Sakar Murli ngày 26-08-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con hãy cam kết rằng con sẽ biến vùng đất Bharat này thành thiên đường bằng sức mạnh yoga của con. Ở đó, sẽ chỉ có một lối sống và một vương quốc duy nhất.

Câu hỏi:

Bằng cách giữ mình an toàn trước trở ngại nào của Maya mà con có thể tạo ra những điều kỳ diệu vĩ đại?

Trả lời:

Trở ngại lớn nhất của Maya là bà ta làm cho con trở nên ý thức cơ thể và khiến cho con bị rơi vào chiếc bẫy tên gọi và hình dáng của nhau. Những đứa con nào giữ mình an toàn trước trở ngại này sẽ an toàn trước sự lừa phỉnh của Maya và sẽ thể hiện nhiều điều kỳ diệu. Trí tuệ của chúng luôn nảy sinh những ý nghĩ mới dành cho công việc phục vụ. Khi con ý thức linh hồn, công việc phục vụ sẽ được mở rộng.

Om shanti. Người Cha đã đến để trao cho các con, những đứa con tâm linh, lời shrimat. Các con hiểu rằng theo kế hoạch của Vở kịch, mọi chuyện phải được hoàn tất trong một thời gian ngắn. Chúng ta đang biến vùng đất của Ravan thành vùng đất của Vishnu. Người Cha là thầm lặng và việc học này cũng là thầm lặng. Có rất nhiều trung tâm. Có các trung tâm ở cả những thành phố lớn lẫn những ngôi làng nhỏ. Cũng có rất nhiều đứa con; số lượng những đứa con sẽ tiếp tục gia tăng theo từng ngày. Các con viết ra rằng chắc chắn các con sẽ biến vùng đất Bharat này thành thiên đường. Các con vô cùng yêu mến vùng đất Bharat này vì các con biết rằng Bharat từng là thiên đường. Bharat đã từng như vậy vào 5.000 năm trước; khi đó, nơi này vô cùng vương giả và đẹp đẽ. Các con, những đứa con được sinh ra từ miệng của Brahma, có kiến ​​thức này. Các con phải biến vùng đất Bharat này thành thiên đường bằng cách tuân theo shrimat. Hãy chỉ cho mọi người con đường đó. Mọi việc ở đây đều không có gì phức tạp cả. Hãy ngồi lại và thảo luận với nhau về cách quảng bá những bức tranh này, cũng như cách để chúng có thể được đăng tải trên báo chí. Hãy tổ chức các buổi trao đổi về việc này. Giống như chính quyền họp bàn và thảo luận về cách cải cách Bharat, các con cũng nên ngồi lại với nhau để giải quyết những bất đồng ý kiến ​​và thảo luận về cách mang lại bình an, hạnh phúc cho Bharat. Các con cũng chính là Chính quyền Pandava tâm linh. Đây là Chính quyền của Thượng Đế vĩ đại. 

Người Cha, Đấng Thanh Lọc, thanh lọc cho những đứa con ô trọc và làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Chỉ các con mới hiểu được những bí mật này. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu là lối sống chính của Bharat. Đây là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra. Shiv Baba được gọi là Rudra. Giờ đây, Người Cha đã đến và đánh thức các con. Vì vậy, các con cũng phải đánh thức những người khác. Các con tiếp tục đánh thức mọi người theo kế hoạch của Vở kịch. Bất kể nỗ lực nào và mức độ nỗ lực bao nhiêu mà mỗi người các con đã thực hiện cho đến hiện tại, các con cũng đã thực hiện y hệt như vậy vào Chu kỳ trước. Cuộc chiến của các con là cuộc chiến tâm linh. Đôi khi Maya mạnh hơn, và đôi khi Thượng Đế mạnh hơn. Đôi khi công việc phục vụ diễn ra với tốc độ nhanh, nhưng đôi khi một số đứa con lại gặp phải những trở ngại do Maya gây ra. Maya khiến cho chúng hoàn toàn bất tỉnh. Đây là chiến trường. Maya làm cho những đứa con của Rama trở nên bất tỉnh. Cũng có câu chuyện kể về Luv và Kush (những người con của Rama). Người ta kể về hai người con của Rama, nhưng ở đây Baba có rất nhiều con. Vào lúc này, toàn bộ nhân loại đều đang chìm trong giấc ngủ của Kumbhakarna (gã khổng lồ say ngủ). Họ thậm chí không biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã đến để trao cho các con của thừa kế. Người Cha chỉ đến Bharat. Họ đã hoàn toàn quên mất điều này. Người dân Bharat từng là chủ nhân thiên đường. Không có nghi ngờ gì về điều này. 

Sinh nhật của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, diễn ra ở đây. Đó là lý do tại sao người dân Bharat tổ chức sinh nhật của Shiva. Do đó, chắc chắn Người đã đến đây và thực hiện việc gì đó. Trí tuệ nói rằng “Chắc chắn Người Cha đã đến đây để thiết lập nên thiên đường”. Người sẽ không thiết lập nên thiên đường chỉ bằng sự tác động qua ý niệm. Ở đây, các con được dạy về Raja Yoga và cuộc hành hương tưởng nhớ. Không hề có âm thanh trong sự tác động qua ý niệm. Người ta nghĩ rằng Shankar thực hiện sự phá hủy thông qua ý niệm, nhưng thực tế không hề có chuyện đó. Các con hiểu rằng việc chế tạo ra bom đạn v.v. đều nằm trong phần vai của họ trong Vở kịch. Họ trở thành công cụ cho sự phá hủy. “Ý niệm” là một từ trong kinh sách, nhưng ở đây không có chuyện đó. Sự phá hủy phải diễn ra theo Vở kịch. Người ta vẫn nhớ rằng tên lửa v.v. đã được sử dụng trong cuộc chiến Mahabharat. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đều phải lặp lại. Các con cam đoan rằng các con sẽ thiết lập nên thiên đường bằng sức mạnh của yoga. Ở đó sẽ chỉ có một lối sống duy nhất. Vậy thì tất cả các tôn giáo/lối sống khác sẽ đi về đâu? Chắc chắn chúng sẽ kết thúc. Đây là điều cần phải thấu hiểu. 

Người ta thường nhớ rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma và sự nuôi dưỡng diễn ra thông qua Vishnu, và điều đó là đúng. Tuy nhiên, họ lại đánh đồng Shiva với Shankar, và điều đó là sai lầm. Họ chỉ nói chung là Shiva và Shankar. Chính vì Shankar không thực hiện hành động nào, nên họ mới gộp chung Shiva với Shankar. Tuy nhiên, Shiv Baba nói “Ta có rất nhiều việc phải làm. Ta phải thanh lọc cho tất cả mọi người. Ta đi vào cơ thể hữu hình này của Brahma và thực hiện công cuộc kiến ​​tạo thông qua ông ấy. Shankar không có phần vai. Shiva mới là Đấng được tôn thờ. Chỉ có Shiva, Đấng Nhân Đức, mới là Đấng lấp đầy tạp dề của mọi người. Người ta thường nói “Xin kính cẩn cúi chào Shiva, Linh Hồn Tối Cao”. Brahma này chính là người cha của nhân loại. Việc Brahma trở thành Vishnu và sau đó Vishnu lại trở thành Brahma là điều vô cùng sâu sắc. Chỉ có các con mới hiểu được những điều này. Những đứa con có hiểu biết có thể dùng trí tuệ của mình để nhanh chóng nắm bắt kiến ​​thức này. Người đời hoàn toàn không biết gì về thời điểm Người Cha, Đấng Thanh Lọc, sẽ đến. Hiện nay đang là giai đoạn cuối của thời kỳ Sắt. Người ta cho rằng vẫn còn tới 40.000 năm nữa mới kết thúc thời kỳ Sắt. Nếu vậy, con người sẽ còn trở nên ô trọc đến mức nào nữa? Họ sẽ còn phải gánh chịu bao nhiêu nỗi khổ đau nữa đây? Chẳng hề có chút hạnh phúc nào trong thời kỳ Sắt cả. Vì không hiểu biết gì, cho nên những con người tội nghiệp, bất lực ấy đang chìm trong bóng tối cực độ. 

Các con nên gặp gỡ và thảo luận về cách thức mở rộng công việc phục vụ. Người Cha liên tục chỉ dẫn cho các con những kế hoạch, vì vậy các con hãy họp bàn với nhau. Hãy giải thích thật kỹ lưỡng về các bức tranh. Tất cả những bức tranh này đều được tạo ra theo kế hoạch trong Vở kịch. Các con biết rằng dù thời gian có trôi qua thế nào, Vở kịch vẫn tiếp diễn một cách chính xác theo kịch bản đó. Trạng thái của các con sẽ luôn biến động: lúc thăng, lúc trầm. Baba luôn quan sát mọi sự với tư cách là Người Quan Sát Tách Rời. Đôi khi, một số đứa con gặp phải những điềm gở, và để loại bỏ những điều đó, Baba hướng dẫn các con thực hiện nhiều phương cách khác nhau. Baba liên tục nhắc nhở các con hãy luôn nhớ đến Người Cha. Tuy nhiên, các con lại trở nên ý thức cơ thể, đó là lý do các con loạng choạng. Ở đây, các con cần phải duy trì ý thức linh hồn, nhưng một số đứa con lại ý thức cơ thể quá nhiều. Hãy sống với ý thức linh hồn, khi đó các con sẽ có thể nhớ đến Cha và công việc phục vụ cũng sẽ ngày càng mở rộng. Những ai muốn đạt được vị trí cao sẽ luôn bận rộn với công việc phục vụ. Nếu điều đó không nằm trong vận may của chúng, chúng sẽ không nỗ lực. Rồi chúng sẽ nói “Baba ơi, con không thể tiếp thu những điều này; nó không thể đọng lại trong trí tuệ của con”. Nếu không tiếp thu được những điều này, các con sẽ không có được hạnh phúc. Những ai tiếp thu được những điều này sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc. 

Những linh hồn như thế hiểu rằng Shiv Baba đã đến. Người Cha nói “Con ơi, hãy hiểu thật rõ điều này và sau đó giải thích lại cho người khác”. Một số người bắt đầu tham gia vào công việc phục vụ và tiếp tục nỗ lực. Các con biết rằng mỗi giây trôi qua đều đã được định sẵn trong Vở kịch và nó sẽ lặp lại y hệt như vậy. Các con được giải thích rằng khi các con thuyết giảng ở bên ngoài, rất nhiều kiểu người khác nhau sẽ đến tham dự. Các con biết rằng tất cả những người đó đều thuyết giảng dựa trên kinh Gita, kinh Veda và các kinh sách khác. Họ không biết rằng chính Thượng Đế đang giải thích cho các con những bí mật về Người, Đấng Sáng Tạo, cũng như về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của sự sáng tạo. Danh tính của Thượng Đế đã được thể hiện rất rõ ràng qua các bức tranh. Những điều này không thể giải thích trọn vẹn chỉ bằng máy chiếu. Tại các buổi triển lãm, các con có sẵn những bức tranh ngay trước mắt. Khi đó, các con có thể giải thích, tương tác và hỏi họ xem ai là Thượng Đế của kinh Gita, ai là Đại Dương Kiến Thức. Ai là Đại Dương Thanh Khiết, Bình An và Hạnh Phúc, là Đấng Giải thoát và là Người Dẫn Dường? Họ sẽ không thể nói rằng đó là Krishna. Những lời ca tụng dành cho Linh Hồn Tối Cao mang ý nghĩa khác biệt. Trước hết, các con nên bảo họ ghi lại điều này. Hãy thực hiện một cuộc khảo sát và yêu cầu họ ký tên xác nhận! 

(Tiếng chim chóc đang kêu chí chóe trong hội trường.) Vào lúc này, sự tranh đấu và xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới. Mọi người cứ mãi tranh giành lẫn nhau. Năm thói hư tật xấu của con người thường được nhắc đến; điều này không ám chỉ loài vật. “Thế giới đầy rẫy thói hư tật xấu” và “thế giới không có thói hư tật xấu” là hai khái niệm gắn liền với con người. Trong thời kỳ Sắt, tồn tại cộng đồng quỷ, còn trong thời kỳ Vàng là cộng đồng thánh thiện. Con người có trí tuệ ô trọc đến mức họ hoàn toàn không nhận ra rằng chính mình thuộc về cộng đồng quỷ. Họ đứng trước các bức tượng thần và hát rằng “Chúng con là những kẻ sa ngã, đầy tội lỗi. Chúng con thiếu vắng đức hạnh và chẳng có chút phẩm hạnh nào”. Các con có thể giải thích và chứng minh điều này cho họ thấy. Mọi điều được thể hiện rất rõ ràng qua bức tranh cái Thang. Nó cho thấy quá trình đi lên và sau đó là giai đoạn đi xuống. Bức tranh cái Thang là bức tranh chính dành cho người dân Bharat. Đó là bức tranh thật tuyệt vời. Các con có thể giải thích rất hiệu quả khi sử dụng bức tranh này. Các con sẽ hoàn tất 84 kiếp của mình và sau đó nhận lấy kiếp số một. Sau đó, các con sẽ chuyển từ trạng thái đi xuống sang trạng thái đi lên. Tất cả các con cần suy nghĩ về việc làm thế nào để chỉ cho mọi người thấy con đường đó. Làm sao các con có thể phục vụ nếu không suy ngẫm về những điều này? Việc giải thích bằng cách sử dụng các hình ảnh minh họa thì rất dễ dàng. Sau thời kỳ Vàng, các con phải bước xuống cái thang này. Các con biết rằng hiện nay chúng ta đang được chuyển đi. Tuy nhiên, chúng ta không đi thẳng đến thời kỳ Vàng; trước tiên, chúng ta phải đi đến vùng đất tĩnh lặng. 

Các con biết rằng chúng ta là những diễn viên. Mức độ nhận thức của các con về việc mình là diễn viên trong Vở kịch này sẽ khác nhau, theo thứ hạng. Không ai khác trên thế giới có thể nói họ là diễn viên như thế nào. Chúng ta thậm chí còn viết rằng nếu một con người, trong khi diễn phần vai trong Vở kịch vô hạn này, lại không biết gì về Đạo Diễn và Diễn Viên chính, hay không biết phần mở đầu, diễn biến và kết thúc của Vở kịch, thì người đó thật thiếu hiểu biết. Viết như vậy chẳng có gì là sai. Các con không được nghe tai này rồi để nó trôi tuột qua tai kia. Chỉ nên có công việc phục vụ, công việc phục vụ và nhiều công việc phục vụ hơn nữa. 

Baba hiểu rằng đôi khi các con trải nghiệm những điềm gở. Khi có điềm gở, Người Cha biết rõ mức độ thiệt hại gây ra là bao nhiêu. Khi người giàu trở nên nghèo khó, hẳn phải có lý do nào đó. Baba vẫn tiếp tục giải thích cho nhiều người các con “Con ơi, đừng bao giờ để mình bị vướng mắc vào tên tuổi hay hình dáng của bất kỳ ai. Nếu không, Maya sẽ nắm lấy mũi các con và ném các con xuống cống rãnh”. Maya lừa dối các con rất nhiều. Các con không được nảy sinh tình cảm luyến ái ở nơi này. Một số người nảy sinh tình cảm vì thói hư tật xấu. Những người khác lại bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của ai đó. Các con biết rằng có rất nhiều trở ngại do Maya tạo ra ở nhiều trung tâm. Họ bị vướng mắc vào tên tuổi và hình dáng của nhau. Maya mạnh mẽ đến mức một người phụ nữ có thể bị cuốn vào tên tuổi và hình dáng của một người phụ nữ khác, hoặc một cô gái độc thân (kumari) lại bị cuốn vào tên tuổi và hình dáng của một cô gái độc thân khác. Kể cả trong khi đang nỗ lực, các con vẫn có thể bị Maya hoàn toàn khống chế. Đó là lý do tại sao Baba cảnh báo các con “Con ơi, Maya sẽ cố gắng giăng bẫy các con rất nhiều, nhưng các con không được để mình sa vào bẫy. Đừng trở nên ý thức cơ thể! Hãy xem mình là linh hồn và luôn nhớ đến Cha! Hãy tiếp tục bảo vệ bản thân khỏi sự lừa phỉnh của Maya”. 

Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành những đóa hoa. Các con không được nghi ngờ bất cứ điều gì. Nếu trong lòng có chút nghi ngờ, các con sẽ không thể phục vụ tốt. Các con sẽ cảm thấy nghẹn lòng và bế tắc từ bên trong. Các con phải luôn duy trì lòng can đảm. Thời gian còn lại rất ít. Hãy lắng nghe murli của Baba, rồi các con sẽ tràn đầy nhiệt huyết. Đứa con Atam Prakash (ở Indore) đang rất chú tâm vào các bức tranh. Điều này cũng cần phải đi vào trí tuệ của những người ở Bombay. Các bức tranh chính cần được thực hiện trước tiên. Các con nên tìm hiểu và hỏi han về chúng. Baba vẫn tiếp tục đưa ra những chỉ dẫn về cách hoàn thiện các bức tranh đó. Hãy tạo ra một phương thức sao cho hình ảnh về cái thang có thể được trưng bày ở các sân bay. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh đó đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, họ sẽ hiểu được Đấng đang trao cho các con lời chỉ dẫn là ai. Do đó, con ơi, con nên trở nên thật hân hoan say sưa. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Con đang ở trên chiến trường và chiến đấu với Maya, Ravan. Maya gây ra rất nhiều trở ngại. Con phải thật cẩn trọng.

2. Mỗi người các con phải nghĩ về sự tiến bộ của mình, cách giải thích thông qua các bức tranh và cách gia tăng công việc phục vụ. Chúng ta nên đưa những nội dung gì vào các bức tranh để mọi người có thể dễ dàng thấu hiểu?

Lời chúc phúc:

Mong con làm cho vận may của mình trở nên hướng thượng bằng cách từ bỏ ý thức cơ thể và trở thành hiện thân của thành công.

Bằng cách từ bỏ ý thức cơ thể, nghĩa là trở nên ý thức linh hồn, con sẽ trải nghiệm được mọi mối quan hệ với Người Cha và sở hữu mọi sức mạnh. Trải nghiệm này chính là vận may hướng thượng nhất của thời kỳ Chuyển giao. Khi con áp dụng phương pháp do Đấng Ban Tặng chỉ dạy, sẽ có sự mở rộng và con cũng sẽ đạt được thành công trọn vẹn. Vì những người thân thuộc và tình yêu của con dành cho họ, cho nên con đã từng từ bỏ vương miện, ngai vàng và hình dáng nguyên thủy của mình. Vậy thì, vì tình yêu dành cho Cha, chẳng lẽ con không thể từ bỏ ý thức cơ thể sao? Chỉ với sự từ bỏ này, con sẽ nhận được vận may có được tất cả.

Khẩu hiệu:

Để thoát khỏi sự nóng giận, hãy chuyển hóa từ ích kỷ sang vô vị lợi, và chuyển hóa mọi hình thức ham muốn.

*** Om Shanti ***

Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)

Cùng với Người Cha, tất cả các con cũng đã gánh vác trách nhiệm thanh lọc các yếu tố tự nhiên. Vì vậy, để thực hiện ý nguyện này, BapDada muốn mỗi đứa con trước hết phải thoát khỏi sự gắn kết với thế giới này, dù là với tiện nghi vật chất hay con người. Việc sử dụng các tiện nghi thì khác với việc gắn kết vào chúng. Do đó, trước tiên BapDada muốn giúp mỗi đứa con thoát khỏi sự gắn kết.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×