
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, không ai trên thế giới này may mắn như các con. Các con là những Raj Rishi. Các con đang học Raja Yoga cho vương quốc.
Câu hỏi:
Người Cha vô thể có tâm ấn nào mà các con cũng hấp thu được ở thời kỳ Chuyển giao này?
Trả lời:
Người Cha vô thể có tâm ấn kiến thức. Người truyền đạt kiến thức này cho các con và làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Đó là lý do tại sao Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Các con cũng hấp thu phẩm chất đó vào lúc này. Các con nói với niềm niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang dạy cho các con. Chúng ta lắng nghe Người và sau đó kể lại cho mọi người những gì Người nói với chúng ta.
Bài hát:
Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ cũng đã đến!
Om shanti. Hỡi những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, các con đã nghe bài hát này. Đây là lời ca ngợi dành cho ai? Dành cho Người Cha duy nhất. Kính cẩn cúi chào Shiva. Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Con biết rằng Người là Người Cha của chúng ta. Không phải tất cả chúng ta đều là Cha. Cần nhớ rằng cả thế giới là anh em với nhau. Theo các ẩn sĩ và học giả, Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi, như vậy có nghĩa là tất cả đều là cha con với nhau mất rồi. Khi các con là anh em, Người được chứng minh là Người Cha, các con sẽ nhận được của thừa kế từ Người. Nếu đó là mối quan hệ cha con, thì sẽ không có chuyện liên quan đến của thừa kế. Con biết rằng Người Cha của tất cả chúng ta là Đấng Duy Nhất. Người được gọi là Thượng Đế, Người Cha của thế giới. Ai hiện diện trên thế giới? Tất cả các anh em. Tất cả đều là linh hồn. Thượng Đế, Người Cha của tất cả là Đấng Duy Nhất. Mọi người đều cầu nguyện đến một Người Cha duy nhất. Nên có lời ca ngợi và sự tôn thờ chỉ một Đấng Duy Nhất. Đó là sự tôn thờ hoàn toàn thanh khiết. Cũng đã được giải thích rằng có kiến thức này, sau đó là thờ cúng và bàng quan.
Người Cha trao cho con kiến thức này để có được sự cứu rỗi. Vùng đất giải thoát trong cuộc sống kia được cho là sự cứu rỗi. Con phải sử dụng trí tuệ của mình để hấp thu tất cả những điều này. Nhà của chúng ta là vùng đất bình an. Nó cũng được gọi là vùng đất giải thoát, vùng đất Niết Bàn. Tên gọi hay nhất là vùng đất bình an. Ở đây, vì con có các giác quan, nên linh hồn ở trong vùng đất “âm thanh” và phải nói. Ở vùng tinh tế, có “hình ảnh” và sự giao tiếp diễn ra thông qua tín hiệu; không có âm thanh. Giờ đây con đã biết về ba thế giới: thế giới vô thể, vùng tinh tế và thế giới hữu thể. Điều này giờ đây đã rất rõ ràng trong trí tuệ của con.
Người ta nói về thế giới loài người: Thế giới này vận hành theo một Chu kỳ. Nó được gọi là lịch sử và địa lý của thế giới. Chỉ có con người mới biết điều này. Họ đề cập đến lịch sử và địa lý thế giới. Người Cha là Đấng Tối Cao. Chỉ có Người mới biết lịch sử và địa lý thế giới lặp lại như thế nào. Chính nhờ biết được Chu kỳ này mà con đã trở thành người cai trị toàn cầu. Người ta hát rằng “Các vị thần hoàn toàn không có thói hư tật xấu”. Có hình ảnh của Lakshmi và Narayan. Người ta nói rằng Lakshmi và Narayan hoàn toàn không có thói hư tật xấu và bản thân họ thì hoàn toàn xấu xa, thói tật. Trong thời kỳ Vàng, các vị thần hoàn toàn không có thói hư tật xấu, nghĩa là hoàn toàn thanh khiết. Trong thời kỳ Sắt, họ hoàn toàn xấu xa/thói tật, hoàn toàn ô trọc. Điều này chỉ liên quan đến Bharat. Người Cha đến và làm cho tất cả những điều này đọng lại trong trí tuệ của con. Không ai khác biết điều này. Họ cho rằng thời kỳ Vàng đã tồn tại trong suốt một thời gian dài. Họ nghĩ rằng thời kỳ Vàng đã tồn tại hàng trăm ngàn năm trước. Vì vậy, những điều này không hề đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Giờ đây con hiểu rằng từ chỗ hoàn toàn xấu xa/thói tật, tất cả chúng ta đang trở nên hoàn toàn không còn thói hư tật xấu. Từ chỗ hoàn toàn ô trọc, chúng ta phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người Cha giải thích rằng có tạp chất bên trong linh hồn. Thời kỳ Vàng giờ đây đã trở thành thời kỳ Sắt. Sự so sánh là về linh hồn. Con phải hiểu điều này thật rõ ràng.
Các con thật là may mắn. Không ai may mắn như các con. Giờ đây các con đang ngồi trong Raja Yoga, các con là những Raj Rishi. Liệu có nền giáo dục nào dành cho vương quốc không? Người khác có thể làm cho các con trở thành luật sư, nhưng ai có thể làm cho các con trở thành hoàng đế của thế giới? Không ai ngoài Người Cha có thể làm điều đó cho các con. Ở đây, không có hoàng đế. Họ chắc chắn được cần đến cho thời kỳ Vàng. Chắc chắn có ai đó phải đến. Người Cha nói “Ta đến khi thờ cúng phải kết thúc”. Giờ đây thờ cúng đã kết thúc; không còn gì để dâng cúng nữa. Con nên có niềm hân hoan say sưa rằng Người Cha đang ngồi ở đây và dạy cho con. Người Cha vô thể, Đấng Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, đang dạy cho chúng ta, những linh hồn. Không ai biết về Shiva. Con biết rằng Baba đang một lần nữa thiết lập nên vương quốc thiên đường. Chúng ta gọi họ là Nữ hoàng Shri Lakshmi và Hoàng đế Shri Narayan.
Trên con đường thờ cúng, họ kể lại câu chuyện về Narayan đích thực. Cũng có câu chuyện về sự bất tử và câu chuyện về con mắt thứ ba. Người Cha cũng trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba. Con được kể cho nghe câu chuyện về việc trở thành Narayan từ con người bình thường. Những điều đã trở thành quá khứ sẽ hữu ích trên con đường thờ cúng. Giờ đây con hiểu rằng Baba đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường và con có quyền đối với nơi ấy. Thượng Đế là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường. Chúng ta là con của Thượng Đế, vậy tại sao chúng ta lại không ở trong thiên đường? Tại sao chúng ta vẫn còn ở thời kỳ Sắt? Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, tạo ra thế giới mới. Thượng Đế sẽ không tạo ra thế giới cũ. Đầu tiên, Người tạo ra thế giới mới, sau đó Người phá hủy thế giới cũ. Con biết rằng con phải nhận được vương quốc của mình trong thời kỳ Vàng. Ai sẽ có trong thời kỳ Vàng? Đó sẽ là triều đại của Lakshmi và Narayan. Sẽ có những vị vua khác nữa và biểu tượng của họ là chuỗi hạt chiến thắng.
Con biết rằng hiện giờ chúng ta đang nỗ lực để được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng. Không ai trên thế giới biết ý nghĩa của chuỗi hạt hoặc tại sao nó được tôn thờ. Chùm tua rua trên cùng tượng trưng cho ai? Họ tiếp tục lần các hạt của chuỗi hạt, rồi cúi chào chùm tua rua, và tiếp tục lần các hạt của chuỗi hạt đó. Họ ngồi và lần chuỗi tràng hạt và đảm bảo rằng bằng cách niệm thầm tên của Rama, suy nghĩ của họ không lang thang đi đâu khác. Cứ như thể cây đàn harmonium đang chơi bên trong họ vậy. Họ thực hành điều này rất nhiều. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Đúng vậy, những ai thờ cúng nhiều thì sẽ không thực hiện những hành động tội lỗi. Những ai thờ cúng nhiều thì được xem là rất trung thực và chính trực. Họ sẽ có chuỗi hạt trong ngôi đền của mình để họ lần trong khi tiếp tục niệm tên Rama. Nhiều người hiểu rằng không có tội lỗi trong thờ cúng. Họ nói rằng con người có thể đạt được giải thoát bằng cách thờ cúng thuần thành. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả.
Đây chỉ là một Vở kịch trong đó mọi người phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Không một ai có thể trở về Nhà. Cũng như khi Ngôi nhà trên đó trở nên trống rỗng, tương tự như vậy, ở đây cũng sẽ có rất nhiều không gian trống. Vương quốc của con sẽ nằm bên bờ dòng sông nước ngọt ở Delhi. Nó sẽ không nằm cạnh biển. Ngay cả Bombay v.v. cũng sẽ không tồn tại. Trước đây, nơi này là vịnh đánh cá, nơi ở của ngư dân. Họ đã lấn biển rất nhiều. Sẽ lại có vịnh đánh cá ở đó. Bombay sẽ không tồn tại trong thời kỳ Vàng. Sẽ không có ngọn núi nào v.v. Sẽ không cần phải đi đâu cả. Ở đây, khi mọi người cảm thấy mệt mỏi, họ đi đâu đó để nghỉ ngơi. Không có cảm giác khó chịu, mệt mỏi về bất cứ điều gì trong thời kỳ Vàng. Con trở thành cư dân của thiên đường. Không có một chút khó chịu nào. Vì vậy, giờ đây con phải tuân theo lời shrimat của Người Cha.
Người Cha nói “Những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, các con phải chăm sóc cho cơ thể và chăm lo cho công việc kinh doanh của mình v.v.”. Học trò học ở trường rồi về nhà học thêm, chúng cũng giúp đỡ việc nhà nữa. Ở đây cũng vậy. Con không gặp khó khăn gì trong việc học này. Có rất nhiều môn học trong những việc học kia. Ở đây chỉ có một việc học và một điểm kiến thức duy nhất: Manmanabhav! Tội lỗi của con sẽ được gột bỏ thông qua điểm kiến thức này.
Thượng Đế nói. Mọi người tin rằng Thượng Đế đã nói ra kinh Gita vào thời kỳ Đồng, nhưng tại sao Người lại nói ra kinh Gita vào thời kỳ Đồng? Có một lời giải thích rất hay trong bức tranh về Shri Krishna. Cuộc chiến tranh này chỉ là công cụ: ai cũng phải chết, khi đó họ mới có thể trở về vùng đất giải thoát và vùng đất giải thoát trong cuộc sống. Con người sẽ không chỉ chết vì chiến tranh. Cũng sẽ có nhiều thảm họa. Con không nên trải nghiệm bất kỳ đau khổ nào. Khi một người bị suy tim, anh ta không cảm thấy đau khổ. Cái chết phải như thế đó: đột nhiên bị suy tim vô cớ, đến lúc bác sĩ đến thì linh hồn đã rời đi rồi. Bây giờ, mọi người đều phải chết. Cuối cùng, sẽ không có bệnh viện, bác sĩ hay ai khác làm những việc hậu sự. Không ai trong số đó sẽ còn lại. Tất cả các linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể của họ. Sẽ có cơn mưa như trút nước. Cái chết không mất nhiều thời gian để diễn ra. Họ đang phát triển những loại bom có thể giết người ngay lập tức. Họ tiếp tục chế tạo ra những quả bom như vậy và tiếp tục cải tiến chúng. Điều này đã được ấn định trong Vở kịch. Vở kịch này đã được định trước. Sự phá hủy diễn ra vào mỗi Chu kỳ. Con sẽ không có kiến thức này trong thời kỳ Vàng. Người Cha phải đến để trao cho con kiến thức này. Một khi sự thiết lập đã diễn ra thì không còn nghi ngờ gì nữa về kiến thức này. Khi vương quốc của Ravan bắt đầu, thờ cúng cũng bắt đầu. Thờ cúng bây giờ đã kết thúc.
Bây giờ con phải sử dụng sức mạnh của yoga để trở nên thanh khiết. Chỉ khi trở nên thanh khiết thì con mới có thể đi đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Con phải duy trì kiểm tra biểu đồ. Con hiểu rằng con phải nhớ đến Người Cha và trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc ở đây. Điều này không được viết trong bất kỳ kinh sách nào. Con đã nghe bài hát “Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ nay đã đến, cái ngày mà người dân Bharat trở thành vua của các vị vua”. Họ trở thành vua của các vị vua, nghĩa là họ trở thành hoàng đế. Sau đó, trong thời kỳ Bạc, họ là vua và hoàng hậu. Sau đó, khi họ bước vào thời kỳ Đồng và đi vào con đường tội lỗi, những người từng là hoàng đế và nữ hoàng xứng đáng được tôn thờ lại trở thành kẻ sùng bái. Chính họ đã từng xứng đáng được tôn thờ và sau đó trở thành những người đi thờ cúng.
Người Cha nói “Ta không trở thành tín đồ thờ cúng. Các vị thần xứng đáng được tôn thờ, nhưng Ta không trở nên như thế. Ta cũng không trở thành tín đồ thờ cúng”. Người dân Bharat xây đền thờ cho các vị thần và thờ cúng họ. Lakshmi và Narayan ban đầu xứng đáng được tôn thờ, rồi trên con đường thờ cúng, họ trở thành tín đồ của Shiv Baba. Người ta cũng xây đền thờ cho Shiv Baba, Đấng đã làm cho Lakshmi và Narayan trở thành hoàng đế và nữ hoàng, và sau đó họ tôn thờ Người. Không ai trở nên xấu xa ngay lập tức; họ dần dần trở nên như vậy. Họ đã đưa ra những dấu hiệu của các vị thần trên con đường tội lỗi. Lakshmi và Narayan, những vị thần xứng đáng được tôn thờ, sau đó trở thành tín đồ thờ cúng. Ban đầu, họ xây đền thờ cho Shiva. Lúc đó, họ cắt viên kim cương và làm thành Shiva lingam để tôn thờ. Không ai biết rằng Thượng Đế chỉ là một chấm điểm nhỏ xíu. Bây giờ, con hiểu rằng Người không phải là hình ảnh lớn hình bầu dục. Con người xây dựng nhiều đền thờ. Khi thấy các vị vua làm điều này, người dân cũng làm theo.
Ban đầu, chỉ có Shiv Baba được thờ phụng và đó được gọi là sự thờ phụng hoàn toàn thanh khiết, và sau đó các con trải qua các giai đoạn thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Khi các con bước vào giai đoạn bán thanh khiết và ô trọc, các con tự xưng mình là người Hindu, nhưng ban đầu các con là những vị thần. Người Cha nói “Ban đầu, các con thuộc về lối sống thánh thần”. Tuy nhiên, các con đã trở nên thật ô trọc và vì các con ô trọc, cho nên các con không còn có thể tự gọi mình là thánh thần được nữa. Cái tên “Hindu” xuất hiện sau này. Bây giờ con hiểu rằng con từng xứng đáng được tôn thờ, nhưng vào thời kỳ Chuyển giao, con không còn xứng đáng được tôn thờ hay là tín đồ thờ cúng nữa. Con đang làm gì? Con đang trở nên xứng đáng được tôn thờ dựa theo shrimat. Con cũng đang làm cho những người khác trở nên như vậy.
Con là Brahmin. Con, linh hồn, đang tiếp tục trở nên thanh khiết. Khi con hoàn toàn thanh khiết, con sẽ phải rời bỏ bộ y phục cũ kỹ của con. Người Cha nói “Việc này rất dễ”. Các con, những bà mẹ lớn tuổi, không thể hấp thu điều này. Vì vậy, Người Cha hỏi “Ít nhất các con có hiểu rằng các con là linh hồn không?”. Chính linh hồn có tâm ấn tốt hoặc tâm ấn xấu. Trong kiếp tiếp theo, linh hồn sẽ phải chịu khổ vì những hành động mà họ đã thực hiện ở kiếp này.
Người Cha nói chuyện với các linh hồn. Người nói “Con ơi, hãy ý thức linh hồn!”. Shiva Baba vô thể đang dạy cho những linh hồn vô thể. Shiva Baba vô thể có tâm ấn kiến thức. Người không có cơ thể. Người là Đại Dương Kiến thức và là Đấng Thanh Lọc. Người có tất cả các đức hạnh. Người Cha nói “Ta đến và thanh lọc cho các con”. Phương pháp này rất đơn giản. Chỉ có một từ: Manmanabhav! Nó có nghĩa là: Luôn luôn nhớ đến Ta! Chỉ bằng cách nhớ đến Ta, tội lỗi của con mới được gột bỏ.
Con cũng biết rằng bây giờ con là Brahmin và sau này con sẽ trở thành một phần của triều đại Mặt trời, Mặt trăng, thương nhân và tiện dân. Chúng ta sẽ trải qua Chu kỳ 84 kiếp. Chúng ta sẽ đi xuống từ trên đỉnh và sau đó Shiva Baba sẽ đến. Chu kỳ thế giới này thực sự tiếp tục xoay chuyển. Khi thế giới này trở nên cũ kỹ, Shiva Baba đến để làm cho nó trở nên mới. Điều này nằm trong trí tuệ của con, phải không? Chu kỳ này nên xoay vần trong trí tuệ của con. Giờ đây con đang trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân, sau đó con sẽ trở thành người cai trị thế giới. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên xứng đáng được tôn thờ bằng cách tuân theo shrimat. Loại bỏ những tâm ấn xấu bên trong linh hồn bằng kiến thức và yoga này. Trở nên hoàn toàn không có thói hư tật xấu.
2. Trong khi làm mọi việc để nuôi sống cơ thể, hãy học tập và cũng dạy cho người khác. Trở nên thanh khiết với sức mạnh của yoga và đạt được vị trí đường bệ.
Lời chúc phúc:
Mong con sử dụng trạng thái hướng thượng của mình để làm cho Maya phải cúi đầu trước con, rồi con sẽ đạt được quyền đối với vị trí cao quý nhất.
Những linh hồn vĩ đại không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, mà mọi người đều cúi đầu trước họ. Tương tự như vậy, không một linh hồn hướng thượng nào trong số các con, những người đã được Người Cha chọn, nên cúi đầu ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước bất kỳ hình thức quyến rũ nào của Maya. Giờ đây, khi con ổn định trong trạng thái khiến cho người khác phải cúi đầu, con sẽ xứng đáng đạt được vị trí cao quý nhất. Trong thời kỳ Vàng, thần dân sẽ cúi đầu với sự tôn trọng trước những linh hồn như vậy, và trong thời kỳ Đồng, các tín đồ sẽ cúi đầu trước những ký ức về con.
Khẩu hiệu:
Khi có sự cân bằng chính xác giữa karma và yoga, con sẽ được gọi là karma yogi.
*** Om Shanti ***
Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ
Nhiều đứa con nói rằng khi chúng ngồi trong sự tưởng nhớ đến Cha, thay vì trở nên ý thức linh hồn, chúng lại nghĩ về công việc phục vụ. Điều này không nên xảy ra, bởi vì thay vì trở nên vô thể vào những giây phút sau cùng, nếu con lại nghĩ về việc phục vụ, con sẽ trượt trong bài thi diễn ra trong vòng một giây. Vào lúc đó, con chỉ được nhớ đến Cha và trạng thái vô thể, không còn thói hư tật xấu và không còn cái tôi của con, không điều gì khác. Khi nghĩ đến công việc phục vụ, con vẫn ở trong hình hài vật chất. Nếu con không thể có được trạng thái mà con nên có vào lúc con muốn, con sẽ bị lừa phỉnh.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
