
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, Người Cha vô hạn đã đến với cuộc tề tựu vô hạn này để nhận các con, những đứa con nghèo khó, làm con của Người. Người không cần phải đến với cuộc tề tựu của các vị thần.
Câu hỏi:
Các con nên tổ chức kỷ niệm ngày nào một cách thật trọng thể và hoành tráng?
Trả lời:
Ngày các con “chết trong khi còn sống” và đặt trọn niềm tin vào Người Cha. Đó là ngày cần được kỷ niệm thật trọng thể và hoành tráng. Đối với các con, đó chính là ngày Janamasthmi (ngày sinh nhật). Nếu con tổ chức ngày sinh nhật “chết trong khi còn sống” của mình, trí tuệ của con sẽ nhớ rằng con đã bước ra khỏi thế giới cũ và giờ đây con thuộc về Baba, nghĩa là con đã nhận được quyền đối với của thừa kế.
Bài hát:
Ngọn lửa đã bùng lên trong cuộc tề tựu của những con thiêu thân.
Om shanti. Các con, những đứa con của Bharat, đã từng nghe biết bao bài hát, bài thơ, kinh Veda, kinh sách, kinh Upanishad và những lời tán tụng các vị thần v.v. Giờ đây, các con đã thấu hiểu cách thức vận hành của Chu kỳ thế giới này. Các con biết rõ quá khứ và nhìn thấy thực trạng thế giới hiện tại. Các con cũng đã trải nghiệm điều đó một cách thực tế. Tuy nhiên, các con vẫn chưa trải nghiệm một cách thực tế những gì sắp xảy ra trong tương lai. Các con đã trải nghiệm tất cả những gì thuộc về quá khứ. Người Cha đã giải thích điều này cho các con. Không ai ngoài Người Cha có thể giải thích được những điều này. Có rất nhiều người trên thế giới, nhưng họ không biết điều gì cả. Họ không biết gì về Đấng Sáng Tạo hay về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của sự sáng tạo. Người ta thậm chí còn không biết rằng giờ đang là thời điểm kết thúc của thời kỳ Sắt. Đúng vậy, khi các con tiến bộ hơn, họ cũng sẽ biết về sự kết thúc này. Họ sẽ biết được cốt lõi, nhưng sẽ không có được kiến thức trọn vẹn. Chỉ những học trò theo học kiến thức này mới có thể biết được điều đó.
Đây là việc học để chuyển hóa từ con người bình thường thành vua của các vị vua; hơn nữa, đó không phải là những vị vua ô trọc, mà là những vị vua thánh thiện, hình ảnh của họ sẽ được chính các vị vua ô trọc thờ phụng. Chỉ các con mới biết được tất cả những điều này. Các học giả và những người thông thái không biết điều gì cả. Họ không biết về Thượng Đế, Đấng mà họ vẫn gọi là Ngọn Lửa. Ngay cả những ca sĩ cũng chẳng biết gì cả; họ chỉ đơn thuần hát những bài hát ca ngợi. Chắc chắn Thượng Đế đã đến với một buổi tề tựu trong thế giới này. Buổi tề tựu là nơi nhiều người tụ họp lại với nhau. Buổi họp mặt vui vẻ (tiệc tùng) là nơi người ta ăn uống và uống rượu. Trong cuộc tề tựu này, các con đang đón nhận kho báu bất diệt, là những viên ngọc kiến thức này; hay nói cách khác, các con đang nhận được quyền trị vì thiên đường từ Người Cha. Trong buổi tề tựu này, chỉ có các con mới biết về Người Cha và biết rằng Người đã đến để trao tặng món quà cho các con. Người Cha sẽ trao tặng gì tại buổi tề tựu? Người ta thường tặng nhau thứ gì trong những dịp như vậy? Có sự khác biệt như ngày và đêm trong việc này. Người Cha cho các con ăn halva, trong khi người đời chỉ trao cho nhau thứ rẻ tiền nhất, đó là đậu gà. Sự khác biệt giữa halva và đậu gà thật quá lớn! Họ cứ mãi cho nhau ăn đậu gà. Khi ai đó không làm ra được gì, người ta thường nói “Hắn ta chỉ đang nhai đậu gà mà thôi”. Giờ đây, các con biết rằng Người Cha vô hạn đang trao cho các con lời chúc phúc nhận được quyền trị vì thiên đường.
Shiv Baba đến dự buổi tề tựu này, phải không? Người ta cũng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Shiva, nhưng chẳng ai biết Người làm gì khi Người đến. Người là Cha, chắc chắn Người sẽ nuôi dưỡng cũng như ban tặng điều gì đó cho các con. Cha mẹ đời thường sẽ nuôi dưỡng các con trong cuộc sống này. Các con biết rằng Người Cha và Người Mẹ ấy đến để chăm sóc cho các con; nói cách khác, Người nhận nuôi các con. Các con nói rằng “Baba ơi, con là đứa con mới mười ngày tuổi của Người; con đã thuộc về Người được mười ngày rồi”. Vì vậy, các con cần hiểu rằng các con đã nhận được quyền trị vì thiên đường, rằng các con đã được Người nhận nuôi. Việc nhận con nuôi diễn ra khi người ta còn sống và không phải dựa trên niềm tin mù quáng. Cha mẹ có thể trao con mình cho người khác nuôi nấng vì họ cảm thấy con mình sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cha mẹ mới – những người sẽ chăm sóc đứa trẻ bằng tình yêu thương lớn lao hơn. Các con, những đứa con có cha mẹ đời thường, nay đến đây và được Người Cha vô hạn nhận làm con. Người Cha vô hạn nhận các con làm con với tất cả sự quan tâm và lòng yêu mến. Các con cũng viết thư thưa rằng “Baba ơi, giờ đây con thuộc về Người”. Con không thể chỉ nói điều này từ xa. Việc nhận một đứa trẻ làm con nuôi diễn ra trên thực tế, và do đó cũng sẽ có một buổi lễ.
Cũng giống như khi tổ chức lễ mừng sinh nhật, con cũng trở thành con của Người. Con nói “Baba ơi, giờ đây con thuộc về Người”. Sau sáu hoặc bảy ngày, lẽ ra phải có lễ đặt tên, nhưng chẳng ai tổ chức cả. Lẽ ra con nên tổ chức lễ Janamasthmi (sinh nhật) của mình thật long trọng và hoành tráng, nhưng chẳng ai trong số các con làm điều đó. Thậm chí con còn không biết rằng con cần phải tổ chức sinh nhật. Phải đợi đến mười hai tháng sau con mới tổ chức. Tuy nhiên, nếu con không tổ chức ngay từ đầu, thì tại sao lại tổ chức sau mười hai tháng? Có lẽ là do thiếu kiến thức hoặc thiếu niềm tin về điều này. Một khi đã tổ chức sinh nhật và có niềm tin vững vàng, thì sau khi đã tổ chức sinh nhật đó, nếu con bỏ đi, người ta sẽ hiểu rằng con đã chết (về mặt tâm linh). Một số người tổ chức sinh nhật rất long trọng và hoành tráng. Người nghèo thì có thể phân phát mật đường và đậu gà; không có gì to tát cả. Trẻ nhỏ không có được niềm hạnh phúc này vì chúng chưa thực sự thấu hiểu. Khi tổ chức sinh nhật, người ta có thể ghi nhớ điều này một cách sâu sắc, nhưng trẻ nhỏ thì chưa có được nhận thức như vậy. Hôm nay, Người Cha lại giải thích một lần nữa cho những đứa con mới “Nếu có niềm tin, thì hãy tổ chức sinh nhật”. “Đây là ngày mà tôi vun đắp được niềm tin. Do đó, đây chính là ngày Janamasthmi (ngày sinh nhật) của tôi”.
Vì vậy, con hãy luôn nhớ đến Cha và của thừa kế của mình. Con người không bao giờ quên rằng họ là con của cha mẹ nào đó. Ở đây, một số đứa con nói “Baba ơi, con không thể nhớ đến Người. Các con sẽ không bao giờ nói điều này trên con đường u mê. Vấn đề không nhớ đến Người sẽ không nảy sinh. Các con nhớ đến Cha và Người chắc chắn nhớ đến tất cả mọi người. Tất cả những đứa con của Ta đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên giàn hỏa thiêu của sắc dục. Không một guru hay linh hồn vĩ đại (mahatma) nào nói điều này cả. Thượng Đế nói “Tất cả các con đều là con của Ta”. Tất cả đều là con của Thượng Đế. Mọi linh hồn đều là con của Thượng Đế, Người Cha. Khi Người Cha đi vào một thân xác, Người nói “Tất cả những linh hồn này đều là con của Ta”. Chúng đã bước lên giàn hỏa thiêu của sắc dục, bị thiêu rụi hoàn toàn và trở nên hoàn toàn ô trọc. Người dân Bharat đã thuộc về thời kỳ Sắt. Tất cả đều trở nên xấu xí vì ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục. Linh hồn xinh đẹp, xứng đáng được tôn thờ số một nay đã trở thành tín đồ thờ cúng và trở nên xấu xí. Người xinh đẹp nay trở thành kẻ xấu xí. Ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục cũng giống như ngồi trên một con rắn. Ở thiên đường, không có con rắn nào cắn người. Những điều như vậy không thể tồn tại ở đó.
Người Cha nói “Khi năm thói hư tật xấu xâm nhập vào các con, các con trở nên giống như gai”. Các con nói “Baba ơi, chúng con đồng ý rằng đây là khu rừng gai”. Mọi người cứ mãi cắn xé lẫn nhau và đã bị thiêu rụi. Thượng Đế nói “Những đứa con của Ta, Đại Dương Kiến Thức, những người mà Ta đã làm cho trong sạch và thanh khiết vào Chu kỳ trước, nay đã trở nên ô trọc và xấu xí. Các con biết rõ các con từ xinh đẹp trở nên xấu xí như thế nào”. Các con nắm giữ toàn bộ lịch sử và địa lý của 84 kiếp một cách tóm lượt trong trí tuệ của mình. Các con biết điều đó vào lúc này. Một số người biết về tiểu sử của mình từ khi lên năm hoặc sáu tuổi, tùy theo mức độ trí tuệ của mỗi người. Ai cũng biết về quá khứ và những điều xấu xa mình đã làm. Thông thường, họ chỉ nói về những việc lớn lao mà họ đã thực hiện. Họ không thể biết được những gì họ đã làm trong các kiếp trước. Không ai có thể kể cho con nghe tiểu sử từ kiếp này đến kiếp khác của chính họ. Tuy nhiên, Người Cha giải thích các con đã trải qua 84 kiếp như thế nào. Chỉ những ai đã trải qua trọn vẹn 84 kiếp thì mới nhận thức được điều này.
Ta đang chỉ cho các con con đường trở về Nhà. Đó là lý do tại sao Người Cha nói “Kiến thức này dành cho tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo. Nếu muốn đến vùng đất của sự giải thoát, về Nhà của mình, thì chỉ duy nhất Người Cha mới có thể đưa các con đến đó”. Không ai có thể về Nhà nếu không có Người Cha. Không ai biết cách tưởng nhớ đến Cha và làm thế nào để đến đó. Mọi người đều phải nhận kiếp tái sinh. Không ai ngoài Người Cha có thể đưa các con đến đó. Các con thậm chí không nên nghĩ đến sự giải thoát vĩnh viễn; điều đó là không thể. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn và không ai có thể thoát khỏi nó. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Giải Thoát và là Người Dẫn Đường cho tất cả mọi người. Chỉ duy nhất Người đến và chỉ cho các con cách tưởng nhớ đến Người để tội lỗi của các con được gột bỏ. Nếu không, con sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nếu không nỗ lực, thì hiểu rằng các con không thuộc về nơi này.
Các con biết con đường dẫn đến sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống, tùy theo mức độ nỗ lực của mỗi người. Mỗi người các con sẽ giải thích theo cách riêng của mình. Các con cũng có thể nói “Thế giới hiện đang ô trọc. Có quá nhiều bạo lực v.v.”. Những điều như vậy sẽ không tồn tại trong thời kỳ Vàng. Bây giờ là thời kỳ Sắt. Mọi người đều sẽ đồng ý với điều này. Có thời kỳ Vàng, Bạc, Đồng và Sắt. Chắc hẳn chúng cũng có tên gọi trong các ngôn ngữ khác. Mọi người đều biết tiếng Anh và cũng có từ điển Hindi-Anh. Người Anh đã cai trị ở đây một thời gian dài nên tiếng Anh của họ được sử dụng. Vào lúc này, con người thừa nhận rằng họ không có đức hạnh nào cả. “Baba ơi, hãy đến và thương xót chúng con! Hãy làm cho chúng con trở nên thanh khiết một lần nữa vì chúng con đang ô trọc!”. Các con hiểu rằng không một linh hồn ô trọc nào có thể trở về Nhà. Mọi người đều phải trải qua các giai đoạn thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo).
Người Cha đến với tập thể ô trọc này. Đó là một tập thể vô cùng đông đảo. Ta không bao giờ đi vào nhóm của các vị thần. Ta không đến nơi mà các con có thể được thưởng thức 36 loại thức ăn phong phú, bổ dưỡng. Ta đến với những đứa con thậm chí còn không có lấy một chiếc bánh chapatti. Ta nhận nuôi chúng và trao cho chúng của thừa kế. Ta không nhận nuôi những người giàu có; họ cứ mãi chìm đắm trong niềm hân hoan say sưa của chính mình. Bản thân họ nói rằng đây chính là thiên đường đối với họ. Khi ai đó qua đời, người ta nói rằng người đó đã trở thành cư dân của thiên đường. Do đó, nơi này chắc chắn là địa ngục. Tại sao các con không giải thích điều này? Không ai có đủ trí tuệ để viết điều này lên báo chí cả.
Các con biết rằng Vở kịch đang thúc đẩy các con nỗ lực. Bất cứ nỗ lực nào chúng ta thực hiện đều đã được định sẵn trong Vở kịch. Việc nỗ lực là điều cần thiết. Các con không được chỉ dựa dẫm vào Vở kịch. Chắc chắn con phải nỗ lực trong mọi việc. Con là karma yogi và Raja yogi. Những người kia là những người từ bỏ hành động và là các hatha yogi. Các con làm mọi việc trong khi vẫn sống ở nhà và chăm sóc con cái. Những người kia bỏ đi vì họ không thích cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sự thanh khiết của họ vẫn cần thiết ở Bharat. Điều đó thật tốt. Ngày nay, một số người thậm chí còn không giữ được sự thanh khiết. Không phải ai cũng có thể đến được thế giới thanh khiết. Không ai ngoài Người Cha có thể đưa các con đến đó.
Giờ đây các con biết rằng vùng đất bình an chính là Ngôi nhà của các con, nhưng làm thế nào để đến đó? Đã có biết bao tội lỗi bị phạm phải. Người ta nói Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Các con đang làm tổn hại đến danh dự của ai khi nói điều này? Chính là danh dự của Shiv Baba! Họ nói rằng Thượng Đế hiện diện trong từng phần tử, cả trong chó mèo. Giờ đây, Ta nên trình báo điều này với ai? Người Cha nói “Ta là Đấng Toàn Năng. Ta cũng có Dharamraj (Phán Quan Tối Cao) cùng với Ta”. Đây là thời điểm thanh toán nghiệp cho tất cả mọi người. Ai nấy đều sẽ phải chịu sự trừng phạt rồi mới trở về Nhà. Vở kịch được sắp đặt như vậy. Sự trừng phạt là điều chắc chắn phải trải qua. Có các linh ảnh. Người ta cũng nhận được linh ảnh trong nhà tù bụng mẹ “Ngươi đã làm điều này điều kia, và đây là hình phạt dành cho những gì ngươi đã làm”. Đó là lý do các con kêu lên “Hãy để con thoát khỏi nhà tù này! Con sẽ không phạm những tội lỗi như vậy nữa”. Người Cha đích thân đến trước mặt các con và giải thích tất cả những điều này. Các con phải chịu sự trừng phạt trong bụng mẹ. Đó cũng là một nhà tù và các con phải hứng chịu đớn đau. Trong thời kỳ Vàng, không hề tồn tại nhà tù nào để các con phải chịu sự trừng phạt cả. Giờ đây, Người Cha giải thích “Con ơi, hãy nhớ đến Ta, những tạp chất sẽ được loại bỏ”.
Nhiều người sẽ chấp nhận lời các con nói. Tên của Thượng Đế được nhắc đến, nhưng họ đã phạm sai lầm khi thay bằng tên của Shri Krishna. Chỉ duy nhất Người Cha giải thích điều này cho các con. Bất cứ điều gì các con nghe được, hãy đăng tải lên báo chí. Vào lúc này, Shiv Baba nói với tất cả mọi người “Các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc trong khi nhận 84 kiếp”. Ta nhắc nhở các con một lần nữa rằng “Hãy nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của các con sẽ được xóa sạch, các con sẽ đi đến vùng đất giải thoát và giải thoát trong cuộc sống”. Đây là mệnh lệnh của Người Cha “Hãy nhớ đến Ta, rồi tạp chất sẽ được loại bỏ”. Được rồi, con ơi, Ta đã giải thích nhiều đến thế rồi. Ta còn có thể giải thích thêm được gì nữa đây? Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nỗ lực trong mọi việc. Đừng chỉ ngồi đó và nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong Vở kịch. Trở thành karma yogi và Raja Yogi, chứ không phải người từ bỏ hành động hay hatha yogi.
2. Để trở về Nhà cùng với Người Cha mà không phải chịu sự trừng phạt, hãy làm cho bản thân trở thành linh hồn thanh khiết bằng cách nhớ đến Người. Trở nên xinh đẹp từ xấu xí.
Lời chúc phúc:
Mong con thật sự yêu thương và dâng nộp mọi thứ của con cho Cha dưới mọi hình thức và trong mọi mối quan hệ.
Khi yêu thương ai đó, con sẽ gạt mọi người khác sang một bên vì tình yêu ấy và dâng nộp mọi thứ của con cho người đó. Tương tự như vậy, Người Cha yêu thương các con, nên Người làm cho tất cả những đứa con đầy tình yêu thương đạt được hạnh phúc vĩnh cửu và đưa những người khác đến vùng đất giải thoát. Minh chứng cho tình yêu của những đứa con như vậy đó là chúng dâng nộp mọi thứ của chúng cho Cha dưới mọi hình thức và trong mọi mối quan hệ. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sự kết nối tâm linh (yoga); và ở đâu có sự kết nối tâm linh, ở đó có sự hợp tác. Khi đó, con sẽ không lãng phí dù chỉ một kho báu nào do theo những lời chỉ dẫn của tâm trí con.
Khẩu hiệu:
Trong hình hài vật chất, hãy noi theo gương cha Brahma qua các hành động; và trong trạng thái không thân xác, hãy noi theo gương Người Cha vô thể.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Những hình tượng hoàn hảo, những người tràn đầy kho báu trải nghiệm, sẽ tự nhiên trở thành chủ nhân trao tặng. Người trao tặng chính là người phục vụ. Người trao tặng không thể ở yên mà không phục vụ cho người khác. Với đức hạnh nhân từ, họ sẽ tiếp thêm lòng can đảm cho một số linh hồn và trao sức mạnh cho những linh hồn yếu đuối. Họ là chủ nhân trao tặng hạnh phúc.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
