứng đáng mới là những linh hồn trao tặng vĩ đại.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Khi bất kỳ ai mang ánh nhìn ý thức cơ thể đến với con, hãy chuyển hóa ánh nhìn của người ấy thành ánh nhìn ý thức linh hồn chỉ trong tích tắc. Khi ai đó đến với ý định kéo con xuống hoặc gây ảnh hưởng đến con bằng sự hiện diện của họ, thì nhờ vào sự đồng hành hướng thượng của con, hãy loại bỏ ảnh hưởng của họ và trao cho họ sự đồng hành hướng thượng của con. Khi con học được cách thực hiện kiểu chuyển hóa này, con sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi bất kỳ trở ngại nào. Những ai tiếp xúc với con sẽ tự nguyện dâng nộp cho con khi họ chứng kiến ​​sự phục vụ tinh tế, hướng thượng mà con thực hiện. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×