Sakar Murli ngày 28-08-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con biết bí mật thầm lặng của Vở kịch này, rằng thời kỳ Chuyển giao là thời kỳ đi lên, sau đó các cấp độ thánh thiện sẽ tiếp tục giảm kể từ thời kỳ Vàng.

Câu hỏi:

Công việc phục vụ nào là hướng thượng nhất và ai có thể làm công việc phục vụ đó?

Trả lời:

Làm cho Bharat trở thành thiên đường, biến những kẻ nghèo khó thành hoàng tử và làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết chính là công việc phục vụ hướng thượng nhất. Không ai ngoài Người Cha có thể làm công việc phục vụ như vậy. Bởi vì Người Cha đã làm công việc phục vụ hướng thượng đó, cho nên các con hãy gìn giữ danh dự của Người. Trước hết, các con xây dựng đền thờ Somnath để thờ phụng Người.

Bài hát:

Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ cũng đã đến.

Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, đã nghe bài hát này. Linh hồn thì thầm lặng, còn thể xác thì hữu hình, vì vậy linh hồn không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này; linh hồn là thầm lặng. Linh hồn chắc chắn tồn tại nhưng linh hồn bị bao bọc bởi thể xác. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng linh hồn là thầm lặng. Chính linh hồn nói rằng “Tôi không mang hình hài. Tôi đến đây, đi vào cơ thể hữu hình và trở nên thầm lặng”. Thế giới vô thể kia là nơi cư ngụ của các linh hồn. Ở đó không có gì là thầm lặng. Ngay cả Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cũng cư ngụ ở đó. Người được gọi là Đấng Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Đấng cư ngụ ở cõi xa xăm chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói “Cũng như các con là thầm lặng, Ta cũng phải đến theo cách thầm lặng”. Ta không bước vào nhà tù bụng mẹ. Tên của Ta luôn luôn là Shiva. Khi Ta đi vào người này, tên của Ta không thay đổi. Chỉ có tên thể xác của linh hồn này thay đổi mà thôi. Ta luôn được gọi là Shiva, Người Cha của tất cả các linh hồn. Các con, những linh hồn, thầm lặng ở bên trong cơ thể. Các con thực hiện hành động thông qua cơ thể của mình. Ta cũng là thầm lặng. Giờ đây, các con đang tiếp nhận kiến ​​thức về việc các con, linh hồn, bị bao bọc bởi thể xác này như thế nào. Linh hồn thì thầm lặng, còn thể xác thì được nhìn thấy. Ta cũng không có thân xác. Người Cha thầm lặng đang nói thông qua cơ thể này. Các con cũng thầm lặng và đang lắng nghe thông qua cơ thể của các con. 

Các con biết rằng Baba đã đến. Người Cha đến để biến Bharat nghèo khó trở nên giàu có một lần nữa. Các con thường nói rằng Bharat của các con đang nghèo khó. Ai cũng biết điều này, nhưng chẳng ai biết Bharat đã từng giàu có như thế nào hay vào lúc nào. Các con vô cùng hân hoan say sưa rằng Bharat đã từng rất giàu có. Khi ấy, không hề nhắc gì đến đau khổ. Trong thời kỳ Vàng, không hề tồn tại tôn giáo nào khác; chỉ duy nhất một lối sống tồn tại, nhưng không ai hay biết điều đó. Cũng không ai biết về lịch sử và địa lý của thế giới. Giờ đây, các con hiểu rất rõ rằng Bharat từng vô cùng giàu có, nhưng hiện tại lại đang rất nghèo nàn. Người Cha đã đến để khôi phục sự giàu có ấy một lần nữa. Bharat đã từng cực kỳ thịnh vượng trong thời kỳ Vàng, khi nơi đây là vương quốc của các vị thần. 

Vương quốc ấy đã đi đâu mất rồi? Chẳng ai biết cả. Ngay cả các hiền triết và tu sĩ cũng thừa nhận rằng họ không biết gì về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo. Người Cha nói “Thánh thần của thời kỳ Vàng không hề có kiến ​​thức về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo; họ không biết gì về lúc khởi đầu, giai đoạn giữa hay hồi kết”. Nếu họ biết rằng mình sẽ phải đi xuống nấc thang và rơi vào vực thẳm địa ngục, họ sẽ chẳng thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của vương quốc ấy nữa mà sẽ đâm ra lo lắng. Giờ đây, các con đang trăn trở làm thế nào để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Các con cũng nắm rõ kiến ​​thức về việc chúng ta, linh hồn, từng cư ngụ trong thế giới vô thể như thế nào và sau đó đã bước vào vùng đất hạnh phúc ra sao. Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn đi lên. Đây chính là chiếc thang của 84 kiếp sống. Các con cũng hiểu rõ những gì diễn ra ở giai đoạn giữa. Không phải ai cũng sẽ đến thời kỳ Vàng. Theo Vở kịch này, tất cả các diễn viên sẽ đến theo thứ hạng và diễn phần vai của mình vào đúng thời điểm. Giờ đây, các con đã biết ai là Chúa Tể của người nghèo. Thế giới bên ngoài không hề hay biết điều này. Các con cũng đã nghe trong bài hát rằng ngày trọng đại ấy cuối cùng đã đến. Tất cả những điều kia thuộc về con đường thờ cúng. Các con cũng hiểu khi nào Thượng Đế đến để giải thoát các con khỏi con đường thờ cúng và đưa các con vào sự cứu rỗi. Không một con người nào hiểu được thế nào là vương quốc của Rama và thế nào là vương quốc của Ravan. 

Giờ đây, các con hiểu rằng Baba đã một lần nữa đi vào thân xác này. Người đời vẫn tổ chức sinh nhật của Shiva, vì thế chắc chắn Người phải đến. Người không nói rằng Người đi vào cơ thể của Shri Krishna. Người Cha nói “Linh hồn của Shri Krishna đã trải qua 84 kiếp”. Người từng là số một nay đã hiện diện ở đây, vào giai đoạn cuối cùng này, và điều tương tự cũng đúng với các con. Ta đi vào một cơ thể bình thường. Ta đến để nói cho các con biết các con trải qua 84 kiếp như thế nào. Vào thời điểm hiện tại, không một ai tự coi mình thuộc về lối sống thánh thần, bởi vì họ đã nói thời kỳ Vàng cách nay rất xa. Họ đã viết rằng mỗi Chu kỳ kéo dài hàng trăm ngàn năm. Thực tế, lịch sử của Vở kịch này rất ngắn. Một số tôn giáo có lịch sử 500 năm, trong khi những tôn giáo khác có lịch sử 2500 năm. Lịch sử của các con là 5000 năm. Những ai thuộc về lối sống thánh thần sẽ đi đến thiên đường, còn những người theo các tôn giáo khác thì xuất hiện sau đó. Những người từng thuộc về lối sống thánh thần đã cải đạo sang các tôn giáo khác. Theo Vở kịch, họ sẽ lại cải đạo theo cùng cách như vậy và quay trở về lối sống nguyên thủy của mình. Người Cha giải thích cho các con biết rằng các con từng là chủ nhân của thế giới. Giờ đây, các con hiểu rằng Baba chính là Đấng thiết lập nên thiên đường, vậy tại sao chúng ta lại không ở trong thiên đường ấy chứ? Chúng ta chắc chắn sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Khi họ nói điều này, điều đó chứng tỏ rằng họ thuộc về lối sống của chúng ta. Những ai không thuộc về nơi này thì sẽ không đến. Họ sẽ nói “Tại sao chúng ta phải theo tôn giáo/lối sống không phải của mình?”. Các con hiểu rằng các con từng là thánh thần trong thế giới mới thời kỳ Vàng và đã tận hưởng biết bao hạnh phúc. Nơi đó có những cung điện bằng vàng. 

Đền Somnath từng có rất nhiều vàng; chưa từng có ngôi đền nào khác sánh được với ngôi đền này. Bên trong đền có vô số kim cương và châu báu. Người theo đạo Phật hay các tôn giáo khác không có những cung điện khảm kim cương và châu báu như vậy. Các con đã dành thật nhiều sự tôn kính cho Người Cha, Đấng đã làm cho các con trở nên thật hướng thượng. Sự tôn kính thường được dành cho những ai làm điều gì đó tốt đẹp, và đã ra đi. Giờ đây, các con hiểu rằng Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đã đến và đã ra đi sau khi hoàn thành công việc vĩ đại nhất. Các con, những linh hồn, nói rằng Người Cha vô hạn đã đến và thực hiện công việc phục vụ hướng thượng nhất. Người làm cho chúng ta từ người hầu trở thành vua, từ ăn mày trở thành hoàng tử. Không ai khác tôn vinh Đấng đã làm cho Bharat trở thành thiên đường. Các con biết rằng ngôi đền được nhắc đến như là nơi cao quý nhất chính là đền Somnath, nơi từng bị cướp phá. Chưa ai từng cướp phá đền thờ Lakshmi và Narayan, nhưng đền Somnath thì đã bị cướp phá. Họ từng rất giàu có trên con đường thờ cúng. Ngay cả các vị vua cũng có thứ hạng. Người có địa vị thấp hơn sẽ tôn kính người có địa vị cao hơn. Họ ngồi trong triều đình theo thứ hạng. Baba này có nhiều kinh nghiệm. Triều đình ở thế giới này thuộc về những vị vua ô trọc. Vậy triều đình của những vị vua thanh khiết sẽ như thế nào? Vì sở hữu thật nhiều của cải, cho nên nhà cửa của họ hẳn cũng vô cùng tráng lệ. Giờ đây, các con biết rằng Baba đang dạy cho các con và thực hiện công cuộc kiến ​​tạo nên thiên đường. Chúng ta trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thiên đường, rồi sau đó sa ngã. Chính chúng ta là những người đầu tiên tôn thờ Shiv Baba. Chúng ta sẽ tôn thờ Đấng đã làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Người làm cho chúng ta trở nên thật giàu có. 

Bharat hiện nay rất nghèo khó, nhưng trước kia đất nước này không nghèo như vậy. Mọi người từng sống rất hạnh phúc. Đất đai từng có thể mua với giá 500 rupee vào thời đó thì nay không thể mua nổi dù với 5000 rupee. Ở đó, đất đai không có giá trị vì ai cũng có thể lấy bao nhiêu tùy thích; đất đai có rất nhiều ở khắp mọi nơi. Cung điện của các con sẽ nằm bên những dòng sông ngọt ngào. Nơi đó sẽ rất thưa thớt người. Thiên nhiên sẽ phục vụ các con, và các con sẽ tìm thấy những loài hoa trái tuyệt đẹp. Hiện tại, các con đang phải nỗ lực rất nhiều; thế mà khi hạn hán xảy ra, các con thậm chí không có đủ lương thực. Các con nên nổi gai ốc khi nghe bài hát này. Người Cha được gọi là Chúa Tể của người nghèo. Giờ đây, các con đã hiểu ý nghĩa của điều này. Người làm cho ai trở nên giàu có? Chắc chắn Người làm cho những ai đến đây trở nên giàu có. Các con biết rằng các con đã mất 5000 năm để trở nên ô trọc từ thanh khiết. Giờ đây, Baba ngay lập tức làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người làm cho con trở nên cực kỳ hướng thượng. Các con nhận được sự giải thoát trong cuộc sống chỉ trong vòng một giây. Các con nói “Baba ơi, con thuộc về Người”. Người Cha nói “Con ơi, con là chủ nhân của thế giới”. Một người con trai trở thành người thừa kế ngay khi vừa chào đời. Họ có thật nhiều niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay khi thấy con gái được sinh ra, vẻ mặt họ trở nên tái nhợt. Ở đây, tất cả các linh hồn đều là con trai. Các con đã trở thành chủ nhân của thiên đường. Giờ đây, các con biết rằng 5000 năm trước, các con là chủ nhân của thiên đường. Baba đã làm cho các con trở nên như thế. 

Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva nhưng lại không biết Người đã đến khi nào. Họ không biết khi nào đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Thực tế, dân số của Bharat lẽ ra phải là đông nhất, và lãnh thổ của Bharat cũng phải rộng lớn nhất. Nếu thời gian kéo dài hàng trăm ngàn năm, hẳn sẽ cần rất nhiều đất đai; thậm chí đất đai của cả thế giới cũng không đủ. Biết bao nhiêu người sẽ được sinh ra trong suốt hàng trăm ngàn năm đó; số lượng người sẽ nhiều vô kể. Hiện nay đâu có đông đúc đến thế. Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích tất cả những điều này cho các con. Khi nghe những điều này, người ta nói rằng họ chưa từng nghe hay đọc thấy trong kinh sách bao giờ, và rằng đó quả là những điều tuyệt diệu. Giờ đây, các con đã có kiến ​​thức về toàn bộ Chu kỳ ở trong trí tuệ của mình. Linh hồn này hiện đang ô trọc vào kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh. Người từng thanh khiết nhất nay đã trở nên ô trọc nhất, và cần phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang được truyền thụ những lời dạy này. Linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể, và chính vì linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể nên cơ thể các con mới lắc lư. Quả thực, chúng ta, những linh hồn, đã trải qua 84 kiếp. Chắc chắn chúng ta đã có 84 người cha; đó là con số tính toán cụ thể. Điều này thấm nhuần vào trí tuệ các con rằng các con trải qua 84 kiếp, và cũng có những người trải qua ít kiếp hơn. Sẽ có tài khoản tối thiểu và tối đa. Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích cho các con về tất cả những điều mà người ta đã ghi chép trong các kinh sách. Ít nhất là đối với các con, người ta nói rằng các con trải qua 8,4 triệu kiếp. Còn đối với Ta, người ta nói rằng Ta trải qua vô số kiếp, không thể đếm xuể. Người ta nói rằng Ta hiện diện trong mọi phần tử, hay nói cách khác, cho dù họ nhìn đi đâu, họ cũng chỉ thấy Shri Krishna. Ở Mathura và Vrindavan, người ta nói rằng Shri Krishna hiện diện ở khắp mọi nơi. Những ai tin vào Radhe thì nói rằng họ chỉ thấy Radhe ở khắp mọi nơi. Họ tự gọi mình là những người thuộc về Radha (Radha swami). Những người thuộc về Krishna (Krishna swami) thì khác; họ tin vào Radhe và nhìn đâu cũng chỉ thấy Radhe “Bạn là Radhe và tôi cũng là Radhe”. 

Giờ đây, Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích “Ta thực sự là Chúa Tể của người nghèo”. Bharat từng là nơi giàu có nhất. Giờ đây, Bharat đã trở thành nơi nghèo khó nhất, đó là lý do tại sao Ta phải đến Bharat. Vở kịch này đã được định sẵn; không thể có dù chỉ một chút sai khác trong đó. Đây là Vở kịch vĩ đại. Vở kịch đã được ghi lại này sẽ lặp lại y hệt. Các con cần phải hiểu về Vở kịch này. Đây là một Vở kịch! Các vở kịch khác đều có giới hạn, trong khi đây là Vở kịch vô hạn. Không ai biết được lúc khởi đầu, phần giữa hay kết thúc của nó. Người ta chỉ tin rằng Thượng Đế vô thể, chứ không phải Shri Krishna, mới là Chúa Tể của người nghèo. Shri Krishna trở thành hoàng tử giàu có của thời kỳ Vàng. Thượng Đế không có thân xác riêng; Người đến và làm cho các con trở nên giàu có. Người truyền dạy cho các con những lời dạy Raja Yoga. Người đời học tập để trở thành luật sư v.v. rồi kiếm thu nhập; Người Cha cũng đang dạy cho các con. Từ con người bình thường, các con sẽ trở nên giống như Narayan trong tương lai. 

Các con nhận kiếp sinh; thiên đường không phải tự nhiên trồi lên từ dưới đáy biển. Shri Krishna cũng nhận lấy kiếp sinh. Vào thời điểm đó, vương quốc của quỷ (Kans) không còn tồn tại nữa. Danh tiếng của Shri Krishna được ca tụng rất nhiều, nhưng chẳng ai nhắc đến tên cha của cậu ấy. Cha của cậu ấy ở đâu? Shri Krishna chắc chắn phải là con trai của một vị vua; cậu ấy được sinh ra bởi một vị vua vĩ đại. Tuy nhiên, vì vị vua đó vẫn còn ô trọc, cho nên tên tuổi của ông ấy không được nhắc đến nhiều. Vào thời Shri Krishna tồn tại, vẫn còn một số ít người ô trọc. Khi những người ô trọc đó hoàn toàn biến mất, cậu ấy mới lên ngôi. Krishna tiếp nhận vương quốc của mình và kỷ nguyên của cậu ấy bắt đầu. Kỷ nguyên bắt đầu với Lakshmi và Narayan. Các con hãy ghi lại toàn bộ câu chuyện này. Vương quốc của người này kéo dài suốt chừng này thời gian, rồi vương quốc của người kia kéo dài trong suốt chừng này thời gian. Từ đó, mọi người có thể hiểu rằng Chu kỳ này không thể kéo dài hơn thế. Đó là tài khoản trọn vẹn 5000 năm. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Trong khi lưu giữ kiến ​​thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo trong trí tuệ của con, hãy nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chỉ có một mối quan tâm duy nhất: chắc chắn con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết.

2. Giữ Vở kịch vô hạn này ở trong trí tuệ của con và duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Để đạt được danh dự ngang hàng với Người Cha, hãy làm công việc phục vụ làm cho linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hiện thân của thành quả và trải nghiệm mọi sức mạnh bằng cách luôn nhận thức về mọi quyền của mình.

Nếu trí tuệ của con liên tục được kết nối với một Người Cha, con sẽ nhận được của thừa kế là mọi sức mạnh như là thẩm quyền của con. Những ai thực hiện mọi hành động trong khi xem mình có thẩm quyền thì không cần phải nói hay cầu xin bất cứ điều gì. Nhận thức có mọi quyền trao cho con trải nghiệm đạt được mọi sức mạnh. Vì vậy, con hãy có niềm hân hoan say sưa rằng mọi sức mạnh đều là quyền sinh ra đã có của con. Hãy tiếp tục tiến lên với tâm thế là người có mọi quyền, rồi mọi sự lệ thuộc sẽ chấm dứt.

Khẩu hiệu:

Cùng với việc làm cho bản thân trở nên thanh khiết, con cũng hãy làm cho các yếu tố tự nhiên cũng trở nên thanh khiết, đó chính là trạng thái hoàn toàn thoát khỏi sự gắn kết.

*** Om Shanti ***

Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)

Nếu kỷ luật về sự thanh khiết của con vững mạnh, con có thể thoát khỏi sự gắn kết, lòng đố kỵ và cơn giận dữ. Đừng để bản thân nảy sinh sự bực bội hay khó chịu. Đừng gắn kết vào bất kỳ kết quả cụ thể nào – rằng việc gì đó chắc chắn nên diễn ra như vậy. Nếu ai đó nói điều gì đó mang tính tư lợi hoặc đố kỵ mà không đạt được mong muốn, họ sẽ trở nên giận dữ. Vì vậy, hãy làm cho trụ cột thanh khiết của con trở nên vững mạnh; khi đó, trụ cột ấy sẽ hoạt động giống như ngọn hải đăng.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×