Sakar Murli ngày 30-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy chết đi đối với bất kỳ nhận thức nào về cơ thể của con, nghĩa là hãy dứt bỏ tình yêu dành cho thân xác cũ kỹ, ô trọc và dành trọn tình yêu thật sự cho Người Cha duy nhất.

Câu hỏi:

Các con có vẻ đẹp tự nhiên nào vào thời kỳ Chuyển giao?

Trả lời:

Luôn được tô điểm bằng những viên ngọc kiến thức chính là vẻ đẹp tự nhiên của các con. Gương mặt của những ai luôn được tô điểm bằng những viên ngọc kiến thức này sẽ rạng rỡ như hoa trong niềm hạnh phúc. Nếu thiếu vắng niềm hạnh phúc, chắc chắn là có thói quen ý thức cơ thể, nguồn gốc sinh ra mọi thói hư tật xấu khác.

Bài hát:

Ngọn lửa đã bùng lên trong cuộc tề tựu của những con thiêu thân.

Om shanti. Ý nghĩa của bài hát này thật độc đáo. Tình yêu được tạo ra để làm gì? (Để chết đi.) Tình yêu của các con dành cho ai? Dành cho Thượng Đế, bởi vì các con phải chết đi đối với thế giới này để đến với Người. Đã bao giờ các con yêu ai đó đến mức sẵn sàng nghĩ đến cái chết vì người mình yêu chưa? Liệu khi đó còn ai muốn yêu nữa không? Ý nghĩa của bài hát này thật tuyệt vời! Loài thiêu thân yêu ngọn lửa; chúng bay lượn quanh ngọn lửa rồi lao mình vào đó mà chết. Các con cũng vậy, phải trút bỏ thân xác khi đến với Cha, nghĩa là các con trút bỏ thân xác trong sự tưởng nhớ đến Cha. Nếu phải chết vì người mình yêu, thì người đó lại trở thành kẻ thù lớn. Đó là lý do tại sao người ta sợ hãi. Họ làm từ thiện, hành hương v.v. để mong được đến với Thượng Đế. Khi một người sắp lìa bỏ thân xác, người ta thường khuyên họ hãy nhớ đến Thượng Đế. 

Thượng Đế là Đấng vô cùng nổi tiếng. Khi Người đến, Người sẽ kết thúc toàn bộ thế giới cũ. Các con biết rằng các con đã đến trường đại học này để chuyển từ thế giới cũ sang thế giới mới. Thế giới cũ được gọi là thế giới ô trọc, là địa ngục. Người Cha chỉ cho các con con đường dẫn đến thế giới mới: Chỉ cần nhớ đến một mình Ta. Ta là Thượng Đế của thiên đường, là Cha. Con trai nhận được của cải, tài sản, nhà cửa v.v. từ cha của mình, nhưng con gái lại không nhận được của thừa kế nào. Con gái được gả sang nhà khác; nghĩa là họ không phải là người thừa kế. Người chính là Cha của tất cả các linh hồn. Ai cũng phải chết và trở về với Người. Chắc chắn sẽ có lúc Cha đến và đưa mọi người trở về Nhà, bởi vì ở thế giới mới có rất ít người. Thế giới cũ thì có rất đông người. Ở thế giới mới, con người rất ít nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Còn ở thế giới cũ, con người đông đúc và cũng đầy rẫy khổ đau. Đó là lý do tại sao mọi người cứ mãi kêu cầu. Bapu Gandhi, người được xem là cha của Bharat, cũng từng nói “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Chỉ có điều ông ấy không biết Người là ai. Các con hiểu rằng Đấng Thanh Lọc chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, và Người là Đấng Giải Thoát cho thế giới. Không phải ai trên thế giới cũng tin vào Rama và Sita. Việc cho rằng Rama (người gắn liền với Sita) là Đấng Thanh Lọc là một sự nhầm lẫn. Cả thế giới đều xem Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng Giải Thoát và Người Dẫn Lối. Người giải thoát các con khỏi đau khổ. Vậy ai là người gây ra đau khổ cho các con? Người Cha không thể gây ra đau khổ cho các con vì Người là Đấng Thanh Lọc. Người là Đấng đưa các con đến thế giới thanh khiết, vùng đất hạnh phúc. Các con là những đứa con tâm linh của Người Cha tâm linh ấy. Cha thế nào thì con cũng thế ấy. Người cha trần thế có những đứa con bằng xương bằng thịt. Các con phải hiểu rằng các con là những linh hồn và Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đã đến để trao cho các con của thừa kế. 

Các con không được quên rằng các con là học trò. Trí tuệ của các con luôn ghi nhớ rằng Shiv Baba là Đấng thổi sáo murli tại Madhuban. Người không thổi sáo tre (murli). Hình ảnh Shri Krishna nhảy múa và thổi sáo đều thuộc về con đường thờ cúng. Các con không thể nói rằng Shri Krishna thổi sáo murli. Chính Shiv Baba mới là Đấng thổi sáo murli. Nhiều nhạc sĩ tài năng sẽ tìm đến các con. Thông thường, nam giới là những người sáng tác bài hát. Các con không được hát những bài hát thuộc con đường thờ cúng. Các con chỉ được nhớ đến Shiv Baba mà thôi. Người Cha nói “Hãy nhớ đến Ta, Alpha”. Shiva chỉ là một điểm. Khi các doanh nhân viết số 0, họ gọi đó là “Shiv”. Họ thêm một số 0 sau số 1 và nó trở thành 10, rồi thêm một số 0 nữa và nó trở thành 100. Các con cũng phải nhớ đến Shiv Baba. Tùy theo mức độ các con nhớ đến Shiv Baba, các con sẽ trở nên vô cùng giàu có trong suốt nửa Chu kỳ. Ở đó không có người nghèo; tất cả đều sống trong hạnh phúc. Ở đó không còn dấu vết hay tên gọi nào của đau khổ. Tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ nhờ nhớ đến Cha, và các con sẽ trở nên vô cùng giàu có. Đây còn được biết đến như là tạo ra nguồn thu nhập thật sự từ Người Cha thật sự, và chính nguồn thu nhập này sẽ theo cùng các con. Mọi người quay trở về với hai bàn tay trắng, trong khi các con phải trở về với đôi tay đầy ắp. 

Hãy nhớ đến Cha và trở nên thanh khiết. Cha đã giải thích rằng khi có sự thanh khiết, ắt sẽ có bình an và thịnh vượng. Ban đầu, linh hồn vốn là thanh khiết nhưng sau đó linh hồn đã trở nên ô trọc. Các tu sĩ được xem là bán thanh khiết. Còn các con có sự từ bỏ hoàn toàn. Các con biết họ có bao nhiêu hạnh phúc. Họ chỉ có chút ít hạnh phúc, rồi sau đó chỉ còn lại nỗi đau khổ. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Trên con đường thờ cúng, khi họ thờ Hanuman, họ sẽ có được linh ảnh của Hanuman. Có rất nhiều những buổi lễ dành cho Nữ thần Chandika (nữ thần thiêu xác). Cũng sẽ có hình ảnh của Chandika. Bất cứ ai mà họ nghĩ đến, người đó chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt họ. Tuy nhiên, họ sẽ đạt được điều gì từ việc đó? Có nhiều kiểu tụ họp diễn ra vì người ta kiếm sống nhờ vào chúng. Tất cả những điều đó chỉ là công việc mưu sinh của họ. Người ta nói rằng mọi công việc đều vô nghĩa, ngoại trừ việc chuyển hóa từ con người bình thường thành Narayan, nhưng hiếm có ai thực hiện công việc này. 

Sau khi thuộc về Cha, con phải dâng hiến mọi thứ cho Cha, bao gồm cả cơ thể của mình, bởi vì con biết rằng con mong muốn có cơ thể mới. Người Cha nói “Các con có thể đến vùng đất của Krishna, nhưng chỉ khi linh hồn các con trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc”. Ở vùng đất của Krishna, sẽ không ai kêu cầu “Hãy làm cho chúng con trở nên thanh khiết!”. Còn ở đây, tất cả mọi người đều kêu cầu “Ôi, Đấng Giải Thoát, xin hãy đến! Hãy giải thoát chúng con khỏi thế giới đầy rẫy những linh hồn tội lỗi này”. Giờ đây, các con biết rằng Cha đã đến để đưa các con trở về Nhà cùng với Người. Thật tốt khi được đến nơi đó. Mọi người muốn có bình an, nhưng họ lại không hiểu bình an thực sự là gì. Không ai có thể ở yên mà không hành động. Bình an tuyệt đối chỉ tồn tại trong vùng đất bình an. Chắc chắn các con phải khoác lên mình thân xác và thực hiện hành động. Trong thời kỳ Vàng, các con vẫn duy trì được sự bình an kể cả khi đang hành động. Con người trải nghiệm đau khổ khi thiếu vắng bình an, đó là lý do họ cầu xin sự bình an. Giờ đây, các con đã biết rằng vùng đất bình an chính là Ngôi nhà của các con. Trong thời kỳ Vàng, các con có được sự bình an, niềm hạnh phúc và mọi điều khác. Vậy bây giờ, các con muốn có tất cả những điều đó, hay chỉ muốn sự bình an thôi? 

Ở đây, các con phải trải nghiệm đau khổ, đó là lý do các con kêu cầu Người Cha, Đấng Thanh Lọc, hãy đến. Người ta thờ cúng để mong tìm thấy Thượng Đế. Ban đầu, thờ cúng còn thanh khiết, nhưng rồi thờ cúng dần trở nên pha tạp. Hãy nhìn xem họ làm gì trong sự thờ cúng pha tạp đó! Hãy nhìn cách điều này được thể hiện rõ ràng trong bức tranh cái Thang. Tuy nhiên, trước hết các con phải chứng minh được Thượng Đế là ai. Ai đã làm cho Shri Krishna trở nên được như vậy? Cậu ấy là ai trong kiếp trước? Các con cần phải thật khéo léo khi giải thích điều này. Trái tim chứng kiến ​​những ai làm công việc phục vụ tốt. Những ai học tập tốt tại trường đại học chắc chắn sẽ tiến xa; điều này cũng có thứ hạng. Có những người chậm hiểu. Linh hồn thưa với Shiv Baba rằng “Xin hãy mở khóa trí tuệ của con!”. Người Cha nói “Ta đã đến để mở khóa trí tuệ cho con, nhưng hành động của con lại khiến cho ổ khóa không thể mở ra được”. Vậy thì Baba có thể làm gì đây? Con đã phạm quá nhiều tội lỗi. Baba có thể làm gì với điều đó? Nếu con nói với giáo viên rằng con không chịu học bài, thì giáo viên có thể làm gì được chứ? Giáo viên sẽ không dành sự ưu ái đặc biệt nào cả. Có lẽ giáo viên sẽ cho con thêm thời gian, và con không bị cấm chuyện đó. 

Có rất nhiều bộ tranh triển lãm hiện không được sử dụng. Vì vậy, hãy ngồi xuống và thực hành. Trên con đường thờ cúng, người ta bảo con lần tràng hạt, còn người khác lại bảo con tụng niệm. Ở đây, Cha trao cho con lời giới thiệu về Người. Con chỉ cần nhớ đến Cha, Đấng mà con nhận được của thừa kế từ Người. Trong thời kỳ Vàng, con đã nhận được của thừa kế từ Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này, nên không cần phải nhớ đến Người nữa. Con nhận được của thừa kế cho 21 kiếp; vì vậy, hãy nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha. 

Người Cha nói “Đừng bao giờ sa đà vào thói hư tật xấu”. Nếu con phát triển dù chỉ một chút thèm khát đối với thói hư tật xấu, nó sẽ ngày càng gia tăng. Khi ai đó hút một điếu thuốc, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen đó, và sau đó rất khó để từ bỏ thuốc lá. Họ thường đưa ra vô số lý do biện hộ. Con không được bắt đầu bất kỳ thói quen xấu nào và phải chấm dứt mọi thói quen xấu hiện có. Người Cha nói “Hãy từ bỏ mọi nhận thức liên quan đến cơ thể trong khi còn sống và hãy nhớ đến Ta”. 

Các vị thần luôn được dâng cúng thức ăn thanh khiết (bhog). Con cũng phải ăn thức ăn thanh khiết. Giờ đây, các con phải luôn tươi vui như đóa hoa. Khi một cô gái tìm được người chồng của mình, gương mặt cô ấy sẽ rạng rỡ hẳn lên. Khi khoác lên mình trang sức lộng lẫy và y phục đẹp đẽ, cô ấy sẽ trở nên tỏa sáng. Giờ đây, con đang khoác lên mình những trang sức của kiến thức này. Trong thời kỳ Vàng, con sẽ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Shri Krishna cũng được gọi là Sundar (người đẹp). Vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa đều mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ngay cả thiên nhiên ở đó cũng là hoàn toàn thanh khiết. Không ai ở thế giới này có thể tạo ra vẻ đẹp tự nhiên như vẻ đẹp của Lakshmi và Narayan. Không ai có thể nhìn thấy họ bằng đôi mắt này. Đúng vậy, các con có thể có linh ảnh, nhưng không ai có thể tái hiện hình ảnh y hệt từ những linh ảnh ​​đó. Đúng là nếu một họa sĩ có linh ảnh ​​và ngồi vẽ ngay lúc đó thì có thể làm được, nhưng việc này rất khó khăn. 

Các con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa khi biết rằng Baba đã đến để đưa các con trở về. Các con nhận được của thừa kế thiên đường từ Baba. Hành trình 84 kiếp của chúng ta nay đã đi đến hồi kết. Khi trí tuệ các con có những suy nghĩ như vậy, các con sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Các con không được phép có dù chỉ một ý nghĩ nhỏ nhất về thói hư tật xấu. Người Cha nói “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất”. Đó chính là lý do tại sao Draupadi đã phải kêu cầu. 

Người Cha nói “Hãy chỉ lắng nghe Ta và truyền đạt lời shrimat này của Ta cho người khác”. Cha giới thiệu về con và con giới thiệu về Cha. Người Cha là ai? Chính là Người Cha Shiva. Người ta thường nhớ đến Shiva và các saligram. Hãy tuân theo mọi điều mà Shiv Baba dạy bảo. “Hãy theo Cha!”. Đó chính là lời ca ngợi dành cho Người. Người Cha nói “Con ngọt ngào, hãy theo Ta và trở nên thanh khiết”. Chỉ khi theo Ta, các con mới trở thành chủ nhân của thiên đường. Khi con theo lời của người cha đời thường, con đã đi xuống nấc thang qua 63 kiếp. Giờ đây, các con phải theo Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này và leo lên nấc thang. Các con phải trở về cùng với Người Cha. Người Cha nói “Mỗi viên ngọc quý đều đáng giá hàng trăm ngàn rupee”. Mỗi ngày, Người Cha đều giải thích cho các con “Con ngọt ngào, trước hết, hãy giới thiệu cho mọi người biết về hai người cha”. Người cha đời thường trao cho các con của thừa kế để các con trở nên ô trọc, trong khi Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này trao cho các con của thừa kế để trở nên thanh khiết. Sự khác biệt thật lớn! 

Giờ đây, Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này nói rằng “Hãy trở nên thanh khiết!”. Những ai dính dáng vào thói hư tật xấu đều bị coi là ô trọc. Sứ mệnh của các con là chỉ cho những người ô trọc cách thức để trở nên thanh khiết. Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này cũng đang bảo các con hãy trở nên thanh khiết. Vì sự phá hủy đang ở ngay trước mặt, các con nên làm gì? Các con nhất định phải tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha vượt thoát. Ở buổi triển lãm, hãy yêu cầu họ viết ra điều này “Bạn sẽ theo Người Cha vượt thoát chứ? Bạn sẽ ngưng trở nên ô trọc chứ?”. Các con nên viết ra rằng “Chỉ duy nhất Người Cha mới đảm bảo điều này”. Các con cũng có thể đảm bảo điều đó. Tại sao các con lại trở nên ô trọc để rồi sau đó phải kêu cầu đến Đấng Thanh Lọc? Mọi sự đều tùy thuộc vào sự thanh khiết. Mỗi ngày, các con nên hạnh phúc rằng Người Cha đang trao cho các con của thừa kế thiên đường. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng để nảy sinh bất kỳ thói quen xấu xa, dơ bẩn nào. Từ bỏ mọi nhận thức liên quan đến cơ thể trong khi còn sống. Luôn tươi vui như đóa hoa.

2. Theo lời Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này và trở nên thanh khiết. Hứa sẽ tuân theo shrimat của Người và truyền cảm hứng để người khác cũng làm như vậy.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên ý thức linh hồn và dễ dàng trải nghiệm trạng thái không còn thói hư tật xấu trong hình hài thiên thần của con. 

Những đứa con luôn ý thức linh hồn sẽ dễ dàng trở nên không còn thói hư tật xấu. Khi con có trạng thái ý thức linh hồn, con có thể trải nghiệm trạng thái không có thói hư tật xấu kể cả trong suy nghĩ của mình. Những ai không có thói hư tật xấu đến mức độ này sẽ không bị thu hút bởi bất kỳ sự ô trọc nào hay bị lôi cuốn bởi năm yếu tố vật chất; họ được gọi là các thiên thần. Vì vậy, trong khi đang ở trong cơ thể, con hãy ổn định trong trạng thái vô thể, ý thức linh hồn.

Khẩu hiệu: 

Để trải nghiệm niềm vui siêu giác quan trong cuộc sống, hãy đặc biệt yêu thích sự cô tịch vào giờ amrit vela.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Các linh hồn Brahmin đã có kiến ​​thức này; vì vậy, con cần trở thành người trao tặng cho họ theo hai cách. Thứ nhất, bất kỳ sức mạnh nào mà các linh hồn cần, hãy sử dụng tâm trí của con, nghĩa là thái độ và sóng rung động thanh khiết của con, để trao tặng sức mạnh đó cho họ; nghĩa là con phải hợp tác với họ. Thứ hai, trong mọi hoạt động của cuộc sống, hãy luôn là hiện thân của các đức hạnh. Trở thành tấm gương sống động và hợp tác với người khác để họ có thể dễ dàng hấp thu các đức hạnh. Việc này còn được biết đến như là trao tặng đức hạnh. Trao tặng cũng có nghĩa là hợp tác. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×