Sakar Murli ngày 28-07-2026

Trọng tâm: 

Con ngọt ngào, chỉ một Người Cha duy nhất chỉnh sửa mọi điều đã trở nên sai hỏng cho con, nghĩa là chỉ một Người Cha duy nhất tạo ra vận may cho con. Người trao cho con kiến ​​thức này và làm cho con trở nên may mắn.

Câu hỏi: 

Các con có kỷ luật gì trong lò lửa tâm linh (bhatti) này?

Trả lời:

Những ai ngồi trong lò lửa tâm linh (bhatti), nghĩa là những ai đang ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ thì không bao giờ để cho suy nghĩ của mình lang thang đây đó. Chỉ có một Người Cha duy nhất được nhớ đến. Nếu suy nghĩ của con lang thang đây đó, con sẽ tiếp tục ngáp và ngủ gật, rồi bầu không khí sẽ bị hỏng. Khi đó, con sẽ gây ra mất mát cho bản thân.

Bài hát: 

Cả nguồn hỗ trợ của trái tim và vận may của con không nên bị đổ vỡ sau khi được tạo ra!

Om Shanti. Các con, những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, đã nghe được hai câu của bài hát này. Các con hãy cẩn trọng bởi vì vận may của tất cả mọi người, ngoại trừ các con, những Brahmin, đều bị hỏng vào lúc này. Mọi thứ từng trở nên sai hỏng với con giờ đây đã được làm cho đúng đắn. Người Cha được gọi là Người tạo ra vận may cho con. Con biết Shiv Baba ngọt ngào đến dường nào. Từ “Baba” thật ngọt ngào. Mọi linh hồn đều nhận được của thừa kế từ Người Cha. Trong thế giới đời thường, chính con trai, chứ không phải con gái, nhận được của thừa kế từ cha. Ở đây, mọi người, cả con trai và con gái, đều có quyền đối với của thừa kế. Người Cha dạy cho các linh hồn, tức là những đứa con của Người. 

Các con, những linh hồn, hiểu rằng tất cả chúng ta đều là anh em. Đây thực sự được gọi là tình anh em. Tất cả đều là con của một Thượng Đế. Trong trường hợp đó, tại sao họ lại đánh nhau và cãi nhau nhiều như vậy? Tất cả họ tiếp tục đánh nhau. Có vô số tôn giáo và vô số lời chỉ dẫn. Điều quan trọng nhất là luôn có chiến tranh xảy ra trong vương quốc Ravan vì sự tồn tại của những thói hư tật xấu. Có rất nhiều tranh chấp vì thói hư tật xấu sắc dục. Nhiều vị vua đã đánh nhau theo cách này. Họ đánh nhau rất nhiều vì sắc dục. Họ trở nên hạnh phúc nhưng khi trái tim của ai đó gắn kết với người khác, anh ta thậm chí có thể giết người vì cô ấy. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Người giận dữ thì được gọi là tức giận, người có lòng tham thì được gọi là tham lam, nhưng người có sắc dục thì được đặt cho nhiều tên gọi khác nhau. Đây là lý do tại sao người ta hỏi “Tại sao chúng ta lại từ bỏ mật ngọt và uống lấy thuốc độc chứ?”. Mật ngọt được nhắc đến trong kinh sách. Người ta viết rằng mật ngọt nổi lên khi đại dương bị khuấy động và Lakshmi đã được trao cho chiếc bình. 

Có rất nhiều câu chuyện. Điều chính yếu là ý niệm về sự hiện diện ở khắp mọi nơi. Thượng Đế của kinh Gita là ai? Đấng Thanh Lọc là ai? Đây là những điều chính yếu trong các bức tranh phải được giải thích ở những cuộc triển lãm. Đấng Thanh lọc là Đại Dương Kiến Thức và những dòng sông kiến thức xuất phát từ Người, hay nó là dòng sông nước, đại dương nước? Rất nhiều điều hay được giải thích cho con. Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho con. Những đứa con ngọt ngào nhất, ai thanh lọc cho con? Ai sửa chữa những thứ đã trở nên sai hỏng? Chính là Đấng Thanh Lọc. Khi nào Đấng Thanh Lọc ấy đến? Không ai biết Vở kịch này được tạo ra như thế nào. Người ta nói rằng Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức, hạnh phúc và bình an. Người ta nhớ rằng chỉ có một Đấng duy nhất sửa chữa mọi thứ đã trở nên sai hỏng. Con có thể hiểu rằng chính Ravan là kẻ đã phá hỏng mọi thứ của con. 

Đây là Vở kịch về chiến thắng và thất bại. Con biết Ravan, kẻ mà người dân Bharat đốt hình nộm của hắn vào mỗi năm. Hắn ta là kẻ thù của Bharat. Chính ở Bharat, người ta đốt hình nộm của Ravan vào mỗi năm. Con hãy hỏi họ “Các bạn bắt đầu đốt hình nộm của Ravan kể từ khi nào?”. Họ sẽ trả lời rằng hình nộm của Ravan đã liên tục được đốt kể từ khi thế giới bắt đầu. Bất cứ điều gì họ đã nghe được từ kinh sách, họ đều tin đó là sự thật. Sai lầm chính yếu đó là nói rằng Thượng Đế có mặt ở khắp mọi nơi. Người Cha không nói đây là lỗi của ai, mà điều đó đã được ấn định trong Vở kịch. Đây là Vở kịch về chiến thắng và thất bại. Ai bị Maya đánh bại thì bị mọi thứ đánh bại và ai chinh phục được Maya thì chinh phục được mọi thứ. Đã được giải thích cho con rằng con bị Maya đánh bại như thế nào. Vương quốc của Ravan tiếp tục trong suốt nửa Chu kỳ. Không thể có sự khác biệt dù chỉ một giây. Sự thiết lập vương quốc của Rama và sự phá hủy vương quốc Ravan diễn ra chính xác vào thời điểm của nó. Không có Lanka trong thời kỳ Vàng. Lanka là vùng đất theo đạo Phật. 

Trí tuệ của những người có học thức biết London ở đâu và nước Mỹ ở đâu. Bằng cách học kiến ​​thức này mà ổ khóa trí tuệ của con sẽ mở ra và con nhận được ánh sáng. Đây được gọi là con mắt thứ ba của kiến ​​thức. Những bà mẹ lớn tuổi không thể hiểu được nhiều điều này. Họ chỉ cần thấm nhuần một điều chính yếu và điều đó cuối cùng sẽ hữu ích. Người ta học nhiều kinh sách nhưng cuối cùng họ chỉ nói “Hãy niệm tên của Rama!”. Họ không nói “Hãy đọc kinh sách hay kinh Vệ Đà cho người đó nghe”. Cuối cùng, họ chỉ nói “Hãy nhớ đến Rama!”. Bất cứ điều gì con nghĩ đến trong suốt một thời gian dài thì đó là điều con sẽ nhớ đến vào lúc sau cùng. Bây giờ, tất cả mọi người sẽ bị kết liễu, con biết mọi người sẽ nhớ đến ai. Một số nhớ đến Shri Krishna và những người khác nhớ đến guru của họ. Một số sẽ nhớ những mối quan hệ thuộc về cơ thể của họ. Khi con nhớ đến cơ thể, mọi thứ sẽ chấm dứt. Ở đây, chỉ có một điều được giải thích cho con, đó là: Hãy xem con là linh hồn và tiếp tục nhớ đến Cha. Hãy lập biểu đồ ghi lại mức độ con tưởng nhớ đến Cha. Càng tưởng nhớ đến Người nhiều, con càng trở nên thanh khiết. Không phải con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách tắm trong dòng sông Hằng. Đó là chuyện liên quan đến linh hồn, bởi vì chính linh hồn đã trở nên ô trọc và linh hồn phải trở nên thanh khiết. Người Cha đã giải thích rằng mỗi linh hồn là một ngôi sao, một điểm nằm ở giữa trán. Họ nói rằng linh hồn, ngôi sao, thì vô cùng tinh tế. Chỉ các con mới có thể hiểu được những điều này. 

Người Cha nói “Ta đến vào thời kỳ Chuyển giao của mỗi Chu kỳ”. Họ đã bỏ từ “Chu kỳ” và nói rằng Ta đến vào mỗi thời kỳ, đó là lý do tại sao mọi người hiểu sai. Ta nói “Ta đến vào thời kỳ Chuyển giao của mỗi Chu kỳ, vào lúc chuyển giao giữa ánh sáng cực độ và bóng tối cực độ”. Không cần phải đến vào mỗi thời kỳ bởi vì con tiếp tục đi xuống nấc thang. Người Cha đến khi con đã đi xuống hết nấc thang 84 kiếp. Kiến thức này dành cho toàn thế giới. Các ẩn sĩ nói rằng tất cả những bức tranh của chúng ta chỉ là tưởng tượng. Tuy nhiên, không có chuyện tưởng tượng ở đây. Điều này đã được giải thích cho tất cả mọi người; nếu không, làm sao mọi người biết được? Đó là lý do tại sao những bức tranh này được tạo ra. Sẽ tiếp tục có nhiều cuộc triển lãm ở nhiều quốc gia. 

Người Cha nói “Có rất nhiều những đứa con là cư dân của Bharat”. Tất cả đều là con. Đây là cái cây đa dạng các tôn giáo/lối sống. Người Cha ngồi đây và giải thích “Mọi người đều đã ngồi trên giàn hỏa sắc dục và bị thiêu đốt”. Những người đến vào đầu thời kỳ Vàng là những người đầu tiên bị thiêu đốt bởi ngọn lửa sắc dục từ thời kỳ Đồng trở đi, đó là lý do tại sao họ trở nên xấu xí. Giờ đây, mọi người đều sẽ nhận được sự cứu rỗi. Các con trở thành công cụ; mọi người sẽ nhận được sự cứu rỗi thông qua các con. Người Cha giải thích rất dễ hiểu. Người nói “Chỉ cần nhớ đến Cha!”. Chính các linh hồn đã tiến đến trạng thái suy đồi. Khi linh hồn trở nên ô trọc, linh hồn sẽ nhận lấy cơ thể ô trọc. Người Cha chỉ cho con một cách rất dễ dàng để thanh lọc linh hồn. 

Mọi người gây ra rất nhiều biến động khi họ nhìn thấy Brahma trong bức tranh Trimurti. “Tại sao các bạn lại gọi người này là Brahma?”. Brahma là vị thần thuộc vùng tinh tế, vậy làm sao ông ấy có thể tồn tại ở đây? Dada này rất nổi tiếng. Chuyện này được đăng trên báo ở khắp nơi: Một người thợ kim hoàn nói rằng ông ta là Shri Krishna và muốn có 16.108 hoàng hậu. Có rất nhiều biến động xảy ra vì ông ta bị buộc tội bắt cóc phụ nữ. Ai sẽ làm đau đầu mình với từng người một chứ? Có rất nhiều người. Khi ai đó đến núi Abu, họ nhanh chóng bị hỏi “Ồ! Anh/Chị đến gặp BK à? Nhưng họ dùng huyền thuật và biến vợ chồng thành anh em đấy”. Họ kể những câu chuyện hoang đường như vậy và làm hư hỏng đầu óc của các con. 

Người Cha nói “Các con gọi Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Toàn Năng của thế giới. “Đấng Toàn Năng của thế giới” có nghĩa là Đấng có tất cả các sức mạnh. Người là Đấng biết tất cả các kinh sách, kinh Veda. Ngay cả những học giả vĩ đại cũng được gọi là những người có uy quyền. Tại sao? Bởi vì họ học tất cả các kinh sách, kinh Veda. Sau đó, họ đến Benares và nhận được tước hiệu. Họ được đặt cho những tước hiệu như: Mahamahopadhyaya (học giả vĩ đại), Shri Shri 108 Saraswati v.v. Những người rất thông minh sẽ nhận được những tước hiệu cao hơn. 

Kinh sách có viết về vua Janak: Ông ấy nói rằng ông ấy muốn nghe kiến ​​thức thật sự về brahm từ một người có hiểu biết. Không ai có kiến ​​thức về yếu tố brahm. Tất cả những điều đó đều liên quan đến thời kỳ này. Họ đã bịa ra những câu chuyện. Họ cũng đã viết ra câu chuyện về Shankar và Parvati. Rất nhiều câu chuyện đã được viết ra. Họ nói rằng Shankar đã kể chuyện cho Parvati nghe. Thực ra, đó là Shiva, nhưng họ đã nhắc đến tên của Shankar và Parvati. Tất cả những điều thuộc về thời kỳ này đều được viết ra trong kinh Bhagawad v.v. Sau đó, họ kể những câu chuyện về việc Ashtavakra (một người có tám dị tật) nghĩ rằng ông sẽ đi và truyền đạt kiến ​​thức này cho một vị vua. Người Cha giải thích “Con cũng phải đi và truyền đạt kiến ​​thức này cho các vị vua”. Hãy nói với họ “Các ngài thuộc về triều đại Mặt trời, rồi trở thành một phần của triều đại Mặt Trăng, sau đó là triều đại thương nhân và cuối cùng là triều đại tiện dân. Vương quốc của các ngài giờ đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu muốn nhận lại vương quốc triều đại Mặt trời, hãy nỗ lực!”. Baba, Đấng dạy Raja Yoga, đã đến. Hãy đến và nhận lấy quyền trị vì vô hạn một lần nữa. Các vị vua nhận được rất nhiều thư, nhưng những bức thư này không được trao cho họ (các vị vua); chúng được mở bởi thư ký riêng của họ. Rất nhiều thư bị vứt bỏ. Nếu một bức thư có điều gì quan trọng, họ sẽ đưa nó cho nhà vua. Người ta nói rằng Ashtavakra đã cho vua Janak nhìn thấy linh ảnh về sự giải thoát trong cuộc sống chỉ trong vòng một giây. Điều đó liên quan đến thời gian này. 

Người Cha giờ đang ngồi đây và giải thích cho các con rất rõ ràng. Những người không hiểu sẽ tiếp tục nhìn quanh đây đó. Baba nhanh chóng hiểu khi nào trí tuệ của ai đó không thể tiếp thu. Baba nhìn xung quanh để xem mọi người có đang lắng nghe Người một cách chăm chú hay không, hoặc liệu có ai đó đang không chú ý đến Người không. Trí tuệ đang lang thang đến nơi khác. Một số tiếp tục ngáp. Khi kiến ​​thức này không đọng lại trong trí tuệ của chúng, chúng tiếp tục ngủ gật và chịu tổn thất. Đã từng có một nhóm những đứa con như vậy ở Karachi. Những đứa con nào sắp ngủ gật đều được đưa ra ngoài ngay lập tức. Chỉ có chúng ta ngồi ở đó; không ai từ bên ngoài đến. Đây là phần vai quan trọng của thời kỳ đầu. Có cả một câu chuyện dài. Ban đầu, các cô con gái thường xuyên rơi vào trạng thái xuất thần. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn nói rằng ở đây có phép thuật. Họ gọi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Pháp Sư. Shiv Baba có thể nhìn thấy khi ai đó có thật nhiều tình yêu thương. Vì vậy, ngay khi Người nhìn vào cô ấy, cô ấy sẽ rơi vào trạng thái xuất thần. 

Người dân Bharat rất yêu thích Vaikunth. Khi ai đó chết, họ nói rằng người đó đã trở thành cư dân của Vaikunth, cư dân của thiên đường. Bây giờ, đây là địa ngục. Tất cả đều là cư dân của địa ngục. Đó là lý do tại sao họ nói rằng người này, người kia đã trở thành cư dân của thiên đường. Tuy nhiên, không ai đến thiên đường cả. Giờ đây, chỉ con mới biết rằng con từng là cư dân của thiên đường và trong khi nhận 84 kiếp, con đã trở thành cư dân của địa ngục. Baba đang làm cho con trở thành cư dân của thiên đường một lần nữa. 

Có vương quốc ở thiên đường. Có nhiều vị trí khác nhau trong vương quốc đó. Con hãy nỗ lực để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Con biết rằng Mama và Baba sẽ trở thành Lakshmi và Narayan trong tương lai. Con đang nỗ lực, đó là lý do tại sao con được bảo phải noi theo gương mẹ và cha. Con cũng hãy nỗ lực giống như họ đang nỗ lực. Họ cũng luôn tưởng nhớ và trở thành người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế của con. Hãy trở thành người nhìn thấu ba khía cạnh của thời gian. Con có kiến ​​thức về toàn bộ Chu kỳ này. Hãy luôn nhận thức về điều đó và tiếp tục giải thích cho người khác. Khi con bận rộn với công việc phục vụ này, con sẽ không nhớ đến bất kỳ công việc nào khác. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Để đạt được vị trí cao trong thời kỳ Vàng, hãy hoàn toàn noi theo gương mẹ và cha. Nỗ lực theo cách tương tự. Gắn mình vào công việc phục vụ. Học tập với sự tập trung.

2. Giữ biểu đồ chân thực về sự tưởng nhớ của con. Xem mình là linh hồn và nhớ đến Cha. Đừng nhớ đến cơ thể hay những thực thể có hình hài.

Lời chúc phúc: 

Mong con tạo ra mọi suy nghĩ, nói mọi lời và thực hiện mọi hành động trong khi ổn định trong vị trí cao quý nhất của mình và trở nên hoàn toàn không còn thói hư tật xấu.

Hoàn toàn không còn thói hư tật xấu có nghĩa là con không bị thu hút bởi bất kỳ thói hư tật xấu nào dù với bất kỳ mức độ % nào, và không bị ảnh hưởng bởi chúng. Những linh hồn có vị trí cao quý nhất không thể có bất kỳ suy nghĩ tầm thường nào. Vì vậy, trước khi con tạo ra bất kỳ suy nghĩ nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, hãy kiểm tra: Nhiệm vụ có hướng thượng như tên gọi của con không? Nếu tên gọi của con là hướng thượng mà nhiệm vụ của con lại thấp kém, thì con đang làm ô danh tên tuổi của mình. Do đó, hãy làm cho những điều kiện thỏa mục tiêu tương xứng với mục tiêu của con, và khi đó con sẽ được bảo là hoàn toàn không có thói hư tật xấu, tức là trở thành linh hồn thánh thiện nhất.

Khẩu hiệu: 

Trong khi làm bất cứ việc gì, hãy luôn ý thức về Người Cha Karankaravanhar, khi đó sẽ có sự cân bằng thỏa đáng giữa nỗ lực của con và yoga của con.

*** Om Shanti ***

Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ 

Khi nhìn thấy tình trạng xuống cấp của cái cây mục ruỗng, hoàn toàn ô trọc và thuộc về thời kỳ Sắt này, cha Brahma nghĩ: Hình dáng tapaswi của những đứa con nên đốt cháy cái cây già cỗi này ngay bây giờ bằng ngọn lửa yoga của chúng. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, yoga của con phải mãnh liệt như núi lửa và được đốt cháy toàn lực bởi sức mạnh của tập thể. Vì vậy, bây giờ con hãy đưa suy nghĩ của cha Brahma vào thực tế. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×