
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, trong khi thực hiện mọi công việc, hãy xem mình là người yêu dấu của Ta và luôn nhớ đến Ta, Đấng Yêu Dấu của con. Chỉ thông qua sự tưởng nhớ, con mới trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết.
Câu hỏi:
Vào thời điểm diễn ra cuộc chiến Mahabharat này, Người Cha đã trao cho các con mệnh lệnh nào?
Trả lời:
Con ơi, mệnh lệnh của Người Cha là “Hãy ý thức linh hồn! Trao thông điệp này đến mọi người ‘Bây giờ, hãy nhớ đến Cha và vương quốc, rồi cải hóa hành vi của con. Trở nên thật là ngọt ngào. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Thấm nhuần thói quen ở trong sự tưởng nhớ đến Cha và trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Nỗ lực để tiến về phía trước’”.
Om shanti. Các con đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến Cha. Không có một buổi tụ họp tâm linh nào khác mà ở đó mọi người đều cùng nói rằng họ đang ngồi nhớ đến Cha; đây là nơi duy nhất như vậy. Các con biết rằng Baba đã đưa ra chỉ dẫn: Hãy tiếp tục nhớ đến Cha chừng nào các con còn sống. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh gọi “Các con ơi”. Tất cả các con đều đang lắng nghe Người. Người không chỉ nói với riêng các con mà nói với tất cả mọi người rằng “Các con ơi, hãy luôn nhớ đến Cha để những tội lỗi tích tụ qua nhiều kiếp sống – thứ đã bám lấy các con như lớp gỉ sét – được gột bỏ, và linh hồn các con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan)”. Về nguyên thủy, các con, những linh hồn vốn là hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), nhưng trong khi diễn phần vai của mình, các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Không ai ngoài Cha có thể thốt ra những lời hướng thượng này. Người cha đời thường có thể có vài đứa con; ông ấy có thể bảo chúng niệm tên Rama, hay niệm tên vị Rama, Đấng Thanh Lọc, thuộc về nàng Sita, hoặc bảo chúng nhớ về Shri Krishna. Nhưng ông ấy sẽ không nói “Này các con, bây giờ hãy nhớ đến ta, cha của các con”. Vì dù sao thì người cha đời thường đó cũng đang ở ngay tại nhà rồi, nên chẳng có lý do gì để phải nhớ đến ông ấy cả. Còn Người Cha Tối Cao thì nói điều này với các linh hồn đang mang thân xác. Chính các linh hồn đang ngồi trước mặt Người Cha.
Người Cha của các linh hồn chỉ đến một lần duy nhất sau mỗi 5000 năm, khi các linh hồn gặp gỡ Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói “Mỗi Chu kỳ, Ta đều đến và dạy các con bài học này”. Các con vẫn luôn tưởng nhớ Ta “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Chắc chắn là Ta sẽ đến. Nếu không, các con sẽ còn tưởng nhớ Ta đến bao giờ nữa? Chắc hẳn phải có một giới hạn chứ. Mọi người không biết giới hạn của thời kỳ Sắt nằm ở đâu. Người Cha phải nói cho các con biết điều này. Ngoài Cha ra, chẳng ai có thể bảo các con rằng “Các con ơi, hãy nhớ đến Ta!”. Điều quan trọng nhất chính là sự tưởng nhớ. Việc nhớ đến Chu kỳ sáng thế chẳng phải là chuyện gì khó khăn; chỉ cần nỗ lực một chút là có thể nhớ đến Cha. Người Cha nói “Một nửa Chu kỳ là con đường thờ cúng, và nửa còn lại là con đường kiến thức này. Kiến thức này chính là phần thưởng mà các con nhận được trong suốt nửa Chu kỳ, còn thờ cúng là phần thưởng cho nửa Chu kỳ kia. Một bên là phần thưởng hạnh phúc, bên kia là phần thưởng đau khổ. Vở kịch về hạnh phúc và đau khổ đã được tạo ra như vậy. Hạnh phúc hiện hữu trong thế giới mới, còn đau khổ nằm trong thế giới cũ. Mọi người không biết gì về những điều này. Họ cứ cầu xin “Hãy lấy đi đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc!”. Vương quốc của Ravan kéo dài suốt nửa Chu kỳ. Chẳng ai hay biết rằng, ngoài Người Cha ra, không một ai có thể xóa bỏ nỗi đau khổ của các con. Các bác sĩ có thể chữa lành bệnh tật cho thân xác, nhưng đó chỉ là tạm thời. Còn điều này thì kéo dài vĩnh viễn trong suốt nửa Chu kỳ. Thế giới mới được gọi là thiên đường; ở đó, chắc chắn ai cũng sẽ hạnh phúc. Thế còn tất cả những linh hồn khác thì sao? Chẳng ai có thể suy ngẫm về những điều này.
Các con biết rằng kiến thức này là điều hoàn toàn mới, và Đấng truyền dạy cho các con cũng là Đấng mới mẻ. Thượng Đế nói “Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua”. Đúng vậy, trong thời kỳ Vàng, chỉ tồn tại một lối sống duy nhất, nghĩa là tất cả các tôn giáo khác chắc chắn đã bị xóa sổ. Giờ đây, các con đã hiểu thế nào là thế giới mới, thế nào là thế giới cũ, và ai cư ngụ trong thời kỳ Vàng. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có vương quốc của một lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đây là câu chuyện về 5000 năm. Người Cha nói với các con rằng cách đây 5000 năm, ở Bharat từng tồn tại vương quốc của các vị thần. Sau khi trải qua 84 kiếp, giờ đây họ đã trở nên ô trọc. Đó là lý do tại sao họ kêu cầu “Xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con”.
Tất cả các linh hồn thanh khiết đều cư ngụ trong thế giới vô thể. Sau đó, các linh hồn xuống đây để diễn phần vai của mình, trải qua các trạng thái: sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Những ai ở trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) được xem là không có thói hư tật xấu; ngược lại, những ai ở trạng thái hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) thì đầy rẫy những thói hư tật xấu. Họ tin rằng các vị thần vốn không có thói hư tật xấu, trong khi bản thân họ lại đầy rẫy những điều đó. Vì vậy, Người Cha nói “Kiến thức này sẽ nhanh chóng thấm sâu vào trí tuệ của những người thờ phụng các vị thần, bởi vì họ vốn thuộc về lối sống thánh thần”. Giờ đây, các con biết rằng trước kia chính các con xứng đáng được tôn thờ, rồi sau đó các con trở thành những người đi thờ cúng. Người Cơ Đốc giáo thờ Christ vì họ thuộc về đạo đó; tương tự, các con là những người thờ phụng các vị thần, nghĩa là các con thuộc về lối sống này. Các vị thần vốn không có thói hư tật xấu, nhưng nay đã trở nên đầy rẫy những thói hư tật xấu. Chính vì những thói hư tật xấu này mà biết bao tai ương, xung đột đã xảy ra. Người Cha nói “Bằng cách nhớ đến Ta, mọi tội lỗi của các con sẽ được xóa bỏ và các con sẽ trở nên hạnh phúc mãi mãi.
Ở đây, chỉ có đau khổ triền miên và niềm hạnh phúc thoáng chốc. Ở đó, dù mỗi người có vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều luôn hạnh phúc. Có vương quốc hạnh phúc và cũng có vương quốc đau khổ. Khi Người Cha đến, vương quốc của các vị vua đầy rẫy thói hư tật xấu sẽ chấm dứt, bởi vì phần thưởng cho giai đoạn này đã kết thúc. Các con biết rằng giờ đây các con phải tuân theo shrimat của Người Cha. Người Cha nói “Giống như Ta là Đại Dương Bình An và Đại Dương Yêu Thương, Ta cũng sẽ làm cho các con trở nên như vậy”. Lời ca ngợi này dành riêng cho một Người Cha duy nhất; đó không phải là lời ca ngợi dành cho bất kỳ con người bình thường nào. Các con biết rằng Người Cha là Đại Dương Thanh Khiết. Khi chúng ta, những linh hồn, còn ở cõi tối cao, chúng ta vốn thanh khiết. Chỉ các con mới có được kiến thức của Thượng Đế; không ai khác có thể có được kiến thức này. Vì Thượng Đế là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng trao cho các con của thừa kế thiên đường, cho nên Người chắc chắn sẽ làm cho những đứa con của Người trở nên ngang bằng với Người.
Trước đây, các con chưa biết về Người Cha. Giờ đây, các con biết rằng Thượng Đế, Đấng được ca ngợi bằng những lời ca tụng hướng thượng, đang làm cho các con trở nên hướng thượng đến như thế; vì thế, chính các con cũng phải làm cho bản thân trở nên hướng thượng. Có người nói “Người này có những đức hạnh thánh thiện thật tốt đẹp, chẳng khác nào một vị thần”. Người có tính cách ôn hòa, không bao giờ nói xấu hay xúc phạm ai thường được xem là người tốt. Tuy nhiên, họ lại không biết đến Cha, cũng chẳng hay biết gì về Chu kỳ thế giới. Giờ đây, Người Cha đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của cõi bất tử. Ngoài Người Cha ra, không ai có thể làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới mới. Đây là thế giới cũ, còn kia là thế giới mới, nơi tồn tại vương quốc của các vị thần. Vương quốc ấy không hiện hữu trong thời kỳ Sắt, nhưng tất cả các vương quốc khác thì vẫn tồn tại. Giờ đây, vô số vương quốc kia sẽ bị phá hủy để nhường chỗ cho một vương quốc duy nhất được thiết lập. Chỉ khi các vương quốc cũ không còn nữa, Người Cha mới xuất hiện để thiết lập vương quốc mới. Không ai ngoài Người Cha có thể thực hiện việc này.
Các con hãy dành trọn tình yêu thương cho Cha. Chắc chắn các con sẽ làm những gì Người Cha bảo các con làm. Trước hết, Người Cha dặn “Hãy nhớ đến Ta và phục vụ bằng cách chỉ cho người khác con đường này”. Những ai thuộc về lối sống thánh thần chắc chắn sẽ bị tác động bởi điều này. Chúng ta chỉ ca ngợi một Người Cha duy nhất. Người Cha sở hữu các đức hạnh, vì vậy chỉ duy nhất Người mới có thể đến để giúp chúng ta trở nên có đức hạnh. Người Cha dạy “Các con ơi, hãy trở nên thật ngọt ngào!”. Hãy ngồi xuống và chia sẻ với người khác bằng tình yêu thương rằng “Thượng Đế nói ‘Hãy luôn nhớ đến Ta, và Ta sẽ làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường’”.
Giờ đây, các con phải trở về Nhà. Sự phá hủy thế giới cũ đang đến gần. Trước đây, khi Thượng Đế truyền dạy Raja Yoga, cuộc chiến Mahabharat cũng đã từng diễn ra. Hiện nay, có vô số tôn giáo tồn tại. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một lối sống duy nhất, nhưng nay lối sống đó đã biến mất. Giờ đây, Người Cha đến để thiết lập một lối sống duy nhất và xóa bỏ vô số tôn giáo khác. Người Cha giải thích “Ta tạo ra ngọn lửa hiến tế này, và để đưa các con đến vùng đất bất tử, Ta kể cho các con nghe câu chuyện về sự bất tử”. Nếu muốn đến vùng đất bất tử, thì vùng đất chết chắc chắn phải bị phá hủy. Người Cha chính là Đấng Sáng Tạo ra thế giới mới, vì vậy Người chắc chắn phải hiện diện ở đây. Ngọn lửa phá hủy đang ở ngay phía trước. Khi đó, mọi người sẽ tin rằng những gì các con nói là sự thật, và đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa. Sự kiện này rất nổi tiếng, và vào lúc này, Thượng Đế chắc chắn phải hiện diện ở đây. Các con cũng có thể kể cho họ nghe về cách thức Thượng Đế đến. Các con có thể nói với mọi người rằng Thượng Đế trực tiếp dạy cho các con.
Người nói “Hãy nhớ đến Ta! Trong thời kỳ Vàng, tất cả mọi người đều ở trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), trong khi hiện nay họ lại ở trạng thái hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Hãy trở lại trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) một lần nữa để các con có thể đi vào sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống”. Người Cha nói “Chỉ bằng cách nhớ đến Ta, các con mới có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới hoàn toàn thanh khiết”. Chúng ta là những người dẫn đường tâm linh trên cuộc hành hương “Manmanabhav”. Người Cha đến để thiết lập lối sống Brahmin, lối sống triều đại Mặt trời và lối sống triều đại Mặt trăng. Người Cha nói “Nếu các con không nhớ đến Ta, gánh nặng tội lỗi từ nhiều kiếp của các con sẽ không được gột rửa”. Đây là mối bận tâm lớn nhất của các con. Hỡi những người yêu dấu của Ta, trong khi thực hiện các hành động và công việc thường ngày, hãy luôn nhớ đến Ta, Đấng Yêu Dấu của các con! Mỗi người trong các con phải chăm sóc cho bản thân mình. Hãy nhớ đến Cha! Đừng làm bất cứ điều gì tội lỗi.
Hãy tiếp tục truyền tải thông điệp của Người Cha đến từng ngôi nhà, nói với họ rằng “Bharat từng là thiên đường, là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Còn hiện nay, nơi đây đã trở thành địa ngục. Đây chính là cuộc chiến Mahabharat nhằm phá hủy địa ngục. Giờ đây, hãy trở nên ý thức linh hồn!”. Mệnh lệnh của Cha là “Dù các con có chấp nhận hay không, Ta vẫn đến để trao cho các con thông điệp này”. Mệnh lệnh của Cha là “Hãy truyền đạt thông điệp của Cha đến với mọi người”. Một số đứa con hỏi Cha rằng chúng nên làm công việc phục vụ nào. Baba nói “Hãy tiếp tục truyền tải thông điệp ‘Hãy nhớ đến Cha và vương quốc; rồi những suy nghĩ cuối cùng ấy sẽ đưa các bạn đến đích của mình’”. Hãy đi đến các ngôi đền và những nơi giảng dạy kinh Gita. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Các con cần nâng đỡ những linh hồn thuộc về lối sống thánh thần. Người Cha nói “Hãy trở nên thật là, thật là ngọt ngào!”. Nếu cách cư xử của các con không tốt, thì vị trí của các con sẽ bị hủy. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Thời gian còn lại chẳng còn nhiều nữa. Hãy nhớ đến Người Cha yêu dấu, Đấng trao cho các con vương quốc thiên đường.
Nếu ai trong các con không thể truyền đạt kiến thức này, thì chỉ cần ngồi trước bức tranh cái Thang và suy ngẫm “Chúng ta trải qua các kiếp sống như thế này, và Chu kỳ cứ tiếp tục xoay chuyển”. Khi đó, các con sẽ có thể chia sẻ một cách tự nhiên. Những gì các con suy ngẫm từ bên trong chắc chắn sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Bằng cách nhớ đến Người Cha, chúng ta sẽ trở nên thanh khiết và sau đó sẽ cai trị trong thế giới mới. Hiện tại chính là giai đoạn đi lên của chúng ta. Trong thâm tâm, các con nên nuôi dưỡng niềm hạnh phúc này. Chúng ta sẽ đi đến nơi chốn giải thoát, rồi đến nơi chốn giải thoát trong cuộc sống. Thu nhập này là vô cùng lớn. Các con vẫn có thể tiếp tục công việc kinh doanh, nhưng hãy để trí tuệ luôn nhớ đến Người Cha. Cần phải thấm nhuần thói quen tưởng nhớ này. Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Nếu hành vi của các con không tốt, các con sẽ không thể tiếp nhận kiến thức này, cũng như không thể giải thích kiến thức cho bất kỳ ai. Hãy nỗ lực để tiến về phía trước, đừng để bản thân tụt lại phía sau.
Khi tham gia phục vụ tại các buổi triển lãm, các con sẽ cảm nhận được thật nhiều hạnh phúc. Chỉ cần nói với mọi người rằng “Người Cha nói ‘Hãy nhớ đến Ta’”. Nếu cứ mãi nhớ đến con người, các con sẽ tích tụ tội lỗi. Ta là Đấng trao cho các con của thừa kế. Ta là Cha của tất cả mọi người. Ta đến để đưa các con vào nơi chốn giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Các con nên thích thú với việc phục vụ tại các buổi triển lãm và hội chợ. Hãy chú tâm vào công việc phục vụ. Con nên suy ngẫm về những điều này. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy dành trọn tình yêu thương cho một Người Cha. Chỉ cho mọi người con đường thật sự. Trong khi làm công việc của mình, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Luôn tưởng nhớ đến một Đấng duy nhất.
2. Hãy thích thú với công việc phục vụ. Cải hóa hành vi của con và trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân.
Lời chúc phúc:
Mong con là người phục vụ mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm về tính tâm linh thông qua sự nỗ lực bền bỉ và sự vĩ đại của chính con.
Hãy trao cho tất cả những linh hồn có kết nối với con trải nghiệm về sức mạnh tâm linh. Thiết lập một trạng thái – cả ở bình diện hữu hình lẫn tinh tế – sao cho bất kỳ linh hồn nào tìm đến với con đều có thể cảm nhận được bản thể đích thực và chiều sâu tâm linh của chính họ. Để thực hiện công việc phục vụ mạnh mẽ này, các con – những đứa con có khả năng phục vụ – cần phải vượt thoát khỏi mọi dao động của những suy nghĩ, lời nói và hành động lãng phí, để rồi đạt đến trạng thái tập trung cao độ. Điều này có nghĩa là con phải đưa ra lời nguyện luôn an trú trong bản thể tâm linh của mình. Khi thực hiện lời nguyện này, con sẽ có thể hiển lộ phép màu của Mặt Trời Kiến Thức.
Khẩu hiệu:
Những ai bay trên chiếc máy bay lời chúc phúc của Người Cha và của mọi người thì chính là những yogi bay.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Đừng bao giờ nảy sinh ác cảm hay lòng căm ghét đối với những linh hồn tội lỗi, dù họ có phỉ báng con nhiều đến mấy hay có hành xử như loài cò. Đừng tỏ thái độ bất kính với họ; thay vào đó, hãy ổn định trong trạng thái là người mang lại lợi ích cho thế giới và luôn giữ lòng nhân từ. Với lòng nhân từ, hãy xem mối quan hệ này như là cơ hội để phục vụ và tiếp tục công việc phục vụ của mình. Càng nỗ lực giúp đỡ những người tưởng chừng như không còn hy vọng, con càng trở nên xứng đáng để nhận lấy phần thưởng, đồng thời được tán dương như là người mang lại lợi ích cho thế giới đầy danh tiếng. Con cũng sẽ nhận được phần thưởng là người kiến tạo bình an.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
